PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 320 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 22.06.2007 19:38:03 (permalink)
0
Ngừ iu ui....SA mún wên nè, có nhớ đâu...nhưng mà...  Thương quá hà, bận mà cũng ráng vào với SA , thôi SA hổng dám than nưã đâu, để ngừ iu lo...là có tội ha...
 
 
Cố Quên !!!
 
Đã cố quên rồi có nhớ đâu
Nhưng khi ai gợi khiến tâm sầu
Việc nghiã giúp người nào nghĩ báo
Lại còn bị trách khiến lòng đau

Vì chút kim tiền mắt họ nhoà
Một mực tin yêu chẳng nghĩ sâu
Thế sự tình đời lồng thực - giả
Tự nhủ rằng quên!...sao vẫn rầu!

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 19:42:02 bởi SuongAnh >
SuongAnh 22.06.2007 22:14:37 (permalink)
0
Ngơ Ngẩn - Ngẩn Ngơ
 
Đắng cay - cay đắng chuyện tình đời
Hợp tan - tan hợp như mây trời
Gió giông - giông gió mang bão tới
Tay nắm - nắm tay cũng tách rời
Yêu mến - mến yêu tình rạng ngời
Vỡ tan - tan vỡ đành đôi nơi
Gắn hàn - hàn gắn làm sao nhỉ ?!
Hết thôi - thôi hết mộng tàn rồi


 

Sương Anh
SuongAnh 22.06.2007 22:35:48 (permalink)
0
Cảm Xúc...
 
 
Không uống rượu sao thấy vị cay
Hương men ủ lâu ngày nồng dậy
Khiến đôi mắt chớp nhanh động đậy
Từng giọt rơi lăn...mắt lệ đầy...

Ai cho tôi đôi cánh biết bay
Tôi sẽ rong chơi suốt kiếp này
Không vương sầu khổ và bi lụy
Để thấy đời còn lắm chuyện hay...

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 22:44:49 bởi SuongAnh >
luonghoa 23.06.2007 04:10:25 (permalink)
0
Uhm  !!!
 
Cái nghịch , Cái nợ chuyện đã rồi
Sao mà không thả để cho trôi
Lá xanh lá vàng rồi lá rụng
Giản đơn chuyện cũng đã hạ hồi
Còn luyến còn vương chi quá khứ
Trăm phương ngàn kế cũng đành thôi
vướng bận chi thêm sầu nét Ngọc
Cái nghịch , cái nợ ... chuyện đã rồi....!!!
 
 
UHm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 23.06.2007 13:33:35 (permalink)
0
Cám ơn các bạn đã góp lời ... SA hôm nay tỉnh táo thật rồi.... hổng có buồn nghĩ vơ vẩn nưã đâu....Mong rằng SA sẽ có ngày cuối tuần thật vui vẻ... Chúc các huynh và các bạn cũng dzị nha....
 
 
Vui Thi Cầm
 
Tửu sầu đối ẩm cùng tri âm
Vơi đi khác khoải nỗi buồn thầm
Ngày tháng dài lê thê mỏi mệt
Thả bay theo gió vào xa xăm...

 
Cuộc sống hết thăng rồi lại trầm
Không ai có thể xoay tay nắm
Cùng bên thi hữu chung trà ngẫm...
Túi thơ, bầu rượu...vui thi cầm.

 
Sương Anh
SuongAnh 23.06.2007 13:48:22 (permalink)
0
** Thơ Ơi Ta Say...**
 
 
Say trăng...say rượu...say vần
Say lời...say nhạc...thêm gần tình thơ
Sáo trúc vang vọng ngẩn ngơ
Cung đàn êm dịu...Ta mơ thật rồi.
Vẳng đưa trong gió xa xôi
Ca dao lục bát...say lời...Thơ ơi!
Đêm thơ nhạc...hồn chơi vơi
Ta say...Thơ hỡi!...mộng đòi duyên mơ .

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 14:54:04 bởi SuongAnh >
SuongAnh 23.06.2007 22:42:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


SA có hồn thơ thật lai láng. Tả dùm cô 7 "Paris Về Đêm" (đại lộ Champs-Elysées) nha SA. Lúc rày hồn thơ của cô đi chơi đâu mất rồi.
Chúc SA tiếp tục thả thơ. và vui vẻ ngủ ngon.
Thương mến
Cô_7
 

 
 
 
 
 
 Champs-Élysées Về Đêm...
 
 
PARIS! Này em yêu hỡi
Ta không đủ ngôn từ nói về em
Nhất là khi vào ban đêm
Em diễm lệ...bao chàng bên ve vuốt

Ta, khách lữ hành độc bước
Tiếng chân khua vang vọng suốt đêm trường
Theo em trên khắp nẽo đường
L'Arc de Triomphe _ Concorde _ Tulerie

Champs-Élysées thẳng đường đi
Là nơi em gái Paris khoe tài
Diễn hành binh lực ra oai
Lễ Quốc Khánh đó...một, hai bước đều
 
Nhà cửa thì cao lêu nghêu
Hai bên đại lộ về chiều càng hay
Khi mặt trời ngã phương Tây
Nhường trăng bước xuống vén mây cười khì

Ôi...đẹp quá!...rung hồn thi...
Ban đêm công chuá Paris tuyệt trần
"Dập dìu tài tử giai nhân"
"Ngưạ xe như nước, áo quần như nêm"*

Champs-Élysées về đêm
Càng đông du khách vai chen dạo vòng
Nhà hàng ngời ánh néon
Sắc vàng, tím, đỏ, xanh, hồng...đẹp sao!

Ta mơ có một ngày nào
Cùng em tay nắm bước vào Thiên Thai
Paris ơi...xin dừng lại
Nghe không..có tiếng cuả ai thầm thì

Tai em đã nghe câu gì
Có phải là tiếng tình si rót vào
Paris quyến rũ làm sao
Khải-Hoàn-Môn đỉnh ta trao tim hồng

Paris! Em có bằng lòng
Cùng ta vạn nẽo tình nồng không phai
Em ơi... hãy sát tưạ vai
Môi tìm môi ngọt...ta say men tình

Vầng trăng e ấp thật xinh!
Champs-Élysées trữ tình về đêm
Dưới hàng cây, thoáng ánh đèn
Gái trai hò hẹn, lời êm ngọt ngào

Gió đã nghe lời thì thào
Trăng, mây làm chứng...không sao trốn rồi
Này em hỡi...Paris ơi!
Tự tình ta gửi một đời đừng quên!

Em là tất cả thân quen
Trái tim ghi khắc tên em vào rồi.
PARIS! Người tình tôi ơi!
Không riêng tôi mến, mọi người đều yêu!!!
 

Sương Anh
 
R
 
 
Champs-Élysées Ban Ngày
 
Cô 7 ơi.... Sa tặng Cô nè, hổng biết Cô có hài lòng không, còn nhiều thiếu sót lắm! Nào là những " điểm hẹn " café...những trung tâm shopping nổi tiếng....những vườn hoa....những fontaine d'eau....Cô há...nhiều quá mà SA hết hơi rồi...kể hổng nổi nưã Cô 7 ơi...để đó còn hồi hai, ba tiếp theo Cô ha...hihihihi....Chúc Cô cuả cháu bon week-end nha!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2007 23:36:52 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 24.06.2007 03:56:23 (permalink)
0
Ánh Sáng Paris
 
 
Ôi ánh sáng của Paris diễm lệ
Về ban đêm mãi mãi nhớ không quên
Champs-Élysées lấp lánh những ngọn đèn
Xe cộ chạy chao ơi say ánh sáng

 
Ta muốn ở bên em suốt ngày tháng
Nói tiếng Tây, đọc Rimbaud, Lamartine
Bên sông Seine lặng lẽ viết thơ tình
Cho em đọc thơ da vàng tâm Việt

 
Ta ở đây, sao hồn hòai tha thiết
Nhớ Cửu Long, đường Đồng Khánh, Tự Do

Muốn chuyển giao ánh sáng những lời thơ
Từ đất Pháp về nơi quê chốn cũ

 
Một mai kia, khắp nơi về hội tụ
Điểm hẹn nhau trên phố cũ Sai Gòn
Tâm hồn hòai nặng nợ với nước non
Dù Úc, Âu, Mỹ, Phi hay châu Á

 
Mình sẽ gặp trên quê hương đó nhá
Mái tranh nghèo, hồn vàng ngọc yêu thương
Đem bàn tay xây dựng cõi thiên đường
Nơi trần thế với tự do nhân ái

 
Nguyên Đỗ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 00:13:03 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 24.06.2007 17:46:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ta ở đây, sao hồn hòai tha thiết
Nhớ Cửu Long, đường Đồng Khánh, Tự Do



Một mai kia, khắp nơi về hội tụ
Điểm hẹn nhau trên phố cũ Sai Gòn


Tâm hồn hòai nặng nợ với nước non
Dù Úc, Âu, Mỹ, Phi hay châu Á

 
Mình sẽ gặp trên quê hương đó nhá
Mái tranh nghèo, hồn vàng ngọc yêu thương

 
Nguyên Đỗ



Bài thơ này SA xin tặng đến tất cả các Anh, Chị, các Bạn Thơ... những người luôn ôm ấp một nỗi nhớ quê không bao giờ quên, qua những bài viết Nhớ Thương về Quê Mẹ...Tình Làng Nghiã Xóm...Nhớ Về Tuổi Thơ Ngây Áo Trắng ngày nao... đọc qua những bài thơ đó, cho SA có rất nhiều xúc cảm...Vài lời vụng về, đôi dòng thô thiển...vần điệu đơn sơ ...SA xin góp một góc nhỏ nói lên sự đồng cảm và bày tỏ cảm xúc đó...


NHỚ NHÀ
 
 
Bóng tre nghiêng xuống lối vào
Nhà em ngói đỏ sau rào bụt xanh
Có giàn mướp hoa vàng cành
Ngẩn ngơ ong bướm tranh dành mê say
 
Bên thềm giếng ngọc trưa nay
Em hong nắng luạ tóc bay ngợp trời
Một thời lãng mạn xa xôi
Chưa phai dấu vết trên môi học trò
 
Trên tà áo trắng tuổi thơ
Còn in nét chữ như tờ thư xanh
Tiếng ve vang vọng trên cành
Màu hoa phượng đỏ nở nhanh báo Hè
 
Chia tay, em hỡi có nghe
Từ độ năm ấy...chưa về thăm em!
Nơi đây tháng Hạ buồn đêm
Ta ngồi dõi mắt bên thềm trông sang
 
Nắng nhà em vẫn trãi vàng
Hàng cây gió thổi lá vàng còn bay
Thu về nắng có hao gầy
Và em còn thả tóc bay gió trời
 
Bên hiên lượt chải Xuân đời
Mắt em vẫn sáng rạng ngời yêu thương
Mây làm tóc mộng còn vương
Tơ bay bát ngát đưa hương gió chiều
 
Nơi này lẻ bạn nhạn kêu
Gió về cho nhắn ta yêu quê nhà!
Bao giờ có dịp ghé qua
Tìm về thăm lại ...ngôi nhà năm xưa...
 
 
Sương Anh
 
R
Anh Nguyên Đỗ ơi...hy vọng sau khi đọc xong bài này, anh đỡ NHỚ...AI ở bển há!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 00:14:40 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 24.06.2007 20:39:14 (permalink)
0

Anh Nguyên Đỗ ơi...hy vọng sau khi đọc xong bài này, anh đỡ NHỚ...AI ở bển há!

 
 
Nhớ....Ai?
 
Nhớ người thơ áo trắng
Nhớ con đường Tú Xương
Nhớ hàng me ngày nắng
Nhớ quán Chè trước trường

 
Nhớ chiếc xe nước mía
Nằm trên Đinh Tiên Hòang
Trước Đại Học Tổng Hợp
Những ngày vui lang thang

 
Nhớ những ngày mơ mộng
Nhớ trường Sương Nguyệt Anh
Những ngày chờ trước cổng
Những bóng hồng bước nhanh

 
Nhớ bạn ngày gặp cuối
Giã từ sang Paris
Dương cầm buồn rã rượi
Giọt nước mắt chia ly

 
Nguyên Đỗ
SuongAnh 24.06.2007 21:15:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Anh Nguyên Đỗ ơi...hy vọng sau khi đọc xong bài này, anh đỡ NHỚ...AI ở bển há!



Nhớ....Ai?
 
Nhớ người thơ áo trắng
Nhớ con đường Tú Xương
Nhớ hàng me ngày nắng
Nhớ quán Chè trước trường

 
Nhớ chiếc xe nước mía
Nằm trên Đinh Tiên Hòang
Trước Đại Học Tổng Hợp
Những ngày vui lang thang

 
Nhớ những ngày mơ mộng
Nhớ trường Sương Nguyệt Anh
Những ngày chờ trước cổng
Những bóng hồng bước nhanh

 
Nhớ bạn ngày gặp cuối
Giã từ sang Paris
Dương cầm buồn rã rượi
Giọt nước mắt chia ly

 
Nguyên Đỗ


 
hihihih...nghe anh NĐ kể về ngưòi tình áo trắng với tên trường và nhũng con đưòng, SA hổng biết gì hết trơn, lạ wắc hà....
 
