Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 76 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
kimrbl 18.09.2008 09:37:39 (permalink)


Lỡ làng một chuyến đò ngang
Ai về bên nớ, hổng màng tới tui
Thôi dzìa uông rượu ngủ vùi
Lỡ có say xỉn, ngủ rùi Sẽ Quên 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/2F8BD40906E54CF0931CD5F0CC97201F.jpg[/image]


Sẽ quên...nhưng chớ ngủ vùi
Trăm thương ngàn nhớ ngậm ngùi đêm đêm
Hỡi người Cô Lữ hãy chua thêm
Dăm ba câu tiếp nếm nêm đỡ thèm!
ND87


 
Đỡ thèm ôm một lon bia
Ngủ mơ cứ tưởng ai kia cùng mình
Giá mà anh được chung tình
Như con mèo đó em rinh anh về
trangkhadinh 18.09.2008 22:39:09 (permalink)
tưởng rằng lỡ chuyến đò ngang
làm lon bia đó cho say mất buồn
ngỡ nào lại thấy nàng qua
cầm tay tôi bảo em yêu anh nhiều
 
lon bia đó có phải là em
mà sao ấm thế say lòng mèo đây
 
chợt ngời lại tỉnh giấc mơ
thì ra mới biết là anh mơ nhiều
giá mơ là thực em ơi
thì anh say mãi để ôm em nhiều
       trang khả định
Ha Ngan Ha 19.09.2008 23:49:09 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Lỡ làng một chuyến đò ngang
Ai về bên nớ, hổng màng tới tui
Thôi dzìa uông rượu ngủ vùi
Lỡ có say xỉn, ngủ rùi Sẽ Quên 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/2F8BD40906E54CF0931CD5F0CC97201F.jpg[/image]


Sẽ quên...nhưng chớ ngủ vùi
Trăm thương ngàn nhớ ngậm ngùi đêm đêm
Hỡi người Cô Lữ hãy chua thêm
Dăm ba câu tiếp nếm nêm đỡ thèm!
ND87



Đỡ thèm ôm một lon bia
Ngủ mơ cứ tưởng ai kia cùng mình
Giá mà anh được chung tình
Như con mèo đó em rinh anh về


Anh về Dịp chẳng cho về
Dịp bê bê lại tắm tê bẹo hình
Vợ Trợn ra gặp tình lình
Nắm đầu ngoay tóc kinh kinh yết hầu
Mười con giúp mẹ đánh nhầu
Trời ơi chắc Dịp bể đầu chẳng chơi
Nghinh Tuấn
venus4t.vns_hnu 20.09.2008 10:54:44 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Anh về Dịp chẳng cho về
Dịp bê bê lại tắm tê bẹo hình
Vợ Trợn ra gặp tình lình
Nắm đầu ngoay tóc kinh kinh yết hầu
Mười con giúp mẹ đánh nhầu
Trời ơi chắc Dịp bể đầu chẳng chơi
Nghinh Tuấn



Chẳng chơi... thì cũng ghé nhà
Còn chơi đây cũng la cà ngó xem
Đêm ai..tiếng ảnh tiếng em
Khuôn trăng vỡ nát...còn thèm nữa không!
ND87

Ha Ngan Ha 21.09.2008 00:22:51 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Anh về Dịp chẳng cho về
Dịp bê bê lại tắm tê bẹo hình
Vợ Trợn ra gặp tình lình
Nắm đầu ngoay tóc kinh kinh yết hầu
Mười con giúp mẹ đánh nhầu
Trời ơi chắc Dịp bể đầu chẳng chơi
Nghinh Tuấn



Chẳng chơi... thì cũng ghé nhà
Còn chơi đây cũng la cà ngó xem
Đêm ai..tiếng ảnh tiếng em
Khuôn trăng vỡ nát...còn thèm nữa không!
ND87



Nữa không? Dịp hỏi vithong
Làm gì mà cứ lòng vòng ngoài ha?
Vô đây Dịp rót ly trà
Ta ngồi bàn luận thơ ca đỡ buồn.

