PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 320 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
SuongAnh 20.06.2007 19:49:32 (permalink)
0
Một thoáng ưu tư...
 
Thầm lặng giưã đêm thâu
Nhìn màn đêm thẩm thấu
Thấy lòng như đau đáu
Một cảm giác lạ kỳ...

 
Trong đêm ngồi suy nghĩ
Dòng đời mãi đổi dời
Cuốn lôi người không ngơi
Vào vũng xoáy sông sâu

 
Muốn yên bình dễ đâu
Nhìn con sông tĩnh lặng
Nước mặt hồ yên ắng
Ai biết con sóng ngầm?

 
Tất cả đều âm thầm
Vui-buồn-mất-được-còn
Nào ai thiệt - ai hơn
Thản nhiên mà đi tới...

 
 
Sương Anh (tự nhủ)
SuongAnh 20.06.2007 20:27:05 (permalink)
0
Đâu Rồi Hồn Nhiên?! **
 
Nụ cười trời ban cho em đâu?!
Hồn nhiên hằng vẫn em cất giấu?!
Đâu rồi liếng thoắng,đâu nhanh nhẩu?!
Sao ngồi tư lự giưã đêm thâu??!...

 
Nỗi buồn không thể nói thành câu
Sợ làm thơ khóc càng lòng đau
Suy tư bó gối - đầu trống rỗng
Nghĩ vẫn nghĩ vơ...khiến mắt sâu...

 
Muốn làm bài thơ không u sầu
Cùng trăng luân vũ suốt canh thâu
Suối reo, chim hót, vườn đào, trúc
Mây gió yêu nhau...hưá bạc đầu...

 
Đâu rồi hồn nhiên - hồn nhiên đâu?!
Hãy về với ta thôi buồn rầu
Đừng nên nghĩ ngợi mông lung nhé!
Xoá hết chuyện buồn - hãy cười mau!!

 
Sương Anh (tự nhủ)
Nam Phuong Nhan 20.06.2007 20:52:52 (permalink)
0
Nụ cười trên môi chứ ở đâu?
Nghe Muội thở than, Huynh phát rầu
Cứ việc vui thơ đi cô bé
Hồn nhiên trở lại, chứ đi đâu?
NPN
SuongAnh 20.06.2007 20:57:28 (permalink)
0
** Trái Tim Hoá Đá **
 
Em rất muốn con tim mình hoá đá
Để không còn khổ lụy và xót xa
Cho trái tim được yên ổn hiền hoà
Không đau khổ vì nghĩ suy đày đoạ

 
Em rất muốn con tim mình hoá đá
Không biết buồn khi tình phải cách xa
Và cũng không biết giận ghét người ta
Tâm yên tịnh không vì ai xao động

 
Em rất muốn...em rất muốn thật lòng
Trái tim mình cứng khô và cằn cỗi
Để không phải muộn phiền hay mệt mỏi
Tim hoá đá rồi...thử hỏi ...biết đau ??!

 
Em muốn có ...trái tim sắt đá ....
 
Sương Anh
luonghoa 21.06.2007 03:13:00 (permalink)
0
Gì dzậy hở   !!!!!????
 
Anh cũng muốn con tim Anh hóa Đá
Để cùng em né tránh những xót xa
Hai trái tim hóa đá giữa thiên Hà
Gặp Chú Cuội , chú đá lăn cồng cộc
 
Anh cũng muốn cây xanh không nảy lộc
Lên mầm nào anh vặt trụi hết trơn
Để cùng em không tủi cũng chẳng hờn
Nhìn chúng chết không hơn và không kém
 
Anh rất muốn  cầm trái tim rồi ném
Để cho ai mắt kém nhặt mà chơi
Và như vậy họ sẽ xui cả đời
Ai biểu nhặt của đánh rơi Hóa Đá  !!
 
 
Em có muốn một trái tim sắt đá  ..!!!??
 
Uhm[sm=ex7.gif][sm=MexicanWave.gif]
 
 
 
 
 
 
Viet duong nhan 21.06.2007 05:02:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: SuongAnh




Cô 7 ơi... không ngờ những cảm nhận cuả cháu theo tâm tình cuả Cô, đã làm cho Cô  xúc động thế...May mà Cô 7 hổng thèm buồn, hổng thèm khóc nưã...chứ hông thôi thì....SA lại làm cho mắt môi Cô ...ướt mèm.... SA hư quá Cô 7 há....

Giọt nước mắt vui
Giọt nước mắt buồn
Giọt nào lệ tủi
Giọt nào vui tuôn...


Cám ơn những lời ưu ái và đoá hồng cuả Cô 7 dành tặng cho cháu...

Một đoá hồng... Ôi chao  đẹp lạ!
Rực sắc vàng Hoàng hậu kiêu sa
Những hạt sương tăng nét ngọc ngà
Lấp lánh như trân châu qúy báu.

 
 
Xin cầu chúc cho Cô được bình an, vui vẻ mãi...

Sương Anh
Hồn thơ của SA thật lai láng. Hồi trước đôi mắt 7 lệ luôn ướm tròng chờ sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào - Nay nó khô queo rồi :
 
Tim bất động không thương cũng không ghét
Chuyện buồn_vui như nước chảy qua cầu.
Biết chắc rằng, mai mình sẽ về đâu
Lòng tĩnh lặng chẳng có gì thắc mắc.
 
Vào vần sót lại góp vui
 




**Tâm Tịnh **
 
Nước mắt đã từng rơi rớt nhiều
Nay tâm thanh thản lòng bình lặng
Cho dù thêm ngàn lần cay đắng
Cũng chẳng lao đao chẳng u sầu
 
Cuộc đời thoáng tưạ như bóng câu
Có có_không không...thuyết nhiệm mầu
Những ái - ố - sân - si- hỉ - nộ
Xin trả cho người...tâm tịnh cầu.
 
 
Nghe Cô 7 nói như là một Nữ Tu dzị đó, Tâm thanh tịnh, không vương mang gì nưã cả...Cô 7 cho SA theo núm áo,mà hổng biết cháu núm có chắc hông nưã... lỡ bị rơi xuống vực ái ố sầu não thì ...tiêu.
Cháu dang ráng giữ vì sợ hư con mắt...đẹp , khóc nhiều mắt mờ ...xí lắm phải hông Cô....
Cám ơn Cô 7,những lời khen cuả Cô chính là nguồn hứng cho hồn thơ SA lai láng đó...thích lắm Cô ơi...!
 
 
<<   0   >>
 
 Chẳng tu mà cũng như Tu
Không tranh, không luận, không thù hận ai
Nếu gặp người quá "ba gai"
Tia "laser" xẹt trúng ngay họ (chạy) liền.
..........
SA cứ níu cô 7 - Rủi có lọt xuống vực sâu thì 2 cô cháu mình ở đó tịnh tọa, buông xả hết cho nhẹ nhàng (phi thân) phóng lên khỏi vực dễ ợt .
SA có hồn thơ thật lai láng. Tả dùm cô 7 "Paris Về Đêm" (đại lộ Champs-Elysées) nha SA. Lúc rày hồn thơ của cô đi chơi đâu mất rồi.
@ Có đôi mắt đẹp... thì buồn... lệ lúc nào cũng ươm ướm lung linh như ánh sao trời. Hồi nhỏ mắt cô cũng buồn lắm lắm.
Nhà văn Hồ Trường An viết cho cô, nói đôi mắt cô buồn quá quá buồn quá ... SA có đọc truyện (tiểu thuyết) của HTA chưa ? Có nhiều truyện trong TV VNTQ mình nè.
Chúc SA tiếp tục thả thơ. và vui vẻ ngủ ngon.
Thương mến
Cô_7
 
 
Nguyên Đỗ 21.06.2007 13:44:26 (permalink)
0
Hình Bạn Cũ
Nguyên Đỗ

Hình bạn cũ bên người yêu tình tứ
Áp ngực trông hạnh phúc mặn mà ghê
Hai bạn cười thấp thoáng nét đam mê
Chúc hai bạn mỗi ngày thêm yêu quí
 
Cuộc đời ngắn, đâu có dài đâu nhỉ
Hãy vui luôn, giữ hạnh phúc cho nhau
Nụ cười tươi thêm sức sống đậm màu
Trong đôi mắt ngàn yêu thương chan chứa
 
Chúc hai bạn đi về miền Đất Hứa
Của tình yêu, của mật ngọt, hương hoa
Của niềm tin, của mộng ước, dung hòa
Hai đời sống trở thành một cuộc sống
 
Chúc hai bạn chứa chan niềm hy vọng
Vào tương lai, vào sức mạnh trái tim
Vào tình yêu nhân loại vẫn đi tìm
Để vĩnh viễn giúp nhau vươn tiến mãi
 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 13:45:39 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 21.06.2007 16:10:12 (permalink)
0
Đã Xa Rồi ...
 
 
Đã xa rồi...đâu còn ngày tháng cũ
Dấu yêu thương cơn mưa lũ cuốn trôi
Tìm thấy được đâu, mất tất cả rồi
Này mắt, này môi...lệ rơi lả chả

 
Chiếc thuyền tình lênh đênh trên biển cả
Sóng thét gào xô ngã ...điểm tưạ đâu?
Bờ vai nào rắn chắc cho tưạ đầu
Kẻo thuyền đắm chìm sâu vào lòng đất

 
Đâu là bến bờ, đâu tình chân thật?
Hãi làm sao lời như mật như đường
Bởi thật lòng nên cứ vướng cứ thương
Giờ nghĩ lại tơ vương rồi khó gỡ

 
Dặn lòng bình an, tim không mở ngõ
Ai có tới nhà gõ cưả chẳng ra
Bắt con tim phải ngoan ngoãn hiền hoà
Bắt ngủ, dỗ dành không cho phá phách !

 
Đã xa rồi...giờ còn đây hình ảnh
Kỷ niệm một thời hạnh phúc bên nhau
Lòng bình yên, tâm tĩnh, hết buồn sầu
Cơn bão tan... biển đâu còn sóng mạnh!

 
 
Sương anh
 
Cám ơn anh Nguyên Đỗ ghé thăm và bài thơ chia xẻ....
SuongAnh 21.06.2007 16:25:14 (permalink)
0

Trích đoạn: luonghoa

Gì dzậy hở   !!!!!????

Anh cũng muốn con tim Anh hóa Đá
Để cùng em né tránh những xót xa
Hai trái tim hóa đá giữa thiên Hà
Gặp Chú Cuội , chú đá lăn cồng cộc

Anh cũng muốn cây xanh không nảy lộc
Lên mầm nào anh vặt trụi hết trơn
Để cùng em không tủi cũng chẳng hờn
Nhìn chúng chết không hơn và không kém

Anh rất muốn  cầm trái tim rồi ném
Để cho ai mắt kém nhặt mà chơi
Và như vậy họ sẽ xui cả đời
Ai biểu nhặt của đánh rơi Hóa Đá  !!


Em có muốn một trái tim sắt đá  ..!!!??

Uhm[sm=ex7.gif][sm=MexicanWave.gif]





 
Ưhm...đúng đó luonghoa... trái tim Paris cứng như sắt thép dzị đó...có sợ hôn...
 
 
** CHẲNG DỄ THƯƠNG ĐÂU **

Anh hỡi ... em Paris khô sỏi đá
Được hình thành từ sắt thép mà nên
Bởi thế con tim Em không yếu mềm
Khô khốc lắm anh đụng vào sẽ chết!

 
Từ đỉnh Tháp Eiffel nhìn thấy hết
Đây là Notre - Dame , kia điện Louvre
Nọ l'Arc de Triomphe, Seine hửng hờ
Xa nưã Sacré - coeur, đồi Montparnasse

 
Còn nưã... còn nhiều...và như Tháp
Em Paris cứng cõi, lạnh như chì
Thì làm sao cho anh nét nhu mì
Đáng ghét lắm... chẳng dễ thương đâu nhỉ ?!

 
Nghe em nói... nét ngoan hiền thuỳ mị
Như anh mong sẽ tìm thấy khắp nơi
Người dịu dàng, đoan trang, ngọt ngào lời
Nhiều lắm trong thiên hạ...chờ anh tơí !!

 
Em Paris lạnh lùng và khô cỗi
Thì anh ơi...đừng gần, lánh xa thôi !
Kẻo một mai sẽ khiến anh giận đời
Ôi ...! đừng nhé...kẻo Paris mang tội !

 
 
Sương Anh
SuongAnh 21.06.2007 16:56:32 (permalink)
0
** Mòn Mỏi...**
 
Paris trời như đổi thay khi hậu
Ánh nắng vàng phơn phớt rọi qua đầu
Một thoáng thôi... nắng đến vội, mưa mau
Xuân đến, Hạ về...lá hoa chồi mọc

 
Muốn làm người có trái tim khô khốc
Nhưng Paris bên ngoài cứng mềm trong
Nên để tâm xao xuyến rung động lòng
Muốn không nhớ đến ai...sao cứ mãi...

 
Hạt nắng vàng thay tuyết rơi trắng xoá
Bao buồn thương vương vấn theo người ta
Champs- Elysées đại lộ đông người qua
Làm Paris nhớ...người ngày xưa âý...

 
Mãi trông đợi,mong chờ....buồn biết mấy
Người đi đâu chẳng thấy bóng trở về
Tô Thị chờ chồng...tình nghiã phu thê
Mòn mỏi đợi bao năm...người hoá đá.

 
 
Sương Anh
SuongAnh 21.06.2007 23:35:11 (permalink)
0
 
** Nha Trang Mến Yêu **
 
"Nhatrang là miền quê hương cát trắng"*
Những buổi chiều bãi vắng em đợi anh
Anh xem kià, có thấy bóng trăng thanh
Đang toả những ánh vàng huyền diệu quá!!
 
 Nha trang...càng về khuya càng yên ả
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng ru giấc ai...
Song bước bên anh suốt bãi cát dài
Nước trong xanh, cát vàng,trăng soi bóng
 
Đôi chân hoang đưa ta về Xóm Bóng
Cây cầu giúp người sông Cái vượt qua
Đứng nơi đây có thể thấy bao la...
Trùng khơi rộng, ngọn hải đăng xa tít...
 
Giưã không gian...nước, trời, mây quấn quít
Những con tàu sóng ru vỗ nhấp nhô
Nha Trang ...ôi, bài hát thật nên thơ
Tình biển cát trãi hương mơ khắp lối
 
Cuộc sống hiền lành, đơn sơ....vươn tới...
Già nhấp chén trà, trẻ đợi trăng lên
Trai gái tìm nhau hò hẹn bãi đêm
Trên ghềnh đá Hòn Chồng...mơ mái ấm !!
 
 
Sương Anh
 
*Lời bài hát:Nha Trang cuả Nhạc sĩ Minh Kỳ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 05:53:24 bởi SuongAnh >
SuongAnh 22.06.2007 02:49:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan
 
 Chẳng tu mà cũng như Tu
Không tranh, không luận, không thù hận ai
Nếu gặp người quá "ba gai"
Tia "laser" xẹt trúng ngay họ (chạy) liền.
..........
SA cứ níu cô 7 - Rủi có lọt xuống vực sâu thì 2 cô cháu mình ở đó tịnh tọa, buông xả hết cho nhẹ nhàng (phi thân) phóng lên khỏi vực dễ ợt .
SA có hồn thơ thật lai láng. Tả dùm cô 7 "Paris Về Đêm" (đại lộ Champs-Elysées) nha SA. Lúc rày hồn thơ của cô đi chơi đâu mất rồi.
@ Có đôi mắt đẹp... thì buồn... lệ lúc nào cũng ươm ướm lung linh như ánh sao trời. Hồi nhỏ mắt cô cũng buồn lắm lắm.
Nhà văn Hồ Trường An viết cho cô, nói đôi mắt cô buồn quá quá buồn quá ... SA có đọc truyện (tiểu thuyết) của HTA chưa ? Có nhiều truyện trong TV VNTQ mình nè.
Chúc SA tiếp tục thả thơ. và vui vẻ ngủ ngon.
Thương mến
Cô_7
 
 


 
Cô 7 cuả cháu ơi.....đang có chút xáo trộn trong tâm hồn..... mà đọc lời cuả Cô 7 ghi cái cháu quên buồn luôn..hihihihi....cháu chưa đọc tiểu thuyết cuả Hồ trường An Cô ạ, nhưng nghe tên quen lắm! Hình như trong hội văn bút ngưòi Việt hải Ngoại thì phải. Để mai mốt có một tháng nghỉ phép Hè, rảnh cháu sẽ tìm đọc...Cô cho SA nợ ha, đợi tâm hồn lãng mạn trở dzià lại....cháu sẽ thử làm bài "Paris cề đêm " trên đại lộ Champs-Élysées tặng Cô ha...bi giờ chắc hổng được quá...TÂM đang lộn xộn chưa được ổn lắm Cô ạ.... Cháu chúc Cô mãi vui vẻ và bình an nha 
SuongAnh 22.06.2007 16:54:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Nụ cười trên môi chứ ở đâu?
Nghe Muội thở than, Huynh phát rầu
Cứ việc vui thơ đi cô bé
Hồn nhiên trở lại, chứ đi đâu?
NPN


 
Muội nay đã hết buồn rồi
Giữ tâm thanh tịnh để đời tươi vui
Bao muộn phiền sẽ đẩy lui
Hồn nhiên, an lạc...ngậm ngùi giấu, chôn.

Sương Anh
 
Cám ơn huynh NPN nhiều nha... luôn bên cạnh muội an ủi...chúc huynh mạnh khoẻ luôn để có sức mà chạy theo canh chừng muội hén...
SuongAnh 22.06.2007 17:03:20 (permalink)
0
TìNh BạN ĐổI MầU...?!
 
 
Đang buồn không phải chuyện tình duyên
Nước mắt tuôn rơi bởi đảo điên
TÌNH BẠN chân thành thời nay hiếm
Nhẹ dạ tin người mới gặp phiền
 
Tri kỷ như Bá Nha - Tử Kỳ*
Đôi Bạn Chân Tình _ Hermann Hesse*
Đi kiếm ở đâu khi mỏi mệt
Hạnh phúc, vui, buồn...sớt chia nhau
 
Mỗi người đều có niềm riêng sâu
Ý đẹp lời hay giúp bớt đau
Đối mặt hay keyboard chia xẻ
Ai ngờ...nào ai có ngờ đâu!
 
"Mật ngọt chết ruồi"_ Người xưa câu:
Vẫn biết...nhưng nào để ý đâu
Nghĩ rằng lời thật, tình ngay thẳng
Nào hay...chút lợi TÂM phai mầu.
 
 
Sương Anh
 
 

_* Bá Nha và Tử Kỳ hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc.
 
_ * Hermann Hesse (02/07/1877_09/08/1962)_ Người  gốc Đức sống và chết ở Thụy Sĩ _ Đoạt giải thưởng Nobel năm 1946.
Song Anh 22.06.2007 18:13:56 (permalink)
0
Thây ngừ iuu than quá chại quào góp ý dài câu mặc dù TA đây rất bận

Quên đi !!!

Nhớ lại làm gì để luống đau
Đành xem như gió cuốn qua cầu
Gian tà khó biết lường ngay thẳng
Thực ảo thôi đừng vấn cạn sâu
Cứ tưởng quên rồi khô mắt lệ
Nào hay nghĩ đến lạnh cơn sầu
Một lần biết được trò dâu bể
Thế nhé chớ buồn nét đượm châu....

TA


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 320 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9