PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 310311312 > >> | Trang 311 của 320 trang, bài viết từ 4651 đến 4665 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Viễn Phương 06.04.2021 09:00:20 (permalink)
0
SuongAnh

 
 
Mộng Tình Nhạt Phai
 
Nghe tin thư đến hồn ngây ngất mãi
Lời tình từng khắc trong trái tim em
Khác nào nhấp chén say mèm
Vu vơ ngóng đợi bên rèm thâu canh

Nhưng... trần thế mộng lành tìm rất khó
Dẫu ta từng rộng mở trái tim yêu
Dù mong ngóng đợi từng chiều
Thơ không về đến cô liêu tâm hồn

Vì đâu khiến cho nỗi buồn bao phủ
Đêm từng đêm ủ rũ bóng bên song
Chăn đơn chiếu lạnh loan phòng
Thơ tình ai gửi mà mong mà chờ

Người ta đã thờ ơ sao cứ phải
Ngẩn ngơ hồn để tim mãi buồn đau
Ví dầu thuyền lướt sông sâu
Mà con nước chẻ bến sầu làm chi

Sương Anh


SA ơi!-VP tiếp nha,...
 
Gọi Tình Đêm Xuân

Tình ta vẫn muôn đời bên em mãi
Theo tháng ngày khắc khoải đợi chờ em
Tỉnh mơ đôi mắt mỏi mềm
Dung em ẩn hiện giữa rèm năm canh

Tình muốn đến yên lành chi ngại khó
Chờ em về mở ngỏ trái tim yêu
Đường mây trông đợi muôn chiều
Không em thơ cũng hoang liêu cõi hồn
 
Vì nhớ em cơn buồn thương vây phủ
Gió lặng lờ mây rũ bóng ngoài song
Đêm xuân vắng lạnh cô phòng
Yêu em trắc trở vẫn mong mãi chờ

Rằng ai có thờ ơ lòng cũng phải
Dẫu yêu là mang mãi nỗi thương đau
Biết tình như nước sông sâu
Sao ta đắp bến ru sầu mà chi?.

Viễn Phương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2021 21:02:45 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 06.04.2021 16:21:52 (permalink)
0
Cám ơn anh VP đã họa thơ, SA xin hẹn họa lần tới nha.
 
 
Đời Lạc Hướng Vì Giông Bão

Tuổi thanh xuân của ngày chưa bão tố
Thích lắng nghe tiếng sóng vỗ dập dềnh
Nhìn con thuyền giữa đại dương mông mênh
Mắt theo dõi ôm ấp nhiều mơ ước

Nhưng cuộc đời đố ai nào biết trước
Bão tố ùa về khó vượt gian nan
Thuyền mỏng manh khi con sóng phũ phàng
Xô ập đến phá tan niềm hy vọng

Nhớ xưa em tuổi ngọc ngà hoa mộng
Mơ cùng anh vui sóng nước trùng khơi
Đan tay nhau đi suốt quãng đường đời
Như mây trên trời tự do phiêu lãng

Nay xa rồi tuổi hồn nhiên trong sáng
Mảnh đất quê đang rạn nứt từng ngày
Người năm xưa cũng lẫn khuất chân mây
Đời lạc hướng vì những ngày giông bão
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 07.04.2021 13:22:12 (permalink)
0
 
 
Tản Mạn Tháng Tư...
 
Thương cho người lầm lũi
Buồn tủi kiếp tha hương
Hay là tôi trên lối
Lẻ loi giữa đời thường

Thương ai từng đêm vắng
Hồn trăn trở thâu canh
Thương đời mình thầm lặng
Như chiếc lá xa cành

Một mình nơi cửa sổ
Nắng đậu trên vai gầy
Nhớ tháng ngày năm cũ
Hồn rưng rưng mắt cay
 
Thương mảnh đời xa xứ
Nhớ chén cà dầm tương
Xưa đời dù khốn khổ
Vẫn nhớ thương vô cùng
 
Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 09.04.2021 20:46:23 (permalink)
0
Hương Ấm Vòng Tay
(Gửi về nàng thơ)

Về dĩ vãng nỗi sầu tơ giăng mắc
Một khoảng đời ghi khắc dấu tình thơ
Đã thương nhau về đâu lòng cứ mặc
Tiếng yêu em còn mãi vọng vô bờ

Anh tự thuở biết chờ tình như mất
Mỏi mong người xa khuất đến từng giây
Cùng nhau kết mộng dài ru ngọt giấc
Những mảnh sầu góp nhặt cứ vơi đầy

Đêm khao khát vào giấc mơ huyền diệu
Nghe âm vang bao điệu khúc thay lời
Duyên mộng thắm tơ lòng hoài vương víu
Sao tình mình?-Quạnh quẽ chốn xa khơi

Ta gọi em!-Người tình thơ muôn thuở
Em ru ta!-say đắm  cõi mơ nầy
Giữ yêu thương dẫu đời luôn trắc trở
Tình thơ còn hương ấm giữa vòng tay

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2021 01:28:40 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 10.04.2021 23:27:29 (permalink)
0
Viễn Phương


Hương Ấm Vòng Tay
 (Gửi về nàng thơ)

Về dĩ vãng nỗi sầu tơ giăng mắc
Một thuở nào ghi khắc dấu tình thơ
Đã thương nhau về đâu lòng cứ mặc
Tiếng yêu em còn mãi vọng vô bờ

Anh tự thuở biết chờ tình như mất
Mỏi mong người xa khuất đến từng giây
Cùng nhau kết mộng dài ru ngọt giấc
Những mảnh sầu góp nhặt cứ vơi đầy

Đêm khao khát vào giấc mơ huyền diệu
Nghe âm vang bao điệu khúc thay lời
Lòng cứ hỏi!-Mây kia còn quyện gió,
Sao tình mình về giữa chốn hư vô?

Ta gọi em, người tình thơ tri kỉ!
Em ru ta, tình ý chẳng xa vời!
Giữ yêu thương dẫu đời qua vạn kỉ
Tình thơ còn hương ấm những vòng tay

Viễn Phương

 
 
Ấm Nồng Tình Thơ

Kể từ nay em không còn vướng mắc
Hoặc thờ ơ khi anh nhắc bài thơ
Những câu vần từ lâu em phó mặc
Thoắt mười năm mãi để sóng vỗ bờ

Giữa chúng mình tình thơ đâu đã mất
Tuy cách xa nào khuất biệt phút giây
Đêm bình an nhờ có thơ ru giấc
Mộng căng tròn cho mơ ước thật đầy

Đôi tâm hồn tạo nên điều tuyệt diệu
Thơ đối đáp hòa điệu ý câu lời
Từng con chữ quấn quít theo cánh gió
Quyện vào nhau ai có thể bước vô?

Cám ơn anh, khi đã gọi là tri kỷ
Thì làm sao lại xa cách vợi vời
Hai chúng mình dẫu nghìn trùng hải lý
Tình thơ luôn gần không vụt tầm tay

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2021 03:05:26 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Viễn Phương 12.04.2021 08:33:26 (permalink)
0
Biển Khóc
(Gửi cô gái biển Nha Trang)
 
Ngồi chạnh nhớ hương thơm len dòng  tóc
Giọt ấm nồng em khóc lúc xa anh
Biển gào than bên vạt nắng hanh hanh
Chiều rất lạ không cho niềm ước vọng

Mây tím nhạt trải qua bờ trông ngóng
Sóng cuồng dâng phủ bóng dấu chân dài
Nỗi đau thương lồng lộng mắt mờ cay
Tìm đâu hỡi!-Vòng tay nồng hương ấm?

Nghe biển  khóc vì tình xa xôi lắm
Anh mỏi mòn dò dẫm bước em đi
Tìm lời ru tha thiết,…  như những khi...
Còn không nhỉ?-Thương yêu từ xưa ấy!.

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 02:01:15 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 22.04.2021 15:41:16 (permalink)
0
Viễn Phương


Biển Khóc
(Gửi cô gái biển Nha Trang)

Ngồi chạnh nhớ hương thơm len dòng  tóc
Giọt ấm nồng em khóc lúc xa anh
Biển gào than bên vạt nắng hanh hanh
Chiều rất lạ không cho niềm ước vọng

Mây tím nhạt trải qua bờ trông ngóng
Sóng cuồng dâng phủ bóng dấu chân dài
Nỗi đau thương lồng lộng mắt mờ cay
Tìm đâu hỡi!-Vòng tay nồng hương ấm?

