Tù Thơ Lưu - SƯƠNGANH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 54 bài trong đề mục
SuongAnh 26.11.2007 21:31:36 (permalink)
0
Thơ Hoàng Nguyên


Thuơng Nhớ Ơi...

Thương nhớ ơi...tim hình như muốn vỡ
Lời cuả ai làm loạn nhịp mất rồi
Nồng nàn kia đã sưởi ấm hồn tôi
Đêm sương lạnh vẫn ngoài hiên ngơ ngẩn

Thương nhớ ơi...bước đi như hụt hẫng
Chẳng rượu nồng sao đầu bỗng choáng say
Tình yêu ôi...thật kỳ diệu lắm thay!
Từng con chữ bùng lên lời trìu mến...

Thương nhớ ơi...vòng tay ai ái luyến
Khiến hồn lâng lâng nghiêng ngã chập chờn
Dẫu vẫn còn xa...xa lắm nụ hôn...
Nhưng ấm áp đang về...không thấy lạnh!

Sương Anh 12/11/07
---------------------------
Thơ TìnhYêu _ Cô Đơn

Vẫn Biết Thế...

Vẫn biết thế, tình yêu là trái đắng
Nhưng cứ bước vào thử thách trái tim
Trong đau thương chữ hạnh phúc kiếm tìm
Hữu duyên se kết, bạc duyên tình tàn...

Sương Anh 12/11/07
----------------------
Trào Phúng _ Đồng Lão

Tám Mong

Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh
Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh
Mong chỉ tơ hồng không lạc mối
Mong dây nguyệt lão kết se thành
Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ
Mong chớ coi thường tiếng nói quanh
Mong được bên người tình nghiã đậm
Mong cùng ai đó bước song hành

Sương Anh 14/11/07
------------------
ONLY nhớ!

HẠT SẦU

Hạt sầu mạnh lắm người ơi
Không mưa không tưới vẫn chồi vươn cao
Cám ơn tình người ngọt ngào
Hạt sầu vơi bớt lao đao nặng lòng
Hạt mầm gieo cây sầu đông
Trái đầy chĩu nặng làm cong cành buồn
Người ơi, hạt sầu rơi tuôn
Xin đừng để rớt...kẻo vươn mọc hoài

Sương Anh 16/11/07

---------------
Nhẹ Gánh Sầu

Cám ơn người nhủ lòng thương
Mua cho hết gánh sầu tương trong lòng
Nhờ ngươi nay má môi hồng
Không còn khắc khoải nhớ mong đêm buồn

Nụ cười xinh xắn tươi hơn
Nay không còn nưã dỗi hờn mi cay
Tình em nay được xum vầy
Đã quên đi những tháng ngày bơ vơ

Đêm đêm ôm gối nằm mơ
Thấy cùng người mộng trăng mờ dạo chơi
Nghẹn ngào chua xót trong đời
Nhờ ai mua hết lòng vơi... nhẹ nhàng

Cám ơn chút tình dịu dàng
Người đã mua lấy lỡ làng cuả tôi
Gánh sầu đã bán hết rồi
Tâm hồn nhàng nhẹ thảnh thơi muôn phần

Cám ơn...tình đẹp...vô ngần!

Sương Anh 16/11/07
------------------------
KÈM...THẦY

Eo ui, nghe nói run rồi
Thầy nè đừng có la trời nghe hông
Cô Phương Xa đã bằng lòng
Cùng trò Sương...trốn một vòng ngao du

Thầy xem, trời đẹp muà thu
Mà bắt học mãi...hu hu...bắt đền!
Gặp thầy số thật chẳng hên
Coi chừng em gọi Tóc lên bây giờ

Tóc ơi... em Sương đang chờ
Mau vào anh hỡi...thầy khờ...vì em
Vào đây lẹ để mà xem
Chúng ta hai đưá cùng...kèm thấy ha...Hihihihi

Sương Anh 16/11/07
------------------
Vị đắng đường thi_ Đuyên Hồng

CÒN ĐÂY...KỶ NIỆM

Còn đây...nhớ lại một chiều đông
Chẳng thể nào quên...kỷ niệm hồng
Một thuở say sưa tình gửi đến
Ngàn lời thắm thiết nhớ in trong
Xa xôi vạn dặm người đâu khuất
Cách trở quan san kẻ bận lòng
Anh hỡi...bao giớ ta gặp mặt
Cho bao khắc khoải nhẹ tim đong

Nhớ mãi... anh ơi buổi rạng đông
Bên khung cưả sổ sớm mai hồng
Em chờ ý ngõ...bao mơ đợi
Người đến tim trao...chút mộng trong
Nhạc khúc dịu dàng làm đắm đuối
Thơ tình lãng mạn khiến say lòng
Bây giờ nhớ lại thời xưa cũ
Kỷ niệm còn đây...biết mấy đong

Sương Anh 16/11/07

----------------------
Bâng Quơ _ HươngTuyết274

ĐÔNG NHỚ!
Lập đông gió rũ rê buồn
Tim si một bóng rèm buông nửa vời
Đợi chờ sương giá chơi vơi
Mà tim ai vọng bao lời thiết tha
Xót xa kiếp đã nhạt nhòa
Duyên kia chia nửa hòa chung nỗi sầu
Thương thương nhớ nhớ khắc sâu
Gió đông hoang lạnh trong câu phai tàn
Tình buồn như chiếc lá tan
Xoay xoay só phận bẽ bàng lìa cây
Xa xôi cách trở bao ngày
Đông kia đã mấy lắt lay gió nồm
Vầng trăng heo hắt chiều hôm
Bởi màu mây phủ tím chồm màu thương
Lòng son hai chữ vấn vương
Đông đi đông lại đêm trường vẫn mơ
Dù người có chút ơ hờ
Ta đây vẫn chẳng thờ ơ mộng lòng!

Đông Về Thu Đi

Thu đi thay áo đón đông
Bâng quơ cảm thấy cõi lòng nao nao
Từng hạt bụi sương trên cao
Đổ ào vây buả hàng rào trắng phau
Anh bây chừ ở nơi đâu?
Đông sang rồi đó hãy mau quay về
Hương xưa còn đó đam mê
Chẳng hay Tuyết phủ lời thề hôm nao?
Hai muà chờ đợi gầy hao
Dù cho bảy bận ngọt ngào vẫn đây
Hay là tính thêm cho đầy
Bốn năm tiếp nưã...xum vầy cùng nhau

Em chờ...anh hãy...về mau!

Sương Anh 16/11/07
--------------------------
Thơ Hoàng Nguyên


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Sương phủ kín Hoàng hôn…

Hãy cho tôi về,
với người tôi thương nhớ

Sông Seine ơi,
muôn thuở vẫn chờ em
Hãy cho tôi,
một lần được nhìn thấy em ****
Người yêu dấu, có những vần thơ nồng cháy
Biết rằng
chẳng bao giờ,
mà mình sẽ cầu… được như vậy
Nhưng tôi vẫn mơ,
mơ lắm người ơi…
Xa cách nhau,
xa lắm trong chơi vơi
Lòng vẫn nhớ,

vẫn thương người yêu dấu
Đêm nay lạnh,
con thuyền tôi vẫn mơ… một bến đậu
Đón em về,
Để:
Sương phủ kín Hoàng hôn…


hoangnguyen


**** Em của HN cũng ở bên Paris chắc nhờ SA tìm giùm nhé, mỗi tội chưa biết mặt...

Cho tôi được ngã, trong vòng tay em trìu mến
Hôn nụ hôn đầu, dài mấy thế kỷ sau !
 


Sương Làm Hoàng Hôn Giá Lạnh

Sương phủ kín
làm Hoàng hôn giá lạnh
Cảnh đêm
buồn
rét quá phải không anh?
Đâu còn được nghe tiếng chim hót cành

tiếng reo
lá hoa chờ gió Hạ

Đông về,
cây cành khô...trơ trụi lá...
Như
tình Sương
cũng vất vả gian nan
Từng hạt đóng băng đâu còn Sương màn
Tình em
bị tuyết rơi làm đông lạnh!

Em,
ước gì...
có anh ngồi bên cạnh
Sưởi ấm hồn
trong tuyết lạnh muà đông
Để cho Sương vẫn Nguyên vẹn như mong
Và Hoàng hôn về
tình
không băng giá!

Sương Anh 17/11/07

Và hôm nay cho mãi đến ngàn sau
Xin anh hãy giữ mối tình đầu em trao gửi...

----------------
Thơrơihọctrò _ Tócnâu



Trích đoạn: Tóc nâu







SANG  ĐÔNG


Sáng nay tung cửa nhìn đồi núi
Trắng xoá...! Thôi rồi, đông đã sang.
Mây mây giăng thấp, chẳng nắng vàng
Cơn lạnh dâng lùa... buốt tâm can.

Đên sớm thế sao, hỡi Thần Đông?
Chỉ một đêm qua..., tiết xoay vòng.
Nhìn cánh tuyết rơi... ngờ bụi trắng,
Phủ khắp mặt đời..., ôi tuyết bông!


Tóc nâu

Đông Đến

Khí hậu muà Đông đang bước đến
Trời se sắc lạnh rét khô da
Bầu trời xám ngắt sương mù sa
Lòng thấy nhớ người ta quá đổi

Sưong lạnh bao trùm muôn vạn lối
Ngập cỏ cây trắng xoá nẻo đường
Từng cánh rơi rơi phủ khắp vườn
Một màu lạnh lẽo...thê lương quá!

Sương Anh 17/11/07
------------------

Mong Nhớ
 
 
Nhớ ơi là nhớ, mong càng mong
Bởi quá xa nhau nên chạnh lòng
Biết... người phương ấy còn sâu nặng?!
Hay... nhạt màu son bởi gió đông!?
 
Lời qua, ý lại... tình thơ nồng
Những muốn cùng nhau vui duyên mộng
Muốn vòng tay ấm dìu vũ khúc
Êm đềm bến đợi hiến tim hồng.
 
Mơ quá là mơ... người thấy không?
Cách chi đổi thời thế xoay vòng...
Làm sao vượt muôn trùng sông núi...
Lệ đắng có bắc cầu tương phùng...?
 
Nhưng mà... ai nỡ trách mộng mơ
Sống một lần thôi... sống yêu đời
Cho đi... thấy đất trời rộng mở
Người yêu người... tội lỗi gì đâu.
_____________________
 
ONLY




Nhớ Mong

Chao ôi mong nhớ người yêu quá!
Làm sao có thể đừng lià xa
Làm sao tìm gặp người cho thoả
Làm sao tay nắm để thôi sầu

Ta đây...người đó...cách giang đầu
Sông tương lờ lững chẳng trôi mau
Thuyền tình ngược nước nên xa ngái
Biết đến bao giờ thoả mộng cầu

Mơ chỉ là mơ...có gì đâu!
Nên thôi tơ tưởng kẻo buồn đau
Lệ mãi xót xa tình vạn dặm
Mong nhớ u hoài...càng thấy sầu!

Người mong...tôi nhớ...đến bao lâu
Biết có ai thương bắt nhịp cầu
Khi tình hai đưá như Tương khúc
Như cầu Ô Thước...đợi mưa Ngâu...

Sương Anh 18/11/07

------------------------
MMTB _ LãThếPhong


Buồn

Nỗi buồn nhẹ đến theo mây
Choàng trên đỉnh nắng thêm gầy lối xưa
Buồn như hôm ấy tiễn đưa
Cầm tay không nói cũng thừa xót xa
Từ em khóa kín hồn ta
Còn đây hơi thở phôi pha từng ngày
Đường mưa mấy độ bùn lầy
Bước chân cô lẻ đã dày nhớ mong

Ta đi làm cỏ ngủ Đông
Chờ em về lại hong nồng giá băng...

Lã Thế Phong
11/07


Buồn Ai

Buồn ai theo tiếng thở dài
Nghe như nằng nặng u hoài làm sao
Tình như một thoáng chiêm bao
Tưởng chừng vói tới...hụt vào hư không
Buồn va tới ngọn gió đông
Nên bay lơ lững mênh mông giưã trời
Tình ơi, nay đã xa rồi
Mưa rơi mấy độ...mắt môi ướt mềm

Xin làm ngọn gió bên thềm
Ru lòng ai mát trời đêm Hạ về...

Sương Anh 18/11/07
---------------------
SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ

Đáy Nhớ
 
Từ tận cùng đáy nhớ
Cháy bùng ngọn lửa mong
Lá thu rơi trước cửa
Nhớ thương ai ngập lòng

 
Nguyên Đỗ


Đỉnh Chờ

Trên đỉnh cao chờ đợi
Lòng mong ngóng một người
Sao không thấy về tới
Đông rét quá...ai ơi!

Sương Anh 18/11/07
--------------------
Đoản Khúc Thơ Tình _ Hàn Phong

*** MỘT ***


Một câu viết ngắn thay lời nói
Một cái gật đầu để tiễn nhau
Một ánh mắt nhìn rồi quay gót
Đủ hiểu rồi cần chi nói đâu...


*** THUỞ ***

Thuở ấy tập tành ngồi vá áo
Thuở nào con nít có hay đâu
Thuở còn thơ dại chưa thông thạo
Nên vết thương người chẳng biết khâu


*** XA ***


Xa rồi cái thuở buổi ban đầu
Xa quá một thời cách biệt lâu
Xa ngái nên giờ em chẳng biết
Ai có còn thương hay hết sầu


*** XƯA ***

Xưa kia hay biết thì đâu đã
Xưa hiểu lòng nhau chẳng đớn đau
Xưa người không nói đành thôi nhá!
Nay gặp lại đây...ta bắt đầu!

Sương Anh 20/11/07
-----------------------------
Thơ Hoàng Nguyên


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Hai mặt trời...


Em !
khoảng trời xa vời vợi
mái tóc nào
cột chặt dấu yêu xưa
ánh mắt em vầng trăng cạn
nhìn cuộc tình, qua sa mạc triệu năm khô
Hình như,
chỉ le lói mạch nước hồi sinh...

Anh !
niềm hy vọng trong em cạn kiệt
những vòng tay xa vời
chạm nhau từ nửa vòng trái đất
tình yêu anh cho em
chợt tắt...  lúc mặt trời lên...
Mặn đắng giọt rơi
từ niềm hy vọng
anh thương em
sao xa cách
hai
mặt trời...


hoàng nguyên


Một Mặt Trời Cho Cả Hai...

Anh đó
Em đây
đang chờ đợi...
Nhưng sao mong hoài chẳng thấy ngày đâu
Đêm đông
Trời lạnh...thấm sầu...
Hai đưá ở hai đầu
mà vương mà vấn...

Anh!
Ở nơi này lòng em vẫn...
Hoài nhớ về anh
mong đợi tiếng yêu thương
Dẫu là
Chỉ một chút như hạt bụi vương
Cũng sẽ làm cho tim em thôi băng giá

Tại anh bảo có hai mặt trời, nhiều quá!
Nên đường đời ta hai ngả chia phôi
Làm sao để có thể chung đôi
Em!
Ước nguyện chỉ một mặt trời
chung cho cả hai ta đó

Nưả mặt trời anh luôn sáng tỏ
Để dìu em qua những lối ngõ gập ghềnh
Bởi nưả em đang u tối chông chênh
Anh hãy đến
cho em những dịu êm ngào ngọt nhé...!!

Sương Anh 22/11/07

----------------------
TráiTimMuàHạ _ Dohuhong

Trích đoạn: dohuhong

Xin tặng lại bài thơ... con cóc sau đây để Sương Anh đem cóc về nấu cháo ăn khuya vậy nhé.

Bài Thơ Uyên Ương
 
Thơ còn reo trên hàng cây không trái
Nắng vẫn bay trên làn tóc vấn vương
Mùa thu xưa đang nằm ngủ cuối đường
Chờ em bước về êm như tiếng lá
 
Mỗi câu thơ thành dòng sông muôn ngả
Sẽ trôi vào trong cùng tận tâm hồn
Khi cuộc đời còn một chuỗi hoàng hôn
Thơ em sẽ cho anh nghìn tia sáng
 
Bài thơ sẽ theo anh vào năm tháng
Tình lênh đênh trên từng áng mây hồng
Những vần thơ như những giọt rượu nồng
Làm ngây ngất trời mùa thu gió lạnh
 
Phía trước anh, một ngày dài cô quạnh
Đằng sau lưng, từng nỗi nhớ chập chùng
Bài thơ tình còn treo giữa nắng rung
Chợt vang vọng lời uyên ương tha thiết



Cám ơn " con cóc " cuả Dohuhong nha, ngọt quá nên bị...mắc nghẹn nè.

Tình Thơ Bất Diệt

"Bài thơ uyên ương"...lời sao da diết!
Khiến hồn em như tê liệt vì yêu
Và càng đọc lòng càng tăng thêm nhiều
Bao kỷ niệm...uà về...làm quyến luyến

Bài thơ cuả anh ngọt ngào trìu mến
Cho hồn em thêu dệt những mộng mơ
Từng lời, từng chữ...kết nối thành thơ
Cảm xúc trong em trào dâng mãnh liệt

Em muốn hoá thân mình thành sóng biển
Ru thuyền anh theo con nước thủy triều
Bao nhịp sóng là ngần ấy thương yêu
Vỗ vào thuyền ru anh êm êm giấc

Anh nhớ nhé! nhớ đừng nên đánh mất
Từng lời thơ chiu chắt viết cho nhau
Những câu vần kết hợp rất tâm đầu
Trong ta mãi...một tình thơ bất diệt!

Sương Anh 22/11/07

-----------------------
Vô Thường _ Conthuyềnkhôngbến

Chân Quê

Nghe câu lục bát ngọt ngào
Lòng dâng lên nỗi rạt rào yêu thương
Chiều về trên rẫy trên nưong
Có làn khói trắng toả vương mái nhà
Cánh đồng hương rạ đậm đà
Và những cô gái...bà ba...chân trần
Ca dao lục bát làm thân
Cho duyên đôi lưá mãi gần bên nhau

Sương Anh 22/11/07

-------------------------
ThơRơiHọcTrò _ TócNâu





DẤU  NHAU...


Em thì cứ mãi đi tìm,
Người riêng góc tối..., im lìm đợi mong!
Nhiều lần muốn hỏi : " Thật không?
Hay là chỉ một chút lòng đam mê!..."
Ngày xưa, ta vẫn hướng về
Nhưng sai điểm hẹn, nên tê tái chờ...
Người ơi! Chắc chỉ là mơ,
Triền đời song bước, bao giờ gặp nhau?!
Cứ thở dài... ôm nỗi đau
Đoạn tình rạn nứt, nhạt nhầu lụa yêu.
Sương rơi, nắng gắt, mưa chiều...
Nghĩ là chưa đủ..., bao điều dấu nhau!
Mây trôi bàng bạc... trắng màu
Như tình theo gió... dạt dào nơi nao!?!


Tóc nâu

Tình Chôn Giấu

Làm sao giữ mối tình đầu
Khi lòng ôm mãi đớn đau buồn phiền
Muốn quên nhưng cứ triền miên
Ngày thương đêm nhớ...vì duyên khiến sầu
Mặn nồng cay đắng có nhau
Luôn hoài mơ ước bạc đầu...tình mơ!
Nhưng nào có phải tình thơ
Bao nhiêu cay nghiệt...luôn chờ theo ta
Mắt môi héo úa nhạt nhoà
Đành tình chôn giấu...mộng hoa khép lòng
Đêm đêm thả giấc mơ hồng
Thấy hồn êm dịu...mặn nồng đâu đây!
Tình theo gió mãi trôi bay
Làm sao có được...vòng tay ấm nồng!?!

Sương Anh 22/11/07
----------------------
Bâng Quơ _ Hương Tuyết274


Tìm Lại Vần Thơ

Trở về tìm lại vần thơ
Mà ngưòi đã gởi...nhưng giờ tìm đâu?
Ngu ngơ nên để lạc nhau
Bài thơ theo gió qua cầu đánh rơi
Nưả câu nưả ý đây rồi
Chỉ thêm một nưả...tình tôi sẽ tròn
Mùi hương yêu vẫn đang còn
Nhưng tình đâu mất...mỏi mòn tìm nhau
Chăn đơn...gối lạnh...mắt sâu
Đi trong giá buốt tìm câu thơ tình
Ai nhặt được, cho tôi xin
Nếu chỉ một nưả con tim mệt nhoài
Trọn bài thơ, mong chờ hoài
Biết khi nao được...ru dài giấc đêm
Vần thơ ai viết êm êm
Dại khờ đánh mất...hiên thềm năm xưa...

Sương Anh 22/11/07
--------------------------
ONLY nhớ!

Tìm Ai...?!


Tìm ai...ai biết...tìm ai?
Tìm cơn gió nhẹ...từng mây xanh mầu
Tìm xem nước chảy về đâu?
Tìm về cái thuở bắt đầu tình yêu
Tìm cho biết khi đông chiều
Ai thương...ai nhớ...ai nhiều hơn ai..?!

Sương Anh 22/11/07
-----------------------
 MMTB _ Lã Thế Phong



Còn Mãi Việt Nam

Em kêu tiếng Mẹ, Cha trên vành môi ngọng ngịu
Ăn bánh mì thay thế phở với cơm
Ấy mà phía sau tà áo dài lễ hội
Chiếc eo thon dịu dàng còn rất đỗi Việt Nam

Dẫu em sinh ra ở vùng trời hợp chủng
Biết Washington nhiều hơn Trần Hưng Đạo, Bà Trưng
Kangaroo, lá Phong...em yêu từ tuổi nhỏ
Nhưng dòng máu Rồng Tiên vẫn đó chảy không ngừng

Có thể chưa một lần đặt chân về đất tổ
Em đâu lạ gì mùi tinh túy quê hương
Dù những thanh âm có lạc dần qua thế hệ
Cũng hiểu nỗi ngậm ngùi trong câu hát cải lương

Khi nào em làm thơ bằng ngoại ngữ
Nhớ thêm vào chút hương vị ca dao
Và nếu ai hỏi em từ đâu tới
Hãy nói: Việt Nam! với tất cả tự hào

Lã Thế Phong
11/07


Yêu Tiếng Việt Nam

Nhớ lại thuở nào...thời bắt đầu  học
Tiếng Việt chưa thông, thấy khó quá trời!
Cây "viết" rớt, bảo nó "té"...kỳ khôi!
Người bệnh nặng, nghĩ coi chừng tim..."gãy".

Dạy các em thấy lại mình thuở ấy
Một chữ Tây nhiều nghiã Việt quá đi
Mới ban đầu thật mệt mỏi chép ghi
Có cảm giác...không yêu thương gì mấy

Vậy mà giờ đây trong lòng em cảm thấy
Ngày càng ngày yêu thích tiếng quê hương
Say mê đọc sách, coi phim, nghe cải lương
Má bảo: trong vỡ tuồng phản ánh bao lề thói

Đài phát thanh từ nước Pháp...đây tiếng nói
Cuả Radio France Internationale
Tin tức, nhạc thơ...bằng tiếng Việt Nam
Nhờ qua đó...càng rành thêm từ ngữ

Em thích lắm...từng lời câu, con chữ
Tình yêu này như thôi thúc trong lòng
Có một điều bí mật...anh biết không?
Em đã biết làm thơ...bằng tiếng Việt!

Sương Anh 23/11/07

-----------------------
ThơRơiHọcTrò _ TócNâu





Khói  Sương


Là em hay chỉ là sương
Theo ta dặm bước qua đường đêm nay
Một màu đặc sánh giăng đầy
Như tình sương khói của ngày xa xưa

Về thăm ta, nhắc tình thừa
Để cùng hoài niệm thuở chưa ôm sầu
Về cùng ta, chia nỗi đau
Trao nhau tự lúc tóc màu mây xuân

Em xa, ta vẫn tưởng gần
Nhìn lên vách nhớ, tần ngần dáng em
Vầng trăng dấu bởi sương đêm
Nên trong mờ tỏ, tay mềm tìm nhau

Hơi lạnh từ tay em trao
Hồn ta chợt buốt, nhận màu tang thương
Góc nhà trầm tỏa mùi hương
Em đi khuất bóng, ta dường mất ta.


Tóc nâu


Tình Khói Sương

Như làn khói như màn sương
Ôi mong manh quá...tình vương trong lòng
Nhủ quên , chẳng nhớ, đừng mong
Mà sao không thể...ôm lòng tương tư

Cuộc tình thực thực, hư hư
Như mây, sương, khói...muà thu giăng đầy
Ru tình, ôm cả vào tay
Sợ theo ngày tháng lá lay ưu hoài

Thời gian đã khiến hương phai
Sông Tương vắng ngắt, tình ai xa rồi
Khói lam chiều đang chơi vơi
Nương theo làn gió trên trời đưa hương

Tình tôi như khói như sương
Như làn mây xám giăng vương lối đời
Thẩn thờ con nước nhẹ trôi
Thuyền tình lạc bến...xa rồi còn đâu?!

Sương Anh 25/11/07
--------------------------
BângQuơ _ HươngTuyết


Trích đoạn: huongtuyet274

         LỜI YÊU!
Tôi yêu một chút mộng mơ
Một chùm dang dở thẫn thờ của ai
Yêu hoài một nét sương mai
Như nhung như ngọc như hài thần tiên
Tôi yêu một khắc triền miên
Của vần thơ lạc cuối miền mê say
Yêu trong cơn mộng ban ngày
Trong nhung trong nhớ còn say đất trời
Ai ơi đừng vỡ rụng rơi?
Đừng chen chữ nhạt đừng vời vợi xa
Để tôi một chút hoàng hoa
Để cho chữ lặng bỗng nhòa trong tim
Lời tình đã tỏ....lặng im!
Câu yêu đã nói kiếm tìm chữ chung
Ý tình tôi chẳng mông lung
Mà sao ai lại ngại ngùng chẳng tin!


TÔI YÊU!!

Tôi yêu nhiều lắm bài thơ
Vô tình nhặt được bên bờ sông xưa
Tôi yêu biết mấy cho vưà
Trời chiều nhè nhẹ gió đuà tóc mây
Tôi yêu tình khúc đắm say
Duyên Quê hai đưá mơ ngày bên nhau
Tôi yêu ngào ngạt hương cau
Dây trầu xanh biếc, vôi màu đỏ tươi
Tôi yêu những giọt mồ hôi
Anh cày em cấy...một đôi trên đồng
Tôi yêu duyên nợ tình hồng
Lều tranh, vách đất...mặn nồng không phai
Tôi yêu mơ ước cùng ai
Bên đây bên đó...duyên may vợ chồng

Tôi yêu!! Người hỡi...biết không??!

Sương Anh 25/11/07

---------------------
Thơ Hoàng Nguyên


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Ừ em ở phía cuối trời...





Ừ em
ở phía cuối trời
cho tôi ngang  nhặt
mảnh đời hong khô
Ừ em là những giấc mơ
Bên hồ Vọng Nguyệt
tôi chờ mòn canh
Ừ em là áng mây lành
Cho tôi mòn nhớ
từng canh trống dồn
Đông về
sương phủ hoàng hôn
cho tôi lại nhớ
chân dồn người đi
thế rồi từ độ phân ly
tiếng chim ngõ vắng
một đi chẳng về
mình tôi vẫn vắt câu thề
với ngang đỉnh núi
những tê tái lòng…

 
hoàng nguyên
112407


Còn Anh Mãi Tận Chân Mây...


Em đây
ở phiá cuối trời
Còn anh cứ mãi
một đời chân mây
Sương mù
che kín phủ đầy
Làm sao thấy được
vòng tay đang cần
Ước gì
đôi ta hoá thân
Thành mây và gió
để gần bên nhau
Như tằm gặm nhắm lá dâu
Theo từng ngày tháng
khắc sâu ân tình
Vì câu
duyên nợ ba sinh
Không thành nên phải
tình mình cách đôi
Kẻ chân mây,
người cuối trời
Tình yêu xa ngái
một đời buồn tênh...

Sương Anh 25/11/07
---------------------
Trào phúng _ Đồng Lão


Tơ Vương

Thương ai khiến dạ mãi tơ vương
Cứ quẩn quanh nơi một góc đường
Ước muốn bên nhau tình kết chặt
Mơ thèm quấn quít khúc Nghê thường
Lầu hoa vắng bóng...tàn mong đợi
Gác tiá không người...vỡ mộng đương
Thu tàn cảnh sắc buồn tê tái
Còn đâu dáng ngọc chỉ dư hương

Sương Anh 26/11/07

------------------------
Nhớ Em! _ langtoi

Trích đoạn: huongtuyet274


LÀNG TÔI!

Làng tôi nghèo mưa hai mùa nước lũ
Dáng siêu siêu theo những trận bão làng
Và bây giờ vương lại những tan hoang
Màu nhợt nhạt của tang thương vỡ nát

Làng tôi đó xưa đắm chìm câu hát
Lời trao duyên bao ý nhạc vần thơ
Hương cỏ xanh và sông rộng đôi bờ
Tiếng khua mái thuyền về bao nhung nhớ

Nơi xa xa con đê giờ đã vỡ
Quằn quại rên trong tiếng khóc dân chài
Tiếng ru hò đâu văng vẳng khoan thai
Mà hoang lạnh như tiễn hoài ly tán

Làng tôi ở những chiều hôm chạng vạng
Bếp nhà khơi trong ấm cúng chan hòa
Tiếng mõ gà vang vọng ở xa xa
Tiếng cười nói ngập òa hạnh phúc

Nay còn đâu chỉ thanh âm địa ngục
Tiếng khóc cha,con trẻ khóc mẹ già
Tiếng vỡ òa trong đau đớn nát tan
Niềm hy vọng chợt tan vào vô vọng

Làng Tôi Nghèo

"Làng tôi nghèo lắm ai ơi!
Muà đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn"


Tôi đã nghe rồi những khó khăn
Quê hương muà lũ...lệ lăn dài
Hàng năm lụt lội bão mưa hoài
Tang thương đổ nát bao giờ dứt

Ngày ngày nghe những bài tin tức
Làng quê nghèo đang gặp tai ương
Nhà cưả hư nước ngập ruộng vườn
Lều dựng lề đường...nơi ở tạm

Biết khi nao qua cơn sầu thảm
Cảnh buồn đau, ảm đạm không còn
Để gia đình, làng xóm, bà con...
Nhà nhà đoàn tụ vui hạnh phúc

"Sông có khúc, người rồi có lúc"
Cầu ơn trên ban phúc dân tôi
Xin đừng gây thêm khổ người ơi!
Trời thương xót...thiên tai thôi ngừng nhé!

Sương Anh 26/11/07

---------------------------
Trích đoạn: jacaranda

Làng Tôi


Làng tôi mấy nhịp cầu tre
Đong đưa kẻo kẹt đêm hè gió lay
Làng tôi thương bóng trâu cày
Bờ đê đường đất bên này luống rau
 
Làng tôi hoa bụp làm rào
Đêm trăng gió hát lao xao khúc tình
Làng tôi lúc rạng bình minh
Mặt trời thức giấc đẹp xinh muôn đời
 
Làng tôi lúa mạ xanh ngời
Ai nhanh tay cấy nuôi đời ấm no
Làng tôi êm ả con đò
Xuôi câu mái đẩy ai hò mà thương
 
 
jacaranda
 
  Trích đoạn: langtoi

LÀNG TÔI


Làng tôi ngút ngát cánh đồng
Mùi hương lúa mới còn nồng đâu đây
Làng tôi rợp mát bóng cây
Nhịp cầu tri ngộ vẫn gầy như xưa

Làng tôi với những buổi trưa
Tiếng đùa con trẻ gió đưa mặt hồ
Văng vẳng đâu tiếng ru hò
Tiếng ru nức nở "con cò ăn đêm"

Làng tôi nhịp sống bình yên
Giữa đô thị ấy hồn nhiên cấy cày...
Làng tôi ai đến đều say
Say tình say cảnh lắt lay khó về


LÀNG TÔI

Làng tôi vẳng tiếng a...b...
Cuả bầy trẻ nhỏ mãi mê học bài
Chiều đang ngã bóng xoãi dài
Bác nông trâu dắt trên vai lưỡi cày
Các cô thôn nữ vui say
Đôi quang đã nhẹ gánh đầy mạ non
Mẹ quê chờ chồng chờ con
Quay quần chung một mâm cơm ngon lành
Bóng trăng chênh chếch đầu cành
Làng quê tôi đó...màu xanh thái bình
Ước ao cuộc sống tươi xinh
Mãi luôn như ánh bình minh rạng ngời
Làng quê yêu mến tôi ơi...!

Sương Anh 26/11/07
---------------------
Thơ Hoàng Nguyên


 Chỉ Là Giấc Mơ Thôi...

Là giấc mơ thôi...người có hay?
Đừng quá mê say thả mộng đầy
Để rồi hụt hẫng khi chia cách
Khiến tình nghiêng ngã...ôi buồn thay!

Sương lạnh đêm đông phủ kín mây
Nhờ anh cho mượn đôi vòng tay
Tình không rét giá như băng tuyết
Hạnh phúc yêu thương...trong kiếp này

Nhưng chỉ là mơ...trong đắm say
Thấy ấm áp lòng quên đắng cay
Chân trời, góc biển sao tay nắm?!
Chiêm bao cứ ngỡ...mộng xum vầy!

Sương Anh 26/11/07

--------------------
SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh Đã Đếm ...


Anh đã đếm từng đốt tay từ độ
Em vắng xa, ngày tháng cũng dài ra
Tóc hương trầm thoang thoảng gió đậm đà
Hoàng hôn tím chiều thu sầu biệt cách

Tin nhạn vắng, suối nguồn thơ cạn mạch
Nước ao tù đóng váng cá thôi bơi
Anh nhớ em lòng hiu hắt rối bời
Ngày đã ngắn, đêm sao dài thêm mãi

Từng ngõ ngách trái tim sầu nhiễu hại
Hồn nhớ em nhiều hơn lá thu bay
Nhớ chắt chiu từng giây phút mỗi ngày
Nhớ day dứt từng đêm đen đợi ngóng

Anh đã đếm, lòng chờ mong hy vọng
Từng tháng ngày, từng giờ phút... không nguôi
Em gặp anh... mình chia sẻ nụ cười
Bé răng khểnh... sao dễ thương quá thế

Vắng mặt em... thơ bút cùn trì trệ
Cảm xúc như thành quên lãng, đóng băng
Có mặt em... ừ thật thế như rằng
Mùa xuân đến nhạc thơ reo bất tận

Nguyên Đỗ


Bao Lần ...

Mặc thu đi đến đã bao lần
Dẫu đang lạnh buốt cả đôi chân
Đường trần mỏi mệt không lui bước
Nặng tiếng yêu thương không ngại ngần

Nơi đây em đếm đã bao lần
Đợi chờ từ tối tới sang trưa
Vẫn không thấy bóng cuả người xưa
Con suối buồn mạch nguồn ứ đọng

Vẫn còn đây niềm tin hy vọng
Sao không về vớt đám rong rêu
Để nguồn suối kia nước tuôn đều
Dòng thơ tràn ngập hương xuân mới

Anh thấy không muà đông sắp tới
Tuyết sẽ rơi trên đám cỏ xanh
Đâu còn nghe tiếng chim đuà cành
Vang tiếng hát trong lành thuở ấy

Anh vắng rồi lòng buồn biết mấy
Hãy về đi...kỷ niệm còn đây
Thả những âu sầu theo gió mây
Tình Xuân đến...suối thơ tuôn mãi...

Sương Anh 26/11/07



#16
    SuongAnh 06.12.2007 15:00:30 (permalink)
    0
    ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
     




    GIẤC MỘNG



    Đêm qua trong giấc mộng chìm...
    Thấy mình tung cánh như chim
    Bay về, thăm người thương nhớ
    Dáng hình ấp ủ trong tim...

    Đêm qua trong giấc mộng vàng...
    Đôi mình chung bước lang thang
    Phố xưa đi mòn mõi gót
    Tay đan, hạnh phúc dâng tràn.

    Đêm qua trong giấc mộng hồng...
    Đôi bờ vai tựa, cảm thông
    Kể nhau lời tình chan chứa
    Niềm yêu tỏa ngập biển lòng...

    Đêm qua trong giấc mộng hờ...
    Em bừng thức tỉnh cơn mơ
    Gối chăn lạnh lùng đẫm lệ
    Sang canh, hồn vẫn thẩn thờ...


    Tóc nâu



     
    Giấc Mộng Đêm Đông

    Hết rồi giấc mộng...đã cuối thu
    Người còn xa khuất trong mây mù
    Làm sao ghép lại...trong mơ đợi
    Heo may lạnh nhớ..." Khúc Thụy Du "...
     
    Đêm đông chìm mộng ngàn lời thơ
    Ru hồn yên ấm quên mong chờ
    Trông ngày đừng đến mơ tan vỡ
    Đêm buồn...tình vắng...sẽ bơ vơ...
     
    Ru đời giấc mộng thật ngây ngô
    Trăm năm hồn vẫn cứ hoang, mờ...
    Ngày qua năm đến...tình miên viễn
    Cứ mãi dại khờ...tim ngẩn ngơ...


    Giấc mộng đêm đông chỉ mộng hờ
    Sao hoài vương vấn dệt tình thơ
    Muốn cùng ai đó tơ duyên kết
    Mộng tàn....tỉnh giấc...chỉ là mơ...

    Sương Anh 29/11/07
     
    -----------------------------

    GỐI   MỘNG


    Em về gối mộng giữa vườn thơ
    Im_ nghe con chữ chuốt tình hờ
    Vương trong hương nhớ nghìn điệu vận
    Ép chặt tâm tình cạnh gối mơ...

    ... Em ước mình là những tuyết bông
    Bay từ phương bắc với tình nồng
    Lất phất tung hoang về bên ấy
    Đáp nhẹ môi anh... tặng nụ hôn.

    Đậu khẽ tuyết hoa lên mắt anh
    Hơi ấm, tuyết tan giọt nước thành
    Hạt lệ rơi xuôi rồi ngưng đọng
    Ngòn ngọt vị tình... nhắc xuân xanh.

    Hay là hạt tuyết ghé bờ vai
    Tựa lên thương nhớ những ngày dài
    Lẳng lặng cùng nghe tim đập nhịp
    Vọng từ tâm thức tiếng yêu ai...

    Hạt tuyết mong manh...em hoá thân
    Ngắn ngủi làm sao kiếp sống gần
    Vẫn thoả hương trinh từ bao thuở
    Non ngàn, biển thẳm_ cầu trầm luân.

    ... Em về gối mộng giữa vườn thơ
    Bù đắp cho nhau những hững hờ
    Vận niêm, nghiêm luật... rằng tạo hoá
    Vẫn chỉ nơi này... đẹp giấc mơ!


    Tóc nâu


    LẦU MỘNG
     
     
    Tay nâng bút ngọc viết câu thơ
    Khắc ghi từng nét vẽ mong chờ
    Những con chữ xếp thành lầu mộng
    Thơ khoác sắc màu theo ý mơ...
     
    Cảnh vật trong mơ ôi ngát hương
    Xinh tươi lộng lẫy khác bình thường
    Nhạc trỗi du dương...hồn đắm đuối
    Ta như lạc đến chốn thiên đường
     
    Lời thơ đầy ấm áp nồng nàn
    Cất cao bay bỗng khắp không gian
    Đau thương sẽ tan vào mây gió
    Chung bước bên nhau hạnh phúc tràn
     
    Ước mong em sẽ được cùng ai
    Tình đẹp như thơ theo tháng ngày
    Yêu nhau mãi mãi không mờ xoá
    Tình hồng hai đưá chẳng hề phai
     
    Dẫu tuyết theo muà đông đến đây
    Mang theo lạnh buốt khắp nơi này
    Con tim vẫn nóng đầy hơi ấm
    Và tình chúng mình mãi nồng say
     
    Con tim chắt chiu bao lời yêu
    Tình thơ em gửi biết bao chiều
    Cùng trăng mây gió lời tâm sự
    Lầu mộng thơ xây...đỡ quạnh hiu...
     
    Sương Anh 01/12/07
    ------------------------
    Tình Mãi Còn Vương _ Jacaranda
     
     
    Trích đoạn: jacaranda

     
    Vô Tình
     

    Vô tình ai bỏ quên ai
    Để cho cỏ úa rêu phai bên đời
    Khi đêm đã phủ đất trời
    Là khi lệ tủi tuôn rơi ngập hồn
     
    Vô tình ai nhạt môi hôn
    Ước mơ vụt mất tình chôn thành mồ
    Đưa ta về chốn hư vô
    Lẽ loi chờ vạt sóng xô đắm chìm
     
    Vô tình như một cánh chim
    Trú mưa khoảnh khắc lại tìm nơi bay
    Thời gian đâu có đợi ai
    Tóc phai màu nhớ lệ đài trang rơi
     
    Vô tình ta gọi anh ơi
    Lệ rơi chất ngất rã rời châu thân
    Người xa lìa mãi hồng trần
    Tóc xanh ta chịu trắng ngần tang thương
     
     
    jacaranda




    Tình Vô Vọng

    Đường tình trăm ngã trăm đưòng
    Người vui hạnh phước ngát hương cau trầu
    Riêng em với mối tình đau
    Một đời ôm mãi muộn sầu ưu tư

    Người đi về cõi vô hư
    Nơi đây có kẻ dường như quên mình
    Bơ phờ chẳng muốn hồi sinh
    Bởi người nay đã vô tình bỏ đi

    Muốn quên một mối tình si
    Nhưng mà không thể...mắt mi héo gầy
    Trăm năm lời hẹn còn đây
    Môi hôn còn đọng tràn đầy hương yêu

    Thế mà...nay phải cô liêu
    Tình trong vô vọng...quạnh hiu tháng ngày
    Người đi mang hết nồng say
    Ngực đau tim nghẽn...vẫy tay nghẹn ngào

    Tình theo gió cuốn bay cao
    Đìu hiu hồn rũ...mộ chào...từ nay...

    Sương Anh 29/11/07

    ------------------
    Thơ Hoàng Nguyên
     
     
     
    Trích đoạn: hoangnguyen6889

    Kiếp Dã Tràng...



    Giữa tháng ba
    dã tràng xe cát
    cơn đói tình khao khát
    mảnh trăng lên
    Tại em dịu
    tại em hiền
    nên tôi cứ mơ
    em là Thị Tấm…
    Bỏ cả ngai vàng
    quên cả nhung gấm
    lặn lội tìm em
    trên khắp nẻo đường tình…
    Nhưng
    biển chẳng em
    sóng vùi sâu tôi vào cát
    đêm bập bềng trôi
    câu hát vẫn nửa vời
    những nhớ thương, lại lặn sâu vào tim tôi
    cố vớt lấy
    những hạt ngọc trai tình ái
    sóng lại xô,
    thuyền tinh lại trống trải
    phủ lên đêm, một mầu xẫm cuộc đời
    Dã tràng ơi
    Bao giờ mi mới chuyển kiếp luân hồi
    để câu thơ em
    se vào duyên nợ
    cho tôi hồi sinh
    hoá thành Hoàng tử
    đón Thị Tấm về
    trong mầu áo cô dâu !

     
    hoàng nguyên 

    Thơ thả theo: Dã tràng:  thanh ngoc


    Hoài Se Cát...

    Kiếp số dã tràng mang nhiều cay đắng
    Nên cứ mãi hoài se cát biển Đông
    Theo năm tháng giưã đất trời mênh mông
    Tìm kiếm mãi...một cuộc tình chân thật

    Đố ai tìm được dấu chân đã mất
    Từng cơn sóng vỗ xoá hết còn đâu?
    Trùng dương bao la xanh thẳm một màu
    Đã khép kín...nhận sâu vào đáy bể

    Lời tình trên cát nào đâu có thể
    Ngàn năm giữ hoài để lại vết lưu
    Thân dã tràng một đời ôm sầu ưu
    Mộng hão huyền xây lầu vàng trên cát

    Mơ làm sao như lời biển ru hát...
    Dã tràng ơi...đãi cát đợi duyên se
    Sẽ có ngày chàng Hoàng tử đón về
    Em hoá thân thành...cô dâu ngày cưới!


    Bao giờ...? này dã tràng ơi...!
    Xây xong lầu cát...Ta - Người nên duyên...

    Sương Anh
    30/11/07
    -------------------------

    GHEN...Thái Anh

     
    Chị Thái Anh và Jacaranda ui....cho Sương Anh chen dô tí ha...


    Yêu Chi Rồi Ghen...!


    Ghen nghĩa là yêu... yêu quá nhiều !*
    Vậy yêu chi mệt khỏi hồn xiêu
    Khỏi đêm thức giấc ngày thương tưởng
    Khỏi lệ mi sầu...khỏi nhớ nhau...

    Tình chung đâu kéo dài được lâu.? **
    Biết vậy yêu chi kẻo nhức đầu
    Bởi yêu rồi sẽ vương sầu lụy
    Dỗi, hờn, ghen, ghét...khiến tim đau!

    Sương Anh 30/11/07

    *  Câu thơ cuả Jacaranda
    ** Câu thơ cuả chị Thái Anh
    ----------------------
    Bâng Quơ _ Huongtuyết274
     
    NƯẢ GHÉT NƯẢ THƯƠNG
     
     
    Nưả này thương tiếc tình xưa
    Nưả kia lại ghét người chưa thật lòng
    Nưả yêu nưả hận...hoài trông
    Nưả đi mang hết...nưả không còn gì...
     
    Ghét làm sao người ra đi
    Để ai nhung nhớ mắt mi uá sầu
    Ghét người làm mắt thêm sâu
    Đêm không chịu ngủ canh thâu thức chờ
    Ghét người tình cứ lửng lơ
    Khiến cho ai cứ vật vờ tim đau

    Thương chi nào ai biết đâu
    Thôi thì buông thả nhẹ câu giận hờn

    Thương chi để dạ héo hon
    Lòng buồn hận tủi tâm hồn hư hao
    Thương chi hồn mãi nghẹn ngào
    Tình yêu trăng gió...ai nào được đâu
     
    Từ nay trả hết trăng sao
    Yêu thương ghét giận...trả vào hư không

    Sương Anh 01/12/07
    ---------------------
    Thơ Hoàng Nguyên
     
    DUYÊN THƠ
     
    Hai người hai hướng hai phương trời
    Thế mà tình một ý chung đôi
    Bên ngồi tưởng nhớ bên mong đợi
    Sông nước xa xôi...vẫn chạm lời

     
    Hai người hai hướng hai phương trời
    Ngày đêm khác biệt giưã đôi nơi
    Câu thơ ý quyện lời bay bỗng
    Tin khắp nhân gian...mộng gặp rồi

     
    Hai người hai hướng hai phương trời
    Núi đồi xa thẳm...nghìn trùng khơi
    Tình thơ hoà quyện bay cùng khắp
    Xướng hoạ bên nhau chẳng chịu rời...

     
    Dẫu cho hai người hai phương trời
    Nhưng luôn mang đến nụ cười tươi
    Hương thơ theo gió mang tình đến
    Ngây ngất, êm đềm...dẫu xa xôi...

     
    Sương Anh 01/12/07
     
    Kiếp sau nếu hóa kiếp Dã Tràng thì phải xây trên núi là chắc nhất, không sợ vỡ mộng, phải không SA ? Chúc em vui vẻ.

    Mộng rồi cũng tàn _ Mơ cũng sẽ tan _ Muốn hết gian nan _ Hổng thèm mơ mộng...hihihihi...đúng hôn? Chúc anh trai cuối tuần vui vẻ nha!
    -------------------
    Thơ Thẩn _ Huyền Băng
     
    Trích đoạn: Huyền Băng

    Cám ơn HD ghé vườn nhà HB và làm thơ họa. Cứ tự nhiên thoải mái nhé, HB mấy hôm nay có xíu việc phải hoàn tất, nên không thể vào nghênh tiếp cũng như đọc thơ, đưa thơ!
     
    Chúc mọi người vui và sáng tác nhiều hơn. Sau khi xong việc, HB sẽ vào đọc bù...  
     
    Tình thân,
    HB




     

    Ấm Áp
     
    Vườn ai rực rỡ cánh sen hồng
    Ám áp tâm hồn trước bão giông
    Lạnh lẽo lòng ta nơi tuyết lạnh
    Xin người tạm trú...hết muà đông
     
    Sương Anh 01/12/07
     
    Em ghé vào thăm Chị nè, chúc Chị nhiều sức khoẻ để hoàn thành công việc nha...

    ---------------------
     
    Tình Mãi Còn Vương _ Jacaranda
     
     
    Tình Mãi Vương Mang
     
    Hanh hao chút nắng cuả muà đông
    Gây nên cảm giác nôn nao buồn
    Giọt nắng hay giọt nước mắt tuôn
    Làm mờ nhạt...cảnh trời quang đãng
     
    Thơ thẩn giưã chiều đông vắng lặng
    Chân đi mà lòng thấy hoang mang
    Về đâu...từng bước lạc lang thang
    In dấu thành hàng trên tuyết trắng
     
    Tìm đâu giưã khoảng trời xa vắng
    Một tình yêu, ta vẫn hằng mong
    Chút bâng khuâng vương vấn trong lòng
    Đâu là bến mộng ta đi tới..?!?
     
    Có những lúc một mình tự hỏi
    Tình mãi vương mang đến lúc nào
    Sao trái tim nức nở nghẹn ngào
    Đến bao giờ...mới thôi buồn nhớ?!
     
    Sương Anh 01/12/07
    -----------------------
    ONLY nhớ!
     
    Trích đoạn: onlyyou


    ƯƠM MIỀN NHỚ
     
     
    Thơ là chữ
    Chữ vương thương nhớ
    Thắm duyên mơ
    Chữ nở tình hoa
     
    Yêu
    còn yêu
    Chân thật thiết tha
    Nhớ
    cứ nhớ
    Ơn đền nợ trả
     
    Ngây ngất
    Tình thơ
    Hồn chìm mộng điệp
    Khúc tương tư
    Ươm miền nhớ
    Vọng nguyệt so dây
     
    Yêu thương ơi
    Nhung nhớ dâng đầy
    Hương ân ái
    Tô hồng cầm sắc
     
    Khát khao
    Huyền hoặc
    Lòng cuộn sóng
    Tim thổn thức
    Đê mê
    Đắm đuối
    Ngút ngàn lửa cháy
    Ngọt ngào mắt môi
     
    Đời có nhau
    Loan phượng hòa giao
    Thiên thu vĩnh cửu
    Yêu mãi mãi
    Yêu trả nợ kiếp thi nhân.
    _______________________
     
    ONLY
     
     



    GIEO HẠT THƯƠNG
     
     
    Gieo từng hạt
    hạt sinh cây nhớ
    Gieo từng lời
    lời thấm tình mơ

     
    Thương thương
    nhơ nhớ...những câu thơ
    Đêm nằm mộng
    tình tơ vương vấn

     
    Gieo hạt thương
    để rồi ngơ ngẩn
    Mầm yêu
    vượt xa hẳn
    thời gian

     
    Cây tình yêu
    nở rộ tim vàng
    Hồn ngây ngất
    mơ màng si dại

     
    Hạt yêu thương
    đơm bông kết trái
    Làm đêm mơ
    ngày mãi đam mê

     
    Dấu yêu ơi
    nhung nhớ tràn trề
    Dây tình ái
    về đòi duyên nợ

     
    Gieo hạt thương
    cây tình nẩy nở
    Vị nồng nàn
    ngào ngạt hương yêu

     
    Như tình thơ
    theo áng mây chiều
    Nương làn gió
    dìu nhau bay mãi...

     
    Sương Anh 01/12/07
     
    Chào ông thầy, bưả nay em Sương ghé dzề thăm thầy nè....hỏi thầy...iu nhìu có mệt hông dzậy. Xin chúc thầy một cuối tuần dzui dzẻ nha. (thấy học trò dễ sương hôn) hihihihì....
    ----------------------
    BângQuơ _ HươngTuyết
     
     
    Trích đoạn: huongtuyet274

        BỎ LẠI DỞ DANG... 

    Tôi đi bỏ lại con đò
    Dòng sông xanh bóng câu hò sớm trưa
    Tôi đi bỏ lại song thưa
    Một người con gái tuổi vừa chớm trăng
    Sương khuya treo mảnh trăng rằm
    Làm trong hiu hắt lặng thầm nhớ nhung
    Dĩ vãng xưa,thấy mịt mùng
    Những gì dang dở thủy chung chẳng còn
    Tôi đi non bạc đá mòn
    NGhĩa tình cũng mất vàng son đổi dời
    Mảnh duyên xưa mới vừa khơi
    Vẫn chưa đẹp mộng...rã rời hồn đau
    Xa rồi mới thấy khổ đau
    Xa rồi mới thấy nhạt màu ngẩn ngơ
    Tôi đi bỏ lại câu thơ
    Ơ hờ lãnh đạm giấc mơ duyên tình
    Tôi đi bỏ lại lặng thinh
    Bỏ quên trang giấy ướm hình vu vơ
    Tôi đi....đã nhạt ơ hờ
    Chỉ còn dang dở....thẫn thờ mà thôi!
    Tôi đi.......dang dở....mất rồi!
     
     
    CÒN GÌ NƯÃ ĐÂU...
     
    Người đi...xa tận...cuối trời!
    Còn tôi ở lại một đời thương đau
    Vần thơ tôi viết quên sầu
    Cho nguôi nỗi nhớ tình đầu ngày nao

    Người đi đem hết ngọt ngào
    Còn tôi ở lại ôm vào sầu tương
    Người đi chẳng nhớ chẳng vương
    Còn tôi ở lại tư tương tình buồn
    Nhớ nhung mắt lệ rơi tuôn
    Từng hạt rơi xuống nhuộm buồn câu thơ
    Người đi...đi mất...hững hờ
    Để tôi ở lại bơ vơ một mình
    Còn đâu nưã mối duyên xinh
    Người ta đã nỡ bỏ tình ...mà đi
    Nơi đây mộng lỡ xuân thì
    Còn gì đâu nưã...còn gì nưã đâu...
    Từ nay chôn kín tim sâu
    Người đi...tôi ở...mất nhau...thật rồi!!!

     
    Sương Anh 02/12/07
    ------------------------
    Thơ Hoàng Nguyên
     

    DUYÊN THƠ
     
    Hai người hai hướng hai phương trời
    Thế mà tình một ý chung đôi
    Bên ngồi tưởng nhớ bên mong đợi
    Sông nước xa xôi...vẫn chạm lời

     
    Hai người hai hướng hai phương trời
    Ngày đêm khác biệt giưã đôi nơi
    Câu thơ ý quyện lời bay bỗng
    Tin khắp nhân gian...mộng gặp rồi

     
    Hai người hai hướng hai phương trời
    Núi đồi xa thẳm...nghìn trùng khơi
    Tình thơ hoà quyện bay cùng khắp
    Xướng hoạ bên nhau chẳng chịu rời...

     
    Dẫu cho hai người hai phương trời
    Nhưng luôn mang đến nụ cười tươi
    Hương thơ theo gió mang tình đến
    Ngây ngất, êm đềm...dẫu xa xôi...

     
    Sương Anh
     
    Kiếp sau nếu hóa kiếp Dã Tràng thì phải xây trên núi là chắc nhất, không sợ vỡ mộng, phải không SA ? Chúc em vui vẻ.

    Mộng rồi cũng tàn _ Mơ cũng sẽ tan _ Muốn hết gian nan _ Hổng thèm mơ mộng...hihihihi...đúng hôn? Chúc anh trai cuối tuần vui vẻ nha!


    Chợt tới

    Ừ em ở phương trời xa vắng
    biết đông sang
    cơn thương nhớ lại tròn môi
    Đông Paris tuyết lại phủ kín trời
    để em nhớ
    những tình xưa ai trao gởi…
    Tuyết lại rơi
    trên đường xưa trắng lối
    tình lại mong, chờ trắng cả vùng trời
    người yêu ơi, xin hãy đến bên tôi
    khi mùa đông
    lạnh đã về trên bến…
    Biết là gọi
    biết là mong
    biết là mến
    nhưng đêm sang
    ai ấp ủ tình tôi đây
    để mùa đông,  tuyết càng phủ thêm dày
    lạnh lại đến
    khi thương yêu cũng chợt tới…
     
    hoàng nguyên



    Chẳng mơ chẳng mộng chẳng tan
    Chẳng thương chẳng nhớ, vẫn ngút ngàn
    người xưa có còn thăm chốn cũ
    để em vò võ... lúc đông sang...



    Xin cảm ơn em gái rất nhiều, sao bên đó em có bận rộn lắm không.



    "Bao giờ mới đến sông Seine nhỉ
    để ngắm Paris trên Eiffel"

     
    Xạo vài câu cho vui chúc em có nhiều niềmvui mới nhé.


    RỒI MƠ...

    Khi mà
    duyên số đến nơi
    Tình yêu
    chợt tới
    bên đời cùng ta
    Rồi mơ...
    gửi mộng bay xa
    Mong người bên ấy...
    chung nhà nay mai
    Đông về
    lạnh lẽo có hai
    Không sợ
    tuyết phủ
    ngập dài lối đi
    Duyên tơ
    chợt tới ôm ghì
    Kẻo không
    biến mất
    còn gì nưã đâu...

     
    Sương Anh 02/12/07
     
    Eiffel vẫn còn đây dáng đứng
    Cuối dòng Seine chờ hứng câu thơ
    Khi nào người đến thoả mơ
    Sẽ thôi nhung nhớ đợi chờ bên sông...

     
    Em gái...xạo cũng hay lắm phải hôn? hihihihi...cám ơn anh hỏi thăm, cuối năm thì công việc nhiều lắm, nhất là ngành commerçe. Chúc anh trai cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc ha.
    -------------------
    Thơ Tình yêu Cô Đơn
     


    Trích đoạn: Bach Van Nam


    quote:

    Trích đoạn: co don




    Về Quê Ngoại 2

    Đã lâu lắm tôi mới về thăm quê ngoại
    Nơi xứ người gần như phai lãng quên
    Mưa phũ giăng trên khắp nẻo đường
    Bạc Liêu đó các phố phường đều thay đổi...

    Xin lổi Ngoại quãng đời con trôi nỗi
    Xa quê nhà con có lổi Ngoại ơi
    Trước mộ bia con xúc động bồi hồi
    Thầm nhớ lại những lời xưa Ngoại nói...

    Thắp nén nhang con khẩn cầu xin tội
    Khấn phật Trời cho Ngoại tới Tây Phương
    Nguyện vong linh được mãi mãi trường tồn
    Nơi cực lạc hương hồn luôn an nghĩ...

    Nét bao dung trên phần bia củ kỉ
    Ngoại vẫn cười mang hàm ý ...vị tha...
    Văng vẵng bên tai một giọng nói ôn hoà
    Cháu của Ngoại đừng bỏ xa nguồn cội...

    Cô Đơn 15-11-07




    Quê Ngoại
     
    Nhịp cầu nho nhỏ bắt qua sông
    Nhà ngoại vườn hoa nở tím, hồng
    Dâm bụt, hàng dừa , bông bưởi trắng
    Ngỏ vào bờ đắp uốn cong cong
     
    Ông ngồi xem lúa gợn sóng xanh
    Lá úa trên dòng cuốn nhanh nhanh
    Ruộng sâu cô gái lia mạ cấy
    Bọn nhỏ bàn nhau việc học hành
     
    Chợt một ngày! không thấy Ông đâu
    Bông lúa vàng ươm đứng rụt đầu
    Buồng cao chín đỏ vãi đầy gốc
    Cay mắt chạnh lòng bước lâu lâu
     
    Đêm về, đất khách đếm thời gian
    Xuân đến rồi chưa ? thu chín vàng
    Tóc mẹ nhuộm màu bông bưởi trắng!
    Hơi thở dông dài giấc mơ hoang.
     
    2007
    Bạch Vân Nam
    **Chào ĐCa, thấy ĐC nhớ ngoại làm BVN cũng nhé ngoại nè, họp mặt VNTHQ lần này tụi đệ dành cho ĐC một chổ ngồi, một phần nhậu đệ đại diện lãnh phần đó giùm huynh. Nếu Huynh không đồng ý thì trả lời nhé.
    chúc cuối tuần vui vẻ.



    Nhớ Ngoại
     
     
    Đẹp làm sao bài thơ Quê Ngoại
    Gốc đa già, ruộng luá, hàng cau
    Chiếc cầu tre, nhịp võng đêm thâu
    Ngâm Lục vân Tiên...ru cháu ngủ

     
    Quê Ngoại người dân đời lam lũ
    Đội nắng mưa kiếm đủ bưã ăn
    Sống cảnh đời khổ cực khó khăn
    Theo thời gian lưng già còng xuống

     
    Quê Ngoại có hàng rau xanh luống
    Những chiếc xuồng ra chợ đổi trao
    Đêm nằm nghe sóng vỗ rì rào
    Hồn lắng đọng chìm sâu giấc điệp

     
    Và cứ thế...sáng trưa...nối tiếp
    Ngày qua ngày nhịp sống trôi theo
    Ngoại không còn...con xa quê nghèo
    Xa biển...xa hàng dưà...xa bóng Ngoại!

     
    Sương Anh 02/12/07
     
    Chào Sư Huynh, muội tính vào làm thơ tình thiệt là tình... để ghẹo Huynh dzí Tẩu Tẩu tương lai...nhưng mà đọc hai bài thơ Quê Ngoại cuả hai Huynh Cô Đơn và Bạch vân Nam, làm cho tiểu muội tự dưng nhớ tới Ngoại quá hà...nên chen dzô gửi bài nè...chúc Huynh cuối tuần thiệt dzui dzẻ, tối ngủ nhớ nằm mơ thấy...nàng nha...

    -----------------------
    QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac
     

    Trích đoạn: hobac

    Về


    Đêm giật mình tàn sương muối buốt
    Tư lự về ngóng bình minh lên
    Tiếng chim kêu dửng bước bên thềm
    Co vai lạnh hoá chừa môi rét

    Hobac



    Về Đâu...?!?
     
    Đêm muộn màng riêng mình một bóng
    Lòng phân vân chẳng biết về đâu
    Bóng tối vây quanh đen sẫm màu
    Đâu là bình yên...mà đi tới??!! 

     
    Sương Anh 05/12/07
    -------------------
    Mặtđấtkhátkhao _ dohuhong
     
    Trích đoạn: dohuhong

    Chờ Đón Em Vào Thơ
     
    Soi bóng trên dòng sông
    Thấy tình đã lập đông
    Ngồi đốt tro kỷ niệm
    Cho hơi ấm vào lòng

    Có một ngày thật gần
    Em về như nước dâng
    Qua dòng sông đã cạn
    Cho mây trời bâng khuâng

    Anh đứng hát ngu ngơ
    Bên con đường bụi mờ
    Chờ giữa mùa gió lạnh
    Đón em vào trong thơ




    Em Đang Đợi Trong Mơ

    Người bên này chờ trông
    Kẻ bên kia đứng đợi
    Ngăn cách bởi dòng sông
    Làm sao sưởi ấm lòng

     
    Ngỡ như là thật gần
    Hoá ra vẫn còn xa
    Tìm đâu chút tình thân
    Ngơ ngác bước chân trần

     
    Em đang đợi trong mơ
    Thuyền anh xa bến mộng
    Để em mãi mong chờ
    Nên lệ ướt vần thơ

     
    Sương Anh 05/12/07
    -----------------
    Thơ Hoàng Nguyên
     
    Trích đoạn: hoangnguyen6889

    Bạc mầu yêu...


    Em ở đâu
    có nhớ anh
    một mùa bàng lá đỏ
    như môi em
    e thẹn...
    mối tình đầu...

    Tình yêu ơi
    em dạt mãi...  phương nào ?
    sao cứ mãi,
    xa nhau
    mùa nước lũ...

    Sông Hồng lũ về, lá bàng đỏ
    nhớ mầu môi
    ngày em mới... trao duyên
    Nhớ về em, nụ cười sao thật hiền
    nay xa cách
    mầu môi còn mặn đỏ ?

    Lũ lại lên, trắng miền quê nơi đó
    Lá bàng xưa
    chắc đã...
    bạc
    mầu yêu...

     
    hoàng nguyên


    Không Bạc mầu thương Nhớ...
     
    Em vẫn mãi
    nhớ
    chuyện tình năm ấy
    Vẫn còn đây

    vị ngọt đôi môi
    Dẫu
    anh bậy giờ
    đã xa khỏi em rồi
    Vẫn nhớ mãi...

    không nhạt mầu hương cũ
    Trời vào đông
    đầy sương mù bao phủ
    Chợt nắng

    chợt mưa
    mây rũ trời sầu
    Biết là
    đã xa
    sao hoài nghĩ để tim đau
    Bên đây
    cứ nhớ
    về bên kia mãi thế...
    Nói là sẽ quên
    nhưng sao không dễ
    Bởi

    hương xưa
    vẫn để lại nơi đây
    Mùi tình yêu

    có vị đắng ngọt chua cay
    Nên dẫu xa nhau...

    không
    bạc mầu
    thương nhớ...

    Sương Anh 05/12/07
    ----------------
    Trà Đàm _ Băng Nguyệt
     
     
    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




    quote:

    Xin Chén Trà Thơ
     
    Trời đông lạnh ngắt quên...mơ
    Vào đây xin chén trà...thơ tỉnh hồn

    Cô chủ quán có nhà hôn?
    Tay run chân cóng hết trơn đây rồi

    Có ai...ở nhà không...ơi...
    Làm ơn trà nóng không thôi...xỉu nè...

     
    Sương Anh


     
    Có ngay có ngay có ngay

    Một bình trà nóng rót ngay đây mà

    Mèn...run...tội nghiệp ko kà ,,,,

    Thơ có đủ ấm hay là ,,,,cần ôm

    Một vòng tay lạnh với hôn

    Bao nhiêu trà mới tỉnh hồn hén em....

     
     
    hihihi đừng có xỉu

    Đừng nằm vạ nhen hong

    Cô đơn ơi em bỉu

    Em nhớ tí được hong...

    Làm sao cho hết lạnh

    Bé Sương Anh rét đông

     
    ...

     


    Thức Tỉnh Hồn thơ
     
    Ấm áp làm sao nhờ chén trà
    Mùi sen thơm ngát chạm lòng ta
    Bao nhiêu cơn lạnh cũng tan ra
    Tâm tỉnh táo, hồn thơ thức dậy

     
    Nhắp chung trà hương tình êm ái
    Làm ngất ngây lay động lưả yêu
    Trà ngọt hay...cô chủ diễm kiều
    Cảm thấy hồn tiêu dao sảng khoái

     
    Sương Anh
    05/12/07
     
    Chị ơi...
     
    Em đã hết rét đông
    Nhờ chung trà ấm nồng
    Thêm vào lời ngào ngọt
    Tỉnh rồi chị biết hông??

     
    Đừng gọi huynh Cô Đơn
    Huynh ý đang dỗi hờn
    Đông lạnh người chưa đến
    Để cóng lạnh môi hôn.....hihihihi

     
    Kiểu này em chạy trước à nha ...hông thui Sư huynh dô...rượt cốc đầu thì...eo ui...


    -----------------
    TìnhMãiCònMang _ Jacaranda
     
    Chút Nắng Mùa Đông
     
     
    Có chút nắng đang rơi buồn bã
    Cố đem về hơi ấm cho đông
    Cố hong khô bao giọt lệ lòng
    Cho thổn thức ngủ vùi quên lãng
     
    Dẫu nhẹ nhàng nhưng mà cũng ráng
    Cho người vui đừng chán mùa đông
    Dẫu lạnh căm nhưng ánh cũng hồng
    Len nhè nhẹ chút thôi rồi tắt
     
    Dẫu con tim đang buồn se sắc
    Chút nắng vàng đem rắc theo đông
    Cũng cảm ơn trời đã nhủ lòng
    Ban chút nắng về theo hương lạnh
     
    Nhìn nắng rơi mà hồn thơ chạnh
    Khối u hoài canh cánh nơi tim
    Tình mãi vương nên cứ đi tìm
    Khi đông giá... chỉ xin chút nắng
     
     
    jacaranda


     
     
     
    Nắng Đông
     
    Nắng chợt đến rồi đi lặng lẽ
    Khiến tình ai buồn tẻ trăm năm
    Trong đêm từng giọt lệ âm thầm
    Khiến gối chăn hờn vì ướt đẫm
     
    Dẫu là một chút...tình hong ấm
    Còn hơn buồn lạnh mãi muà đông
    Nhen tí tin yêu đốt lưả hồng
    Cho con tim ấm nồng bừng cháy
     
    Nắng hỡi xin hãy dừng lại đấy
    Cho tình tôi tìm thấy niềm vui
    Dẫu chút thôi cũng đỡ ngậm ngùi
    Kẻo mi ướt, mắt sầu, môi lạnh...
     
    Đông về trong căn phòng cô quạnh
    Người tình xa nên mãi vương lòng
    Nhìn đâu cũng cảm thấy mênh mông
    Hoang vắng quá...ngoài - trong trống trãi...
     
    Sương Anh 06/12/07
     
    Phượng Tím khoẻ hôn, cuối năm nên bận quá hà, hôm nay ráng thức dậy sớm vào thăm PT đó, thấy "chung tình" hôn...Nhớ giữ sức khoẻ nha, muà này tụi mình dễ bị nhiễm theo thời tiết lắm đó...
     
    #17
      SuongAnh 16.12.2007 04:36:07 (permalink)
      0
      MặtĐấtKhátKhao _ Dohuhong
       
      Sao Anh Còn Hỏi
       
      Em đang chờ đợi lời ai nói
      Sao còn hỏi lại hởi anh ơi!
      Bài thơ em gửi ý xa xôi
      Anh không hiểu hay vờ không biết

       
      Con gái rất ngại lời nói thiệt
      Nên mãi quanh co viết tứ tung
      Trăm năm giấc mộng, người tình chung
      Nhờ vần thơ ước mong bày tỏ

       
      Nhưng...chỉ là mơ không dám ngỏ
      Bởi chưa hiểu lòng sợ tìm đau
      Bài thơ tình mong muốn từ lâu
      Được người hiểu...thôi không sầu nưã...

       
      Sương Anh 06/12/07
      -------------------------
      ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
       
       
      Tình Ai
       
      Trời đang thay đổi tiết đông sang
      Cảnh vật đìu hiu giấc muộn màng
      Nhưng nhờ người gởi hương nồng ấm
      Khiến hồn lay động giấc đi hoang...

       
      Dẫu giá băng về vẫn rộn ràng
      Chờ mong đông hết, đón Xuân sang
      Tình ngỡ chôn sâu cùng tuyết lạnh
      Nào hay tràn ngập ánh huy hoàng

       
      Anh ơi...chờ nhé! khi đông tàn
      Xuân ấm về đây chim hót vang
      Bến mộng yêu đương đang thấp thoáng
      Tình ai rực sáng...sắc mai vàng...

       
      Sương Anh 06/12/07
      -----------------------
      ONLY nhớ!
       
       
      ƯỚC MƠ XANH
       
      Ước mong Xuân về cây xanh lá
      Cho tình thôi tàn tạ hương yêu
      Bầu trời mây xanh ngát hơn nhiều
      Không xám như chiều đông ảm đạm

       
      Mơ tình yêu luôn màu xanh thẳm
      Đường ta đi thảm trãi muôn nơi
      Ôi đẹp sao tình khúc tuyệt vời
      Chim liền cánh giưã trời bay mãi...

       
      Từng ý vần hoà chung quyện lại
      Đưa vần thơ bay bỗng non cao
      Ngày tháng bên nhau rất ngọt ngào
      Xanh mãi...không bao giờ biến mất...

       
      Sương Anh 06/12/07
      ---------------------
      MặtĐấtKhátKhao _Dohuhong
       
       
      Lời Anh Nói
       
      Lời anh nói làm hồn xao xuyến mãi
      Biết trăm năm có trở lại hay không?
      Đừng rắc hương tình bay trong nắng hồng
      Làm mê hoặc trái tim người khờ khạo

       
      Thiên đường tình ái...cùng ai bước dạo
      Nắm tay đi vào cõi mộng Thiên Thai
      Suối tóc dài em sẽ cột hồn ai
      Để cho nhung nhớ nặng vai người ấy...

       
      Lời anh nói phải luôn hoài giữ đấy
      Để ru em theo năm tháng đầy vơi
      Đừng thả tình lơ lửng giưã ngang trời
      Duyên làng lỡ phận đời buồn hiu quạnh

       
      Sương sợ lắm trời đông đầy gió lạnh
      Hồn đóng băng thành đá đứng chơ vơ
      Tia nắng ấm bị tuyết rơi phủ mờ
      Đang lạnh lắm, đừng chờ...yêu nhau nhé!

       
      Sương Anh 06/12/07
      -------------------------
      BângQuơ _ HươngTuyết
       
       
      Một Thoáng Chiêm Bao
       
      Mộng ảo vu vơ ở chợ đời
      Chiêm bao tỉnh giấc vẫn chưa vơi
      Người đi dạ gửi thương còn đượm
      Kẻ ở hồn mang nhớ chẳng rời
      Một thoáng bên nhau chừ lạc lỏng
      Bao lần luyến mộng cũng chơi vơi
      Mênh mông phố lạ chân buồn bước
      Có giọt mưa Ngâu vỡ giưã trời

       
      Sương Anh 07/12/07
      -----------------------
      Thơ Hoàng Nguyên

      Muà yêu Thương....
       
      Tháng mười hai là tháng cuả yêu thương
      Em cũng được sinh ra trong tháng ấy
      Thế nên tình em "Sương Anh" nhiều đến vậy
      Như lời Chuá phán:" hãy yêu thương thật nhiều..."

       
      Anh có nghe không, tiếng chuông nhà thờ vang chiều
      Trước giáo đường em có điều cầu nguyện
      Ước mong cho người em thương em mến
      Mãi muà yêu...dẫu còn xa lắm vòng tay

       
      Mượn những con chữ đang muá lượn bay
      Em ghép vào đầy niềm thương nỗi nhớ
      Từng câu thơ là từng hơi thở
      Cuả trái tim em...gửi đến cho anh...

       
      Sương Anh 07/12/07
      --------------------
      Trào phúng _ Đồng Lão
       
      Ăn Hiếp
       
      Ham vui bút trận để mần thơ
      Các bác hăm he thút thít giờ
      Đồng Lão vưà về lên mặt nhé!
      Bá Thông mới đến hết thời cơ
      Văn hay ý trãi đầy trang giấy
      Chữ dở vần ghi có mấy tờ
      Ăn hiếp người ta sư phụ méc
      Coi chừng tức quá khóc ra mưa

       
      Sương Anh 07/12/07
      ------------------
       ONLY nhớ!
       
      Tình Yêu Là Tất Cả...
       
      Này đây chung rượu kết giao
      Xin mời người nhé...cùng vào trong mơ
      Này đây suối mộng trăng mờ
      Hương hoa thơm ngát đang chờ bướm ong
      Tình vô biên giới phải không?
      Nên đừng ngần ngại tỏ lòng đến ai
      Tình thơ ta sẽ trãi dài
      Như sông ra biển chảy hoài không ngưng
      Chữ YÊU vô bến khôn cùng
      Con tim chỉ một thế nhưng TÌNH nhiều
      Không có đời sẽ buồn thiu
      Như cây khô nước như diều chùng giây
      Tình yêu bao la lắm thay
      Tình là tất cả...yêu hoài không thôi!

       
      Sương Anh 07/12/07
      -------------------------
      ONLY nhớ!
       
      Nhớ Nhiều....!!!!
       
      Nhớ lắm! người ơi, nhớ lắm cơ!
      Nhớ ngày bước lạc đến vườn thơ
      Công viên Thư Quán nhiều hoa bướm
      Đẹp quá! đứng nhìn đến thẩn thờ...

      Gặp được Nương Nương...ôi Dễ Thương!
      Vưà đẹp vưà hiền...đến lạ thường!
      Con Suối Yêu Thương, người dẫn đến
      Từ đó...lòng em thấy vấn vương...

      Những dỗi, những hờn, những muộn phiền
      Theo người đến chốn thật thần tiên
      Nhà TÂM...buông hết bao sầu não
      Lên chiếc thuyền thơ...dạo khắp miền

       
      Sương Anh 08/12/07
      ---------------------
      MặtĐấtKhátKhao_Dohuhong
       
       
      Xuân Mãi Trong Ta
       
      Ru đời mong Xuân mãi thắm tươi xinh
      Xin cánh cưả tình hoài luôn hé mở
      Trời hiu gió nhẹ ngàn hoa đua nở
      Đong đưa trên cành vạt nắng lung linh

       
      Anh biết không trăng hiểu chuyện chúng mình
      Gọi muôn vì sao đến đây chiếu rọi
      Sao anh, sao em, kề nhau sáng chói
      Và em nghe như họ nói...yêu nhau!

       
      Có nghe không anh tiếng đôi chim câu
      Đang rù rì nơi vườn sau thanh vắng
      Như tim mình đang nói lời thầm lặng
      Trăm năm hay hơn nưã vẫn...tình nồng

       
      Ánh mắt cuả anh là tia nắng hồng
      Lời cuả anh ướp hương hoa tình ái
      Sợi tóc em níu bước chân anh lại
      Dừng nơi bến bờ...hạnh phúc bình yên

       
      Em muốn đông đi, trả lại dịu hiền
      Cuả sáng muà Xuân nhẹ nhàng lắng đọng
      Tình thơ êm êm...ru hồn vào mộng
      Tinh khiết nồng nàn...Xuân mãi trong ta...

       
      Sương Anh 08/12/07
      ------------------
      TìnhMãiCònVương_ Jacaranda
       
      Một Chút Nắng...
       
      Một chút nắng thôi má đỏ hây
      Rượu chưa môi chạm đã ngà say
      Tri âm đồng cảm lời chưa nói
      Đã hiểu lòng nhau rõ quá này!

       
      Một chút nắng về kẻo nhạt phai
      Hong khô mắt ướt lệ trang đài
      Dẫu đông lạnh lẽo tình luôn ấm
      Bên nhau người nhé đừng chia hai

       
      Một chút nắng về trên tóc ai
      Lung linh chiếu sáng chiếc trâm cài
      Đông qua, Xuân đến, cây hoa trái
      Như tình chúng mình xinh tươi hoài

       
      Sương Anh 07/12/07
      ---------------------
      Bâng Quơ _ HươngTuyết
       
      Thêu Dệt Tuổi Thơ
       
      Anh có một ký ức tuổi thơ xưa
      Việt nam quê hương, muà hoa phượng đỏ
      Bao kỷ niệm khắc ghi thời trẻ nhỏ
      Dẫu xa rồi, vẫn còn có để vấn vương

       
      Tuổi thơ cuả anh ấm áp thân thương
      Rực vàng khung trời ngày muà trẩy hội
      Có cánh đồng ngát nồng hương luá mới
      Và tình yêu thời niên thiếu ngây thơ

       
      Ký ức tuy buồn vẫn có để mơ
      Còn hơn tôi cố đi tìm không thấy
      Bởi có đâu mà còn....là thế đấy!
      Nên thêu dệt hoài ký ức vu vơ...

       
      Nào có ai đâu mà đợi mà chờ
      Thế nhưng...lòng tôi dường như vương vấn
      Từ nơi này đây lòng tôi hoài vẫn...
      Cảm thấy có ai đang đợi tôi về

       
      Yêu thích làm sao chân chạm con đê
      Nhìn ngắm cảnh trăng thề bên dòng suối
      Còn nhiều lắm...bao ước mơ theo đuổi
      Ngập tràn trong ký ức tự dệt nên...

       
      Anh biết không, khao khát mãi dâng lên
      Bởi trưởng thành trong nhịp nhàng, hối hả
      Bánh xe thời gian vòng quay vội vã
      Đâu được lang thang như tuổi thơ anh...

       
      Tôi vẫn thưòng hay thêu dệt tuổi xanh
      Bên mái nhà tranh hiền lành quê Ngoại
      Dẫu xa từ bé lòng luôn mơ mãi...
      Hàng dưà, biển cát...ký ức trong mơ...

       
      Sương Anh 10/12/07
      ---------------
      LãThếPhong _ MMTB
       
      Nặng Gánh Tình Buồn
       
      Đêm đông giá rét hồn hiu quạnh
      Tuyết phủ rơi đầy lạnh buốt da
      Chờ ai, ai biết...người đi xa
      Còn đâu nưã thiết tha ngày cũ

       
      Đông về lá hoa đều tàn rũ
      Chỉ còn trơ trụi những cành khô
      Mênh mông giưã tuyết lạnh vô bờ
      Chai cảm giác thẩn thờ đứng mãi...

       
      Người đã đi để buồn trói lại
      Cột hồn vào khắc khoải, tơ vương
      Mặt sông thấm lạnh hoá thành gương
      Như tình đang giá băng khô cứng

       
      Quang gánh tình nặng lòng khó đứng
      Trì đôi chân những bước cô miên
      Đi tìm hạnh phúc?...khó vô biên
      Nên tình buồn miên man đeo mãi

       
      Sương Anh 10/12/07
      ---------------------
      Thơ Hoàng Nguyên
       
      Vào Đại Lộ Tình yêu
       
      Bước trên đại lộ
      dài hun hút
      Chân tung tăng
      chẳng chút sầu tư
      Bỗng
      một hôm
      nhận được cánh thư
      Cùng lời ngõ...
      hồn nhiên bay mất

      Đại lộ
      rộng thênh thang
      lớn thật
      Nhưng lá tình
      chạm trúng vào em
      Làm
      con tim
      thổn thức từng đêm
      Mắt long lanh
      môi mềm tơ tưởng

      Lòng như thấy
      có gì vương vướng
      Chút mơ mơ...
      mong đợi điều gì
      Đại lộ tình
      rộng lớn khó đi
      Hơi ngần ngại...
      nên vào hay thôi nhỉ?!

      Người ta ơi...
      đừng nghe nha
      lời thủ thỉ
      Đó chỉ là
      suy nghĩ vu vơ
      Bước vào tình yêu
      nưả thinh thích
      nưả nghi ngờ
      Bởi đại lộ này
      quá dài
      nên lo sợ...

       
      Sương Anh 10/12/07
      ---------------------------
      Trào Phúng_Đồng lão
       
      WÁ SỢ...VỢ
       
      Nơi này chảnh nhất là đàn ông
      Thỏ đế mà hay thích nói ngông
      Nổi tiếng vua bài...đây...khá nhất!
      Lừng danh bợm nhậu...đó...hay không?
      Về nhà "chị" bảo thì tuân thủ
      Đến cưả "bà" rày chẳng dám công
      Mới biết anh là dân sợ vợ
      Nhìn to tưởng nặng hoá nhồi bông
       
      Sương Anh 10/12/07

      ----------------
      Đường Luật Trữ Tình _ HànPhong
       
       
      Việt Nam Thư Quán
       
      Nhớ lại ngày xưa đến chỗ này
      E dè chẳng biết viết gì đây
      Thơ đề tiếng khánh chuông trầm bỗng
      Bút hoạ nét rồng phượng muá bay
      Mới đọc lòng mê say...thật tuyệt!
      Càng xem dạ ngớ ngẩn...quá hay!
      Ai người thích nhạc, thi, phim ảnh
      Thư Quán Việt Nam đến góp xây!

       
      Sương Anh 11/12/07
      -----------------
      Trào phúng _ Đồng Lão
       
      Chỉ Nể Thôi Hà
       
      Chỉ nể thôi hà hổng sợ ông
      Lâu lâu vểnh mặt tưởng người ngông
      Thì ra quý mợ...ôm nhiều việc
      Hoá bởi thương mình...cho ở không
      Bối rối tình chồng đâu dám cản
      Bồi hồi lòng vợ để ra công
      Anh ơi...nhớ nhé luôn như vậy
      Tối được tha hồ...đắp chiếu bông

       
      Sương Anh 11/12/07
      -----------
      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
       
      TÌNH NỒNG MUÔN THUỞ
       
      Áo thơ nay đã thay màu trắng
      Sắc thu vàng biến mất từ lâu
      Nhường cho lạnh lẽo tiết đông sầu
      Hãy nhóm lưả hong tình ấm nhé!

       
      Lời thương tiếng nhớ câu chia sẻ
      Văng vẳng bên tai nào mất đâu
      Người xa tình vẫn còn bên nhau
      Cách mặt nhưng lòng không cách biệt

       
      Năm dài tháng rộng tình tha thiết
      Bao buồn vui kỷ niệm đầy vơi
      Tình nồng muôn thuở nhớ trong đời
      Luôn khắc ghi không hề biến mất

       
      Giấc mơ, mộng đẹp em đem cất
      Khi người quên gửi lại làm quà
      Dẫu cuộc đời gió bão phong ba
      Vẫn còn đó...mặn mà tình thơ...

       
      Sương Anh 11/12/07
      ------------------
      Quán Không Đưòng _ Lá Chờ Rơi
       
      DU DƯƠNG TÌNH KHÚC
       
      Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
      Réo rắc như cần chút sớt san
      Nhặt nhặt khoan khoan hoà gió núi
      Trầm trầm bỗng bỗng quyện mây ngàn
      Hư hư thực thực hồn mê mãi
      Ảo ảo mờ mờ nhạc chẳng tan
      Tấu khúc du dương êm dịu quá
      Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

       
      Sương Anh 13/12/07
      -----------------
      Trào phúng _ Đồng Lão
       
      Đăng Tin Kiếm Chồng!
       
      Bạn bè bận hết chẳng ngồi không
      Chán quá đăng tìn kiếm chút chồng
      Lắm kẻ nghe lời đều đến đợi
      Bao người biết ý đang chờ mong
      Đây cần đức độ cưng chiều vợ
      Đó phải hiền lành biết quý bông
      Nếu được người yêu như mộng ước
      Thì trao "chiếc áo ấm" muà đông

       
      Sương Anh 13/12/07
      ------------------
      Quán Không Đường_ LáChờRơi
       
      CÒN XA LẮM...BáC Ơi!
       
      Lời trăn trối còn xa...xa lắm!
      Đường rộng thênh đời vẫn thấy vui
      Trong giọng thơ đầy ắp tiếng cười
      Cho con trẻ niềm tin vui sống

       
      Tuổi tác già trí luôn sống động
      Tinh thần còn minh mẫn không thay
      Lời khuyên nhủ trong thơ ghi đầy
      Nét bút ghi điều hay lẽ phải

       
      Lời trăn trối...khiến lòng thêm ngại
      Đừng nói Bác nha hãy cố quên
      Dẫu thời gian phóng nhanh như tên
      Vẫn không theo kịp lời thơ Bác

       
      Ý ngắn, tình dài như suối, thác
      Lời Bác còn vang mãi khắp nơi
      Nếu một mai...Lá rụng thật rồi
      Muôn bài thơ...một đời lưu mãi...

       
      Sương Anh 14/12/07
      ------------------------
      QuánKhôngĐường _ LáChờRơi
       
       
      Thơ Đưòng Còn Mãi
       
      Có những tình thi nối tiếp dài
      Lưu danh để lại với cõi đời
      Non tay bái phụ xin vào hội
      Yếu chữ cầu thầy chỉ cách chơi
      Giấc mộng bay xa cùng khắp nẽo
      Hương mơ toả rộng cả khung trời
      Vần hay ý đẹp như dòng suối
      Nét bút thơ Đường trãi vạn nơi

       
      Sưong Anh 14/12/07
      ---------------------
      Trào phúng _ Đồng lão
       
      ĂN ĐÒN
       
      Hàn Phong quậy phá hổm nay rồi
      Nghĩ lại hơi rầu chẳng bạn chơi
      Mặt mũi nhăn nheo vì bị woánh
      Mồm môi méo xẹo bởi đòn roi
      Nhìn xem cái tướng không còn đẹp
      Ngó thấy dung hình thật khó coi
      Ới bạn! đừng buồn chi chuyện giỡn
      Không ai nỡ đuổi chỉ...xô thôi

       
      Sương Anh 14/12/07
      ------------------
      Tản Mạn _ Song Anh
       
       Bến Vắng Tình Xa
       
      Tà dương đã khuất bóng bên sông
      Có chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
      Gió lạc âm thầm ươm ý mộng
      Mây hoang lặng lẽ trãi tình mong
      Đàn xưa vọng lại bài duyên thắm
      Sáo cũ còn vương khúc nhạc hồng
      Bến vắng người xa hồn lạc lỏng
      Đêm tàn nguyệt lặn vẫn hoài trông

       
      Sương Anh 14/12/07
      -----------------------
      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
       

      quote:

      Tóc nâu... bận rộn thế nào cũng phải trả bài đúng hẹn... nghe chưa. Chúc nàng đón Giáng sinh an lành hạnh phúc!




      Bài Yêu

      Ai cứ tối ngày bắt học yêu
      Để giờ trò cứ... phải tiêu diêu
      Bỏ thầy đơn bóng cầm roi ngó
      Trò ơi , trò hỡi... về đây yêu
       
      Trăm nghìn lầm lỗi thầy tha hết
      Chỉ cần trò dệt một tiếng yêu
      Dạy từ đầu năm rồi lại Tết
      Mà trò... cũng mãi chẳng chịu yêu
       
      Năn nỉ trò mà... hãy yêu đi
      Hong thôi thầy mất tuổi xuân thì
      Biết tìm ai để mà dạy nữa
      Trò ơi , trò hỡi... yêu dùm đi
       
       
      jacaranda
       

      Thầy Only ui... thầy làm sao mà trò chạy hết rồi
       
      Tóc Nâu nè... lần đầu pt vô nhà mà phá tới ông thầy luôn rồi  hihihi... đừng có giận pt nha , chúc TN giáng sinh và năm mới vui vẻ nhé. Thân



      THẦY  ĐÁNG  YÊU!


      Tội nghiệp làm sao thầy đáng yêu!
      Thuở nao Sương - Tóc, ăn hiếp nhiều
      Giờ thêm Phượng tím bày trò phá
      Tam nương hiệp lại học bài Yêu...

      Đừng bảo là trò chưa biết yêu!
      Chưa hề rung động trái tim liều
      Con tim nồng cháy giữa mùa lạnh
      Nồng nàn ngọn lửa soi mộng yêu!

      Yêu thầy, yêu bạn, yêu...Người Ta
      Cỏ cây, hoa lá, trăng gió... là
      Thầy đừng lo sợ ngày hoa tóc
      Tình càng thêm đượm... thời gian qua!

      Biết thầy dễ thương và dễ chìu
      Nên trò bày cớ chọc... lêu lêu
      Đừng giận thầy ơi..., mau già lắm
      Thầy già, trò trẻ..., sao học yêu???!


      Tóc nâu


      Chọc cho dzui đó nha! Người nào giận thì.... ở đó chơi một mình đi ! 

      Jarcaranda ơi! Đừng ngại phá trong nhà của TN  nha, nhứt là tự nhiên tụi mình có ông thầy ngang xương để...ghẹo phá thì tội gì hổng nghịch
      ...

      Giả Vờ...Yêu
       
      Nếu cứ bắt trò phải học yêu
      Thầy ơi...các em cũng xin chiều
      Đã hai nay còn thêm người nưã
      Tất cả là ba thầy sẽ tiêu

       
      Tóc nâu, Phượng Tím cùng Sương Anh
      Ba đưá mình cùng chuẩn bị nhanh
      Người hát, người hò, người nhảy muá
      Thầy ONLY sợ hết theo hành

       
      Giả vờ...yêu nhé thật là vui
      Lớp học thầy trò khúc khích cười
      Những áng thơ hay đang khóc lóc
      Bởi thầy bỏ dạy theo trò chơi...

       
      Sương Anh
       
      Tóc Nâu và Phượng Tím ui....phen này chúng ta ba người hợp lại cho thầy ONLY bỏ chạy luôn ha hihihHìihi....

      ----------------
      Trào Phúng _ Đồng Lão
       
      Đổi Thời
       
      Đúng đó bên này thấy mí ông
      Làm càng bị khổ thiệt...là ngông
      Đàn bà thuở trước chờ sai việc
      Phụ nữ đương thời chẳng ở không
      Những chuyện khềnh khàng ai động đến
      Bao nhiêu việc lớn máy làm công
      Tà ơi... phải biết cưng chiều vợ
      Đổi tính ngoan hiền được tặng bông

       
      Sương Anh 15/12/07
      -----------------------
      ThơRơiHọcTrò_ Tócnâu
       
       
      [sm=party.gif]
       
      Ngời lên ngọn nến rạng niềm tin
      Bền vững yêu thương mãi trọn tình
      Xin Chuá hồng ân ban phước hạnh
      Người người hạnh phúc đêm Giáng Sinh
       
      Sương Anh
      -----------------------
       
      TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
       
       
      Mừng Ngày Giáng Sinh cầu Chúc JA Vui
       
      Mừng ngày xuất hiện bên đời
      Chuá đến cưú thế bao lời ca vang
      Giáng trần đề giúp nhân gian
      Sinh ra chịu gánh vô vàn khổ đau
      Cầu cho mọi người thương nhau
      Chúc ai cũng được vui câu phước lành
      JA ơi...có thấy trời xanh
      Vui tươi lấp lánh tấm mành đầy sao
       
      Sương Anh
      ---------------------------
      Thơ Hoàng Nguyên
       
      Mầu áo em...


      Giá lạnh chiều đông
      em mặc áo hồng đậm…
      nép vào đâu
      để ấm một năm chờ
      tiếng nhạc vang lên
      những lời ước mơ

      "Đến với anh
      dù thiên hà
      nát tan thành muôn mảnh "...

      Có những chiều chớm đông
      lá bàng thay, bằng những mầu áo em mặc
      tuổi xuân ơi
      vời vợi
      cho ta nhớ mãi một mong chờ
      cái lạnh đầu đông,  trong cơn gió bơ vơ
      lòng hiu quạnh nhớ về anh
      muà lá bàng chín đỏ…
      Em ở bên kia
      có nhớ về anh không đó
      hay đã quên
      để đông về
      lá bàng đỏ ngủ mãi trên cây…

       
      hoàng nguyên



      Trắng Xoá...
       
      Em mang
      chiếc áo ngày Đông
      Thu vàng

      xa vắng
      nắng hồng cũng đi
      Bao nhiêu

      tình ý khắc ghi
      Mờ
      trong mây trắng...

      Xuân thì chưa sang
      Nơi anh

      rực đỏ
      lá bàng
      Còn em

      trắng xoá
      bởi đang Đông chiều
      Tìm đâu

      một thoáng tin yêu
      Khi tình

      xa vắng,
      quạnh hiu
      vô bờ
      Mình em ôm nỗi bơ vơ
      Nhớ anh áo khoác...

      Xuân chờ...hồn hoang
      Mong ngày

      tao ngộ...mơ màng
      Một cơn gió buốt,

      bàng hoàng...

      tỉnh mơ...
       
      Sương Anh
      #18
        SuongAnh 05.01.2008 04:31:39 (permalink)
        0
        Tình mãi Còn Vưong _ Jacaranda
         
         
        Mừng Chuá Giáng Sinh Cầu Chúc JA Vui
         
        Mừng ngày xuất hiện trên đời
        Chuá đến cứu thế bao lời ca vang
        Giáng trần đề giúp nhân gian
        Sinh ra chịu gánh vô vàn khổ đau
        Cầu cho mọi người thương nhau
        Chúc ai cũng được vui câu phước lành
        JA ơi...có thấy trời xanh
        Vui tươi lấp lánh tấm mành đầy sao

         
        Sương Anh 15/12/07
        -----------------------------
        Thơ Hoàng Nguyên

        THUYỀN TÁCH BẾN
         
        Thuyền thơ
        tách bến lâu rồi
        Sao
        ta cứ mãi
        bồi hồi chờ mong
        Trông sao
        người nhận thơ hồng
        Tình trong ta gửi...
        mộng lòng ta trao

        Thuyền thơ
        du ngoạn trăng sao
        Cưỡi mây lướt gió
        bay vào không trung
        Đường tình
        sao thấy mông lung
        Cho tình
        tôi lợ...
        giưã dòng nước đôi

        Thuyền ai
        tách bến lâu rồi
        Sao
        ta cứ đứng
        bên đời ngóng trông
        Ông Tơ
        không buộc chỉ hồng
        Nên đời
        cứ phải
        long đong như thuyền!  


        Sương Anh 16/12/07
        ---------------------------
        HoaTímNgàyXưa _ BăngNguyệt
         
        Vui Vẻ Cùng Trăng
         
        Đêm nay màu trăng non
        Toả ánh sáng dịu dàng
        Khẽ khàng cơn gió nhẹ
        Đưa tiếng hát ai sang...

        Em ngồi mãi chờ trăng
        Đêm lạnh hồn cô độc
        Bơ vơ buồn muốn khóc
        Hỡi Nguyệt thấu cho chăng...?

        Họ vui vẻ bên Hằng
        Bỏ mình em hiu quạnh
        Trăng bên em cô lạnh
        Vằng vặc ánh trăng người

        Thơ vui vẻ tươi cười
        Tiếng thi ngâm rộn rã
        Chỉ mình em buồn bã
        Trăng lạnh nơi xứ xa...

         
        Sương Anh 16/12/07
        ------------------------
         Thơ Hoàng Nguyên
         
        Ly Rượu Buồn...
         
        Chẳng thấy anh đâu em tự chuốc
        Nhấp môi ly cạn tìm men say
        Để hồn mê thấy anh đâu đây
        Cho chữ thương nằm im góc nhớ...

        Khói bay từng cụm theo hơi thở
        Trong ảo mờ...hình bóng cuả ai...
        Có phải là anh?...vạn dặm dài
        Vì thương quá về thăm người cũ

        Nhớ quá nên tâm hồn ủ rũ
        Sóng sánh chiều bên ly rượu buồn
        Hỏi anh...có chút nhớ tình vương
        Về người xa vắng...miên trường cách chia...

         
        Sương Anh 18/12/07
        ---------------------------
        SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
         
        Em Đến Vui Không?
         
        Em ghét anh nhiều, nhiều ghê lắm đó
        Người sao mà xấu...xấu ghê à nha!
        Biết tính người ta vui vẻ thật thà
        Gặp ai cũng đều tươi cười chào đón

         
        Em cứ ngỡ chỉ em là người nhỏ mọn
        Vui buồn bất chợt nghĩ ngợi lung tung
        Ngỡ muà đông băng đóng, suối ngưng dòng
        Muốn hỏi thăm nhưng ngại ngùng hổng dám

         
        Trời vần vũ những đám mây màu xám
        Vướng tâm hồn chút ảm đạm thê lương
        Có ngờ đâu...thoáng chốc ngời ánh dương
        Đôi mắt chớp, tim không ngừng loạn nhịp

         
        Đường thơ mênh mông, biết em theo kịp?
        Nếu bằng lòng xin chậm bước cho theo
        Em đến vui không...thôi đừng làm reo (grève)
        Giang tay đón...mời em vào nhà nhé!

         
        Còn hờn dỗi em sẽ làm chim sẻ
        Bay trời cao mất hút tận nơi đâu
        Để vưà lòng ai...chẳng thèm về đâu
        Cho đến lúc...vẫn ghét hoài, ghét mãi...

         
        Sương Anh 18/12/07
        ------------------
        Tản Mạn _ SongAnh
         
        DUYÊN THƯÀ...
         
        Gió đẩy đưa thuyền tắp bến sông
        Long đong giống chiếc lá trôi dòng
        Thôn xưa ngõ trúc còn ai đợi?
        Xóm cũ hiên nhà có kẻ mong?
        Lạc lỏng quê người tình bạc trắng
        Bơ vơ xứ lạ nghiã không hồng
        Chiều đông ảm đạm màu mây xám
        Một chút duyên thưà mãi ngóng trông

         
        Sưong Anh 18/12/07
        -----------------
        TràoPhúng _ Đồng lão
         
        Chớ Lo!
         
        Vẫn mãi là em cuả thuở nào
        Hiền lành chẳng dữ hổng trèo cao
        Bình thường rất thích người lương thiện
        Đặc biệt hông ưa kẻ trộm đào
        Gặp lúc nhìn xem đang muá kiếm
        Nhằm thời ngó thấy sợ đâm sao?
        Anh ơi, chớ có mà lo nhé!
        Bởi gặp người gian khí bốc trào


        Sương Anh 18/12/07
        ------------------
        Chớ Có Lo Chi!
         
        Lòng em vẫn giống tự hồi nào
        Tính tốt tình đầy tưạ núi cao
        Mặc kệ người yêu ưa ngắm lựu
        Không màng ông xã thích ăn đào
        Nheo mày trợn mắt đâu la nhé!
        Hạ giọng tay quào chẳng thấy sao?
        Chớ có lo chi cho mệt óc
        Ai thèm để lệ thật tuôn trào

         
        Sương Anh 18/12/07
        --------------------
        Thơ Hoàng Nguyên
         
        Thơ Mãi Tình Chung

        " Thơ yêu Thơ " vần đan lời kết
        Bao ý tình viết mãi chẳng ngưng
        Như con sông mạch chảy không ngừng
        Làm sao cạn suối thơ anh hỡi!

         
        Thơ như người...biết yêu và đợi
        Biết ghét thương, giận dỗi...vì ai
        Cũng lệ tuôn giọt vắn giọt dài
        Và cưòi vui khi lòng hoan hỷ

         
        Chỉ một mình không ai thủ thỉ
        Từng câu vần ghép lại thành thi
        Chút tình thơ nhờ gió mang đi
        Đem đến cho người em muốn nói

         
        Gió làm biếng nên bài thơ gởi
        Vẫn còn đây...ấp ủ lời thương
        Cũng bởi vì thơ mới vấn vương
        Con chữ biến thành câu khắc khoải

         
        Em thương thương lắm...thường mong mỏi
        Đường đời luôn ngát mộng đầy mơ
        Và tình yêu sẽ như bài thơ
        Không đắng chát...đôi bờ cách trở

         
        Sương Anh 19/12/07
        -----------------------
        SuóiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
         
        Em Mong...
         
        Em mong tình mãi xinh như rưá
        Qua bao muà mưa nắng không phai
        Cùng tháng năm ta chung bước dài
        Thơ đan quyện tung bay theo gió

         
        Em bên ni còn anh bên nớ
        Xa cách nghìn trùng bởi đại dương
        Vậy mà con chữ cứ hoài vương
        Đêm thao thức chữ thương lời nhớ

         
        Anh từng nói thơ là duyên nợ
        Chữ ý tìm kết nối quyện nhau
        Tâm sinh tình đan dệt vần câu
        Bởi thế thơ đậm màu hạnh phúc

         
        Anh biết hôn?...em mong đời thực
        Sẽ luôn vui giống chuyện tình thơ
        Vưà mới nghĩ thôi đã muốn mơ...
        Giá như cũng...vui ghê anh hỉ?!

         
        Sương Anh 19/12/07
        -------------------------
        TràoPhúng_ĐồngLão
         
        Ai BIỂU
         
        Thường khi ổng trước bả liền sau
        Chỉ chỏ sai làm hổng dám sầu
        Phục vụ luôn bên tình thắm thiết
        Vâng lời hết mực nghiã thâm sâu
        Chồng đừng qủy kế chi phiền óc
        Vợ chẳng bày mưu khiến nhức đầu
        Cũng bởi "ham chơi" mà nẩy tật
        Cho bà xã giận...ghét gì đâu!

         
        Sương Anh 20/12/07
        -------------------------
        Thơ Hoàng Nguyên
         
        Thơ Là Hơi Thở...
         
        Thơ là hơi thở...
        là nhịp mạch cuả con tim
        Nếu vắng hồn sẽ lịm tàn vô giác
        Tất cả những âm thanh xào xạc
        cuả tiếng gió thổi, lá rơi...
        Sẽ làm ta bồi hồi anh nhỉ?!


        Bởi thế...
        dù một mình em vẫn cùng thơ thủ thỉ
        Chia xẻ những tâm tình,
        bao vướng mắc đang vương...
        Hồn thơ em
        sẽ như dòng Seine mãi một đời thương
        Dẫu đông lạnh, tuyết phủ, băng che...
        Anh hãy cùng em
        Đừng
        để cho dòng suối thơ ngừng chảy
        Nếu không hồn sẽ buồn dãy chết
        Và có nghiã là...
        tim ngừng đập...và ta sẽ hết ...yêu thương...


        Thương thương
        nhớ nhớ...vấn vương
        Tình thơ
        em viết
        đêm trưòng không ngưng
        Bao giờ dòng Seine nước dừng
        Thì thơ sẽ cạn...tim ngừng thở hơi...

         
        Sương Anh 20/12/07
        --------------------
        Vần Thơ Trữ Tình _ Hàn Phong
         
        HOA SEN


        Hoa sen sống giưã chốn ao sình
        Vẫn dáng thanh cao hỏi dám khinh
        Kẻ bán bày ra nhiêu cũng hết
        Người mua ngưỡng mộ biết bao tình
        Dầu trong nước đục không màng nhục
        Dẫu dưới bùn lầy vẫn thấy vinh
        Họ ghét khen chê rồi giận dỗi
        Hay mai miã cũng...vẫn là mình

         
        Sương Anh 20/12/07
        _________________________
         
        QuánKoĐường _ Lachoroi
         
         Nhớ Trọn Đời
         
        Dẫu biết thu về lá rớt rơi
        Trời mây ảm đạm vẫn vui cười
        Đường thi ý mộng đầy muôn lối
        Tứ tuyệt hồn mơ trãi khắp trời
        Bút luận câu lời tung khẩu khí
        Trà đàm giấy viết thả vần chơi
        Quen nhau khắc đậm tình tri kỷ
        Vạn kiếp không quên nhớ trọn đời
         
        Sương Anh 27/12/07

        -----------------------
        Tràophúng _ Đồng lão
         
        Yêu Thơ
         
        Vu vơ thích thả những vần thơ
        Cứ mãi tràn lan chẳng bến bờ
        Biết chẳng rành văn nhưng thích mộng
        Tuy không giỏi chữ vẫn thường mơ
        Cơn mê phảng phất làm ngây ngất
        Giấc ảo êm đềm khiến ngẩn ngơ
        Lãng đãng hồn hoang tay viết mãi
        Câu hay ý đẹp thật ai ngờ

         
        Sương Anh 27/12/07
        -----------------------
         GióLạnh _ BăngNguyệt
         
        Ru Tình
         
        Từng bước chân buồn ta cố đếm
        Thôi nghĩ về người khiến lệ sa
        Nhưng sao lòng vẫn thật thà
        Nghiêng mình lặng ngắm trăng ngà nhớ ai

        Đôi nơi cách trở đường xa ngái
        Mong ru tình ấm mãi dài lâu
        À ơi...đẹp giấc mộng đầu
        Kẻo Băng hồn Nguyệt tình sầu Cô Đơn

         
        Sưong Anh 27/12/07
        -------------------
        Thơ HoàngNguyên
         
        Nguyện Cầu ...
         
        Đón mừng ngày Chúa sinh ra đời
        Người người ca hát tiếng đuà vui
        Ly cụng kêu vang như pháo nổ
        Riêng lòng sao thấy chút bùi ngùi
         
        Có phải vì ta cách biệt rồi
        Nên hồn vương vấn mãi người ơi
        Tuyết trắng đêm đông uà phủ tới
        Mênh mông lạnh lẽo cả khung trời
         
        Đi tìm nhưng có thấy gì đâu
        Nằng nặng tim côi những trái sầu
        Vời vợi nghìn trùng...anh có biết
        Nơi này em nhớ...biết tìm đâu
         
        Nụ hôn ngào ngọt vòng tay ấm...
        Em vẫn chờ mong thầm nguyện cầu
        Mong đời đẹp mãi...tình luôn thắm
        Chuá thương... hai đưá được gần nhau

         
        Sương Anh 27/12/07
        ---------------------
        Bâng Quơ _ HươngTuyết
         
        THÔI ĐỪNG XÓT XA
         
        Khi tình đã bỏ ta đi
        Lòng riêng một nỗi tình si buốt lòng
        Trời đang gió lạnh muà đông
        Xin đừng buồn nưã tim hồng khóc đau

         
        Xót xa nhiều, cũng xa nhau
        Ôm chặt quá khứ giọt sầu long lanh
        Chữ tình vốn dĩ mong manh
        Vô duyên hai đưá mộng lành vỡ đôi

         
        Em đây, người đó...xa rồi
        Bao nhiêu kỷ niệm...mồ côi bây giờ
        Nỗi buồn trút gửi câu thơ
        Tìm vui trong nỗi mong chờ vu vơ

         
        Thôi đừng xót xa thẩn thờ
        Màn đêm buông xuống vào mơ nhặt tình
        Nơi đây sẽ thấy đời xinh
        Nụ cười vui vẻ...chúng mình bên nhau

         
        Cuộc đời bão tố bể dâu
        Càng si, càng hận, càng đau tím hồn
        Quên đi cảnh buồn hoàng hôn
        Kẻo không xuân mới giận hờn bỏ đi...

         
        Sương Anh 28/12/07
        -----------------------
        MộtThoángMuàThu _ Minh Tuấn
         
        CÂU THƠ NGÀY CŨ
         
        Bên đời réo gọi xuân sang
        Câu thơ ngày cũ vẫn mang bên lòng
        Em xin anh giấu vào trong
        Xuân đang đến đó, nắng hồng chờ ta

         
        Bên đời réo rắc xuân ca
        Cùng em anh nhé, chan hoà niềm vui
        Quên đi bao nỗi ngậm ngùi
        Vì vô duyên nợ nên đời xa nhau

         
        Em riêng một mối tình sầu
        Còn anh ôm giữ hoài câu thơ buồn
        Bão đời cứ mãi đeo luôn
        Xoa lòng êm dịu kẻo tuôn lệ dòng

         
        Xuân về trong cảnh muà đông
        Tuyết rơi trắng xoá, tình nồng bay theo
        Trời tây xứ rộng tình nghèo
        Nên tình ta cũng lắt leo mây ngàn...

         
        Cho em xin giọt lệ tràn
        Ru đời bằng những nồng nàn mơ hoa
        Câu thơ xuân mới chờ ta
        Nỗi buồn ngày cũ dần dà sẽ quên
        ...
         
        Sương Anh 28/12/07
        ---------------------
        ThơRơiHọcTrò _ Tóc nâu
         
        Chung Trà Mời Anh
         
        Chung trà đã lạnh rồi anh
        Ngoài trời cũng rét sẽ thành đá thôi
        Anh chờ em hâm lên rồi
        Hai ta đối ẩm cho đời thêm vui
        Anh đi bỏ em ngậm ngùi
        Câu thơ lạc vận biếng cười nói năng
        Hỡi người có biết cho chăng?
        Tình thơ năm cũ trầm thăng vơi đầy
        Nay Xuân về, anh có hay?
        Mời anh trà nóng hương bay thơm nồng
        Chén trà kết nghiã vườn hồng
        Năm nao còn giữ bên lòng không quên...

         
        Sưong Anh 29/12/07
        -----------------------
        SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
         
        Món Quà Nhớ Mãi...
         
        Tình thơ đẹp tưạ Cõi Mơ
        Êm hiền nhè nhẹ... nên thơ vô cùng
        Bao nhiêu nét bút ghi chung
        Hương thơ bay vút không trung mơ màng
        Tình yêu thơm ngọt dịu dàng
        Từng lời từng ý rộn ràng tim ta
        Từng ngón tay lật trang ra
        Hồn như ngơ ngẫn tim sa theo lời
        Tập thơ đẹp quá anh ơi!
        Món quà nhớ mãi...muôn đời không quên...
         
        Sương Anh 29/12/07
        ------------------------
        ONLY nhớ!
         

        Em Đến Thăm Thầy...
         
        Em đến thăm thầy vào ngày cuối năm
        Trời sắp Tết sao lòng đầy thổn thức?
        Có phải thầy đang mong chờ hạnh phúc
        Bao xuyến xao...mực đọng trên giấy hồng

         
        Em đến thăm thầy buổi sáng muà đông
        Khi tuyết đang rơi trắng xoá ngoài đồng
        Thầy có nhớ về cô trò nhỏ bé
        Thường hay dỗi hờn, khi thầy giận không?

         
        Tờ-inh-huyền TÌNH...học mãi chẳng xong
        Thầy giận, trò buồn.... đành xa nhau vậy
        Nhưng biết làm sao, tim chưa run rẫy
        Bởi vì khờ khạo...đánh mất tình ai...

         
        Em đến thăm thầy vào buổi sớm mai
        Cuả ngày cuối năm hai ngàn lẻ bảy
        Xin thầy đừng buồn, cưả lòng khép lại
        Học trò sẽ buồn biết mấy...thầy ơi!

         
        Em đến thăm thầy...em đến đây rồi
        Thầy có bằng lòng cho trò vào lớp
        Đứng chờ thầy mà con tim hồi hộp
        Muốn gọi...ANH!...mà mắc cỡ làm sao!

         
        Sương Anh 29/12/07
        ---------------------
        Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
         
        Em Đến Thăm Anh...
         
        Em đến thăm anh ngày cuối năm
        Cùng nhau ôn những chuyện thăng trầm
        Để mong quên hết buồn năm cũ
        Không vướng tình trần theo vết lăn

         
        Em đến thăm anh chiều ba mươi
        Mang theo tiếng hát cùng môi cười
        Cho hồn anh ấm đêm đông lạnh
        Năm mới xuân về tình thắm tươi

         
        Em đến thăm anh những ngày qua
        Tình thơ hò hẹn dưới trăng ngà
        Bên dòng suối chảy êm hiền dịu
        Dẫu tháng ngày trôi tình chẳng xa...

         
        Sương Anh 30/12/07
        ----------------------
        Thơ HoàngNguyên
         
        Xuân Sang
         
        Tết lại về
        có nghiã xuân sang
        Chợ hoa, pháo tết
        ôi...rộn ràng
        Vạn vật
        như đang chờ xuân đến
        Đâu đâu
        cũng rộn tiếng ca vang...

        Xuân sang
        hoa đào đỏ, mai vàng
        Điểm tô thêm
        nét đẹp huy hoàng
        Chuá xuân về...
        Trăm hoa đua nở
        Tà áo em
        làm muà xuân
        tăng
        thêm vẻ
        dịu dàng...

         
        Sương Anh 30/12/07
        -----------------------
        QuanhTaCóGìNhỉ? _ Hobac
         
        Trời Cuối Năm Hanh Hao...
         
        Bầu trời ngày cuối năm hanh hao
        Hồn anh cũng vàng vọt xanh xao
        Bến hẹn người chờ sao không đến
        Để tim thổn thức dạ cồn cào...

         
        Tiễn năm cũ bạn bè đâu vắng
        Chỉ một mình nằng nặng thương đau
        Xuân về hương sắc khoe màu
        Riêng anh một nỗi tư sầu ôm mang

         
        Xuân về xoa dịu nỗi cơ hàn
        Những đôi mắt chưá chan hy vọng
        Mừng xuân đến tim lòng vọng động
        Xô những cơn buồn ra khỏi đời ta...

         
        Anh nhớ em
        Em nhớ anh...ta nhớ nhau
        Thế sao vẫn triền miên
        đau xót...
        Nhóm bếp lưả
        hong khô tâm hồn vàng vọt
        Đừng biếng lười
        tình trở gót rời xa...

         
        Trời cuối năm lạnh lẽo cóng da
        Chẳng thuốc thang làm sao hết được
        Nơi bến hẹn người chờ hồn sướt mướt
        Mở lòng ra nhận toa thuốc...trăm năm...

         
        Sương Anh 30/12/07
        ------------------------
        TìnhMãiCònVưong _ Jacaranda
         
        Chúc người cũng như chúc ta
        Muà xuân viễn xứ xa nhà buồn thiu...
         
        ****
        Nỗi Niềm Gửi Gió
         
        Nỗi niềm gửi gió bay về
        Thăm làng quê cũ con đê đường làng
        Nhờ gió xin tí nắng vàng
        Cho ta được ấm hồn hoang nơi này
        Một năm mới nưã về đây
        Nhìn cha mẹ nhớ những ngày xa xưa
        Khiến hồn ta cũng đong đưa
        Rưng rưng má ướt lệ vưà rớt mi
        Tình quê cũng vẫn đắm si
        Rộn lòng khi thấy xuân đi ngang đời
        Xuân quê hoa thắm màu tươi
        Muà xuân viễn xứ ngập trời tuyết rơi
        Gió ơi, cho gửi tình tôi
        Về nơi nhà cũ cuả thời ấu thơ
        Bây giờ chỉ thấy trong mơ
        Tìm đâu xuân ấm... ta chờ đã lâu!
         
        Sương Anh 30/12/07
        -------------------------
        Vô Thường_ ConThuyền KhôngBến
         
        Chén Trà Đầu năm
         
        Chén trà năm mới xin mời anh
        Hương ngạt ngào bay khắp mọi miền
        Từ Á sang Âu Phi Mỹ Úc
        Đầu năm chén trà chuyện huyên thuyên
        Trà ướp mùi sen hay hoa lài
        Cũng đều thanh khiết hương thơm bay
        Năm mới chén trà hơi ngút toả
        Chạnh nhớ quê nhà...mắt thấy cay...
         
        Sương Anh 30/12/07
        ----------------------
         TảnMạn_Song Anh
         
        TÌNH XUÂN
         
        Ngày mai vào buổi sớm mai hồng
        Ánh sáng mặt trời toả rạng đông
        Xuân đến nắng về hoa nở rộ
        Lòng người viễn xứ ấm Xuân nồng
        Nàng xuân đang bước đến bên đời
        Cảnh sắc muà xuân rực thắm tươi
        Cho dẫu nơi đâu xuân vẫn ấm
        Mặc xuân đi - đến...mãi yêu đời!
         
        Sưong Anh 31/12/07
        ----------------------------
        Quán Không Đường _ Bác Lá
         
        XUÂN
         
        Nàng xuân đem đến bao niềm vui
        Mừng đón xuân về hoa pháo rơi
        Năm mới đang từ từ bước tới
        Đỏ hồng xác pháo...Xuân đây rồi!
        Đầu Xuân xin chúc người vui tươi
        Hạnh phúc yên vui suốt một đời
        Réo rắc tình xuân hồn khẽ động
        Ươm đầy xuân mộng...tiếng thơ rơi
         
        Sương Anh 31/12/07
        --------------------
        GHEN _ Thái Anh
         
        Chúc Xuân
         
        Ngày mai vào buổi sớm mai hồng
        Ánh sáng mặt trời toả rạng đông
        Xuân đến nắng về hoa nở rộ
        Lòng người viễn xứ ấm Xuân nồng
        Hôm nay ngày cuối cuả năm qua
        Xin có lời chúc chị an hoà
        Gia đình hạnh phước tròn năm nhé
        Phát tài may mắn thật nhiều nha!
         
        Sưong Anh 30/12/07
        --------------------
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 04:52:37 bởi SuongAnh >
        #19
          SuongAnh 19.01.2008 22:51:06 (permalink)
          0
          Trào Phúng _ Đồng Lão
           
          ĐÓN TẾT
           
          Vườn thơ thắm đượm vạn niềm vui
          Ý đẹp lời hay nét bút cười
          Khắp cõi chào xuân hoa ngập lối
          Muôn người đón tết pháo tung trời
          Champagne cốc chạm say sưa nhậu
          Cognac ly mời thoả thích chơi
          Hạnh phúc là đây tri kỷ hỡi
          Vòng tay bạn hữu nối ngàn nơi

           
          Sương Anh 02/01/2008
          ------------------
           Hoa Tym Tým
           
          Anh Cũng Biết Ghét?!
           
          Ngộ ghê nha, vô tình chân đi lạc
          Vào trang thơ Tym Tým thấy người ta
          Đang ngồi rên buồn rũ ở góc nhà
          Bởi chủ vắng, bỏ chàng ngồi hiu quạnh

           
          Trời đã tối đêm đông càng thêm lạnh
          Cưả đóng rồi khách đứng ở ngoài sân
          Muốn làm ơn giúp đỡ nhưng ngại ngần
          Đành xem khách đang giận hờn nũng nịu

           
          Thấy vui vui nhưng có điều không hiểu
          Tưởng ghét hờn là chuyện con gái thôi
          Ai ngờ anh cũng biết ghét...trời ơi!
          Đàn ông cũng vậy...có chi nào khác

           
          Hỡi Tym Tým vào đây ly nước mát
          Mời người ta kẻo khát nước hết hơi
          Tiếng dỗi hờn chẳng ai nghe mệt rồi
          Paris thấy tội...nhưng mời hổng thèm uống!

           
          Sương Anh 01/01/08
          --------------------
          ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
           
          Suốt Cả Đời...
           
          Anh hãy cho em mượn suốt cả đời
          Đôi vòng tay rộng bờ vai rắn chắc
          Em buông mình cho tình anh dìu dắt
          Đến trăm năm tóc bạc vẫn còn theo

           
          Chỉ sợ anh chê rằng tình em nghèo
          Con tim nhỏ khó giữ hồn anh lại
          Anh cánh đại bàng đường bay rộng rãi
          Giưã vạn lối hoa có lắm mọc mời

           
          Điểm tưạ cho em chắc nhé, anh ơi!
          Suốt cả cuộc đời đến khi đầu bạc
          Bởi đời em mong manh như sương hạt
          Dễ vỡ tan trước cơn nắng gắt gay


          Tâm tình em đó xin gửi anh hay
          Nếu có bằng lòng hãy cho em mượn
          Là điểm tưạ rồi thì xin dừng bước
          Mộng hãi hồ phiêu lãng thôi níu chân

           
          Suốt cả đời em nguyện mãi ân cần
          Xin sóc chăm bằng tấm lòng yêu mến
          Tình em dịu dàng anh quên mỏi mệt
          Giưã cuộc đời cay nghiệt lắm lo toan.

           
          Sương Anh 02/01/2008
           
          Anh Tóc ơi...  Sao mà ăn Tết kỹ dữ ha...
           
          Chỉ còn vài giờ nưã mà thôi
          La France ngày Tết như qua rồi
          Hổng chịu vào đây je vois tí
          Mai au travail ít giờ chơi... hihihihi...

          --------------------------
          Thơ Hoàng Nguyên

          Trích đoạn: hoangnguyen6889


          Hoa nở bên trời...
          Xuân sang hoa nở bên trời
          Tôi vẫn tìm em, những hạt rơi
          Sương nào để lại, trên lối cũ
          Cho tôi nhặt lại, để trong đời...
          Có thể năm nay, em lại đến
          tiếng lòng thổn thức
          những mùa rơi
          Thương thương nhớ nhớ
          Người tình  ấy
          Biết đâu lại gặp
          Ở cuối trời…

          Mong mãi mà đâu
          thấy người đâu ?
          thời gian
          vội vã chẳng đợi nhau
          và người cũng thế
          ngàn đêm lẻ
          xa nhau
          đợi mãi
          đến bạc đầu…

           
          hoàng nguyên



          Báo Hiệu Xuân Sang
           
          Hoa nở bên trời
          báo hiệu xuân sang...
          Hỏi lòng anh
          có mong đợi rộn ràng
          Nhìn cánh mai vàng
          hồng đào khoe sắc
          Hồn em
          có một cảm giác lâng lâng...

           
          Em
          vẫn đây
          cùng với những ân cần
          Sẵn sàng
          chờ nghe lòng anh bày tỏ
          Khúc nhạc xuân
          thay lời em
          muốn ngỏ
          Mộng ước cau trầu
          mơ lắm
          cùng ai...

           
          Sương Anh 02/01/08
          ------------------
          Poetic Soul
           
          Ẩn Thân

          Ẩn dật tu tâm đã bấy lâu
          Không màng danh lợi bỏ cung cầu
          Rau trồng cỏ mọc rành gian hẹp
          Cá thả ao đào biết đất sâu
          Cửa nhỏ song thưa nào lạnh lẽo
          Tường nghiêng mái thấp chớ âu sầu
          Đan lòng một cõi xây tơ mộng
          Mặc thế tùy thời diễn đến đâu
          BTN

          Họa vần đối luật

          Ẩn Thân

          Công danh lợi lộc bỏ từ lâu
          Được mất thành không chẳng cưởng cầu
          Sáng ngắm cò bay trên đất rộng
          Chiều trông cá lội dưới hồ sâu
          Vui cùng tuế nguyệt say vừng mộng
          Thú với điền viên rũ bụi sầu
          Gió mát lùa song trăng một mảnh
          An nhàn tự tại dẩu về đâu
          TA
           
          Trời ơi...hôm nay "ngừ iu " bày đặt đi ở ẩn nưã ha, bỏ " em iu " một mình hổng có được đâu àh, cho em theo dzííííííí....
           
          ẨN CƯ
           
          Tạm trú nơi này cũng khá lâu
          Quên quan chức tước bỏ mơ cầu
          Âm thầm một bóng không người biết
          Lặng lẽ riêng mình tận chốn sâu
          Phú qúy không làm tâm vướng bận
          Bần cùng chẳng khiến dạ đeo sầu
          Đời người một thoáng vô thường lắm
          Thế sự an bày cố được đâu ?!

          Sương Anh 02/01/08

          --------------------
          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
           
           
          Quand Je Me Réveille!
           
          Quand je me réveille!
          Au fond de ma tête
          Je pense à toi sans arrête
          Tu es mon seul soleil
           
          Quand je me réveille!
          C'est toi qui me fait pensé
          C'est toi fait mon coeur éveille
          Pour toujours sans cesse...
           
          Quand je me réveille!
          Je pense à toi tout le temps
          Ce soir, demain, n'importe quand
          Je voulais te dire que je t'attends.
           
          Sương Anh 04/01/08
           
          Comme Dans Un Rêve

          Comme dans un rêve
          Les étincelles, les lumières
          Enveloppent mon coeur crevé
          Il n'y a plus d'amer

          Comme dans un rêve
          Je t'ai dit plus une fois
          Garde la foi
          Que tu es plus qu'un rêve
          Pour moi

          Comme dans un rêve
          Mon coeur est comblé de joie
          Je vais dire mille fois
          Que je t'aime tant
          Ma chère, ma lumière
          Tout le temps

          Nguyên Đỗ

          ------------------------
          Tản Mạn _ Song Anh
           
           Trăng Tàn
           
          Dáng nguyệt mờ dần khuất nẽo mây
          Chim buồn nhớ tổ nét hao gầy
          Mưa rơi ướt đẫm vàng màu lá
          Tuyết phủ bao trùm trắng sắc cây
          Bến cũ mong người hồn vọng mãi
          Tình xưa nhớ bóng lệ đong đầy
          Sông ngân nhạt ánh còn trong mộng
          Ngày đến trăng tàn vẫn đứng đây?!
           
          Sương Anh 04/01/08
          ----------------
          ĐỖ VỠ - TruongSoi
           
          Gửi Người Anh Quê Nhà
           
          Dòng đời đưa đẩy đưa
          Một ngày nọ năm xưa
          Mẹ bế bồng xa xứ
          Rời quê nhớ sao vưà...
           
          Nay em đã lớn khôn
          Hiểu biết điều thiệt chơn
          Thấy lòng rưng rức lạ
          Thoáng một chút dỗi hờn
           
          Quê nhà xưa anh ơi
          Nay đã quá xa xôi
          Được về thăm làng cũ
          Niềm vui lớn trong đời
           
          Gió thổi và mây trôi
          Cuốn đời ta đi mãi
          Hai giòng đời ngược lại
          Anh - em mãi cách xa
           
          Nơi đây em nhớ về
          Đến những con đường đê
          Mùi rạ thơm hương luá
          Và còn nưã...câu thề
           
          Biết bao giờ anh hỡi
          Anh tình quê mong đợi
          Em hoài hương khoắc khoải
          Đến khi nào...chung đôi...?!
           
          Sương Anh 05/01/08
          --------------------
          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
           
          Tình Ơi..Có Ngọt Ngào...?!
           
          Văng vẳng đâu đây lời cuả ai
          Nhe như tiếng gió thoảng bên tai
          Mang theo khúc nhạc, lời tình tự
          Một giấc êm hiền em ngủ say
           
          Có phải là em hay mộng mơ
          Nên thường thả lỏng hồn vu vơ
          Ngay trong giấc ngủ còn trông thấy
          Người ấy hiện về...thoáng bóng mờ...
           
          Xin được một lần đến bến xuân
          Đi vào nơi ấy mộng thêm gần
          Hoa thơm cỏ lạ vươn chào đón
          Rạo rực tim yêu...chẳng ngại ngần
           
          Rung động hồn em những xuyến xao
          Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tình ai trao
          Nưả vui nưả ngại lòng e ấp
          Tình ơi, đến rồi...có ngọt ngào..?!
           
          Sương Anh 06/01/08
           


          Tình Yêu Mãi Mãi Ngọt Ngào

          Nhạc vang réo rắt suối thiên thai
          Vang vọng nơi nơi lúc cuối ngày
          Mây tím lưng trời thêm quyến luyến
          Đêm về êm ả giấc mơ say

          Có thể thật chăng hay chỉ mơ
          Trăng dần cao đó, dẫu trăng mờ
          Ai vừa thiếp ngủ chưa tròn giấc
          Trang sách cạnh bên mãi đợi chờ

          Mời em vào nhé mộng đêm xuân
          Cõi mộng thiên thai chớ ngại ngần
          Huyền ảo mờ mờ trăng mãi chiếu
          Xin vào giấc mộng hỡi thanh tân

          Điệu nhạc tình ca mãi khát khao
          Hồn em hãy mở gió trăng vào
          Lòng vang khúc nhạc thiên thai mới
          Tiếng gọi tình yêu mãi ngọt ngào

          Nguyên Đỗ
          -----------------
          Thơ Hoàng Nguyên
           
          Sợi Nhớ...

          Cây đang rướn mình
          nở tung từng hoa nụ
          Những cánh màu hồng
          xinh tươi quá phải không anh?
          Khi nhìn lá hoa nở rộ đầy cành
          Thế có nghiã...
          muà xuân đang về đó!

          Này anh hỡi...
          nơi đây em gái nhỏ
          Bờ sông Seine
          vẫn ngồi đó chờ ai....
          Lặng lẽ...
          như dòng Seine
          mái tóc xoã dài
          Thả sợi nhớ
          theo từng năm tháng...

          Xuân đến
          nhưng sao hồn như lãng đãng
          Một chút mơ màng
          một thoáng xôn xao...
          Bởi
          ngươì thương đang ở phương nào
          Em chẳng biết
          chỉ nơi đây...xuân chào
          cùng kỷ niệm...

          Sương Anh 06/01/08
          -------------------
           
          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ




          Vườn Đào Tiên

          Vườn đào tiên rạng rỡ hoa
          Muôn nàng tiên nữ đi qua nói cười
          Sương mai ánh nắng rạng ngời
          Lòng anh xao xuyến chơi vơi phập phồng

          Xuân về rộn rã muôn lòng
          Trong vườn đào những bóng hồng tiên nga
          Nụ cười thắm,
          Nét ngọc ngà
          Hồn thơ chấp cánh mặn mà bên hoa

          Nguyên Đỗ




          Vườn Xuân
           
          Vườn xuân ngan ngát mộng tơ vương
          Đêm mơ thấy cảnh nơi thiên đường
          Chàng đang mài miệt bên thư án
          Nàng ngồi may áo...ánh trăng buông
           
          Câu chuyện tình ai đậm ngát hương
          Đầu thôn, cuối phố, mỗi con đường
          Luôn cạnh bên nhau tình thắm thiết
          Tháng năm dài...quấn quít yêu thương
           
          Sương Anh 06/01/08
          ------------------------------
           
            Tản mạn _ SongAnh
           
          Tư Tình Cùng Nguyệt
           
          Trăng buồn nhạt ánh nấp sau mây
          Nghĩ đến người ta hồn héo gầy
          Những giọt mưa rơi đau phiến lá
          Từng cơn gió thổi nát hồn cây
          Mơ màng chuyện cũ thương tràn ngập
          Lãng đãng ngày xưa nhớ chất đầy
          Đã nưả đêm rồi nhưng vọng nguyệt
          Tư tình muốn tỏ vẫn ngồi đây

           
          Sương Anh 06/01/08

            ---------------------
          Quán Ko Đường _ Lachoroi
           

          THỎA TÌNH SAY
           
          Ba chìm bảy nổi vẫn còn đây
          Nắm níu theo nhau vận hội này
          Bút trẻ nhanh chân quây bốn hướng
          Duyên già thiếu chữ ngượng tầm tay
          Men nồng không dậy lời thơ ngọt
          Ý nhạt chờ nâng cốc rượu đầy
          Có rượu không thơ đành ngất ngưởng
          Ðếm từng ly cạn thỏa tình say.
          Lá chờ rơi
           
           
          Cám ơn SA đã mời trà. Có đọc lại xin sửa hộ các chữ in đậm trong quote.
           
          Muốn Uống SAY
           
          Phó mặc dòng đời cứ đến đây
          Cùng nhau thoả thích mãi vui này
          Câu từ chẳng chuẩn đầy trang giấy
          Vận luật không rành mạnh bút tay
          Hậu bối trà dâng tình thắm đậm
          Tiền nhân chén cạn nghiã đong đầy
          Ngồi xem trẻ thấy mình trong ấy
          Cảm xúc tràn về muốn uống say

           
          Sương Anh 06/01/08
          -----------------
          Tản mạn _ Song Anh  
           
          Nỗi Buồn Đêm Trăng
           
          Đêm khuya vọng nguyệt ngắm trời mây
          Cảm thấy hồn côi đối dáng gầy
          Nức nở đàn rung kinh động gió
          Sụt sùi phím rãi mủi lòng cây
          Niềm đau khắc khoải không hề cạn
          Nỗi khổ day dưa mãi ngút đầy
          Muốn được quên đi...ôi, khó quá!
          Con tim chẳng chịu biết sao đây?!

           
          Sương Anh 07/01/08
          ------------------------
          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
           
          Cô Bán Hàng Thêu

          Cô thiếu nữ cửa hàng thêu đẹp quá
          Những hình thêu màu rực rỡ cao sang
          Hình trái tim hồng đỏ giữa gian hàng
          Thêu trước ngực, thêu áo dài, áo ngắn

          Em đi lại, chào mọi người, tươi tắn
          Những hàng thêu trên mũ, ví tiền xinh
          Trên đôi môi nụ cười mỉm thật tình
          Anh mải ngắm quên chọn hàng để đặt

          Em tiến lại nhìn anh trong đôi mắt
          Mắt đen huyền xao xuyến quá đi thôi
          "
          Anh chọn hàng, chọn lè lẹ anh ơi!
          Sắp đóng cửa, em phải về đi lễ!
          "

          A xin lỗi vì anh em bị trễ
          Cho anh đưa em đi lễ được chăng
          Em đi chùa, áo em mặc màu vàng
          Hoa hồng đỏ em thêu trông đẹp quá

          Em cười nhỏ, "Anh nịnh đầm quá xá!"
          Tính em vui, ừ làm bạo nói chơi
          "Anh định đặt trái tim đỏ tuyệt vời
          Của em đó, thêu cho anh trước ngực"

          Nguyên Đỗ

          Người Khách Kỳ Khôi
           
          Xin hân hạnh đón chào khách qúy
          Vui lòng cho hỏi người muốn mua chi
          Cưả hàng em bán không thiếu thứ gì
          Này chỉ này kim khăn thêu vải vóc
           
          Người mua không thật lòng mời mọc
          Nếu hổng rành em sẽ giúp chọn cho
          Này nhé! màu vàng, đò, tím, xanh lơ...
          Xem ưng ý em gói vào cho nhé!
           
          Khách chần chờ....đăm chiêu ra vẻ
          Chẳng chọn hàng mà khe khẽ bên tai
          Cô hàng ơi...tôi mua chiếc trâm cài
          Xin đặt lên mái tóc dài cô đó...!
           