 
Người Dưng Nhớ Làm Chi
 
 
Người dưng nhớ làm chi
Cho mắt buồn mi ướt
Cho rối làn tóc mượt
Đâm thổn thức tình si

 
Người dưng nhớ làm chi
Rồi vì ai ngơ ngẩn
Rồi vì ai thơ thẩn
Đâm lẩn thẩn lạ kỳ

 
Người dưng nhớ làm chi
Để con tim loạn nhịp
Để bước chân cuống quít
Đâm nhớ dáng nhu mì

 
Người dưng nhớ làm chi
Kẻo tim đau rã rượi
Kẻo tình niệm khúc cuối
Đâm khóc hận chia ly.

 
 
Sương Anh
 
Nguyên Đỗ 24.06.2007 21:30:23 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


hihihih...nghe anh NĐ kể về ngưòi tình áo trắng với tên trường và nhũng con đưòng, SA hổng biết gì hết trơn, lạ wắc hà....


Người Dưng Nhớ Làm Chi
 
 
Người dưng nhớ làm chi
Cho mắt buồn mi ướt
Cho rối làn tóc mượt
Đâm thổn thức tình si

 
Người dưng nhớ làm chi
Rồi vì ai ngơ ngẩn
Rồi vì ai thơ thẩn
Đâm lẩn thẩn lạ kỳ

 
Người dưng nhớ làm chi
Để con tim loạn nhịp
Để bước chân cuống quít
Đâm nhớ dáng nhu mì

 
Người dưng nhớ làm chi
Kẻo tim đau rã rượi
Kẻo tình niệm khúc cuối
Đâm khóc hận chia ly.

 
 
Sương Anh


 
 
Người Dưng Mới Nhớ

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ nhung

Ca Dao Việt Nam
 
Em... Người dưng mới nhớ
Một trời thương vấn vương
Em... Có phải là duyên nợ
Ánh trăng soi bước đường
 
Hương trầm thơm ngát mãi
Đêm về trăng chiếu sang
Ánh đèn đêm đang trải
Nhớ người sao mênh mang
 
Hỏi vì đâu ta nhớ
Hỏi vì đâu ta mong
Cần nhau hơn hơi thở
Dứt day trong cõi lòng
 
Em... Người Dưng mới nhớ
Em... Một nửa hồn anh
Em... Người Dưng khác họ
Nguyện tình yêu trọn lành
 
Nguyên Đỗ

SuongAnh 25.06.2007 00:49:49 (permalink)
0
Đâu Còn Là Người Dưng
 
Nhà còn biết bao người thân
Tự nhiên thương nhớ muốn gần người dưng
Mẹ có chê cũng không ngừng
Bảo rằng con muốn về chung với người

Gặp nhau niềm nở môi cười
Xa nhau là nhớ không nguôi trong lòng
Người dưng ơi...có biết không?
Đây đang đợi đó nhẫn vòng cầu hôn

Hai cuộc sống một tâm hồn
Về cùng nhau nhé mãi luôn bên đời
Kẻo không đêm mộng chơi vơi
Vào ra thơ thẩn má môi nhạt nhoà

Dù ai nói vào nói ra
Người dưng khác họ...nhưng mà thương nhau
Sau ngày lễ cưới rước dâu
Ta chung họ đâu còn là người dưng...
 

 
Sương anh
SuongAnh 25.06.2007 01:21:07 (permalink)
0
 
 
Sao Bắt Đền Em...
 
 
Tình thơ em viết để cho em
Nhớ nhung, mơ ước rớt bên thềm
Vô tình chao động làm vương vấn
Xao xuyến hồn anh ...muốn được quen!

 
Làm sao em biết tình anh mến
Chỉ là sương hạt rơi mông mênh
Đâu ngờ thơ cảm... hồn ngây ngất
Giờ anh đòi nợ ... lấy gì đền !

 
Lời lẽ thơ tình như suối tiên
Ngọt mát, trong lành và dịu hiền
Trách tại tính anh người lãng mạn
Sao bắt đền em ... dệt thơ êm !

 
Sương Anh
SuongAnh 25.06.2007 22:12:03 (permalink)
0
Kỷ niệm gọi về...
 
Ta lại đi tìm trong mộng mơ
Lòng như phảng phất nỗi mong chờ
Chờ ai...ai chờ...chờ ai nhỉ ??!
Gửi những mong chờ trong áng thơ...

 
Anh vẫn còn chờ và vẫn nhớ
Hay đã quên rồi giấc mộng xưa
Thức tỉnh tim đau buồn lệ ưá

Muốn mãi ngủ mê quên muộn màng

Tất cả trở thành chuyện dĩ vãng
Sầu anh lãng đãng khói thuốc bay
Buồn em theo con nước dâng đầy
Từng kỷ niệm về đây réo gọi...

 
 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 320 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9