PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 307308309 > >> | Trang 307 của 320 trang, bài viết từ 4591 đến 4605 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 08.10.2020 18:22:53 (permalink)
0
Viễn Phương


Vần Thơ Cảm Tạ

Thơ em viết với bao dòng thương mến
Ý ngọt ngào âu yếm tựa tình nhân
Thoảng ru anh về bến mộng xa xăm
Một thời đã say men đời êm ấm

Lòng ngây ngất chút tình yêu nồng thắm
Hương ngạt ngào say đắm kẻ tha phương
Giữa đường mây giăng mắc mối tơ vương
Sao quấn quýt bóng chiều soi nghiêng ngả

Nàng xa đó gởi thơ tình trên lá
Gió đưa về nghe ấm cả buồng tim
Cõi hồn đơn vui bước giấc mơ êm
Lời thơ đã cho anh tràn ước mộng

Hoàng hôn xuống đất trời như lắng đọng
Mãi mơ người hiện ẩn giữa trời mây
Một chút yêu chút ngượng gởi gió bay
Qua bên ấy lời thơ anh cảm tạ 

Viễn Phương

 
 
 
Cám Ơn Anh
 
Cám ơn anh với chút tình quý mến
Nhắc lại thuở ban đầu lưu luyến nhau
Một đêm nơi bờ Seine dưới chân cầu
Em viết câu thơ gửi vào Thư Quán

Bước chân anh đã vô tình tản mạn
Dừng lại Paris một sáng mùa Thu
Ta được gặp nhau dưới trời sương mù
Cũng nhờ gió mang lá thư anh gởi

Duyên kỳ ngộ biết đâu mà mong đợi
Hồn em bỗng dưng hoài nghĩ tới ai
Bao canh không ngủ thấp thỏm đêm dài
Từ dạo đó miệt mài đan dệt mộng

Dẫu xa tít không cùng chung nơi sống
Nhưng đôi hồn rung động bởi lời thơ
Khi bặt tin cảm thấy nhớ trông chờ
Và cứ thế... gởi mơ vào cõi ảo

Mới tri tâm chưa từng quen dung mạo
Sao thấy lòng chao đảo như trên mây
Tình đam mê vụt trổi dậy ngất ngây
Từ đó ta đắm say tình thi tứ...

***
Cám ơn anh khối tình thơ
Bấy lâu quen biết chẳng hờ hững nhau
Mỗi khi em vắng hơi lâu
Nghe thơ anh réo vội mau quay về
Suối thơ mãi chảy tràn trề
Tứ thi mời gọi đam mê diệu thường
 
Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 11.10.2020 21:24:10 (permalink)
0
SuongAnh
 
 
Cám Ơn Anh
***
Cám ơn anh khối tình thơ
Bấy lâu quen biết chẳng hờ hững nhau
Mỗi khi em vắng hơi lâu
Nghe thơ anh réo vội mau quay về
Suối thơ mãi chảy tràn trề
Tứ thi mời gọi đam mê diệu thường
 
Sương Anh


Sương Anh ơi, Anh tiếp thơ em nhe... Chúc em luôn vui khoẻ.
 
Tình Thơ Diệu Vợi

Cám ơn anh khối tình thơ
Bấy lâu quen biết chẳng hờ hững nhau
Mỗi khi em vắng hơi lâu
Nghe thơ anh réo vội mau quay về

Suối thơ mãi chảy tràn trề
Tứ thi mời gọi đam mê diệu thường (SA) 

Em viễn xứ, anh tha hương
Nhớ chiều trên bến muôn phương kết tình

Đôi hồn thơ mãi kiên trinh
Tơ lòng xoắn xuýt dẫu nghìn dặm xa
Trao nhau hương ấm đậm đà
Dưới trời đất lạ bao la nỗi niềm (VP)
 
Oct 11, 2020
Sương Anh-Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2020 21:25:35 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 13.10.2020 03:59:29 (permalink)
0
(Nhờ gió đưa về nàng thơ!...)
 
Lặng Lờ Bóng Thu

Em vẫn lặng lờ như bóng thu
Chiều rơi ngõ vắng thoảng sương mù
Mây vương xám xịt chờ mưa tới
Nắng đổ vàng hoe đợi gió ru

Ngày đến hồn thương hoài lẩn thẩn
Đêm qua dạ nhớ mãi lù khù
Tìm nhau mấy độ rừng thay sắc
Em vẫn lặng lờ như bóng thu

Viễn Phương
SuongAnh 14.10.2020 19:36:55 (permalink)
0
Viễn Phương


(Nhờ gió đưa về nàng thơ!...)

Lặng Lờ Bóng Thu

Em vẫn lặng lờ như bóng thu
Chiều rơi ngõ vắng thoảng sương mù
Mây vương xám xịt chờ mưa tới
Nắng đổ vàng hoe đợi gió ru

Ngày đến hồn thương hoài lẩn thẩn
Đêm qua dạ nhớ mãi lù khù
Tìm nhau mấy độ rừng thay sắc
Em vẫn lặng lờ như bóng thu

Viễn Phương

 
Xin đừng réo nữa, nàng thơ đã nghe rồi anh VP ơi!!! 


Tiếng Gọi ĐêmThu
 
Nghe như tiếng gọi trong đêm Thu
Văng vẳng xa đưa giữa mịt mù
Mưa gió bão bùng đang thổi tới
Có người khản giọng bởi hời ru...

Vô tư em mãi hoài thơ thẩn
Để kẻ tình si phải khật khù 
Những chiếc lá lao xao đổi sắc
Nghe như tiếng gọi trong đêm Thu

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2020 22:18:49 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 16.10.2020 04:06:00 (permalink)
0
 

Mẹ Tặng Cho Em Chiếc Áo Đời

Ngày sinh nhật Mẹ tặng em chiếc áo
Mặc cả đời không thể tháo được ra
Tấm áo chở che thân chốn ta-bà
Một lần khoác là cả đời dính chặt

Chiếc áo theo thời gian luôn bền chắc
Không sờn mòn bởi Mẹ khéo cắt may
Từ khi sinh ra ở cõi trần này
Đến lúc lớn khôn vẫn còn bên cạnh

Chiếc áo ấy không gì có thể sánh
Qua bao mùa Đông lạnh buốt Thu phong
Khi Xuân ấm đến tiết Hạ oi nồng
Áo giữ gìn thân em luôn tươi tắn

Mẹ thương con nên luôn luôn tiện tặn
Nâng niu từng ngày tháng để dưỡng nuôi
Em lớn khôn theo cùng chiếc áo đời
Mẹ đã tặng không rời xa giây phút

***
Bây giờ hụt hẫng làm sao
Con buồn vì Mẹ đã vào thiên thu
Mắt trông về cõi xa mù
Lòng rưng rức nhớ lời ru năm nào
Xin cám ơn Mẹ đã trao
Áo đời con giữ không bao giờ nhàu

Sương Anh
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2020 05:14:04 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 16.10.2020 23:12:42 (permalink)
0
 
Heo May Tháng Mười
 
Gió heo may mang chút se se lạnh
Trên phố phường người ta sánh vai nhau
Còn em và anh cách biệt giang đầu
Vì thế đành phải gửi câu thương nhớ 
                   
Khi mùa Thu đến con tim tan vỡ
Những dấu ái vỗ về đã mất đi
Xác cánh Phượng hồng tan tác còn chi
Theo cơn gió thổi miên du viễn xứ

Ngắm nhìn lá hoa bên ngoaài cửa sổ
Sắc phai hồn nức nở khóc ly tan
Anh ở đâu?- Em nhớ anh vô vàn
Sao lại để gió mơn man làn tóc.

Vườn Tulerie chỉ mình em cô độc
Lặng lẽ âm thầm một góc Paris
Ước mong được thấy anh_ Thật diệu kỳ!
Đôi mình sẽ đan tay dìu nhau bước

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2020 04:49:25 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 17.10.2020 21:49:57 (permalink)
0
SuongAnh


 
Heo May Tháng Mười
 
Gió heo may mang chút se se lạnh
Trên phố phường người ta sánh vai nhau
Còn em và anh cách biệt giang đầu
Vì thế đành phải gửi câu thương nhớ 
                   
Khi mùa Thu đến con tim tan vỡ
Những dấu ái vỗ về đã mất đi
Xác cánh Phượng hồng tan tác còn chi
Theo cơn gió thổi miên du viễn xứ

Ngắm nhìn lá hoa bên ngoaài cửa sổ
Sắc phai hồn nức nở khóc ly tan
Anh ở đâu?- Em nhớ anh vô vàn
Sao lại để gió mơn man làn tóc.

