NỖI NHỚ QUÊ NHÀ của HUYDUNG
NHỚ NGUYỆT QUẾ - EM, NỖI NHỚ NHÀ
Nghe giảng về vòng nguyệt quế Hy La từ tấm bé
Nhà vô địch cổ kim mang nó chéo quàng vai
Nhạc“lên đỉnh Olympia” nhắc hoài ‘vòng nguyệt quế’
Nhớ em, trồng nguyệt quế bên đây, ngắm mỗi ngày
Lá sum suê, hoa ngát một hương riêng dịu thế
Hằng đêm thoáng nhói tim - trăm cánh trắng lăn tăn …
… Hệt nguyệt quế, nghe về em bao lần
Rất khiêm nhường hương sắc, tim thiên thần đích thực
Như hoa nhỏ cánh, chút hương thôi
Mà ẩn vinh quang đấng mặt trời
Xuân sắc lung linh phơi sát mắt
Thiên hương ngan ngát tỏa xa khơi.
Mơn man hạnh phúc lan huyền ảo
Thao thức xuân tình bén tuyệt vời
Nguyệt quế thoáng thơm thầm nhắn nhủ:
đã yêu, chung sướng khổ, buồn vui…
huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 09:16:53 bởi huydungpro >
MÀU MÙA THU
Em – muôn màu kỷ niệm bao mùa thu thân thương:
Tà áo trắng hân hoan - em màu thu khai trường
(thu mẫu giáo sáng trong, thu bảng vàng khoa học).
Em - màu trăng mùa trung thu tuổi ngọc.
Em - màu lá, viễn du thu Phú Quốc, Chùa Hương
Vui nhất thu mùa cưới, em thương màu hạnh phúc.
huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 22:40:16 bởi huydungpro >
MẢNH TƠ TRỜI
Một đời cậu bạt thiệp hào hoa
“ra tử vào sinh” cũng trải qua
văn học cùng Y khoa nở rộ
tư duy sáng tạo tiến càng xa
_ Sao hôm nay, cậu thực sự e dè?
_ Nghe nàng hỏi, tơ lòng rối tứ bề
cảm mắt phượng ngợp tim tà áo trắng
đành nhìn chân, nghe tóc nắng vân vê”
Lời ngượng nghịu, nên im lặng tốt lành?
Nét ảo huyền - bỏ lỡ dịp thôi đành
chẳng dám mê giọng thục hiền chân thật
Tia hy vọng - tơ trời quá mỏng manh
Nếu ngỏ ý, sợ tơ trời lạc lối
_ Vì rụt rè? hay quá sợ đa mang?
Cậu bảo “Không ! Vì lỡ quá yêu nàng,
vì đơn giản, tơ lòng rung nhức nhói”
huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 20:22:13 bởi huydungpro >
ƠN CHÙA YÊN TỬ
Thân tặng riêng người bạn chí cốt cùng leo lên
Chùa Vàng – đỉnh Yên Tử tháng 4/2007
Nếu với mình cũng không trung thực
chẳng bao giờ hiểu được an bình
Đạo đức giả - dạ gian manh
ngọt lời ngầm hại tanh bành thiện nhân.
“Bỗng Chùa Vàng, giữa tầm đèn nến
“thấy hiện ra, bóng chuyện cùng tôi!
“quen quen ngồ ngộ giống ai?
“tự nhìn, ngờ ngợ,… hồn tôi thật rồi!
“Ôi dễ ghét quá trời, mặt nạ!!
“sau nụ cười tâm giả mặt dày”
Bạn ơi thấy được điều này
phải ơn Yên Tử dạy bày thế gian
huy dung
MOVED
BÀI
"GIẤC NGỦ CHIỀU THU
(mơ làm người Sài gòn)"
ở chỗ này đã được chuyển về đúng vị trí của nó là ở Đề tài MƠ LÀM NGƯỜI SÀI GÒN vừa mở ra mới đây
Vậy bỏ trống chỗ này
K/mong Admin và quý độc giả lượng thứ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 23:54:59 bởi huydungpro >
NGẮM HẠ LONG TỪ CAO XANH
Hạ-Long-vịnh muôn cù lao độc đáo
đẹp sững sờ, tàu rạch sáng gương mơ
Điểm xuyết dăm viền bạc quanh hoang đảo
viền Cát Bà, duyên hải, núi Bài Thơ
huy dung
NGHĨ GÌ, PHÚT BỪNG DẬY SAU GIẤC CHIỀU
‘Ngủ ngày’ một thoáng buổi thu sang
bừng dậy lòng như hạnh phúc lan:
“Ta đã thành Sài Gòn thứ thiệt!”
giản đơn chân lý bấy nhiêu năm.
huy dung, 30-8-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 23:43:41 bởi huydungpro >
GIỌT THU
Sương vườn khuya tí tách
đo thời khắc trăng tà.