Nghinh Tuấn
venus4t.vns_hnu 21.09.2008 13:56:37 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Anh về Dịp chẳng cho về
Dịp bê bê lại tắm tê bẹo hình
Vợ Trợn ra gặp tình lình
Nắm đầu ngoay tóc kinh kinh yết hầu
Mười con giúp mẹ đánh nhầu
Trời ơi chắc Dịp bể đầu chẳng chơi
Nghinh Tuấn



Chẳng chơi... thì cũng ghé nhà
Còn chơi đây cũng la cà ngó xem
Đêm ai..tiếng ảnh tiếng em
Khuôn trăng vỡ nát...còn thèm nữa không!
ND87



Nữa không? Dịp hỏi vithong
Làm gì mà cứ lòng vòng ngoài ha?
Vô đây Dịp rót ly trà
Ta ngồi bàn luận thơ ca đỡ buồn.

Nghinh Tuấn


Đỡ buồn ...những lúc ốm đau
Thơ kia lên Net có nhau tám giời
Uhm thì trà đó, Dịp mời
Thơ ca chi rứa đôi lời bàn sau!
ND87
Nam Phuong Nhan 21.09.2008 15:26:45 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Đỡ buồn ...những lúc ốm đau
Thơ kia lên Net có nhau tám giời
Uhm thì trà đó, Dịp mời
Thơ ca chi rứa đôi lời bàn sau!
ND87

 
Bàn sau, bàn...trước cụng ly
Cùng nhau uống cạn, bàn chi chuyện đời
Chuyện đời đã có ông Trời 
Mai kia, mốt nọ Diệp lời...thằng cu
NPN
Ha Ngan Ha 21.09.2008 23:17:50 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Đỡ buồn ...những lúc ốm đau
Thơ kia lên Net có nhau tám giời
Uhm thì trà đó, Dịp mời
Thơ ca chi rứa đôi lời bàn sau!
ND87


Bàn sau, bàn...trước cụng ly
Cùng nhau uống cạn, bàn chi chuyện đời
Chuyện đời đã có ông Trời 
Mai kia, mốt nọ Diệp lời...thằng cu
NPN


Bàn sau, chút nữa bàn sau
Nhạn, Dịp, Trợn, Kim  vào bàn ngay
Nhậu lẫu dê, thỏ, vịt quay
Đế, bia nhiều quá uống say bò càng.
nghinh Tuấn
venus4t.vns_hnu 21.09.2008 23:42:32 (permalink)
Bò càng....ra đó ai lo
Trợn kia biết được...trói gô lại rùi
Tan xương nát thịt Ha thui
Trợn kia khiếp lém...chém tui mấy lần! (rùi)
ND87

Ha Ngan Ha 22.09.2008 19:23:34 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bò càng....ra đó ai lo
Trợn kia biết được...trói gô lại rùi
Tan xương nát thịt Ha thui
Trợn kia khiếp lém...chém tui mấy lần! (rùi)
ND87




Mấy lần Kim đứng tần ngần
Không vô can Trợn đang quần Dip em
Trợn say, Trợn lấy bia chém
Dịp kém nên chết mèm giữa mâm.
Nghinh Tuấn
Nhóc Thóc Nóc 11.10.2008 01:49:21 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha
Mấy lần Kim đứng tần ngần
Không vô can Trợn đang quần Dip em
Trợn say, Trợn lấy bia chém
Dịp kém nên chết mèm giữa mâm.
Nghinh Tuấn



Giữa mâm nhóc lén vào ngồi
Xin phép cậu cô nhóc đòi góp thơ
Không cho Trợn chém vu vơ
Lớn tiếng không thể, không cho mất tình
 
Nhóc Thóc Nóc xin chào các cô chú...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 01:59:30 bởi Nhóc Thóc Nóc >
Độc Hàn Sơn 11.10.2008 02:04:22 (permalink)

Trích đoạn: Nhóc Thóc Nóc


Trích đoạn: Ha Ngan Ha
Mấy lần Kim đứng tần ngần
Không vô can Trợn đang quần Dip em
Trợn say, Trợn lấy bia chém
Dịp kém nên chết mèm giữa mâm.
Nghinh Tuấn



Giữa mâm nhóc lén vào ngồi
Xin phép cậu cô nhóc đòi góp thơ
Không cho Trợn chém vu vơ
Lớn tiếng không thể, không cho mất tình
 
nhóc thóc nóc xin chào các cô chú...



Mất tình mất nghĩa mất xinh
Nhóc đây tí tởn cho mình vui thêm
Ở đây vui lắm về đêm
Bà cô Sự phạm dạy thêm mới về
Về rồi bả đói bụng ghê
Bả liền bắt lấy vịt hồng xề lông
Bả đem bả bỏ vào lồng
Cho thêm tí nước* vặt lông ra mần
Vịt liền kêu khóc rần rần
Than rằng cô hãy bắt Trợn trần thay em
Da Trợn vừa mịn vừa mềm
Thịt em ăn phải đêm nay cô về*
Dịp nghe nói thế cũng ghê
Liền kêu Hà lại bẫy về Go lu ôn
Ai ngờ Go đã biết chu ồn
Thế là Dịp đành bắt lấy đà điểu trong bu ồn Hugo
tovinhnghiem 19.10.2008 16:12:37 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: Nhóc Thóc Nóc


Trích đoạn: Ha Ngan Ha
Mấy lần Kim đứng tần ngần
Không vô can Trợn đang quần Dip em
Trợn say, Trợn lấy bia chém
Dịp kém nên chết mèm giữa mâm.
Nghinh Tuấn



Giữa mâm nhóc lén vào ngồi
Xin phép cậu cô nhóc đòi góp thơ
Không cho Trợn chém vu vơ
Lớn tiếng không thể, không cho mất tình
 
nhóc thóc nóc xin chào các cô chú...



Mất tình mất nghĩa mất xinh
Nhóc đây tí tởn cho mình vui thêm
Ở đây vui lắm về đêm
Bà cô Sự phạm dạy thêm mới về
Về rồi bả đói bụng ghê
Bả liền bắt lấy vịt hồng xề lông
Bả đem bả bỏ vào lồng
Cho thêm tí nước* vặt lông ra mần
Vịt liền kêu khóc rần rần
Than rằng cô hãy bắt Trợn trần thay em
Da Trợn vừa mịn vừa mềm
Thịt em ăn phải đêm nay cô về*
Dịp nghe nói thế cũng ghê
Liền kêu Hà lại bẫy về Go lu ôn
Ai ngờ Go đã biết chu ồn
Thế là Dịp đành bắt lấy đà điểu trong bu ồn Hugo


bu ồn Hugo là chi mô?
Cho tui xem ví Dịp cô làm gì
Cô Dịp này thật dị kì
Làm gì trong nớ cho xem tí mà


tvn
vithong 19.10.2008 21:07:23 (permalink)

Trích đoạn: tovinhnghiem


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: Nhóc Thóc Nóc


Trích đoạn: Ha Ngan Ha
Mấy lần Kim đứng tần ngần
Không vô can Trợn đang quần Dip em
Trợn say, Trợn lấy bia chém
Dịp kém nên chết mèm giữa mâm.
Nghinh Tuấn



Giữa mâm nhóc lén vào ngồi
Xin phép cậu cô nhóc đòi góp thơ
Không cho Trợn chém vu vơ
Lớn tiếng không thể, không cho mất tình
 
nhóc thóc nóc xin chào các cô chú...



Mất tình mất nghĩa mất xinh
Nhóc đây tí tởn cho mình vui thêm
Ở đây vui lắm về đêm
Bà cô Sự phạm dạy thêm mới về
Về rồi bả đói bụng ghê
Bả liền bắt lấy vịt hồng xề lông
Bả đem bả bỏ vào lồng
Cho thêm tí nước* vặt lông ra mần
Vịt liền kêu khóc rần rần
Than rằng cô hãy bắt Trợn trần thay em
Da Trợn vừa mịn vừa mềm
Thịt em ăn phải đêm nay cô về*
Dịp nghe nói thế cũng ghê
Liền kêu Hà lại bẫy về Go lu ôn
Ai ngờ Go đã biết chu ồn
Thế là Dịp đành bắt lấy đà điểu trong bu ồn Hugo


bu ồn Hugo là chi mô?
Cho tui xem ví Dịp cô làm gì
Cô Dịp này thật dị kì
Làm gì trong nớ cho xem tí mà


tvn

Tí mà ? có mà chết cha !
Người ta là gái con nhà đoan trang
Có đâu phải món đồ hàng
                         Xem rồi  chê dở,lỡ làng cả ra
vt
 
 
Want 19.10.2008 21:35:10 (permalink)
Cả ra? thì đã làm sao   
Vithong lo lắng nôn nao ích gì
Trên đầu trời vẫn cực kỳ
Đẹp xanh lắm đấy ây mừ lắc lơ
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 76 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9