Thơ tình...tình thơ ! Gởi người yêu dấu !
Em... Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.
Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay
Đừng quay lại thêm nữa đi anh...
Đừng dừng bước...dù chần chừ đôi chút
Anh hãy đi đi anh nhé, nhớ về em!
Dù tháng năm em có thể nào quên !
Nhưng giờ phút sẽ nao lòng bao năm tháng!
Đừng để lại một lần chóang váng
Bởi bao lần không nói những chia xa !
Mâu thuẫn trong em ,mâu thuẫn trong ta...
Trong gấp gáp hơi thở dồn dập thế...
Đi đi anh ! Anh sao nỡ vậy anh !?
Đừng đừng nhé...anh hãy nhìn phía trước
Để con đường anh bước chẵng thấy em !
26/8/2007!
...!!!...
Một ngày không có anh em buồn muốn khóc
Một ngày không có anh trời chẵng còn xanh
Một ngày không có anh gió thổi về nặng nhọc
Một ngày không có anh… Hoa héo quắt quoeo buồn!
Không thể được anh, em đâu có thể…
Không nhớ tới anh thơ không nỡ gieo vần
Không biết lòng mình có nơi ấy bâng khuâng
Không thể quên khi anh không còn bên em nữa…
Anh hiểu cho em, em vẫn còn thấy thiếu
Anh có nhớ rằng đây đó có em mong
Anh có biết không…Cuối Hạ gió Thu nồng…
Anh vẫn thế…cái nhớ và nỗi buồn băng giá !
Khi cuộc chia xa mỗi đứa mình một ngã…
30/8/2007 !
Bình Yên Hôm Qua
Bình yên hôm qua không về gõ cửa
Cho em tôi mơ nữa giấc mộng dài
Đâu thể ai thoát được ngày tương lai
Sao bức bối mãi đi tìm thơ dại
Ôi! ngỏ ý lại rồi xa mãi mãi
Gánh hương duyên đã đốt còn vương bay
Một ngày một ngày chất chứa men say
Tình như thể biển mây khơi lãng đãng
Hobac
Thơ tình...Em gởi cho ai!?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/44CEAF15A4A3418295C7643800DCA243.jpg[/image]
Không Đề
Thơ tình...Em gởi cho ai!?
Bờ xa cỏ mịn sương mai chòng chềnh
Với cành hái chút nắng hanh
Hỏi ai cân được chênh vênh nắng này
Vẫn là nhung là nhớ đầy
Hôm nay đã thấy gió mây giận hờn
Hobac
Anh đã gởi cho em niềm ước hẹn!
Anh đã cho em một trong những giấc mơ
Anh đã cho em bao cớ để làm thơ
Anh nói hộ em nhiều hơn tất cả !
Em đã qua cái tuổi đời mênh mông mới lạ
Em đã được về trăm nẻo chốn tình xưa
Em đã bao lần tắm lạnh giữa cơn mưa
Em đã được sưởi trong nồng nàn hơi ấm!
Mà đến bao giờ anh nhỉ được gặp nhau?
03/9/2007 !
Chiếc cầu nối những yêu thuơng
Câu thơ nối những nẻo đường con tim...
Rêu phong nước chảy im lìm
Trong xanh in bóng nỗi niềm...trời mây...
2007!
Thế là đã xa, xa thật rồi anh
Xa tất cả mảnh trăng vàng cuối bãi
Sườn đê cao đổ dốc một bóng người
Xuân đến rồi em còn thấy chơi vơi !
Xuân đến rồi em còn thấy chơi vơi !
Như cái nụ cuối đông còn thẹn gió
Cánh cửa Xuân còn đang bỏ ngõ
Một chút hương đời vương vấn đâu đây !
Bài thơ không tên anh thường vẫn viết
Vào trái tim mình khỏang trống bao la
Cái khỏang trống đã bao lần đánh thức
Để con tim cũng chợt... vỡ òa !
"Khoảng cách nào ngăn anh đến với em Nơi ngăn ngắt gió ngàn vẫn thổi Khi mưa lũ đầu mùa, anh đong từng bổi hổi Nhớ đến em trong khắc khoải tháng ngày ."
Biết đến bao giờ thơ mình nói hết
Những lời ru vượt những tháng năm xa
Bởi tình yêu là khỏang trống bao la
Đều phải vượt…khỏang cách buồn phải vượt !
Mùa xuân trong em vào ngày mới
Tiếng lanh canh thời gian đổ nắng
Sưởi một đời giọt sương trong đêm
Để sáng mai Xuân…nhẹ bước êm đềm…
2007!
Chiếc cầu nối những yêu thuơng
Câu thơ nối những nẻo đường con tim...
Rêu phong nước chảy im lìm
Trong xanh in bóng nỗi niềm...trời mây...
2007!
Bao giờ tay nắm bàn tay
Nhịp tình tiếp nối những ngày xa nhau
Yêu...mà dám nói gì đâu
Ngồi nhìn nước chảy ...bên cầu...dệt mơ...!
Sương Anh
Anh thì hết đó lại đây
Để em ngồi đếm từng ngày anh xa...
Đợi chờ vò nẫu lòng ta
Bao nhiêu nước mắt trôi qua đợi chờ?!
(một chút xin chia xẻ với bạn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 13:22:55 bởi bietaiaibiet >
Khôn nguôi nặng một lời nguyền
Câu thơ thuở trước sao quên nỗi lời
Nặng lòng nhớ thế em ơi !
Bầu trời thơ cũ đâu người viếng thăm...
Nặng lòng vượt cả khó khăn
Để cho nhẹ gánh hành trang vào đời !
.... Một mai anh sẽ được về Ngắm trời sao của đồng quê mượt màu Sân nhà trắng nhưng hoa cau Xanh xanh đổ dáng vườn trầu nắng phai Bến sông hoa cải nhớ ai Mà sao lúng liếng gió gài nắng Xuân Ở nơi em cuối hoàng hôn Lặng tình một chút sóng dồn chiều xa! 18/9/2007!
Nhớ !....
Nhớ em anh buồn hơn nắng mai
Nhớ em anh thấy những đêm dài
Mộng mị thẫn thờ ngơ ngác sóng
Dập dồn triều động bóng buồm trơ
Em mãi gởi mình vào vần thơ
Sao không đến gọi những đợi chờ
Cho anh em đến vòng tay chặt
Để sưởi lòng mình trong giấc mơ?!
Chỉ ấm lòng em ,ấm lòng anh
Yêu thương như chim hót đầu cành
Nụ hôn giữ lại hương hương sắc
Em lại ngọt ngào trong tay anh !
19/9/2007!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: