PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 316317318 > >> | Trang 318 của 320 trang, bài viết từ 4756 đến 4770 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 11.10.2022 01:33:45 (permalink)
0

Một niềm luyến tiếc khôn nguôi khi hay tin Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng vừa qua đời lúc 4h27' chiều ngày 09/10/2022 tại tiểu bang Minnesota/ Mỹ.
Một nhà thơ lớn mà tôi rất yêu thích với những bài thơ tình lời nhẹ nhàng, tình tứ và lãng mạn đã đi sâu vào lòng người qua ngón đàn tuyệt tác của cố Ns Phạm Duy càng khiến người yêu vần thơ của ông thêm lãng đãng tơ vương...
Vài dòng cảm xúc xin kính tiễn hương linh của cố nhà thơ Cung Trầm Tưởng về cõi Vĩnh Hằng



Đốt Lá Mùa Thu Gửi Đến Người

Ghế đá một mình rượu rót ly
Buồn dâng tràn ngập tự thầm thì
Công viên buốt giá sao chưa đến
Nhớ quá em rồi_ Thu Paris!!!

Một thời nơi bến cũ tình tơ
Ánh điện đèn vàng lúc tỏ mờ
Lệ tiễn em về nơi xứ Mẹ
Lyon nay vĩnh biệt người thơ

Ngơ ngẩn hồn ta lúc được tin
Một nhà thơ lớn từng tôn vinh
Nay lìa thế giới đầy ô trượt
Để kẻ yêu thơ lưu luyến tình

Thôi nhé từ nay hết thật rồi
Những vần thơ đẹp đã buông lơi
Vàng tơ sợi nhớ theo hương khói
Gom lá mùa thu đốt gửi người

Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 17:59:50 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 14.10.2022 10:35:31 (permalink)
0
Mến chào SA
Hôm rày hồn thơ đi lạc mất nơi đâu rồi, không hoạ thơ được với SA, buồn lắm.
Chúc SA luôn vui khoẻ, bình an.
SuongAnh 19.10.2022 00:00:28 (permalink)
0

Anh VP ơi, thấy ra thơ đều đều sao bảo là hồn thơ đi lạc mất nè. Đùa anh tí không hoạ thơ được đâu sao có chi mà buồn hở?.
Thôi, hổng họa thì đọc thơ nghen. Chúc vui.

 
Hình Như Thu Chưa Đến?!
 
Này yêu dấu  phải đang Thu không nhỉ?!
Tháng mười rồi sao chẳng thấy lạnh lùng
Ánh nắng hồng cùng màu mây xanh biếc
Gọi Hạ về để hoa lá vui chung

Nắng lụa đào bay phất phơ nhè nhẹ
Du hồn êm theo những bước chân mơ
Đôi mắt long lanh viền mi khép khẽ
Môi mỉm cười làm xao xuyến hồn thơ

Có phải mùa Thu hình như chưa đến
Khi  nhìn cây lá đang quyến luyến nhau
Sợ tình đương xanh đổi sang phai nhạt
Vàng võ khung trời trong đôi mắt nâu

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2022 03:44:10 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 19.10.2022 19:09:38 (permalink)
0
SuongAnh



Anh VP ơi, thấy ra thơ đều đều sao bảo là hồn thơ đi lạc mất nè. Đùa anh tí không hoạ thơ được đâu sao có chi mà buồn hở?.
Thôi, hổng họa thì đọc thơ nghen. Chúc vui.


Chỉ là những bài thơ cũ post lại cho vui đó SA ơi.
Vẫn thường đọc thơ của SA
Thân mến.
SuongAnh 27.10.2022 03:01:55 (permalink)
0
 
Xin Trở Về Tuổi Ngọc
 
Phố ấy trời Tây tỉnh Strasbourg
Là nơi tạm trú đã bao mùa
Thu đi, Thu đến rồi Thu lại
Vẫn mãi nhớ Trường,Thầy, Bạn xưa...

Mỗi lần ngắm chiếc lá vàng rơi
Chạnh nhớ Nha Trang của một thời
Những vạt áo dài như cánh bướm
Khiến chàng Võ Tánh dạ chơi vơi...

Tuổi tác tăng dần theo gió sương
Chợt quên chợt nhớ... lẽ vô thường!
Nhưng khi ai nhắc về trường cũ
Trí lại đong đầy kỷ niệm thương

Nhớ quá Nha Trang yêu dấu ơi!
Làm sao trở lại thuở xuân thời
Xin tôi được thả hồn mơ mộng
Một thoáng trở về tuổi ngọc tôi.

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 05.11.2022 16:35:51 (permalink)
0

Cảm tác từ tấm hình SÓNG của anh Lê Văn Thành nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh đẹp thành phố biển Nha Trang.
 

Sóng Bạc Đầu

Biển sóng xô nhau vỗ lên ghềnh đá
Âm thanh lao xao thiết tha đầy vơi
Gợi trong ta nỗi nhung nhớ một thời
Áo dài trắng trong ngôi trường con gái

Những ước mơ hồng vụt tầm xa ngái
Không bao giờ trở lại với đời ta
Cơn đại hồng thủy xô đẩy trôi xa
Bao con người biệt nhà nương viễn xứ

Nghe trong biển sóng chút gì tư lự
Nửa ru hời nửa trách móc người đi
Nửa như buông lơi nửa muốn ôm ghì
Từng ngọn sóng bạc đầu vì thương nhớ

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2022 04:56:54 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 06.12.2022 16:32:01 (permalink)
0
 
 
Sống Yêu Thương
 
Có những niềm vui bất ngờ xuất hiện
Những đôi môi như hoa nở luân phiên
Rộn rã âm ba tiếng cười tiếng nói
Quên cả âu lo, quên hết muộn phiền

Cám ơn Phật đã dạy ta cách sống
Ở trần đời phải hiểu để yêu thương
Luôn lắng nghe nhịp trái tim rung động
Biết yêu người một cách đến vô thường

Ngày mùa Đông tiết trời ôi buốt lạnh!
Cùng quý Thầy Cô, Bạn hữu dạo chơi
Tay đan tay cùng nhau đi ngắm cảnh
Cây Noël lấp lánh giữa rừng người

Cám ơn đời đã cho ta tất cả
Những tình yêu cao quý đẹp khôn cùng
Bao buồn đau bệnh tật đều buông xả
Luôn vì đời mãi mãi sống yêu thương.
 
Sương Anh 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2023 04:08:21 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 08.12.2022 11:47:36 (permalink)
0
 
 
 
Noël sắp đến đây rồi
Muôn người chuẩn bi đón Ngôi Hai về
Từ thành thị tới thôn quê
Đèn giăng mừng Chúa Giê-Su giáng trần
Nhà nhà xúm-xít quây quần
Cùng nhau sưởi ấm tình thân gia đình
Chúc cho thi hữu của mình
Thơ hay ý đẹp đậm tình thi ca 

 
Sương Anh

Attached Image(s)
SuongAnh 14.12.2022 19:35:26 (permalink)
0
 
Muà Tuyết Trắng
 
Hôm nay bông tuyết trắng
Lại bắt đầu rơi bay
Hoa ôm sầu đợi nắng
Chờ Xuân về nở đầy

Mênh mông mùa tuyết trắng
Chẳng thấy Mai Đào đâu
Khi đến ngày Nguyên Đán
Đông đón Tết lòng sầu

Tuyết trắng ngoài cửa sổ
Chậu bông lạnh rũ tàn
Se sắt trong nỗi nhớ
Ta_ úa mầu dung nhan

Ngẩn ngơ nhìn tuyết trắng
Lẻ loi bóng cô liêu
Nghe cõi lòng trĩu nặng
Bước chân côi giữa chiều

Sương Anh 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2023 03:05:45 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
SuongAnh 01.01.2023 21:52:50 (permalink)
0
 
BONNE ANNEE à tout le monde

𝓣Â𝓝 𝓝𝓘Ê𝓝 𝓚𝓗𝓐𝓘 𝓑Ú𝓣

Nghe tiếng pháo vang thấy rộn ràng
Lòng ta cảm giác rất xênh xang
Ý thơ bừng dậy như cơn sóng
Ngòi viết đong đưa gửi mấy hàng

Khai bút Tân Niên chúc mọi nhà
Thân bằng quyến thuộc tri âm xa
Cát tường vạn sự trong Năm Mới
Cuộc sống luôn luôn đặng thái hòa

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2023 03:54:59 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 06.01.2023 13:08:22 (permalink)
0
 
Một Mình Nghinh Tân
 
Xuân về - có cội Mai vàng
Đào Lan Huệ Cúc 
...xênh xang khoe màu

Thế thì... 
Tết của tôi đâu?!
Mùa Đông 
tuyết phủ 
một màu trắng tinh
 
Trong lòng 
một 
chút 
chông chênh
 
Mà thôi, 
đã vậy 
một mình nghinh Tân.
 
Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2023 17:45:34 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 11.01.2023 16:24:05 (permalink)
0
 
Giấc Điệp Đông Phong

Bên trời Nam vạn vật đang thay đổi
Để đón chào nàng Xuân mới sắp về
Xóm làng phố thị đường quê
Trong lòng ai cũng tràn trề niềm vui

Dòng thời gian có bao giờ đứng lại?
Sau mùa Đông dài tĩnh lặng du miên
Vầng dương đánh thức muôn miền
Chào Mừng Xuân Mới bình yên tâm hồn

Nhớ lại ngày xưa xóm thôn rộn rã
Mai Đào thay lá xòe những nụ xinh
Xuân về ở các sân đình
Rền vang tiếng pháo xập xình trống lân

Nơi hải ngoại mùa Xuân chưa kịp tới
Nụ tầm xuân còn đợi ánh nắng hồng
Mơ màng giấc điệp Đông phong
Thấy ta vui đón Xuân hồng phương Nam.

Sương Anh

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 13:59:14 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 16.01.2023 16:10:19 (permalink)
0
 
·.¸¸.·♩♪♫ 𝖃𝖚â𝖓 𝕿𝖎𝖓 𝖄ê𝖚 ♫♪♩·.¸¸.·

Mùa Xuân sắp sửa về
Dù trời đang tiết Đông
Thấp thoáng vạt nắng hồng
Đang đến gần ta đó

Những giọt mưa nho nhỏ
Nhè nhẹ rơi ngoài hiên
Hòa ánh nắng dịu hiền
Lung linh như viên ngọc

Những chồi xinh vươn mọc
E thẹn nụ non xanh
Khung cảnh thật trong lành
Khiến gợi lòng mơ ước

Mong năm này khác trước
Buồn đau đã nhiều rồi
Xin trả lại nụ cười
Nhân gian đều ngóng đợi

Mai mốt Xuân về tới
Đem tin yêu vào đời
Đào mai đang mong mỏi
Cùng người đón Tết vui

Sương Anh -15/01/2023 
(25 tháng Chạp Nhâm Dần)

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2023 01:00:50 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 28.01.2023 14:13:38 (permalink)
0
 
Tình Lam Châu Âu 

Mỗi người một trú xứ
Trên địa bàn châu Âu
Nhưng sợi dây thân ái
Kết chúng ta liền nhau

Dẫu không thường gặp mặt
Nhưng cảm thấy gần bên
Mặc dầu địa lý cách
Tình Lam mãi vững bền

Ta cùng chung lý tưởng
Rèn luyện đàn em ngoan
Có được nhân cách tốt
Tài Trí Đức vẹn toàn

Lại thêm một lần nữa
Ta đón Tết phương Nam
Trên khung trời Paltalk
Đầm ấm buổi trà đàm

Âu châu đang lạnh giá
Xuân đâu giữa mùa Đông
Vậy mà lòng ấm lạ
Tình Lam sưởi ấm nồng

Dẫu đi đâu cũng nhớ
Đến đàn em thân yêu
Nào ngại gì gian khổ
Hay khó nhọc đủ điều

Ngày nay vườn Sen Trắng
Nơi hải ngoại châu Âu
Vươn nở thêm nhiều cánh
Lung linh khắp địa cầu

Một ước mơ nho nhỏ
Mong đàn em lớn lên
Việt Nam quê ta đó
Mãi khắc ghi tim mình

Dòng đời luôn biến đổi
Vừa mới thấy đã qua
Chuyện ngày mai chưa tới
Hiện tại sống an hòa
_o0o_
À... Ơi...!
Ta như cánh lục bình trôi
Sóng đời xô đẩy tận trời châu Âu
Đêm nằm khắc khoải u sầu
Hướng về quê mẹ ruột đau chín chiều
Sợ đàn em dại thân yêu
Quên nguồn quên cội dắt dìu tận tâm
Những điều huynh trưởng ta làm
Đền ơn Tiên Tổ nước Nam Lạc Hồng
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2023 21:56:49 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
SuongAnh 04.02.2023 15:35:17 (permalink)
0
 
Ngày Mới...
 
Buổi sớm mùa Đông ánh nắng mai
Luồn qua rèm cửa tự bên ngoài
Tiếng chim ríu rít nghe lanh lót
Ngày mới đang chờ thức dậy ngay

Đôi mắt lim dim nhoẻn miệng cười
An nhiên thiền tọa dạ vui tươi
Tâm thân thanh tịnh đời an lạc
Thong thả như mây trôi giữa trời.

Những bản tình ca xuyên cửa song
Âm ba đánh thức tiếng tơ lòng
Chút thương chút nhớ bừng khơi dậy
Thương nhớ... ơ hờ... ai biết không?!

Thơ thẩn một mình bên án thơ
Chung quanh mọi thứ vẫn lu mờ
Lim dim hồn thả theo con chữ
Dệt mấy câu vần gửi chút mơ...

Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2023 00:07:25 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 316317318 > >> | Trang 318 của 320 trang, bài viết từ 4756 đến 4770 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9