Trăng xuân hè đã tắt
giọt thu lất phất sa.
Lau lách hơi thu bờ róc rách –
mùa về thao thức nẩy mầm thơ
huy dung, thu Đinh Hợi 2007
DUYÊN KỲ NGỘ
Người đâu gặp - hớp hồn, tâm, tuệ
'phúc ân duyên' chẳng dễ cầu mong
Ngắm chung trăng, núi, hồ trong
thiên nhiên ôm trọn vía hồn đời nhau
Cảnh sắc ấy tình đầu đẹp quá
rồi trăng ngân! lặn đã lâu rồi
Cô đơn mờ cả đất trời
Cao xanh có thấu bời bời cõi dương?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 09:00:03 bởi huydungpro >
MOVED BÀI SÁNG TÁC – LẼ SỐNG ở chỗ này đã được chuyển về đúng vị trí của nó là ở Đề tài TỰ RĂN THƠ MÌNH của HUY DUNG Vậy bỏ trống chỗ này
K/mong Admin và quý độc giả lượng thứ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 23:39:37 bởi huydungpro >
XA LỘ TRƯỜNG SƠN (Đường luật cho hạp với cảnh hoành tráng này?)
“Trường Sơn xa lộ” phóng băng băng!
xưa nhớ "đường mòn" mãi đãi đằng
lửa khói mịt mù, mù mịt phủ
đường rừng xanh mãi, vẫn xanh giăng.
Núi sâu khe đá nay đường lớn –
dải đỏ đèo sương tận ‘chín từng’.
Vun vút xe bay - xanh bất tận
mãi xanh, xanh nữa đến vô chừng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 20:55:13 bởi huydungpro >
NGÀN DẶM VẪN MÀU XANH
Kìa xa xa đèo mây một dải sơn:
rừng thiêng ơi! thoả ước mơ “xa lộ”!!
(vắt ngang đường Xuyên Á đậm lòng son)
lộ chạy vào vĩnh cửu các đời con…
Tình Kinh-Thượng sức xuân trào tốc độ
vun vút xanh, ngàn dăm vẫn màu xanh...
SỐNG THẬT EM ƠI
Không mặc cảm, không buồn, đừng tủi hổ
trầm tư bước thong dong nuốt ánh trăng
Vui tung trời cuồng nhiệt – tuổi trăng rằm
sống thật lòng, lửa yêu - tim rực đỏ
Cứ rạng rỡ vòng ôm, anh tới thăm
dòng chân tình say cuốn phăng trơ trọi
Biết mơ ước, cùng vươn vầng chói lọi
Tấm lòng thành xua khổ lụy trần gian.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 20:41:18 bởi huydungpro >
TÌNH THU
Kìa thuyền thu đưa ai khuất nẻo
bỏ lều thu xiêu vẹo chốn quê!
Thương thân thu thuở đi về
chung lưng vượt thác chẳng nề khúc quanh
Đá vàng có thấu trời xanh
gừng cay muối mặn tình anh nghĩa nàng?
Lều thu riêng vẻ cao sang
thu yêu quên phút phũ phàng biệt ly!
Trăm năm đau buổi phân kỳ
tâm thân tê dại, chân đi trật trầy.
Thu nay gió chở mây tha thướt
lất phất bay ngâu ướt má hồng
Thu ơi khoảng cách không còn
Thu hay ta đó? thong dong nhịp đời
r
Bài trên HD làm "nương vận" (các vần nẻo, quê, về,
quanh, xanh, anh, nàng, sang, ly và kỳ) trong bài
"Tình Quê" của thi sĩ Huyền Băng post ngày 30-8-2007
mục "Thơ Thẩn - HB"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 22:57:03 bởi Huyền Băng >
THOÁNG BUỒN NHÂN THẾ Nay bao lần gặp nhau rót thêm ly rượu đầu cho bạn bè xa khuất Nghe xôn xao giọt sầu. chớm “thu đời” đã rét heo may: lần lượt xa, không lời chia tay bỏ quên rượu rót vơi đầy Bỏ nhau đi kiếm chân mây bồng bềnh âu trắng bay bay một trời? hay tìm hồng hạc bơi trong nắng đáy biển gương mây lãng đãng tan? Phải chi giải mã Thời Gian xóa giùm nhau chút thế nhân thoáng buồn Bỏ nhau lên cõi hư vô Lang thang mây trắng vật vờ trên cao? Bạn tâm giao thương cảm mà tâm khảm khắc ghi và bạn thơ yêu quý cả ân nhân, tri kỷ sao đã bỏ nhau đi! Lòng thành khấn Bạn về Bạn thác thiêng sống khôn về chung hưởng thoáng buồn nhân thế.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: