PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 320 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
SuongAnh 05.06.2007 19:12:54 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Thu xin mến chúc SuongAnh cưng một đêm bình an
 
NNMT xin dừng chân ghé thăm trang thơ SuongAnh cưng, và xin lưu lại bài thơ mộc mạc này mến tặng SA cưng, và rất cám ơn SA đã ghé vaò thăm trang thơ Thu và gởi tặng hai bài thơ thật hay, Thu xin mến chúc cưng hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với những lời chúc bình an và tốt đẹp nhất, Thu mến chúc SA cưng ngủ ngon và mơ nhiều mộng lành, thơ cưng thật là hay, Thu rất ngưỡng mộ nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu




** LỜI CHỊ **
 
Lời chị êm như nước hồ thu
Đưa em vào giấc ngủ say nồng
Đâu đâu cũng thấy màu hồng
Hoa thơm, cỏ lạ...cõi lòng nhẹ bay
 
Lời chị nói như khúc nhạc hay
Nhẹ nhàng như mây bay lờ lững
Khiến em quên đi hờ hững
Không còn nhớ gì đến những buồn đau
 
Lời chị ấm áp làm nhớ mau
Đến tiếng ru ơ...ầu...cuả mẹ
Và trong yên lặng trưa hè
Võng đưa con ngủ, lời nghe ngọt ngào
 
Lời chị làm em nhớ xiết bao!
Khi còn nhỏ ngồi vào lòng mẹ
Đôi vòng tay mềm se sẽ
Xiết chặt em và hôn nhẹ lên mi
 
 
Lời chị, lời mẹ...ôi! nhu mì
Êm đềm, dịu ngọt vị miá lau
Ai làm Nướt Mắt thương đau
Muà Thu đã khiến chị sầu kém tươi.
 
*****
Em mong chị mãi nụ cười
Tình buồn bay mất, vui tươi trở về
Nỗi sầu đừng kéo lê thê
Đọng theo ngày tháng đêm về buồn tênh.
 
Thân tặng Chị
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2007 19:14:52 bởi SuongAnh >
#46
    Đuyên Hồng 06.06.2007 12:39:31 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SuongAnh

    So dây nắn phím tơ chùng
    Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi

     
     
    So le nên chẳng thành đôi
    Dây tơ bà nguyệt giấu rồi còn đâu
    Nắn nót từng tiếng từng câu
    Phím đàn dây lạc, mộng đầu vỡ tan
    lòng buồn cất lời than
    Chùng phím nên tiếng cây đàn sai âm
    Sợi tình bị trói rối răm
    Thương ai héo hắt âm thầm lệ rơi
    Sợi nào nối lại tình tôi
    Nhớ nhung chi nưã, xa rồi tình ta
    Ngập tràn nỗi nhớ mi nhoà
    Ngừng đi mắt hỡi, giọt sa thêm buồn
    Lệ sao cứ mãi dòng tuôn
    Rơi khi nào hết...tình buồn...trăm năm

     
    Sương Anh

    Hai câu trên SA trích từ bốn câu :



    "So dây nắn phím tơ chùng
    Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi
    Trăng soi theo bước chân người
    Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"

     


    "Trăng soi theo bước chân người
    Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"



    ĐÊM TRĂNG HUYỀN ẢO


    Trăng đẹp lắm ảo huyền như trong mộng
    Soi hình ai ngồi ngơ ngẩn bên song
    Theo gió lạc những bóng vàng lồng lộng
    Bước triền miên trên gợn sóng ngoài sông…
     
    Chân neo bến một con thuyền im ắng
    Người lái say ngất ngưởng ngắm cô Hằng
    Đàn ai thả dăm cung trầm cung bổng
    Em và anh… khúc nhạc nhẹ nhàng ngân…
     
    Vọng từ đâu một câu hò sống động
    Tiếng như mời như kéo khách sang sông
    Thương yêu lắm nên nỗi lòng trông ngóng
    Hoài nhớ mong theo giai điệu bềnh bồng…
     
    Ngàn ngàn dặm xa xăm ai thừa thãi
    Năm canh vàng để lộ dưới trăng phơi
    Những lá bạc trở mình, cơn gió thổi
    Làm bàng hoàng run rẩy giọt sương rơi…


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 16:49:59 bởi Đuyên Hồng >
    #47
      SuongAnh 06.06.2007 18:26:20 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đuyên Hồng


      Trích đoạn: SuongAnh

      So dây nắn phím tơ chùng
      Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi

       
       
      So le nên chẳng thành đôi
      Dây tơ bà nguyệt giấu rồi còn đâu
      Nắn nót từng tiếng từng câu
      Phím đàn dây lạc, mộng đầu vỡ tan
      lòng buồn cất lời than
      Chùng phím nên tiếng cây đàn sai âm
      Sợi tình bị trói rối răm
      Thương ai héo hắt âm thầm lệ rơi
      Sợi nào nối lại tình tôi
      Nhớ nhung chi nưã, xa rồi tình ta
      Ngập tràn nỗi nhớ mi nhoà
      Ngừng đi mắt hỡi, giọt sa thêm buồn
      Lệ sao cứ mãi dòng tuôn
      Rơi khi nào hết...tình buồn...trăm năm

       
      Sương Anh

      Hai câu trên SA trích từ bốn câu :



      "So dây nắn phím tơ chùng
      Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi
      Trăng soi theo bước chân người
      Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"

       


      "Trăng soi theo bước chân người
      Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"



      ĐÊM TRĂNG HUYỀN ẢO


      Trăng đẹp lắm ảo huyền như trong mộng
      Soi hình ai ngồi ngơ ngẩn bên song
      Theo gió lạc những bóng vàng lồng lộng
      Bước triền miên trên gợn sóng ngoài sông…
       
      Chân neo bến một con thuyền im ắng
      Người lái say ngất ngưởng ngắm cô Hằng
      Đàn ai thả dăm cung trầm cung bổng
      Em và anh… khúc nhạc nhẹ nhàng ngân…
       
      Vọng từ đâu một câu hò sống động
      Tiếng như mời như kéo khách sang sông
      Thương yêu lắm nên nỗi lòng trông ngóng
      Hoài nhớ mong theo giai điệu bềnh bồng…
       
      Ngàn ngàn dặm xa xăm ai thừa thãi
      Năm canh vàng để lộ dưới trăng phơi
      Những lá bạc trở mình, cơn gió thổi
      Làm bàng hoàng run rẩy giọt sương rơi…




       
       
      ** Kiếp Sương Rơi **
       
       
      Sương hạt mong manh dễ rớt rơi
      Gặp cơn gió mạnh đời tan vỡ
      Nên tình cuả sương hoài bỡ ngỡ
      Chỉ dám tỏ lòng với ánh trăng

       
      Đêm vui cùng với mây trời xanh
      Vầng trăng bàng bạc toả ngàn ánh
      Sông rộng, ngân hà tia lấp lánh
      Xuôi chèo thôn nữ tiếng ngân hay

       
      Ngẩn ngơ chết lịm hồn lữ khách
      Trên mạn thuyền tửu nhập hồn thi
      Đang say trăng,tiếng hát...mê ly!
      Cơn gió lướt mang sương đi mất!

       
      Làm kiếp sương,đêm khuya tất bật
      Rãi giọt tình tưới mát cây xanh
      Trầu cau tươi, vôi thắm, duyên lành
      Anh và Em...mái tranh chung một.

       
      Sương Anh
       
      Cám ơn anh Đuyên Hồng đã mến mộ ghé thăm, còn tiếp tục hai câu dang dở...SA cảm động quá hà, các anh chị đã hổng chê , ghé thăm còn lưu bút những bài thơ thật hay nưã.... 
      #48
        Cao Nguyên Việt 06.06.2007 18:55:34 (permalink)
        0
        ** TIẾNG VIỆT TÔI **
         

        Tiếng Việt tôi... có sẵn nơi dòng máu
        Ngay trong bụng Mẹ chín tháng cưu mang
        Ra đời được học nói tiếng Việt nam
        Từ Mẹ, từ Bác...nghiã làng, tình xóm
         
        Đến hôm nay thì tôi đà khôn lớn
        Tuy chỉ một lần được trở về thăm
        Nhưng trong tôi ...tiếng Việt ngàn năm
        Không bao giờ phai nhạt...dù viễn xứ
         
        Nhớ lại thuở xưa ...bắt đầu học chữ
        Cứ than hoài sao khó quá... mẹ ơi !
        Muốn con đi học thì mẹ phải thời
        Chở con đến Quick _ McDonald's ăn nhé !
         
        Ngày từng ngày đi học từ thuở bé
        Lớp vỡ lòng mỗi chủ nhật hằng tuần
        Và bây giờ đã rành tiếng thông vần
        Làm cô giáo dạy các em trở lại
         
        Tôi mong muốn tiếng Việt sẽ còn mãi
        Trên xứ người cùng tuổi trẻ tương lai
        Rất cám ơn Mẹ, Bác, và những ai...
        Giúp chúng tôi biết yêu thương tiếng Việt .
         
         
        Sương Anh
         
        R
         
        Quốc Ngữ xuân thì

        những con Chữ đừng nên ngủ muộn
        dậy mà đi kẻo quá giấc Xuân
        theo mạch đất trở về đồng ruộng
        mở tim ra đón lúa lên hương

        mỗi Chữ vướng trên từng nỗi nhớ
        lúc nào nhìn cũng thấy yêu thương
        những mùa Xuân da vàng máu đỏ
        theo Nghĩa đi rộn rã vô cùng

        quê hương Mẹ ngàn năm còn đó
        mãi trong lòng Con Cháu muôn phương
        mong ước được một lần gặp gỡ
        trong một ngày Sông Núi toả hương

        Nghĩa trăm năm từng con Chữ nhớ
        gọi vào Xuân rạng rỡ cùng đi
        nối lời viết nồng nàn nhịp thở
        Quốc Ngữ ơi! Mãi mãi Xuân Thì!


        Cao Nguyên
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 19:14:21 bởi Viet duong nhan >
        #49
          SuongAnh 06.06.2007 22:18:33 (permalink)
          0
          ** TÌNH QUÊ **
           
          Chỉ hai chữ thôi hoài phải học
          Cái TÌNH QUÊ làm ngộp tim ta!
          Dẫu đi đâu trong khắp sơn hà
          Hai chữ ấy mãi hoài trong trí
           
          Ôi! Paris đẹp đến mê ly
          Phong cảnh nên thơ rất diệu kỳ
          Còn cảnh quê mình thì sao nhỉ?!
          Chiếc cầu tre...Mẹ dắt con đi...
           
          Con sông Seine uốn khúc Paris
          Những dòng sông quê nhà êm ả
          Đêm Paris rộn ràng phố xá
          Quê ta ngập tiếng trẻ reo ca
           
          Đêm quê nhà đâu có thua xa
          Những ánh đèn Paris diễm lệ
          Đường đê trăng chiếu khi đêm về
          Tô đậm nét tranh quê...yêu quá!
           
          Sương Anh
           
          Cám ơn anh Cao Nguyên Việt ghé thăm nhà SA nha...bài thơ hay quá! càng đọc càng thấy thấm...nên SA cảm lại bài này nè...anh có đồng cảm hông...Chúc anh vui và để lại bài thơ như khuyến khích SA thêm...
          #50
            Cao Nguyên Việt 07.06.2007 05:38:01 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SuongAnh

            ** TÌNH QUÊ **
             
            Chỉ hai chữ thôi hoài phải học
            Cái TÌNH QUÊ làm ngộp tim ta!
            Dẫu đi đâu trong khắp sơn hà
            Hai chữ ấy mãi hoài trong trí
             
            Ôi! Paris đẹp đến mê ly
            Phong cảnh nên thơ rất diệu kỳ
            Còn cảnh quê mình thì sao nhỉ?!
            Chiếc cầu tre...Mẹ dắt con đi...
             
            Con sông Seine uốn khúc Paris
            Những dòng sông quê nhà êm ả
            Đêm Paris rộn ràng phố xá
            Quê ta ngập tiếng trẻ reo ca
             
            Đêm quê nhà đâu có thua xa
            Những ánh đèn Paris diễm lệ
            Đường đê trăng chiếu khi đêm về
            Tô đậm nét tranh quê...yêu quá!
             
            Sương Anh
             
            Cám ơn anh Cao Nguyên Việt ghé thăm nhà SA nha...bài thơ hay quá! càng đọc càng thấy thấm...nên SA cảm lại bài này nè...anh có đồng cảm hông...Chúc anh vui và để lại bài thơ như khuyến khích SA thêm...



            Cám ơn Sương Anh  mối đồng cảm về bức tranh quê.
            Bây giờ là giữa khuya Paris, nếu còn thức thì vừa đọc và vừa nghe tình khúc Về Nguồn". Mong là SA sẽ thích bài thơ này :
            về nguồn

            rủ em trẩy bước về nguồn
            hong lên cho rực thắm hồng tình quê
            cầu tre rung nhịp đi về
            võng khuya kẽo kẹt vỗ về đời con

            thời gian ủ chín tuổi buồn
            ụ rơm gốc rạ thả hồn vịn tay
            sông tình ngửi vị trầu cay
            giục em đỏ má nhớ ngày hợp hôn

            vai ngoan quang gánh bào mòn
            trên da còn ửng vết bồng cháu con
            bến xưa giặt áo đá mòn
            đèn dầu đỏ ngọn nhà còn đợi ai

            duyên em thắm vạt áo dài
            thương con mắt ngắm nhớ hoài tháng năm
            ghẹo em giữa hội trăng rằm
            tơ hồng đỏ nụ trăm năm chúng mình

            vẫn là Nước đẹp Non xinh
            cho quay quắt nhớ bóng hình Việt Nam
            tặng em tình khúc tơ tằm
            ươm thân óng ả con Rồng cháu Tiên .

            Cao Nguyên

            Nghe nhạc :
            http://www.trinhnu.net/p/phamngoc/?action=Music&case=view&musicId=2963&n=1&p=1


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 05:39:44 bởi Cao Nguyên Việt >
            #51
              SuongAnh 07.06.2007 13:06:30 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Cao Nguyên Việt


              Cám ơn Sương Anh  mối đồng cảm về bức tranh quê.
              Bây giờ là giữa khuya Paris, nếu còn thức thì vừa đọc và vừa nghe tình khúc Về Nguồn". Mong là SA sẽ thích bài thơ này :

              về nguồn

              rủ em trẩy bước về nguồn
              hong lên cho rực thắm hồng tình quê
              cầu tre rung nhịp đi về
              võng khuya kẽo kẹt vỗ về đời con

              thời gian ủ chín tuổi buồn
              ụ rơm gốc rạ thả hồn vịn tay
              sông tình ngửi vị trầu cay
              giục em đỏ má nhớ ngày hợp hôn

              vai ngoan quang gánh bào mòn
              trên da còn ửng vết bồng cháu con
              bến xưa giặt áo đá mòn
              đèn dầu đỏ ngọn nhà còn đợi ai

              duyên em thắm vạt áo dài
              thương con mắt ngắm nhớ hoài tháng năm
              ghẹo em giữa hội trăng rằm
              tơ hồng đỏ nụ trăm năm chúng mình

              vẫn là Nước đẹp Non xinh
              cho quay quắt nhớ bóng hình Việt Nam
              tặng em tình khúc tơ tằm
              ươm thân óng ả con Rồng cháu Tiên .

              Cao Nguyên

              Nghe nhạc :
              http://www.trinhnu.net/p/phamngoc/?action=Music&case=view&musicId=2963&n=1&p=1




               
               
              Chào anh Cao Nguyên Việt. Rất cám ơn anh....SA không biết nói gì.... cảm động quá hà...., sáng sớm thức dậy nghe bài hát VỀ NGUỒN... lòng xúc động lạ thường....một cảm giác....nhớ quê hương thật khó tả, dầu chỉ là lờ mờ trong trí khi còn nhỏ...nhưng qua sách báo thơ ca phim nhạc...cũng được xem và nghe nhiều....nay nghe qua bài thơ anh được phổ nhạc, gây cho SA nhiều cảm xúc vô bờ và SA đã ....tưởng tượng ra....
               
               
              Tưởng Tượng....
               
               
              Em thoáng tưởng tượng ra
              Một ngày sẽ không xa
              Theo anh về quê ta
              Tìm trở về nguồn cội
               
              Chỉ thoáng tưởng tượng thôi
              Một cảm giác bồi hồi
              Theo anh đi trẩy hội
              Khi đặt chân trở về
               
              Nhìn thấy con đường đê
              Chiếc cầu tre lắt lẻo
              Những ao cá ao bèo
              Tiếng võng đưa kẽo kẹt
               
              Gốc đa buổi trưa hè
              Bà mẹ quê phe phẩy
              Chiếc quạt luà gió đầy
              Mời bộ hành ghé quán
               
              Cô thôn nữ làm dáng
              Những quang gánh trên vai
              Đôi chân không mang hài
              Giọt mồ hôi tắm đất
               
              Tưởng tượng ra nhiều nhất
              Cảnh lớp học ê a
              Có ông thầy giáo già
              Dạy học trò quốc ngữ
               
              Đánh vần theo từng chữ
              Vờ - iết - viết - nặng : VIỆT
              Nờ - a -na -  em : NAM
              Ôi... nghe sao tha thiết!!!!
               
               

              Sương Anh
              #52
                NuocMatMuaThu 07.06.2007 13:54:00 (permalink)
                0
                 
                 
                Trích đoạn: SuongAnh

                ** Giấc Mơ Say **


                Trong giấc ngủ tôi thấy tôi say
                Say tình, say mộng, say ngất ngây
                Tôi đang như cánh chim bay mãi
                Cuốn hút miệt mài theo gió mây

                 
                Hoàng hôn nắng tắt hồn lất lây
                Thời gian đong đầy trên đôi tay
                Ngày vui ngày buồn tôi không nhớ
                Trong giấc mơ say quên hao gầy

                 
                Tình yêu hương vị men rượu cay
                Tôi muốn cạn ly tình vơi đầy
                Uống cho thật say...quên tất cả
                Ngàn năm uống hoài ...giấc mơ say.

                 
                Sương Anh
                 
                 
                 
                 
                SuongAnh mến
                 
                Thu chào cưng khỏa và bình an, cám ơn cưng đã ghé vào thăm trang thơ Thu và lưu lại một bài thơ hay mến tặng, nên để thay thế cho sự cảm kích này, Thu xin ghé vào thăm trang thơ cưng và cũng xin lưu lại đôi dòng mộc mạc mến tặng, suy nghĩ muốn nát óc, Thu mới tìm được chút cảm thơ hông buồn mà ghép gởi tặng cưng đây, vì bao năm nay, hồn thơ Thu chỉ buồn, nên làm được một bài thơ hông buồn, chắc Thu sắp bạc cả mái đầu :), mặc dù Thu mới hơn 30 ngoài thôi, coi như quý mến cưng, Thu đã cố gắng thật nhiều, vì Thu hông muốn làm hồn thơ cưng buồn lây, coi như mai này, đầu Thu có bạc, Thu phải bắt đền cưng đó :), thôi cũng đã khuya, Thu mến chúc cưng một giấc ngủ bình an và mơ nhiều mộng lành, cưng :)
                 
                Thân ái
                 
                NuocMatMuaThu
                #53
                  SuongAnh 07.06.2007 18:23:43 (permalink)
                  0
                  Nhắn Gửi...

                  Về đi anh với thi đàn
                  Cho tình thơ mãi lên ngàn non cao
                  Quên đi ngày tháng hư hao
                  Mộng thường ta gửi tình vào vần thơ
                  Cô hái mơ đang đợi chờ
                  Đôi môi chúm chím cười mơ duyên lành
                  Trên trời cao ánh trăng thanh
                  Ngàn sao lấp lánh, trong xanh mây trời
                  Đôi tay ứa đỏ mồng tơi
                  Cuả cô hàng xóm đây rồi anh ơi
                  Tay nâng chén rượu _ Xin mời!
                  Hỡi người tri kỷ gieo lời thi ca
                  Tri âm tao ngộ tình ta
                  Hoà theo nét bút ngân nga tiếng lòng
                  Một câu thơ khiến nhớ mong
                  Khắc sâu tâm dạ hiểu lòng tình trao
                  Tửu, thi tình ý rạt rào
                  Thơ ai sóng sánh rượu đào ngất ngây
                  Uống đi, chìm đắm cơn say
                  Hư hư, ảo ảo, mộng đầy tình thơ.

                  Sương Anh
                  #54
                    thien_longth 07.06.2007 20:06:36 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SuongAnh

                    Nhắn Gửi...

                    Về đi anh với thi đàn
                    Cho tình thơ mãi lên ngàn non cao
                    Quên đi ngày tháng hư hao
                    Mộng thường ta gửi tình vào vần thơ
                    Cô hái mơ đang đợi chờ
                    Đôi môi chúm chím cười mơ duyên lành
                    Trên trời cao ánh trăng thanh
                    Ngàn sao lấp lánh, trong xanh mây trời
                    Đôi tay ứa đỏ mồng tơi
                    Cuả cô hàng xóm đây rồi anh ơi
                    Tay nâng chén rượu _ Xin mời!
                    Hỡi người tri kỷ gieo lời thi ca
                    Tri âm tao ngộ tình ta
                    Hoà theo nét bút ngân nga tiếng lòng
                    Một câu thơ khiến nhớ mong
                    Khắc sâu tâm dạ hiểu lòng tình trao
                    Tửu, thi tình ý rạt rào
                    Thơ ai sóng sánh rượu đào ngất ngây
                    Uống đi, chìm đắm cơn say
                    Hư hư, ảo ảo, mộng đầy tình thơ.

                    Sương Anh


                    ***Tự  Sự***
                     
                    Biết về đâu khi hồn thơ đã mất
                    Cuộc sống còn những chất ngất lo toan
                    Nhân tình còn nhiều lắm những đa đoan
                    Vần thơ nhạt chẳng thể nào hoàn tất
                     
                    Biết tìm đâu hồn thơ trong ngây ngất
                    Gữi chút tình chân thật đến cùng nhau
                    Để tim ai chẳng mang nét u sầu
                    Tình đôi lứa mãi thắm màu hạnh phúc
                    #55
                      SuongAnh 07.06.2007 20:08:54 (permalink)
                      0
                      Bạn hiền ơi....ta chờ...chờ đến bao giờ nhỉ...??!


                      SONG ANH - ĐÔI BẠN CHÂN TÌNH


                      Đôi ta viễn xứ vùng trời Âu
                      Qua bút đề thơ hợp tâm đầu
                      Bạn_ rung động theo tình thơ gửi
                      Tôi_ thả bút hồn quyện thơ câu
                      Paris - Munich có gần đâu?
                      Nhưng thơ, tình ý như quyện nhau
                      Câu rơi, chữ rụng đêm mong ngóng
                      Trao vần, giao đối ngày bên nhau..
                      SươngAnh

                      ----
                      đôi ta tri kỷ duyên từ đâu?
                      vui có được chăng khi bạn sầu
                      nước chảy mây bay còn luyến nhớ
                      ân tình tri ngộ..khó phai mau
                      cuộc đời muôn nẻo trăm ngàn lối
                      buồn khổ triến miên phủ kín đầu
                      khối sầu chia sớt chung vai gánh
                      ấm tình đậm nghĩa mãi bền lâu .
                      TrâmAnh


                      ~~0O0~~

                      NHỚ....

                      tiếng đàn réo rắt gợi vương tơ
                      nhịp trổi vu vơ vô bến bờ
                      lẻ bóng bên ni tôi nhớ bạn
                      không biết bến nớ có mong chờ....
                      âm thanh tha thướt ru người mộng
                      vi vút..mây ngàn gửi áng thơ
                      hoàng hôn phủ xuống màu thu tím
                      cung đàn nét bút dệt vần mơ...
                      TrâmAnh

                      ----
                      Bên ni ta cũng nhớ mong chờ
                      Bên nớ cung đàn hỏi nghe không?
                      Lời ca nhờ gió mang đến gửi
                      Cho người bên nớ say giấc nồng
                      Vần thơ đã dệt ươm nhiều mộng
                      Chẳng người đối đáp ta chờ mong
                      Vấn vương chưá đầy trên con chữ
                      Hạt sầu hạt nhớ ướt mi hồng
                      SươngAnh



                      ----~~0O0~~----


                      ĐÂU RỒI...??!

                      Đàn bầu
                      vọng khúc nhớ thương
                      Hỡi người
                      tri kỷ
                      đồng hương đâu rồi??!
                      Ngày nao
                      xướng hoạ một thời
                      Bây giờ
                      vắng bóng
                      thơ rơi bút sầu...


                      Sương Anh


                      #56
                        SuongAnh 07.06.2007 20:53:03 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: NuocMatMuaThu

                         
                         

                         
                         
                         
                         
                        SuongAnh mến
                         
                        Thu chào cưng khỏa và bình an, cám ơn cưng đã ghé vào thăm trang thơ Thu và lưu lại một bài thơ hay mến tặng, nên để thay thế cho sự cảm kích này, Thu xin ghé vào thăm trang thơ cưng và cũng xin lưu lại đôi dòng mộc mạc mến tặng, suy nghĩ muốn nát óc, Thu mới tìm được chút cảm thơ hông buồn mà ghép gởi tặng cưng đây, vì bao năm nay, hồn thơ Thu chỉ buồn, nên làm được một bài thơ hông buồn, chắc Thu sắp bạc cả mái đầu :), mặc dù Thu mới hơn 30 ngoài thôi, coi như quý mến cưng, Thu đã cố gắng thật nhiều, vì Thu hông muốn làm hồn thơ cưng buồn lây, coi như mai này, đầu Thu có bạc, Thu phải bắt đền cưng đó :), thôi cũng đã khuya, Thu mến chúc cưng một giấc ngủ bình an và mơ nhiều mộng lành, cưng :)
                         
                        Thân ái
                         
                        NuocMatMuaThu




                        Chị Thu ơi... bài thơ thật hay và dễ thương ghê...Nhưng lời chị nói làm SA mắc cười quá hà...có ai bảo khi vui mà đầu tóc bạc bao giờ hông??? Chị cám ơn SA còn hông hết nưã đó chứ còn đòi bắt đền hả...Nói nghe ngộ hông nè....

                        ** Đuổi Buồn **

                        Tình khúc buồn muà thu lá rụng
                        Đến bao giờ ngưng giọt lệ rơi
                        Tình yêu em cũng rối bời bời
                        Như chiếc lưới vo tròn khó gỡ

                        Đọng mãi sầu buồng tim nghẹt thở
                        Hồn về đêm trăn trở đau thương
                        Nhớ đến ai ngấn lệ đoạn trường
                        Thân rã rượi, lòng vương mệt mỏi

                        Không dám nghĩ...đuổi buồn đi khỏi
                        Trải mộng mơ thơ gói đam mê
                        Muốn mãi thơ say quên não nề
                        Sợ thức tỉnh ê chề...tim đau!

                        ~~0O0~~

                        Buồn ơi...buồn hãy đi mau
                        Đừng tìm ta nhé...tim sầu thân tan...

                        Sương Anh


                        #57
                          SuongAnh 07.06.2007 21:47:31 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: thien_longth


                          ***Tự  Sự***

                          Biết về đâu khi hồn thơ đã mất
                          Cuộc sống còn những chất ngất lo toan
                          Nhân tình còn nhiều lắm những đa đoan
                          Vần thơ nhạt chẳng thể nào hoàn tất
                           
                          Biết tìm đâu hồn thơ trong ngây ngất
                          Gữi chút tình chân thật đến cùng nhau
                          Để tim ai chẳng mang nét u sầu
                          Tình đôi lứa mãi thắm màu hạnh phúc


                          ** Đôi Dòng **

                          Hồn thơ đã mất, ôi..đau lòng quá!
                          Người lao đao thi ca cũng ngậm ngùi
                          Biết làm sao để tìm tiếng thơ vui
                          Chung rượu nhạt càng tủi lòng thi sĩ

                          Nhập mộng hoà thơ đậm tình tri kỷ
                          Hãy nhớ về ngày tháng kỷ niệm xưa
                          Say giấc liêu trai ấp ủ mộng vưà
                          Thưởng lãm vần thơ thẹn thuà trao mộng


                          Sương Anh
                          #58
                            thien_longth 07.06.2007 22:34:00 (permalink)
                            0
                                     ***Tình Sầu***
                             
                            Gieo chi vị đắng tình trường
                            Chòng chành nỗi nhớ niềm thương vơi đầy
                            Héo hon thân liễu hao gầy
                            Thẩn thờ con nước, lững lờ mây bay
                             
                            Chữ tình vội vuột kẻ tay
                            Ngậm ngùi chiếc bóng đắng cay nỗi lòng
                            Buồn cho phận bạc long đong
                            Thương cho một kiếp má hồng truân chuyên!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2007 05:39:20 bởi thien_longth >
                            #59
                              SuongAnh 08.06.2007 13:04:49 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: thien_longth

                                       ***Tình Sầu***
                               
                               
                              Chữ tình vội vuột kẻ tay
                              Ngậm ngùi chiếc bóng đắng cay nỗi lòng
                              Buồn cho phận bạc long đong
                              Thương cho một kiếp má hồng truân chuyên!

                               
                               
                              ***Thầm Lặng***
                               
                               
                              Lơ lửng dòng sông Seine hoài trôi mãi
                              Soi bóng mình tôi chợt thấy quạnh hiu
                              Nhìn lá rơi lòng cảm thấy buồn thiu
                              Người với lá dường có điều muốn nói ...

                               
                              Bầu trời  Paris mây như ôm trọn
                              Phủ một màu xám bao bọc không gian
                              Chầm chậm bay như một chiếc xe tang
                              Đưa hồn lá và người sang thế giới

                               
                              Trên cây cầu Neuf đằng xa vọng tới
                              Giọng hát buồn chẳng biết tự nơi đâu
                              Thành phố Paris như lặng chìm sâu
                              Theo tiếng hát từ đâu vang vọng lại

                               
                              Đêm xuống mặt trời không còn đốt cháy
                              Ánh sáng lịm tàn, gió đẩy mây trôi
                              Lấp ló trăng soi bóng chỗ tôi ngồi
                              Dưới cầu Mirabeau mình tôi lặng lẽ

                               
                              Tiếng chân bước cùng tiếng vang rất khẽ
                              Tôi đi tìm ai giưã ngã rẽ tâm linh
                              Phố Paris với những mối ẩn tình
                              Tôi khắc khoải cho mối tình vô vọng...

                               
                              Sương Anh
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 320 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9