PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 307308309 > >> | Trang 308 của 320 trang, bài viết từ 4606 đến 4620 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
SuongAnh 24.10.2020 14:13:17 (permalink)
0
 

MEN TÌNH

Sao chẳng uống mà say
Hồn lâng lâng kỳ lạ
Một cảm giác ngất ngây
Thấy bềnh bồng khó tả

Miền Trung chừ đang lũ
Dù xa hóa thật gần
Để giúp người khốn khó
Bao bàn tay đỡ nâng

Một miền quê sỏi đá
Người dân thiếu miếng ăn
Tháng ngày luôn vất vả
Vẫn hoài gặp khó khăn

Mong manh như chiếc lá
Khi cơn lũ lướt qua
Làm điêu tàn tất cả
Đất không giữ được nhà

Tình Người là thế đó
Đã xoa dịu tấm lòng
Của dân nghèo ngoài nớ
Khiến lâng lâng tâm hồn

Chén rượu thơ ta rót
Xin mời những thiện nhân
Xông pha vùng lũ lụt
Cứu trợ cho người dân

Ai muốn cùng ta say?
Cốc thơ đang chuốc đầy
TÌNH NGƯỜI đang réo gọi
Hãy cùng giang đôi tay...

Sương Anh 24.10.2020


Attached Image(s)
SuongAnh 29.10.2020 15:33:30 (permalink)
0
 
 
Nguyện Cầu Ngày Mới Bình Yên
 
Nguyện cầu ngày mới bình yên
Đến trên khắp cõi nơi miền trần gian
Xin mong tất cả nguy nàn
Dịch bệnh bão lũ sớm tan trên đời
Thuyền từ Bát Nhã ngoài khơi
Rước người gặp nạn về nơi an lành
Giai không vạn cảnh phù sinh
Kiếp người đi đến rất nhanh ai tày
Xin đừng phí phạm một ngày
Kinh cầu chí nguyện luôn say Đạo Vàng
Sen thiêng hương tỏa non ngàn
Một người nhìn thấy cả làng đều trông
Đại dương rộng lớn mênh mông
Thân ta cỏ dại bềnh bồng trên sông
Buông mình cho thảnh thơi lòng
Giữ tâm thanh tịnh vào trong cưả Từ
Quy y nương tưạ Chân Như
A Di Đà Phậ!_ Tâm tư yên bình.

Sương Anh/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2020 16:51:30 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 30.10.2020 04:00:31 (permalink)
0
 

Trầm Luân Bể Khổ

Năm nay thế giới điêu tàn
Lũ về bão tới tung hoành khắp nơi
Hết Việt Nam - Úc kêu trời
Cũng bị lũ lụt tơi bời tứ tung

Mỹ nào tránh khỏi họa chung
Zeta ghé đến quậy vùng Louisiana
Cali rừng cháy lan xa
Dân đành di tản cửa nhà bỏ không

Nước Pháp gặp cảnh đau lòng
Thánh đường máu chảy tuôn dòng vì đâu?!
Người ta đi lễ nguyện cầu
Hung đồ xông đến cầm dao chặt đầu

Ba người gục ngã ngay sau
Kẻ ác cắt cổ máu đào tuôn rơi
Bây giờ Đức - Pháp nhiều nơi
Dịch Vũ Hán tái phát trời châu Âu

Khi nào mới hết khổ đau
Hồng ân Chúa - Phật nhiệm mầu độ dân
Mong sao bể khổ trầm luân
Mau mau chấm dứt nghìn lần cầu xin

Mỗi ngày niệm Phật cầu kinh
Nguyện con hồi hướng an bình thế gian

Sương Anh 29.10.2020

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2020 16:50:59 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 31.10.2020 06:36:00 (permalink)
0
SuongAnh


Anh Viễn Phương ơi, SA cám ơn anh VP đã luôn cùng La Muse bay bỗng tầng mây nha. Nhưng hiện tại Miền Trung đang lũ lụt em còn nhiều việc phải lo (vận động quyên góp...). Xin tạm hoãn thơ... tình, mong anh hiểu cho nha. Chúc cuối tuần an vui 

SA ơi!- Cố gắng lên nha, bảo trong sức khoẻ.
 
SuongAnh 31.10.2020 22:45:30 (permalink)
0
Viễn Phương

SA ơi!- Cố gắng lên nha, bảo trong sức khoẻ.

Cám ơn anh VP đã quan tâm ha, mà giờ bên Pháp lại tái phát mạnh dịch Covid, TT Pháp ban hành lệnh tối hôm qua phải hạn chế ra đường và khi ra khỏi nhà phải có giấy tự cam kết ghi rõ lý do hoặc giấy chứng nhận của chủ nơi mình làm việc, nếu không có sẽ bị phạt. Nghĩ lại sao giống thời CS đi đâu cũng phải có giấy thông hành quá hà. Vậy ở nhà thì SA tiếp tục làm thơ với anh nhen. 
 
 
THU LẠNH
 
Người đã đi rồi xa thật xa...
Bên đây vọng ngóng chốn quê nhà
Thương ai lệ đắng trong đêm quạnh
Bão lắng dịu còn mỗi một ta!

Cái lạnh bao trùm khắp thế nhân
Người đi thì bóng cũng mờ dần
Nào ai biết được vô thường đến
Tím mặt cúi đầu lê gót chân

Văng vẳng đâu đây tiếng nghẹn ngào
Âm thanh nức nở vọng trời cao
Chiều Thu màu nắng hanh hao quá!
Tê tái hồn người biết về đâu?

Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 03.11.2020 09:52:41 (permalink)
0
SuongAnh
 
Cám ơn anh VP đã quan tâm ha, mà giờ bên Pháp lại tái phát mạnh dịch Covid, TT Pháp ban hành lệnh tối hôm qua phải hạn chế ra đường và khi ra khỏi nhà phải có giấy tự cam kết ghi rõ lý do hoặc giấy chứng nhận của chủ nơi mình làm việc, nếu không có sẽ bị phạt. Nghĩ lại sao giống thời CS đi đâu cũng phải có giấy thông hành quá hà. Vậy ở nhà thì SA tiếp tục làm thơ với anh nhen. 

 
THU LẠNH
 
Người đã đi rồi xa thật xa...
Bên đây vọng ngóng chốn quê nhà
Thương ai lệ đắng trong đêm quạnh
Bão lắng dịu còn mỗi một ta!

Cái lạnh bao trùm khắp thế nhân
Người đi thì bóng cũng mờ dần
Nào ai biết được vô thường đến
Tím mặt cúi đầu lê gót chân

Văng vẳng đâu đây tiếng nghẹn ngào
Âm thanh nức nở vọng trời cao
Chiều Thu màu nắng hanh hao quá!
Tê tái hồn người biết về đâu?

Sương Anh


Đành vậy thôi, mùa dịch nầy không biết còn đến bao lâu, bảo trong sức khoẻ nha. Giờ anh hoạ thơ SA đây.
Chúc em bình an và hạnh phúc.
 
Bài Hoạ
 
Mảnh Tình Quê Xa
 
Bão lũ đi rồi một chút xa
Đau thương để lại với muôn nhà
Xác kia trôi nổi trên sông quạnh
Thân nọ đơn sầu soi bóng ta
 
Tạo hoá bày chi khổ thế nhân
Thương yêu trăm ngả khuất xa dần
Mỗi cơn mưa lũ ùa nhau đến
Rã rượi lòng người lạnh bước chân
 
Rưng rức trời xa nỗi nghẹn ngào
Ngậm ngùi đất lạ vụt dâng cao
Quê hương diệu vợi xa xôi quá
Nặng nỗi tình trần!-Biết gửi đâu?
 
Viễn Phương
SuongAnh 08.11.2020 17:21:51 (permalink)
0
Cám ơn anh VP đã họa thơ với SA nha. Hôm nay quởn vào thả vài dòng cho anh họa nè. Chúc chủ nhật vui vẻ ha.
 
 
 Nỗi Lòng Chiếc Lá 
 
Thu vàng chiếc lá vẫn ung dung
Dẫu biết rồi đây bóng mịt mùng
Gió cuốn bay xa cùng vạn nẽo
Chi bằng chấp nhận nỗi khổ chung

Chiếc lá lượn bay mãi đấy thôi
Thu phong ùa tới_ Kiếp trần đời
Làm sao tránh khỏi_ Này người hỡi?!
Vàng võ hồn em_ Mộng vỡ rồi!