Nghe biển  khóc vì tình xa xôi lắm
Anh mỏi mòn dò dẫm bước em đi
Tìm lời ru tha thiết,…  như những khi...
Còn không nhỉ?-Thương yêu từ xưa ấy!.

Viễn Phương

 
Cám ơn anh VP đã tặng thơ cho SA ha. Chúc vui.
 
Biển Ru
 
Mỗi lần gió đến mơn man làn tóc
Gợi trong em từng ngồi khóc bên anh
Biển nhẹ ru sóng vỗ giữa chiều hanh
Cảm giác cô đơn mong manh vô vọng

Dẫu biết thế sao vẫn còn mong ngóng
Bước chân ai in dấu trên bãi dài
Quay lại nhìn bỗng dưng mắt cay cay
Sóng đã xóa kỷ niệm xưa nồng ấm

Nhớ làm chi chuyện tình nay xa lắm
Đứa mỗi nơi lạ lẫm từng lối đi
Nhưng chừ em có lúc và nhiều khi
Rưng rức buồn... biển ru thay người ấy!

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 22.04.2021 17:20:20 (permalink)
0
 
 
Chờ Người Trong Mộng!
 
Giữa trần đời điều dễ làm nghiêng ngã
Đó là Anh_Người khuấy động hồn em
Bao nhiêu năm khắc khoải từng thâu đêm
Không được gặp có phải vì vô phúc?!

Khó để phán xét đâu là vinh nhục?
Kiếp hồng nhan do bến đục hay trong
Là số phần đưa đẩy em xuôi dòng
Sướng hay khổ khác nào trong vỡ kịch

Chuyện đôi ta gặp nhau như kỳ tích
Trong một đêm tĩnh mịch trời mù sương
Anh là người chiến sĩ rất can trường
Khiến em vấn vương hồn đầy ma mị

Có phải anh là người trong mộng nhỉ?!
Anh là ai? Duyên đến tự hôm nào?!
Thời gian gặp gỡ dẫu chẳng là bao
Mà tâm lưu luyến dạt dào chi lạ
 
Tình yêu xưa luôn khắc sâu tấc dạ
Chừ biệt ly vẫn muôn kiếp hẹn nhau
Sẽ có một ngày dù đang nơi nào
NHA TRANG hỡi... em sẽ về_ Hãy đợi!

Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 24.04.2021 20:32:57 (permalink)
0
SuongAnh


 
 
Chờ Người Trong Mộng!
 
Giữa trần đời điều dễ làm nghiêng ngã
Đó là Anh_Người khuấy động hồn em
Bao nhiêu năm khắc khoải từng thâu đêm
Không được gặp có phải vì vô phúc?!

Khó để phán xét đâu là vinh nhục?
Kiếp hồng nhan do bến đục hay trong
Là số phần đưa đẩy em xuôi dòng
Sướng hay khổ khác nào trong vỡ kịch

Chuyện đôi ta gặp nhau như kỳ tích
Trong một đêm tĩnh mịch trời mù sương
Anh là người chiến sĩ rất can trường
Khiến em vấn vương hồn đầy ma mị

Có phải anh là người trong mộng nhỉ?!
Anh là ai? Duyên đến tự hôm nào?!
Thời gian gặp gỡ dẫu chẳng là bao
Mà tâm lưu luyến dạt dào chi lạ
 
Tình yêu xưa luôn khắc sâu tấc dạ
Chừ biệt ly vẫn muôn kiếp hẹn nhau
Sẽ có một ngày dù đang nơi nào
NHA TRANG hỡi... em sẽ về_ Hãy đợi!

Sương Anh


 
Tình Còn Đợi Nhau?

Từ em bước sa dòng đời muôn ngả
Mỗi chiều về buồn lắm phải không em?
Thả hồn đơn dệt mộng dưới trời đêm
Tìm đâu hỡi?-Con đường qua hạnh phúc

Sông thương nhớ ai phân bờ vinh nhục
Chuyện tình đời sao biết bến đục trong
Cứ yêu thương theo con nước xuôi dòng
Dù mai đó có như hồi bi kịch!