Vườn Tulerie chỉ mình em cô độc
Lặng lẽ âm thầm một góc Paris
Ước mong được thấy anh_ Thật diệu kỳ!
Đôi mình sẽ đan tay dìu nhau bước

Sương Anh


Em về rồi, anh không gọi nữa.
 
Tháng Mười Về


Sương trắng phủ đêm thu buồn phớt lạnh
Tháng mười về canh cánh đợi chờ nhau
Em xa xôi hồi tưởng ước mơ đầu
Anh một góc trời riêng ôm nỗi nhớ

Chừng nửa giấc giữa đường cơn mộng vỡ 
Nghe cõi hồn chạnh nhớ bóng người đi
Yêu thương em vẹn giữ chẳng màng chi
Tình một thuở khắc ghi đời xa xứ

Sầu mấy đoạn tơ vương lòng cô lữ 
Bao nhiêu rồi tình tự lúc họp tan
Vẫn hoài mang một nỗi nhớ muôn vàn 
Cho dẫu nắng thu tàn phai bạc tóc

Anh Cali giữa hoàng hôn đơn độc
Nhớ em chiều trên góc phố Paris
Mãi hoài mơ xin giây phút diệu kỳ
Đường tình ái ta đi về chung bước

Viễn Phương
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2020 04:50:13 bởi Ct.Ly >
Ct.Ly 18.10.2020 01:17:27 (permalink)
SuongAnh 18.10.2020 05:39:10 (permalink)
0
Ct.Ly


Chúc nàng thơ sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình 


 
Em cám ơn chị yêu Cathy thiệt nhiều nhen. Bận lo trang web vậy mà cũng nhín thời gian vào đây chúc mừng sinh nhật cho em. Hôm nay em vui và hạnh phúc lắm! Bạn ngoài đời, bạn đạo, bạn học, bạn văn nghệ sĩ FB thương yêu chúc mừng nhiều, cám ơn mỏi tay luôn á. 
Chúc chị của em luôn an thường nha .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2020 05:42:20 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Viễn Phương 18.10.2020 20:09:40 (permalink)
0
Happy birthday Sương Anh
Chúc nàng thơ ngày Sinh Nhật an vui và hạnh phúc.
Viễn Phương
SuongAnh 21.10.2020 04:51:12 (permalink)
0
Viễn Phương


Happy birthday Sương Anh
Chúc nàng thơ ngày Sinh Nhật an vui và hạnh phúc.
Viễn Phương

 

 
Cám ơn anh VP đã chúc mừng sinh nhật cho SA nhen. Luôn an lạc và tâm hồn mãi bay bỗng theo La Muse nhé anh 
Attached Image(s)
SuongAnh 21.10.2020 19:09:11 (permalink)
0
Viễn Phương


Em về rồi, anh không gọi nữa.

Tháng Mười Về

Anh Cali giữa hoàng hôn đơn độc
Nhớ em chiều trên góc phố Paris
Mãi hoài mơ xin giây phút diệu kỳ
Đường tình ái ta đi về chung bước

Viễn Phương

 
 
Tình Tự Đêm Trăng
 
Dẫu xa cách nhưng không hề lui ngược
Trên đường tình ta tiến bước tìm nhau
Mối duyên thơ sẽ luôn mãi bền lâu
Lời ý gửi trao tâm đầu ý hạp

Đại lộ Champs- Élysées luôn luôn tấp nập
Những đôi tình nhân từng cặp sánh vai
Dìu nhau đi trên con phố thật dài
Đến Khải Hoàn Môn thăm đài lịch sử

Bên cạnh anh em quên mình lữ thứ
Ôn chuyện đời cảnh xa xứ của mình
Tình yêu quê hai đứa vẫn trung trinh
Tựa vào nhau tìm bình yên cuộc sống

Em là lá dâu ươm nhiều ước vọng
Anh là tằm luôn đan mộng dệt tơ
Dưới đêm trăng đôi ta trải chiếu mơ
Hồn hòa quyện chung vần thơ tình tự

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2020 00:35:50 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 23.10.2020 02:16:31 (permalink)
0
 

Những Bàn Tay Vàng

 
Trong cơn nước lũ của miền Trung
Cần lắm ai ơi những tấm lòng
Kẻ ít người nhiều mong cứu trợ
Tịnh tài phẩm vật tỏ tình chung


Cầu mong quà tặng được liền tay
Cứu giúp dân qua lũ lụt này
Mong chính quyền không làm khó dễ
Thiện nhân cứu trợ_ Mừng lắm thay!!!


