Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 76 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
Tóc nâu 15.06.2007 18:14:01 (permalink)
 
Chẳng tường giữa chốn phiêu bồng,
Lững lơ, lơ lững nắng hồng vươn sương!
Tóc mang sợi nhớ, sợi thương,
Để em trải rộng con đường anh đi...
 
Tóc nâu.
 
 
#31
    hongsang 15.06.2007 22:22:10 (permalink)

    Trích đoạn: Tóc nâu

     
    Chẳng tường giữa chốn phiêu bồng,
    Lững lơ, lơ lững nắng hồng vươn sương!
    Tóc mang sợi nhớ, sợi thương,
    Để em trải rộng con đường anh đi...
     
    Tóc nâu.
     
    Anh đi...hẹn  có  mấy  ngày.
    Mà  nay  biền  biệt  đã  hai  tháng  trường.
    Sáng  mai  cho  tới  mù  sương.
    Bìm  bịp  nước  lớn  mà  thương  nước  ròng...
     
    Hồng Sang 
     
     

    #32
      Tóc nâu 16.06.2007 00:15:34 (permalink)
       
      Anh đi...hẹn  có  mấy  ngày.
      Mà  nay  biền  biệt  đã  hai  tháng  trường.
      Sáng  mai  cho  tới  mù  sương.
      Bìm  bịp  nước  lớn  mà  thương  nước  ròng...
       
      Hồng Sang 
       
      Nước ròng...cuốn nổi tình mang,
      Nói chi nước lớn... ngỗn ngang tơ lòng!
      Hẹn hò chi...để chờ trông,
      Nuốt sầu ,ngậm đắng...vẫn mong anh về!
       
      Tóc nâu.
       
       
      #33
        langtoi 16.06.2007 13:37:45 (permalink)
        Anh về nối lại duyên ta
        Để em khỏi phải vào ra ngóng chờ
        Anh về xây lại cơn mơ
        Cho duyên mình mãi nên thơ nặng tình
        #34
          Tóc nâu 16.06.2007 16:36:51 (permalink)
           
          Nặng tình cho đẹp trời mơ.
          Em đem thơ mộng choàng hờ tim anh.
          Thử xem anh có nỡ đành,
          Quên đi nghĩa cũ treo mành từ lâu.
           
          Tóc nâu.
           
           
          #35
            SuongAnh 16.06.2007 16:48:45 (permalink)
            Từ lâu em đã ước mơ
            Cùng anh chung mối nghiã thơ tình vần
            Khi nào con chữ có chân
            Cất cánh bay hết tình gần đôi ta.
             
            Sương Anh
            #36
              Tóc nâu 16.06.2007 19:41:55 (permalink)
               
              Từ lâu em đã ước mơ
              Cùng anh chung mối nghiã thơ tình vần
              Khi nào con chữ có chân
              Cất cánh bay hết tình gần đôi ta.
               
              Sương Anh

              Đôi ta đã nợ nghĩa tình,
              Chữ không bay nhảy nên mình gần thơ.
              Một thời  em cứ ước mơ.
              Một thời anh cứ thẫn thờ yêu em.
               
              Tóc nâu.
               
               
              #37
                lbebygones 16.06.2007 23:13:14 (permalink)
                Yêu em hông biết để đâu
                Để trong túi áo lâu lâu anh nhìn.
                Nhìn em anh bỗng ước ao
                Cùng dìu em sẽ bước vào tình sâu
                #38
                  hongsang 17.06.2007 00:32:28 (permalink)

                  Trích đoạn: lbebygones

                  Yêu em hông biết để đâu
                  Để trong túi áo lâu lâu anh nhìn.
                  Nhìn em anh bỗng ước ao
                  Cùng dìu em sẽ bước vào tình sâu

                  Tình  sâu...sâu  đến  tận  đâu
                  Mong  anh  đừng  có  để  sầu  cho  em.
                  Lang  thang  qua  chặng  đường  đêm.
                  Con  sông  cái  suối  biết  tìm  anh  đâu ?
                   
                  Hồng Sang
                  #39
                    Tóc nâu 17.06.2007 00:54:41 (permalink)
                    Tình  sâu...sâu  đến  tận  đâu
                    Mong  anh  đừng  có  để  sầu  cho  em.
                    Lang  thang  qua  chặng  đường  đêm.
                    Con  sông  cái  suối  biết  tìm  anh  đâu ?
                     
                    Hồng Sang
                     
                     
                    Anh đâu, em luống trông chờ.
                    Một đời có đủ ôm mơ cùng tình?
                    Mỗi ngày có một bình minh,
                    Mà sao anh vẫn lặng thinh tháng ngày!
                     
                    Tóc nâu.
                     
                     
                    #40
                      vũkimThanh 17.06.2007 01:30:03 (permalink)
                      Trích đoạn: Tóc nâu

                      Tình  sâu...sâu  đến  tận  đâu
                      Mong  anh  đừng  có  để  sầu  cho  em.
                      Lang  thang  qua  chặng  đường  đêm.
                      Con  sông  cái  suối  biết  tìm  anh  đâu ?

                      Hồng Sang
                       
                       
                      Anh đâu, em luống trông chờ.
                      Một đời có đủ ôm mơ cùng tình?
                      Mỗi ngày có một bình minh,
                      Mà sao anh vẫn lặng thinh tháng ngày!
                       
                      Tóc nâu.
                       
                       


                      Tháng ngày chìm đắm vào say
                      Say tiếng đàn nhẹ , gió bay lên trời
                      Say câu lục bát chơi vơi
                      Say vầng trăng sáng lả lơi gọi tình
                      Say tia nắng sớm bình minh
                      Xuyến xao vạn vật ấm hình bóng em .
                       
                      Vũ kim Thanh
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 01:31:45 bởi vũkimThanh >
                      #41
                        hongsang 17.06.2007 07:57:04 (permalink)

                        Trích đoạn: vũkimThanh

                        Trích đoạn: Tóc nâu

                        Tình  sâu...sâu  đến  tận  đâu
                        Mong  anh  đừng  có  để  sầu  cho  em.
                        Lang  thang  qua  chặng  đường  đêm.
                        Con  sông  cái  suối  biết  tìm  anh  đâu ?

                        Hồng Sang
                         
                         
                        Anh đâu, em luống trông chờ.
                        Một đời có đủ ôm mơ cùng tình?
                        Mỗi ngày có một bình minh,
                        Mà sao anh vẫn lặng thinh tháng ngày!
                         
                        Tóc nâu.
                         
                         


                        Tháng ngày chìm đắm vào say
                        Say tiếng đàn nhẹ , gió bay lên trời
                        Say câu lục bát chơi vơi
                        Say vầng trăng sáng lả lơi gọi tình
                        Say tia nắng sớm bình minh
                        Xuyến xao vạn vật ấm hình bóng em .
                         
                        Vũ kim Thanh
                         
                        Bóng  em  đã  khuất  sau  rèm.
                        Bình minh nghiêng bóng hoàng hôn tìm về.
                        Rượu say ,nhạc khúc tình quê.
                        Màn đêm bao phủ đêm về  quạnh hiu...
                         
                        Hồng Sang

                         
                         
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 07:58:58 bởi hongsang >
                        #42
                          SuongAnh 17.06.2007 11:35:33 (permalink)


                          Tình  sâu...sâu  đến  tận  đâu
                          Mong  anh  đừng  có  để  sầu  cho  em.
                          Lang  thang  qua  chặng  đường  đêm.
                          Con  sông  cái  suối  biết  tìm  anh  đâu ?

                          Hồng Sang
                           
                           
                          Anh đâu, em luống trông chờ.
                          Một đời có đủ ôm mơ cùng tình?
                          Mỗi ngày có một bình minh,
                          Mà sao anh vẫn lặng thinh tháng ngày!
                           
                          Tóc nâu.
                           
                           


                          Tháng ngày chìm đắm vào say
                          Say tiếng đàn nhẹ , gió bay lên trời
                          Say câu lục bát chơi vơi
                          Say vầng trăng sáng lả lơi gọi tình
                          Say tia nắng sớm bình minh
                          Xuyến xao vạn vật ấm hình bóng em .
                           
                          Vũ kim Thanh
                           
                          Bóng  em  đã  khuất  sau  rèm.
                          Bình minh nghiêng bóng hoàng hôn tìm về.
                          Rượu say ,nhạc khúc tình quê.
                          Màn đêm bao phủ đêm về  quạnh hiu...
                           
                          Hồng Sang

                           
                           
                          Quạnh hiu nhấp chén rượu cay
                          Hỡi người tri kỷ đường mây nơi nào?
                          Một mình lặng ngắm trời sao
                          Mình ta đối bóng rạt rào nhớ thương
                           
                           
                          Sương Anh

                           

                          #43
                            BichPhuong 17.06.2007 12:03:50 (permalink)
                            Nhớ thương thương nhớ em ơi !
                            Bỗng dưng anh lại bồi hồi nhớ nhung!
                            Vần gieo ,gieo đến tận cùng
                            Để hôn thơ được đi cùng với em !!!...
                            #44
                              SuongAnh 17.06.2007 12:22:54 (permalink)
                              Với em ...tim đã khắc ghi
                              Hình bóng ai đó nhưng vì sông sâu
                              Biết làm sao để gần nhau
                              Anh ơi ! dây ngắn, cây cầu chưa treo...
                               
                              Sương Anh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 12:26:39 bởi SuongAnh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 76 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9