Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 76 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
SuongAnh 13.06.2007 18:05:38 (permalink)
 
 
Lòng đau canh cánh mình em
Ra đi là hết chẳng thèm quay sau
Giống như nước trên giang đầu
Cứ trôi đi mãi nào đâu trở về!

 
Sương Anh
#16
    Nam Phuong Nhan 13.06.2007 20:53:54 (permalink)
    Trở về anh đã trở về
    Nhưng mà đã lỡ câu thề ngày xưa
    Anh về đứng dưới trời mưa
    Nhìn em qua bức rèm thưa...mưa phùn
     
    NPN 
    #17
      Tóc nâu 13.06.2007 20:54:43 (permalink)
       
      Mưa phùn ướt cả đôi vai,
      Ướt tình năm cũ, phôi phai tháng ngày.
      Tưởng tình ta đã trả vay,
      Ngờ đâu nợ ấy vẫn đầy như xưa...!
       
       
      Tóc nâu.
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 21:04:47 bởi Tóc nâu >
      #18
        thonv 14.06.2007 01:25:27 (permalink)
            Như xưa ta vẫn thích thơ
        Ngày trước thơ mộng bây giờ thơ vui
            Gia nhập thư quán lâu rồi
        Hôm nay mới có dịp ngồi cười thơ
        #19
          Tóc nâu 14.06.2007 03:04:20 (permalink)
           
          Cười thơ, cười nắc nẻ cười.
          Ghé vào Thư quán, mời người cùng vui!
          Thơ tình bắt nhịp người ui!
          Tình xưa, tình mộng... cùng tui nối vần!
           
          Tóc nâu.
           
           
          #20
            hongsang 14.06.2007 09:04:02 (permalink)

            Trích đoạn: Tóc nâu

             
            Cười thơ, cười nắc nẻ cười.
            Ghé vào Thư quán, mời người cùng vui!
            Thơ tình bắt nhịp người ui!
            Tình xưa, tình mộng... cùng tui nối vần!
             
            Tóc nâu.
             
            Nối  vần  lòng  thấy  lâng  lâng.
            Hôm  nay  ngâm  lại  mấy  vần  thơ  xưa.
            Mong  trời  đừng  nắng  đừng  mưa.
            Việt  Nam  Thư  Quán...em  chưa  muốn  dìa 
             
            Hồng Sang
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 09:05:27 bởi hongsang >
            #21
              Tóc nâu 14.06.2007 12:17:12 (permalink)
               
               
              Cười thơ, cười nắc nẻ cười.
              Ghé vào Thư quán, mời người cùng vui!
              Thơ tình bắt nhịp người ui!
              Tình xưa, tình mộng... cùng tui nối vần!
               
              Tóc nâu.
               
              Nối  vần  lòng  thấy  lâng  lâng.
              Hôm  nay  ngâm  lại  mấy  vần  thơ  xưa.
              Mong  trời  đừng  nắng  đừng  mưa.
              Việt  Nam  Thư  Quán...em  chưa  muốn  dìa 
               
              Hồng Sang
               
              Muốn dìa là chẳng muốn đi.
              Không mưa, không nắng vu vi gió đùa!
              Vần thơ ta chẳng phải mua,
              Chỉ dâng, chỉ biếu vui đùa cùng ai!
               
              Tóc nâu.
               
               
              #22
                thonv 14.06.2007 22:16:49 (permalink)
                    Cùng ai tâm sự dông dài
                Cùng ai phóng tác ra vài vần vui
                    Cùng ai mà tớ ngồi cười
                Cùng ai, ai nhỉ, ai người nói không?
                #23
                  Tóc nâu 15.06.2007 00:55:15 (permalink)

                  Trích đoạn: thonv

                      Cùng ai tâm sự dông dài
                  Cùng ai phóng tác ra vài vần vui
                    Cùng ai mà tớ ngồi cười
                  Cùng ai, ai nhỉ, ai người nói không?





                  Nói không là dạ bằng lòng!
                  Cứ ngồi thơ thẫn vài dòng thơ vui.
                  Đất trời rộng lắm bạn ui!
                  Chút tình bằng hữu, ngược xuôi nối vần...!
                   
                   
                  Tóc nâu.
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 00:58:58 bởi Tóc nâu >
                  #24
                    thonv 15.06.2007 02:23:08 (permalink)
                        Nối vần để được cùng cười
                    Nối vần cho hở đủ mười cái răng
                        Cho dài đến tận mặt trăng
                    Cho ta thấy giỏi gần bằng nhà thơ

                    #25
                      hongsang 15.06.2007 05:00:25 (permalink)

                      Trích đoạn: thonv

                          Nối vần để được cùng cười
                      Nối vần cho hở đủ mười cái răng
                          Cho dài đến tận mặt trăng
                      Cho ta thấy giỏi gần bằng nhà thơ
                       
                      Nhà  thơ  ngơ  ngẫn  ngẫn  ngơ.
                      Ngâm  thơ  uống  rụ  đợi  chờ  trăng  lên.
                      Rụ  tràn...nghe  thoáng  buồn  tênh.
                      Mặc  cho  cỏ  nhớ  bên  ghềnh  rêu  xanh.
                       
                      =Hồng Sang=
                       
                       



                      #26
                        Tóc nâu 15.06.2007 15:14:36 (permalink)
                         
                        Trích đoạn: thonv

                            Nối vần để được cùng cười
                        Nối vần cho hở đủ mười cái răng
                            Cho dài đến tận mặt trăng
                        Cho ta thấy giỏi gần bằng nhà thơ
                         
                        Nhà  thơ  ngơ  ngẫn  ngẫn  ngơ.
                        Ngâm  thơ  uống  rụ  đợi  chờ  trăng  lên.
                        Rụ  tràn...nghe  thoáng  buồn  tênh.
                        Mặc  cho  cỏ  nhớ  bên  ghềnh  rêu  xanh.
                         
                        =Hồng Sang=
                         
                        Rêu xanh bám đất muộn phiền,
                        Như ta bám lấy lời nguyền năm xưa!
                        Người đi tôi nhớ cũng thừa,
                        Thà đem thương tiếc nhờ mưa gội dùm!
                         
                         
                        Tóc nâu.
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 15:39:29 bởi Tóc nâu >
                        #27
                          nguyenad 15.06.2007 16:30:08 (permalink)
                            gội dùm mái tóc pha sương
                          của ai kia đó sầu thương nỗi niềm
                          nhờ anh ! anh có nhận lời

                          đem pha bồ kết đừng rời xa em.





                          *mời các bác ghé thăm*:

                          http://www.binhthuantoday.com/
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 09:05:09 bởi nguyenad >
                          #28
                            Tóc nâu 15.06.2007 16:55:45 (permalink)
                             
                            Xa em, anh nhớ nồng nàn,
                            Tóc hương bồ kết, nắng vàng em hong!
                            Mỗi ngày anh đứng ngóng trông,
                            Dáng ai thấp thoáng, gió lồng tóc mây...
                             
                            Tóc nâu.
                             
                             
                            #29
                              langtoi 15.06.2007 17:23:31 (permalink)
                              Tóc mây trải lối em về
                              Tôi như lạc bước bên lề tim em
                              Hồn tôi cứ mải đứng xem
                              Bóng hình ai đó trắng đen chẳng tường
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 76 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9