PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 310311312 > >> | Trang 310 của 320 trang, bài viết từ 4636 đến 4650 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
SuongAnh 19.01.2021 20:57:03 (permalink)
0
 
Mơ Xuân An Hòa

  Ai thả mai vàng theo cánh gió
Cho hồn quay ngược với thời gian
Tim vui rộn rã khi Xuân đến
Lộc nở chồi non khắp xóm làng

Rất muốn về quê nghinh đón Xuân
Nhưng không thể có phút giây gần
Ly hương mấy chục trăng tròn khuyết
Mong được sum vầy cạnh quyến thân 

Gìn giữ thân đời luôn mạnh khỏe
Để còn có dịp lúc xuân sang
Đón chào năm mới nơi quê mẹ
Đứng cạnh gốc mai khoe áo vàng

Phương Tây Tết đến giữa mùa Đông
Hoa tuyết bay bay lạnh cả lòng
Muốn được mừng xuân vui hạnh phúc
Gia đình sum họp như hằng mong

Xuân Tân Sửu ước nhiều thay đổi
Những chuyện buồn đau sẽ chóng qua
Cầu nguyện muôn người sang Năm Mới
Cát tường vạn sự sống an hòa

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2021 23:02:11 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 12.02.2021 02:40:06 (permalink)
0
 
Tết Nay Nhớ Xuân Xưa
 
Đào Mai đương nở rộ
Sắc vàng đỏ đẹp ghê
Áo dài màu hớn hở
Người vui đón Tết về
 
Long lanh đôi mắt nhớ
Những ngày Xuân đã qua
Một chút buồn len lén
Tết năm nay ở nhà
 
Đây Gia Đình Phật Tử
Những nàng tiên Phổ Hiền
Áo dài hoa tha thướt
Đến chùa chúc tân niên
 
Nhìn lại những hình ảnh
Đón chào Xuân thanh tân
Cảm thấy buồn hiu quạnh
Khi Tết mới kề gần
 
Mong sang năm Tân Sửu
Đem đến cho nhân gian
Luôn cát tường vạn sự
Nhà nhà được bình an
 
Giờ giao thừa sắp điểm
Chỉ còn vài tiếng thô
Lần tràng hạt tụng niệm
Cầu Năm Mới rạng ngời
🙏🌺🥰🌹🌼🌷🎋🍀
 
Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2021 00:05:46 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 12.02.2021 15:53:38 (permalink)
0
 

TRÀ ĐẠO ĐẦU NĂM

Mồng Một đầu năm bên chén trà
Trầm tư nhớ lại chuyện năm qua
Tai ương lũ lụt gây đau khổ
Dịch bệnh lây lan khắp mọi nhà

Khoảnh khắc này là của chính mình
Khoan thai đón nhận ánh bình minh
Từ từ nâng chén trà thơm ngát
Từng phút từng giây quan sát nhìn

Năm mới kính mời quý chị anh
Cùng nhau thưởng thức chén trà xanh
Hương thơm thanh khiết bay lan tỏa
Vị Đạo thấm dần tâm thức mình.

Cầu nguyện Phật Đà độ chúng sinh
Qua năm Tân Sửu được yên bình
Sống đời an lạc từng thời khắc
Tu tập hành theo Hạnh Phúc Kinh

Sáng Mồng Một Tân Sửu 12.02.2021
Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2021 00:10:53 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 15.02.2021 06:44:29 (permalink)
0
 
Đầu Năm Lễ Phật
 
Lên chùa hái lộc đầu năm
Người mong hạnh phúc vẹn trăm năm tình
Còn ta lẩm bẩm một mình 
Xin cho bầy trẻ gia đình áo Lam
Thông minh học giỏi siêng làm
Đức tài toàn vẹn ngoan chăm nhất trường
Để cho ba mẹ đều thương
Lớn lên xuất chúng trên đường công danh
Bạn bè xin chúc an lành
Tuy già hồn vẫn cứ thanh xuân hoài
Bệnh tật gặp phải lùi ngay
Sức như trai tráng đố ai sánh bằng 😍
Xin mong Phật tử xa gần
Nguyên năm Tân Sửu tình thân thêm dày
Dẫu cách mặt ngỡ đâu đây
Lời hay ái ngữ mỗi ngày trao nhau
Tình nghệ sĩ mãi bền lâu
Vần thơ nốt nhạc nhịp cầu tri âm
Hôm nay lễ Phật đầu năm
Cầu cho thế giới một năm an hòa 
🙏🙏🙏🌹🌹🌹
 
Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 18:03:16 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 23.02.2021 13:36:47 (permalink)
0
 
 
Xuân - Tháng Hai _Muà Cuả Yêu Thương
 
Mon âme rêve mais ma poésie médite *
Đã khắc chữ TÌNH trong trái tim em
Dòng chữ yêu thương như sợi tơ mềm
Quấn chặt lấy tâm hồn người lãng mạn
 
Vừa thức giấc thấy bầu trời buổi sáng
Chợt hồng lên rực rỡ đẹp làm sao
Chén trà thơ như có mật pha vào
Nhấp môi cảm giác ngọt ngào chi lạ
 
Phương trời Tây tuyết tan dần băng đá
Thấm vào lòng như biển cả mênh mông
Từng cơn nhẹ đưa đẩy chiếc thuyền hồng
Về bến mơ ở một nơi diệu vợi...
 
Xuân - Tháng Hai_ Mùa yêu thương đã tới
Muôn ngàn hoa phơi phới sắc hương xuân
Thánh Valentin giương cung bắn tên thần
Ghép những đôi tình nhân gần hơn nữa
 
Và chúng mình chuyện tình thơ muôn thuả
Không có gì ngăn cách giưã đôi ta
Hai trong một không thể nào lìa xa
Mãi một đời luôn mặn mà quấn quít
 
Hồn ta mơ mộng nhưng thơ thiền định*
Khi nhìn vạn vật phủ kín sương mai
Mong vạt nắng hồng sau một đêm dài
Tô sắc màu cho ngày thêm tươi đẹp 
 
Strasbourg le 21.02.2021 - ☀️15°
Sương Anh (sáng mùa Xuân Tân Sửu)
*Mon âme rêve mais ma poésie médite = Hồn ta mơ mộng nhưng thơ thiền định*

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 00:54:53 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 26.02.2021 16:50:05 (permalink)
0
 
Xuân Về Một Thoáng

Mai đào nở rộ đón chào Xuân
Én báo tin vui mừng Tết Việt
Vạt nắng lung linh chào khách viếng
Thiền am mở rộng tiếp người đông

Đàn chim tung cánh lượn bay vòng
Bướm khẽ nghiêng chao đôi cánh mỏng
Cửa tự thập phương đi hái lộc
Trai thanh nữ tú mộng xuân thì

Xuân về một thoáng lại ra đi
Như kiếp con người đầy huyễn vọng
Chớp mắt giật mình vì cuộc sống
Khác nào giấc mộng cuốn ta theo

Đầu năm lễ Phật chẳng ai nghèo
Tết Thượng Nguyên người đều vọng hướng
Cầu Phật độ nhà nhà hạnh phước
An bình sung sướng trọn nguyên năm

***

Hôm nay  nhân dịp ngày rằm
Người ta lễ Phật thiền am đông người
Cầu xin cho khắp muôn nơi
Lòng người an lạc trần đời ấm êm

Sương Anh
Strasbourg le 26.02.2021 - Rằm Thượng Nguyên

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 00:30:34 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 10.03.2021 20:53:24 (permalink)
0
 

Lời Tình Cũ


Em gởi lại anh xem lời tình cũ
Trong những vần thơ ủ rũ hồn đau
Ngày chia tay em cố nén giọt sầu
Đang len lén đọng trên viền mi mắt

Lời tình cũ như con dao thật sắc
Cứa trái tim yêu mềm mại như nhung
Kể từ đó em chẳng dám đi lùng
Những bài thơ chất chồng niềm uẩn khúc

Lời tình cũ đã không còn tiếp tục
Ở trong hồn tá túc mỗi sớm mai
Em bây giờ thôi khắc khoải canh dài
Vượt thoát trầm luân một thời đen tối

Và bây chừ nếu vô tình chạm lối
Vẫn ung dung môi hé nụ cười vui
Vì tất cả chỉ là gió thoảng thôi
Nên nhớ làm chi những lời tình cũ

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 16:40:21 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 12.03.2021 16:32:47 (permalink)
0
 

Nhớ Sài Gòn!