Em một thuở rời xa quê biệt tích
Anh thẫn thờ dường lạc giữa rừng sương
Đường tơ duyên ta ngộ cảnh đoạn trường
Tìm vui với ngày đêm cơn mộng mị

Em phương đó có bao giờ không nhỉ?
Gợi nhớ thương bến hẹn thuở xa nào!
Yêu nhau rồi chờ đợi dẫu là bao
Tình anh vẫn theo em trên xứ lạ

Từng dấu vết yêu thương còn khắc dạ
Người xa người vang tiếng gọi đời nhau 
Em nơi đâu?-Dù tận mãi phương nào!
Về em nhé!-Ngàn sau tình vẫn đợi.
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2021 19:04:09 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 26.04.2021 14:32:42 (permalink)
0
 
 
 Vọng Cố Hương 

     Rồi đây con sẽ trở về
Mẹ ơi! Con nhớ làng quê vô cùng
     Trời Tây mơ giấc tương phùng
Chân trần dẫm đất mùi bùn mạ non

     Thương Mẹ thân xác héo mòn
Bao năm vẫn mãi chờ con hiên thềm
     Nơi đây con cũng hằng đêm
Trông mong khao khát êm đềm lời ru
 
     Mắt Mẹ như ánh trăng Thu
Soi đường con bước khi mù sương giăng
     Vì ai Con – Mẹ cách ngăn
Phương Nam Mẹ đợi giọt lăn má già
 
     Bốn mươi năm sống xa nhà
Buồn nhiều vui ít kiếp tha phương sầu
     Lặng nhìn vận nước bể dâu
Tháng Tư rưng rức hồn đau vô vàng
 
Quên sao được lá cờ vàng
Tung bay phất phới xóm làng quê xưa
  Long lanh ngấn lệ đong đưa
Làm sao nói hết… cho vừa nhớ thương
***
   Bây chừ làm kẻ tha phương
Đêm đêm vọng ngóng cố hương… ngậm ngùi

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 21:27:42 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 28.04.2021 05:14:44 (permalink)
0
 

Hẽm Vắng


Con hẽm vắng nằm im ngóng đợi
Bóng ai qua để nói vài câu
Người năm xưa ở nơi đâu
Để ta cô lẻ hồn sầu chơi vơi


Nhớ thuở tuổi đời còn nhỏ dại
Nơi chỗ này trai gái đã từng
Bắn bi, banh đũa chơi cùng
Rộn ràng sân hẹp nay không có người


Bạn bè cũ của thời son trẻ
Đã đi xa mỗi đứa một phương
Người còn ở lại quê hương
Kẻ rời phố biển tìm đường an sinh


Đìu hiu quá tình côi quạnh quẽ
Nào ai hay lặng lẽ trời Tây
Có người nhìn lại cảnh này
Nặng lòng nhớ đến những ngày xa xưa


Sao quên được trưa hè quang gánh
Tiếng rao hàng lanh lãnh ngoài hiên
Ai ăn... (hàng vặt) vang lên
Gom từng đồng cắc đủ tiền để mua


Bạn hỏi tôi sao chưa trở lại
Về thăm con hẽm tuổi dại khờ
Đi tìm ký ức ngày thơ
Bồi hồi... tự hỏi:_ Hẽm giờ còn ai?!

Sương Anh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 21:29:55 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 30.04.2021 14:02:44 (permalink)
0
Hình chụp của Linh Đoàn Mai
 

GIẤC MƠ NGÀY MAI

Giấc mơ ngày mai bao giờ sẽ đến?!
Có những chuyến bay đi mãi không về
Bóng người xưa hun hút tận sơn khê
Để kẻ ở lại ôm nỗi buồn tê tái...

Dẫu biết rằng thời gian không quay lại
Sao hoài niệm xưa cứ mãi dâng tràn
Ba Mươi Tháng Tư như vết dầu loang
Đốt cháy miền Nam vì màu cờ đỏ

Như đám mây mong manh theo ngọn gió
Tan thành từng mảnh nhỏ bay muôn phương
Cơn đại hồng thủy mãnh liệt khôn lường
Đẩy hàng triệu người ly hương khắp chốn

Ngót Bốn Sáu năm mà cảnh hỗn độn
Tưởng chừng vừa mới chạm ngày hôm qua
Dù vương vấn cũng phải biệt quê nhà
Theo chuyến bay xa đến miền đất lạ

Đôi khi nhủ lòng thôi đừng lã chã
Những dòng dư lệ xin trả lại người
Mà... sao có thể?_ Đã thống nhất rồi
Vẫn còn nhiều phận đời đang lận đận

Giấc mơ ngày mai_ Bao giờ có thật?!
Khi lương dân tất bật không đủ ăn
Khoảng cách giàu nghèo mỗi lúc một tăng
Độc Lập -Tự Do quyền dân càng mất

Vậy thì...
Giấc mơ ngày mai
 Việt Nam
Thực sự TỰ DO
Bao giờ có thật?!


Sương Anh 30.04.2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2021 16:57:50 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 11.05.2021 16:55:11 (permalink)
0
 
 
 
NỢ...
 
Ta nợ Mẹ Cha nuôi dưỡng nên người
Mắc nợ nhân gian biết lúc nào vơi?!
Tâm nguyền ghi khắc và luôn mong mỏi
Xin được trả dần cho đến mãn đời
 
Ta nợ hồng trần lúc đến nơi đây
Nợ tình nợ nghĩa nợ cả kiếp này
Nợ từng con chữ khi đem lòng trải
Mong được trả xong trước phút xuôi tay
 
Nợ quá nhiều rồi từ thuở sinh ra
Thâm ân Cha Mẹ nào dám lơ là
Ơn Tổ, ơn Thầy, nghĩa tình bè bạn
Ơn quê hương, ơn đất nước dưỡng ta

Nay mai tuổi hạc biết tựa vào đâu?!
Những lời Phật dạy làm gối kê đầu
Đạo - Đời hai nẻo xin hòa nhập một
Luôn sống vì người trả nợ ơn sâu
 
Sương Anh
 
 
 
Attached Image(s)
SuongAnh 19.05.2021 08:05:33 (permalink)
0



MÁI CHÙA YÊU QUÝ

Boong boong boong... tiếng chuông ngân
Từ xa vọng lại trên tầng thinh không
Bâng khuâng nhơ nhớ trong lòng
Mái chùa yêu quý ngóng mong đêm ngày
Kể từ bệnh dịch đến nay
Chùa vắng Phật tử và bầy trẻ em
Nắng vàng soi chiếu hiên thềm
Hắt vào chánh điện tăng thêm nét buồn
Mái chùa như thể cội nguồn
Đưa ta trở lại làng thôn quê nhà
Còn đâu những tiếng ê... a...
Các em oanh vũ tập ca đánh vần
Đang hòa hợp bỗng ly thân
Tình vui chan chứa đành phân ly rồi
Ngày đêm khấn Phật cầu Trời
Xin mong đại dịch mau rời trần gian.

18/05/2021
Sương Anh/Diệu Đạo_Phổ Hiền (mùa Covid-19)


Attached Image(s)
SuongAnh 26.05.2021 01:12:51 (permalink)
0
 
 

Ngày Khánh Đản Nhớ...



Quê hương ơi, ngàn đời con vẫn nhớ
Màu da vàng và tiếng nói Việt Nam!
Mỗi khi đặt chân đến mái già Lam
Niềm hạnh phúc cứ dâng tràn lên mãi


Dịch Covid đến nay còn ở lại
Ngày Phật Đản Sanh xa vắng đàn em
Có một chút buồn một chút khát thèm
Được quây quần bên Gia Đình Phật Tử


Tính đến nay hai lần chim xa Tổ
Ngày Đức Phụ Từ thị hiện độ sanh
Không có ba ngành Thanh Thiếu và Oanh
Dâng hoa cúng dường Cha Lành hạ thế


Xin cầu nguyện cho năm châu bốn bể
Luôn được an bình mọi lúc mọi nơi
Chiến tranh, bệnh dịch mau mau xa rời
Trả lại muôn người nụ cười viên mãn


Sương Anh/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 310311312 > >> | Trang 311 của 320 trang, bài viết từ 4651 đến 4665 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9