Tình thương đâu kể chi xa gần
Kinh tụng hướng về những nạn nhân
Người sống bình an qua khổ ách
Kẻ vừa quá vãng hồn thanh nhàn

***

Nam Mô Chư Phật độ trì
Đồng bào lũ lụt qua bi khốn này
Dân nghèo cần những bàn tay
Cưu mang giúp đỡ để xây lại đời
Cửa nhà đều bị cuốn trôi
Muốn tái xây dựng _ Khó ôi, muôn trùng!
Chúng ta cứu trợ miền Trung
Mỗi người một ít cộng chung thành nhiều.

Sương Anh
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 20:44:42 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 24.10.2020 01:51:11 (permalink)
0
SuongAnh


 
Tình Tự Đêm Trăng
 
Dẫu xa cách nhưng không hề lui ngược
Trên đường tình ta tiến bước tìm nhau
Mối duyên thơ sẽ luôn mãi bền lâu
Lời ý gửi trao tâm đầu ý hạp

Đại lộ Champs- Élysées luôn luôn tấp nập
Những đôi tình nhân từng cặp sánh vai
Dìu nhau đi trên con phố thật dài
Đến Khải Hoàn Môn thăm đài lịch sử

Bên cạnh anh em quên mình lữ thứ
Ôn chuyện đời cảnh xa xứ của mình
Tình yêu quê hai đứa vẫn trung trinh
Tựa vào nhau tìm bình yên cuộc sống

Em là lá dâu ươm nhiều ước vọng
Anh là tằm luôn đan mộng dệt tơ
Dưới đêm trăng đôi ta trải chiếu mơ
Hồn hòa quyện chung vần thơ tình tự

Sương Anh
 

 
SA ơi, Bây giờ anh bay bỗng theo La Muse đây, chúc vui khoẻ nha.
 
Tình Tự Duyên Thơ
 
Anh và em trên bước đời xuôi ngược 
Tạ ơn trời!-Ta được biết quen nhau
Kết lời thơ nguyện ước mãi dài lâu
Còn muôn thuở gởi trao tình ý hạp

Trần đời vẫn!-Người đi về tấp nập
Duyên thơ mình ủ ấp mộng kề vai
Ru đời nhau bằng những giấc mơ dài
Đem vần vận kết bài thơ tình sử     

Bao cách trở lạnh lùng thân lữ thứ
Nỗi sầu đơn bao phủ chỉ riêng mình
Mối tình thơ lòng nguyện giữ kiên trinh    
Như chiếc bóng theo hình trong cuộc sống

Đường mây trắng nối dài tia hy vọng
Chợt bóng nàng lay động khúc tình tơ
Dẫu đời kia là cõi thật hay mơ!.
Xin còn mãi bên nàng thơ tình tự  

Viễn Phương
 
SuongAnh 24.10.2020 14:09:47 (permalink)
0
Viễn Phương


SA ơi, Bây giờ anh bay bỗng theo La Muse đây, chúc vui khoẻ nha.

Tình Tự Duyên Thơ

Anh và em trên bước đời xuôi ngược 
Tạ ơn trời!-Ta được biết quen nhau
Kết lời thơ nguyện ước mãi dài lâu
Còn muôn thuở gởi trao tình ý hạp

Trần đời vẫn!-Người đi về tấp nập
Duyên thơ mình ủ ấp mộng kề vai
Ru đời nhau bằng những giấc mơ dài
Đem vần vận kết bài thơ tình sử     

Bao cách trở lạnh lùng thân lữ thứ
Nỗi sầu đơn bao phủ chỉ riêng mình
Mối tình thơ lòng nguyện giữ kiên trinh    
Như chiếc bóng theo hình trong cuộc sống

Đường mây trắng nối dài tia hy vọng
Chợt bóng nàng lay động khúc tình tơ
Dẫu đời kia là cõi thật hay mơ!.
Xin còn mãi bên nàng thơ tình tự  

Viễn Phương


 
Anh Viễn Phương ơi, SA cám ơn anh VP đã luôn cùng La Muse bay bỗng tầng mây nha. Nhưng hiện tại Miền Trung đang lũ lụt em còn nhiều việc phải lo (vận động quyên góp...). Xin tạm hoãn thơ... tình, mong anh hiểu cho nha. Chúc cuối tuần an vui 
Thay đổi trang: << < 307308309 > >> | Trang 307 của 320 trang, bài viết từ 4591 đến 4605 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9