PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 320 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 11.06.2007 20:12:41 (permalink)
0
 
 
 
** Hồn Nhiên **
 
 
Em thích sống hồn nhiên
Không suy tư nghĩ ngợi
Đời nhiều lắm hao hư
Sợ hồn buồn mệt mỏi
 
Thả ưu phiền đi khỏi
Theo áng mây trên trời
Trong không gian vô tận
Nghìn trùng mịt mù khơi
 
Nỗi buồn cuốn theo gió
Giống như chiếc lá rơi
Bay vèo rồi nhẹ rớt
Thôi xót xa đầy vơi
 
Muốn như con mèo nhỏ
Nằm ngoan ngủ hiền lành
Như con chim líu lo
Hót trên cành cây xanh
 
Em sẽ sống hồn nhiên
Cưả vào cõi thần tiên
Cuộc đời dẫu điên đảo
Tâm an không lụy phiền...
 
 
Sương Anh
#76
    Nam Phuong Nhan 11.06.2007 20:40:41 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SuongAnh

     
    Em như con mèo ướt
    Nằm rút giữa gót hài
    Tìm hơi ấm ban mai
    Trông bình yên đến lạ
     
    Buối sớm mai êm ả
    Ngọn gió mát bên thềm
    Cặp mắt em lim dim
    Mặc giòng đời xuôi ngược
     
    Trong muôn mọi điều ước
    Điều lớn nhất "bình an"
    Ước cho cả nhân gian
    Hòa bình và hạnh phúc
     
    Giữa giòng đời vinh, nhục
    Em vẫn mãi sáng trong
    Vẫn ghi nhớ trong lòng
    Câu lánh nàn, thoát tục
     
     
    #77
      Ngô Thiên Tú 11.06.2007 21:38:52 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SuongAnh

       
       
       
      Sương anh Có tấm ảnh đẹp dễ thương
      Katt grei....
      Cảm xúc cho tú gởi bài thơ

      Em như

      Ngô Thiên Tú
       
      Em như con mèo yêu
      Chui vào chiếc giày tình
      Tìm giấc ngủ bình yên
      Ru buồng tim đừng thức
       
      Đôi mắt thật diệu hiền
      Hay em đang chiêm bao
      Làm cho tôi mơ tưởng
      Đến một cõi thiên đường
       
      Thôi em cứ ngủ say
      Mặc cho tôi đứng ngắm
      Thèm được làm chiếc giày
      Ru em vào mộng mị
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 22:11:13 bởi Ngô Thiên Tú >
      #78
        SuongAnh 12.06.2007 12:26:17 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

        Ui cha!  Để dành đây nha!
        ND phải chạy ra phi trường sang Paris mới được :)!






        PARIS NGÀY ANH ĐẾN
         
         
        Nghe anh đến Paris
        Lòng lâng lâng dị thường
        Bao e ấp, tình vương
        Chợt vỡ oà tâm trí ...
         
        Bầu trời mây đen xám
        Bỗng chốc hoá nên xanh
        Tạo khung cảnh trong lành 
        Khiến Paris tươi mát ...
         
        Lòng vui sao mưa mắt ? ...
        Nhìn nhau lặng tiếng kêu
        Nhịp tim đập không đều
        Chân đi không vững bước
         
        Như người đang say khước
        Nương theo bước anh đi
        Dạo thăm khắp Paris
        Ngắm trời mây xanh ngát
         
        Em đưa anh thăm tháp
        Từ trên chót đỉnh cao
        Trời mây như hoà vào
        Ta say ...hồn ngây ngất
         
        Khi mưa rơi lất phất
        Em chẳng thèm chung dù
        Hạt mưa nhẹ muà Thu
        Làm EM thêm quyến rũ
         
        Thế cũng vẫn chưa đủ
        Em sẽ rủ anh đến
        Thăm bến nước sông Seine
        Nơi em tùng bến đợi....
         
        * * *
        Mong sao tình được như mơ
        Anh không phải đợi, em chờ tiếng yêu
        Tay trong tay những buổi chiều
        Cùng nhau dạo ngắm diễm kiều Paris
         
        Sương Anh
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 04:02:07 bởi Viet duong nhan >
        #79
          SuongAnh 12.06.2007 17:12:20 (permalink)
          0
          ** Nhập mộng Quên Đời **
           
          Hạ muà sao giống như thu
          Ngoài sân lá rụng sương mù mây giăng
          Đêm sâu huyền ảo ánh trăng
          Giang tay ôm lấy chị hằng ngủ say


          Hồn như lên chín tầng mây
          Thiên thai lạc bước,nơi nầy Nguyễn Lưu
          Muộn phiền quên hết - vô ưu
          Đàn tranh, sáo trúc...tiếng thu gọi mời

          Suối reo, cá lững lờ bơi
          Tiếng chim thánh thót, lã lơi hoa cười
          Chơi vơi...hồn thấy chơi vơi
          Say thơ nhập mộng...quên đời trần gian.


          Sương Anh
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 04:08:20 bởi Viet duong nhan >
          #80
            SuongAnh 12.06.2007 22:53:50 (permalink)
            0
            ** CHÀNG THƠ CUẢ TÔI **
             
             
            Từ khi nào hình như là tiền kiếp
            Thuở trước kia nào nghĩ sẽ gặp nhau
            Thật bất ngờ như cơn lốc - đến mau!
            Chàng và tôi nay bên nhau quấn quít.

             
            Chàng -  khi gặp trái tim tôi lên tiếng
            Trút bao lời cho thoả nguyện tấm lòng
            Nào là đêm nhung nhớ, ngày trông mong
            Nào những yêu thương, ghét hờn, giận dỗi

             
            Chàng - Khi tôi buồn tim lòng bối rối
            Đến bên ngay để an ủi xẻ chia
            Bất kể là ngày hay đêm đã khuya
            Trọn bốn muà...khi cần chàng có mặt

             
            Chàng - Tình yêu này tôi không để mất
            Đời u buồn, tâm cằn cỗi khô khan
            Những buồn vui và sầu khổ miên man
            Nhờ có chàng tôi ngập tràn hạnh phúc

             
            Chàng - Người anh hùng trong bộ quân phục
            Hình ảnh kiêu hùng lịch sữ Ông Cha
            Đánh Nam dẹp Bắc khắp cõi sơn hà
            Thiên hạ dành lấy cho đời no ấm

             
            Chàng - Là bướm ong, là Xuân tươi thắm
            Luôn làm cho tôi say đắm si mê
            Là làn gió mát êm dịu trưa Hè
            Ru tôi ngủ mới nhẹ nhàng ra ngõ

             
            Chàng - Là muà Thu rợp trời lá đỏ
            Đêm sương buồn lành lạnh vẫn không xa
            Dù muà Đông giá buốt lạnh cắt da
            Tuyết rơi phủ vẫn bên tôi ủ ấm

             
            Chàng - Cho tôi tất cả những nồng thắm
            Huyền dịu thay - rực sáng trái tim Người
            Có chàng Tâm an, Trí vững ,Đời tươi
            Chàng thơ ơi... đừng bỏ tôi đi nhé !


            Sương Anh
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 04:07:00 bởi Viet duong nhan >
            #81
              Viet duong nhan 13.06.2007 04:41:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SuongAnh

               
              Chân tháp Eiffel - xa xa là Tour Montparnasse có 56 tầng.
               


               
              ** Sài Gòn _ Paris **

              Dưới chân tháp cổ Eiffel
              Vườn hoa rực sắc, người xem dập diù
              Nối hàng để được như ... diều
              Bay lên đình Tháp có nhiều điều hay

              Trên cao xanh ngát trời mây
              Anh_Em hai đưá nắm tay dạo vòng
              Anh xem...có thích lắm không?
              Đây Montparnasse kia Concorde nè

              Xa xa bóng Notre - Dame...
              Và còn nhiều lắm...đêm về đẹp hơn!
              Trời về chiều gió dịu cơn
              Yên ả, hạnh phúc...thả hồn vào mơ...

