PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 307308309 > >> | Trang 309 của 320 trang, bài viết từ 4621 đến 4635 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
SuongAnh 26.11.2020 18:50:18 (permalink)
0
 
 
NẾU MAI MỐT 
 
Nếu mai mốt em không làm thơ nưã
Có ai buồn hay tưạ cưả ngóng trông
Có chờ những cánh thư hồng
Lời êm như mật ấm lòng thi nhân

Nếu mai mốt em xa dần thi tứ
Hỏi lòng ai có trăn trở thâu canh
Bên này dòng nước sông Seine
Ngóng sang chỉ thấy màu đen chập chùng

Nếu mai mốt cánh phượng hồng tan tác
Bởi thu tàn đã rưã nát đời hoa
Ai người thương xót dùm ta
Cánh hoa giưã chốn ta bà nhiễu nhương

Nếu mai mốt ta đường ai nấy bước
Biết bao giờ mới được gặp lại nhau
Nhớ về giây phút ban đầu
Vui tình tri ngộ giòng châu đầm đià

Đêm hiu quạnh canh khuya lời gửi gấm
Những ân tình thấm đậm không hề phai
Sông thơ ví đã chia hai
Xin em cất bước mong ai đừng buồn

Biết là sẽ lệ tuôn giờ ly biệt
Cúi đầu đi mải miết chẳng dám quay
Khi em về chốn phương Tây
Paris có ngóng mong ngày trông đêm

Nếu mai mốt lỡ thềm xa vắng bóng
Người có còn dệt mộng thả thơ rơi
Đó đây cách biệt trùng khơi
Tình thi mãi nhớ một đời không quên

 Nhưng...
khi hồn thơ chẳng kề bên
Thì...
                                  con chữ cũng xóa tên em rồi                               


                                                                                               Sương Anh                                                                                      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2020 18:58:06 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Viễn Phương 27.11.2020 05:04:57 (permalink)
0
SuongAnh


 
 
NẾU MAI MỐT 
 
Nếu mai mốt em không làm thơ nưã
Có ai buồn hay tưạ cưả ngóng trông
Có chờ những cánh thư hồng
Lời êm như mật ấm lòng thi nhân

Nếu mai mốt em xa dần thi tứ
Hỏi lòng ai có trăn trở thâu canh
Bên này dòng nước sông Seine
Ngóng sang chỉ thấy màu đen chập chùng

Nếu mai mốt cánh phượng hồng tan tác
Bởi thu tàn đã rưã nát đời hoa
Ai người thương xót dùm ta
Cánh hoa giưã chốn ta bà nhiễu nhương

Nếu mai mốt ta đường ai nấy bước
Biết bao giờ mới được gặp lại nhau
Nhớ về giây phút ban đầu
Vui tình tri ngộ giòng châu đầm đià

Đêm hiu quạnh canh khuya lời gửi gấm
Những ân tình thấm đậm không hề phai
Sông thơ ví đã chia hai
Xin em cất bước mong ai đừng buồn

Biết là sẽ lệ tuôn giờ ly biệt
Cúi đầu đi mải miết chẳng dám quay
Khi em về chốn phương Tây
Paris có ngóng mong ngày trông đêm

Nếu mai mốt lỡ thềm xa vắng bóng
Người có còn dệt mộng thả thơ rơi
Đó đây cách biệt trùng khơi
Tình thi mãi nhớ một đời không quên

 Nhưng...
khi hồn thơ chẳng kề bên
Thì...
                                  con chữ cũng xóa tên em rồi                               


                                                                                               Sương Anh                                                                                      


Happy Thanksgiving SA
 
Sẽ Mãi Bên Em
( Gửi người TT )

Anh sẽ mãi bên em dù chăng nữa!
Vẫn một đời ôm nỗi nhớ chờ trông
Trao em những đóa thơ hồng
Ru đời lạnh giá cõi lòng tha nhân
 
Anh sẽ mãi bên em vui tình tứ
Sưởi ấm hồn cô lữ suốt năm canh
Thuyền quyên lạc bến sông Seine
Ngậm ngùi mặc khách tấc riêng thương chùng

Anh sẽ mãi bên em đời tan tác
Dẫu mai về xơ xác mảnh tình hoa
Dù đường mây chỉ còn ta
Trần gian thỏ lặng ác tà nhiễu nhương

Anh sẽ mãi bên em dù mất bóng
Kết thơ tình dệt mộng mỗi chiều rơi
Thả dòng thơ thắm xa khơi
Khắc ghi nỗi nhớ muôn đời chẳng quên

Viễn Phương 
 
SuongAnh 27.11.2020 19:00:49 (permalink)
0
Viễn Phương
 

Nếu Một Mai 

Nếu !... 
Một mai đời hai ngả 
Mỗi đứa một phương trời 
Xin em đừng bôi xóa 
Dấu tích giữa ngàn khơi 

Nếu !... 
Một mai mình cách trở 
Đường tình chẳng nên đôi 
Anh xin em đừng nói 
Lời đắng ở đầu môi 

Nếu !... 
Một mai em theo người 
Anh về sống lẻ loi 
Trong tình yêu trôi nổi 
Thương nhớ suốt một đời 

Nếu !... 
Một mai còn nuối tiếc 
Chuyện tình nghĩa đôi ta 
Em về trên bến nhớ 
Đừng nhỏ lệ thiết tha 

Nếu !... 
Một mai em qua đời 
Anh về trong ảo mộng 
Tìm đến một góc trời 
Nơi có bóng hình em 

Viễn Phương 
 
Anh VP ơi, bên Pháp hổng có ngày này nhưng SA cũng xin cám ơn và chúc Happy Thanksgiving đến anh nha. 


  
Đôi Ngã Chia Lìa 
  
Nếu !... 
Ta chia lìa đôi ngã 
Dù em một góc trời 
Cũng xin anh đừng xóa 
Kỷ niệm vùi trùng khơi 

Nếu !... 
Vì núi sông cách trở 
Cho dù chẳng thành đôi 
Những lời anh đã nói 
Xin nhớ khắc trên môi 

Nếu !... 
Khi đã yêu một người 
Vẫn cảm thấy lẻ loi 
Bởi sóng tình chìm nổi 
Đành cô đơn cả đời 

Nếu !... 
Phải xa đừng hối tiếc 
Vì duyên tình hai ta 
Không nợ dù nhung nhớ 
Giữ lòng thôi thiết tha 

Nếu !... 
Tình trôi theo dòng đời 
Hãy xem là giấc mộng 
Tình thơ gieo khắp trời 
Anh sẽ tìm thấy em! 

Sương Anh 
Attached Image(s)
SuongAnh 04.12.2020 02:55:27 (permalink)
0
* Le Marché de Noël de Strasbourg annulé cette année 2020
* Chợ Giáng sinh Strasbourg bị hủy bỏ vào năm nay 2020
 
 
2020_ Giáng Sinh Buồn
 
Tháng Mười Hai về sắp sửa Giáng Sinh
Tiết trời bắt đầu vào mùa Đông lạnh
Ấu Chúa hạ thế sao lòng hiu quạnh
Bởi năm nay không có chợ Noël
 
Dân chúng Strasbourg thường theo thói quen
Rủ ra phố chợ tìm quầy vang nóng
Đứng giữa trời dù tuyết rơi gió lộng
Cụng ly chuyện trò rộn rã hân hoan
 
Strasbourg mệnh danh thủ phủ Noël
Quảng trường Kléber trồng cây thông lớn
Từ Bốn Trăm Năm Mươi năm truyền thống
Chợ Giáng Sinh lộng lẫy từ tháng này
 
Đó là phiên chợ cổ nhất bên Tây
Và người lớn thường dẫn theo con trẻ
Rộn rịp sắm mua nói cười vui vẻ
Xem cây thông treo đèn đủ sắc màu
 
Nhưng năm nay mọi người đều buồn rầu
Vì đại dịch Corona Vũ Hán
Để giảm bịnh tình chính phủ giới hạn
Được ra phố chơi nhưng chợ thì không
----
Giáng Sinh đến lại buồn lòng
Hội chợ chẳng mở cấm không họp đàn
Mong cho Covid sớm tan
Người dân sẽ được an bình như xưa
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 04.12.2020 18:28:07 (permalink)
0
Chỉ trong một tháng, gần nhất là tuần này mà nhận liên tục tin ra đi của những người thân quen, lòng ta cảm thấy rũ buồn chi lạ dẫu vốn biết đời vô thường có cũng như không. 
 
 
RŨ BUỒN
 
Hàng cây rũ bóng dáng buồn xơ xác
Những chiếc lá vàng lác đác rơi bay
Bầu trời xám xịt mưa thấm tầng mây
Giọt từng giọt như lệ người đang khóc

Tháng Mười Hai trời vào Đông lạnh cóng
Bao chuyện buồn khiến hy vọng tàn phai
Chúa -Phật nghe không những tiếng thở dài
Của nhân loại trên toàn cầu thế giới?!

Ngơ ngẩn ta bên án thư tự hỏi
Xót xa lòng bối rối chuyện từ ly
Chẳng ai trả lời chỉ gió thầm thì
Chuyện đến - đi là vô thường cõi tục!

Bên ngoài trời mưa cứ rơi như trút
Đẫm nỗi buồn đang trỗi dậy trong tâm
Người thân quen vĩnh viễn đã xa tầm
Theo chiếc lá âm thầm bay miên viễn.

Sương Anh 04.12.2020
Attached Image(s)
Viễn Phương 05.12.2020 06:49:21 (permalink)
0
Cho anh chia buồn với Sương Anh, Tất cả rồi sẽ mất, chỉ khác là trước với sau.
Em gái anh vừa mới mất nên chưa làm thơ với SA được, vài ngày nữa nha.
Chúc em luôn được an bình.
 
SuongAnh 06.12.2020 00:57:52 (permalink)
0
Viễn Phương


Cho anh chia buồn với Sương Anh, Tất cả rồi sẽ mất, chỉ khác là trước với sau.
Em gái anh vừa mới mất nên chưa làm thơ với SA được, vài ngày nữa nha.
Chúc em luôn được an bình.


 


Oh, vậy hả? Chân thành phân ưu đến anh Viễn Phương và gia quyến nha.
Bên này SA cũng vậy, liên tục nhận tin ra đi của người thân quen.
Cầu nguyện linh hồn em gái anh sớm về cõi vĩnh hằng.
SA
 
Attached Image(s)
Viễn Phương 09.12.2020 20:00:54 (permalink)
0
SuongAnh


Chỉ trong một tháng, gần nhất là tuần này mà nhận liên tục tin ra đi của những người thân quen, lòng ta cảm thấy rũ buồn chi lạ dẫu vốn biết đời vô thường có cũng như không. 

 
RŨ BUỒN
 
Hàng cây rũ bóng dáng buồn xơ xác
Những chiếc lá vàng lác đác rơi bay
Bầu trời xám xịt mưa thấm tầng mây
Giọt từng giọt như lệ người đang khóc

Tháng Mười Hai trời vào Đông lạnh cóng
Bao chuyện buồn khiến hy vọng tàn phai
Chúa -Phật nghe không những tiếng thở dài
Của nhân loại trên toàn cầu thế giới?!

Ngơ ngẩn ta bên án thư tự hỏi
Xót xa lòng bối rối chuyện từ ly
Chẳng ai trả lời chỉ gió thầm thì
Chuyện đến - đi là vô thường cõi tục!

Bên ngoài trời mưa cứ rơi như trút
Đẫm nỗi buồn đang trỗi dậy trong tâm
Người thân quen vĩnh viễn đã xa tầm
Theo chiếc lá âm thầm bay miên viễn.

Sương Anh 04.12.2020


Cảm ơn SA nhiều, hôm nay VP hoà thơ tiếp với SA đây. Chúc SA vui khoẻ bình an.
 
Cõi Buồn

Thơ thẩn trông chiều khuất núi cao
Hoàng hôn buông phủ gió kêu gào
Mây đen vần vũ trời xa thẳm
Gợi nhớ thâm tình biết chốn nao

Nơi đó bên nầy một bước đi
Tường mây thực ảo có xa gì
Âm dương hai lối hoài chia cách
Sinh tử đôi bờ mãi biệt li
 
Trời đất ơ hờ!-Mặc thế gian
Người sau kẻ trước có đâu màng
Hợp tan một kiếp phù du mộng
Đưa tiễn đi về dạ thở than
 
Nhìn những yêu thương ẩn bóng trời
Nghe đời ngụp lặn giữa ngàn khơi
Nỗi đau khắc khoải bao lần mất
Lặng lẽ niềm riêng giữa biển người

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2020 20:07:00 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 11.12.2020 17:37:34 (permalink)
0
 
 
 
Xối Gội Luân Hồi
 
Xối gội luân hồi chuyện đã qua
Cho lòng thanh thản và an hòa
Đời trần luôn gặp nhiều phiền não
Lắm cảnh thương sầu lắm xót xa!

Xối gội luân hồi tận đáy tâm
Xác thân rả mục biết đâu tầm?
Hương linh theo gió mây tan mất
Chớ để thương sầu đeo tháng năm

Xối gội luân hồi những vết đau
An nhiên chấp nhận sẽ vơi sầu
Nhất tâm niệm Phật không ngừng nghỉ
Thì những muộn phiền được lấp sâu
 
Sương Anh 
Attached Image(s)
Viễn Phương 25.12.2020 03:34:37 (permalink)
0
Mến chúc Sương Anh mùa Noel thật tươi vui nồng ấm bên gia đình và một năm mới an bình hạnh phúc
Viễn Phương
SuongAnh 26.12.2020 12:17:40 (permalink)
0
Viễn Phương


Mến chúc Sương Anh mùa Noel thật tươi vui nồng ấm bên gia đình và một năm mới an bình hạnh phúc
Viễn Phương

Cám ơn anh VP và SA cũng xin chúc anh và gia đình Năm Mới 2021 nhiều cát tường nhé!
Attached Image(s)
SuongAnh 26.12.2020 12:21:24 (permalink)
0
 
(photo par LVT)
 
SUỐI MƠ

Nhà ai bên suối mơ
Dòng trôi êm lững lờ
Đêm ánh trăng sáng tỏ
Bóng nước thật nên thơ

Nguồn suối cứ tuôn rơi
Đẩy đưa lá dạt bờ
Em ngồi đây tay vớt
Chờ nhặt thơ người ơi!

Bao thu ngồi mong đợi
Đếm từng chiếc lá đời
Người đâu sao chẳng thấy
Hồn mê mãi chơi vơi...

Vẫn còn em, suối ơi!
Cung đàn hoà cùng suối
Tơ lòng rung muôn thuở
Tình yêu bao giờ nguôi

Đừng ngừng trôi, suối hỡi!
Hãy dòng thả nước trôi
Róc rách tình suối chảy
Êm ái ru lòng người...
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 31.12.2020 00:26:18 (permalink)
0
 

CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2021

Chào Mừng Năm Mới Hai Không Hai Mốt
Mong điều may mắn đến với mọi người
Trên thế giới đều cát tường năm tới
Thoát những tai nàn gieo rắc muôn nơi

Chúc người thân bạn bè Mười Hai tháng
Đều được an yên như ý trọn năm
Canh Tý sắp đi nhường cho Tân Sửu
Gánh vác người đời bớt những thăng trầm

Xin mong những chuyện buồn trong năm cũ
Sẽ không còn hiện hữu ở trần gian
Cho trên môi người như hoa hé nụ
Luôn miệng cười tươi hạnh phúc dâng tràn

Gởi trọn tấm lòng hướng về Tam Bảo
Chư Phật chứng tri cho lời nguyện cầu
Con nguyện tinh tấn trồng cây phước báu
Ngày mỗi ngày lan rộng khắp năm châu

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2021 23:37:24 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 06.01.2021 03:24:40 (permalink)
0
 
Nhớ Hương Xưa
 
Tết nay lại nhớ Tết ngày xưa
Khi tuổi thanh xuân vừa mới đến
Cứ mãi trông chờ mồng một Tết
Áo dài mới mặc đi ra đường

Phố phường để lại những tơ vương
Trong trái tim các chàng lãng tử
Dáng vẻ diễm kiều nàng thiếu nữ
Bao cây si ngớ ngẩn tâm hồn

Ta từng một thời thích soi gương
Tuổi ngọc tóc mây vờn cánh gió
Tan học có chàng theo gót ngọ
Chân son lúng túng dáng liêu xiêu

Bây giờ vóc hạc đã về chiều
Thân viễn xứ như diều đứt chỉ
Ôm kỷ niệm như ôm mộng mị
Tìm hương xưa để thấy vui đời

Trong màn sương lạnh phủ ngoài trời
Trên những mái nhà đều trắng xóa
Cảm giác nhớ! Ôi, sao nhớ quá!
Ngồi đây hiu quạnh dạ buồn thiu.

Sương Anh 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2021 22:58:51 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 09.01.2021 01:22:19 (permalink)
0
 
XUÂN TIN YÊU
 
Mùa Xuân sắp sửa về
Dù trời đang tiết Đông
Thấp thoáng vạt nắng hồng
Đang đến gần ta đó

Những giọt mưa nho nhỏ
Nhè nhẹ rơi ngoài hiên
Hòa ánh nắng dịu hiền
Lung linh như viên ngọc

Những hàng cây vươn mọc
Lấm tấm chồi non xanh
Khung cảnh thật trong lành
Khiến gợi lòng mơ ước

Mong năm này khác trước
Buồn đau đã nhiều rồi
Xin trả lại nụ cười
Nhân gian đều ngóng đợi

Mai mốt Xuân về tới
Đem tin yêu vào đời
Đào mai đang mong mỏi
Cùng người đón Tết vui
 
Sương Anh
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 307308309 > >> | Trang 309 của 320 trang, bài viết từ 4621 đến 4635 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9