PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 313314315 > >> | Trang 315 của 320 trang, bài viết từ 4711 đến 4725 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Viễn Phương 12.12.2021 20:56:26 (permalink)
0
SuongAnh

Cám ơn anh Viễn Phương đã hỏi thăm nghe. SA vẫn luôn an bình mọi thời. Paris mùa này lạnh lắm mà quen rồi, cái lạnh trong lòng mới sợ thôi hà (hihi). Chúc anh VP những ngày lễ cuối năm thật đầm ấm bên gia đình nha.

 
Chiều Đông Paris
  
Người đó em đây cách vợi vờI
Cali ngày tháng để buông lơi
Paris cũng thế tình tuy đậm
Giấu nỗi niềm riêng... thả biển khơi

Sương Anh


 
Cám ơn nàng thơ SA thật nhiều, VP gửi đến SA lời chúc những ngày cuối năm thật an bình trong tâm hồn, để tiếp đón một năm mới an khang hạnh phúc bên gia đình.
 
Khao khát Tình Đông
( Gửi người tình thơ )

Mỗi độ đông về lại nhớ thêm
Đường xưa trăn trở bước chân mềm
Hiu hiu gió nhẹ ru tình nhớ
Lơ lửng mây đùa phủ bóng đêm

Đông đến rồi đi chẳng muộn phiền
Ta hoài da diết nỗi niềm riêng
Chiều lên bến mộng buồn tha thẩn
Đêm xuống thuyền mơ dõi khắp miền

Trăm ngả qua rồi chẳng thấy em
Chợt như dáng ảo hiện bên rèm
Giữa khuya thao thức trông chờ sáng
Khao khát men tình hương ấm êm

Viễn Phương
Viễn Phương 22.12.2021 20:35:14 (permalink)
0
Khúc tình thơ gửi nàng thơ
 
Còn Trong Tâm Thức
( Gửi người TT )

Tình bước qua rồi ai cũng quên
Thanh âm ngày cũ có vang rền?
Người đi muôn thuở vui duyên mới
Kẻ ở một đời mãi nhắc tên

Trần thế nhìn xuân ước mộng thừa
Ai?-Hoài tưởng nhớ bóng hình xưa
Một lần yêu dẫu vào quên lãng
Mấy bận thương đau chẳng thấy vừa

Da diết cơn buồn mỗi độ xuân
Sầu dâng nỗi nhớ biết bao lần
Tình xưa còn mãi trong tâm thức!
Hỏi mấy ai tìm gọi cố nhân?

Viễn Phương
 
SuongAnh 23.12.2021 18:42:57 (permalink)
0
Viễn Phương


Cám ơn nàng thơ SA thật nhiều, VP gửi đến SA lời chúc những ngày cuối năm thật an bình trong tâm hồn, để tiếp đón một năm mới an khang hạnh phúc bên gia đình.

Khao khát Tình Đông
( Gửi người tình thơ )

Khúc tình thơ gửi nàng thơ
Còn Trong Tâm Thức
( Gửi người TT )

Viễn Phương

Thật vô cùng cám ơn và trân quý khối tình thơ mà anh VP đã luôn quan tâm và gởi đến SA. Nhưng trong giai đoạn này SA không thể họa thơ với anh vì Sư Bà viện chủ và Sư Cô phó trụ trì của Phổ Hiền tự nơi SA đang dạy học và làm Phật sự vừa ra đi. Nỗi buồn thật lớn sau sự ra đi của Ba Mẹ mình từ lâu. Xin mong anh VP đừng nghĩ SA không thích tham gia họa thơ nha. Cầu chuc anh và gia đình mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2022 thật nhiều may mắn, khỏe mạnh và vạn sự như ý ha.
SuongAnh 23.12.2021 18:49:07 (permalink)
0
Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn 
Nguyên Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN Âu Châu
Khai Sơn Kiều Đàm Việt Nam& Viện Chủ Phổ Hiền Ni Tự- Strasbourg - Pháp Quốc
 
Một cánh hoa Ưu Đàm vừa mới rụng
Cung Tiễn Sư Bà thượng Như hạ Tuấn Cao Đăng Phật Quốc.

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
 
Một cánh hoa Ưu Đàm vừa mới rụng
Đó là Sư Bà viện chủ Phổ Hiền
Ngài thâu thần tịch về cõi Tây Thiên
Nương Ánh Đạo Vàng cao đăng Phật quốc

Phật tử chúng con ngày nay có được
Già Lam Phổ Hiền trên đất nước Tây
Tình thương của Ngài như bát nước đầy
Về Strasbourg dựng xây ngôi Lam tự

Một phước duyên lớn cho hàng Phật tử
Có ngôi Tam Bảo tu tập cầu kinh
Trau giồi trí tuệ đức năng cho mình
Tinh tấn kiên định vãng sinh Tịnh Độ

Kể từ ngày ấy chúng con có chỗ
Vân tập về lễ Phật mỗi hàng tuần
Vườn hoa Sen Trắng cũng nở đầy sân
Ngày mỗi ngày tình càng thêm thân ái

Và bây giờ thì chúng con mãi mãi
Sẽ không còn được tiếp cận Sư Bà
Ngài đã viên mãn Giác Ngộ Giác Tha
Niềm thương nhớ giờ chỉ là hoài niệm

Phật tử Phổ Hiền chúng con tưởng mến
Gối quỳ ngũ vóc xin thành kính dâng
Những nén trầm hương tiễn đưa thành kính 
Cung tiễn Sư Bà Phật Quốc Cao Đăng

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Strasbourg le 14/12/2021
Diệu Đạo_Phổ Hiền

Nam mô da di đà Phật 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2022 02:17:26 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 23.12.2021 20:47:38 (permalink)
0
Sư Bà viện chủ (bên phải) Sư Cô phó trụ trì (bên trái)

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
 
Làm sao tránh khỏi giây phút chạnh lòng
Khi liên tiếp chúng tôi đồng tang lễ
Sư Bà viện chủ vừa lìa cõi thế
Tiếp theo là Sư Cô phó trụ trì

Là người học Phật tôi đã liễu tri
Thuận lẽ vô thường : Đến - Đi thế đấy
Sinh Trụ Dị Diệt đương nhiên là vậy
Biết! Nhưng sao lòng vẫn thấy buồn đau.

Già Lam Phổ Hiền ngụ tại trời Âu
Nay vắng bóng hai vị Sư kính mến
Cung tiễn Sư Bà chưa kịp tàn nến
Nay thắp nén hương tiễn biệt Sư Cô

Trong tâm dạ như có làn sóng xô
Đẩy đưa ồ ạt làm cho bấn loạn
Bất giác dòng nước mắt tuôn lênh láng
Khó cưỡng cầm nỗi ai oán bi thương
 
Buổi tối mùa Đông buốt giá tuyết sương
Những chiếc lá vương cành còn sót lại
Dậy lên sắc tướng thiêng liêng mặc khải
Như báo tin sẽ có cuộc hồi sinh

Tay lần tràng hạt niệm Phật tụng kinh
Cầu nguyện quý Sư Giác Linh Tịnh Lạc
Sau kiến Phật rồi Ta-Bà hội nhập
Phân thân hóa độ Phật tử chúng sanh
***
Nỗi buồn xin giữ trong tâm
Cầu nguyện âm thầm gửi đến Quý Sư
Trở về bên cạnh Cha Từ
Vô sanh vô diệt cũng như Phật Đà
🙏🙏🙏🌷🌷🌷
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Strasbourg le 23/12/2021
Diệu Đạo_Phổ Hiền
 

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2022 02:15:48 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 26.12.2021 03:12:20 (permalink)
0
Bài tình thơ gửi nàng thơ
 
Vọng Chờ Trông
( Gửi người tình thơ  )

Tơ sầu ai mãi kết giăng ngang?
Trời cứ hanh hanh nắng nhạt vàng
Nẻo gió se se lòng thắt lạnh
Đường sương lẳng lặng bước đông sang

Dung nàng ta vẽ giữa trời mây?
Gợi nhớ thương nhau cõi tạm nầy
Đã biết tình xưa về dĩ vãng!
Sao hoài mơ ước chuyện tương lai?

Một mình soi bóng giữa hoàng hôn
Trĩu nặng tâm tư với nỗi buồn
Văng vẳng hư không lời tưởng nhớ
Bạt ngàn  xa thẳm vọng chờ trông

Viễn Phương
 
Viễn Phương 29.12.2021 20:02:10 (permalink)
0
Chút tình thơ gửi nàng thơ
 
Em Paris Mùa Đông
( Gửi nàng thơ Paris )

Anh gửi qua em vạt nắng vàng
Nồng nàn hương ấm lúc đông sang
Chiều nay trời đổ cơn mưa tuyết
Khép kín buồng khuê chớ muộn màng

Đừng để đông đùa má thắm tươi!...
Rộn ràng con gió nhẹ se môi!...
Sương mây ấp ủ bờ mi mộng!...
Cho giọt thương sầu rớt lẻ loi!...

Paris phủ lạnh cuối chiều đông
Tuyết đổ sông Seine có quặn lòng?
Lơ lửng buồn dâng đầu sóng bạc
Dõi tìm thu khuất giữa hư không

Tình trần ngỡ có vẫn hoài trông
Tựa chiếc thuyền đơn lạc cuối dòng
Thương lắm người ơi xa vạn dặm
Nghìn trùng chia cách mãi chờ mong

Viễn Phương
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 03:46:14 bởi Ct.Ly >
Viễn Phương 02.01.2022 20:17:27 (permalink)
0
Ấy ơi!-Đâu rồi?
 
Ấy ơi

Ấy ơi!-Phương đó ấy buồn không?
Với những chiều hôm có chạnh lòng
Giọt nắng nhạt nhòa mây rưng rức
Màn sương lưng lững kéo sang đông

Ấy ơi!-Phương đó nhớ gì không?
Ngày cuối thu kia kết chữ đồng
Tiếp nối đời mơ trên bến mộng
Hai dòng thơ nhớ mối tình trong

Ấy ơi!-Phương đó biết gì không?
Mỗi lúc hoàng hôn đổ nắng hồng
Đây cứ bâng khuâng thầm gọi nhớ
Dõi hoài phương đó giữa mênh mông

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2022 02:31:29 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 14.01.2022 21:07:20 (permalink)
0
 
 
 
 
Đợi Nàng Thơ

Mong sao thuyền mãi xuôi dòng
Nàng về bến mộng thỏa lòng đợi trông
Sợ rằng!-Biển sóng mênh mông
Nắng mưa dông bão bềnh bồng dáng thơ

Đường xưa một bóng bơ vơ
Sương mây nhẹ thoảng lặng lờ bước chân
Vời trông muôn lối xa gần
Chờ nhau nối khúc thơ xuân tình hồng

Vườn thơ ngan ngát hương nồng
Nỗi riêng riêng chạnh tơ lòng xốn sang
Đêm sâu tĩnh lặng mơ màng
Xin nàng thơ mãi bình an nghe nàng!

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2022 01:29:47 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 25.01.2022 09:35:25 (permalink)
0
SuongAnh


 
Nhớ Phố Xưa
 
Bâng quơ nhìn chiếc lá rơi
Đong đưa sợi nhớ chơi vơi tâm hồn
Xa xôi cố quận làng thôn
Paris cửa Khải Hoàn Môn đóng rồi
Nhìn dòng Seine lửng lờ trôi
Dập dềnh con nước bồi hồi nhớ quê
Dẫu đi đâu cũng nhớ về
Làng xưa phố cũ con đê gập ghềnh
Đất trời sông biển mông mênh
Nặng ôm nỗi nhớ chông chênh cõi lòng
Thân viễn xứ phận má hồng
Bước chân nhỏ bé khó mong thỏa tình
Lòng son vẫn mãi trung trinh
Ai về cố quận cho mình nhắn câu:
(Nghìn trùng cách trở giang đầu,
Việt Nam mãi nhớ không sao phai mờ)
Thu về nhặt lá đề thơ
Gửi vào con chữ để cho vơi buồn.

Sương Anh 


 
 
Nhớ Quê Xưa
(Thôn Phước Liên, Bà Rịa)

CaLi lất phất mưa rơi
Chờ xuân thương nhớ đầy vơi cõi hồn
Nhớ Bà Rịa, Phước Liên Thôn
Thương nàng họ Nguyễn kim môn đây rồi

Dòng đời mấy cuộc nổi trôi
Nhớ người xưa cũng bồi hồi thương quê
Đường mây che khuất nẻo về
Dặm ngàn trắc trở tuyến đê thác ghềnh

Tơ sầu giăng mắc mông mênh
Tình riêng vẫn đó chênh vênh tấc lòng
Thương ơi một kiếp má hồng
Đa đoan dâu bể vẫn mong đợi tình

Dặn lòng son sắt kiên trinh
Thời gian thoăn thoắt tựa mình bóng câu
Trăm năm nhớ mối tình đầu
Nắng mưa dông bão tránh sao nhạt mờ

Chờ xuân thảo mấy vần thơ
Chồng thêm nỗi nhớ lửng lơ cơn buồn

 Viễn Phương                                                           
Viễn Phương 07.02.2022 03:29:46 (permalink)
0
Lặng Lẽ Trông Chiều
(Gửi nàng thơ)

Lặng lẽ trông chiều!-Ru ước mơ
Thầm mơ cầu nối giữa đôi bờ
Tương tri hội ngộ dài tâm sự
Cho áng mây sầu thôi lửng lơ

Lặng lẽ trông chiều!-Thả cánh thơ
Tình thơ tha thiết nỗi mong chờ
Bên kia nàng có buồn tay bắt,
Hay để bay vào trong cõi mơ?

Lặng lẽ trông chiều!-Mỏi đợi nhau
Chờ nhau trời đất cũng phai màu
Thương yêu!-Ai biết đời may rủi
Nghĩ trước nhưng rồi lại đến sau.

Viễn Phương
 
SuongAnh 12.02.2022 15:51:08 (permalink)
0
Chào anh VP, như SA đã nói chờ một thời gian nữa sẽ vào họa đáp thơ với anh mà lướt qua trang thơ cầm lòng hổng đặng nên viết vội vài hàng cho anh nè.


ĐỢI NÀNG THƠ

" Vườn thơ ngan ngát hương nồng
Nỗi riêng riêng chạnh tơ lòng xốn xang
Đêm sâu tĩnh lặng mơ màng
Xin nàng thơ mãi bình an nghe nàng " (VP)


SẼ VỀ THÔI

Đêm nghe gió chuyển lời than
Khiến lòng xúc động vô vàn người ơi!
Âm ba vọng lại bên trời
Thiết tha kêu gọi những lời nhớ mong

Xuân về hoa nở thơm nồng
Hương bay ngan ngát loan phòng Paris
Biết rằng người ở Cali
Đợi chờ mòn mỏi vần thi tâm đầu

Nôn nào viết vội vài câu
Báo tin kẻo sẽ úa màu thời gian
Nơi đây em vẫn bình an
Đừng lo lắng nhé hỡi chàng thơ ơi!

Xong việc sẽ trở về thôi
Hai ta tiếp tục sánh đôi dạo vườn
Hoa thơ nhụy nở nhành vươn
Bóng râm che mát con đường tình thơ

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2022 18:38:39 bởi SuongAnh >
Viễn Phương 14.02.2022 00:15:01 (permalink)
0
SuongAnh


Chào anh VP, như SA đã nói chờ một thời gian nữa sẽ vào họa đáp thơ với anh mà lướt qua trang thơ cầm lòng hổng đặng nên viết vội vài hàng cho anh nè.

SẼ VỀ THÔI

Đêm nghe gió chuyển lời than
Khiến lòng xúc động vô vàn người ơi!
Âm ba vọng lại bên trời
Thiết tha kêu gọi những lời nhớ mong

Xuân về hoa nở thơm nồng
Hương bay ngan ngát loan phòng Paris
Biết rằng người ở Cali
Đợi chờ mòn mỏi vần thi tâm đầu

Nôn nào viết vội vài câu
Báo tin kẻo sẽ úa màu thời gian
Nơi đây em vẫn bình an
Đừng lo lắng nhé hỡi chàng thơ ơi!

Xong việc sẽ trở về thôi
Hai ta tiếp tục sánh đôi dạo vườn
Hoa thơ nhụy nở nhành vươn
Bóng râm che mát con đường tình thơ

Sương Anh

 
Khắc khoải Tình Thơ

Canh gà nghe tiếng thở than
Ngập lòng thương nhớ muôn vàn tình ơi!
Nàng riêng riêng một góc trời
Chàng xa xa thẳm giữ lời chờ mong

Trời xuân thấm đượm hương nồng
Có chăng quạnh quẽ?-Cô phòng Paris
Thương người mãi nhớ Cali
Trao tình kết nối vần thi thuở đầu

Một thời hun hút bóng câu
Hương mơ sắc mộng nhuộm màu trần gian
Vẽ vời hai chữ bình an
Nghìn xa vạn dặm gửi nàng, à ơi!

Vẫn là nguyện ước không thôi
Dòng thơ hai mối đẹp đôi giữa vườn
Ý tình mấy thuở hoài vươn
Dắt dìu nhau đến cuối đường yêu thơ

Viễn Phương
 
Viễn Phương 15.02.2022 14:11:23 (permalink)
0
SuongAnh


Chào anh VP, như SA đã nói chờ một thời gian nữa sẽ vào họa đáp thơ với anh mà lướt qua trang thơ cầm lòng hổng đặng nên viết vội vài hàng cho anh nè.

Sương Anh

 
Trăm Ngày Xuân Vắng Nhau
(Xuân Nhâm Dần)

Xuân này thấm đậm nỗi buồn riêng
Trầm lắng tâm tư những muộn phiền
Nơi đó nàng ru người vĩnh biệt
Bên nầy ta khép bóng cô miên

Trăm ngày vắng lặng nhớ thương ghê
Phấp phỏng chờ mong tiếng bước về
Sáng  đến vườn thơ nhìn lá rụng
Đêm về phố ảo tưởng như mê

Đất trời cho dẫu cứ thờ ơ!
Mưa nắng tuôn rơi ngập bến chờ
Ta vẫn bôn ba vào lối mộng
Tìm nàng kết nối cuộc tình thơ

Viễn Phương
SuongAnh 06.04.2022 14:36:54 (permalink)
0
Viễn Phương


SuongAnh


Chào anh VP, như SA đã nói chờ một thời gian nữa sẽ vào họa đáp thơ với anh mà lướt qua trang thơ cầm lòng hổng đặng nên viết vội vài hàng cho anh nè.

Sương Anh


Trăm Ngày Xuân Vắng Nhau
(Xuân Nhâm Dần)

Xuân này thấm đậm nỗi buồn riêng
Trầm lắng tâm tư những muộn phiền
Nơi đó nàng ru người vĩnh biệt
Bên nầy ta khép bóng cô miên

Trăm ngày vắng lặng nhớ thương ghê
Phấp phỏng chờ mong tiếng bước về
Sáng  đến vườn thơ nhìn lá rụng
Đêm về phố ảo tưởng như mê

Đất trời cho dẫu cứ thờ ơ!
Mưa nắng tuôn rơi ngập bến chờ
Ta vẫn bôn ba vào lối mộng
Tìm nàng kết nối cuộc tình thơ

Viễn Phương

 
 
Có Vắng Đâu Mà
 
Có những nỗi niềm riêng rất riêng
Bây chừ đã lắng những ưu phiền
Buồn chi anh hỡi khi ly biệt
Xong việc em về chẳng viễn miên

Hơn một trăm ngày tuy nhớ ghê
Nhưng đành cố đợi khi em về
Dẫu cho cây lá ngoài vườn rụng
Có vắng đâu mà ủ đam mê

Anh gọi chỉ nghe tiếng... ớ ơ!
Âm thanh vọng lại chỗ anh chờ
Bởi vì người quá tương tư mộng
Em đã về rồi... ta nối thơ!

Sương Anh
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313314315 > >> | Trang 315 của 320 trang, bài viết từ 4711 đến 4725 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9