PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 319320 > | Trang 319 của 320 trang, bài viết từ 4771 đến 4785 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
SuongAnh 09.02.2023 15:21:44 (permalink)
0


Đã 𝕮𝖍í𝖓 𝕹ă𝖒 rồi con vắng Cha
Chưa về viếng mộ nơi quê nhà
𝕿𝖍á𝖓𝖌 𝕳𝖆𝖎 𝕸ồ𝖓𝖌 𝕮𝖍í𝖓 hàng năm cúng
Không thể ngăn dòng nước mắt sa.
SA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2023 15:25:11 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 20.02.2023 14:18:51 (permalink)
0

NẮNG BAN MAI 
 
Vạt nắng ban mai rất dịu hiền
Vờn bay theo gió thật hồn nhiên
Ánh nhìn thanh thoát và tươi sáng
Gửi đến nhân gian khắp mọi miền

Sương sớm ban mai nhẹ phủ rơi
Đón chào ngày mới đến bên đời
Thân tâm lắng đọng và thanh tịnh
Buông bỏ buộc ràng sống thảnh thơi

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 21:24:09 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 22.02.2023 19:43:17 (permalink)
0

匚卄ớ爪 乂ㄩâ几

Hôm qua đi dạo ngoài trời buổi sáng
Một màu hồng rực rỡ đẹp làm sao!
Chén trà thơ như có mật pha vào
Nhấp môi cảm giác ngọt ngào chi lạ

Vẫn còn mùa Đông nhưng sao đẹp quá!
Màu nắng hồng lan tỏa khắp không trung
Làn mây bay như tấm lụa bềnh bồng
Đưa ta về phương Đông xa vời vợi...

Chồi non mọc báo hiệu mùa Xuân tới
Rặng liễu bên hồ dần chuyển màu xanh
Những hàng cây khô nay đã tươi cành
Nụ vươn nở đan xen nhau quấn quít

Hồn ta mơ mộng nhưng thơ thiền định
Khi nhìn vạn vật phủ kín sương mai
Mùa Đông giá lạnh sau giấc ngủ dài
Nhường nắng Xuân về cho ngày thêm đẹp

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2023 03:27:46 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 10.03.2023 16:41:43 (permalink)
0

Hôm nay hồn lang thang theo những giọt mưa đang rơi...

Tiết Xuân Phân

Bên ngoài mưa đang rơi
Lòng cảm thấy chơi vơi
Bềnh bồng theo từng hạt
Bay lượn khắp khung trời

Này em thấy gì không?
Kìa vầng thái dương hồng
Xua tan mùa giá lạnh
Qua rồi tiết Đông phong

Trong khung cửa tháng ba
Nhìn hoa lá mượt mà
Cho ta niềm hạnh phúc
Dẫu là chỉ thoáng qua

Bắt đầu tiết Xuân phân
Khí hậu đang ấm dần
Mặt trời thức dậy sớm
Gọi vạn vật chào Xuân

Hoa nở khắp muôn phương
Trong nhà hay ngoài vườn
Hồn ta như cánh bướm
Bay lượn tìm ý vương

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2023 04:35:18 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 21.03.2023 15:17:51 (permalink)
0

Hôm nay ngày đầu tiên nước Pháp (Âu châu) bước vào mùa Xuân.
( Printemps 2023)

.. 𝖃𝕴𝕹 𝕮𝕳À𝕺 𝕸Ù𝕬 𝖃𝖀Â𝕹..

Hôm nay là  Hăm Mốt 
Ngày đầu Xuân thật vui
Bướm ong đang chờ đợi 
Ngàn hoa hé nụ cười 

Nhành cây đầy hoa nở 
Lưng linh dưới nắng vàng 
Xua tan mùa Đông cũ 
Xanh ngát cõi dương gian 

Mây lang thang chở nắng 
Hòa cánh gió đón Xuân
 Đối cảnh hồn sâu lắng 
Thiên nhiên đẹp bội phần

Sương Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2023 13:49:40 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Sương Anh 20.04.2023 18:43:46 (permalink)
0

Bâng Khuâng...

Dưng không buổi sáng của ngày Xuân
Hiển hiện trong ta một chữ_ Gần!
Cảm thấy nôn nao hồn ngớ ngẩn
Dường như thấp thỏm dạ bâng khuâng
Quan san cách trở không thay đổi
Vạn dặm xa xôi vẫn ân cần
Băm Tám năm dài đời viễn xứ
Luôn niềm nhớ nước với người thân 💓💜💞

Strasbourg, 20/04/2023
Sương Anh (mùa Xuân 2023)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2023 04:52:54 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
SuongAnh 17.06.2023 12:36:56 (permalink)
0
 
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Tặng Nhau Cuộc Sống Vui
 
Mừng Khánh Đản về tặng chữ THƯƠNG
Để cho cuộc sống đời vô thường
Luôn luôn vui vẻ đầy an lạc
Tâm sẽ sáng bừng như ánh dương

Giữ mãi trong tim một chữ YÊU
Trong kinh Phật dạy ta bao điều
Vì người mà sống đừng toan tính
Sẽ thấy đời mình hạnh phúc nhiều

Phật nhắc nhở ta nhớ chữ TÂM
Để cùng sống đẹp đến trăm năm
Niết Bàn, địa ngục.. do tâm tạo
Hỷ, Xả, Từ, Bi tránh lỗi lầm.

Xin chúc mọi người một chữ HÒA
Đời không thuận ý hãy cho qua
Giận hờn chi để rồi buồn khổ
Thanh thản khi lòng luôn thứ tha.

Gửi đến mọi người một chữ AN
Cuộc đời luôn biến động gian nan
Bình yên khó gặp nơi trần cảnh
Chỉ đến khi ta biết sống nhàn

Đón Phật Đản Sanh gởi chữ VUI
Cầu mong điều tốt đến bên người
Lòng nhân rộng mở luôn hành thiện
Sẽ thấy tâm mình mãi sáng tươi
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2023 04:02:04 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 01.07.2023 12:55:49 (permalink)
0
 
Tháng Bảy Về... 
 
Ta viết bài thơ này gởi em ngoan
Khi thấy vạt nắng hiền đầu tháng bảy
Trời mùa Hạ cảm thấy lòng trỗi dậy
Những niềm yêu thương bỏng cháy từ tâm.

Tháng bảy về... đôi chân muốn đi tầm
Hình bóng của đam mê trong nhịp thở
Trái tim cồn cào tràn dâng nỗi nhớ
Ngày tháng lang thang dưới ánh nắng vàng.
 
Qua tuổi trung niên tợ bóng nắng tàn
Cố vươn lên nhưng áng mây che khuất
Vạn con người tạm dừng ngay tất bật
Để chìm hồn vào giấc ngủ bình an.

Tạm biệt tháng sáu đón tháng bảy sang
Tháng của những cơn mưa ngâu rả rích
Để cho tâm hồn lắng yên trầm tịch
Thả vần thơ đưa cảm xúc thăng hoa...
 
Sương Anh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2023 02:30:35 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 05.09.2023 19:52:40 (permalink)
0
Bông Hồng Vu Lan

Bông hồng vàng xin dâng chư tôn đức
Kính chúc quý Ngài sức khỏe trường khang
Vì thương chúng sanh đến các đạo tràng
Lời pháp nhủ bảo ban đầy từ ái
 
Và đóa hồng thắm tỏ lòng nhớ mãi
Mỗi Vu Lan được cài áo mẹ cha
Vì các con không quản ngại nề hà
Dù vất vả vẫn nuôi con khôn lớn
Bông hồng này sẽ tươi xinh mơn mởn

Không bao giờ tàn úa theo thời gian
Cùng với tấc lòng con luôn vái van
Chư Phật độ mẹ cha bình an mọi lúc
Cám ơn mẹ đã cho con hạnh phúc

Trong vòng tay đầy trìu mến thương yêu
Mẹ biết không: “Con yêu Mẹ thật nhiều!”
Bông hồng cài áo thay lời muốn nói…
Strasbourg, ngày 04/09/2023
 
Sương Anh/Diệu Đạo
 
https://youtu.be/-RYOtflF980?si=go455Ihp75ncq__m

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2023 19:55:06 bởi SuongAnh >
SuongAnh 19.09.2023 13:11:13 (permalink)
0

      Thoáng Hương Xưa

  Dõi mắt nhìn xa về hướng đó
Đường chân trời chẳng khép bao giờ
Để hồn mãi nhớ về quê cũ
Biển cả hàng dương... thuở còn thơ.

Ôi nhớ lắm, nhưng nào có thể
Quay về thời tuổi trẻ thanh xuân
Áo dài trắng bước chân e lệ
Khi có ai khe khẽ đến gần

Cây trứng cá ngoài sân bóng mát
Nhánh xòe to tán phủ hiên nhà
Mùi thơm trái chín hương lan tỏa
Vị ngọt còn vương... người đã xa..!

Tiếng xích đu đong đưa kẽo kẹt
Đến bây giờ vẫn nhớ chưa quên
Sóng khi êm lúc thì gào thét
Như gọi ai mà mãi dập dềnh.?!

Phố biển Nha Trang còn nhớ đến
Một người đang lặng lẽ bâng quơ
Phút ly hương để hồn lơ đểnh
Bước thấp cao... khập khểnh... vật vờ...

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2023 06:03:46 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 23.11.2023 23:57:35 (permalink)
0
 


𝕋Â𝕄 𝕍Ô ℕ𝔾Ã

Mặc người ta động tâm em chẳng động
Vẫn luôn nhẹ nhàng như đoá hoa thơ
Tình thi ca nhạc từ ấy đến giờ
Mãi quyến rũ hồn đam mê ngây ngất

Xin mời bạn hữu nghe một sáng tác
Linh Mục Si Tình* nhạc sĩ tặng em
Thơ hoà cung phím thanh thoát êm đềm
"Sẽ Mãi Là Em..." người em gái ấy.

Nào có chi để sóng lòng trổi dậy
Tâm an bình nơi cõi tục phù vân
Thong dong nhặt lá ghép chữ thành vần
Trước lục dục thất tình... tâm vô ngã.

Sương Anh

https://youtu.be/9hPsNh-z354




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2023 23:59:59 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 25.11.2023 14:16:24 (permalink)
0
 

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Ôn HTT Tuệ Sỹ Cao Đăng Phật Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật 

Tưởng Nhớ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Trải bao nhiêu năm vật đổi sao dời
Đất nước và đời con người cũng thế
Hội tụ rồi biến tan theo dâu bể
Sáu nẻo luân hồi chẳng ngoại lệ ai.

Nếu không tỉnh thức thì sẽ mệt nhoài
Bị xoay vần chẳng tài nào thoát khỏi
Đời nhân sinh mỏng manh như tơ sợi
Biết gìn tâm gió thổi vẫn thẳng ngay.

Giữa bão tố mưa giông các hàng cây
Đều ngả rạp rơi đầy trên mặt đất
Riêng lau sậy không cúi đầu mà vẫn
Vươn cao lên lưng thẳng rất an nhiên.

Thầy Tuệ Sỹ là cổ thụ rừng Thiền
Thân gầy guộc trí tâm luôn kiên định
Nghị lực Ngài mọi người đều tôn kính
Âm thầm, lặng lẽ... dũng chí vô song.

Vì tương lai Phật giáo đã dốc lòng
Hơn nửa thế kỷ không ngừng tỏa sáng
Hòa Thượng như là bóng râm che mát
Cho chúng sinh sống an lạc một đời.

Hôm nay tàng cổ thụ hết lá rồi
Thầy phẩy cà sa mìm cười thanh thản
Cả một đời tận tụy cho chánh pháp
Chừ lên núi về với Phật Di Đà.

Strasbourg, ngày 25/11/2023
Sương Anh/Diệu Đạo-Phổ Hiền/Pháp
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2023 22:02:28 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
SuongAnh 27.11.2023 12:59:22 (permalink)
0
 
Màu Nắng Luạ Paris
 
Giưã Paris độc hành trên đại lộ
Có vạt nắng hồng nhẹ rớt vai em
Giọt lung linh hôn nhẹ bờ vai mềm
Mà cứ ngỡ... môi êm người năm cũ

Tulerie vườn ngập đầy lá đổ
Như mắt buồn tràn lệ nhớ thương ai
Lá vàng bay vương vãi chạm gót hài
Cúi xuống nhặt hạt vắn dài rơi giọt

Anh ở đâu để cho tình đắng ngót
Mười ngón tay lạnh buốt chẳng ai đan
Bên bờ Seine hồn héo uá võ vàng
Bởi thương nhớ làm trái tim vụn vỡ

Hoài còn mãi chiếc bóng tình năm đó
Muốn quên mà chẳng thể xoá được đâu
Chân bưóc lang thang dưới bóng Thu sầu
Mơ thấy lại mối tình đầu kỷ niệm

Nơi rừng thu lá vàng từng chiếc đếm
Năm tháng mong chờ lịm chết hồn yêu
Bụi thời gian bao phủ mộng hoang liêu
Em ngóng đợi bao chiều anh chẳng đến

Màu nắng lụa Paris em yêu mến
Rất dịu dàng nay chẳng biết nơi mô
Dẫu biết tình là huyễn hoặc hư vô
Đứng trước Thu buồn bờ mi lay động
 
Sương Anh 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2024 03:50:20 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 20.12.2023 04:10:02 (permalink)
0
 
Thôi Nhé!
 
Nếu không vui thì mình đành thôi nhé!
Lưu luyến chi cuộc tình đã qua rồi
Khi ta đứng giữa dòng đời dâu bể
Biết rẽ ngả nào đến bờ bình yên?!

Thôi nhé, nếu không vui thì xa nhé!
Vương vấn nhiều sẽ làm cho lòng đau
Xin hãy cố giấu những dòng dư lệ
Giữ trong tim phút hạnh phúc ban đầu

Đã từ lâu như chiếc lá ngoài hiên
Bị gió cuốn đưa về miền xa lạ
Không biết vì lý do làm sao cả
Mà em chừ đã không thuộc về anh.

Thôi nhé!           
 mình đành  
                       xa nhau 
                                 từ đây!

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 25.12.2023 13:54:56 (permalink)
0
 

╚Ờ⟦ ꗲ⧦Úꗲ ꗲᕰỐ⟦ ℿĂ⨇

Tháng tận năm cùng có mấy lời
Chúc cho cuộc sống bạn trên đời
Công danh phất phới tiền đầy đủ
Sự nghiệp thênh thang bạc chẳng vơi
Phú quý muôn niên nhờ lộc tổ
An nhàn trường thọ hưởng ơn trời
Người người như một đều vui vẻ
Phước đức giữ gìn chớ để rơi


Sương Anh

Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 319320 > | Trang 319 của 320 trang, bài viết từ 4771 đến 4785 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9