              Sông Seine nước chảy lửng lờ
              Yên bình hạnh phúc là nhờ Paris
              Bao nhiêu tình cảm khắc ghi
              Không bút mực tả không thi-văn lời

              Paris cho tôi một đời
              Thanh bình, nhàn hạ, rạng ngời tin yêu
              Tôi thương...thuơng Paris nhiều
              Như Sài Gòn trước yêu kiều làm sao

              Nhắc lại lòng thấy nao nao
              Nay Paris sống vẫn trao tình về
              Sài Gòn một thuở đam mê
              Đâu rồi kỷ niệm hẹn thề xa xưa...

              Tan trường kẻ đón người đưa
              Một thời con gái...như vưà mới đây.
              Sài Gòn cũ _ Paris nay
              Dòng đời thay đổi...tình này không phai.

              Sương Anh
              R

              Cám ơn Cô Bảy ghé thăm và tặng bức hình cho SA nưã, hình đẹp lắm Cô ơi...Cảm nhận được tình cảm cuả Cô đối với Paris và Sài Gòn. SA cảm tác bài thơ trên xin kính tặng Cô . Hổng biết có đúng ý Cô  không...Chúc cô Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nha.
               

               
              Cảm ơn Sương Anh đã "tán dương" SàiGòn_Paris thay cô. Vì Paris đối với cô như vầy : 
               
              Ta yêu Paris cuối mùa Xuân
               Sau 30 năm hồn bâng khuâng
              Chẳng biết yêu Em hay hờn giận
              Vì nơi đây gặp lắm phong trần.
              !!!
              Bao nhiêu đau khổ nhục nhằn !
              Để ta gánh hết thăng trầm xuống lên !
              Bây giờ mọi việc lắng yên
              Nhờ Em ta được leo lên "đỉnh đời" !
               
              việt dương nhân
               
              Hoặc 30 trước :
               
              Paris phai nhạt bờ phờ
              Dật dờ đêm lủi, ngày chờ tương lai
              Chuyện gì sẽ đến ngày mai ?
              Mà sao ta vẫn còn cay đắng lòng.
               
              ***
               
              Dĩ vãng buồn
              gởi lại đất Sài Gòn !
              Dĩ vãng sầu
              cất dấu giữa Paris !
              ...........
              .....
              Hai dĩ vãng
              đau thương một kiếp người !
              ........
              (những vần thơ cũ)
               
              Thơ_văn đã Giải Thoát đời cô 7 đó SA. Dù sao đi nữa, cô 7 luôn mãi tạ ơn SàiGòn và mang ơn Paris.
              Chúc SA an vui và hồn thơ bay bổng bốn phương trời.
              Thương mến
              Cô_7
              #82
                SuongAnh 13.06.2007 17:46:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Ngô Thiên Tú



                 
                 
                 
                Sương anh Có tấm ảnh đẹp dễ thương
                Katt grei....
                Cảm xúc cho tú gởi bài thơ

                Em như

                Ngô Thiên Tú
                 
                Em như con mèo yêu
                Chui vào chiếc giày tình
                Tìm giấc ngủ bình yên
                Ru buồng tim đừng thức
                 
                Đôi mắt thật diệu hiền
                Hay em đang chiêm bao
                Làm cho tôi mơ tưởng
                Đến một cõi thiên đường
                 
                Thôi em cứ ngủ say
                Mặc cho tôi đứng ngắm
                Thèm được làm chiếc giày
                Ru em vào mộng mị

                 
                Xin Chào Thiên Tú ghé thăm SA nha và còn RU cho con Mèo ngủ ngoan nưã...SA đỡ mệt...hihihihi...Cám ơn bài thơ thật dễ thương, SA thích lắm...
                 

                Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
                Em như con mèo ướt
                Nằm rút giữa gót hài
                Tìm hơi ấm ban mai
                Trông bình yên đến lạ
                 
                Buối sớm mai êm ả
                Ngọn gió mát bên thềm
                Cặp mắt em lim dim
                Mặc giòng đời xuôi ngược

                 
                Muội cám ơn Huynh đã xuôi ngược theo chăm sóc cho muội nha. Nay có Huynh và Thiên Tú hát ru cho ngủ chắc là con mèo sẽ càng lười biếng hơn, đừng có la Mèo hư nha...[sm=bed.gif]
                 
                 
                 
                Ru Em Ngoan Giấc
                 
                 
                Ru em ngoan giấc - Anh.
                Con mèo cưng em ngủ
                Mặc gió giông vây phủ
                Em say giấc bình yên

                 
                Trong mơ thấy cô tiên
                Chao ôi...thật dịu hiền
                Bàn tay mềm vuốt tóc
                Ban cho chiếc lá Duyên

                 
                Hãy để em ngủ yên
                Đừng đánh em thức dậy
                Giấc mơ tiên mất đấy!
                Em sẽ bắt anh đền

                 
                Buổi sáng mai dịu êm
                Đời an bình phiá trước
                Như thảm cỏ xanh mượt
                Say giấc em...mĩm cười

                 
                Mưa hạ cây tốt tươi
                Thoảng qua làn gió mát
                Con mèo lười biếng nhát
                Ngủ hoài trong giày anh.


                Sương Anh
                 
                 
                #83
                  SuongAnh 14.06.2007 20:25:03 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Viet duong nhan

                   
                  Cảm ơn Sương Anh đã "tán dương" SàiGòn_Paris thay cô. Vì Paris đối với cô như vầy : 
                   
                  Ta yêu Paris cuối mùa Xuân
                   Sau 30 năm hồn bâng khuâng
                  Chẳng biết yêu Em hay hờn giận
                  Vì nơi đây gặp lắm phong trần.
                  !!!
                  Bao nhiêu đau khổ nhục nhằn !
                  Để ta gánh hết thăng trầm xuống lên !
                  Bây giờ mọi việc lắng yên
                  Nhờ Em ta được leo lên "đỉnh đời" !
                   
                  việt dương nhân
                   
                  Hoặc 30 trước :
                   
                  Paris phai nhạt bờ phờ
                  Dật dờ đêm lủi, ngày chờ tương lai
                  Chuyện gì sẽ đến ngày mai ?
                  Mà sao ta vẫn còn cay đắng lòng.
                   
                  ***
                   
                  Dĩ vãng buồn
                  gởi lại đất Sài Gòn !
                  Dĩ vãng sầu
                  cất dấu giữa Paris !
                  ...........
                  .....
                  Hai dĩ vãng
                  đau thương một kiếp người !
                  ........
                  (những vần thơ cũ)
                   
                  Thơ_văn đã Giải Thoát đời cô 7 đó SA. Dù sao đi nữa, cô 7 luôn mãi tạ ơn SàiGòn và mang ơn Paris.
                  Chúc SA an vui và hồn thơ bay bổng bốn phương trời.
                  Thương mến
                  Cô_7



                  Cô 7 ơi... cháu cảm nhận và rất xúc động, vì hình như Má cháu có mảnh đời riêng gần như vậy đó...có điều không biết văn - thơ để gửi vào, chỉ thỉnh thoảng...bâng quơ buồn nhắc lại...nay tâm trạng cuả Cô làm cho cháu như nhập hồn vào...Kính chúc Cô luôn mãi vui và đầy tin yêu với EM Paris Cô nhé!



                   
                   
                  ** TA Và EM **
                   
                   
                  TA và EM - là hai mảnh đời xa lạ
                  Nhưng lại chung một cuộc sống với nhau
                  Trong cuộc đời vui sướng hay cơ cầu
                  Muốn mãi bên nhau...nhưng TA không thể!
                   
                  Đành phải xa EM, bởi đời hoang phế
                  Không thể cùng EM đem đến niềm tin
                  TA mất hết rồi, chỉ còn trái tim
                  Làm gì nhỉ...một con tim mệt mỏi
                   
                  Chia tay EM, TA bước đường dong ruỗi
                  Giữ dùm TA, dĩ vãng cuả một thời
                  Quay lưng đi mà nước mắt đầy vơi
                  Ôi! Não nuột...Này Sài Gòn! EM hỡi...
                   
                  Dòng đời đưa đẩy đến chân trời mới
                  Lại gặp EM - diễm lệ và kiêu sa
                  Làm sao nói hết thầm kín sâu xa
                  Lòng TA đã hình như là vướng mắc
                   
                  EM sức sống mảnh liệt và rắn chắc
                  Đã làm cho TA điên đảo cuồng si
                  Cùng với EM bao kỷ niệm khắc ghi
                  Nhưng sầu lắm, Paris nhiều buồn bã
                   
                  Ở trong TA đang có hai dĩ vãng
                  EM Sài Gòn xưa cũ, Paris nay
                  Cả hai EM và dĩ vãng sầu đầy
                  Theo TA mãi...giờ đây ngồi ôn lại.
                   
                  Sương Anh
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 05:35:39 bởi Viet duong nhan >
                  #84
                    Nguyên Đỗ 14.06.2007 20:46:03 (permalink)
                    0
                    Ngày Anh Đến Paris
                     
                     
                    Ngày anh đến Paris
                    Loay hoay ở Orly
                    Em bước ra chào đón
                    Đẹp xinh tuổi xuân thì

                     
                    Trời trong xanh mây trắng
                    Em bước đi cùng anh
                    Trên đường đầy hoa nắng
                    Giòng sông Seine hiền lành

                     
                    Em vui như chim chích
                    Hót trên cành cây dương
                    Tiếng cười vui khúc khích
                    Chao ơi thương là thương

                     
                    Có lúc mình đi dạo
                    Dịu dàng dưới cơn mưa
                    Em khép mình ( sát bạo)
                    Vào ngực anh (sợ chưa?)

                     
                    Em nghe gì trong đó
                    Tiếng hồi hộp lâng lâng
                    Tháp Eiffel hòai nhớ
                    Hồn anh mây chín tầng

                     
                    Nguyên Đỗ
                     





                     
                     


                    #85
                      TraiMauLanh 15.06.2007 02:38:45 (permalink)
                      0
                      CHào Tri Kỉ

                      Paris gió thoảng lòng xao xuyến
                      Săc hương hoa lệ tựa cảnh tiên
                      Dừng chân ghé lại ưu phiền hết
                      Ra đi bước nặng luyến lưu hồn

                      __________________
                      #86
                        Viet duong nhan 15.06.2007 05:51:41 (permalink)
                        0

                        Cô 7 ơi... cháu cảm nhận và rất xúc động, vì hình như Má cháu có mảnh đời riêng gần như vậy đó...có điều không biết văn - thơ để gửi vào, chỉ thỉnh thoảng...bâng quơ buồn nhắc lại...nay tâm trạng cuả Cô làm cho cháu như nhập hồn vào...Kính chúc Cô luôn mãi vui và đầy tin yêu với EM Paris Cô nhé!
                         
                         
                        ** TA Và EM **
                         
                        TA và EM - là hai mảnh đời xa lạ
                        Nhưng lại chung một cuộc sống với nhau
                        Trong cuộc đời vui sướng hay cơ cầu
                        Muốn mãi bên nhau...nhưng TA không thể!
                         
                        Đành phải xa EM, bởi đời hoang phế
                        Không thể cùng EM đem đến niềm tin
                        TA mất hết rồi, chỉ còn trái tim
                        Làm gì nhỉ...một con tim mệt mỏi
                         
                        Chia tay EM, TA bước đường dong ruỗi
                        Giữ dùm TA, dĩ vãng cuả một thời
                        Quay lưng đi mà nước mắt đầy vơi
                        Ôi! Não nuột...Này Sài Gòn! EM hỡi...
                         