Nhớ ngày xưa giống như chim sáo
Em gót chân son dạo phố phường
Sài Gòn từng để vấn vương
Hồn cô gái đại học đường Văn Khoa


Chừ nay đã nhạt nhòa phai dấu
Chẳng khác nào chim sáo lẻ bầy
Lạ cành đơn bóng trời Tây
Trông về nơi đó nhớ ngày mong đêm


Nhìn trăng in bóng thềm ngoài cửa
Rọi dáng mình đang tựa nhánh cây
Nhẹ nhàng vóc hạc lung lay
Mong manh ẩn hiện như mây trên trời


Đã hơn một nửa đời xa xứ
Tâm vẫn hoài nhớ phố thị xưa
Sài Gòn có những cơn mưa
Chợt đi chợt đến giữa trưa nắng Hè


Lang thang trên vỉa hè thăm lại
Những phố dài râm mát bóng cây
Nguyễn Du đầy lá me bay
Con đường Cường Để mỗi ngày em qua


Sài Gòn hỡi nhớ sao là nhớ!
Kỷ niệm ngày nao thuở tóc xanh
Bây giờ nắng có hiền lành
Thật thà vuốt tóc Em - Anh một thời?!

Sương Anh

Attached Image(s)
Viễn Phương 25.03.2021 07:09:17 (permalink)
0
SuongAnh


 

Lời Tình Cũ


Em gởi lại anh xem lời tình cũ
Trong những vần thơ ủ rũ hồn đau
Ngày chia tay em cố nén giọt sầu
Đang len lén đọng trên viền mi mắt

Lời tình cũ như con dao thật sắc
Cứa trái tim yêu mềm mại như nhung
Kể từ đó em chẳng dám đi lùng
Những bài thơ chất chồng niềm uẩn khúc

Lời tình cũ đã không còn tiếp tục
Ở trong hồn tá túc mỗi sớm mai
Em bây giờ thôi khắc khoải canh dài
Vượt thoát trầm luân một thời đen tối

Và bây chừ nếu vô tình chạm lối
Vẫn ung dung môi hé nụ cười vui
Vì tất cả chỉ là gió thoảng thôi
Nên nhớ làm chi những lời tình cũ

Sương Anh

r


Mến chào SA, Hôm rày không vào thơ với SA vì không khoẻ. Bây giờ xin hoạ thơ với SA nha.
Chúc SA vui khoẻ.
 
Thơ Hoạ
 
Lời Tình Cũ

Em hãy quên!-Những lời tình thơ cũ
Nếu có làm hồn rũ cõi thương đau!
Anh xa xôi lắng đọng bóng mơ sầu
Em ngóng đợi buông lơi dòng nước mắt                                                                    

Yêu em lắm!-Nhưng không vì nhan sắc
Bao lâu rồi ôm ấp nỗi nhớ nhung
Dẫu ai kia hờn dỗi với lạnh lùng!
Anh sẽ mãi ru từng yêu thương khúc

Tình thơ vẫn bên anh miền thế tục
Dõi bóng nàng khuất khúc buổi sương mai
Câu yêu thương dào dạt suốt đêm dài
Đời cho dẫu trôi vào trong ngỏ tối

Nàng thơ hỡi!-Mai về không chung lối
Xin mãi còn hoài niệm tháng ngày vui
Cõi trần ai dù mưa nắng dập vùi!
Bâng khuâng nhớ ngậm ngùi tình thơ cũ

Mar 25, 2021
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2021 11:26:40 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 27.03.2021 08:58:26 (permalink)
0
Tình Xa Thu Gần
( Tình Thơ Lục Bát Nối Tiếp )

