PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 320 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 08.06.2007 15:07:13 (permalink)
0
** Ngày Mới **
 
 
Ngoài hiên vạt nắng reo cười
Lá hoa đuà giỡn, vui tươi lạ kỳ
Gió giông mưa bão đã đi
Trả lại khúc hát, tình thi nơi nầy
Hôm nay anh nắng đến đây
Làm tim rộn rã, hồn say mất rồi
Áng mây đen trốn mặt trời
Bình minh ngày mới gọi mời bình yên
Dòng đời trôi chảy dịu hiền
Nụ cười rạng nở...cảnh tiên trần đời!

 
Sương Anh
(Tìm chút tin yêu)
#61
    SuongAnh 09.06.2007 02:17:35 (permalink)
    0
    ** Tình Yêu BiKiNi **

    Anh ơi áo tắm em đây
    Là hai mảnh đó hai phần tách riêng
    Mảnh trên em cột giây xiên
    Mảnh dưới nhỏ xíu có phiền anh hông ?
    Anh nè đừng đứng ngó không
    Hãy lại đây giúp cột vòng sợi giây
    Yêu em anh hãy cột ngay
    Sợi giây thật chặt kẻo bay áo giờ
    Sao anh lơi buộc tay hờ
    Để em mong đợi tình chờ anh trao
    Yêu anh em hằng khát khao
    Vòng tay trìu mến anh nào có hay?!
    Ước gì Trời đừng lá lay
    Mây xanh, nắng ấm chung xây dệt tình
    Anh ơi tình yêu chúng mình
    Như bikini đó chung tình bên nhau
    Mảnh trên mảnh dưới theo nhau
    Mất đi một mảnh sẽ sầu vấn vương
    Mảnh trên để nhớ để thương
    Mảnh dưới để vấn để vương chữ TÌNH !!

    Sương Anh
    #62
      SuongAnh 09.06.2007 12:54:36 (permalink)
      0
      ** Nhớ Một Người **
       
       
      Trong đêm tĩnh lặng  ngắm sao trời
      Không gian êm ả chầm chậm trôi
      Mây ôm trăng gió trong đêm tối
      Chợt nghĩ, chợt thương...Nhớ một người!

       
      Thương thương làm sao...ơi người hỡi!
      Nhớ sao mà nhớ quá đi thôi...
      Muốn gom trăng gió mây thành một
      Yên nghe tôi nói ... Nhớ một người !

       
      Bao nhiêu thương nhớ thành tưong tư
      Đêm về không ngủ viết tình thư
      Vung vãi những lời tôi muốn nói
      Để khỏi hồn tôi...Nhớ một người !!

       
       
      Sương Anh

      #63
        SuongAnh 09.06.2007 15:53:52 (permalink)
        0



        ** Tôi Yêu PARIS **
         
         
        Tôi yêu lắm đó Paris
        Dòng đời bước lạc tôi thì đến đây
        Ngơ ngơ ngác ngác trời tây
        Một ngày...năm ấy...vai gầy mẹ mang
        ..........

        Giờ đây cuộc đời sang trang
        Là quốc tịch Pháp nhưng mang tính Việt
        Thêm vào tình cảm man miên
        Hun đúc bởi Bác, Mẹ hiền truyền sang
        Một thời sống Paris đang...
        Tôi hay thơ thẩn, lang thang khắp vùng
        Nói làm sao hết...vô cùng
        Paris đẹp mãi ... thủy chung chẳng dời.
        Strasbourg bao muà lá rơi
        Cũng đẹp lãng mạn như trời Paris
        Nhưng trong tôi tuổi dậy thì
        Có nhiều kỷ niệm ...Paris một thời
        Khi nào Đông chẳng tuyềt rơi
        Thu không lá rụng ...mới dời lòng tôi

        PARIS !!!...yêu quá đi thôi !!
         
         
        Sương Anh (tuỳbút)
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 18:58:34 bởi SuongAnh >
        #64
          SuongAnh 10.06.2007 00:08:55 (permalink)
          0
          ** Cơn Mưa Rào **
           
           
          Cơn mưa rào chợt đổ về
          Lá cây rụng rơi tơi tả
          Con chim không tìm thấy tổ
          Run mình vỗ cánh bay xa...