Có những ngày qua bên cửa song
Bâng khuâng lo sợ chốn khuê phòng
Gió ào ạt thổi thành cơn bão
Ai đến chở che lúc thu phong?

Nghe tiếng lá rơi trong bóng đêm
Âm ba xào xạc vọng hiên thềm
Mong người nhặt lá ngoài kia đến
Che chở cho em giấc ngủ êm.

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2020 17:25:29 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 09.11.2020 01:28:38 (permalink)
0
 

Thắng-thua, thành-bại, giàu-nghèo, yêu-ghét... là những chuyện thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của con người.
Nếu biết vậy thì ta hãy thuận duyên mà vui vẻ chấp nhận, cuộc đời này vô thường lắm nên cố gắng gieo trồng và luôn...


Giữ Gìn Phước Báu



Cuộc sống hiện tiền thật bấp bênh
Như hoa súng dại mãi lênh đênh
Về đâu chẳng biết về đâu nữa
Há lẽ nào ta mãi dập dềnh ?!


Nhưng dẫu trần đời nhiều đổi thay
Tâm ta gìn giữ thật tròn đầy
Yêu thương hết thảy không ganh ghét
Há phải Liên Hoa sống giữa lầy?!


Lục dục thất tình... buông bỏ thôi
Dưng không hành khổ tấm thân đời
Ngày không thanh thản tâm buồn bã
Tối ngủ chẳng yên dạ rối bời


Thế sự trên đời do chữ duyên
Chút so chút sánh khó mà yên
Sao không chấp nhận và dung dị
Để được bình an bớt muộn phiền


Phước báu mẹ cha đã dưỡng sinh
Cho con cuộc sống rất yên bình
Giữ mình tĩnh lạc đừng tham vọng
Qua bỉ cực rồi như ánh minh

Sương Anh

Attached Image(s)
Viễn Phương 09.11.2020 20:19:10 (permalink)
0
SuongAnh


Cám ơn anh VP đã họa thơ với SA nha. Hôm nay quởn vào thả vài dòng cho anh họa nè. Chúc chủ nhật vui vẻ ha.

 
 Nỗi Lòng Chiếc Lá 
 
Thu vàng chiếc lá vẫn ung dung
Dẫu biết rồi đây bóng mịt mùng
Gió cuốn bay xa cùng vạn nẽo
Chi bằng chấp nhận nỗi khổ chung

Chiếc lá lượn bay mãi đấy thôi
Thu phong ùa tới_ Kiếp trần đời
Làm sao tránh khỏi_ Này người hỡi?!
Vàng võ hồn em_ Mộng vỡ rồi!

Có những ngày qua bên cửa song
Bâng khuâng lo sợ chốn khuê phòng
Gió ào ạt thổi thành cơn bão
Ai đến chở che lúc thu phong?

Nghe tiếng lá rơi trong bóng đêm
Âm ba xào xạc vọng hiên thềm
Mong người nhặt lá ngoài kia đến
Che chở cho em giấc ngủ êm.

Sương Anh


Cám ơn SA thật nhiều.
 
Về Giấc Mơ Yêu


Chưa lần hội ngộ mãi hình dung
Chiếc bóng thu kia vẫn mịt mùng
Theo gió đùa mây bay khắp nẻo
Tìm nàng thơ kết mối tình chung

Chỉ là đôi lúc ước mơ thôi!
Cứ mỗi hoàng hôn lạc giữa đời
Chợt nhớ chợt thương!-Làm sao hỡi?
Phải chăng lòng đã có yêu rồi?

Đêm sầu lồng bóng ngả qua song
Bên ánh đèn soi một góc phòng
Hồn nhớ dâng cao lòng nổi bão
Nghe đời chìm đắm ngọn thu phong

Điệu tình hòa lẩn khúc mưa đêm
Réo rắt như ai gọi trước thềm!
Cứ ngỡ yêu thương vừa chợt đến
Dìu nhau về giữa giấc mơ êm

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2020 00:27:52 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 10.11.2020 19:40:08 (permalink)
0
 

* Kính dâng lên hương hồn cố Nhạc sĩ Lê Dinh (Lê Văn Dinh)
vừa từ trần lúc 4:00 AM (giờ địa phương) ngày 09.11.2020 tại Canada hưởng thọ 86 tuổi


Nhớ Ánh Sao Vàng



Một ánh Sao Vàng* chợt vừa lịm tắt
Màu mây trời phủ xám thật buồn thiu
Kể từ nay trang web sẽ đìu hiu
Nhạc Sĩ LÊ DINH ra đi miên viễn


Làng nhạc vàng Việt Nam đồng thương tiếc
Tình yêu Người nay "Trả Lại Trăng Sao"
Bỗng dưng hồn tôi một thoáng nghẹn ngào
"Nỗi Buồn Châu Pha" vụt dâng òa vỡ


Nhớ lại ngày nao lời thơ bỡ ngỡ
E-ấp thẹn thùng tìm đến làm quen
Gần chục năm nay vẫn còn kề bên
Gởi tâm tư đến nhờ Người lưu giữ


"Dòng Kỷ Niệm" viết cho người viễn xứ
Hỏi vì "Sao Em Không Nhớ Gò Công"?!
Nơi "Chốn quê hương thắm thiết trong lòng"
Bến sông xưa mãi luôn chờ em đó!


Ngón tay viết nhưng mà đôi mắt đỏ
Lòng rưng rưng khó ngăn chận giọt châu
Trời Pháp quốc cũng đang nhuốm u sầu
Mưa trong lòng mưa ngoài trời rơi xuống

***
Đôi vần xin tiễn đưa Người
Nguyện cầu Nhạc Sĩ một đời lạc an 
Ánh sáng Chư Phật phát quang 
Dẫn đường Người đến Niết Bàn yên vui  


Pháp quốc le 10.11.2020
Sương Anh

* Sao Vàng: ý muốn vinh danh một ngôi sao của dòng nhạc lãng mạn, trữ tình mà từ sau khi vừa chiếm miền Nam 1975 CSVN đã đặt tên là nhạc vàng.
* Những chữ trong ngoặc kép "..." là tựa đề các bài nhạc của cố nhạc sĩ LD.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2020 00:34:43 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 13.11.2020 16:40:28 (permalink)
0
Viễn Phương
 

Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình 

Về quê mẹ ngày vui tươi thắm 
Thăm mái nhà nồng ấm chưa xa 
Mảnh vườn cây mới đơm hoa 
Đất nung mẹ đắp luống cà liếp rau 
Ân nghĩa đã thấm sâu một thuở 
Tình xóm làng ai nỡ quên mau 
Về cùng chung sống bên nhau 
Thăm muôn dấu tích hôm nào quanh ta 
Mảnh tình cũ bao la bất tận 
Đất nhà ta mấy bận sinh sôi 
Ân cha nghĩa mẹ đầy vơi 
Tình thương non nước tình người Việt Nam 

Viễn Phương 

 
  
Đọc bài này thấy hay hay, SA họa cùng anh VP nhen. Chúc vui.


  
Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình 
  
Về miền tổ quốc đầy tươi thắm 
Thăm ruộng vườn nồng ấm nghĩa xa 
Mảnh quê ngan ngát hương hoa 
Đất hiền bao bọc nương cà luống rau 
Ân thâm đó nghìn sau muôn thuở 
Tình xưa đâu ai nỡ quay mau 
Về đi tay nắm cùng nhau 
Thăm đường làng cũ đêm nào đôi ta 
Mảnh đất rộng bao la vô tận 
Đất nuôi ta bao bận lửa sôi 
Ân này nhớ mãi không vơi 
Tình quê thấm đậm lòng người Việt Nam 

Sương Anh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2020 16:45:04 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 14.11.2020 20:48:48 (permalink)
0
 
Mơ Tình Vỗ Giấc Đêm
 
Đã qua thời cột bím
Hỡi người chốn xa xôi
Nay màu son tim tím
Không còn tô lên môi

Thời gian nhàu tóc rối
Hết rồi nét hoa khôi
Và bao nhiêu kỷ niệm
Chôn giấu riêng phận đời

Lời ai xưa hứa hẹn
Đâu dám giữ trong hồn
Có chi mà hổ thẹn
Chỉ là gió... vô ngôn

Dưng không chiều thứ bảy
Nhìn lá rụng bên thềm
Ngón gầy vân vê tóc
Mơ tình vỗ giấc đêm...

Sương Anh
 
Attached Image(s)
Viễn Phương 18.11.2020 19:49:38 (permalink)
0
SuongAnh


 
Mơ Tình Vỗ Giấc Đêm
 
Đã qua thời cột bím
Hỡi người chốn xa xôi
Nay màu son tim tím
Không còn tô lên môi

Thời gian nhàu tóc rối
Hết rồi nét hoa khôi
Và bao nhiêu kỷ niệm
Chôn giấu riêng phận đời

Lời ai xưa hứa hẹn
Đâu dám giữ trong hồn
Có chi mà hổ thẹn
Chỉ là gió... vô ngôn

Dưng không chiều thứ bảy
Nhìn lá rụng bên thềm
Ngón gầy vân vê tóc
Mơ tình vỗ giấc đêm...

Sương Anh
 

Cám ơn SA hoạ thơ với VP. Chúc nàng thơ luôn tươi thắm và bình an.
 
Thu Phai Tình Nhớ

Dòng đời cố tìm vui
Thơ buồn nhưng tha thiết
Yêu em còn mải miết
Giữa đường tình thênh thang

Tàn thu nắng nhạt vàng
Lơ thơ màn sương trắng
Ru ta tình đơn vắng
Mờ mịt cuối chân mây

Thương em vẫn vơi đầy
Mặc dòng đời xiêu bạt
Dẫu trời thu phai nhạt
Người về chốn mộng mơ
 
Ừ!-Em hãy là thơ
Cho anh hoài tưởng nhớ
Nhịp hòa trong hơi thở
Và thương yêu vô bờ
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2020 05:06:09 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 21.11.2020 02:47:42 (permalink)
0
Hai Góc Tình Xa
( Gửi nàng thơ SA )

Anh em chẳng cùng nơi cắt rốn
Thơ chúng mình hai chốn lạ xa
Ấy mà trời đất bao la
Cơ duyên hội ngộ đôi ta kết tình

Thơ quấn quýt như hình với bóng
Quên đất trời dệt mộng nghìn sau
Hương tình yêu vút lên cao
Điệu thương điệu nhớ dạt dào đắm say

Em từ góc trời tây trôi nổi
Anh quê người bao đỗi lênh đênh
Mơ rằng đôi bóng kề bên
Giữa vầng mây thắm bồng bềnh gió ru

Nhưng anh biết cho dù muôn kiếp
Khúc  thơ lòng nối tiếp trăm năm
Mai rồi vọng tiếng cố nhân!
Tình ta cũng chẳng được gần bên nhau

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2020 23:17:36 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 26.11.2020 05:05:26 (permalink)
0
Viễn Phương


Hai Góc Tình Xa
( Gửi nàng thơ SA )

Anh em chẳng cùng nơi cắt rốn
Thơ chúng mình hai chốn lạ xa
Ấy mà trời đất bao la
Cơ duyên hội ngộ đôi ta kết tình

Thơ quấn quýt như hình với bóng
Quên đất trời dệt mộng nghìn sau
Hương tình yêu vút lên cao
Điệu thương điệu nhớ dạt dào đắm say

Em từ góc trời tây trôi nổi
Anh quê người bao đỗi lênh đênh
Mơ rằng đôi bóng kề bên
Giữa vầng mây thắm bồng bềnh gió ru

Nhưng anh biết cho dù muôn kiếp
Khúc  thơ lòng nối tiếp trăm năm
Mai rồi vọng tiếng cố nhân!
Tình ta cũng chẳng được gần bên nhau

Viễn Phương

 
 
Đành Xa Nhau

Từ lúc biệt ly nơi chôn rốn
Em đa đoan bận rộn phương xa
Nhưng đâu nào dám kêu la
Duyên may hạnh ngộ người ta trao tình

Vừa mới gặp mà đôi hình bóng
Bài thơ ươm mộng hẹn thu sau
Tứ thi bay bỗng trời cao
Vần tung câu đáp dạt dào tình say

Em nơi góc trời Tây chìm nổi
Anh xứ người rất đổi lênh đênh
Làm sao để được gần bên
Đời như con sóng bập bềnh lắm ru!

Em vẫn biết mặc dù duyên kiếp
Muốn vượt qua tiếp tục trăm năm
Nhưng không nợ phải tha nhân
Thì thôi anh hỡi!_ mình đành xa nhau.

Sương Anh
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 307308309 > >> | Trang 308 của 320 trang, bài viết từ 4606 đến 4620 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9