Thu vừa ru giấc mộng mơ
Dìu em nhè nhẹ qua bờ yêu thương
Đường chiều vạt nắng vàng vương
Hương mây thoang thoảng bên vườn thơ em

Em nghe tiếng bước chân mềm
Vang lên khe khẽ bên thềm vườn thơ
Vội vàng ra đón người mơ
Hóa ra!...tiếng lá lặng lờ bay ngang

Ngang qua lối mộng ngút ngàn
Trăng thu mờ ảo mênh mang nỗi sầu
Gió đùa sương thoảng canh thâu
Chăn đơn gối chiếc chờ câu ân tình

Tình thơ bát ngát hương trinh
Hồn mơ thêu dệt bóng hình nhớ thương
Câu lục câu bát vần vương
Dìu nhau vào giấc mộng thường trăm năm

Năm dài tháng rộng xa xăm
Mãi hoài trông đợi biệt tăm bóng người
Sông ngân thăm thẳm xa vời
Nhịp cầu Ô Thướt một đời mỏi mong

Mong rằm tháng bảy trời trong
Cho đây với đó nối vòng ái ân
Như Ngưu, Chức cách sông Ngân
Nhờ cầu Ô Thướt mới gần được bên

Bên trời xa vắng mông mênh
Mưa rơi nắng đổ buồn tênh cõi hồn
Đôi bờ lặng lẽ chờ trông
Ai thương?Ai nhớ?-Ai buồn hơn ai?
 
Viễn Phương-Sương Anh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 04:21:21 bởi Ct.Ly >
Viễn Phương 28.03.2021 05:27:17 (permalink)
0
Gởi nàng thơ SA, kỉ niệm 10 năm nối kết tình thơ
 
Chiều Cuối Đông

Chiều cuối đông nắng hong đời hiu hắt
Mây nhạt nhòa giăng mắc bóng hoàng hôn
Tuyết sương chồng chất nỗi buồn
Gió đùa khe khẽ bồn chồn bước chân

Ôi!-Thương nhớ những vần thơ yêu cũ
Mười năm dài ấp ủ mối tình riêng
Đất trời mấy độ xiêu nghiêng
Tơ lòng vương víu nỗi niềm khó khuây

Trời chếch bóng sầu vây hồn đơn lẻ
Thanh âm nào san sẻ khúc tình xa
Ý thơ còn chút đậm đà
Hương yêu dường đã phôi pha ít nhiều

Mây xám ngắt đìu hiu giăng khắp lối
Gợi nhớ ngày kết nối cuộc tình thơ
Chiều nay sương gió lững lờ
Cuối đông sầu nhớ mịt mờ dáng xưa

Viễn Phương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2021 07:19:37 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 31.03.2021 02:58:12 (permalink)
0
Viễn Phương


Gởi nàng thơ SA, kỉ niệm 10 năm nối kết tình thơ

Chiều Cuối Đông

Chiều cuối đông nắng hong đời hiu hắt
Mây nhạt nhòa giăng mắc bóng hoàng hôn
Tuyết sương chồng chất nỗi buồn
Gió đùa khe khẽ bồn chồn bước chân

Ôi!-Thương nhớ những vần thơ yêu cũ
Mười năm dài ấp ủ mối tình riêng
Đất trời mấy độ xiêu nghiêng
Tơ lòng vương víu nỗi niềm khó khuây

Trời chếch bóng sầu vây hồn đơn lẻ
Thanh âm nào san sẻ khúc tình xa
Ý thơ còn chút đậm đà
Hương yêu dường đã phôi pha ít nhiều

Mây xám ngắt đìu hiu giăng khắp lối
Gợi nhớ ngày kết nối cuộc tình thơ
Chiều nay sương gió lững lờ
Cuối đông sầu nhớ mịt mờ dáng xưa

Viễn Phương


 
Cám ơn anh Viễn Phương đã họa thơ với SA. Vắng lâu anh hổng vào nên SA cứ  thong thả vào post thơ khi có hứng. Giờ thấy anh viết bài mới kỷ niệm 10 năm tình thơ thời gian trôi nhanh ghê hén giờ SA họa đáp lại nè. Chúc anh vui nha.
 