           
          Vào hạ cơn mưa Paris
          Đột ngột chợt đi chợt đến
          Như hai người đang yêu mến
          Bỗng lời từ tạ chia tay

           
          Một mình bên ly càfé
          Tiếng muỗng khua đều kêu khẽ
          Âm thanh giọng ca trầm nhẹ
          Mang giai điệu buồn thê lương

           
          Hạ Paris những vấn vương
          Bao kỷ niệm từng góc phố
          Vưà gặp đây giờ cách trở
          Cơn mưa...đến vội đi mau.

           
          Sương Anh
          #65
            Nguyên Đỗ 10.06.2007 00:10:15 (permalink)
            0

             
             
            Em Như Con Mèo Nhỏ
             
            Em như con mèo nhỏ (*)
            Dễ thương, thương làm sao
            Ngồi cạnh bên cửa sổ
            Cho hồn anh dạt dào
             
            Nguyên Đỗ
             
            (*) Hình như của thi sĩ Nguyên Sa
            #66
              Nguyên Đỗ 10.06.2007 00:12:55 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SuongAnh

              ** Tình Yêu BiKiNi **

              Anh ơi áo tắm em đây
              Là hai mảnh đó hai phần tách riêng
              Mảnh trên em cột giây xiên
              Mảnh dưới nhỏ xíu có phiền anh hông ?
              Anh nè đừng đứng ngó không
              Hãy lại đây giúp cột vòng sợi giây
              Yêu em anh hãy cột ngay
              Sợi giây thật chặt kẻo bay áo giờ
              Sao anh lơi buộc tay hờ
              Để em mong đợi tình chờ anh trao
              Yêu anh em hằng khát khao
              Vòng tay trìu mến anh nào có hay?!
              Ước gì Trời đừng lá lay
              Mây xanh, nắng ấm chung xây dệt tình
              Anh ơi tình yêu chúng mình
              Như bikini đó chung tình bên nhau
              Mảnh trên mảnh dưới theo nhau
              Mất đi một mảnh sẽ sầu vấn vương
              Mảnh trên để nhớ để thương
              Mảnh dưới để vấn để vương chữ TÌNH !!

              Sương Anh


               
              Ui cha!  Để dành đây nha!
              ND phải chạy ra phi trường sang Paris mới được :)!
              #67
                Viet duong nhan 10.06.2007 01:01:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: SuongAnh




                ** Tôi Yêu PARIS **
                 
                 
                Tôi yêu lắm đó Paris
                Dòng đời bước lạc tôi thì đến đây
                Ngơ ngơ ngác ngác trời tây
                Một ngày...năm ấy...vai gầy mẹ mang
                ..........

                Giờ đây cuộc đời sang trang
                Là quốc tịch Pháp nhưng mang tính Việt
                Thêm vào tình cảm man miên
                Hun đúc bởi Bác, Mẹ hiền truyền sang
                Một thời sống Paris đang...
                Tôi hay thơ thẩn, lang thang khắp vùng
                Nói làm sao hết...vô cùng
                Paris đẹp mãi ... thủy chung chẳng dời.
                Strasbourg bao muà lá rơi
                Cũng đẹp lãng mạn như trời Paris
                Nhưng trong tôi tuổi dậy thì
                Có nhiều kỷ niệm ...Paris một thời
                Khi nào Đông chẳng tuyềt rơi
                Thu không lá rụng ...mới dời lòng tôi

                PARIS !!!...yêu quá đi thôi !!
                 
                 
                Sương Anh (tuỳbút)

                Tặng Sương Anh tấm hình này 7 chụp hè năm 2005 -  Paris đẹp tuyệt vời há ! 7 đã sống ba mươi hai năm trời mà chưa viết lên được 1 bài văn_thơ nào cho xứng đáng với nét đẹp của Paris - và để cám ơn mưa mốc nước Pháp đã ban cho 7 một sống tương đối bình an.
                Nay có Sương Anh viết lên thay cho 7 thật tuyệt vời. Paris dấu yêu không thua gì Sài Gòn ngày trước mà 7 đã sống qua.
                Chúc SA & gia đình vui vẻ cuối tuần và hồn thơ luôn lai láng - nhất là nói về Paris diễm lệ.
                Thân mến
                7_vdn
                 
                Chân tháp Eiffel - xa xa là Tour Montparnasse có 56 tầng.
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 01:03:13 bởi Viet duong nhan >
                #68
                  Cao Nguyên Việt 10.06.2007 02:08:23 (permalink)
                  0
                  Thành Phố Mẹ


                  Cali có Little Sài Gòn
                  Paris có Sài Gòn Phố không em?
                  mà dẫu có một Sài Gòn ở đó
                  cũng chỉ là thành phố mượn tên

                  để mỗi lần gọi lên là nhớ
                  Sài Gòn - thành phố Mẹ phía bên kia
                  (bên tuổi trẻ đã buồn chia máu lệ
                  bên niềm vui chỉ để kể người nghe

                  vui như lá me bay trong chiều mưa tháng Hạ
                  có phượng hồng cài mái tóc yêu thương!)
                  ôi nỗi nhớ viết sao vừa giấy mực
                  khi tim ta thổn thức nhớ Sài Gòn!

                  Chừ em bước trên một thành phố mới
                  có những con đường mang tiếng nói Việt Nam
                  (những con đường cũng chỉ là khuôn mặt
                  tình những con đường ở trên đỉnh hồn ta!)

                  Em hãy nhớ, thành phố mình đang sống
                  cũng chỉ là một góc cuộc đời qua
                  ngày luyến nhớ Paris, Cali, Newyork
                  có bằng đêm em khóc nhớ Sài Gòn?

                  thành phố Mẹ chúng ta bên kia biển
                  những con đường Nguyễn Huệ , Hùng Vương
                  những tên gọi Bạch Đằng, Bến Nghé...
                  giữa đời ta là cả một trời thương!

                  Sài Gòn đó, Sài Gòn bên kia biển
                  không phải một thời, mà mãi ngàn đời
                  trong tim người, Hòn Ngọc Viễn Đông
                  trong Việt Nam, Sài Gòn bất diệt!

                  Cao Nguyên
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 02:25:01 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    ngocminh_jp 10.06.2007 13:31:08 (permalink)
                    0
                    ehhehe cho bon chen một chút nhe SA
                     
                    Cảm mến ân tình ghé tới đây
                    Cùng nhau đối ẩm thấy lòng say
                    Gật gù dăm chén chia niềm đắng
                    Nhấm nháp vài ly sẻ nỗi cay
                    Lãng tử anh tài bao ý đẹp 
                    " Song Anh " kiều diễm lắm vần hay
                    Hữu duyên lên gặp nơi Thủ Quán

                    Ngỏ ý cùng em chốn nơi này...
                    #70
                      SuongAnh 10.06.2007 13:46:14 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

                      Thành Phố Mẹ


                      Cali có Little Sài Gòn
                      Paris có Sài Gòn Phố không em?
                      mà dẫu có một Sài Gòn ở đó
                      cũng chỉ là thành phố mượn tên

                      để mỗi lần gọi lên là nhớ
                      Sài Gòn - thành phố Mẹ phía bên kia
                      (bên tuổi trẻ đã buồn chia máu lệ
                      bên niềm vui chỉ để kể người nghe

                      vui như lá me bay trong chiều mưa tháng Hạ
                      có phượng hồng cài mái tóc yêu thương!)
                      ôi nỗi nhớ viết sao vừa giấy mực
                      khi tim ta thổn thức nhớ Sài Gòn!

                      Chừ em bước trên một thành phố mới
                      có những con đường mang tiếng nói Việt Nam
                      (những con đường cũng chỉ là khuôn mặt
                      tình những con đường ở trên đỉnh hồn ta!)

                      Em hãy nhớ, thành phố mình đang sống
                      cũng chỉ là một góc cuộc đời qua
                      ngày luyến nhớ Paris, Cali, Newyork
                      có bằng đêm em khóc nhớ Sài Gòn?

                      thành phố Mẹ chúng ta bên kia biển
                      những con đường Nguyễn Huệ , Hùng Vương
                      những tên gọi Bạch Đằng, Bến Nghé...
                      giữa đời ta là cả một trời thương!

                      Sài Gòn đó, Sài Gòn bên kia biển
                      không phải một thời, mà mãi ngàn đời
                      trong tim người, Hòn Ngọc Viễn Đông
                      trong Việt Nam, Sài Gòn bất diệt!

                      Cao Nguyên
                       
                      R



                       
                       
                      ** LỜI CÔ GÁI VIỆT **
                       
                       
                      Em vẫn mãi là cô gái Việt Nam
                      Với chiếc áo dài vào ngày lễ lộc
                      Ngày hội lớn cuả quê hương dân tộc
                      Chúng em thường tiếng Việt hát muá ca
                       
                      Em cũng thường được nghe Mẹ kể là
                      Quê ta có nhiều danh lam thưởng lãm
                      Rất tiếc là tuổi con còn bé lắm
                      Chưa biết gì giờ Mẹ nhắc con nghe.
                       
                      Sài Gòn xanh mát con đưòng lá me
                      Và đỏ rực bởi hàng cây phượng vĩ
                      Ghế đá công viên nghe lời thủ thỉ 
                      Cuả đôi tình nhân tình tự yêu đương
                       
                      Sài Gòn luôn là nổi nhớ niềm thương
                      Là ray rức vấn vương người lớn tuổi
                      Nhớ về thuở xưa thường hay buồn tủi
                      Một thời đã qua ...lưá tuổi xuân thì
                       
                      Sài Gòn đêm đâu khác gì Paris
                      Cũng hoa lệ, mỹ miều như con gái
                      Em ra đi khi tuổi còn thơ dại
                      Chẳng biết gì nhưng hay được kể nghe
                       
                      Khi ca tụng Paris vào những đêm về
                      Trong lòng em nào có điều so sánh
                      Bất cứ nơi đâu là người ngoạn cảnh
                      Đều động lòng về cảnh đẹp đó mà
                       
                      Nếu những ai có chút hồn thi sĩ
                      Sẽ rung lòng trước cảnh đẹp thiên nhiên
                      Cũng như em nếu ai người có duyên
                      Ghé chân đến thăm Paris một chuyến
                       
                      Em không dám nghĩ về chuyện lưu luyến
                      Nhưng tin rằng ai có tính mộng mơ
                      Sẽ viết vài câu cảm xúc nên thơ
                      Paris đó...về đêm...ôi...thơ mộng.
                      Sương Anh
                       
                       
                      Xin chào anh Cao Nguyên Việt, xin gửi dến anh những lời này, hổng biết anh có đồng ý với SA không....Nhân tiện, SA xin gửi vài tấm ảnh sinh hoạt cuả các em đang tập muá do SA hướng dẫn, nhân Tết Nguyên Đán vưà qua cho anh xem nhé!! Anh hãy yên tâm, chúng em hổng để mất gốc đâu.
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 04:12:11 bởi Viet duong nhan >
                      #71
                        SuongAnh 10.06.2007 14:31:33 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ngocminh_jp

                        ehhehe cho bon chen một chút nhe SA

                        Cảm mến ân tình ghé tới đây
                        Cùng nhau đối ẩm thấy lòng say
                        Gật gù dăm chén chia niềm đắng
                        Nhấm nháp vài ly sẻ nỗi cay
                        Lãng tử anh tài bao ý đẹp 
                        " Song Anh " kiều diễm lắm vần hay
                        Hữu duyên lên gặp nơi Thủ Quán

                        Ngỏ ý cùng em chốn nơi này...

                         
                         Chào Bạn...Cũ...Mới???
                         
                         
                        Chào mừng bạn...cũ hay mới đây?
                        Nảy giờ Sương đang thắc mắc này
                        "Lãng tử anh tài " là ai nhĩ?
                        Sao rành" Song Anh" quả thiệt hay

                         
                        Munich _ Paris chung trời tây
                        Tìm Vui quán trúc sống qua ngày
                        Phiêu lãng bước dừng nơi Thư Quán
                        Bạn Mới vưà vào ghé thăm ngay...

                         
                        Sương Anh
                         
                         
                        hihihih....xin chào NM_ip ha...SA đang si nghĩ nè....mà chỉ mới nghi nghi thôi, chưa dám chắc...tại vì mới thức thôi, nên cái đầu chưa chịu làm việc, cho SA thòi gian xíu đi ha...sẽ đi điều tra...hìhihih, giờ SA phải đi Chuà rồi, chúc bạn ở lại chơi vui vẻ nha, và một chủ nhật vui vẻ, an lành....
                         
                        #72
                          ngocminh_jp 10.06.2007 15:55:02 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: SuongAnh

                          Sương Anh


                          hihihih....xin chào NM_ip ha...SA đang si nghĩ nè....mà chỉ mới nghi nghi thôi, chưa dám chắc...tại vì mới thức thôi, nên cái đầu chưa chịu làm việc, cho SA thòi gian xíu đi ha...sẽ đi điều tra...hìhihih, giờ SA phải đi Chuà rồi, chúc bạn ở lại chơi vui vẻ nha, và một chủ nhật vui vẻ, an lành....


                           
                          Giữa đường tình đã vụt bay
                          Ngó theo mà tưởng tình nay vẫn còn
                          Trái tim chờ đợi héo mòn
                          Tình đi chưa hết đã mòn gót chân

                          Sương giờ đã lỡ quên Anh

                          Quên cả hẹn ước ái ân hôm nào 
                          Thôi thì đành hẹn  kiếp sau...
                          Đôi ta sánh bước bên nhau nhe người.....

                           
                          hiihihihi vậy đã điều tả ra ai chưa vậy.......mới đó mà đã quên rồi...vậy đọc bài này đi có lẽ sẽ biết là ai đó :))
                           
                          #73
                            SuongAnh 10.06.2007 23:56:20 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Viet duong nhan

                            Tặng Sương Anh tấm hình này 7 chụp hè năm 2005 -  Paris đẹp tuyệt vời há ! 7 đã sống ba mươi hai năm trời mà chưa viết lên được 1 bài văn_thơ nào cho xứng đáng với nét đẹp của Paris - và để cám ơn mưa mốc nước Pháp đã ban cho 7 một sống tương đối bình an.
                            Nay có Sương Anh viết lên thay cho 7 thật tuyệt vời. Paris dấu yêu không thua gì Sài Gòn ngày trước mà 7 đã sống qua.
                            Chúc SA & gia đình vui vẻ cuối tuần và hồn thơ luôn lai láng - nhất là nói về Paris diễm lệ.
                            Thân mến
                            7_vdn
                             
                            Chân tháp Eiffel - xa xa là Tour Montparnasse có 56 tầng.
                             




                            ** Sài Gòn _ Paris **

                            Dưới chân tháp cổ Eiffel
                            Vườn hoa rực sắc, người xem dập diù
                            Nối hàng để được như ... diều
                            Bay lên đình Tháp có nhiều điều hay

                            Trên cao xanh ngát trời mây
                            Anh_Em hai đưá nắm tay dạo vòng
                            Anh xem...có thích lắm không?
                            Đây Montparnasse kia Concorde nè

                            Xa xa bóng Notre - Dame...
                            Và còn nhiều lắm...đêm về đẹp hơn!
                            Trời về chiều gió dịu cơn
                            Yên ả, hạnh phúc...thả hồn vào mơ...

                            Sông Seine nước chảy lửng lờ
                            Yên bình hạnh phúc là nhờ Paris
                            Bao nhiêu tình cảm khắc ghi
                            Không bút mực tả không thi-văn lời

                            Paris cho tôi một đời
                            Thanh bình, nhàn hạ, rạng ngời tin yêu
                            Tôi thương...thuơng Paris nhiều
                            Như Sài Gòn trước yêu kiều làm sao

                            Nhắc lại lòng thấy nao nao
                            Nay Paris sống vẫn trao tình về
                            Sài Gòn một thuở đam mê
                            Đâu rồi kỷ niệm hẹn thề xa xưa...

                            Tan trường kẻ đón người đưa
                            Một thời con gái...như vưà mới đây.
                            Sài Gòn cũ _ Paris nay
                            Dòng đời thay đổi...tình này không phai.

                            Sương Anh
                            R

                            Cám ơn Cô Bảy ghé thăm và tặng bức hình cho SA nưã, hình đẹp lắm Cô ơi...Cảm nhận được tình cảm cuả Cô đối với Paris và Sài Gòn. SA cảm tác bài thơ trên xin kính tặng Cô . Hổng biết có đúng ý Cô  không...Chúc cô Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nha.


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 04:19:14 bởi Viet duong nhan >
                            #74
                              SuongAnh 11.06.2007 19:57:40 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ngocminh_jp


                              Giữa đường tình đã vụt bay
                              Ngó theo mà tưởng tình nay vẫn còn
                              Trái tim chờ đợi héo mòn
                              Tình đi chưa hết đã mòn gót chân

                              Sương giờ đã lỡ quên Anh

                              Quên cả hẹn ước ái ân hôm nào 
                              Thôi thì đành hẹn  kiếp sau...
                              Đôi ta sánh bước bên nhau nhe người.....



                              hiihihihi vậy đã điều tả ra ai chưa vậy.......mới đó mà đã quên rồi...vậy đọc bài này đi có lẽ sẽ biết là ai đó :))


                               
                              Sương đã biết rồi này MINH hỡi!
                              Đi đâu thì ANH VẪN LÀ ANH
                              Dù cho lời hẹn ước không thành
                              Tình tri kỷ vẫn còn đây mãi...

                               
                               
                              Có đúng hông, Ngocminh_ip? Xin chào Minh đến thăm nhà mơí cuả SA bên này ha.. Chúc Minh vui và có nhiều sáng tác lai láng như hằng vẫn ...

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 320 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9