                        Dòng đời đưa đẩy đến chân trời mới
                        Lại gặp EM - diễm lệ và kiêu sa
                        Làm sao nói hết thầm kín sâu xa
                        Lòng TA đã hình như là vướng mắc
                         
                        EM sức sống mảnh liệt và rắn chắc
                        Đã làm cho TA điên đảo cuồng si
                        Cùng với EM bao kỷ niệm khắc ghi
                        Nhưng sầu lắm, Paris nhiều buồn bã
                         
                        Ở trong TA đang có hai dĩ vãng
                        EM Sài Gòn xưa cũ, Paris nay
                        Cả hai EM và dĩ vãng sầu đầy
                        Theo TA mãi...giờ đây ngồi ôn lại.
                         
                        Sương Anh
                         
                        R


                        Sương Anh làm thay dùm cô 7 bài thơ này thật cảm động và đúng tâm trạng của lắm... Nếu là mấy năm trước, chắc cô khóc chết luôn quá. Bây giờ thì không còn nước mắt nữa. Mọi vui buồn không còn đè nặng lòng cô như lúc trước nữa: "Khi vui vui thoảng khi buồn buồn qua" (Tagore). Và cũng nhờ viết ra được hết đo SA.
                        Chúc SA & gia đình luôn bình an hạnh phúc.
                        Cô Bảy_vdn
                        7 gởi tặng SA một đóa hồng...
                        #87
                          Nguyên Đỗ 15.06.2007 06:17:07 (permalink)
                          0
                          Amants au Quai de la Seine

                          Sur le quai de la Seine
                          On va se promener, main en main
                          On va oublier toutes les peines
                          On ne vit qu'au présent

                          On est bien content
                          D'avoir attendu l'un et l'autre
                          On ne vit qu'au present
                          Sans souciant des autres

                          On oublie le passé
                          On ne pense pas au demain
                          Ce moment est sacré
                          On ne vit qu'au présent

                          Cette nuit est pleine d'étoiles
                          Et nous sommes deux amants
                          Ivres du bateau à voiles
                          Qui suit le vent du moment

                          Sur le quai de la Seine
                          On tombe amoureux au coeur
                          On se connaît à peine
                          Mais on sent bien la chaleur

                          Allons vivre au pays lointain
                          Comme les deux vieux copains
                          On ne vit qu'au présent
                          Et on est bien content du moment

                          Et cela est certain
                          Que l'on ne soucie pas du demain
                          Que l'on a oublié les peines du passé
                          Que l'on est bien content
                          Du moment, du moment

                          Nguyên Đỗ



                          Nguyên Đỗ chuyển dịch ra tiếng Việt, cấm cười đó, vì mỗi nước có một phong tục tập quán riêng, đời sống, cách xử thế cũng khác nên có chút phóng khoáng trong thơ viết bằng tiếng Pháp, các anh chị và các bạn cũng thông cảm nha!



                          Tình Nhân Trên Cảng Sông Seine

                          Trên bến cảng sông Seine
                          Tay trong tay đi dạo
                          Quên những niềm đau cũ
                          Sống hiện tại mà thôi

                          Ta thật rất hài lòng
                          Đã mãi đợi chờ nhau
                          Chỉ sống trong hiện tại
                          Chẳng nghĩ về điều khác

                          Ta quên đi quá khứ
                          Ta chẳng nghĩ ngày mai
                          Phút này là linh quí
                          Ta sống cho hôm nay

                          Đêm nay sao đầy tràn
                          Chúng ta là tình nhân
                          Say thuyền buồm thẳng cánh
                          Xuôi theo gió lúc này

                          Trên bến cảng sông Seine
                          Tim bị sét ái tình
                          Ta vừa mới biết nhau
                          Mà hồn nồng ấm lạ

                          Hãy sống nơi quê xa
                          Như là đôi bạn cũ
                          Chỉ sống trong hiện tại
                          Ta hạnh phúc lúc này

                          Hẳn điều ấy chắc chắn
                          Không lo nghĩ ngày mai
                          Quên niềm đau quá khứ
                          Bằng lòng với lúc này
                          Bằng lòng với lúc này

                          Nguyên Đỗ
                          #88
                            SuongAnh 15.06.2007 16:41:35 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: TraiMauLanh

                            CHào Tri Kỉ

                            Paris gió thoảng lòng xao xuyến
                            Săc hương hoa lệ tựa cảnh tiên
                            Dừng chân ghé lại ưu phiền hết
                            Ra đi bước nặng luyến lưu hồn

                            __________________



                             
                             
                            ** Vui Đón Tri Kỷ **
                             
                            Paris luôn vui mừng chào đón khách
                            Bước phiêu bồng nếu mỏi hãy dừng chân
                            Mời tri kỷ - ta nối tiếp câu vần

                            Gánh ưu phiền trút - hồn thơ bay bỗng
                             
                            Đời nghệ sĩ tâm hồn luôn mở rộng
                            Bên cung đàn điệu nhạc với vần thi
                            Này tri kỷ...hãy đến cùng Paris
                            Ta đi thăm cảnh trữ tình xinh đẹp.
                             
                            Sương Anh
                            #89
                              SuongAnh 16.06.2007 17:29:00 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ



                              Nguyên Đỗ chuyển dịch ra tiếng Việt, cấm cười đó, vì mỗi nước có một phong tục tập quán riêng, đời sống, cách xử thế cũng khác nên có chút phóng khoáng trong thơ viết bằng tiếng Pháp, các anh chị và các bạn cũng thông cảm nha!



                               
                               
                               
                              ** Une Vie À Nous Attendre ! **
                               
                              Chérie ....!
                               
                               
                              Dors bien toi dans mes bras ...
                              Près de toi je suis bien
                              Loin de toi
                              je suis rien ...

                              Tu es
                              la première et la dernière personne
                              à qui j'offrirai mon coeur
                              puisque ....
                              je ne cesserai jamais de t'aimer !

                              Tu me regardes
                              Je te regarde....
                              Tu me souris
                              Je te souris....
                              Toi sur moi, moi sur toi....
                              et c'est là que pour nous tous.
                              Une vie à nous attendre...

                               
                              ******
                              Les paroles s'envolent ....
                              mais ....
                              les écrits restent !!!!


                              Il faut crier : NOUS NOUS AIMONS !

                              Sương Anh
                               
                              Anh Nguyên Đỗ ơi....Bắt đền anh đó, lấy hết chữ cuả SA hà.... nghĩ mãi từ hôm qua đến giờ mới ráng tìm thấy được vài chữ còn sót lại để ghép thành bài thơ đáp lễ anh. Eo ui... anh khiêm tốn quá đi. Bài thơ hay lắm anh ạ, rất romantique!! Anh nói đúng, trong Tình yêu, ngươì Pháp rất phóng khoáng trong ngôn ngữ văn chương và ngay cả trong cuộc sống thực tế nưã...nếu bưã ăn tối mà thiếu ánh đèn cầy thì thật không còn thú vị nưã, đúng không anh?!
                               
                              ** Cuộc Sống Đang Chờ Ta **
                               
                               
                              Anh yêu...!
                               
                               
                              Ngủ ngon trong tay em đi...
                              Bên anh
                              em thấy tình si lạ kỳ
                              Xa anh
                              lệ đẫm má mi

                              mất tất cả...
                              còn gì đâu anh...

                              Anh là...
                              Người tình duy nhất - Chính anh!
                              Mà....
                              em mơ ước duyên lành mai sau!
                              Từ nay....
                              và mãi về sau
                              Không bao giờ hết ngọt ngào tình em!

                              Mắt trong mắt
                              má môi êm
                              Đôi ta quấn quít
                              mãi bên không rời
                              Tất cả
                              là cuả ta thôi
                              Tương lai đang đến rạng ngời tin yêu


                              *******
                              Lời nói bay theo gió chiều...
                              Nhưng....
                              Câu chữ
                              lời điều nào đi!

                              Anh yêu
                              nhớ nhé - Khắc ghi!
                              Hãy cùng lên tiếng: CHÚNG MÌNH YÊU NHAU!!!

                              Sương Anh chuyển dịch
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 320 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9