 
Thấp Thoáng Nắng Xuân
 
Thấp thoáng nắng xuân xua ngày héo hắt
Của chiếu cuối đông vắng lạnh môi hôn
Người xa ngày tháng rũ buồn
Chớ ai ai đến mỏi mòn đôi chân

Nếu còn nhớ những vần thơ năm cũ
Sao lại lặng lờ ủ rũ tình riêng
Nắng chiều soi dáng nghiêng nghiêng
Một người ôm khối muộn phiền không khuây

Nắng chẳng đến để mây buồn cô lẻ
Nơi một góc trời lặng lẽ trôi xa
Mặc cho mưa giọt là đà
Niềm riêng òa vỡ lệ sa mắt nhiều

Hoàng hôn đến để bóng chiều vương lối
Sương mù giăng phủ u tối vườn thơ
Có ai thấp thoáng lượn lờ
Như đang ngóng đợi mong chờ người xưa

Sương Anh
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 04:25:39 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 01.04.2021 13:07:36 (permalink)
0
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2021 16:44:44 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Viễn Phương 03.04.2021 05:35:02 (permalink)
0
SuongAnh

 
Thấp Thoáng Nắng Xuân

Hoàng hôn đến để bóng chiều vương lối
Sương mù giăng phủ u tối vườn thơ
Có ai thấp thoáng lượn lờ
Như đang ngóng đợi mong chờ người xưa

Sương Anh
 
r

 
Mến chào SA, Gửi SA cảm tác của VP qua bài Thấp Thoáng Nắng Xuân của SA nè
 
Cánh Thơ Xuân Tình

Xuân vẫn đến dẫu đời heo hắt
Đất trời buồn lặng phắc canh thâu
Mây giăng che khuất trăng sầu
Gió vờn thoang thoảng về đâu cuối trời

Bao năm đã theo người như bóng
Giọt tình buồn lắng đọng buông rơi
Thương ai thương đã một thời
Nhớ ai nhớ cũng đầy vơi tháng ngày

Nàng ru khúc tình phai nắng nhạt
Ta hát bài bước lạc đường mơ
Xuân về kết mấy vần thơ
Nhờ mây gió chuyển qua bờ yêu thương

Hoàng hôn xuống lòng vương tơ rối
Tình thơ còn tiếp nối ngàn sau?
Yêu người muôn nỗi thương đau!
Hỏi ai kia biết!-Kiếp nào có nhau?

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 18:56:51 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 06.04.2021 00:38:03 (permalink)
0
Viễn Phương


Mến chào SA, Gửi SA cảm tác của VP qua bài Thấp Thoáng Nắng Xuân của SA nè

Cánh Thơ Xuân Tình

Bao năm đã theo người như bóng
Giọt tình buồn lắng đọng buông rơi
Thương ai thương đã một thời
Nhớ ai nhớ cũng đầy vơi tháng ngày

Viễn Phương

 
 
Mộng Tình Nhạt Phai
 
Nghe tin thư đến hồn ngây ngất mãi
Lời tình từng khắc trong trái tim em
Khác nào nhấp chén say mèm
Vu vơ ngóng đợi bên rèm thâu canh

Nhưng... trần thế mộng lành tìm rất khó
Dẫu ta từng rộng mở trái tim yêu
Dù mong ngóng đợi từng chiều
Thơ không về đến cô liêu tâm hồn

Vì đâu khiến cho nỗi buồn bao phủ
Đêm từng đêm ủ rũ bóng bên song
Chăn đơn chiếu lạnh loan phòng
Thơ tình ai gửi mà mong mà chờ

Người ta đã thờ ơ sao cứ phải
Ngẩn ngơ hồn để tim mãi buồn đau
Ví dầu thuyền lướt sông sâu
Mà con nước chẻ bến sầu làm chi

Sương Anh
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 310311312 > >> | Trang 310 của 320 trang, bài viết từ 4636 đến 4650 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9