          Tim đập nhanh má liền ửng đỏ
          Cô bán hàng như con thỏ bị tên
          Hai tay run mắt chớp người yếu mềm
          Vì câu nói cuả ai kia kỳ quá!
           
          Người từ đâu đến... còn xa lạ...
          Em bán hàng cho khách khắp muôn phương
          Chẳng biết anh đâu sao lời tỏ tường
          Làm rung động vấn vương hồn cô gái...
           
          Khách thật kỳ khôi, nhưng nghĩ lại...
          Một niềm vui nhè nhẹ lan trong tim
          Lén mở trái tim coi vẫn nằm yên
          Hay là đang...thả hồn vào tiên mộng...
           
          Sương Anh 08/01/08
          ----------------------
           
          Tảnmạn _ SongAnh
           
          Đôi Bạn SONG ANH

          Gặp gỡ Trâm - Sương tục gọi Anh
          Vườn thơ kết nghiã hữu duyên thành
          Tri âm hội ngộ chung tên gọi
          Tri kỷ tương phùng một bút danh
          Tản Mạn từng ngày mong phút tính
          Đam Mê mỗi sáng đợi giờ canh
          Paris _ Munich...đôi Song nữ
          Sương bỏ Trâm từ lấy chữ Anh

          Sương Anh 08/01/08
           
          ---------------
          Thơ Hoàng Nguyên
           
           Chung
           
          Chung nhau chỉ một chữ tình
          Cho nên hai đưá chúng mình quen nhau
           
          Chung nhau đuồi bắt vần câu
          Năm dài tháng rộng ngờ đâu...yêu rồi!
           
          Chung nhau trao ý gửi lời
          Trái tim rộng mở đón mời tình yêu
           
          Chung nhau khuya sớm trưa chiều
          Thơ chung ta viết mỹ miều làm sao
           
          Chung nhau vút mộng bay cao
          Lên trên tận đỉnh ngọt ngào yêu thương
           
          Sương Anh 08/01/08
          -------------------
          BângQuơ _ Huongtuyết
           
          Xuân Nào...Ta Có Đôi ?
           
          Xuân đến xuân đi mấy bận rồi
          Tình yêu vưà chớm lại ly bôi
          Người thương kẻ nhớ bao lưu luyến
          Xum họp chia tay khổ một đời
          Chữ tình là vậy đó ngươì ơi
          Xé rách tim ta từng mảnh rời
          Biết vậy nhưng làm sao tránh khỏi
          Khi lòng vưong vấn một bóng người
          Chẳng biết xuân nào là xuân tươi
          Tình không khắc khoải hồn vui cười
          Mắt ngời rạng rỡ môi trao nụ
          Và sẽ một đời...ta có đôi ?
           
          Sưong Anh 09/01/08
          --------------
          Cảm Xúc Ko tên _ Poetic Soul
           
          THƠ
           
          Nơi đây có lắm những bài thơ
          Cảm xúc dạt dào gửi áng thơ
          Lai láng ngàn câu lai láng ý
          Chưá chan vạn chữ chưá chan thơ
          Hồn dâng bút thả say sưa viết
          Sóng động tình si quấn quít thơ
          Thưong nhó suy tư lòng réo gọi
          Lời như thác đổ trút vào thơ
           
          Sưong Anh 08/01/08
          ------------------
          Tản Mạn _ Song Anh
           
          Đôi Bạn SongAnh
           
          Có cặp thi nhân nhà thế anh
          Vườn hồng kết nghiã bạn bè thành
          Tri lòng hội ngộ chung tên gọi
          Mến đức tương phùng một bút danh
          Tản Mạn từng ngày mong phút tính
          Đam Mê mỗi sáng đợi giờ canh
          Paris _ Munich...đôi Song nữ
          Sương gái Trâm trai phài gọi anh
           
          Sương Anh 09/01/09
           
          ------------------
           
          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
           
          Chỗ Thủng


          Chỗ thủng lớn trong trái tim anh đó
          Làm thế nào xóa lấp kín được đây
          Tìm mọi thứ để quên đi buồn nhớ
          Chẳng làm sao băng bó vết thương này

          Anh đã thử vùi đầu vào sách vở
          Anh thử ngồi trong quán rượu tìm say
          Em vẫn đó, đứng ngay trang sách mở
          Em vẫn cười dưới đáy cốc rượu cay

          Làm sao hử?  Em cứ đi biền biệt
          Hồn hoang vu khoảng trống nỗi tương tư
          Anh đã thử viết lời thơ tha thiết
          Vẫn không xong, mệt mỏi, biết răng chừ!

          Chỉ có em về đây hàn gắn lại
          Chỗ thủng em đã để đáy tim anh
          Chỉ có em có thể chữa được lành
          Trái tim nhỏ thóp thoi vì niềm nhớ

          Nguyên Đỗ

           
          Em Vá Dùm Cho
           
          Đôi tay em khéo léo đường may
          Muốn ghé xem tim anh bị thủng
          Như thế nào mà anh lúng túng
          Rồi tìm xem cách vá dùm cho
           
          Nhưng...bây giờ cũng thấy lo lo
          Chỗ thủng thật to và lớn lắm
          Tay cầm sợi chỉ nhưng nhìn ngắm
          Chẳng dám sờ vào sợ rách toang
           
          Bởi giọt tương tư để vết loang
          Nên không thể nào khâu lành lại
          Nưả muốn giúp nưả lòng ái ngại
          Không thành công biết tính sao đây
           
          Tuy hổng rành nhưng vá tạm ngay
          Trong lúc đợi cô thầy thuốc giỏi
          Em hy vọng là anh mau khỏi
          Tơ duyên lành chưã mối tương tư
           
          Sương Anh 10/01/08
           
          -------------------------
          ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
           
           

           
           
          Hờn Dỗi!
           
          Hỏi ngưòi có biết em chờ?
          Sao không ghé lại để thơ lời buồn
          Người ta biền biệt bao hôm
          Là bao nhiêu nhớ dỗi hờn bấy nhiêu
           
          Ra đi chẳng để đôi điều
          Làm em ngóng đợi lo nhiều biết không?
          Vắng ngươì ta thấy buồn lòng
          Con tim rưng rức nhớ mong đêm ngày
           
          Đâu rồi những lúc xum vầy
          Bên nhau khúc khích vui say chuyện trò
          Bây giờ còn ai nhỏ to
          Thì thầm mỗi tối dặn dò nhớ nhau
           
          Ngươì ta xa vắng còn đâu
          Con tim nằng nặng giọt sầu rớt rơi
          Người ta ơi, về đi thôi
          Kẻo không nhớ lắm mắt môi u buồn
           
          Xuân về lạnh lẽo môi hôn
          Người ta đùng dỗi để hờn lòng em
          Vắng người má ướt môi mềm
          Mắt không chịu ngủ bên thềm chờ ai..
           
          Sương Anh
           
          Ơi này chàng Tóc cuả Sương
          Hồn đang thổn thức tơ vương ai nào
          Lời thơ như tiếng thì thào
          Chút hờn chút dỗi làm đau lòng này
          Hôm nay em ghé vào đây
          Đôi ta tay nắm trao đầy yêu thương

          ***


          XUÂN  CỦA  NHAU !



          Xuân hồng đã đến hay chưa?
          Sao tình em gửi ấm vừa lòng anh!
          Tạm xa nhau, để tập tành
          Chịu bao ngăn cách, đau vành đôi tim.

          Người thương ơi, đừng kiếm tìm
          Ta luôn dõi bước trong tiềm thức em!
          Thấy không em, cành hoa mềm
          Là tình ta đó êm êm cận kề.

          Tình Xuân về, hết ủ ê
          Hoa tươi nở rộ, duyên thề trao nhau
          Gửi cho em nụ hôn đầu,
          Gửi em chiếc áo lụa màu thiên thanh!

          Đẹp làm sao, em hiền lành
          Ngoan như lá biếc đơm cành đầu Xuân.
          Đẹp làm sao, ý tình thuần,
          Dịu mềm hương sắc ngày Xuân gọi mời.

          Đừng buồn, đừng dỗi em ơi!
          Tim ta, em giữ suốt đời đủ chưa?
          Tình ta, em biết bằng thừa,
          Nên đừng rơi lệ, nắng mưa gieo sầu!

          Cười đi em , Xuân của nhau
          Nghìn thương, vạn nhớ... cùng trao kiếp này!


          Tóc nâu



          Ừ thì tình thắm, ý vương
          Cùng Nàng Sương đó..., Tóc thường ghẹo trêu!
          Thương nhau, thủ thỉ bao điều
          Thử xem mộng thắm làm xiêu bao tình?!


          hihiiiii...... cho mí người kia ghen đến ngất ngư lun cưng há!!!
          Ai biểu "ngông" mần chi!

          ------------------------
          Tản Mạn _ SongAnh
           
          XUÂN THA HƯƠNG
           
          Ngoài kia tuyết đồ lạnh trời đông
          Cảm thấy thương cho phận má hồng
          Lạ bước đàn ngân câu lạc lỏng
          Xa nhà phím khảy khúc long đong
          Xuân về chẳng én khơi buồn tủi
          Tết lại không quà thấy nhớ mong
          Chén chuốc tay nâng mình tự chúc
          Tha hương nức nở khóc trong lòng

           
          SươngAnh 10/01/08
          ------------------
          Vô Thường _ ConthuyềnkoBến
           
          AI CŨNG THÍCH MUÀ XUÂN
           
          Ai cũng thích muà xuân
          Màu xanh tươi cuả lá
          Vàng rực rỡ cuả mai
          Trời mây nét hiền hoà

           
          Ai cũng thích nắng xuân
          Ấm áp và nồng nàn
          Cho đời tiếng cười vang
          Lòng tràn ngập hân hoan

           
          Ai cũng thích tình xuân
          Nhè nhẹ toả hương nồng
          Gió mát trời êm trong
          Tình yêu thắm tươi hồng

           
          Ai cũng thích trà xuân
          Hương vị thơm ngọt ngào
          Nống ấm thú tiêu dao
          Với trời mây trăng sao

           
          Ai cũng thích mộng xuân
          Giàu sang hay nghèo nàn
          Hạnh phúc mãi rộn ràng
          Trong lòng người thế gian

           
          Sương Anh 10/01/08
          -----------------
           
          Suối Nguồn Thơ_ NguyênĐỗ
           
          Ngọn Gió Tình Xuân
           
          Ngọn gió tình xuân đến chập chờn
          Về trong giấc ngủ mặn mà hơn
          Em bên suối nước đang hong tóc
          Róc rách giòng trong tiếng nhạc đờn

           
          Ngọn gió tình xuân thật dịu êm
          Về trong mộng mị bóng hình em
          Vòng tay ôm khẽ cười đùa nghịch
          Mái tóc huyền đen lược chải mềm

           
          Ngọn gió tình xuân phút đắm say
          Ngàn đêm lẻ một chuyện đêm nay
          Chuyện tình anh kể em nghe nhé
          Để hồn theo gió mãi còn bay

           
          Ngọn gió tình xuân mãi ấm nồng
          Thổi về xứ tuyết giữa mùa đông
          Cho ai sưởi ấm hồn băng lạnh
          Lại sống thương yêu với mặn nồng

           
          Nguyên Đỗ
           
           
          MƠ NGỌN GIÓ XUÂN
           
          Là gió cuả trời hay gió anh?
          Ru em vào giấc ngọc yên lành
          Tay ai nhè nhẹ xoa lên tóc
          Mê mẩn hồn em giấc mộng xanh

           
          Gió hỡi hãy thường ghé đến nhà
          Cho em ngày tháng mộng mơ hoa
          Đuổi buồn ra khỏi trong tiềm thức
          Tìm lại hồn em, tuổi ngọc ngà

           
          Gặp gỡ nhau đây thật diệu thường
          Lời ai tình tứ rất du dương
          Trầm bỗng từng câu như tiếng nhạc
          Hồn em rạo rực má môi hường

           
          Mơ ngọn gió xuân mãi ấm nồng
          Mơn man êm dịu tiết trời đông
          Nụ hôn cuả gió làm rung động
          Khao khát tình em ...đêm mặn nồng

           
          Sương Anh 11/01/08
          ----------------
          Tản Mạn _ SongAnh
           
          Xuân Xa Xứ
           
          Trời tây lạnh lẽo tiết muà đông
          Chẳng có đào mai chẳng pháo hồng
          Thuỡ trước quê nhà vui mấy nỗi
          Bây chừ viễn xứ lệ nào đong
          Niềm đau khiến quặn hồn người nhớ
          Nỗi khổ làm tê dạ kẻ mong
          Biết đến khi nào ta được gặp
          Xuân trên đất mẹ ấm tim lòng

           
          Sương Anh 11/01/08
          ------------------
          ONY nhớ!
           
          Em Không Buồn Nưã...
           
          Em sẽ không còn khóc nưã đâu
          Buồn chi cho má ướt môi sầu
          Cho tim nặng trĩu vì thương nhớ
          Em cất vào tim những nhói đau...

           
          Tình em sẽ khoác áo màu xanh
          Tươi xinh màu lá non trên cành
          Để thấy những niềm vui rạng rỡ
          Ngọt ngào như trái chín thơm lành

           
          Giọt lệ buồn không đọng mắt mi
          Có anh bên cạnh buồn làm gì
          Những câu anh nói thay lời hưá
          Em khắc ghi lòng thôi nghĩ suy

           
          Ngoài kia nắng đến chào xuân mới
          Ve vuốt ngàn hoa hé nụ tươi
          Đào, mai, cúc, huệ, đang bừng nở
          Mừng đón tình ta vào cuộc đời.

           
          Có thấy không anh pháo rộn ràng
          Nổ bùng như tiếng khui champagne
          Cụng ly anh nhé mừng năm mới
          Hơi men nhè nhẹ...hồn mơ màng...

           
          Sương Anh 12/01/08

          ----------------
          CánhSenQuêNgoại _ honglien
           
          Anh Là Tên Ăn Cắp

          Anh là tên ăn cắp
          Kẻ hái trộm đào tiên
          Kẻ trộm đá đốt lửa
          Trao cho nhân loại hiền

          Anh là tên ăn cắp
          Kẻ lén vào vườn hoa
          Thấy em cười hiền hòa
          Vội vàng quỳ sám hối

          Anh là tên ăn cắp
          Nụ hồng trên đôi môi
          Giữ lại trong tim mãi
          Lòng cứ luôn bồi hồi

          Anh là tên ăn cắp
          Liệu lấy được tim em
          Anh sẽ chẳng hối hận
          Canh giữ em ngày đêm

          Tên trộm thành kẻ canh
          Kẻ dữ lại hiền lành
          Nguyện yêu em mãi mãi
          Dựng xây mộng thắm lành

          Nguyên Đỗ


          Kẻ Trộm Kỳ Lạ
           
          Ôi sao mà kỳ lạ
          Một kẻ trộm khác thường
          Vào nhà tính quấy phá
          Bỗng nhiên trở hiền lương

           
          Ôi sao mà ngộ quá
          Chẳng hiểu trộm muốn gì
          Nhà ngươì ta cổng khoá
          Lén vào rồi ra đi

           
          Ơ này cho em hỏi
          Hỡi kẻ trôm kỳ khôi
          Muốn gì thì cứ nói
          Sao không thốt nên lời

           
          Có phải người mắc cỡ
          Bị em bắt quả tang
          Đúng rồi hai má đỏ
          Thay lời noí cuả chàng

           
          Thương người đang khốn khó
          Em chẳng thưa kiện đâu
          Muốn gì em cho đó
          Noí đi đừng ngại - Mau!

           
          Ô sao mà kỳ lạ
          Kẻ trộm vẫn tay không
          Chẳng nói gì hối hả
          Đến bên đưa nụ hồng

           
          Sương Anh 12/01/08
           
          SA xin chào chị Honglien nha, em đường đột vào nhà chị bởỉ vì em thấy nhà chị bị cạy cưả, có một tên trộm kỳ khôi quá! Giúp chi hỏi tội đó chị ơi.... 
          ---------------------
           
          Đường Thu
           
          Có Phải Là Em ???
           
          Em là ai? người thiên thần áo trắng
          Người mà tôi hằng xây mộng ươm mơ
          Người làm cho tim thổn thức mong chờ
          Bao vần thơ theo nhau tràn trên giấy
           
          Đôi mắt dịu hiền tròn đen lay láy
          Làm hồn tôi tan chảy như mạch nha
          Nụ cười tươi duyên dáng và mặn mà
          Đốt tôi cháy thành tro hoà theo đất
           
          Như say rượu tôi lã người ngây ngất
          Tay níu em sợ biến mất theo đêm
          Nhìn hình em khe khẽ gọi cái tên
          Nguyệt! Có phải là em ??? ôi, nhớ quá!
           
          Sương Anh 12/01/08
          --------------------
          thơ Hoàng nGuyên
           
          Lời thơ...
           
          Có những lời thơ giống như dao cắt
          Khi đọc vào thấy se thắt trái tim
          Chẳng phải là hung hăng rất dịu mềm
          Nhưng con chữ đã làm người ta run rẩy
           
          Chỉ một lời thôi như trói hồn nhau lại
          Từng câu vần như thúc đẩy giưã đôi ta
          Em cố quay đi trốn tránh, nhưng mà...
          Như thôi miên...mắt không rời xa từ ấy
           
          Nhũng bài thơ vút bay trên nương rẫy
          Trùng trùng như dãy núi dọc Trường Sơn
          Như sông Hồng sóng đang quặn từng cơn
          Thế mà em, chỉ ngất ngây hồn vì một chữ
           
          YÊU...có gì đâu chứ!
          Chỉ một từ như bao chữ đó thôi!
          Cớ làm sao lòng lại xúc động bồi hồi
          Thả bao tơ vưong, đặt niềm tin, nhung nhớ...
           
          Từng câu anh viết đã quyện vào hơi thở
          Và con tim trải rộng dệt ước mơ
          Từng lời từng ý anh gửi vào thơ
          Em đem xây mộng...đợi chờ Tình Yêu...
           
          Sưong Anh 12/01/08
          --------------------
          Cánh SenQuêNgoại _ Honglien
           
          Tự Lòng Em Nói Đó


          quote:

          Thương người đang khốn khó
          Em chẳng thưa kiện đâu
          Muốn gì em cho đó
          Noí đi đừng ngại - Mau!

          Sương Anh


          Tự lòng em nói đó
          Xin gì sẽ cho ngay
          Em cho anh hỏi nhỏ
          Liệu giữ lời không này

          Anh xin vuốt mái tóc
          Thả dài chấm vai lưng
          Anh xin em đừng khóc
          Đừng trách anh đồ khùng

          Anh xin nhìn đôi mắt
          Long lanh đẹp mỗi ngày
          Anh xin em thành thật
          Đôi môi hồng ngọt say

          Anh xin hôn đôi má
          Ửng đỏ mắc cở kìa
          Anh tên trộm kỳ lạ
          Một đời còn đam mê

          Anh xin em trái tim
          Giật mình rung loạn nhịp
          Gặp người trong tiền kiếp
          Đã một thời yêu em

          Anh xin em tất cả
          Tình yêu lẫn ước mơ
          Em cho anh xin nhá
          Cuộc đời muôn nét thơ

          Nguyên Đỗ

          Nào Phải...Ừ Đâu À!

          Đã bảo là ký khôi
          Đúng thật chẳng sai mà
          Câu ngươì ta vưà nói
          Đem copie liền ra

           
          Muốn gì là đồ vật
          Hổng phải trái tim đâu
          Người ta lòng thành thật
          Thương ngươì lúc cơ cầu

           
          Ăn trộm mà đem tặng
          Cô chủ một cành hoa
          Làm hết hồn im lặng
          Nào phải...Ừ, đâu à.

           
          Trời ơi tim bối rối
          Bởi tên cắp tài lanh
          Bây giờ lòng hơi hối
          Muốn nói câu không thành

           
          Ới này, ăn trộm hỡi
          Năn nỉ hãy đi ra
          Kẻo không má về tới
          Cây roi rượt khỏi nhà

           
          Đã bịt tai rồi đó
          Có nói cũng không nghe
          Người ta đang mắc cỡ
          Nghe hôn, anh trộm nè...

           
          Sương Anh 12/01/08
          --------------------
          TìnhMãiCònVương_ Jacaranda
           
           
           
          Đó Chỉ Là Thơ
           

          Mong vui mãi như thuở vừa mới gặp
          Để hồn thơ không lấp vấp ngượng ngùng
          Dẫu bao lần tim mơ nghĩ mông lung
          Cũng chỉ bởi vì nhớ thương quá đổi
           
          Anh tôi ơi... lỡ khi nào nông nỗi
          Đừng buồn nha vì chẳng lỗi tại thơ
          Tình còn vương nên đâu thể ơ hờ
          Vui khi gặp người hòa thơ chung nhịp
           
          Viết tình thơ nào phải đâu bí kiếp
          Cố dung hòa cho đúng nhịp con tim
          Tìm bình yên để trang trãi nỗi niềm
          Chỉ là mộng... là thơ... là con chữ...
           
           
          jacaranda
           
           

           
           Chỉ Là Thơ

          Biết rồi chỉ là thơ thôi nhé!
          Sao cứ để lòng khẽ vấn vương
          Đọc thấy trong vần có chữ thương
          Tim rung cảm hồn tương tư mãi
           
          Đó chỉ là thơ sao ái ngại
          Cứ tung vần thả vận mà chơi
          Bao lời yêu chẳng nói nên lời
          Thì cứ hãy nơi đây viết gửi
           
          Biết chỉ là thơ sao ngóng đợi
          Đã khuya rồi chẳng ngủ mong ai
          Cứ đêm đêm sáng sáng ngày ngày
          Đến hẹn thơ tìm câu sánh bước...
           
          Sương Anh 13/01/08
          ----------------------
           
          Mộtthoángmuàthu _ MinhTuấn
           
           



          GOM NHỚ- CHỜ XUÂN

          Người tha phương dạ tần ngần
          Mỗi mùa xuân đến bâng khuâng nghẹn lời
          Đào Mai có ,cũng kém tươi
          Bánh trưng câu đối ,nụ cười còn trông...

          Quê hương nơi dấu lửa nồng
          Nhớ ngày tết đến thật không gì bằng
          Trẻ nhỏ vui bạn tung tăng
          Hồn nhiên khoe chuyện giàu bằng bánh trưng.

          Xuân sang đường ngõ tưng bừng
          Người đi dáng ngả tại chung rượu nồng
          Từ làng Hạ tới xóm Đông
          Cười nghiêng làm sợi nắng hồng mong manh.

          Dẫu xa,nhưng dạ vẫn rành
          Nhớ xuân quê mẹ thắm xanh nước nguồn
          Tết người giống giọt mưa tuôn
          Nắng lên mưa tạnh..cái buồn lại theo.

          Mùa xuân chẳng sánh giàu nghèo
          Mà sao tâm sự cứ đeo cõi lòng
          Trời xa nhớ tết cha ông
          Cố gom phong tục ấm nồng tình thương .


          MINH TUẤN

          Chúc Sương Anh vui nhé.TẾT này muội có về quê không hả?Bên này bây giờ họ có bán cả lá gói bánh trưng xanh và lạt dang rùi đó muội ạ -Nhiều nhà có trẻ con là phải gói bánh cho không khí tết quê hương nó nhộn nhịp -tất nhiên là luộc bánh bằng bếp ga rùi Sương ANH ui..Chúc muội vui héng. 


           
          NGÀY XUÂN
           
          Ngày xuân ôi vui quá
          Vang lừng bao tiếng ca
          Phố phường vui xuân đón
          Rộn ràng khắp mọi nhà
           
          Trời tây không có đào
          Nhưng hồn vẫn vui sao
          Mong chờ ngày xuân đến
          Gặp nhau để hỏi chào
           
          Để đón mừng xuân mới
          Văn nghệ mở khắp nơi
          Tà áo dài phất phới
          Khoe màu một góc trời
           
          Xuân đến rồi xuân đi
          Nhưng tình mãi khắc ghi
          Những người con xa xứ
          Muốn xuân đến ôm ghì...
           
          Trên bàn thờ tổ tiên
          Trầm hương đốt liên miên
          Bánh chưng, tét, dưa kiệu...
          Mâm cỗ thật thiêng liêng
           
          Dẫu nơi đâu cũng xuân
          Mong muốn được nghinh tân
          Xoá buồn phiền năm cũ
          Xuân xa cũng như gần.
           
          Sương Anh 13/01/08
           
          Huynh Minh Tuấn ơi, muội vào thăm huynh nè, chúc huynh và gia đình năm tới sẽ được nhiều điều vui như nguyện ước nha. Mà sao lâu nay huynh ít vào diễn đàn ghê ha, huynh bận.....ru cháu hả
          -----------------------
          SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
          Hình Như

          Mỗi ngày mình mỗi gặp
          Nói vài câu đơn sơ
          Thời gian như kẻ cắp
          Để hồn mãi ngẩn ngơ

          Mỗi đêm mình thao thức
          Chờ nhau đến mãi khuya
          Chia sẻ những đam mê
          Trong cuộc đời hai đứa

          Chưa một lời thề hứa
          Chưa một lời yêu đương
          Lòng vẫn mãi vấn vương
          Vắng nhau hồn thiếu thiếu

          Đêm nay anh trải chiếu
          Em hãy ngồi xuống đây
          Cho anh hỏi chuyện này
          Không trả lời cũng được

          Mình quen nhau kiếp trước
          Hay gặp nhau tình cờ
          Nối kết nghĩa văn thơ
          Cho tình yêu bay bổng

          Vắng nhau hồn trống rỗng
          Gần nhau mộng thắm đầy
          Tâm hồn mãi ngất ngây
          Em ơi, em có hiểu

          Đêm nay anh trải chiếu
          Em ngồi xuống đi em
          Ngửa mặt nhìn trời đêm
          Mình là hai tinh tú

          Em cho anh hỏi thử
          Em giờ hết cô liêu
          Rạng ngời trong ánh mắt
          Hình như em đang yêu

          Em yêu ai em nhỉ?


          Nguyên Đỗ

          Hình Như Là Vậy Đó
           
          Hình như là vậy đó
          Trái tim dường xôn xao
          Hình như muốn mở ngỏ
          Đón một hình bóng vào

           
          Hình như yêu thì phải
          Đêm đến không nằm yên
          Muốn tỏ lòng nhưng ngại
          Sợ vỡ giấc mơ hiền

           
          Hình như từ kiếp trước
          Em là Tiên, anh Thần
          Nay vô tình gặp được
          Nơi vuờn thơ quen thân

           
          Giải ngân hà lấp lánh
          Chiếu sáng cả bầu trời
          Sao anh cũng toả ánh
          Tìm đến em, kề đôi

           
          Hình như...mà khó nói
          Dẫu tim đã biết rồi
          Xin anh đừng có hỏi
          Ngượng ngùng lời trên môi

           
          Mong đêm mau sáng vội
          Bởi trong giấc ngủ mơ
          Hình như ai bên gối
          Câu thì thầm...anh chờ!

           
          Hình như lòng bối rối
          Lời ai khiến ngẩn ngơ
          Để chờ lâu có tội
          Đành thưa: yêu Chàng Thơ!

           
          Là người em si mê...

          Sương Anh

          -----------------------------------------
          Thơ Hoàng Nguyên
           
          Anh Có Nghe Thấy Tiếng Xuân?!
           
          Này anh hỡi...
          có nghe thấy
          tiếng xuân đang vẫy gọi
          TÌNH XUÂN ơi...
          mang người đến bên ta
          Bao đam mê
          cùng với nhũng thiết tha
          Em đang chờ,
          đừng để như tình xưa cô quạnh!

           
          Đời khô héo
          như muà đông giá lạnh
          Nên nhìn xuân,
          em mơ ước làm sao
          Mong tình xinh tươi
          hồn mãi rạt rào
          Như xuân mới,
          ngọt ngào tình dâng hiến

           
          Này anh hỡi...
          có nghe
          xuân đang lên tiếng
          Hãy đến mau,
          kẻo xuân buồn
          vội vả ra đi
          Dẫu một lần,
          tình luôn mãi khắc ghi
          Xuân
          đã đánh thức
          tình trong em bừng dậy

           
          Này anh hỡi...
          Em sẽ là
          muà xuân cho anh đấy
          Mãi ở bên
          cho anh đầy...mộng ước tin yêu
          Được bên anh,
          đời hạnh phúc thật nhiều...
          Em mong rằng
          tình xuân
          sẽ còn trong anh...trong em...mãi mãi...

           
          Sương Anh
           
          Anh trai ơi, em đến thăm anh nè, sao bài Tình Xuân Hỡi...em hổng nghe được, anh coi lại ha, chứ thấy đó mà hổng cho nghe thì...em chê.....dở... là ráng chịu à...chúc anh luôn vui nha.

          Tình thơ...

          Hãy nhớ nhé
          và anh vẫn chờ em đó
          cho hoa Xuân lại thắm đến muôn đời
          người yêu ơi
          xin hãy đến với tôi
          để xuân nồng
          những mùa thương bên nhau trọn kiếp
          Trong tiếng đêm
          giữa đôi giờ cách biệt
          anh vẫn dõi theo, từng bước em về
          Tết lại đến, hơi lạnh vẫn còn kia
          anh mong sao đi cùng em
          để cùng về chung ngôi nhà mộng ước
          Tóc dài buông, ngả trong vòng tay mơ  mong được
          hoàng hôn dài
          trong tiếng gọi: Em yêu !
          Hoa đào nở, bóng em  nhỏ liêu xiêu
          gọn trong anh
          mối tình thơ
          mộng ấy...

          hoàng nguyên


          Cảm ơn em gái của xóm nhé, mấy hôm bận quá, vào ghé chút xem qua lại phải chạy nên chưa trả lời em được. Chúc em vạn sự như ý nhé. Anh đã xem lại và đúng là không nghe được khi dùng Mozilla Firefox còn Yahoo nghe được, họ cần download Plugin mới cho FF hay IE em ạ. Anh thử  Download Plug in của Apple xem sao. Cảm ơn em gái nhé.
          ---------------------------
          QuánKoĐường _ Lachoroi
           
          LÀNG THƠ XUÂN
           
          Làng thơ nhà cửa chật như nêm
          Xuân đến người chơi lại cất thêm
          Biệt thự trúc mai từng bữa viếng
          Lều tranh lan huệ lắm công tìm
          Tình xanh duyên thắm ghi lên vách
          Tiếng ngọc lời châu trải trước rèm
          Ðón Tết làng thơ hoa rộn nở
          Muôn hồng nghìn tía đãi người xem.
          Lá chờ rơi

          -------------
          -Thỉnh thoảng ghé thăm bác Lá .Chúc bác vui khỏe

          Xuân tủi.

          Xe lắm người đông quả giống nêm
          Tết về nên phải dựng nhà thêm
          Loanh quanh mờ mịt làm sao kiếm
          Luẩn quẩn mông lung chắc khó tìm
          Cao ốc nhấp nhô liền trước mặt
          Chung cư sừng sững sát sau rèm
          Tân gia khối vị vui Xuân mới
          Còn mỗi mình đây chỉ đứng xem.
          -bachvan-
           
          Cảnh Xuân
           
          Mỗi lúc càng đông giống hệt nêm
          Vì vui khách cũng thích vào thêm
          Người yêu huệ cúc ra công chọn
          Khách thích đào mai cố sức tìm
          Rực rỡ cành hoa bày ngoài ngõ
          Thanh tao nét bút vẽ lên rèm
          Là thơ vẫn gợi vào tâm tưởng
          Cảnh sắc ngày xuân ngỡ mắt xem
           
          Sưong Anh 17/01/08
           
          Bác ơi, cháu ghé thăm Bác nè, và gửi cho bác tí cảnh sắc ngày xuân, hy vọng mang đến cho Bác một tí niềm vui, ngồi nhâm trà thường ngoạn Xuân ha. Chúc Bác đưọc VUI KHOẺ mãi...mãi....
          ---------------------
          BângQuơ _ Huongtuyet
           
          LẠC GIẤC!
           
          Người bỗng về cho ta lạc giấc mơ
          Loay hoay đi kiếm mãi đến ngẩn ngơ
          Vẫn biết mộng đời chỉ là hư ảo
          Sao để lòng vương ôm lấy câu chờ
           
          Ta sợ mây về che trên lối hoa
          Màu sắc tươi xinh sẽ bị nhạt nhoà
          Mong muà xuân đến muôn ngàn tia nắng
          Nhảy muá cười chào cùng lá hoà ca
           
          Người ơi...sẽ đợi cho đến khi nao
          Lỡ lạc giấc mơ nếm chút ngọt ngào
          Bây chừ nhớ mãi làm sao quên nhỉ
          Biết đến bao giờ ta sẽ có nhau...?!
           
          Sương Anh 17/01/08
          --------------------
          QuánKoĐường _ Lachoroi
          Chào Bạch Vân, Sương Anh,
           
          Vui được các bạn thỉnh thoảng ghé qua với những lời thơ nhẹ nhàng lưu loát mà đậm đà ý nghĩa, đáp ứng đúng sở thích của nhiều người.
          Chúc các bạn nhiều vui.
          Thân mến.

           
          CHỚ ÐỂ PHÔI PHA...
          (thân tặng Bạch Vân, Sương Anh)
           
          Thơ người cộng hưởng với thơ tôi
          Hòa giọng reo chung một tiếng cười
          Câu chữ đơn sơ mà lắm ý
          Lời thơ bình dị vẫn yêu đời
          Ấm áp tình xuân cao giọng hát
          Mơ màng cung nhạc đón người chơi
          Trăm năm ánh chớp trong trần thế
          Chớ để phôi pha một kiếp người.
          Lá chờ rơi
          Giữ mãi niềm vui.

          Chúc bác trước rồi mới chúc tôi*
          Cùng nhau chung sức để vui cười
          Cà phê buổi sáng suy tình thế
          Tách rượu chiều hôm gẫm sự đời
          Chất ngất tình già mừng ghé họa
          Đong đầy hồn trẻ thích về chơi
          Bóng câu qua cửa như tia chớp
          Giữ lấy thanh xuân trọn cuộc đời.
          -bachvan-

          *Bác Lá thông cảm BV xử dụng từ "tôi" theo vần chứ không cố ý.
           
          Cao Hứng Ngày Xuân
           
          Không vì tiếng gọi Bác hay Tôi
          Thứ bậc không phân hạp ý cười
          Ý thắm câu hay hoà với chữ
          Cây non cỏ dại lấn vào đời
          Rung đùi nhấp chén đường thi hứng
          Cất giọng ngâm bài tứ tuyệt chơi
          Tết đến vườn xuân hoa lá trổ
          Chào mừng hớn hở huống chi người
           
          Sương Anh
           
          SA nghĩ Bác Lá hổng có câu nệ đâu BV ơi. Bên Pháp cứ " toi " "moi " hoài đó sao, nhưng vẫn đầy lòng kính trọng , bác ha! Chúc bác và Bạch Vân luôn Vui Khoẻ, SA tập tò đi theo Bác và BV đó hihihihi....
          -----------------------
          ONLY Nhớ!
           
          DẠO CHƠI XUÂN
           
          Ngan ngát trời xuân sắc tưoi hồng
          Lòng ai hoa nở tưạ như bông
          Chợ xuân dập dìu bao tài tử
          Đi ngắm giai nhân rảo chạy vòng
           
          Sương cùng anh Tóc đang lang thang
          Bỗng thấy bóng quen nơi cưả hàng
          Bên cạnh có một cô thiếu nữ
          Tò mò bước lại...quả là chàng
           
          Hết chối rồi nha...thầy hỡi thầy!
          Lén trò dạo chợ với "bồ " đây
          Hồi chiều có cours mà thầy bỏ
          Nói với hai trò...bận lắm này..
           
          Đã vậy cũng còn chưa được yên
          Té ra Phượng Tím cũng mình ên
          Đi mua tí hàng về cho má
          Bắt gặp thầy đang...ôi, thật phiền!
           
          Tóc Sương Tím...nào nói sai đâu
          Thầy hỡi biết thân trả lời mau
          Hông thôi làm grève là thầy chết
          Hổng đến lớp đâu...thầy sẽ rầu...
           
          Này hỡi Tóc Nâu cùng Phượng Tím
          Bây giờ gạn hỏi hay im lìm
          Dẫu sao mình cũng đang...iu đó
          Thôi hãy làm ngơ... thầy yếu tim...
           
          Sương Anh 16/01/08
          ------------------
          ThơRơiHọcTrò _ ToácNâu
           
          Niềm Riêng
           
          Muốn gửi đến anh vài lời dấu ái
          Nhưng sao lòng ngần ngại chẳng thành câu
          Giưã muà xuân hoa sắc rực muôn màu
          Nhưng với em bầu trời buồn ảm đạm
           
          Như có tiếng réo từ trong tâm khảm
          Trải lòng đi đừng để giấu trong tim
          Muốn kêu thật to nhưng miệng im lìm
          Bởi thế hồn đau con tim nhức nhối
           
          Đêm chẳng ngủ bên giường ngồi bó gối
          Dáng ưu tư mệt mỏi nặng đè mi
          Làm sao để người tỏ mối tình si
          Được một lần ôm ghì người trong mộng
           
          Muốn là thế tim lòng đang vọng động
          Bao đam mê theo giấc mộng đi hoang
          Nhưng mỗi khi gặp mặt lại ngỡ ngàng
          Giữ từng tiếng...làm sao chàng hiểu được!?!
           
          Sương Anh 16/01/08
          -------------------
          Tảnmạn _ SongAnh
           
          Tình Tri Kỷ
           
          Vui sao tái ngộ với người thơ
          Bạn hỡi ta cùng tiếp tục thơ
          Bát ngát trời mây dâng ý mộng
          Mênh mông sóng nước dậy hồn thơ
          Tìm Vui thuở ấy tình trao chữ
          Thư quán bây chừ nghiã hoạ thơ
          Nhớ lắm lòng luôn đầy kỷ niệm
          Làm sao có thể mất tình thơ
           
          Sương Anh 17/01/08
          ----------------
          HoaNắngTinhHoa _ NguyênĐỗ
           
          Cám ơn TN và chị PTCV để những nụ hôn ngọt lịm ban đầu, mệt nhừ sau một ngày nắng chói, động viên bạn lòng để người ta muôn đời mãi nhớ!  ND gởi những nụ hôn sau tới một người nơi xa xôi nhá, ai thấy gió hôn nhẹ trên má thì biết là ND đã gởi đến đấy!


          Nụ Hôn Gởi Gió
           
          Bé yêu ạ, mỗi ngày anh gởi gió
          Những nụ hôn nho nhỏ ngát trầm hương
          Anh để dành từ độ ở thiên đường
          Trên cõi lạ ướp hương hoa thần thánh

           
          Nụ hôn nhỏ tựa giọt sương lóng lánh
          Đặt trên môi, đôi má, trán em yêu
          Nụ hôn nồng đốt cháy nỗi cô liêu
          Em quên mất mình cách xa vạn dặm

           
          Không gian xa, mà sao gần gũi lắm
          Như kề bên mỗi tối nói vu vơ
          Trong tình yêu, ai dám bảo khù khờ
          Những lời nói dường như không cần thiết

           
          Đọc, nghe lời, nhìn thấy nhau... rất thiệt
          Như cầm tay, vuốt tóc, bước song song
          Một tình yêu ôm ấp mãi bên lòng
          Dịu dàng sáng như vầng trăng chiếu tỏ

           
          Anh gởi nhé, ngàn nụ hôn trong gió
          Đến người thương mai, chiều, tối, đêm khuya
          Nụ hôn nồng, âu yếm, với đam mê
          Nối hạnh phúc của đôi mình chẳng dứt

           
          Nguyên Đỗ
           
          NGhe các chị Cúc vàng, Tóc Nguyệt và anh Nguyên Đỗ nói về nụ hôn, làm cho SA có một.....
           
           
          Cảm Giác Lạ Kỳ
           
          Buổi sáng hôm nay thấy hơi kỳ lạ
          Bên ngoài trời như có tiếng xôn xao
          Vén màn nhìn thấy hoa lá cười chào
          Mở cưả sổ...gió luà vào rất nhẹ!
           
          Sáng muà đông, mà trời hồng xinh đẹp
          Không có mây giăng tuyết trắng đến cùng
          Một thoáng...cảm thấy mái tóc khẽ rung
          Dường như là ai lén hôn trên đôi má
           
          Một cảm giác...ôi chao, kỳ lạ quá!
          Như mơn man, ve vuốt...khiến mơ màng
          Biết là gió chứ nào phải ai đang...
          Tim vẫn đập rộn ràng, nhanh nhịp gõ
           
          Sắp sưả rằm vầng trăng đêm sẽ tỏ
          Cảnh sương mờ nhẹ phủ ánh trăng non
          Trời êm êm, làn gió nhẹ nhàng hôn
          Em muốn ôm buổi sáng nay giữ lại
           
          Gió ơi gió, nhớ về bên em mãi
          Cho em vui quên ngày tháng đã qua
          Tất cả ...theo thời gian cũng rời xa
          Chỉ còn lại.. yêu thương và nhung nhớ...
           
          Cám ơn gió đã tiếp em hơi thở
          Mạnh mẽ hơn vui sống rất hồn nhiên
          Giuã cuộc đời có nhiều lắm muộn phiền
          Em quên hết... chỉ có Em và Gió...
           
          Sương Anh

          ------------------
          Tản mạn _ Song Anh
           
          TÌNH THƠ - THƠ TÌNH
           
          -TÌNH đầy mộng ảo dệt vần thơ
          TÌNH vắng hoài mong gửi ý thơ
          TÌNH nhớ lưu vào trang giấy vở
          TÌNH chờ khắc hoạ tấm tranh thơ
          TÌNH đến vui cười như đưá trẻ
          TÌNH đi khóc lóc tưạ còn thơ
          TÌNH đẹp cho đời vui tiếng hát
          TÌNH si vỡ mộng buồn câu thơ
           
          Sương Anh 18/01/08
          ----------------------
          MuàHoaDại _ Thái Anh
           

          quote:

          Trích đoạn: hobac

          U về Hà Nội rồi à! Gia đình xum họp chúc U vui vẻ nhiều nhe!

          Hà Nội mùa này lạnh, Hồ Bắc nhớ mùa này đẹp nhất những sớm sương giăng mù cảnh vật ven hồ ảo ảnh ảo ảnh như bức tranh thủy mặc sống vậy, xưa Hồ Bắc học gần Hồ Gươm U ạ! muà này bận thi vậy mà có những trưa chợt bừng nắng tự nhiên thấy mình lôi mình ra Hồ Gươm chơi... thẩm thơ ngắm cái lăn tăn của những con sóng xanh biếc... cái lăn tăn của từng cơn gió thoảng trên những cành liễu... tình yêu từ đâu ùa về cồn cào mời gọi cứ thúc rục thúc rục... thế là tâm hồn buông thả theo những tà khăn len thiếu nữ... thế là không kìm được mình nữa... thế là tính cuộc ra đi bỏ trốn Hà Nội U ạ!...
          U thấy có lãng mạn không...


          Xin chào chị Thái Anh và huynh Hobac, em nghe tả cảnh Hồ Gươm nơi Hà Nội trong không khí se se lạnh cuả tiết Xuân. Ôi chao, tuyệt quá! Gợi trong em niềm cảm hứng, xin gửi ở đây tặng cho chị Thái Anh và huynh Hobac nha. Chúc hai người vui xuân nơi quê nhà cùng gia đình thật là Ấm Áp, Hạnh Phúc và rất ư lãng mạn nha...nhất là huynh Hobac đó hihihihihi...
           
           
           
          Lãng Mạn Hồ Gươm
           
          Bên nhà chuẩn bị đón Xuân sang
          Người Việt xa quê cũng rộn ràng
          Bánh tét bánh chưng dưa kiệu mức.
          Trưng bày mọi chỗ...ngỡ mình đang...
           
          Muà này se lạnh tiết trời đông
          Anh kể chuyện quê thấy ấm lòng
          Hà Nội Hồ Gươm...tranh thủy mặc
          Sóng nước lăn tăn...lãng mạn không?!
           
          Bao cô con gái tuổi thanh tân
          Áo khoác muôn màu đi lễ xuân
          Mái tóc dài bay theo cánh gió
          Khiến hồn lãng tử...mơ kề gần...
           
          Anh bỏ ra đi bởi dáng hồng
          Sợ đôi con mắt uớt xinh, trong
          Gọi mời thúc dục tình yêu đến
          Rạo rực con tim mơ... ấm nồng
           
          Lãng mạn làm sao...ôi, Hồ Gươm
          Trời đêm lành lạnh bởi hơi sưong
          Gái trai hò hẹn bên hồ nước
          Tay khoác vai kề...xinh lạ thường!
           
          Sương Anh
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 00:07:16 bởi SuongAnh >
          #20
            SuongAnh 04.02.2008 03:35:46 (permalink)
            0
            SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
             
            Hoàng Tử Tình Thơ!
             
            Anh - có phải anh là chàng hoàng tử
            Cuả vườn thơ, cuả chữ nghiã, văn chương
            Tình thơ anh cứ trải khắp thi đường
            Làm vấn vương bao trái tim người thi sĩ

             
            Mỗi bài thơ đều mang đầy ẩn ý
            Đầy sắc màu, rất thú vị khi xem
            Lúc mạnh mẽ thác cuồng, lúc dịu êm
            Như dòng suối đong đưa ru chiếc lá

             
            Giọng thơ anh không nét buồn vật vả
            Từng lời câu con chữ thả tự nhiên
            Khiến tâm tư đôi lúc gặp ưu phiền
            Khi vào đọc hồn miên man...quên hết

             
            Suối tình êm, mát như tơ luạ dệt
            Đủ sắc màu, thật đẹp, rất nên thơ
            Chan chưá tình, tràn mộng ý, đầy mơ
            Hoàng tử tình thơ! Gọi tên thế nhé?!

             
            Sương Anh 18/01/08
            ----------------------
            Thơ HoàngNguyên
             
            Vạt Nắng Nghiêng...
             
            Vạt nắng chiều nghiêng ngã
            Theo sợi tóc đong đưa
            Khác ánh nắng buổi trưa
            Ôi sao mà gay gắt...

             
            Từ độ người đi mất
            Hàng cây cũng ngã nghiêng
            Như suối tóc dịu hiền
            Theo bờ vai nghiêng đổ

             
            Nắng không còn rực rỡ
            Giuã buổi trưa muà đông
            Màu nắng nay nhạt hồng
            Nghiêng bóng em hất ngã...

             
            Anh bây giờ xa lạ
            Như vạt nắng chiều nay
            Xô em khỏi vòng tay
            Nắng nghiêng...chiều buồn lạ...

             
            Sương Anh 19/01/08
            ----------------------
            Thơ Cũ Gom Về _ Nguyên Đỗ
             
            Đánh Lén Còn Hôn Lén...
             
            Đánh lén rồi còn nói
            Ghét sao ngươì lắm lời
            Em chưa thèm hỏi tội
            Hổng biết còn lôi thôi

             
            Ai làm em nghĩ ngợi
            Chống cằm mãi suy tư
            Từ nơi đâu bỗng tới
            Khiến ngươì ta...hình như...

             
            Nhanh nhẩu lời xin lỗi
            Tưởng rằng chịu phạt gì
            Ai ngờ trong bóng tối
            Hôn lén rồi bỏ đi

             
            Đánh lén rồi hôn lén
            Người sao mà kỳ khôi
            Làm người ta bẽn lẽn
            Hai má đỏ lên rồi...

             
            Lần sau không còn nưã
            Đừng vơ vẫn thêm nha
            Sẽ cho chờ ngoài cưả
            Hổng thèm mời vào nhà...

             
            Sương Anh 21/01/08
            ---------------------
            Tản mạn _ SongAnh
             
            Chuyện Tình Thơ
             
            Nào ai nói hết chuyện tình thơ
            Cách trở xa xôi gặp chẳng ngờ
            Tối tối mơ màng trong giấc mộng
            Ngày ngày quấn quít giưã vườn mơ
            Lời trao hiểu dạ làm xao xuyến
            Ý gửi se lòng khiến ngẩn ngơ
            Một phút rời nhau...ôi, luyến nhớ
            Trăm năm khắc mãi chữ mong chờ

             
            Sương Anh 21/01/08
            ----------------------
            BângQuơ _ Hưong Tuyết
             
            Chuyện Tình yêu
             
            Tình yêu khi đã gửi trao
            Dẫu mang cay đắng nghẹn ngào vẫn yêu
            Trời thương tình chẳng cô liêu
            Cầm bằng ngược lại thả diều bay cao

            Vào yêu cứ ngỡ ngọt ngào
            Vô duyên đành cất giữ vào thâm tâm
            Đường tình cái chữ trăm năm
            Vưà đau vưà ngọt...âm thầm lệ rơi
            Nếu thật tình đã hết rồi
            Câu vần tâm sự cho vơi nỗi lòng
            Đam mê thả hết vào trong
            Buồn đem cất giữ mộng hồng thả cao
            Tìm vui với gió trăng sao
            Tình thơ, con chữ ngọt ngào cảm thông
            Tình trần có có, không không...


            Sương Anh 21/01/08
            ---------------------
            Tản Mạn _ Song Anh
             
            Duyên Thơ
             
            Vô tình gặp gỡ cảm hồn thơ
            Kết bạn giao duyên thật bất ngờ
            Kẻ khuất chân mây hoài gửi mộng
            Người nơi góc biển mãi ươm mơ
            Tâm bày bút trải nghe xao xuyến
            Ý tỏ câu tường thấy ngẩn ngơ
            Mấy thuở tri âm đời dễ kiếm
            Xa xuôi vạn lý vẫn trông chờ

             
            Sương Anh 22/01/08
            -----------------------
            SuốiNguồnThơ_ NguyênĐỗ
             
            -Suối & Yêu Thương
             
            Gót chân hồng lang thang bên suối mộng
            Nước dòng xuôi từ mạch mãi không ngừng
            Khẽ cúi xuống nụ cười trên môi mọng
            Tim rộn ràng từng nhịp mạnh đập rung

             
            Khi lòng mỏi mệt thích về chốn cũ
            Tìm chút an bình bên dòng suối mơ
            Tất cả nơi đây vẫn đầy quyến rũ
            Dịu hiền êm ái...quên hết... ơ hờ..

             
            Giưã vùng đồi núi mênh mông bát ngát
            Tâm hồn vui khoẻ hết những gầy hao
            Vốc từng nhỏ...đôi môi liền tươi mát
            Đời hết khô nhờ dòng suối ngọt ngào...

             
            Này suối hỡi... những khi trời đổi gió
            Mưa giăng đầy, sương phủ, tuyết mênh mông
            Có lạnh không...? Này đây, chăn thơ nhỏ
            Suối đắp lên...cho ấm...kẻo lạnh lòng

             
            Sương Anh 23/01/08
            --------------------
            Thơ Hoàng Nguyên
             
            Xuân Yêu Thương
             
            Xuân trời đất...
            xuân cuả quê hương
            Đem đến hồn ta
            những dịệu thường
            Xum xuê cây trái,
            chồi đâm lộc
            Hoa nở đầy cành,
            người yêu thương
             
            Xuân đến
            vui tươi
            nét rạng ngời
            Có người em gái
            tuổi đôi mươi
            Ngồi bên song cưả
            hồn mơ mộng
            Chẳng biết
            khi nào...vẹn lưá đôi...?!
             
            Đất khách xa xôi
            xuân xứ người
            Cho em hoài vọng
            mãi anh ơi
            Xa nhau chi...
            để rồi nhung nhớ
            Một khối tình si
            khổ cả đời
             
            Sóng lòng cuồn cuộn chảy về đâu...?
            Bởi thế
            tim đau
            tâm nát nhầu
            Nhưng...
            chẳng trách đâu...người nhớ nhé!
            Chút buồn thương tủi...
            mắt rơi sầu...
             
            Bởi thấy xuân về
            chợt nhớ nhung
            Yêu thương
            mà chẳng được đi cùng
            Nhìn người sánh bước... trông xinh quá!
            Một thoáng
            nghĩ về...
            thấy nhớ mong...
             
            Sương Anh 23/01/08

            ---------------------
            QuánKoĐường _ Lachoroi
             
            Xuân Mãi Trong Lòng
             
            Xuân đi hay đến cũng không sao
            Vẫn thế không già...nghĩ thật cao
            Bút muá lời bay xinh như mộng
            Vần xoay ý quyện đẹp dường bao
            Hàn vi thưởng thức chung trà nhạt
            Trưởng giả say sưa chén rượu đào
            Tâm vui sẽ thấy lòng hoan hỷ
            Trôi chảy hồn thơ chẳng nghẹn ngào

             
            Sương Anh 25/01/08
            -------------------
            Những Điều Trông Thấy _ TruongSoi
             
            Chớ Ngại!
             
            Tấm lòng thi sĩ mến yêu thơ
            Bao vần hay đẹp đều mong chờ
            Tim rung xúc cảm tình thơ dệt
            Ai cũng như nhau...thích mộng mơ

            Thơ chỉ là thơ chỉ thế thôi
            Nhìn tranh lòng cảm xúc bồi hồi
            Đam mê chất ngất câu vần rớt
            Người thích xin về...chớ ngại, Mời!

             
            Sương Anh 25/01/08
            ----------------------
            SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
             
            Chuyện Tình Thật Đẹp
             
            (Đồng cảm cùng tác giả cuả TÁI NGỘ)
             
            Trong câu chuyện tình có ba nhân vật
            Ai cũng đều hay và rất thật lòng
            Xa bao năm Liên Minh vẫn chờ mong
            Cơ hội được gặp nhau duyên nối kết

             
            Dẫu cuộc đời muôn ngàn điều mỏi mệt
            Néu thật lòng đoạn kết vẫn rất hay
            Càng khổ đau càng yêu thương tràn đầy
            "Sông có khúc, ngươì thời cũng có lúc"

             
            Những mối tình đoàn viên đầy hạnh phúc
            Trời đã ban... xin cầu chúc mắn may
            Dẫu quan san cách trở hay lưu đày
            Tay nhớ tay vẫn có ngày tìm thấy

             
            Bài Tái Ngộ, có công anh thợ máy
            Nhịp cầu duyên tác giả khéo xây nên
            Tình Liên và Minh nay được vững bền
            Người đọc mỉm cười thầm khen anh Thợ

             
            Làm tác giả đưa cuộc đời rộng mở
            Vào yêu thương như hoa nở muà xuân
            Bao gian lao trắc trở vẫn đến gần
            Tái Ngộ...ôi, câu chuyện tình thật đẹp!

             
            Sưong Anh 25/01/08
            ----------------------
            QuanhTaCóGìNhỉ? _ Hobac
             
            Ngưòi Lữ Hành
             
            Trong bóng đêm tôi ngồi
            Đèn hắt ánh tường vôi
            Ngưòi lữ hành đâu đó
            Cũng về bên cuộc đời

             
            Người lữ hành trong đêm
            Run rẫy bóng hiên thềm
            Đi tìm nơi tá túc....
            Một trái tim bình yên

             
            Hồn tôi đang nghèo khó
            Còn gì đâu mà cho
            Một tí ti không có
            Đang khốn khổ vật vờ

             
            Người lữ hành như tôi
            Lang thang cùng chiếc gậy
            Lục tìm nơi lau sậy
            Một linh hồn vỡ tan...

             
            Ai...? đêm tối muộn màng
            Thương cho kẻ lang thang
            Suốt đời làm hành khất
            Xin trái tim dịu dàng....

             
            Sương Anh 26/01/08
            ---------------------
            ThơRơiHọcTrò_Tócnâu
             
            Chàng thơ...ơi...chàng thơ...
             
            Làm sao mà nói hết
            Câu chữ không tài nào
            Hỏi chàng ơi...có biết
            Hồn đầy những khát khao

             
            Tình thơ luôn quấn quít
            Như trái táo ngọt ngào
            Cắn vào môi ngọt lịm
            Ôi...tình đẹp làm sao!

             
            Giữ yên hoài mãi nhé!
            Đừng để hồn hoang sơ
            Đời thật luôn buồn tẻ
            Không đẹp bằng tình thơ

             
            Ngước lên nhìn bóng nguyệt
            Lung linh ánh dịu mờ
            Từng bài thơ diễm tuyệt
            Đưa hồn về cõi mơ...

             
            Chàng thơ...ơi...chàng thơ...
             
            Sương Anh 25/01/08
            --------------------------
            BângQuơ_HươngTuyết
             
            Vô Tình hay Không Nhỉ?
             
            Chẳng biết là vô tình hay không nhỉ?
            Nhưng khi tình đã rời khỏi bên ta
            Dẫu cho trái tim yêu rất thật thà
            Cũng không thể níu thời gian trả lại

             
            Tình vẫn còn đây mà người xa ngái
            Nên lòng vương buồn theo mãi trong đời
            Nếu người ấy biết...sao nhỉ? Người ơi...
            Nay đã xa xôi... thì thôi...qua nhé!

             
            Chấp nhận để quên đi ngày buồn tẻ
            Vui câu vần, ta hoạ vẻ ...tình vui
            Để nhũng khi lòng bâng khuâng ngậm ngùi
            Tình mơ ấy...đẩy lùi buồn dĩ vãng

             
            Anh có thấy không...ngoài kia hoa nắng
            Đang ngập tràn những tia sáng lung linh
            Chim hót ca chào đón ánh bình minh
            Xuân đang đến...đừng vô tình, anh nhỉ?!

             
            Sương Anh 25/01/08
            ------------------------
            Thơ HoàngNguyên
             
            Xuân Ngời Trong Mắt Em
             
            Anh ơi, xuân rồi đó
            Lòng em rộn rã vui
            Chợt khẽ mỉm môi cười
            Ngày anh về gần đến...

             
            Bao nỗi niềm thương mến
            Em cất giữ trong lòng
            Khi gặp anh, biết không?
            Bắt đền anh phải trả...

             
            Nắng xuân hồng đôi má
            Hay vì anh sắp về
            Cùng em đón Tết quê
            Lòng vui mừng khó tả...

             
            Lấp lánh trên ngàn lá
            Hạt sương chiếu lung linh
            Như mắt em gợi tình
            Bừng lên tia nắng sớm

             
            Nhớ ôi....sao nhớ gớm...
            Bao năm tháng đợi chờ
            Những mộng ước đêm mơ
            Anh về...lòng hội mở...

             
            Muà xuân hoa chớm nở
            Ngàn bài hát hoan ca
            Mừng xuân ý chan hoà
            Như tình ta...xuân mãi...

             
            Sương Anh 26/01/08
            --------------------
            MMTB _ LãThếPhong
             
            Hát Ru Tình Ngủ
             
            Anh ru tình ngủ hay ru anh
            Tim đau nhưng giọng vẫn hiền lành
            Từ trong sâu thẳm lòng anh gọi
            Người hỡi...hãy về dệt mộng xanh

             
            Tình yêu nào sắc bén như dao
            Nhè nhẹ yêu thương lẫn ngọt ngào
            Mà cắt tim...ôi chao...ngọt lịm
            Nát tan máu chảy...giọt không màu

             
            Rả rời từng bước đi tìm nhau
            Gối mỏi chân mòn mà thấy đâu?
            Một nưả còn đây...kia biến mất
            Thời gian tàn lụn...tim âu sầu

             
            Xuân về mộng ước được đoàn viên
            Nay đã hết rồi ôm muộn phiền
            Dâu bể, bể dâu...đời biến loạn
            Hát ru tình ngủ...giấc bình yên...

             
            Sương Anh 26/01/08
            ---------------
            SuốiNguồnThơ_NguyênĐỗ
             
             
             
            Gửi Anh Chút Nắng
             
            Hôm nay trời có nắng
            Nhặt một chút gửi anh
            Từng tia ánh long lanh
            Ấm lòng đêm yên ngủ
             
            Nếu thấy còn chưa đủ
            Em gọi vạt nắng nghiêng
            Chiếu sang bên thềm hiên
            Cuả nhà anh hàng xóm
             
            Bên em tia nắng sớm
            Mát mẻ và tươi xanh
            Hương vị trong ngọt lành
            Thoáng mùi hương cỏ dại
             
            Cứ giữ đừng ái ngại
            Em chẳng đòi lại đâu
            Giúp người giấc ngủ sâu
            Ngày mai vui khoẻ khoắn
             
            Những nụ cuời tươi tắn
            Nở rộ vườn hoa mơ
            Cho hồn dẩy vần thơ
            Thêm ngọt ngào thi vị...
             
            Sương Anh 27/01/08
            ------------------------
             
             
            #21
              vũkimThanh 04.02.2008 04:27:08 (permalink)
              0
              Thân chúc Sương Anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng , hạnh phúc tràn đầy , tình thơ chan chứa. thành công trong mọi lãnh vực. Thân ái Vũ kim Thanh
               
               
               
               
               
              Xuân ca
               
              Xin được mừng Xuân một khúc ca
              Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
              Trao bao tiếng hát tươi màu lá
              Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
              Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
              Chia ly nghĩa kết mãi bao la
              Cùng nhau xướng họa thân thương quá
              Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
               
              Nguyên Thoại



               Thân họa :
               

              XUÂN TÌNH
               
              Bên nhau biến tấu mộng tình ca
              Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
              Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
              Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
              Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
              Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
              Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
              Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
               
              Vũ kim Thanh

               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 04:28:20 bởi vũkimThanh >
              #22
                SuongAnh 17.02.2008 17:36:43 (permalink)
                0
                SuốiNguồnThơ _ NGuyênĐỗ
                 
                Nói Với Cây Si
                 
                Nhà em ngõ hẹp lối đi
                Anh đến mà cặm cây si sao đành
                Làm sao có thể trốn anh
                Hàng ngày mãi gặp...rồi thành quen nhau

                 
                Thấy ngõ trước trốn đàng sau
                Thế mà cây vẫn đụng đầu với em
                Quyết không để ý chả thèm

                Vậy mà vẫn cứ bên thềm nghiêng qua

                 
                Trời ơi, cây si thiệt là...
                Cứ đi theo mãi...người ta hết hồn
                Bây chừ mỗi lúc hoàng hôn
                Không dám mơ mộng thả hồn bên song

                 
                Người ta đến tuổi lấy chồng
                Cây si vẫn đó dáng trông buồn buồn
                Làm  em tâm dạ bồn chồn
                Lấy chồng...không lấy...khiến xôn xao lòng

                 
                Cây si ơi...có biết không?
                Người ta cảm động tim hồng đập nhanh
                Thôi đừng đốt cánh thư xanh
                Hãy đem cất lại để dành đọc chung

                 
                Sương Anh 29/01/08
                ----------------------
                Thơ HoàngNguyên
                 
                -KHÁT KHAO...
                 
                Có những nỗi nhớ
                làm ta chao động
                Cứ mơ màng...
                trải mộng khát khao
                Xuân sang
                hồng cánh hoa đào
                Tình yêu
                nỗi nhớ...
                dâng trào lòng em
                Xa xôi quá
                khiến má nhạt môi mềm
                Tim gọi mãi...
                người yêu ơi mau về
                Để cho
                tình trọn đam mê
                Đôi tim
                quấn quít
                vẹn thề...yêu thương...

                 
                Sương Anh 28/01/08
                -----------------------
                QuánKoĐường
                 
                ĂN NGON
                 
                Bia tươi Bác uống kẻo khô người
                Cháu sẽ mang sang một điã xôi
                Gấc nấu hương bay lên tới mũi
                Nếp đồ vị ngát tận nơi ngồi
                Vào đây thưởng thức này anh nhé!
                Ghé đến nhâm nhi hỡi chị ơi!
                Hết giận ăn ngon lòng khoẻ khoắn
                Lo chi đến những chuyện xa vời

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ----------------------
                Thơ Đường Thu
                 
                Chúc Mừng Xuân
                 
                Khi em là muà xuân anh đó
                Hãy đặt niềm tin với cuộc tình
                Đừng đễ buồn ngấp nghé ánh minh
                Lòng đen như tối ba mươi tết

                 
                Đã yêu nhau phải tin tưởng hết
                Nợ vợ chồng đâu dễ nói chơi
                Hưá với nhau tình chắc thật rồi
                Lung lay trí tự hành khổ đó.

                 
                Chúc Mừng Xuân chai champagne nổ
                Thay cho lời mừng tuổi hai người
                Chúc năm mới hạnh phúc vui tươi
                Cặp nhẫn , bông tai...huynh rước chị.

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ---------------------
                Thơ Hoàng Nguyên
                 
                Mãi Yêu Thương...
                 
                Anh đã mòn chân khắp mọi miền
                Em thì lạc lỏng giưã cô miên
                Như Seine hoài vẫn ngàn năm chảy
                Chờ đợi có ngày gặp duyên hiền

                 
                Anh đến cho em ước mộng nhiều
                Trái tim tươi sáng hết rong rêu
                Anh là tia nắng muà xuân ấm
                Hạnh phúc tràn dâng...quên mọi điều!

                 
                Trên khắp mọi miền chờ đón xuân
                Paris Tết cũng đang về gần
                Lại thêm một tuổi đời chồng chất
                Em vẫn còn đây...như mọi lần

                 
                Khi nào Xuân đến thật trong em?
                Là lúc xe hoa đến trước thềm
                Khoác áo cô dâu, chân hài tiá
                Cùng ai gửi phận trao thân mềm

                 
                Buồn chi anh hỡi...chớ tư tương
                Mộng ước ngày nao giưã thánh đường
                Anh đón em về chung mái nhỏ
                Mặc đông giá lạnh...mãi yêu thương

                 
                Sương Anh 11/01/08
                --------------------
                SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
                 
                Tật Cũ Thành Thói Quen
                 
                Người ta bưóc đến xin làm quen
                Lại bảo: dạ thưa! bé hổng thèm
                Mắc bận rong chơi cùng ánh nguyệt
                Hoà theo mây gió trải vần êm

                 
                Bây giờ lòng thấy chút vương vương
                Có phải hình như bé đã thương
                Vắng bóng người kia đâm nhớ lạ!
                Nhưng mà...ai dám nói cho tường

                 
                Nhà em cổng mở vẫn thường xuyên
                Nuôi chó nhưng mà đã xích xiềng
                Sen nở đầy hồ, anh đến ngắm
                Nhưng đừng nhìn bé, biểu đi liền.

                 
                Tật cũ người ta thành thói quen
                Ngày nào không thấy ngóng hiên thềm
                Lòng bâng khuâng nhớ anh hàng xóm
                Mong gặp để chào...nghe gọi em!

                 
                Sương Anh 03/02/08
                -----------------------
                SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
                 
                 
                Cảm Giác Yêu Thương
                 
                Một cảm giác yêu thương
                Len lén về trong trí
                Từng lời anh thủ thỉ
                Làm trái tim xuyến xao

                 
                Một cảm giác ngọt ngào
                Hiện lên trong tiềm thức
                Em tưỏng như là thực
                Anh đang kề bên em

                 
                Một cảm giác êm đềm
                Cho em nhiều hạnh phúc
                Anh từng nơi mọi lúc
                Bên em để nuông chiều

                 
                Một cảm giác tình yêu
                Nhẹ nhàng mà nồng ấm
                Âm thầm mà say đắm
                Quấn quyện mãi không thôi

                 
                Một cảm giác tuyệt vời
                Giưã hai người yêu nhau
                Quấn quít như trầu cau
                Không thể nào tách rời

                 
                Một cảm giác gọi mời
                Lần tìm nhau trong tối
                Mơ chung tình chăn gối
                Vĩnh viễn và một đời.

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ----------------------
                QuánKoĐường _ LáchờRơi
                 
                Mạnh Ai Nấy Nói
                 
                Một trẻ cùng già vẫn thấy vui
                Tình thơ dí dỏm thật buồn cười
                Trà thơm bánh ngọt cho vào xó
                Rượu trắng tôm khô lấy nhậu chơi
                Bác uống cháu xơi mồi láng sạch
                Vần bay luật trẹo chữ nghiêng ngồi
                Thi nhau chuốc chén không ngừng nghĩ
                Đến lúc...mạnh ai nấy nói thôi!

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ----------------------
                Tản Mạn _ SongAnh
                 
                Giữ Nét Thanh
                 
                Khác họ nhưng chung một chữ Anh
                Dù không hưá hẹn vẫn trung thành
                Yêu thương một thuở tình nồng ấm
                Cách biệt vài ngày cảnh lạnh tanh
                Đó vắng đây mong cầu phước hạnh
                Người chờ kẻ đợi nguyện an lành
                Hôm nay khoẻ khoắn ta về lại
                Nhớ nhé "ngừ iu" giữ nét thanh

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ---------------------
                Bâng Quơ_HuongTuyết
                 
                 
                Tình Yêu Khó Hiểu
                 
                Vu vơ đan dệt một tình yêu
                Để khiến hồn hoang bên mái chiều
                Vạn nhớ nghìn thương đem ướp mộng
                Tình dần phai nhạt buồn cô liêu

                 
                Bâng quơ tình lạc bến sông tương
                Đành phải chùn chân bên góc đường
                Trăm mối tơ vương đành lặng tiếng
                Lòng nào mà dám ngõ yêu thương

                 
                Ngây ngô nên đã để tình tan
                Như khói mây bay trên đỉnh ngàn
                Nuối tiếc cho thời gian hạnh phúc
                Làm sao tìm lại khó vô vàn

                 
                Ngày xưa ngây ngô để tình đi
                Giờ lại bâng quơ muốn níu ghì
                Có phải vu vơ nên chẳng được
                Tình buồn canh cánh lệ hoen mi

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ----------------------------
                TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                 
                 
                Chúc Năm Mới
                 
                Trên cành chim ríu rít
                Líu lo khúc nhạc xuân
                Hoa vươn cánh thật gần
                Hé nhụy xinh chào đón

                 
                Chúc tình ai năm mới
                Xinh tươi và thắm màu
                Mộng ngát hương trầu cau
                Tràn đầy câu hạnh phúc

                 
                Thật lòng xin cầu phúc
                Gửi đến người bạn hiền
                Câu ước nguyện tình duyên
                Muà Xuân thành sự thật

                 
                Sương Anh 03/02/08
                ----------------------
                ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                 
                 
                Trao Người Tình Xuân
                 
                Đầu năm xin tặng nụ tình
                Đến người lãng tử chút tình em đang
                Hoa xuân đang nở rộn ràng
                Hương tình mời gọi điạ đàng tình yêu

                Tình xuân mơ ước bao chiều
                Nay xin dâng hiến người yêu...mộng lòng
                Một năm mấy tháng biết không?
                Là bấy nhiêu đợi tình hồng xin dâng...

                 
                Sương Anh 07/02/08
                --------------------------
                SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                 
                 
                Nụ Hoa Đẹp Tuyệt Vời
                 
                Em mắt ngời chăm chú
                Xem anh vẽ cảnh xuân
                Trông điệu luyện vô ngần
                Khẽ mỉm cười thích thú

                 
                Hoa anh đào thanh tú
                Cánh mỏng thật tuyệt vời
                Trông xinh xắn, chao ôi!
                Như dáng người con gái

                 
                Đưa tay xin đón lấy
                Nụ hoa đẹp nhất đời
                Từ bàn tay người ấy
                Vẽ riêng tặng mình tôi

                 
                Một nụ cười trên môi
                Xin dành cho người đó
                Thay lời em muốn ngỏ
                Xin cám ơn...suốt đời!


                Sương Anh 07/02/08
                -----------------------
                ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                 
                 
                Thoả Nỗi Chờ Mong
                 
                Từ nay thoả nỗi chờ mong
                Người ấy đã biết tình hồng em trao
                Lòng em phơi phới rạt rào
                Như sánh hoa nở đón chào tình ai

                Từ nay ta đã có hai
                Như thuyền với biển tình hoài bên nhau
                Quen nhau một khắc tâm đầu
                Hữu duyên vạn dặm...nơi đâu cũng tìm

                 
                Sương Anh 08/02/08
                ---------------------
                HoaNắngTinhHoa _ Nguyên Đỗ
                 
                 
                TOI... Mon Bonheur
                 
                Ton regard
                fait fleurir dans mon coeur
                Une fleur
                qui s'épanouira au bonheur
                Je me sens meilleure
                Et toi, tu demeures toujours dans mon coeur

                Ton sourire
                a fait chanter mon coeur
                C'est la chanson du bonheur
                Un bonheur...
                que j'ai vu dans tes yeux
                que je veux pour nous deux.

                 
                Sương Anh 04/02/08
                 
                ANH...Niềm hạnh Phúc Cuả Em
                 
                Ánh mắt anh
                làm xao xuyến trái tim em
                Lòng như nở một cánh hoa hạnh phúc
                Em cảm nhận một điều gì tuyệt vời và rất thực
                Là bóng anh đang nằm trong trái tim em

                 
                Nụ cười anh
                làm lòng vui khẽ hát một bài êm
                Một bài nhạc nói về tình yêu duy nhất
                Niềm hạnh phúc tràn dâng lên khoé mắt
                Cuả anh, cuả em...riêng chỉ đôi ta...

                 
                Sương Anh 04/02/08
                --------------------
                ONLY Nhớ!
                 
                 
                Dệt Mộng Chờ Người
                 
                Cách trở xa xuôi vẫn nhớ về
                Chờ ai lửng thửng đợi bên khe
                Âm vang tiếng suối thay lời gọi
                Róc rách từng dòng tiếng ủ ê

                Xuân đã về rồi sao vắng bóng
                Câu thương chữ nhớ đang nằm mê
                Người đâu xa lắc đem lòng nhớ
                Mơ vẹn trăm năm thoả nguyện thề

                 
                Sương Anh 09/01/08
                --------------------
                BângQuơ_ Huongtuyêt
                 
                 
                Đi Lễ Đầu Năm
                 
                Đầu năm em đi lễ chuà
                Hái một cành lộc xin buà tình yêu
                Người ta cầu xin tiền tiêu
                Em đây chĩ thích một điều mà thôi
                Mong sao tình vẹn lưá đôi
                Em, Anh hai đưá một đời bên nhau
                Tình đang còn mộng chiêm bao
                Mong rằng năm mới ngọt ngào thêm hơn
                Chuyện xưa cũ, bao dỗi hờn
                Bên nhau quên hết, nụ hôn làm lành
                 
                Sương Anh 09/02/08
                -------------------
                Quanh Ta có gì nhỉ? _ Hobac
                 
                 
                Mơ Màng Tình Xuân
                 
                Xuân về rồi vẫn còn than thở
                Chút mộng hoang đỡ nhớ đến ai
                Nghìn năm một chữ thương hoài
                Làm tim giao động đêm dài hay mơ

                 
                Chiếc bóng tình làm động tiếng thơ
                Nên câu nhớ mệt khờ lời than
                Đam mê tìm chút mộng vàng
                Vào trong chiếc bóng...mơ màng...tình xuân!

                 
                Sương Anh 09/02/08
                ---------------------
                Đường Thi _ Vũ Kim Thanh
                 
                 
                HƯƠNG XUÂN
                 
                Rạo rực hồn ta buổi sớm mai
                Nàng xuân ghé đến giưã đêm dài
                Chuà xa vọng lại hồi chuông báo
                Gió thồi vang rền tiếng khánh bay
                Ngất ngưởng say mèm men rượu chát
                Mơ màng tận hưởng vị trà lài
                Hương trầm ngát toả bay đầy khắp
                Pháo nổ nghinh tân mãi chẳng phai

                 
                Sương Anh 09/02/08
                ---------------------
                ONLY Nhớ!
                 
                 
                Yêu Thơ ... Yêu Người
                 
                Yêu thơ rồi sẽ yêu người
                Yêu từng con chữ câu lời người ghi
                Yêu thơ có nét nhu mì
                Yêu dáng ngà ngọc, mắt mi ai rồi

                 
                Yêu nhau dệt mộng chung đôi
                Dẫu là thi tứ...tim côi xao lòng
                Yêu thơ, yêu lắm biết không?
                Tình tôi đã ngỏ...bằng lòng trao duyên

                 
                Này đây hoan khúc mơ tiên
                Tiếng đàn ai khảy từ miền yêu thương
                Dõi theo vũ điệu nghê thường
                Mà nghe xao xuyến vấn vương tâm hồn

                 
                Tình thơ gợi nhớ môi hôn
                Đam mê cuồn cuộn như nguồn suối mơ
                Yêu người ẩn náu trong thơ
                Phân vân chẳng hiểu yêu thơ...yêu người?

                 
                SươngAnh 11/02/08
                --------------------
                TràoPhúng_Đồng Lão
                 
                Mộng Ước Tình yêu
                 
                Mộng ước con người cuả thế gian
                Tình yêu diễm tuyệt tưạ cung đàn
                Sông hiền nước chảy không chao động
                Suối nhẹ dòng trôi chẳng thở than
                Lá ngưã xoay mình chờ nắng mới
                Trăng buông thả bóng thế ngày tàn
                Cầu mong tất cả đều yên ả
                Nhạc khúc du dương giọng hết khan

                 
                Sưong Anh 12/02/08
                ----------------
                 Bâng Quơ_ Huongtuyêt
                 
                 
                Xao Xuyến Hồn Thơ
                 
                Có những âm thanh cuả tiếng thơ
                Làm tâm xao dộng khiến ơ hờ...
                Câu thương chữ nhớ làm xao xuyến
                Rung động hồn ta đến ngẩn ngơ...

                 
                Phảng phất đâu đây nỗi vấn vương
                Câu thơ ngưòi viết tỏ tình thương
                Cho ai, ai biết...hồn rung động
                Từ đấy say thơ dệt mộng thường

                 
                Có phải tình xưa đã tự lâu
                Nên thơ gợi lại mối duyên đầu
                Thiết tha con chữ bay cùng khắp
                Bất chợt chạm vào...quấn quít nhau

                 
                Sương Anh 12/02/08
                -------------------
                Đưòng Thi_ VuKimThanh
                 
                 
                 Tình Thơ Đẹp Mãi
                 
                Nàng thơ rón rén bước vào đây
                Cảm thấy rung lòng mắt khẽ cay
                Giấy trải tình ghi ôi tuyệt diệu
                Câu bày ý ngỏ quả là hay
                Vu vơ miệng mỉm...sao xinh thế
                Ngớ ngẩn môi cười...thật đẹp thay
                Dẫu chỉ vần thi nhưng thích lắm
                Tâm hồn giữ mãi phút giây này

                 
                Sương Anh 12/02/08
                ----------------------------
                TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                 
                 
                Nhặt Lại Xót Xa
                 
                Người gửi cho tôi những xót xa
                Thôi đành nhận lấy không kêu ca
                Muà thu đã khuất từ lâu lắm
                Nay tiết xuân nồng...mắt vẫn nhoà?!

                 
                Tình đến tình đi hồn giá băng
                Lạnh lùng con nước thả dòng ngang
                Không buồn sóng vỗ ru từng nhịp
                Nào biết lòng sâu khóc lỡ làng

                 
                Mười ngón tay đan làn tóc rối
                Biếng lười lược chải chẳng cài trâm
                Đêm không thèm ngủ ngồi ôm gối
                Nhặt lấy xót xa...giọt lệ thầm

                 
                Này hỡi người ơi...tôi nhận rồi
                Thì xin đừng khóc đau lòng tôi
                Từng lời êm ái xin trao đến
                Nức nở xin thôi...kẻo nghẹn lời

                 
                Vẫn đó còn đây những ngọt ngào
                Dù xuân đơn lạnh vẫn không sao
                Bao nhiêu đau khổ tôi dành lấy
                Tình vui hãy đón...xót xa chào

                 
                Sương Anh 12/02/08
                -------------------------
                Thơ Tứ Linh Thi _ ViệtDươngNhân
                 
                 
                Ngày Lễ Tình yêu
                 
                Nhớ về hai mươi lăm năm trước
                Ngày lễ Tình yêu vui thật nhiều
                Bao ước mơ ôi thật mỹ miều
                Nay ngồi nhớ buồn thiu đôi mắt

                 
                Cũng ngày này, bây giờ yên ắng
                Tim lặng yên ngồi ngắm mọi người
                Từng ánh mắt trao đổi thật tươi
                Hồn như thấy cũng vui theo họ

                 
                Ngày mai Lễ Thánh Tình Yêu đó
                Đâu chỉ là tình cuả gái trai
                Một thỏi chocolat gửi đến ai
                Hương ngào ngọt đậm đà thân ái

                 
                Chúc người hạnh phúc vui cười mãi
                Cho dẫu tình bằng chữ với câu
                Nhưng vẫn yêu thương hạp ý nhau
                Sẽ không bao giờ quên đâu nhỉ?!

                 
                Sương Anh 13/02/08
                ---------------------------
                Đường Thi_ VũKimThanh
                 
                 
                LUYẾN MẾN
                 
                Luyến mến tình thơ ở chốn này
                Không quên một phút nhớ từng ngày
                Trăng thanh diễm ảo mây ngừng thổi
                Liễu rủ mơ màng gió chẳng bay
                Khúc nhạc du dương hồn lãng đãng
                Lời ca thánh thoát dạ say say
                Tri âm khó kiếm trong đời thật
                Nghiã trọng kim bầng khắc thật dày

                 
                Sương Anh 13/02/08
                ---------------------
                ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                 
                 
                Lặng Lẽ Yêu Thương
                 
                Nhìn vần thi tứ đam mê
                Lòng ta lặng lẽ tràn trề yêu thưong
                Ngoài kia gió lạnh bên đường
                Câu thương chữ nhớ vấn vương tìm về

                 
                Dầu cho cách trở sơn khê
                Tình em vẫn mãi trao về người thôi
                Sông sâu biển rộng núi đồi
                Cheo leo ghềnh đá một đời vì nhau

                 
                Dẫu trời đang đổ mưa Ngâu
                Thì em vẫn sẽ bên cầu đợi anh
                Mơ sao tình thắm duyên lành
                Ông Tơ bà Nguyệt se thành một đôi

                 
                Bây giờ lỡ yêu thương rồi
                Khó khăn vạn nỗi, xa xôi nghìn lần
                Đôi chân cũng tìm đến gần
                Vòng tay ấm áp...trao thân suốt đời

                 
                Sương Anh 13/02/08
                -----------------------
                SuốiNguồnThơ_NguyênĐỗ
                 
                 
                Thuyền Tình Êm Ả
                 
                Thuyền tình êm ả nước mênh mang
                Sóng vỗ đong đưa rất nhịp nhàng
                Lạnh giá đêm sương trời rét buốt
                Nhưng nhờ tình ấm quên đông sang

                 
                Trăng mờ bao phủ màn sương đêm
                Từng cánh rơi rơi ướt cỏ mềm
                Trúc lạnh cong mình thân ẻo lả
                Chờ vòng tay khép...vỗ hồn êm

                 
                Sông nước mơn man vỗ mạn thuyền
                Nhè nhẹ đưa vào giấc mộng tiên
                Trời sáng tỉnh mơ nhưng biếng dậy
                Lòng lưu luyến ái giấc mơ hiền

                 
                Thuyền tình êm ả đi về đâu?
                Ghé bến cho ta nhắn gửi câu
                Nhớ mãi tình ai đêm huyễn mộng
                Động lòng sương hạt rơi giang đầu

                 
                Sương Anh 12/02/08
                -------------------------
                MộtThoángMuàThu _ MinhTuấn
                 
                 
                Chợ Tình Mười Bốn Tháng Hai
                 
                Chợ tình mười bốn tháng hai
                Người ta thêm được...một ngày thương nhau
                Cau xanh vôi thắm chờ trầu
                Dây tơ Nguyệt Lão thả sâu xuống trần
                 
                Rảo chân dạo chợ...phân vân
                Đâu hay có tiếng bước chân theo mình
                Chao ôi, tim muốn rung rinh
                Nhảy lên loạn nhịp...tâm tình động chao
                 
                Mũi tên Thánh bắn trúng vào
                Mà không đau đớn...ngọt ngào ghê đi
                Hồng hồng đôi má xuân thì
                Mắt môi chớp chớp ôm ghì trái tim
                 
                Tình yêu đâu phải kiếm tìm
                Nó luôn quanh quẩn nằm im đợi chờ
                Tại mình hổng biết cứ mơ
                Bây chừ nó đến bất ngờ làm run
                 
                Như là một sợi dây thun
                Nưả như muốn kéo nưả chùn đôi tay
                Eo ôi, biết làm sao đây?
                Thánh ơi, sợ quá...giúp bày con nha
                 
                Chợ tình đâu phải đi xa
                Một bên thôi đó gần mà đâu hay
                Người cho người nhận...hồn say
                Niềm vui hạnh phúc dâng đầy trong tim
                 
                Sương Anh 14/02/08
                --------------------
                 
                ThơRơiHọcTrò _Tócnâu
                 
                 
                 Tình Thơ Chung Thuỷ
                 
                Người ta một cặp chỉ đôi
                Chúng mình ba đưá...uí trời tình ghê
                Sương Anh ở giưã đê mê
                Bên ni anh Tóc, bên tê Tím nà
                Cả ba sống chung một nhà
                Suốt ngày đóng kịch thiệt là thật hay
                Khi vai anh, lúc em này
                Vậy mà tình tứ đắm say lòng người
                Này Tóc, Tím...hai anh ơi
                Tình ta ba đưá ... suốt đời thương nhau
                Sương buồn có Tóc vuốt đầu
                Tím khóc Sương đến khăn lau lệ dài
                Tóc giận Sương, Tím nắm tay
                Ơi...ơi...thương nhất nhà này biết không?!
                Sương, Tóc, Tím mãi một lòng
                Tình thơ chung thủy mặn nồng không phai
                 
                Sương Anh 14/02/08
                ------------------
                TìnhMãiCònVương_Jacaranda
                 
                 
                Tìm Lại Muà Xuân
                 
                Muà xuân nắng ấm chan hoà
                Vô tình để vỡ buồn va chạnh lòng
                Bây giờ tìm lại được không
                Hay cho em giúp tim hồng quên đau
                 
                Trần gian bao cảnh buồn rầu
                Nhưng mà cũng có muôn màu vui tươi
                Anh xem hoa nở nụ cười
                Nỡ lòng quay mặt biếng lười ngắm sao?
                 
                Trông kià những cánh hoa đào
                Phất phơ trước gió rạt rào tình xuân
                Có em chia xẻ ân cần
                Anh sẽ tìm thấy vô ngần niềm vui
                 
                Quên đi anh những ngậm ngùi
                Trần gian...điạ ngục...buồn vui...đeo sầu
                Hãy đến đây với em mau
                Ta cùng tìm lại xuân đầu năm xưa
                 
                Sương Anh 14/02/08
                ---------------------
                 
                MMTB _ LaThePhong
                 
                 
                Hiu Quạnh Đêm Valentine
                 
                Anh bảo rằng anh không có người dể nhớ
                Nhưng sao còn biết tính toán từng giây
                Thiệp hoa anh đã tìm kiếm để ra đầy
                Nhưng ngần ngại, chẳng biết chọn ai mà gửi
                 
                Cớ vì sao để lòng phân vân anh hỡi
                Nơi này em hiu quạnh đêm Valentine
                Đang ngóng chờ ai đó gửi một cái tin
                Một câu chúc, một đoá hoa...mà đâu thấy
                 
                Người ở đầu sông thì ngập ngừng e ngại
                Kẻ nơi cuối dòng chờ mãi đến tàn đêm
                Bao cây đèn cầy đốt chảy sáp thành mềm
                Bên đợi, bên chờ...ngày tình nhân...qua mất!
                 
                Sương Anh 14/02/08
                --------------------------
                ThơThẩn HuyềnBăng
                 
                 
                Ánh Nắng Chiều
                 
                Ánh nắng chiều đông còn sót lại
                Cho ta chút ấm áp nơi dây
                Xa xa tia nắng rớt trong ngày
                Niềm hạnh phúc, tin yêu vụt sáng
                 
                Trước nắng chiều lòng ta lãng đãng
                Thoáng ưu tư kiếp sống mong manh
                Chiều đông buồn nhưng thật hiền lành
                Nhờ nắng níu đêm dần xuống chậm
                 
                Một chút có còn hơn vắng lạnh
                Dẫu bừng lên rồi lịm tàn ngay
                Nối tình thân bằng những vòng tay
                Cùng nắng ấm...hồn say bước tiếp...
                 
                Sương Anh 16/02/08
                -------------------------
                SNT _ Nguyên Đỗ
                 
                 
                THƠ
                 
                Thơ đem đến dịu êm đời sống
                Hồn được vui êm ái thản nhiên
                Những khi trí óc nặng ưu phiền
                Nhờ dòng thơ khiến tâm nhàn nhã
                 
                Thơ có lúc vui đuà nghịch phá
                Giưã hai người bạn đang trêu nhau
                Đầy yêu thương ý hợp tâm đầu
                Gây cảm hứng nguồn thơ bất tận
                 
                Người còn có lúc xa...thơ vẫn...
                Một mối tình luôn mãi thủy chung
                Dẫu cuộc đời không thể đến cùng
                Vần thơ đó...bên ta năm tháng
                 
                Thơ lưu bút những ngày xanh ngát
                Gió hạ về phe phẩy mát hồn
                Đông lạnh về ấm áp nụ hôn
                Vòng tay khép dìu nhau vào mộng
                 
                Thơ có lúc hoà theo gió lộng
                Hồn bay cao chất ngất đam mê
                Thèm vòng tay ấm áp đêm về
                Quên tất cả...tình êm...mộng đẹp
                 
                Sưong Anh 16/02/08
                -------------------------
                HNTH _ Nguyên Đỗ
                 
                 
                Mực Thiếu Không Thành
                 
                Eo ui vưà ghé tính thăm anh
                Nghe tiếng rày "con bé tinh ranh"
                Hết hồn bèn quay lưng chạy trốn
                Nhún mạnh đôi chân...bay tuốt cành
                 
                Mèo nhỏ xíu gặp chú chuột già
                Hung hăng trợn mắt sợ ghê nha
                Vần bay tung toé thơ rơi xuống
                Ỷ lớn ăn gian....thật đúng là...
                 
                Anh ngồi mài mực đến bao lâu
                Liệu đủ xài hông, em có màu
                Cho dẫu bút thần mà mực thiếu
                Cố vẽ không thành bức hoạ đâu
                 
                Sương Anh 17/02/08
                ----------------------
                Thơ Hoàng Nguyên
                 
                 
                Càng Xa...Càng yêu
                 
                Càng xa mới thấy càng yêu mến
                Lúc ở gần chẳng vẹn chữ thương
                Cách trở xa xôi mấy vạn đường
                Lòng luôn nghĩ đếm mong từng ngày
                 
                Càng xa càng nhớ càng mê say
                Ôm ấp trong tim giấc mộng đầy
                Bên nớ bên ni mong đợi mãi
                Bao muà yêu vẫn cứ chờ đây
                 
                Cái lạnh muà đông rồi sẽ qua
                Xuân mang nắng ấm đến muôn nhà
                Tình ta nồng ấm bên nhau mãi
                Cả một vườn yêu...đang nở hoa...
                 
                Càng xa mới thấy yêu thêm nhiều
                Vần dệt câu đan tấm áo yêu
                Lộng chữ trăm năm vào giưã ngực
                Mong thuyền cặp bến trước khi chiều
                 
                Sương Anh 17/02/08
                 
                #23
                  SuongAnh 03.03.2008 20:06:07 (permalink)
                  0
                  NhữngGiấcMơBuồn _ YURI
                   
                   
                  THÔI ĐÀNH LÀ THẾ!
                   
                  Nếu có thể làm như điều đã ước
                  Thì đâu còn ray rức mãi niềm đau
                  Có yêu có mơ có hận có sầu...
                  Từng chút một ta xâu dây hạnh phúc

                   
                  Chữ tình buồn làm hồn đen màu mực
                  Trăn trở hoài đêm chẳng được ngủ yên
                  Tim thóp thoi nhịp thở ngắt đoạn liền
                  Lòng đau nhói triền miên trong buồn bã

                   
                  Nói chẳng nhớ chẳng đau...lệ lã chã
                  Nghĩ hoài câu " đời là nợ là vay "
                  Người yêu ta ta chạy trốn từng ngày
                  Lại đảo điên...mê say vì một kẻ....

                   
                  Tình là thế đó...thôi đành là thế!
                  Cứ phải yêu...đẫm lệ...rồi tủi hờn
                  Tự nhủ lòng...ta chẳng sợ cô đơn
                  Xem tất cả...như một cơn gió thoảng

                   
                  Sương Anh 17/02/08
                  -----------------------------
                  Thơ Hoàng Nguyên
                   
                   
                  TRĂN TRỞ...
                   
                  Em đã bảo, yêu chi nhiều lắm thế
                  Để rồi buồn nhung nhớ ghét nhau hơn
                  Bởi vì yêu nên thường hay giận hay hờn
                  Biết vậy đó...nhưng cớ sao nghĩ về anh mãi...

                   
                  Cách trở xa xôi...tình yêu xa ngái...
                  Đôi lúc thèm mong muốn một bàn tay
                  Chuyền cho nhau ấm áp giưã đêm đông này
                  Mà càng trông...càng thấy hình như xa thêm nưã

                   
                  Câu xum họp...có nhiều khi lần lưạ
                  Biết chữ tình có vưà ý, ngọt ngào không?
                  Xa thì ngày cứ nhớ, đêm hằng mong
                  Khi đến được...liệu tình có còn nguyên vẹn???!

                   
                  Sương Anh 17/02/08
                  ------------------------
                  Tản Mạn _ SongAnh
                   
                   
                  TRI KỶ ƠI...!!!
                   
                  Bao giờ về nhỉ hỡi người ơi
                  Tri kỷ cuả tôi xa vắng rồi
                  Canh cánh bên lòng hoài nhớ mãi
                  Muốn tìm mà chẳng biết...chờ thôi!

                   
                  Hoạ đối thi ca...tình thắm đầy
                  Câu lời nhắn nhủ mãi còn đây
                  Chủ nhân Tản Mạn...đôi ta đó
                  Song Anh nay thiếu một Anh này

                   
                  Vần điệu thi ca chan chưá tình
                  Cuả đôi tri kỷ...nét duyên xinh
                  Tung vần hứng vận hoà thơ đối
                  Tri kỷ lâu về...ta một mình

                   
                  Nghe tiếng ta không gọi mãi thôi
                  Từng ngày ta đợi tiếng buồn rơi
                  "Ngừ iu" vắng bóng ta đơn lẻ
                  Mau nhớ về nha...tri kỷ ơi...!!!

                   
                  Sương Anh 17/02/08
                  ------------------------
                  MộtThoángMuàThu _ MinhTuấn
                   
                   
                  TÌNH KHÚC ĐÔI TA
                   
                  Tình khúc mà anh gửi đến em
                  Làm cho rung động trái tim mềm
                  Lời ai êm ái như mây trắng

                   

                  Có biết không anh lời thiết tha
                  Anh lồng vào nhạc viết tình ca
                  Cho em xuân mộng hồn say đắm
                  Bởi biết tình ai rất đậm đà

                   
                  Cứ viết đi anh em rất mong
                  Từng câu ngào ngọt dệt mơ hồng
                  Vần thương chữ nhớ thay chăn đắp
                  Đông lạnh ấm nồng...anh biết không?!

                   
                  Tình khúc cuả ai khiến nhớ nhung
                  Mơ mơ mộng mộng...muốn đi cùng
                  Không gian còn lại mình hai đưá
                  Khao khát bên nhau vẹn tình chung

                   
                  Em ước tình ta được vĩnh hằng
                  Luôn ngời rực sáng như vầng trăng
                  Trăm năm hạnh phúc...lòng mong muốn
                  Điều này có thể được hay chăng?

                   
                  Tình khúc cho em cho cả anh
                  Bốn muà mưa nắng mãi hiền lành
                  Không giông gió bão làm nghiêng ngã
                  Tình mãi xinh tươi...màu lá xanh...

                   
                  Sương Anh 19/02/08
                  ---------------------
                  SuốiNguồnThơ_ NguyênĐỗ
                   
                   
                  Dỗi Hờn
                   
                  Chiều nay anh không tới
                  Để em chờ thiệt lâu
                  Lần này thôi...lần sau
                  Nhất định không thèm đến

                   
                  Ngỡ anh nhiều việc mệt
                  Không dám gọi quấy rầy
                  Cứ chờ mãi nơi đây
                  Ai dè mê...ngủ quá!

                   
                  Giưã đám đông xa lạ
                  Người ta dắt tay nhau
                  Vai tưạ vai ngã đầu
                  Chỉ mình em đơn lẻ

                   
                  Nơi góc đường vắng vẻ
                  Dưới cơn mưa đợi anh
                  Núp bóng hàng cây xanh
                  Hạt vắn dài ướt áo

                   
                  Đâu rồi bước chân sáo
                  Môi mắt sáng long lanh
                  Nghĩ nụ cười hiền lành
                  Cuả anh đang đợi bé

                   
                  Em ghét anh rồi nhé
                  Đừng mong cho tới nhà
                  Nếu thấy bóng từ xa
                  Em vội vàng đóng cưả

                   
                  Bây giờ anh có hưá
                  Mua đến chục ly kem
                  Bông hồng tặng bắt đền
                  Cũng hổng thèm nhận lấy!

                   
                  Sương Anh 19/02/08
                  -----------------
                  Tứ Linh Thi _ VDN
                   
                   
                  25 Năm Tình Không Lận Đận
                   
                  Hai mươi lăm năm tình không lận đận
                  Mặc đời bể dâu rêu phủ xanh xao
                  Tình cuả đôi ta vẫn luôn ngọt ngào
                  Yêu thương mãi như ngày nao còn trẻ

                  ******
                  Nhớ lại ngày xưa bước chân khe khẽ
                  Người ta theo làm lính quýnh lòng rung
                  Chút thinh thích mà chẳng dám đi cùng
                  Trời mưa...ngại dù chung nên ướt áo

                  ******
                  Giưã dòng đời ngược xuôi đầy giông bão
                  Bao tháng năm vẫn lặng lẽ bình yên
                  Một mối tình nhè nhẹ thật êm hiền
                  Tâm vui vẻ...lòng an nhiên hạnh phúc

                   
                  Sương Anh 19/02/08
                  --------------------
                  NHớ Em _langtoi
                   
                   
                  Vườn Xuân Buổi Sáng
                   
                  Theo bóng dáng ai mà lâu lắm
                  Bỏ nhà bỏ cưả mấy muà đông
                  Nhớ em đi mãi lạnh thư phòng
                  Nay đến viếng làm ta cảm động

                   
                  Xuân đã về cho ta ước mộng
                  Một ngày vui sắp đến không xa
                  Tìm em đã gặp nay về nhà
                  Lòng hớn hở vui nhiều, có phải?

                   
                  Nụ tương tư ngày nao xin trả
                  Đón nhận vào những đoá mộng thường
                  Hoa tình yêu ngan ngát thơm hương
                  Đang rực rỡ vườn xuân buổi sáng...

                   
                  Sưong Anh 20/02/08
                  -------------------
                  TứLinhThi _ VDN
                   
                   
                  GẶP NHAU
                   
                  Cái nợ thi ca khiến xui
                  Gặp người xa lạ vẫn vui vẫn cười
                  Vần câu bay bỗng xinh tươi
                  Nét duyên dáng lạ sáng ngời tình thơ
                   
                  Vườn hoa cưả mở đợi chờ
                  Văn nhân thi hữu ươm mơ dệt tình
                  Này môi má thắm xinh xinh
                  Nàng thơ yểu điệu gợi tình làm sao
                   
                  Chết bao mặc khách anh hào
                  Tương tư khúc viết thả vào không trung
                  Lời thơ ý gửi tình chung
                  Mong cùng người ngọc vai cùng sánh đôi
                   
                  Này đây chén rượu xin mời
                  Chúc bao thi sĩ ngọt lời thi ca
                  Mong tình thơ mãi đậm đà
                  Bền duyên mai trúc người xa tình gần.
                   
                  Sương Anh 20/02/08
                  ------------------------
                  BângQuơ _Huongtuyet
                   
                   
                  CÓ MỘT NGÀY...
                   
                  Có một ngày...không xa lắm đâu
                  Tình yêu tươi sắc đẹp muôn màu
                  Mong người tin tưởng tưong lai nhé!
                  Sẽ có một ngày...vẹn nguyện cầu
                  Hai đưá hai nơi buồn biết mấy
                  Mong ngày như gió lướt qua mau
                  Cho tình không lệ đầy trang giấy
                  Rồi có một ngày...được gặp nhau
                   
                  Sương Anh 20/02/08
                  ---------------------
                  Thơ Thẩn _ HuyềnBăng
                   
                   
                  Đầm Ấm
                   
                  Nhẹ nhàng dạo gót thăm vườn xuân
                  Hoa nở tươi xinh chen chúc gần
                  Nắng ấm làm hồng thêm cảnh sắc
                  Sương mai điểm thắm nét thanh tân
                  Thi ca xướng hoạ đầy tình ý
                  Bút nét rồng bay thắm câu vần
                  Nhộn nhịp vườn hoa ong bướm lượn
                  Tình thơ vẫy gọi khách tao nhân
                   
                  Sương Anh 20/02/08
                  ---------------------
                  MộtThoángMuàThu _MinhTuấn
                   
                   
                  HOA và NẮNG
                   
                  Tình hoa và nắng
                  Tô thắm trời xanh
                  Buổi sáng trong lành
                  Vườn xuân cười khẽ
                   
                  Nhẹ nhàng se sẽ
                  Chàng nắng đến bên
                  Mơn man cỏ mềm
                  Hôn cành hoa nhỏ
                   
                  Nắng là hơi thở
                  Mang đến cho hoa
                  Tình yêu thật thà
                  Nồng nàn ấm áp
                   
                  Mưa sa bão táp
                  Rồi sẽ qua thôi
                  Nắng đến bên đời
                  Vòng tay che chở
                   
                  Mênh mông nỗi nhớ
                  Yêu thương ngập tràn
                  Nhớ nắng vô vàn
                  Đừng xa hoa nhé!
                   
                  Dịu dàng nhè nhẹ
                  Mỗi buổi sớm mai
                  Hoa thả hương bay
                  Gọi mời nắng đến
                   
                  Tình hoa luyến mến
                  Trao gửi nắng hồng
                  Vạn ước nghìn mong
                  Tình hoa và nắng...

                  Một đời...biết không ?!!
                   
                  Sương Anh 20/02/08
                  ----------------------
                  Vô Thường _ConThuyềnKobến
                   
                   
                  Đừng Về...
                   
                  Tới đây thì ở lại đây
                  Đừng về người nhé kéo ngày lại đi
                  Hoa đang khoe sắc xuân thì
                  Đừng gọi mưa đến mắt mi uá sầu
                  Chia hai một mảnh tình đau
                  Chung nhau một giấc mộng cầu lưá đôi
                  Ngày mai nắng ấm lên rồi
                  Hong khô câu hát nghẹn lời buồn tênh
                  Đừng về để tình chênh vênh
                  Đong đưa bể ái lênh đênh thuyền tình
                  Cùng nhau trao nụ cười xinh
                  Ngẩn ngơ hai đưá...gọi mình...mình ơi!
                  Đã tới thì ở lại thôi
                  Cùng chung câu hát cho đời vui say
                   
                  Tới đây thì ở lại đây...
                   
                  Sương Anh 20/02/08
                  --------------------
                  Bâng quơ_Huongtuyêt
                   
                   
                  Bên Nhau
                   
                  Mơ màng nghĩ đến ngày gần nhau
                  Lòng bỗng miên man phút nhiệm mầu
                  Mong muốn bình yên...câu nguyện ước!
                  Xin đừng trắc trở...lời van cầu!
                  Em trao anh chữ tình tha thiết
                  Anh tặng em câu ái bền lâu
                  Tình thắm duyên xanh vui hết kiếp
                  Đời chung đôi...hạnh phúc ngàn sau...

                   
                  Sương Anh 21/02/08
                  -----------------------
                  ThơCũDomVề _ NguyênĐỗ
                   
                   
                  Tình Như Khói Sương
                   
                  Khói sương bao phủ cả trời mây
                  Trắng xoá hồn ta lạnh giá đầy
                  Cố gắng đi tìm sao chẳng thấy
                  Còn mong gì nưã...lạnh vòng tay

                   
                  Tình yêu lận đận và mong manh
                  Mộng ước bên nhau khó vẹn thành
                  Đau nhói con tim lòng thổn thức
                  Vô duyên bạc phước...trăm năm đành...

                   
                  Cuộc tình sao lắm nỗi gian nan
                  Mới gặp yêu thương tình ngút ngàn
                  Nay cách biệt nhau dòng lệ tủi
                  Bao giờ tình thôi hết ly tan?

                   
                  Ôm mảnh trăng gầy lòng vấn vương
                  Giấc mơ đơn giản, mộng bình thường
                  Ôi chao...khó quá! tình yêu gỡi
                  Thế đó, chuyện tình như khói sương

                   
                  Sương Anh 21/02/08
                  -----------------------
                  Thơ Hoàng Nguyên
                   
                   
                   Tương Tư Khúc...
                   
                  Cớ vì sao sợi nhớ mãi đong đưa
                  Làm ta choáng váng rối mù tâm trí
                  Là cái bóng thôi sao lòng hoài nghĩ
                  Tim cứ phập phồng ghì lấy nhớ nhung...

                   
                  Người từ đâu đến...xa tít muôn trùng
                  Chỉ gặp một lấn mà tơ vương lưu luyến
                  Tâm hư hao, trí gầy vì câu thương mến
                  Lòng chợt buồn, chợt mong nhớ người dưng...

                   
                  Như khói sương quấn quyện trên không trung
                  Những sợi nhớ theo từng đêm không ngủ
                  Ta muốn nhờ gió bay khắp cùng vũ trụ
                  Mang thanh âm ta gửi đến người thương

                   
                  Cung đàn ta gẫy nhịp khúc tư tương
                  Trong đêm vắng vọng âm thanh réo rắc
                  Nốt bỗng trầm không còn êm, dìu dặt
                  Đang lạc loài, nức nở...đi tìm ai...

                   
                  Sương Anh 20/02/08
                  -------------------
                  ONLY Nhớ!
                   
                   
                  TU CHI...
                   
                  Hồn say tưởng nghĩ miên man
                  Thân ngà dáng ngọc vô vàn yêu thương
                  Đi tu thì phải chay trường
                  Thầy sao chịu nổi...con đường đi tu
                  Tóc ui...tình yêu ngục tù
                  Thầy mình đã chọn thiên thu một lòng
                  Quyết tu thân để làm...chồng
                  Mến yêu chiều chuộng mặn nồng ái ân
                  Nay Cô cùng Thầy đã gần
                  Tóc Sương hai đưá mình cần tránh xa
                  Để cho thầy...dzí Cô ha
                  Lâu lâu mới gặp chắc là...tình tang
                  Anh Tóc dẫn Sương ra đàng
                  Ăn kem ăn bánh lang thang chơi nè
                  Cho Thầy Cô tự nhiên nhe
                  Khi nào thầy dọi mới về ...dạ thưa!

                  Học trò thầy, dễ thương chưa?!
                   
                  Sương Anh 21/02/08
                  -----------------------
                  Vô thường _ ConThuyềnKoBến
                   
                   
                  Hiên Thềm Nhà Cũ
                   
                  Bên hiên thềm cũ nhà kia
                  Cành cây con sáo đêm khuya lặng nhìn
                  Người xưa vắng bóng bặt tin
                  Bồng bềnh sóng vỗ...khuất chìm thuyền xưa
                  Lòng đau giọt lệ đong đưa
                  Người đi nào biết sáo vưà ghé ngang
                  Không may duyên bạc lỡ làng
                  Sáo đành tủi phận dỡ dang đời mình
                  Ngươì ta ngỡ sáo tươi xinh
                  Rộn ràng áo đỏ kết tình cùng ai
                  Đâu hay giọt vắn giọt dài
                  Đường bay cánh mỏi gót hài mòn chân
                  Để tìm bóng dáng tình nhân
                  Mà người lại nỡ...xa gần trách câu
                   
                  Vườn xưa...người khuất...giọt sầu
                   
                  Sương Anh 24/02/08
                  ----------------------
                  Tứ linh Thi_ VDN
                   
                   
                  Tình Khôi
                   
                  Màu hoa xinh xắn tinh khôi
                  Thanh tao duyên dáng gọi mời yêu thương
                  Tình yêu ôi thật diệu thường
                  Như cánh hoa trắng ngát hương tuyệt vời
                  Cỏ cây tắm gội sương trời
                  Tâm hồn mát mẻ vui tươi nhẹ nhàng
                  Tình xuân ngan ngát dịu dàng
                  Phù vân xin trả...mây ngàn rong chơi
                  Bài thơ tình tứ câu lời
                  Tiếng ngâm ngào ngọt trên môi cuả người
                  Còn đây giọng nói gửi đời
                  Xác thân gửi lại biển khơi lâu rồi
                   
                  Sương Anh 24/02/08
                  -----------------------
                  ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
                   
                   
                  Một Đời Có Nhau
                   
                  Một đời ta sẽ có nhau
                  Lòng luôn chan chưá vui câu ân tình
                  Bên nhau môi má hồng xinh
                  Quên đi cay đắng...bình minh kia rồi
                  Em vui hạnh phúc người ơi
                  Tình ai mang đến ngập trời yêu thương
                  Chìm trong giấc mộng diệu thường
                  Bên nhau say đắm vấn vương đêm về
                  Tình yêu cuồn cuộn đam mê
                  Như suối thác đổ tràn về không ngưng
                  Tơ duyên đã hẹn tình chung
                  Hồn thơ quấn quít mãi cùng bên nhau
                   
                  Sương Anh 24/02/08
                  -----------------------
                  Thơ Hoàng Nguyên
                   
                   
                  Em Chẳng Biết...
                   
                  Cách nhau
                  cả một biển Đông
                  Em đây anh đó
                  ngóng trông đợi chờ
                  Thương nhau đến hẹn vào mơ
                  Chiêm bao một giấc...
                  ngẩn ngơ tâm hồn
                  Bao giờ
                  anh đến...cầu hôn?
                  Trầu xanh,
                  vôi thấm,
                  cau thơm...đến nhà
                  Hoàng hôn
                  bóng xế chiều tà
                  Hỏi lòng chẳng biết
                  xe hoa khi nào
                  Cho em hỏi nhỏ...làm sao?
                  Bao giờ anh nhỉ...
                  bên nhau mặn nồng...?!

                  Vui câu...loan phụng...tơ hồng
                   
                  Sương Anh 25/02/08
                  ---------------------
                  TìnhMãiCònVưong_Jacaranda
                   
                   
                  Nhớ Bóng Tình Xưa
                   
                  Nhớ không anh thuở ấy xa xưa
                  Tóc chẳng trâm cài thả gió đưa
                  Một sợi vô tình làm vướng áo
                  Anh đem trả lại...ngỡ như vưà...

                   
                  Vì muốn làm quen anh dến nhà
                  Làm em lính quýnh trốn nhìn ra
                  Sợ người ta biết mình đang...thích
                  Nưả muốn nưả không...ngại quá hà!

                   
                  Bây giờ nhung nhớ khát tình nhau
                  Bóng dáng người xưa chẳng thấy đâu
                  Ánh mắt làn môi...ôi nhớ quá!
                  Làm sao có thể quên trong đầu

                   
                  Hương tình xưa cũ vẫn quanh đây
                  Mơ bóng ai kia...năm tháng ngày
                  Mong ước người xưa còn giữ đấy
                  Nhớ tình ngày cũ...tìm về đây...

                   
                  Sương Anh 25/02/08
                  ---------------------
                  ThơCũGomVề _ NguyênĐỗ 
                   
                   
                  Hơi Thơ Hay Hơi Thở
                   
                  Thơ thật nhẹ nhàng như làn hơi thở
                  Thâm nhập vào từng nhịp mạch con tim
                  Nếu vắng xa sẽ khó thở đi tìm
                  Hồn vui lắm nếu thơ về hiện hữu

                   
                  Ta say thơ hơn say trà say tửu
                  Đọc từng câu lên tận chín tứng mây
                  Thơ giúp ta quên thân phận lưu đày
                  Đời chấp vá cho qua ngày qua tháng

                   
                  Thơ là hơi thở trong lành buổi sáng
                  Giúp tâm hồn ta thanh thản dịu êm
                  Như làn gió khe khẽ lướt cành mềm
                  Đêm trăng sáng vuốt ve trên phiến lá

                   
                  Thơ mang đến cho ta hơi thở lạ
                  Tim bồi hồi, xao xuyến...mộng mơ hoa
                  Thoáng trong thơ thấy một bóng người xa
                  Đang về đến cùng hoà chung khúc nhạc...

                   
                  Sưong Anh 25/02/08
                  -------------------
                  Bâng Quơ _ HưongTuyêt
                   
                   
                  Thôi Đừng Xót Xa...
                   
                  Tình tan vỡ xa nhau rồi
                  Tự nhủ nuốt hết sầu rơi vào lòng
                  Cớ sao còn mãi nhớ mong
                  Giọt buồn tuôn xuống ngập dòng sông tương
                  Lấy chồng còn để vấn vương
                  Sầu nhớ thương buồn vất vả hồn anh
                  Vô duyên bạc phận thôi đành
                  Đừng xót xa nưã...chòng chành thuyền yêu
                  Qua muà lũ, nước xuôi chiều
                  Thuyền anh thuận gió...khúc tiêu nhẹ nhàng
                  Giưã dòng ngắm ánh trăng vàng
                  Buông chèo thả mái...lang thang khắp miền
                  Chữ tình chữ nợ chữ duyên
                  Tìm tìm, trốn trốn...ưu phiền lòng ta
                  Thôi đừng sầu muộn xót xa
                  Câu thơ nằng nặng lệ nhoà người xem
                   
                  Sương Anh 25/02/08
                  -------------------
                  SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  Đôi Chim Se Sẻ
                   
                  Đôi chim se sẻ
                  Quấn quít bên nhau
                  Cánh xoè nhè nhẹ
                  Áp úng tình đầu
                   
                  Đôi chim e thẹn
                  Mắt nhìn trời cao
                  Ngại ngùng bẽn lẽn
                  Đón tình yêu vào
                   
                  Đôi chim ngưòng ngượng
                  Chẳng biết nói chi
                  Nhưng trong trí tưởng
                  Muốn đến ôm ghì
                   
                  Đôi chim se sẻ
                  Trông thật dễ yêu
                  Cánh xoè thật lẹ
                  Đặt nụ hôn...liều
                   
                  Ơ hay...kỳ quá!
                  Nhìn đôi con chim
                  Lòng mình là lạ...
                  Cắn môi...mãi nhìn.
                   
                  Sương Anh 03/03/08

                   
                  #24
                    SuongAnh 17.03.2008 01:29:15 (permalink)
                    0
                    ThơRơiHọcTrò _ TócNâu 
                     
                    Nhớ Mãi...Trong Đời...
                     
                    Ai bảo rằng anh đã vội quên?
                    Để cho má ướt nhạt môi mềm
                    Để rồi hờn dỗi đòi ly biệt
                    Như lá xa cành...hỡi người em?

                     
                    Ai bảo rằng anh tình đổi thay
                    Rồi buồn nước mắt lưng tròng này
                    Rồi đem hờ hững tình anh đó
                    Bỏ mặc tình anh...kiếp đắng cay

                     
                    Nhớ mãi...
                    Trong đời...
                    em biết không?
                    Tình em chiếm trọn trái tim hồng
                    Tình anh tha thiết và sâu đậm
                    Có thể nào quên...luôn nhớ mong!

                     
                    Nhớ nhé! đừng hờn, xin dỗ dành
                    Bởi xa nhau quá...đừng trách anh!
                    Thương em mấy nỗi...nào hay biết
                    Một lần...Muôn Thuở...
                    Thoả mơ lành!!!

                     
                    Sương Anh 03/03/08
                    ----------------------------
                    MộtThoángMuàThu _ MinhTuấn
                     
                     
                    Chiều Xưa
                     
                    " Có nghiã gì đâu một buổi chiều " (XD)
                    Sao lòng u uẩn giưã cô liêu
                    Áng mây, sương lạnh, trăng đơn bóng
                    Cảm giác quanh ta...hoang vắng nhiều.

                     
                    Có phải hồn ta đang vấn vương
                    Nhơ nhơ, nhớ nhớ...bóng người thương
                    Giây giây, phút phút...mong chờ mãi
                    Ấp ủ tâm tư...giấc mộng trường

                     
                    Ta như lạc bước trong chiều buồn
                    Chẳng biết vì sao giọt lệ tuôn
                    Chẳng hiểu cớ gì lòng cứ mãi...
                    Bâng khuâng, da diết...ở tâm hồn

                     
                    Hoàng hôn hôm nay nhớ chiều xưa
                    Ngơ ngẩn lòng ta...ngỡ mới vưà...
                    Nhớ quá đi thôi...bao kỷ niệm
                    Hồn tương tư khúc giưã chiều thưa...

                     
                    Sương Anh 03/03/03
                    --------------------
                    Thơ Hoàng Nguyên
                     
                     
                    Này Chàng Thi Sĩ...
                     
                    Này chàng thi sĩ...hái mơ ơi!
                    Rộn rịp ngoài kia hoa nắng cười
                    Sao mãi trói mình trong sợi nhớ
                    Để hồn xao động trái tim rơi...

                     
                    Muốn lén ra ngoài nhặt trái mơ
                    Nhưng làm sao nhỉ...cứ chần chờ
                    Người ta tưạ gốc mơ ngồi đó
                    Trăm nhớ ngàn thương...bỏ vào thơ

                     
                    Này chàng thi sĩ...trái mơ xinh
                    Xin tặng cho anh...lời hưá tình
                    Rất muốn cùng ai mơ mộng đẹp
                    Mà em mắc cỡ ...đành làm thinh

                     
                    Sương Anh 03/03/08
                    -------------------
                    TìnhMãiCònVương_ Jacaranda
                     
                    Tình Hồng Ba Ta
                     
                    Anh ơi, dừng lại bên đường
                    Cho em hỏi nhỏ đâu vưòn tình yêu
                    Hôm nay có hẹn buổi chiều
                    Cùng anh Tóc, Tím yêu kiều dễ thương
                    Xa nhau tình mãi vấn vương
                    Vần thơ diễm lệ toả hương ngạt ngào
                    Sương, Tóc, Tím...nghiã vườn đào
                    Kết làm tri kỷ tình trao đậm đà
                    Khi trời ánh dương dần tà
                    Trang thơ ta mở lời hoa bút ngà
                    Từng dòng như thác tuôn ra
                    Chuyên tình ba đưá mặn mà mãi thôi
                    Cho dầu nước chảy hoa trôi
                    Tình thơ còn đó một đời không phai
                    Tình hồng tay ba trang đài
                    Nồng nàn thắm thiết mãi hoài bên nhau
                    Sương Anh 12/03/08
                     
                    ----------------------
                    BângQuơ_Huongtuyet
                     
                     
                    VUI VỚI THƠ
                     
                    Cuộc đời lắm lúc có ai ngờ
                    Buồn bã trầm mình khổ lắm cơ
                    Tâm trí ngục tù trong bể ái
                    Lòng êm lắng dịu nhờ vần thơ

                     
                    Vui với thơ thấy hồn khoẻ khoắn
                    Quên đau buồn cay đắng đeo mang
                    Bên sông thơ, dưới ánh trăng vàng
                    Tất cả những muộn phiền biến mất

                     
                    Vui với thơ quên đời tất bật
                    Bao buồn thương đời thật quên đi
                    Chữ sân, si, sầu, hận...ôm ghì
                    Đời sẽ thấy toàn là đắng chát

                     
                    Này người hỡi...đây lời chân thật
                    Đừng để lòng ôm mãi khổ đau
                    Vui với thơ, sẽ thấy nhiệm mầu
                    Tìm trong đó, lời câu tuyệt mỹ

                     
                    Vườn thơ có biết bao tri kỷ
                    Mỗi một đời thi sĩ khác nhau
                    Có thể tìm thi ý thật sâu
                    Lời trang nhã, từng câu ghi khắc

                     
                    Vui với thơ, hồn thêm thắt chặt
                    Mối tình thơ nhàng nhẹ thanh cao
                    Khi ta khát, lời mật đưa vào
                    Hồn dịu mát, ngọt ngào...tâm lắng dịu

                     
                    Sương Anh 13/03/08
                    --------------------
                    SuốiNguồnThơ_NguyênĐỗ
                     
                     
                    Mênh Mông Bát Ngát
                     
                    Mênh mông bát ngát cảnh trùng khơi
                    Mây trắng trong xanh phủ núi đồi
                    Sóng nước êm êm lờ lững chảy
                    Xa xa thấp thoáng ánh dương ngời

                     
                    Trầm mình hạnh phúc trong tình yêu
                    Buổi sáng bầu trời yên tĩnh nhiều
                    Nghe tiếng đàn chim đang réo gọi
                    Nhập bầy bay khắp chốn phiêu diêu...

                     
                    Suối tình trôi chảy đi về đâu?
                    Vạn vật bình yên như lặn sâu
                    Ánh sáng vầng dương mờ toả nhẹ
                    Soi vào bóng nước lung linh màu

                     
                    Màn sưong tan tác trên sườn đồi
                    Giọt nắng ban ngày sẽ nhẹ rơi
                    Trên mắt môi mi...êm ái quá!
                    Mơ màng em ngỡ ...nụ hôn người...

                     
                    Sương Anh 13/03/08
                    --------------------
                    Tản Mạn_ Song Anh
                     
                     TÌNH ĐÊM
                     
                    Mây đen kéo đến giưã trời đêm
                    Thấp thoáng hồn ai nhẹ lướt thềm
                    Phải bóng anh về chờ trước ngỏ
                    Hay hồn người đến gọi tên em
                    Quan san cách trở còn cơ hội
                    Tách biệt âm dương hết kiếm tìm
                    Vạn nỗi đau thương lòng cố nén
                    Vần thơ thổn thức khoả con tim

                     
                    Sương Anh 03/03/08


                    Đời vui sướng khổ một vần thơ
                    Xoa dịu lòng đau bớt thẩn thờ
                    Cuộc sống vô thường trong kiếp tục
                    Giữ tâm nhàng nhẹ chuyện buồn ngơ...SA

                    --------------------
                    Nhớ Em!_ langtoi
                     
                    Chờ Một Bóng Người
                     
                    Đêm xuống
                    Mưa Rơi
                    Hồn cô quạnh quẽ
                    Chờ
                    Một bóng người
                    Lối rẽ về đây
                    Trời mù sương
                    bao phủ khắp cỏ cây
                    Người không đến
                    Để em chờ mòn mỏi...

                     
                    Anh ở đâu???!
                    Sao chưa về tới
                    Để em chờ...em đợi
                    Người ơi!
                    Sầu tương tư
                    Lệ ứa
                    Ướt má môi
                    Câu hạnh phúc
                    Nay tan rồi
                    Theo mây khói...

                     
                    Sương Anh 14/03/08
                    ------------------
                    ONLY!
                     
                    Vườn Thơ Tình Ái
                     
                    Vườn thơ tình ái rất mơ màng
                    Du hồn về cõi lạ mênh mang
                    Tiếng ai kêu gọi người trong mộng
                    Này "dấu yêu ơi!" rất dịu dàng...

                     
                    Hoa đào trước ngõ đón chào người
                    Ghé đến thăm vườn buổi sáng tươi
                    Từng cánh nhẹ rung như muốn nói
                    Có chàng bướm đến hoa vui cười

                     
                    Hãy nói đi anh lời ngọt môi
                    Trái tim đang mở cưả đây rồi
                    Tình anh đã khiến em rung động
                    Tim đập liên hồi, run quá thôi!

                     
                    Vưòn thơ tình ái đẹp không anh?
                    Có phải nhờ nắng trời rất xanh
                    Hay bởi tình anh êm ái quá!
                    Lòng em vang tiếng suối trong lành

                     
                    Anh nhớ nha, đừng cách biệt nhau
                    Cho tình ta mãi luôn xanh màu
                    Vườn thơ tình ái hoa khoe sắc
                    Rực rỡ bốn muà...chẳng nhạt đâu!

                     
                    Sưong Anh 14/03/08
                    ----------------------
                    ThơThẩn _ Huyền băng
                     
                     
                    Góp Đời
                     
                    Chiếc cầu mảnh ráp thấy thương ôi!
                    Lắt lẻo cầu tre phơi giưã trời
                    Đội nắng mưa ngày đêm gió bão
                    Giúp người dân đỡ cảnh xuồng bơi

                     
                    Mỗi người một cánh tay dâng đời
                    Đem góp sức mình tùy sức hơi
                    Từng chút ta cùng đem ráp lại
                    Bức tranh tươi sáng nét xinh ngời

                     
                    Sương Anh 14/03/08
                    -------------------
                    Trào Phúng _ Đồng Lão
                     
                    Quạnh Hiu
                     
                    Nặng mối u hoài tủi phận côi
                    Tình vưà mới chớm vội ly bôi
                    Mây trời tản mạn chìm trong tối
                    Sóng nước mênh mang lặng tiếng lời
                    Nhớ bạn song thưa ngồi mắt ướt
                    Thương ai góc tối thả hồn trôi
                    Tìm trăng để hỏi trăng đâu vắng
                    Gặp gió chờ tin gió trốn rồi

                     
                    Sương Anh 14/03/08
                    ------------------
                    ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                     
                    BÊN NHAU
                     
                    Bên nhau hội ước dưới trăng vàng
                    Nhảy muá vui đuà tiếng hát vang
                    Những ngón tay đan tình xiết chặt
                    Lưả hồng bừng cháy ấm nồng nàn

                    Xa cách nghìn trùng vẫn nhớ mong
                    Dẫu chưa biết mặt vẫn tri lòng
                    Câu thơ nét chữ thi nhau đuổi
                    Tình cảm thi nhân thật trắng trong    

                               
                    Sương Anh 14/03/08
                    ---------------------
                    Thơ Hoàng Nguyên
                     
                    Tình Sương & Gió
                     
                    Sương âm thầm tình trao cho gió
                    Nhưng gió vô tình cứ mãi bay
                    Để hạt sương buồn rũ tháng ngày
                    Hồn lang thang một mình đêm lạnh

                     
                    Gió bay mãi để sương hiu quạnh
                    Đời tẻ buồn trắng xoá lối đi
                    Hồn ấm ức dòng lệ ướt mi
                    Muốn tìm gió báo tin...tình đã...

                     
                    Nhưng gió vẫn rong chơi chẳng biết
                    Để sương hoài mãi miết chờ trông
                    Hởi này chàng gió...có hay không?
                    Một chút ấm nồng đâu chẳng thấy...

                     
                    Tình cuả sương & gió là thế đấy
                    Còn tình anh lơ lửng trời cao
                    Khiến cho em không thể đi vào
                    Sao có thể...hiểu nhau được chứ?!

                     
                    Sương Anh 14/032/08
                    ----------------
                    LãngĐãngGiọtSầu_GiọtMưaTím
                     
                     
                    THẾ GIAN
                     
                    Thế gian có lắm sầu ưu
                    Tình yêu phiền muộn luyến lưu tâm hồn
                    Lẽ thường là vậy nào hơn
                    Muốn vui đi tới, lối mòn đừng qua.

                     
                    Sương Anh 15/03/08
                    KHẤN...
                     
                    Cuộc đời vốn mãi khổ triền miên
                    Cố giữ tâm an lòng tịnh thiền
                    Ngày tháng năm...lòng luôn khấn nguyện
                    Độ trì gia hộ...Phật hoằng duyên

                     
                    Sương Anh 15/03/08
                    ---------------------
                    999+2 _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    Một Ngàn Lẻ Một Nụ Hôn
                    Một ngàn lẻ một nụ hôn
                    Khiến cho tâm dạ bồn chồn
                    Nụ hôn ai kia ngào ngọt
                    Ru hồn êm dịu man mơn

                     
                    Một ngàn lẻ một nụ hôn
                    Trọn đời luôn hoài mãi nhớ
                    Làm môi quyện theo hơi thở
                    Đưa ta vào cõi mộng mơ

                     
                    Một ngàn lẻ một bài thơ
                    Viết riêng dành cho ai đó
                    Một mai sau này nếu lỡ...
                    Còn đây bằng chứng đam mê

                     
                    Một ngàn lẻ một lời thề
                    Không bằng nụ hôn tình tứ
                    Chuyện tình đi vào lịch sử
                    Muôn đời mãi nhớ không phai

                     
                    Sương Anh 16/03/08
                    --------------------
                    LãngĐãngGiọtSầu _ GiọtMưaTím
                     
                     
                    TÂM THIỀN
                     
                    Dẫu cuộc đời trắc trở đảo điên
                    Nhớ lời Phật giữ tâm thanh tịnh
                    Đọc hồi kinh trí tâm minh định
                    Thiền giúp ta quên hết muộn phiền

                     
                    Sương Anh 16/03/08
                     
                    -----------------
                    Thơ TìnhYêu _ CôĐơn
                     
                     
                    Em Sẽ Đợi ...
                     
                    Em sẽ đợi...ngày anh trở lại
                    Cho tình mình không phải ngăn đôi
                    Em bên anh sung sướng vui cười
                    Ngày ấy đến...chao ôi, hạnh phúc!

                     
                    Em sẽ đợi...anh chung nhịp bước
                    Như hôm nào anh đến thăm em
                    Tay đan tay dạo phố ban đêm
                    Em nhớ lắm...Sài Gòn kỷ niệm!

                     
                    Em sẽ đợi...anh ơi hãy đến
                    Em cô đơn biết mấy anh ơi!
                    Biết khi nao có nhau trong đời?
                    Mắt ướt long lanh...mong hội ngộ...

                     
                    Em sẽ đợi...ngày vui pháo nổ
                    Áo hoa màu ngoài ngỏ xôn xao
                    Anh hoa tươi bước đến cười chào
                    Nhẫn cưới trao...môi hôn ngọt lịm...

                     
                    Sương Anh 16/03/08
                    ---------------------
                    Lãng Đãng Giọt Sầu_ GMT
                     
                    Lâng Lâng Giọt Nhớ
                     
                    Thao thức trở mình vào nưả khuya
                    Lâng lâng giọt nhớ đến ai kià
                    Người đâu xa tít sao vương vấn
                    Để mắt buồn thương tâm não nề

                     
                    Giọt nhớ không tên giọt nhớ rơi
                    Bóng đêm thấp thoáng hồn chơi vơi
                    Giọt mưa tim tím đang rơi xuống
                    Lôi cuốn hồn ta...cõi tục đời

                     
                    Hạnh phúc tìm đâu giưã điệp trùng
                    Đôi chân lạc lỏng trưóc mênh mông
                    Dòng đời bể khổ bao bi luỵ
                    Biết thế nhưng mà vẫn nặng lòng

                     
                    Giọt nhớ dâng đầy trong trái tim
                    Tình sầu lãng đãng giọt đi tìm
                    Tìm ai trong nưả đêm khuya vắng
                    Tê dại tím hồn...bóng bặt tin

                     
                    Sương Anh 16/03/08
                    ---------------------
                    ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                     
                    HẠNH NGỘ
                     
                    Phố ảo tình nồng thế mới hay
                    Năm châu bốn bể tụ về đây
                    Mong thời gian rảnh vào trang web
                    Hạnh ngộ vườn thơ xướng hoạ ngày

                     
                    Mong muốn tình hoài mãi thắm tươi
                    Câu vui đọc thấy l vui cười
                    Lời hoa ý đẹp hồn ngây ngất
                    Yêu thật đắm say không khác đời

                     
                    Sương Anh 15/03/08
                     
                    #25
                      SuongAnh 01.04.2008 20:37:33 (permalink)
                      0
                      Thơ Hoàng Nguyên
                       
                       
                      Mãi Đi Tìm...
                       
                      Một lần lầm lỡ để lạc mất nhau
                      Đến bây giờ vẫn canh thâu ngóng đợi
                      Có những lúc phân vân lòng tự hỏi
                      Phải đi tìm...hay chờ đợi...bao lâu?

                       
                      Khắp trùng dương nơi hố thẳm rừng sâu
                      Em đã trải qua muôn ngàn dặm bước
                      Mãi di tìm...nhưng không sao thấy được
                      Anh nơi đâu...? em ngày tháng hoang mê...
                       
                      Trong cô đơn cảm thấy nỗi ê chề
                      Chẳng biết đến khi nao anh trở lại
                      Mãi đi tìm...dẫu dường xa không ngại
                      Nhưng...lạc mất nhau rồi...biết tìm mô??!

                       
                      Sương Anh 16/03/08
                      -------------------------
                      SuốiNguồnThơ_NguyênĐỗ
                       
                       
                      Thật Diệu Thường
                       
                      Đôi thân nhè nhẹ chạm vào nhau
                      Dưới bóng trăng thanh rất nhiệm mầu
                      Xiết chặt vòng tay hồn cháy bỏng
                      Nụ hôn nồng thắm...thật dài lâu...

                       
                      Tưạ vai anh nghe sóng đêm vang
                      Tiếng vỗ âm thanh rất khẽ khàng
                      Như sợ làm đôi tim hoảng hốt
                      Tinh đang đắm chìm trong mênh mang

                       
                      Thuyền mơ ghé đến chở đôi ta
                      Đổ bến tình yêu rất thật thà
                      Giây phút yêu đương ngào ngọt quá!
                      Càng làm quyến luyến chẳng rời xa...

                       
                      Đêm trăng tình tự rất nên thơ
                      Lấp lánh ngàn sao toả ánh mờ
                      Hai đưá bên nhau thuyền giưã biển...
                      Ôi thật diệu thường...ngỡ giấc mơ!

                       
                      Sương Anh 17/03/08
                      ------------------
                      SNT _ NGuyênĐỗ
                       

                      Ảnh: Hà Ngân
                       
                      Không Lời
                       
                      Bên nhau không lời nói
                      Lặng im nghe trái tim
                      Thầm thì tỏ nỗi niềm
                      Khi đôi mình gặp lại
                       
                      Từng đợt sóng xô đẩy
                      Thanh âm như nhạc tình
                      Chúc hai đưá chúng mình
                      Duyên xinh trên biển cát
                       
                      Anh có nghe tiếng hát
                      Vang dậy từ tim em
                      Trong hồn anh điệu êm
                      Trỗi lên cung nhạc mới
                       
                      Bên nhau không lời nói
                      Mà ánh mắt yêu thương
                      Nụ hôn thật diệu thường
                      Ngôn từ thành vô nghiã...
                       
                      Sương Anh 17/03/08
                      ------------------
                      Chia Tay Thơ_Nguyệt Thảo
                       
                      Xin Gửi Lời Chia Tay
                       
                      Tiệc vui nào cũng tàn
                      Người về với tro than
                      Cầu mong hồn thanh thàn
                      Được lên cõi Niết Bàn
                       
                      Lời hẹn hò chiều nay
                      Theo cơn mưa trút đầy
                      Để rồi tan biến mất
                      Cùng cát bụi cỏ cây
                       
                      Một mình tìm chốn vui
                      Chia tay chớ ngậm ngùi
                      Kẻo nặng lòng khó bước
                      Người đi khép cuộc chơi
                       
                      Xin gửi lời chia tay
                      Giờ đây năm tháng ngày
                      Kẻ ở buồn nhớ mãi
                      Ngươì về cuối trời mây
                       
                      Sương Anh 17/03/08

                      ----------------------------
                      Tiếc Nuối
                       
                      Bất chợt thinh không có bóng rơi
                      Vì sao lịm tắt xót thương người
                      Vành trăng ảm đạm màu cô tịch
                      Sóng nước lờ đờ sắc quạnh côi
                      Xác trả trần gian hòa cát bụi
                      Hồn du tiên cảnh lướt mây trời
                      Lòng đau mắt nhớ hoài tuôn giọt
                      Tiếc nuối tài hoa lệ mãi trôi

                       
                      Sưong Anh 18/03/08
                       
                      ------------------------------------
                       
                      GHEN _ THái Anh
                       
                       
                      CHẲNG NHẼ GHEN NHẦM ?!
                       
                      Em cũng có lần nhìn thấy người ta
                      Cùng người con gái đi vào chợ hoa
                      Mon men theo hỏi anh cười bảo khẽ
                      Đó là...cô em họ dưới quê nhà

                       
                      Tin lời em chẳng còn điều băn khoân
                      Cách một thời gian có đêm hội rằm
                      Em rủ di chơi thì anh bảo mệt
                      Thế là...đành bỏ cuộc hẹn đêm trăng

                       
                      Buồn bã một mình em đi lang thang
                      Đôi chân đưa bước tới dêm hội làng
                      Thấp thoáng rừng ngươì em chợt nhìn thấy
                      Anh đang hiện diện cười nói vang vang

                       
                      Gặp nhau lại hỏi ai thế anh ơi!
                      Cô nàng dêm qua đang cùng anh ngồi
                      Ơ...à...là một cô em họ đó...
                      Có phải thật không?... Ừ, thì đúng rồi!

                       
                      Thắc mắc trong lòng chẳng dám nói ra
                      Nhớ xưa anh bảo trai qúy trong nhà
                      Không anh không chị bà con nội ngoại
                      Chỉ có một mình sống với mẹ cha

                       
                      Ô hay...em biết phải nói gì đây
                      Đôi mắt cay cay ngấn lệ hoen dầy
                      Muốn dò thăm hỏi mà e ngại quá!
                      Chẳng nhẽ ghen nhầm?!...cô gái là ai...?!

                       
                      Sương Anh 17/03/08
                      -------------------
                      Thơ TY _ Cô Đơn
                       

                       


                      ANH SẼ VỀ...

                      Anh sẻ mãi là tình thu bất biến
                      Nguyện suốt đời xuất hiện bên nhau
                      Cho lửa hương nồng cháy dạt dào
                      Cho ấm lại nỗi khát khao...hạnh ái...
                      Cô Đơn

                      Chào Tiểu sư muội ! bài thơ hay và dể thương lắm chúc TSM luôn luôn vui vẻ trẻ khoẻ và đẹp mãi theo thời gian và sáng tác thật đều tay cho sư huynh cùng mọi người thưỡng thức nha....


                       
                      Lời anh nói em sẽ ghi lòng mãi
                      Chữ trăm năm dấu ái cột hai ta
                      Cho tình yêu thêm sắc thắm mặn mà
                      Anh nhớ nhé! trăng rằm...đêm hưá hẹn
                       
                      Sương Anh
                       
                      SH ui...đỡ chưởng cuả TSM típ nè...hihihihìhi... SH cảm thấy sắp bị thua chưa, nhớ nói ha, chứ đừng di la làng là TSM mà đi...ăn híp SH nha...


                       
                      Anh nhớ mãi ngày em đưa tiển
                      Giữa phố sài bất biến bóng hình em
                      Dù muôn năm lòng vẫn mãi cuồng điên
                      Ghi tạc dạ miên miên lời ước hẹn...
                      CÔ Đơn

                      Tiểu sư muội ơi ! Sư huynh còn chống nổi đó à nha... Chúc TSM sang tuần mới vui vẻ và thành công ha



                       
                      Nghĩ đến ngày gặp nhau lòng bẽn lẽn
                      Tim bồi hồi e thẹn hồng má môi
                      Khi anh về có nghiã hết xa rồi
                      Dưới ánh trăng vàng đôi mình song bước
                       
                      Sương Anh
                       
                      Sư Huynh ui...dzị thì đỡ típ nè....hihihihìhi....

                       
                      Anh muốn lắm...nhưng làm sao biết được
                      Bởi lòng người ai lấy thước mà đo...
                      Chắc là anh...người chuyên lỡ chuyến đò...
                      Nên khốn khổ cho duyên phần không đoạn kết....
                      Cô Đơn

                      TSM ơi....sư huynh đã tiếp chiêu rồi đó nha....
                       

                       
                      Em vẫn mong chờ không hề mỏi mệt
                      Vững lòng tin và luôn dệt ước mơ
                      Mong thuyền ai đừng để bến đợi chờ
                      Anh thấy không bờ yêu đang thấp thoáng...
                       
                      Sương Anh
                       
                      Sư huynh ui...còn nưã nè....chưa hết đâu...


                       
                      Tuy nói vậy nhưng tình em đã loãng
                      Anh cô tình đã chếnh choáng hơi men
                      Buồn cho ai chỉ nghỉ đến sang hèn
                      Anh trở lại xin cài then đóng cửa...
                      CÔĐơn

                      TSM ơi....chừng nào sư huynh không còn tiếp nổi nửa thì la làng tìm người cứu bồ nha


                      ---------------------------------
                      HoaNắngTinhHoa _ NguyênĐỗ
                       
                      Ảnh:  Romeo and Juliet (Ballet)
                       
                      Bay Lên Mây Đêm Mộng
                       
                      Này em hỡi, xinh như vầng trăng mộng
                      Hãy cùng anh đi khắp chốn gian trần
                      Hãy cùng anh bay lên cõi tinh vân
                      Hãy cùng anh lội Ngân Hà lấp lánh
                       
                      Vươn cánh tay, đôi tay trần mỏng mảnh
                      Đôi cánh bay trong đêm mộng mơ say
                      Tình yêu ta chẳng có thể trải bày
                      Qua ngôn ngữ con người nơi cõi thế
                       
                      Tình yêu ta vượt ra ngòai lý lẽ
                      Và hương thơm còn phảng phất muôn năm
                      Dịu dàng như sao sáng, ánh trăng rằm
                      Và rực rỡ như mặt trời mới mọc
                       
                      Hương trầm lặng xanh thơ màu bích ngọc
                      Đêm tình yêu mây trắng nhẹ, trăng thanh
                      Loan phụng bay sỏai cánh mộng đêm lành
                      Giữa ngàn sao trên trời đang lấp lánh
                       
                      Nguyên Đỗ

                       

                      Đêm Say Tình Mộng
                       
                      Thả áo đời em khoác áo nàng thơ
                      Cùng theo anh bay lên mây đêm mộng
                      Giưã bầu trời xanh tươi đầy gió lộng
                      Đôi chúng mình vào giấc mộng yêu đương
                       
                      Đôi vòng tay, ôi chao...thật lạ thường
                      Như có lưả đốt tim em cháy bỏng
                      Anh và em ta chấp đôi cánh mỏng
                      Bay lên khung trời hy vọng tin yêu
                       
                      Tình dôi ta đâu cần phải nói nhiều
                      Nhưng tình ý thật đậm sâu lắm đó
                      Ngôn từ cạn, câu lời không diễn rõ
                      Mà đôi tim thấu hiểu buộc vào nhau
                       
                      Trời đêm, hương tình thơm ngát nhiệm mầu
                      Đưa đôi mình vào đam mê choáng ngôp
                      Hai tâm hồn rất tâm đầu ý hợp
                      Quyện vào nhau tình loan phụng hoà duyên
                       
                      Sương Anh
                      --------------------------
                      Thơ Hoàng Nguyên
                       

                      quote:

                      Trích đoạn: hoangnguyen6889


                      quote:

                      Trích đoạn: SuongAnh


                      quote:

                      Trích đoạn: hoangnguyen6889


                      Lạc nhau…

                      Trăng hoàng hôn
                      Vẫn kiêu sa bóng ngả
                      Thả sợi vàng
                      Khắp chốn, bốn mùa yêu
                      Lại nhớ nhau, vầng trăng óng ánh chiều
                      Đan tóc em, bềnh bồng mùa thương gọi

                      Lai nhớ anh, ánh mắt chiều mầu tím

                      Long lanh sương, từng giọt gò má lăn
                      gởi muôn trùng, theo cơn sóng nỗi băn khoăn
                      Ừ thương nhớ, bóng người thương yêu ấy

                      Đêm đã sang, trăng vẫn trải vàng như vậy

                      Hoàng hôn đâu, sao ta lạc cuối trời
                      Cánh chim buồn, xé rách màn đêm rơi
                      Mong tìm được, bóng hình người yêu dấu

                      Anh ở đâu, em ở đâu ?

                      Cả một đời cứ tìm nhau… sao mất dấu
                      Ta đã lạc nhau
                      Tự lúc… thật lòng yêu…
                       
                      hoàng nguyên
                      031008


                      Mãi Đi Tìm...
                       
                      Một lần lầm lỡ để lạc mất nhau
                      Đến bây giờ vẫn canh thâu ngóng đợi
                      Có những lúc phân vân lòng tự hỏi
                      Phải đi tìm...hay chờ đợi...bao lâu?

                       
                      Khắp trùng dương nơi hố thẳm rừng sâu
                      Em đã trải qua muôn ngàn dặm bước
                      Mãi đi tìm...nhưng không sao thấy được
                      Anh nơi đâu...? em ngày tháng hoang mê...

                      Trong cô đơn cảm thấy nỗi ê chề
                      Chẳng biết đến khi nao anh trở lại
                      Mãi đi tìm...dẫu dường xa không ngại
                      Nhưng...lạc mất nhau rồi...biết tìm mô??!

                       
                      Sương Anh

                      Gọi mời…

                      Lạc nhau tự độ người đi
                      Hoa xuân mong mỏng, xuân thì nhớ thương
                      Tìm em, khắp chốn mọi phương
                      Mà đâu thấy bóng người thương trở về
                      Long lanh sương đọng nẻo quê
                      Mong bóng ngưòi về, mà vẫn trùng tim
                      Đêm mưa, từng hạt chẳng im
                      Gõ vào nỗi nhớ, giục tìm người xưa
                      Thế người đã tìm anh chưa
                      Trong tim em đó, sao chưa: gọi mời…
                       
                      hoàng nguyên
                      Lại trêu nữa em gái ơi...


                       
                      MỘT ĐỜI TÌM NHAU...
                       
                      Tình ơi...ta lạc mất nhau
                      Câu thơ đăng đắng nhuộm màu nhớ ai
                      Tìm nhau rã gót mòn hài
                      Tiếng mời văng vẳng...miệt mài bóng anh
                      Nếu còn thương ngày hạ xanh
                      Nhờ chim muông báo tin lành về đây
                      Muà đông khô héo cành cây
                      Xuân đang đem ánh nắng đầy cho hoa
                      Trái tim mở cưả...mong xa...
                      Ngươì đâu biền biệt, cưả nhà buồn tênh
                      Một đời phiêu bạt bồng bềnh
                      Đi tìm nhau mãi...lênh đênh con tàu

                      Sương Anh 19/03/08
                      --------------------------
                      Bâng Quơ _Huong Tuyết
                       
                       
                       Tìm Lại Chính Mình...
                       
                      Có những lúc ta băn khoân tự hỏi
                      Mình là ai?...và ai lại là mình?
                      Cứ xoáy quanh làm hồn mãi điêu linh
                      Ôi, mệt mỏi giưã tình trần nhân thế...
                       
                      Một giấc ngủ sâu tâm tình vui vẻ
                      Những tuỏng rằng là thế...không phải đâu?
                      Nếu được, thì xin cho được ngủ lâu...
                      Khỏi phải nghĩ, nhớ, mong, đau...mệt óc
                       
                      Có những lúc nưã đêm ngồi buồn khóc
                      Nghĩ mông lung không thể hiểu nguyên nhân
                      Ngươì đang bên những tưởng rất là gần
                      Bổng chốc ngươì thân hoá ra xa lạ...
                       
                      Tình là thế, ai cũng đều gặp cả
                      Yêu thương, hờn giận rồi lạo chia tay
                      Cứ để lòng canh cánh theo tháng ngày
                      Và đến lúc chẳng biết mình là ai...?!
                       
                      Tôi cũng từng một đoạn đường thật dài
                      Lệ đắng sầu cay quên thân hiện tại
                      Tự buộc mình cho dây oan xiết lại
                      Đánh mất một thời...quên cả tương lai
                       
                      Nhờ thích thơ ca, đọc sách hiền tài
                      Lời huấn nhủ cuả các ngài sư cụ
                      Đọc sách đạo thánh hiền quên ủ rũ
                      Xem có, được, mất, còn...lẽ tự nhiên
                       
                      Ngày hôm nay tâm thanh thản bình yên
                      Làm việc thiện giúp cho ngươì cơ cực
                      Vui vơí thơ thấy tăng nguồn sinh lực
                      Vần thi ca...cho hạnh phúc...Tình Thơ!
                       
                      Tìm lại chính mình và tiếp tục mơ
                      Bởi đời còn lắm nhiều điều thơ mộng
                      Giưã khoảng biển trời trong xanh gió lộng
                      Không khí hiền lành...tìm thấy hồn nhiên
                       
                      Sương Anh 20/03/08
                       
                      --------------------------------------
                      QuanhTaCóGìNhỉ?_Hobac
                       
                      Thân Viễn Du...
                       
                      Hoá thân làm kiếp viễn du
                      Để ngươì ở lại
                      mắt mờ lệ cay
                      Thiên thu
                      một khối
                      sầu đầy
                      Dáng xưa khuất nẽo
                      còn đây ngậm ngùi
                      Cung đàn
                      vội tắt
                      điệu vui
                      Khối tình ấp ủ... chôn vùi từ đây
                      Hẹn nhau giấc điệp xum vầy
                      Chập chờn thức ngủ...bóng ai đang về....
                       
                      Sương Anh 20/03/08
                       
                      -------------------------
                      ThơRơiHọcTrò_ TócNâu
                       
                       
                      Cơn Sốt Tình Yêu
                       
                      Những lời tình tự yêu đương
                      Làm ta choáng ngã bên đường tình yêu
                      Tóc - Sương yêu nhau thật nhiều
                      Mối tình thơ ấy diễm kiều làm sao
                      Bây giờ cơn sốt lên cao
                      Nâu phải xoả tóc...buộc vào anh
                      JA
                      Tình yêu đang lúc mặn mà
                      Đóng vai xuất sắc, ngươì ta yêu cầu
                      Diễn nhiều vai thật mệt đầu
                      Trúng đơn Giọt Tím được bầu vào đây
                      Để làm ngươì đẹp JA này
                      Còn Sương -Tóc...yêu từ ngày xa xưa
                      Bốn ngươì hai cặp đủ vưà
                      Tóc - JA trai đó, xin thưa ngươì tường
                      Còn Sương vơí Tím dễ thương
                      Nguyên hình con gái, bạn đường
                      Tóc, JA
                      Tình yêu bốn đưá đậm đà
                      Vườn thơ thư quán...ai mà hổng hay...!
                       
                      Sương Anh 19/03/08
                       
                      Hihihihihi....mọi ngươì ui....SA nói dzị đúng hôn? Ai có ý kiến típ tục đi ha...hihihìhihì....còn Sương thấy sao nói dzị á
                       
                      ------------------------
                      ThơRoiHọcTrò _ TócNâu
                       
                      Choáng Ngộp Yêu Thương
                       
                      Yêu thương nhiều quá đâm khờ
                      Lòng như choáng ngộp tình thơ mặn mà

                       
                      Ai lời ngào ngọt bằng JA
                      Ai tình quá đổi như là Tóc Nâu
                      Ai chung thủy bằng Tím đâu
                      Ai như Sương hạt tình sâu nặng lòng

                       
                      Yêu thương kết mối tơ hồng
                      Tím-Ja, Sương-Tóc...tình nồng bên nhau
                      Chẳng cần mai mối cau trầu
                      Tình xanh ngan ngát một màu đẹp xinh

                       
                      Duyên thơ bốn đứa chúng mình
                      Như loan như phụng chữ tình khắc sâu

                       
                      Sương Anh 24/03/08
                       
                      Nè anh Tóc ui....em Sương đã chia cặp rùi, sao mà còn lăng nhăng quá dzị hổng bít...ghéttttttt nè  còn anh JA nưã cũng nhìu chiện quá đi, có Tím rùi còn...tham wá....ghétttttt luôn , mí anh làm em Sương đang GHEN quá chừng chừng hà...coi chừng...coi chừng...em sẽ bắt chước...lăng nhăng là ráng chịu à nha...
                       
                      ------------------
                      MMTB _ LãThếPhong
                       
                      Anh Ơi...Xin Đừng!
                       
                      Anh ơi...xin đừng làm như thế!
                      Ví dụ gì mà như bóp nghẹt buồng tim
                      Nếu hết online em biết đâu mà tìm
                      Lệ em chẳng rơi đâu...bởi thân biết còn trên thế tục?
                       
                      Đừng ví dụ, anh ơi trái tim nghe đau nhức
                      Nỗi lòng này biết than thở cùng ai
                      Bao ý thơ đã theo em năm tháng dài
                      Trong tình anh em thấy bốn muà đều đẹp
                       
                      Không thấy anh, cưả trái tim sẽ khép
                      Đời sẽ buồn, hồn chết lịm thương sầu
                      Đâu còn ai trò chuyện suốt canh thâu...
                      Đêm ngắm trăng, ngày dạo chơi khắp chốn
                       
                      Anh ơi...nếu em là người làm anh bận rộn
                      Thì xin anh, chờ em đi trốn trước nha
                      Khi online mà không thấy nick...chắc là...
                      Emoticon bật khóc làm lung lay vũ trụ...
                       
                      Anh ơi....xin đừng! Xin đừng...ví dụ!
                      Điều em làm sẽ không như anh nghĩ đâu
                      Hồn em sẽ tan và tên nick cũng lặn sâu
                      Mồ hoang lạnh, nếu còn thương...
                      xin anh một nén hương lòng tưởng nhớ!
                       
                      Sưong Anh 24/03/08
                      --------------------
                      ThơThẩn_HuyềnBăng
                       
                      Suối mơ...! 
                       
                      Ai lên Định Quán một vùng đồi
                      Nơi đây khí hậu dịu êm thôi
                      Cây chen cùng đá lô nhô đứng
                      Nước tách rừng thiêng đổ mấy ngòi
                       
                       
                      Suối mát thả thuyền... chèo máy đẩy 
                      Tay thuôn khuấy nước nghịch rong trôi
                      Ao sen ai thả nên thơ quá!
                      Lữ khách hồn buông giữa đất trời!
                       
                      Huyền Băng 
                       
                      Suối Tình...!
                       
                      Ai vào Thư Quán mở trang thơ
                      Nơi đấy cho ta phút ngẩn ngơ
                      Cây lá hoa xinh vươn sắc thắm
                      Nước nguồn thơ chảy ngọt...ơ hờ...
                       
                      Suối đẹp trăng thanh tình diễm tuyệt
                      Tay nâng bút ngọc hoạ vần mơ
                      Ao nhà sen nở đầy thi tứ
                      Lữ khách tao nhân dạ thẩn thờ...
                       
                      Sương Anh 24/03/08
                       
                      Sương Anh nhanh thật, chị đăng bài có mấy phút mà đã có bài họa, định vào khen ngay lúc ấy nhưng công việc chưa xong nên...
                      [sm=flower.gif] tặng một đóa giống jaracanda nhé.

                       
                      Vui với bài Suối tình của Sương Anh đây nè!
                       
                      Suối tình 2
                       
                      Suối tình luôn mãi đẹp như thơ
                      Lỡ bước lụy vương thật khó ngờ!
                      Trổ nụ hoa lòng,  tô má thắm
                      Tình trong như đã mặt ơ hờ
                       
                      Hiên ngoài trăng gác bên khung cửa
                      Nửa kiếp nhân sinh  lại mộng mơ
                      dệt nốt nhân hòa  trong thi tứ
                      Dung dăng dạo bước chẳng thẩn thờ...
                       
                      Huyền Băng
                       
                       
                      SNT _ Nguyên Đỗ
                       
                      Anh Nghinh Nguyên và anh Nguyên Đỗ có những ý tưởng thoáng rộng và biết nhiều điều hay trong cuộc sống, nên dễ làm "thợ" đóng khung cả một không gian rộng lớn... Còn SA chỉ biết có chút xíu trong khung trời cuả mình hà, nên xin góp tay làm thợ phụ cho các anh ha...
                       
                       
                       
                       
                      Đóng Khung Tình Yêu
                       
                       
                      Đóng khung tình anh ngọt ngào
                      Cho em giây phút xuyến xao khát lòng
                       
                      Đóng khung một giấc mộng hồng
                      Tình anh biển rộng em đồng luá thơm
                       
                      Đóng khung cảnh đẹp làng, thôn
                      Chiều quê chồng vợ mâm cơm xum vầy
                       
                      Đóng khung ngày tháng mê say
                      Anh em dệt mộng mơ ngày bên nhau
                       
                      Đóng khung mâm quả trầu cau
                      Chờ anh đến hỏi...làm dâu nhà người
                       
                      Đóng khung ảnh cưới thật tươi
                      Tình chung thuỷ mãi một đời bên nhau
                       
                      Sương Anh 23/03/08

                      --------------------------
                      TứLinhThi_ VDN
                       
                       
                      Ngày Xưa Thân Ái
                       
                      Ngày xưa thân ái nay còn đâu
                      Để lại trong tôi cay đắng sầu
                      Bằng hữu đâu rồi đây trống vắng

                      Nưả đêm chạnh nhớ mắt quầng sâu...
                       
                      Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
                      Vô tư chim sáo hồn ngây ngơ
                      Thư tình ai gửi đem đưa bạn
                      Khúc khích cười vang...rõ dại khờ...
                       
                      Giọng hát ngày xưa trong rất trong
                      Tình ca trỗi giọng...ngẩn ngơ lòng
                      Bao chàng đến hỏi làm quen nhé!
                      Mắt chớp mĩm cười rồi nói...không!
                       
                      Kỷ niệm còn đây một thuở nào
                      Yêu thương đầm ấm biết là bao
                      Nay người mỗi hướng, đời cô quạnh
                      Nghĩ đến lòng cay...tiếng nghẹn ngào
                       
                      Đã mất thật rồi kỷ niệm xưa
                      Một thời thân ái...kể sao vưà
                      Trầm tư mà nhớ thời xa ấy...
                      Mắt giọt đầm đià ngỡ ướt mưa...
                       
                      Sương Anh 23/03/08
                      ---------------------------
                       
                      HNTH _ Nguyên Đỗ
                       
                      Hoàng Hôn Bên Nhau

                      Ngồi đây nhé, nhìn mặt trời sắp lặn
                      Tựa vai anh cùng ngồi ngắm hoàng hôn
                      Nghe nhịp tim như gõ chữ trong hồn
                      Những tín hiệu thương yêu đằm thắm mãi

                      Ngồi đây nhé, dựa vào vai chớ ngại
                      Chẳng ai cười cảnh âu yếm tình nhân
                      Trong yêu thương muốn gần gũi bao lần
                      Có dựa mãi đến rạng đông mai cũng được

                      Tình hai đứa ngập tràn như sông nước
                      Như biển khơi sóng dội cuốn ra ra
                      Cả ngàn năm còn vĩnh viễn mặn mà
                      Không phai nhạt đậm đà hoài năm tháng

                      Em nhìn kia ngọn sóng đầu bạc trắng
                      Đang đuổi nhau cuồn cuộn với thương yêu
                      Một hoàng hôn anh quên cả cô liêu
                      Vì có em tựa vai anh nồng ấm

                      Nguyên Đỗ



                       
                      Chiều Êm Ả
                       
                      Vai kề vai tưạ đầu...chiều êm ả
                      Biển hát ru lời êm ái nhẹ nhàng
                      Hoàng hôn về mầu mây tím giăng ngang
                      Trong im lặng nghe tim vang nhịp đập

                       
                      Nắng buổi chiều dần dần rơi xuống thấp
                      Nâng hương yêu bay vút tận trời cao
                      Cho màu tình xanh thắm mãi ngọt ngào
                      Ngón tay anh vuốt ve làn tóc rối

                       
                      Bên nhau ta cùng chờ nàng trăng tới
                      Bỏ mặc cuộc đời mệt mỏi sau lưng
                      Nghe yêu thương len lén tận sâu cùng
                      Hoà hơi thở đôi mình chung giấc mộng...

                       
                      Một chiếc thuyền giưã mênh mông biển rộng
                      Hai tâm hồn quấn quít lộng vào nhau
                      Hồn cuộn mình trong giấc ngủ chìm sâu
                      Chiều êm ả...ta bên nhau say đắm...


                      Sương Anh 27/03/08

                      ------------------------------------
                      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                       

                      quote:

                      Trích đoạn: Tóc nâu



                      Em Sương và Mưa Tím à, thương hai cưng muốn rụng tim lun á, đừng cằn nhằn nữa nghen [sm=heart-arrow.gif]!
                      Ja vàTóc lăng nhăng... nhưng hai cưng đừng lăng nhăng theo nha! Mắc công Chàng Ja và Tóc... nỗi... ghen đoá...[sm=tongue.gif]




                       
                      VÌ AI...
                       
                      Vì ai hờ hững vô tình
                      Cho em mắt ướt riêng mình nỗi đau
                      Ai làm mắt ngọc dòng châu
                      Lòng rưng rức nhớ giọt sầu mặn môi
                       
                      Vì ai loan phụng lẻ đôi
                      Má hồng phai nhạt rối bời tâm can
                      Muốn tìm giây phút hân hoan
                      Dây chùng phím lạc nồng nàn vắng xa
                       
                      Hương xưa nay hết mặn mà
                      Ngươì đi trống vắng lệ sa tuôn dòng
                      Lục bình lận đận long đong
                      Một đời mưa gió bếnh bồng đẩy đưa
                       
                      Mình em đứng giưã cơn mưa
                      Dang tay hứng lấy giọt thưà rớt rơi
                      Kẽ tay thưa rớt mất rồi
                      Làm sao mà nhặt... tình ơi em buồn...
                       
                      Sương Anh 27/03/08
                      -----------------------
                       
                      SNT _ Nguyên Đỗ
                       
                       
                      Tình Thơ Chan Chứa

                      Xa thăm thẳm nhưng tình thơ chan chứa
                      Nhìn tấm hình, hí hoáy vội vàng ghi
                      Như ngày xưa ngày đương tuổi xuân thì
                      Sau giờ lớp trên đường về tình tự

                      Từng câu chữ dẫn nhau vào huyền sử
                      Của tình yêu thần thoại của tổ tiên
                      Mẹ Âu Cơ và trăm đứa con hiền
                      Chàng Trọng Thủy và Mỵ Châu bi kịch

                      Càng nhìn ngắm lại càng thêm say thích
                      Đôi mắt này, đôi môi ấy đam mê
                      Mái tóc đen, làn mây phủ trăng thề
                      Trái tim anh trong đêm run dồn dập

                      Lời thơ viết ngàn câu không khoả lấp
                      Vừa cô đơn vừa hạnh phúc lâng lâng
                      Mây tình yêu lại kéo tới xây tầng
                      Giải sao sáng trên Ngân Hà lấp lánh

                      Câu thơ em có sức nồng độ mạnh
                      Hơn men say của rượu gốc loc trong
                      Đọc thơ nhau xao xuyến tận đáy lòng
                      Nghe giọng nói trời ơi tràn mật ngọt

                      Mặt trời lên bầy chim về cất hót
                      Chào bình minh, em yên giấc ngủ say
                      Thấy anh về đứng bên cạnh cầm tay
                      Những bông hồng trên bàn anh vừa cắm

                      Em nằm đó áo đen tuyền mắt nhắm
                      Nghiêng nghiêng nằm chân co khẽ vô tư
                      Trong mơ màng cô huyền nữ hiền từ
                      Có mộng thấy bóng hình anh ghé đến

                      Cứ đi lại chẳng cần gì hò hẹn
                      Trong trái tim, hai đứa thuộc về nhau
                      Mối tình yêu, bổng chốc, đẹp tươi màu
                      Mùa xuân mộng cúa tình thơ hạnh phúc

                      Nguyên Đỗ


                      TÌNH THƠ  DIỄM KIỀU
                       
                      Xa cách nhau hàng vạn dặm đường
                      Nhưng sao gần gũi cả trời thương
                      Tình yêu tràn ngập lòng hai đưá
                      Quên cả ngày đêm rất diệu thưòng

                       
                      Chẳng thấy đâu mà sao rất thân
                      Đọc thơ cảm thấy lời ân cần
                      Bao tình nhắn nhủ nằm trong ấy
                      Càng lúc càng thân... thấy thật gần

                       
                      Từng chữ từng vần hồn thấm sâu
                      Từng tình từng ý rất tâm đầu
                      Bao lời mất hết không tìm thấy
                      Chỉ có nhịp tim nói với nhau...

                       
                      Dẫu có ngàn câu vẫn vậy thôi
                      Một từ chưa nói, hỡi người ơi!
                      Men say muốn mượn lời tình ngỏ
                      E thẹn lòng em...giấu mất rồi

                       
                      Em đón mặt trời anh đón đêm
                      Mời em buổi sáng cà phê đen
                      Chúc anh ngon giấc đêm nay nhé!
                      Ta hẹn gặp nhau...khi thấy đèn

                       
                      Bóng dáng cuả anh vào giấc mơ
                      Hồn em phát hoạ một chàng thơ
                      Galant, duyên dáng, nhiều tình cảm
                      Đem lại cho em những bất ngờ

                       
                      Có phải quen nhau kiếp trước không?
                      Mà nay hai đưá thật tương thông
                      Vần câu đan quyện như là một
                      Xướng hoạ hai ta rất tâm đồng

                       
                      Thơ quấn quít bên sáng tới chiều
                      Đêm càng rực cháy lưả tình yêu
                      Trao lời mật ngọt không e ấp
                      Câu chuyện tình thơ...thật diễm kiều!

                       
                      Sương Anh
                      25/03/08
                      -------------------------------
                      SNT _ Nguyên Đỗ
                       

                      quote:

                      Trích đoạn: nghinhnguyen

                      SA - NĐ mến ! NN xin cảm ơn khi nhận được những dòng thơ
                      đồng cảm.về  sự đóng mở những cái khung của cuộc sống
                      NN xin gởi  NĐ - SA  một bài cho vui.

                      Yêu - Tình

                      Đã yêu yêu hết cuộc đời
                      Chuyện tình
                      Tình cũng có hồi mung lung
                      Với Mình yêu đã đóng khung
                      Ngăn tim riêng cõi thuỷ chung một đời
                      Chuyện tình một khúc đệm thôi
                      Con tim có lúc đầy vơi thường tình
                      Phần yêu giữ trọn cho Mình
                      thoang khi đơn lẻ tình tình khó qua
                      vườn đời mấy độ xuân hoa
                      Trách gì ong bướm lướt qua vườn đời
                      Nhưng yêu chỉ có Mình thôi
                      Tình qua trầm lắng theo thời gian trôi.
                                
                                       Nghinh Nguyên



                      Em xin kính chào anh Nghinh NGuyên, đây hổng phải là quán cuả em, nhưng nhìn thấy anh tặng thơ cho anh Nguyên Đỗ mà có nhã ý cho em SA ké xíu, mừng quá chạy vào nhận liền nè, hông thôi anh NĐ mà vào lấy trước thì em...hết ý đó hihihihi... xin cám ơn và xin chúc anh NN mãi vui khoẻ để tiếp tục đóng khung những cảnh đời mà anh trông thấy cho em coi dzí ha...
                       
                       
                      TÌNH - YÊU
                       
                      Chữ tình khác với chữ yêu
                      Tình thì chỉ một yêu nhiều lắm cơ
                      Em yêu cả một trời thơ
                      Trăng thanh, biển mộng, suối mơ, mây trời...

                       
                      Nhưng khi duyên kết thành đôi
                      Chữ tình khung đóng một đời vì ai
                      Ví dầu tình có chia hai
                      Chữ chung tình giữ mãi hoài không thôi

                       
                      Yêu làm sao tiếng: Mình ơi!
                      Chồng kêu vợ dạ: Ơi...ời...em đây!
                      Cùng nhau ăn miếng trầu cay
                      Cho Tình - Yêu mãi đắm say mặn nồng


                      Sương Anh 26/03/08
                      ---------------------------------------
                      XaXămTrùngDương_VanĐinhThuận
                       
                      Như Thế ...Bảo Sao...
                       
                      Như thế ...bảo sao mà có duyên
                      Dẫu ngồi bên cạnh cũng đâu quen
                      Người ta con gái ai mà dám
                      Nói chuyện huyên thuyên kẻ lạ miền.
                      Sương Anh 26/03/08
                      ---------------------
                      NhũngGiấcMơBuồn_YURI
                       
                      Đắng Cay
                       
                      Cay đắng đắng cay một chữ yêu
                      Tâm tư khuấy nhiễu khổ sầu nhiều
                      Trần gian là nợ đời vay trả
                      Biết dến bao giờ hết quạnh hiu
                       
                      Bạc mệnh hồng nhan số kiếp trời
                      Khóc than cũng vậy phải đành thôi
                      Vơi cơn phẩn uất buồn nhân thế
                      Cố trả cho xong một kiếp người
                       
                      Cỏ chẳng ai trồng cứ mọc đầy
                      Xanh tươi mà mượt cả vườn cây
                      Sợi duyên chiu chắc nâng niu mãi
                      Mà cứ tròng trành gió cuốn bay
                       
                      Sưong Anh 26/03/08
                      ----------------------------
                      TìnhMãiCònVương_Jacaranda
                       
                      Người Rong Phố ...



                      Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
                      Tiết xuân còn khe khẽ trên vai
                      Có nghe thoang thoảng hoa nhài
                      Về theo trong gió những ngày ta quen

                      Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
                      Sao không về mà vén giấc mơ
                      Để ta chờ đợi thẩn thờ
                      Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng

                      Nếu người biết, ta còn mong ngóng
                      Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
                      Sao người chẳng đến hỏi han
                      Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn
                       
                       
                      jacaranda
                       
                      Đêm Khuya....
                       
                      Lang thang đêm phố lòng man mác
                      Sương hạt buồn tan tác khắp nơi
                      Buồn sao cứ đến bên đời
                      Lang thang bước mãi rã rời chân côi
                       
                      Phố đêm vắng ánh trăng mờ nhạt
                      Giọt sương buồn thành hạt nưóc rơi
                      Là mưa hay nước mắt tôi
                      Khóc tình dang dỡ chơi vơi giưã dòng
                       
                      Vẳng nghe chiếc võng khẽ đưa đong
                      Tiếng người mẹ bên song cưả sổ
                      Ru con bằng lời "kinh khổ"
                      Tăng thêm nỗi buồn...tình lỡ trăm năm...
                       
                      Sương Anh 27/03/08
                       
                      Man Mác...
                       
                      Chân dạo phố, lòng buồn man mác
                      Có phải hồn đang khát lời yêu?
                      Sương rơi phủ khắp trời chiều
                      Người yêu chẳng tới đìu hiu chuyến đò
                       
                      Giọt nước mắt, từ đâu về ngõ
                      Để nỗi buồn vò võ len sâu
                      Sương rơi phủ trắng mái đầu
                      Giờ trong tim chỉ còn màu xót xa
                       
                      Không thể tới, vì đường xa quá?
                      Hay bởi vì lòng đã đổi thay
                      Sương rơi trắng cả lối này
                      Lấp vùi nỗi nhớ mỗi ngày sầu ơi
                       
                       
                      jacaranda
                       
                       
                       
                      Em Sương ui, cùng anh Tím sầu thêm chút xíu ha, hong biết sao giờ nầy buồn quá hà... cố vui, nhưng đó chỉ là gượng mà thôi
                       
                       

                      Tình Sầu...
                       
                      Đêm khuya vẳng tiếng than cuả gió
                      Khiến cho lòng giọt nhỏ đầy vơi
                      Về đâu đây hỡi người ơi
                      Bước chân nằng nặng nghe đời buồn tênh
                       
                      Đâu còn ai cạnh bên mà dỗ
                      Nên một mình vò võ canh thâu
                      Ôm lòng bên bóng đèn dầu
                      Mà nghe cay đắng tủi sầu mắt mi
                       
                      Tiêu vọng tiếng thầm thì xa vắng
                      Từ độ tình biệt cách hai phương
                      Người đi để lại chữ tương
                      Chiều nghiêng rọi bóng bên đường mồ côi
                       
                      Sương Anh 28/03/08
                       
                      Dzị thì em Sương theo sầu lun ha...chờ anh Tóc vào sầu típ rồi Mưa Tím vào sầu thêm....hihihihìh...thế là đủ bộ...tứ sầu
                      ---------------------
                       
                       
                       
                      TCGVề _ Nguyên Đỗ
                       



                      Chớ Trêu Chọc Nhau Mãi

                      Chớ trêu chọc nhau mãi
                      Cho lòng thêm xuyến xao
                      Cho hồn thêm ngần ngại
                      Lỡ yêu, biết thế nào?

                      Như con chuồn chuồn lượn
                      Bay vòng trước miệng chim
                      Em đùa với trái tim
                      Lỡ yêu em, sao nhỉ

                      Tưởng mình bạn tri kỷ
                      Biết mình luôn tri âm
                      Liếc nhìn nhau một tí
                      Tim đã đập ầm ầm

                      Không yêu, đừng đùa nhé
                      Tình yêu là thanh cao
                      Vượt ra ngoài lý lẽ
                      Trăm năm còn dạt dào

                      Nguyên Đỗ


                       
                      Con Chuồn Chuồn Dễ Ghét
                       
                      Con chuồn chuồn dễ ghét
                      Nghiêng cánh lượn vòng quanh
                      Làm chim né mỏi mệt
                      Muốn rơi ngã xuống cành
                       
                      Ghét chuồn chuồn quá đổi
                      Nói mãi chẳng nghe lời
                      Mong cho mẹ về tới
                      Đuổi chuồn chuồn đi thôi
                       
                      Ai thèm làm tri kỷ
                      Người đâu mà kỳ khôi
                      Bên tai lời thủ thỉ
                      Làm em mắc cỡ rồi
                       
                      Không nói yêu đâu nhé
                      Chỉ kết bạn thôi hà
                      Bằng lòng chưa...bay lẹ
                      Đừng mãi bên người ta
                       
                      Bảo chuồn chuồn dễ ghét
                      Nhưng khi đã đi rồi
                      Lòng cảm thấy tha thiết
                      Thoáng dỗi hờn xa xôi...
                       
                      Sương Anh 27/03/08

                       
                      ---------------------------------
                       
                      Thơ HoàngNguyên
                       

                      Ngã rẽ…
                       
                      Thơ là hơi thở
                      Vắng thơ thẫn thờ
                      Mê thơ là quốc sách
                      Dệt thơ, là trồng mơ

                      Đôi khi lòng chưa trải

                      Đã thấy em yếm đào
                      Đôi khi đợi chờ mãi
                      Tháng ngày càng… xanh xao
                       
                      Chỉ mượn nhau thôi nhé
                      Và chẳng lấy của nhau
                      Chỉ mượn thơ thôi nhé
                      Chớ chuốc nhau chén sầu
                       
                      Trăm năm, trăm ngả rẽ
                      Lối nào của riêng nhau
                      Đường đời, chập về sau (?)
                      Đừng để nhau… ngã rẽ…
                       
                      Hoàng nguyên
                       
                      Về Đâu...?!
                       
                      Bao giờ hết làm thơ
                      Là đời sang ngã rẽ...
                      Hạnh phúc hay buồn tẻ
                      Ai biết sẽ về đâu...
                       
                      Thức giấc giưã đêm sâu
                      Nhớ ai thơ viết mãi
                      Khi nao người ấy lại
                      Em bỏ bút xa thơ...
                       
                      Chỉ vì một tiếng chờ
                      Nên mượn nhau chữ nhớ
                      Đến lúc tròn duyên nợ
                      Thôi ngồi viết vu vơ...
                       
                      Ngã rẽ...sẽ về đâu...?!
                      Thật lòng em không biết
                      Chữ trăm năm biền biệt
                      Nên cứ mãi làm thơ...
                       
                      Sương Anh 27/03/08
                      --------------------
                      Xaxămtrùngdương_VANDINHTHUAN
                       
                       
                      NHA TRANG....MIỀN CÁT TRẮNG
                       
                      Em sinh ra từ miền quê cát trắng
                      Tên Nha Trang bãi đẹp hàng dưà cao
                      Đêm nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào
                      Hồn lâng lâng nghe rạt rào tâm tưởng
                       
                      Dòng đời dẩy đưa xa nơi sinh trưởng
                      Lòng vẫn hướng về không thể nào quên
                      Từ nơi đó khai sinh một cái tên
                      Theo bên mãi suốt cuộc đời không mất
                       
                      Em ước ao...có một ngày...mong thật!
                      Đôi chân em được đi trên cát mềm
                      Bàn tay em nghịch trên cát êm êm
                      Nghĩ đến đó lòng tăng thêm xúc cảm
                       
                      Dưói mái tranh quê bưả cơm thanh đạm
                      Cả gia đình xúm xít còn gì hơn
                      Nghi ngút mùi cá nướng thật thom ngon
                      Thích lắm! nhưng đâu còn ai đón nhận
                       
                      Sưong Anh 27/03/08
                      ---------------------
                      Tản Mạn_ SongAnh
                       
                      Tản Mạn


                      Anh về nơi hư ảo
                      Em bước lại dòng đời
                      Lật ngày sang trang mới
                      Dắt bóng tìm xa xôi


                      Mây trắng về nẻo cũ
                      Cánh chim lạc ngút ngàn
                      Anh người tình quá vội
                      Rủ sạch thủa hồng hoang


                      Áo nhàu thêm nếp gấp
                      Dần nhạt nét môi hôn
                      Em xếp trong ngăn tủ
                      Đặt tên nó linh hồn

                      TA
                       
                      Qua Cơn Mê
                       
                      Qua rồi cơn hoang mê
                      Nay em đã trở về
                      Bình yên và vô sự
                      Sau một chuyến thăm quê

                       
                      Như một giấc chiêm bao
                      Khiến hồn em nghẹn ngào
                      Thoáng bên rồi mất biệt
                      Người vắng tình hư hao

                       
                      Đâu rồi nét đài trang
                      Vò võ lệ hai hàng
                      Nhạt nhoà màu môi má
                      Mê sầu buồn mênh mang

                       
                      Ngoài kia ngày đang tới
                      Cơn mê đã qua rồi
                      Chiêm bao không về nưã
                      Người về với trùng khơi


                      Sương Anh 28/03/08
                      --------------------
                      TÂM _ VDN 
                       

                      quote:

                      Trích đoạn: Viet duong nhan





                      A Di Đà...
                       
                      A di đà...tâm con đang rối loạn
                      Cấu xin Ngài cho ngọn đuốc sáng soi
                      Chỉ đường đi đến chỗ được thảnh thơi
                      Tâm không vọng động chữ tình dương thế
                       
                      A di đà...buồn làm hư nhục thể
                      Xin ban lời huấn nhủ để khai tâm
                      Nguyện xám hối tránh xa mọi lỗi lầm
                      Lời kinh đọc lâm râm xua phiền não
                       
                      A di đà...lòng ngập tràn gió bão
                      Cuốn con vào cõi mộng mị mông lung
                      Xin Thuyền Bát Nhã đưa hồn qua sông
                      Xa sắc giới vào hư không cực lạc...
                       
                      Sương Anh
                       
                      Cô 7 ui....tâm đang nhiều tạp niệm, nên cháu chạy vào nhà TÂM cuả Cô tìm chút thanh tịnh trong sáng đó Cô 7 à...  Chúc Cô cuối tuần vui vẻ nha [sm=flower.gif]
                       
                      ---------------------
                       
                      SNT _ Nguyên Đỗ
                       

                       
                      CHỜ AI...
                       
                      Chờ ai dưới ánh nguyệt soi đêm
                      Phiến đá ngồi mong mỏi dáng mềm
                      Gió nhẹ mơn man làn tóc rối
                      Tay vòng quấn quít nu hôn êm
                      Sông nguồn nước chảy trôi lờ lửng
                      Suối thác dòng xuôi nét dịu hiền
                      Nhớ nhé người ơi đừng đến muộn
                      Trông hoài mắt ướt tủi hồn em
                       
                      Sương Anh 27/03/08

                      Anh đến nà em êu , anh ND đừng có bắt nạt em êu của TA nhá

                      Chờ anh

                      Nguyệt ngả lưng trời dịu ánh đêm
                      Sao khuya điểm xuyết lụa mây mềm
                      Phong cầm tiếng hạc vang non thẳm
                      Kiều nữ tơ lòng nhịp sóng êm
                      Thơ thẩn đồi xanh tà áo lộng
                      Lặng lờ gương biếc mặt sông hiền
                      Chờ anh điệu bước xuân xao gió
                      Dệt sắc hoa tình vẽ mắt em

                      TA


                      Chờ Nhau

                      Trăng sáng dịu dàng trong suốt đêm
                      Em từ bãi tắm tóc ươm mềm
                      Leo lên tảng đá hiu hiu gió
                      Ngồi xuống khăn lông dịu dịu êm
                      Hạc trắng kêu sương ngờ chuyện dữ
                      Cò nâu cất tiếng báo tin hiền
                      Chờ nhau mỗi tối trong thơ mộng
                      Một kiếp duyên thề Anh với Em

                      Nguyên Đỗ

                       Hoài Chờ Nhau
                       
                      Vì ai đã lạnh lẽo về đêm
                      Vẫn cứ nghiêng vai rũ tóc mềm
                      Bởi chữ mong chờ quên gió lạnh
                      Vì câu ngóng đợi thấy hồn êm
                      Nhìn ngân hà sáng cầu duyên đẹp
                      Ngắm ánh trăng thanh ước mộng hiền
                      Một giấc mơ hoa ngồi dệt mãi
                      Yêu nhau chẳng ngại khổ đời em
                       
                      Sương Anh 30/03/08
                       
                      Ngừ iu và anh NĐ ơi.... mãi hoài chờ nhau thế này thì...tình quá rồi phải hôn?  thôi mình đi chỗ khác chơi , đừng nên phá nưã nha, trả sự yên lặng lại cho.... cô ấy ha ( ?!)  

                      -------------------------------
                      MỹSơnHoàiCổ _ NghinhNguyên



                      Xin Mời Vào....

                      Xin mời vào góc thơ tôi
                      dạo chơi một mảnh vườn đơi thô sơ
                      vòm trời trăng khuyết sao mờ
                      ưu tư ẩn hiện, thực-mơ chút đời
                      nỗi niềm thương mến đầy vơi
                      trong vườn hoài cảm vào đời bôn ba
                      buồn vui, chua xót trộn pha
                      để chăm bón  những bông  hoa đời thuờng
                      dẫu không toã sắc ngát hương
                      vẫn là hiện hữu trong vườn thế nhân
                      khát khao chờ đón tri âm
                      biết rằng lạc điệu sai vần như ri...  .

                                       Nghinh Nguyên








                      Nhẹ Bước...
                       
                      Nhẹ bước lén vào vườn thi
                      Rón rén trang lật chép ghi từng vần
                      Thơ người ý gửi xa gần
                      Tình yêu cuộc sống nghiã ân chan hoà
                      Chút lòng gửi đến người xa
                      Cám ơn đã góp câu ca tiếng cười
                      Vườn thơ nhiều lắm hoa tươi
                      Mỗi bài một cánh tuyệt vời làm sao
                      Đến thăm chỉ có cành đào
                      Xin được đem đến đặt vào nhà ai
                      Mong người chớ có chê bai...

                       
                      Sương Anh 30/03/08
                       
                      Chào anh Nghinh Nguyên, SA đến thăm anh nè, em cám ơn anh quá bước đến thăm Paris, thật hân hạnh vô cùng, kính chúc anh một cuối tuần thật Vui Khoẻ nha.

                      -------------------------
                      999 + 02_NguyênĐỗ
                       

                      Quá Đam Mê

                      Quá đam mê, viết hoài không mệt mỏi
                      Khi nhớ em, nàng thơ của tình yêu
                      Mơ thấy em đầy đủ cả ba chiều
                      Vượt hơn cả khi thức mình tưởng tượng

                      Quá đam mê gõ những điều suy tưởng
                      Đầu ngón tay va chạm cả châu thân
                      Búng dây đàn vang vọng tiếng trong ngần
                      Hay tiếng nấc, tiếng cười trong hoan hỉ

                      Quá đam mê như gió trời rên rỉ
                      Qua cành thông, dương liễu ở ngoài kia
                      Như bàn tay vuốt ve tóc, vân vê
                      Những sợi tơ lụa mềm không kiêng giữ

                      Quá đam mê viết những dòng tình tự
                      Với người yêu giọt sương tím long lanh
                      Khơi nguồn thơ, mạch suối chảy hiền lành
                      Để tâm trí lâng lâng cuồng nhiệt nhớ

                      Nguyên Đỗ




                      Du Mộng...
                       
                      Đam mê quá vẽ bức tranh diễm mộng
                      Biến người mơ thành kiều nữ trong thơ
                      Không gian ba chiều...người ngọc bất ngờ
                      Đã xuất hiện sau phút giây phác hoạ
                       
                      Hồn nghệ sĩ có bao giờ được thoả
                      Sự khát thèm đày đọa mấy ngón tay
                      Nỗi đam mê khiến tâm tưởng ngất ngây
                      Tấu khúc nhạc say đàn hồn miên viễn
                       
                      Lòng rạo rực thơ rung lên thành tiếng
                      Mơ là mây đêm tình tự trăng sao
                      Sóng vỗ bờ lòng cảm thấy rạt rào
                      Ước một lần ngọt ngào...thay ảo vọng
                       
                      Tình đam mê đưa hồn vào du mộng
                      Xây lầu tình giưã biển rộng mênh mông
                      Ôm chăn bông mà ngỡ như bóng hồng
                      Tâm điên đảo lòng cuồng si...vì nhớ!
                       
                      Sương Anh
                      -----------------------
                      ThươngVềQuêMẹ_VDN
                       
                      Quê Hương Và Biển Cả
                       
                      Quê hương tôi đất liền trông ra biển
                      Mây nước trời quấn quít quyện vào nhau
                      Khi trời trong nước xanh thắm một màu
                      Dân làng cùng nhau thuyền đi đánh cá

                       
                      Giưã mênh mông tâm hồn yên bình lạ
                      Chiếc thuyền con êm ả vượt trùng khơi
                      Nhũng mẻ tôm, cua, cá...dâng cho đời
                      Nhờ ơn trời được cơm no áo ấm

                       
                      Nhưng có một chiều...nhiều đau thương lắm!
                      Biển quê hương nước màu đỏ ngập tràn
                      Cuả bao người vì cuộc sống...gian nan
                      Thân xác trôi dập dềnh theo dòng nước

                       
                      Bao cuộc đời bị người ta đuổi rượt
                      Chú, bác, anh...còn nưã những người quen
                      Bước hoang mang không kể đến thân mềm
                      Trốn vay bắt...thân chìm sâu đáy biển

                       
                      Đã bao năm...ngỡ đâu đây câu chuyện
                      Như mới vưà xuất hiện trước mặt ta
                      Biển dịu êm trông duyên dáng mặn mà
                      Khi phẩn nộ cũng làm ta khiếp sợ...

                       
                      Sương Anh 30/03/08
                      -------------------------
                      TảnMạn_SongAnh
                       
                       
                      Bến Xưa
                       
                      Bến cũ đò ngang nước lặng im
                      Vầng trăng nhớ bạn đáy sông chìm
                      Cău hò văng vẳng nghe buồn dạ
                      Tiếng hát não nề nhói buốt tim
                      Ước hẹn ngày xưa hoài cố kiếm
                      Lời thề thuở nọ mãi đi tìm
                      Thương thương nhớ nhớ hồn ru mộng
                      Biết đến bao giờ thoả nỗi niềm

                       
                      Sương Anh
                       
                      Ngù iu ui....hum nay ta ra bài xướng mới nè, nhớ về một thuở....chúc tuần mới thiệt vui nha [sm=flower.gif]

                      NHớ hoài nhớ mãi hé !!

                      Bến Xưa

                      Sông đầy khói sóng mặt gương im
                      Bến tạnh đò neo bóng nguyệt chìm
                      Mây nước bơ phờ đôi hướng gió
                      Tâm tình lây lắt nửa buồng tim
                      Chờn vờn cánh bướm canh canh mộng
                      Quằn quại hồn thu khắc khắc tìm
                      Một khúc ly tao sầu một khúc
                      Ưu ưu mấy nỗi chạnh bao niềm

                      TA
                       
                      --------------------------
                      TảnMạn _ SongAnh
                       
                      Tản Mạn  ( nũa hé em êu) 

                      Rủ nhau vào nhập cuộc
                      Anh treo miễn chiến bài
                      Quay lưng trong tĩnh lặng
                      Bỏ chuyến tàu tương lai

                      Chiều in sườn cỏ biếc
                      Lịu địu bóng mây xa
                      Gió nấc xoay chiều mộng
                      Long lanh giọt lệ ngà


                      Ừ nhỉ còn yêu
                      Yêu anh lãng tử
                      Nụ cười nhếch mép
                      Đôi mắt đăm chiêu

                      Ừ nhỉ còn yêu.....
                      TA
                      Hihihihhi, ngừ iu ui....thì típ sợ gì ha...mình đang....iu nhau mà
                       
                       
                      Ừ NHỈ....!!!
                       
                      Ừ nhỉ còn yêu...nhiều
                      Cớ sao lòng hoang liêu
                      Tình đang vào bến mộng
                      Chớ để hoàng hôn chiều

                       
                      Mây nước trôi là đà
                      Bóng người cuối trời xa
                      Đang vẫy tay chờ đợi
                      Tình mơ đêm mặn mà

                       
                      Ừ nhỉ hãy vui đi
                      Tình yêu buổi xuân thì
                      Một thời nay vẫn đó
                      Tim lòng mãi khắc ghi

                       
                      Hãy yêu...yêu nhau đi...
                       
                      Sương Anh 31/03/08
                      -------------------------
                      TìnhMãiCònVương_Jacaranda
                       
                       
                       
                       
                      TÌNH TRĂNG


                      Người chở trăng về giữa bóng mây
                      Thuyền xuôi mái đẩy, ánh trăng gầy
                      Con nước trong xanh màu huyền hoặc
                      Lặng lờ soi dáng mộng, trăng say!

                      Chở được tình trăng đến những đâu?
                      Ngọn gió lao xao chắn tương đầu
                      Trăng rơi, nước sóng màn vọng động...
                      Vạn ánh trăng buồn lặn đáy sâu...!

                      Tóc nâu



                      "Chàng" Ja ơi! Thấy tấm hình đẹp và ngộ quá nên TN "cọp" đem về đây thơ thẩn cùng Ja nè, hổng dám làm rớt thơ bên nhà HT! Thứ lỗi cho TN "cọp trước, xin sau" nha !!!
                      Anh Tóc ơi... Tấm hình lạ và rất hợp với bài thơ cho HồngMinh xin đem về nhà dán tường làm kỷ niệm, hỏi trước rồi mới mang về sau nha


                      TRĂNG VỀ ĐÂU...?

                      Trăng về đâu chưa tròn vầng khuyết
                      Bó lại người thi sĩ mơ tiên
                      Sao hờn dỗi đêm tàn nguyệt lạnh
                      Sông chìm mơ bút rẩy ưu phiền

                      Người chở trăng về tìm giấc ngủ
                      Mây lững lờ cỡi gió đêm thu
                      Tha nhân đi cuốn tình theo gió
                      Hồn ai rơi trên áng mây mù

                      Lam Hồng Minh


                       
                      Vớt Trăng
                       
                      Một bóng cô đơn dưới ánh gầy
                      Tìm về chốn cũ sóng nhẹ lay
                      Trăng nghiêng đáy nước hồn thu khóc
                      Bàng bạc rơi trên sóng nước đầy
                       
                      Vớt ánh trăng buồn chở về đâu?
                      Mãnh hồn tôi đó như trăng sầu
                      Nhanh tay tôi vớt chèo nghiêng mái
                      Sợ chậm đi rồi... trăng chìm sâu
                       
                       
                      jacaranda
                       
                       
                       
                      Hai em TN và LHM giữ của ghê nơi ah, nói thiệt nha... bước vô nhà thấy tấm hình... anh ja giựt mình ah , tưởng mình nhầm nhà... hihihi, cám ơn hai em nhiều nha, để rủ em Sương với GMT đi vớt trăng chung luôn ha
                       
                       

                      Vớt Ánh trăng
                       
                      Ánh trăng nghiêng ngã giưã trời mây
                      Một chiếc thuyền con một bóng gầy
                      Nước biếc lung linh trăng toả sáng
                      Gối đầu mà ngủ giấc thật say...
                       
                      Trăng có buồn không...ai biết đâu?
                      Thuyền êm nhẹ mái lướt giang đầu
                      Chơi vơi trăng rụng trên sông nước
                      Vớt vội ánh vàng lặn đáy sâu
                       
                      Sương Anh 31/03/08
                       
                      Mí anh ui...em Sương đây nè...khỏi kím mất công hihihihihi...may đó nha, có anh JA nhắc tên hông thui là em Sương ghéttttt hết lun, nhất là anh Tóc đó huhuhuhuhu...chắc ra tribunal...xé giấy wá hà , anh Tóc wên em sương rùi
                      --------------------------
                       
                      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                       
                       

                      CUẢ TA TẤT CẢ
                       
                      Anh yêu thế nào
                      Em yêu thế nấy
                      Tình anh trăng sao
                      Tình em ngọt ngào
                       
                      Con đường xưa ấy
                      Núp bóng hàng cây
                      Một ngày muà hạ
                      Tình ta tràn đầy
                       
                      Bóng in trên vách
                      Ngỡ là bóng ai
                      Dẫu bao xa cách
                      Tình vẫn còn hoài
                       
                      Nơi đây em nhớ
                      Anh ở phương nao
                      Một đời tình giữ
                      Yêu thương dạt dào
                       
                      Em còn nhớ mãi
                      Nụ hôn đầu tiên
                      Cho dầu xa ngái
                      Còn đây dịu hiền
                       
                      Xin đừng xa lạ
                      Để hồn bình yên
                      Cuả ta tất cả
                      Tình thơ thần tiên
                       
                      Sương Anh 01/04/08
                       
                      Anh Tóc ui...em Sương nói dzị đúng hôn?! chỉ có anh và em, hổng có cuả ai hết á [sm=love2.gif]
                       
                      #26
                        SuongAnh 27.04.2008 22:50:07 (permalink)
                        0
                        Nhớ Em _ Langtoi
                         
                         
                        YÊU MÃI
                         
                        Đã trọn thương thì yêu mãi nhé
                        Đừng than van tính thiệt hơn thua
                        Tình yêu không biết đâu mà vưà
                        Nhiều lý lẽ khó lòng giải thích

                         
                        Trăng chiếu sáng soi đêm tĩnh mịch
                        Áng mây trời lững thững trôi bay
                        Chuyện tình yêu hết vơi rồi đầy
                        Là thế đó...tim luôn thổn thức...

                         
                        Sương Anh 02/04/08
                        -----------------------------
                        TÂM _ VDN
                         
                         
                        TÂM
                         
                        Mỗi người có một con tim
                        Do dòng máu đỏ ẩn chìm nuôi thân
                        Nguời giàu cho đến túng bần
                        Kẻ thì hung dữ người cân nhắc lòng
                        Con nguời trái tim trắng trong
                        Nếu mà giữ kỹ sẽ không đục mờ
                        Phật dạy khi còn ấu thơ
                        Từng câu lời tiếng phải cho hiền lành
                        Giữ tâm luôn được tịnh thanh
                        Sân, si diệt bỏ như cành cây hư
                        Thiện tâm chớ có chối từ
                        Đời nay chăm chỉ kinh thư học hành
                        Mai sau hoá kiếp được nhanh
                        Niết bàn quy Phật trở thành Sa Di.
                         
                        Sương Anh 02/04/08
                        -----------------------
                        ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                         
                        MÁI TÓC
                         
                        Mái tóc huyền ngang vai
                        Em thả bay theo gió
                        Như sợi tơ mềm nhỏ
                        Vờn bay theo gió chiều
                         
                        Mái tóc dài thương yêu
                        Chắc chiu từng năm tháng
                        Bờ vai mềm buông thẳng
                        Chờ anh đến vuốt ve
                         
                        Mái tóc dùng để che
                        Đôi má hồng hay đỏ
                        Mỗi khi mà mắc cỡ
                        Khi ai đến làm quen
                         
                        Mái tóc mềm êm êm
                        Mùi shampooing dìu dịu
                        Cho hồn ai bị níu
                        Mãi hoài không thể quên...
                         
                        Sương Anh 02/04/08
                        -----------------------
                        GócThơQuỳnh_ NhưQuỳnh
                         
                         
                        TÌNH MẪU TỬ
                         
                        Mẫu tử - Hai chữ nghe thiêng liêng quá!
                        Vưà thiết tha vưà nghe dạ xốn xang
                        Sinh ra con, yêu qúy như là vàng
                        Lòng ngươì mẹ vô vàn niềm vui sướng
                         
                        Chúc cho chị, bạn...cuộc đời tận hưỏng
                        Nhũng hạnh phúc tột cùng cuả thế gian
                        Mái ấm gia đình luôn mãi rộn ràng
                        Tiếng mẹ ầu..ơ...tiếng con oa...oá...
                         
                        Đưá con yêu chính là chiếc chià khoá
                        Giữ lòng ba bên cạnh mẹ mãi thôi
                        Dẫu mai đây cơm thiếu lưả không sôi
                        Con là chiếc diêm châm ngòi cháy lại
                         
                        Có nuôi con mới thấy thương bà ngoại
                        Một đời vất vả khi mẹ còn thơ
                        Riêng tôi...chẳng biết cho đến bao giờ
                        Vì không con, sao hiểu lòng cuả mẹ...
                         
                        Nguyện suốt đời một bên mà thỏ thẻ
                        Đến khi nào mẹ nhắm mắt xuôi tay
                        Hiếu đạo làm con giữ cho tròn đầy
                        Ơn mẫu tử trọn đời này luôn ghi nhớ!
                         
                        Sưong Anh 02/04/08
                        -----------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                        Nắng Hạ...
                         
                        Nắng Hạ đến cho lòng em bỡ ngỡ
                        Bởi người đi có hẹn đợi muà Ngâu
                        Nắng gắt nồng người sẽ không về đâu
                        Chờ Thu tới mới gặp nhau thoả nhớ
                         
                        Người ra đi, người ở buồn dang dỡ
                        Phương trời nao tìm cánh nhạn bặt tăm
                        Nắng thiêu đốt trái tim cháy ngấm ngầm
                        Hồn khát giưã sa mạc tình hoang vắng
                         
                        Linh hồn em lang thang từng bước nặng
                        Nghe não nề đăng đắng tận trái tim
                        Mắt môi khô bởi lệ đã đứng im
                        Hay nắng hạ đốt tan dòng châu lệ...
                         
                        Sương Anh 02/04/08
                        -----------------------
                        TìnhMãiCònVưong_Jacaranda 
                         
                        Dấu Cũ
                         
                        Còn lại dấu chân trên bãi đêm
                        Người đi biền biệt biết đâu tìm
                        Giấc mơ ngày cũ nay đà vỡ
                        Nghe giá băng về trong trái tim
                         
                        Bàn chân in dấu vẫn phơi bày
                        Kỷ niệm một thời còn mãi đây
                        Hạnh phúc xa rồi hồn chới với
                        Mình em bãi vắng ánh trăng gầy
                         
                        Hết rồi nhung nhớ để mà chi
                        Tình đã tàn phai vẫn níu ghì
                        Chiếc bóng ngày xưa như ảo ảnh
                        Chỉ còn dấu cũ một thời ghi...
                         
                        Sương Anh 02/04/08
                        ---------------------------
                         SNT _ Nguyên Đỗ
                         
                         Gọi Suối...


                        Xuân về hoa lá mọc tươi xanh
                        Con suối trong veo nước ngọt lành
                        Lờ lững xuôi dòng êm ả quá
                        Sao lòng vẫn thấy hơi hao hanh

                         
                        Chờ mãi cuối nguồn không thấy thư
                        Suối lười dòng cuộn thành hiền từ
                        Không còn mãnh liệt như xưa nưã
                        Suối hỡi vì đâu... phải tương tư?!
                         
                        Em nhớ hôm nào bên suối thơ
                        Ngồi nghe nhạc điệu vướng lòng tơ
                        Chiều nay bên suối hồn hiu quạnh
                        Tiếng suối chậm buồn...thấy ngẫn ngơ
                         
                        Suối hỡi đâu rồi hãy đến đây
                        Cùng em hoà điệp khúc xum vầy
                        Bên nhau ngắm ánh trăng rằm sáng
                        Cho thoả lòng mong , tình đắm say
                         
                        Sương Anh 03/04/08
                        ----------------------
                        MiênManTìnhBuồn _ LTP
                         
                         
                        Tình Mong Manh
                         
                        Tình đã mong manh như sương phủ lối
                        Thì anh ơi tiếc nuối mà làm chi
                        Tình buồn ta về đọc nhũng vần thi
                        Để tìm thấy chút gì thương với nhớ...
                         
                        Từ hai phương trời xa xôi cách trở
                        Ngày và đêm chẳng cùng thở nhịp chung
                        Nên tình ta cứ hoài mãi muôn trùng
                        Như sương nào đến từ chung nguồn cội *
                         
                        Nói chia tay mà sao lòng đau nhói
                        Chuyện tình buồn như mây xám chiều trôi
                        Anh đó, em đây...lặng lẽ mà ngồi
                        Ngẫm quá khứ, nhìn tương lai...chua chát
                         
                        Duyên lỡ, tình xa...rồi đây phai nhạt
                        Nhớ về nhau xin giữ lại chút tình
                        Bao kỷ niệm nằm trong cánh thư xinh
                        Là bút tích một chuyện tình thơ mộng
                         
                        Sương Anh 04/04/08
                        --------------------
                        Cơn Mưa Đầu Muà
                         
                        Cơn mưa tới không một điềm báo trước
                        Khiến cho em bị ướt đẫm hết rồi
                        Giờ hẹn hò lại sắp sưả đến nơi
                        Làm sao nhỉ...anh có còn đợi đó
                         
                        Em ghét ông trời...không thương con nhỏ
                        Suốt cả một ngày thấp thỏm chờ mong
                        Hết nhìn mây, xem thời tiết...an lòng
                        Có đâu ngờ...trời bỗng dưng mưa xuống
                         
                        Đang lo âu và mãi trong luống cuống
                        Thật bất ngờ trời ngưng giọt khi nao
                        Chưa kịp vui, nghe tiếng nói: xin chào!
                        Ngẩng đầu nhìn....thì ra anh đã đến
                         
                        Cơn mưa đầu muà...ôi sao dễ mến
                        Em không còn cảm thấy ghét nưã đâu
                        Vì ông trời đã nghe lời thỉnh cầu
                        Đổ mưa cho ta tìm nhau...vương vấn
                         
                        Sương Anh 04/04/08
                        ------------------------------------------
                        TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                         
                        Biệt Khúc chiều Mưa
                         
                        Mưa rơi rớt như là tiếng nấc
                        Khúc nhạc sầu chất ngất buồn mi
                        Mưa làm trơn trợt dường đi
                        Đôi chân từng bước kéo trì nỗi đau
                         
                        Trong đêm vắng kinh cầu vang tiếng
                        Âm thanh trầm khúc niệm bi ai
                        Nghe như những tiếng thở dài
                        Làm ta cảm thấy u hoài cô đơn
                         
                        Mưa chiều cứ từng cơn như thác
                        Hồn giá băng thèm khát vòng tay
                        Mưa nhiều đẫm nát cỏ cây
                        Hồn em ướt lạnh ngập đầy mưa rơi
                         
                        Sương Anh 04/04/08
                        ----------------------
                        SNT _ Nguyên Đỗ
                         
                        Duyên Tiền Kiếp
                         
                        Từ lúc mới bắt đầu
                        Em cảm thấy đôi ta
                        Chừng như đã rất gần
                        Tự thuở nào...rất xa...
                         
                        Không biết anh tin là
                        Đôi ta từ kiếp trước
                        Bao nợ nần hẹn ước
                        Đời này được nhận ra
                         
                        Tình thơ ngày đậm đà
                        Câu vần như quấn quyện
                        Lời thơ như nói chuyện
                        Thêm hiểu ý hiểu lòng
                         
                        Vắng thơ hồn trống không
                        Như là đang nhơ nhớ
                        Lòng không còn hớn hở
                        Chút nhớ mong âm thầm
                         
                        Mỗi ngày thơ hỏi thăm
                        Đêm bên kia ngon giấc
                        Cầu bên này vui nhật
                        Cứ thế tình thêm gần
                         
                        Sương Anh 05/05/08
                        ------------------------------
                        999+02 _ Nguyên Đỗ
                         
                        Theo Sau
                         
                        Đường tình yêu có trăm nghìn ngõ ngách
                        Cỏ hoang đầy không biết cách nào đi
                        Rừng âm u cây chằng chịt rậm rì
                        Có ai chịu giúp mở đường không nhỉ?!
                         
                        Ô kià...xa xa có bóng chàng thi sĩ
                        Cây bút thần chăm chỉ vẽ bức tranh
                        Một vườn hoa, cây cối được tiả cành
                        Thảm cỏ mượt dẫn lối vào tiên cảnh
                         
                        Gặp ngươì rồi tim như bừng sức mạnh
                        Lối mời vào, mạnh dạn bước theo sau
                        Từng bài thơ cút bắt đuổi theo nhau
                        Em choáng ngộp từng vần câu lời lẽ
                         
                        Anh cứ mở đường em theo sau nhé!
                        Làn gió thơ nhè nhẹ thổi vào tim
                        Những câu vần dẫn lối mình đi tìm
                        Thơ gặp thơ hữu duyên tình hạnh ngộ
                         
                        Sương Anh 05/04/08
                        ---------------------------------
                        SNT _Nguyên Đỗ
                         
                        Dòng Sông Tình Yêu
                         
                        Từ trăm ngã nước sông nhập làm một
                        Biến thành đại dương rộng lớn mênh mông
                        Quê hưong ta có sông Hậu, sông Hồng...
                        Nơi em ở có Seine, Rhin, L'ilie...đó
                         
                        Tất cả những dòng sông là hơi thở
                        Nuôi sống con người ở khắp mọi nơi
                        Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc...những cuộc đời
                        Đều cần phải nhờ mạch sông...nuôi sống
                         
                        Tình người và sông đậm đà sâu rộng
                        Khi mầm sống trên trái đất nẩy sinh
                        Như em và anh hai con sông tình
                        Hoà nhập thành một đôi xinh diễm tuyệt
                         
                        Nếu tương thông đâu có gì khác biệt
                        Nước lợ hai dòng mặn ngọt vẫn ngon
                        Tình yêu thương đẩy lui những giận hờn
                        Cho xuân mãi khắp non sông gấm vóc
                         
                        Sương Anh 05/04/08
                        -------------------------
                        999+02 _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Thức Trắng Vì Thơ
                         
                        Vì thơ thức trắng qua đêm
                        Từng vần từng chữ ngọt mềm bài thơ
                        Mượn từ thả nhớ vu vơ
                        Suốt đêm chẳng ngủ ngồi mơ mộng hoài
                        Ngoài kia ló dạng sao mai
                        Có người vẫn cứ miệt mài ngồi ghi
                        Từng vần nối tiếp nhau đi
                        Anh tung em hứng hoạ thi đôi mình
                        Này anh, kià ánh bình minh
                        Từ từ ló dạng thôi mình nghỉ nha
                        Ngày mai tiếp tục thơ ca
                        Ai mà thua phải pha trà tay nâng
                        Hồn thơ cứ mãi tràn dâng
                        Làm anh thức trắng lâng lâng say tình
                         
                        Sương Anh 05/04/08
                        ----------------------------
                        999+02 _ Nguyên Đỗ
                         
                        Ghê Chưa...
                         
                        Sao lại bảo rằng ngươì ta đáo để
                        Biết mình chạy hổng kịp theo người ta
                        Đổ thưà mê thơ là khờ dại nha
                        Chê chưa...người đâu mà hay lớn tiếng
                         
                        Người xưa bảo: ăn miếng thì trả miếng
                        Pháp câu: le compte est bon, c'est bon ami!
                        Vậy hai đưá mình sòng phẳng mà thi
                        Tiếc em thương tình hồi khuya nhân nhượng
                         
                        Thấy anh thức trắng mắt nhìn lệch hướng
                        Sợ câu vần đâm trúng lưới nhện thơ
                        Màn lưới giăng bi đứt rối tơ vò
                        Em vướng bẫy... nên tha cho đi ngủ
                         
                        Mới thức dậy đem thơ đi công thủ
                        Sao có người hăng dữ dzị...ghê chưa!
                        Nhưng nè...đã đáo để thì hổng chưà
                        Anh cứ tiếp em theo sau phá nưã...
                         
                        Sương Anh 05/04/08
                        -----------------------
                        SNT _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Dòng Sông NGọt Ngào
                         
                        Dòng nước sông thơ trong vắt ngọt ngào
                        Nuôi tình nồng ấm qua bao tháng ngày
                        Khi vui cùng thưởng nguyệt ngắm trời mây
                        Lúc buồn khổ lời ủi an han hỏi
                         
                        Tình nước non qua dòng thơ nhắn gởi
                        Bao trai hùng vì nợ nước ra đi
                        Bỏ sau lưng tình yêu tuổi xuân thì
                        Cha mẹ già, người yêu...vì nợ nước
                         
                        Ngọt ngào thay những dòng thơ mà mượt
                        Gọi bốn muà hoa trái mãi xanh tươi
                        Cầu gió mưa hoà thuận đến với đời
                        Cho khắp nơi người người đều an lạc
                         
                        Hồn đang khô nhờ nước sông tắm mát
                        Bao muộn phiền đều tản mạn bay xa
                        Tim lại vui tình chan chưá mặn mà
                        Cây yêu thương nở hoa xinh tươi đẹp
                         
                        Cây cỏ bên đàng thẹn thùng khép nép
                        Bởi suối thơ dòng chảy quấn quanh bên
                        Khẽ rung mình cây vươn nở hoa thêm
                        Ôi, tuyệt diệu! lòng lâng lâng là lạ...
                         
                        Dòng sông ngọt ngào giưã trời tháng hạ
                        Đuổi oi nồng, làm mát mẻ lòng ta
                        Những cơn mưa nhè nhẹ trên mái nhà
                        Nghe êm ả...giấc trưa hồn thanh thản.
                         
                        Sương Anh 05/04/08
                         
                        ------------------------
                        SNT _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Cơn Gió Ngược
                         
                        Tháng tư gió thổi cơn nhè nhẹ
                        Mang tiết xuân về khắp xóm thôn
                        Lòng thấy lâng lâng mát dịu hồn
                        Em thích lắm đi vòng ngắm phố
                         
                        Đôi gót giày như chim sáo nhỏ
                        Váy đong đưa theo bước chân đi
                        Bỗng dưng có cảm giác kỳ kỳ
                        Như có ai níu ghì bước chân
                         
                        Cơn gió ngược bay đến bất thần
                        Lén hôn má, môi...còn trêu chọc
                        Từng cơn thổi rối tung làn tóc
                        Em ghét ghê! làn gió khó ưa...
                         
                        Chàng gió cứ làm em thẹn thuà
                        Đến nhà rồi vẫn chưa lùi bước
                        Theo bên đòi làm quen cho được
                        Lỳ quá! mà hổng nỡ đuổi đi..
                         
                        Sương Anh 05/04/08
                        ---------------------------
                        TìnhMãiCònVương _ Jacaranda  
                         
                        Đôi Tim Nho Nhỏ
                         
                        Đôi tim nho nhõ thật là tình
                        Hai đưá bên nhau trông rất xinh
                        Em hỏi anh rằng yêu lắm nhỉ?!
                        Anh cười khẽ bảo: chuyện...chúng mình!
                         
                        Đôi tim nho nhỏ rất đam mê
                        Quấn quít bên nhau trên lối về
                        Xa một bưả là buồn nhớ lắm
                        Bởi ngày tháng sẽ dài lê thê
                         
                        Đôi tim nho nhỏ rất yêu thương
                        Luôn có bên nhau vạn nẽo đường
                        Ánh mắt trao nhau lời hưá hẹn
                        Cho nhau nồng ấm tình tơ vương
                         
                        Đôi tim có lúc cũng u sầu
                        Đau đớn dày vò...tim rất đau
                        Cố nén giựt dành từng nhịp thở
                        Cho mình sức sống thật dài lâu
                         
                        Tim anh nằm cạnh bên tim em
                        Hai trái tim xinh thật yếu mềm
                        Bởi thế không thể nào tách biệt
                        Một đôi hai đưá mãi bình yên
                         
                        Sương Anh 06/04/08
                        ----------------------------
                        SNT_Nguyên Đỗ
                         
                        Mắc Cỡ
                         
                        Em xin lỗi anh nhé
                        Chỉ là gởi lộn thôi
                        Bởi tim đang bồi hồi
                        Ngón tay em bấm đại
                         
                        Anh trả lời hỏi lại
                        Có phải nói: "yêu anh!"
                        Trời ơi tim đập nhanh
                        Lòng em run quá đổi
                         
                        Tay gõ ừ bảo lỗi
                        Hổng phải anh đâu nha
                        Nhưng lòng muốn noí là...
                        Anh! chính người em gởi
                         
                        Quá xa xôi diệu vợi
                        Nào có thấy mặt đâu
                        Đôi má em đổi màu
                        Đỏ au vì mắc cỡ...
                         
                        Biết có là duyên nợ
                        Ai dám tỏ lời yêu
                        Đường xe chạy cùng chiều
                        Làm sao mà gặp gỡ...
                         
                        Sương Anh 07/04/08
                         
                        ----------------------------
                        ThơRơiHọcTrò_ TócNâu
                         
                        Còn Đây Nỗi Nhớ
                         
                        Còn đây nỗi nhớ đong đầy
                        Làm sao quên được thơ ngây một thời
                        Ngày xưa...cô bé xinh ơi!
                        Bây giờ đã lớn cuộc đời khác hơn

                        Xưa anh chọc hay dỗi hờn
                        Má môi phụng phịu nổi cơn khóc...nhè
                        Kể từ độ ấy...muà hè
                        Chia tay có hẹn ngày về không xa

                        Giờ đây qua tuổi ngọc ngà
                        Xiêm y bé khoác kiêu sa dáng người
                        Nhưng lòng vẫn mãi không tươi
                        Hoài trông cánh nhạn cuối trời phiêu du

                        Đã qua đông lạnh, tàn thu
                        Mà người xưa vẫn mây mù lang thang
                        Còn đây nỗi nhớ dâng tràn
                        Vườn xuân vẫn đợi...bướm vàng về thăm

                        Tình yêu, hạnh phúc trăm năm
                        Đêm ôm gối mộng, trưa nằm mơ hoa...
                         
                        Sương Anh 07/04/08
                        -----------------------------
                        TràoPhúng _ Đồng Lão
                         
                         
                         Hoan Nghênh
                         
                        Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
                        Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
                        Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
                        Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
                        Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
                        Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
                        Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
                        Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
                         
                        Sương Anh 08/04/08
                        --------------------------
                        Tản Mạn _ Song Anh
                         
                        Chốn Cũ
                         
                        Nước chảy lờ đờ tưởng đứng im
                        Trăng soi bóng nước ngỡ như chìm
                        Người xưa khuất dạng bồi hồi dạ
                        Chốn cũ chờ đò thắt thẻo tim
                        Mắt nhớ trông ai hoài thức đợi
                        Hồn buồn dõi bóng cố mong tìm
                        Thuyền đi có biết đau lòng bến
                        Vắng bạn tri âm chạnh nỗi niềm
                         
                        Sương Anh 07/04/08
                        -------------------------
                        MuàHoaDại _ Thái Anh
                         
                         
                        Niềm Vui Giản Dị
                         
                        Niềm vui giản dị quá đi thôi
                        Chỉ một cây na cho nụ cười
                        Chăm sóc từ khi cây bé tí
                        Bây giờ ngồi ngắm chị lòng vui
                         
                        Ăn ngon mặc đẹp hẳn hơn người?
                        Thiếu chút ân tình sẽ kém tươi
                        Cây cỏ và người nào khác biệt
                        Cũng tình cũng nghiã ở trên đời
                         
                        Nhà em cũng có một vườn cây
                        Muà hạ nắng về vui suốt ngày
                        Trồng trọt nào nho, dâu, mướp, cải...
                        Sáng, chiều ra ngắm thấy lòng say
                         
                        Có rất nhiều niềm vui với ta
                        Không cần tìm kiếm ở đâu xa
                        Mảnh vườn nho nhỏ trồng cây trái
                        Vui thú thanh nhàn...ở tại nhà
                         
                        Sương Anh 07/04/08
                         
                        ------------------------
                        Nhớ Em! _langtoi 
                         
                        CHỮ TÌNH
                         
                        Vạn khổ nghìn thương cũng chữ tình
                        Làm tâm bận bịu trí điêu linh
                        Yêu nhau rồi lại tình xa cách
                        Tan họp họp tan chuyện chúng mình
                         
                        Người ta ai cũng có tình yêu
                        Bởi thế thường hay mơ mộng nhiều
                        Có phước duyên tròn câu hạnh phúc
                        Bằng không chăn gối lạnh buồn thiu
                         
                        Nhưng sống không tình buồn lắm thay
                        Dẫu là đau khổ hay vui vầy
                        Trái tim đã muốn làm sao trốn
                        Chỉ khiến cho tình thêm đắm say...
                         
                        Lòng em cứ mãi một cơn mơ
                        Tình mộng đem vào gởi áng thơ
                        Suối ái, bờ thương...lời thả gió
                        Vu vơ một chữ...tình mong chờ...
                         
                        Sương Anh 09/04/08
                        --------------------------------
                        Tìm mãi Bóng Thời Gian _ Chu Hà
                         
                        Chiếc Bóng Thời Gian
                         
                        Chiếc bóng thời gian lặng lờ trôi mãi
                        Biết đến bao giờ được gặp lại nhau
                        Chiều buông nhìn con nước chảy qua cầu
                        Lòng man mác nỗi quạnh hiu vì nhớ...
                         
                        Như có lời than hoà trong tiếng gió
                        Cung điệu buồn than thở nhớ thương ai
                        Âm ba nỉ non vang vọng canh dài
                        Nghe lòng dấy lên nỗi buồn hoài cảm
                         
                        Dòng thời gian vô tình và lãnh đạm
                        Như suối, sông nguồn nước chảy luân lưu
                        Bỏ mặc một người đơn lạnh sầu ưu
                        Đi tìm mãi bóng thời gian xưa cũ
                         
                        Mặc cho ai đêm ngày tư lự
                        Có người rủ chiếc bóng đi hoang...
                         
                        Sương Anh 09/03/08
                        ---------------------------
                        TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                         
                        Đầy Nét Tin Yêu
                         
                        Tình anh đã cho em hy vọng
                        Dẫu cách xa vẫn mộng về nhau
                        Tình hoa bên cánh chim câu
                        Êm đềm nồng thắm xanh mầu yêu thương
                         
                        Yêu nhau quá đêm trường nhớ mãi
                        Mong tình xa xích lại gần thêm
                        Để thôi tóc rũ hiên thềm
                        Chờ ai môi má lệ đêm nhạt nhoà
                         
                        Lòng cứ mãi mơ hoa mà dệt
                        Mong ai về đầy nét tin yêu
                        Đôi tim thôi hết buồn hiu
                        Bên nhau quấn quít cho nhiều yêu thương
                         
                        Sương Anh 10/04/08
                        ------------------------------
                        BângQuơ_HươngTuyết  
                         
                         
                        Tình Như Kim Đồng Hồ
                         
                        Tình yêu như kim đồng hồ
                        Giây, phút, giờ mãi mệt khờ đuổi theo
                        Sao không có sợi giây neo
                        Cột chung nhập lại mà đèo nhau đi
                        Thời gian phai nhạt xuân thì
                        Kẻ chờ người đợi đến khi nào thành
                        Chữ tình sao quá mong manh
                        Lệ tràn thi tứ...vàng hanh cuộc đời
                        Nên yêu mà chỉ mơ thôi
                        Không dám ghép mộng...vỡ đôi tình buồn.
                        Nén lòng hai chữ vấn vương
                        Ru tim yên ngủ miên trường giấc say
                        Tình như thời gian mãi xoay
                        Sáng trưa chiều tối...cứ hoài đuổi nhau
                         
                        Sương Anh 11/04/08
                        ----------------------------------
                         
                        ThơThẩn _ Huyền Băng
                         
                        Suối Buồn
                         
                        Tình quá xa xôi khó thể nào
                        Suối buồn tình lỡ phải lao đao
                        Đời vô duyên phận đành thôi nhé!
                        Lệ gạt chia tay...tiễn biệt chào...
                         
                        Đèn đêm bóng rọi nét gầy hao
                        Lệ nến xót thương kiếp má đào
                        Gió đến vuốt ve ru mắt ngủ
                        Riêng tình hờ hững...hỏi vì sao?
                         
                        Sương Anh 11/04/08
                        ------------------------
                        Thơ Hoàng nGuyên 
                         
                        Màu Phượng Đỏ
                         
                        Màu phượng đỏ như màu môi, má đỏ
                        Em thẹn thùng vì câu hỏi: yêu ai?
                        Biết nói làm sao đôi mắt chớp hoài
                        Thưong ai lắm...nhưng ngại ngần không nói

                        Xin anh cứ lặng thinh và đừng hỏi
                        Đã yêu rồi nhưng chẳng noí ra đâu
                        Biết tình yêu có như lá xanh màu
                        Và đỏ thắm như màu hoa phượng đỏ...

                        Đừng gọi nhé, rung lòng con tim nhỏ
                        Sẽ xao lòng đêm lại nhớ vấn vương
                        Người ấy ơi, đừng có đi chung đường
                        Chật chội lắm! coi chừng em...vấp trúng....
                         
                        Sương Anh 11/04/08
                        -----------------------------
                        SNT _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Quand...
                         
                        Quand je t'ai rencontré
                        j'ai eu peur de te parler
                        Quand je t'ai parlé
                        j'ai eu peur de t'embrasser
                        Quand je t'ai embrassé
                        j'ai eu peur de t'aimer
                        Maintenant que je t'aime
                        j'ai peur de te perdre!
                        Quand...
                         
                        Suong Anh 11/04/08
                        -----------------------------
                        Tản Mạn _ SongAnh
                         
                        Hò...ơ...ớ...ơ...
                        Thuyền đi để bến chơ vơ
                        Tương tư trĩu nặng...hờ...
                        Hò...ơ...ờ...ơ...tương tư trĩu nặng...thương chờ...nhớ...ơ...mong...
                         
                         Chơ Vơ Bến Chờ
                         
                        Thuyền đi bến cũ ngẩn hồn ngơ
                        Chẳng biết nơi đâu để tưạ nhờ
                        Gió khóc thương ai rì rào núi
                        Lòng buồn nhớ bạn nỉ non thơ
                        Tràn đầy nét mặt nghìn câu đợi
                        Ẩn giấu buồng tim một chữ chờ
                        Chiếc bóng chơ vơ ngoài chốn hẹn
                        Người xa mộng vỡ tủi cơn mơ
                         
                        Sương Anh 13/04/08
                        -----------------------
                         MMTB _ LãThếPhong
                         
                         Café Buồn
                         
                        Café đặng đắng đen màu
                        Giọt rơi nào khác giọt sầu lòng tôi
                        Muỗng khua từng tiếng vỡ đôi
                        Thiên đàng hụt hẫng mộng đời chông chênh
                        Phố khuya lẻ bóng buồn tênh
                        Đêm buồn sương lạnh mông mênh dòng đời
                        Còn đâu cỏ biếc lưng đồi
                        Càfé chung tách ngọt môi thơm nồng
                        Tiễn em tách bến qua sông
                        Mình ta ở lại nghe lòng hao hanh...
                         
                        Sương Anh 14/04/08
                        ----------------------
                        SNT _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Ngày Mới...
                         
                        Đêm âm u lạnh lẽo qua rồi
                        Mặt tời hừng sáng chiếu mọi nơi
                        Chim hót chào mừng...ngày mới dến
                        Giấc ngon thức tỉnh thấy yêu đời
                         
                        Hôm nay mưa nhẹ ghé về đây
                        Hạt bụi mưa bay dưới ánh ngày
                        Giọt đọng sương mai trên phiến lá
                        Ôi chao tuyệt vời...thấy lòng say...
                         
                        Gió tình thổi đến ngát mùi hương
                        Thoang thoảng nhẹ nhàng rất diệu thường
                        Như buổi sớm mai tràn ánh nắng
                        Tâm hồn đầy ắp những yêu thương
                         
                        Sương Anh 14/04/08
                        -------------------------
                        TìnhMãiCònVưong _ Jacaranda  
                         
                         
                        Lệ Tím Nhớ Thương
                         
                        Làn mây tím theo gió bay nhè nhẹ
                        Đưa hồn ai vào thế giới mộng mơ
                        Cuả một thời yêu thương đợi chờ
                        Để ru đời bình yên thôi thổn thức
                         
                        Dòng lệ tím thương cho tình du mục
                        Mãi lang thang phiêu bạt như mây ngàn
                        Nên lòng buồn cứ hoài mãi miên man
                        Nhớ thương ai lệ âm thầm lã chã
                         
                        Hàng cây khô buồn vì thương nhớ lá
                        Con sông sầu dòng chảy hững hờ trôi
                        Tình mãi rong chơi giã biệt ta rồi
                        Nên hạnh phúc chỉ là mơ là mộng
                         
                        Giưã ngàn khơi nhấp nhô từng con sóng
                        Cứ đẩy đưa đưa đẩy mãi không thôi
                        Như thuyền tình lênh đênh giưã dòng đời
                        Đưa ta lạc ngoài đảo hoang vắng vẻ
                         
                        Thời gian vẫn chất chồng đời lặng lẽ
                        Người ngồi đây thương nhớ kẻ nơi nao
                        Nhủ lòng thôi sao cứ mãi nghẹn ngào
                        Dòng lệ tím đêm thương trào tuôn mãi...
                         
                        Sương Anh 15/04/08
                        ---------------------------
                        Tản Mạn _Song Anh
                         
                        Hò...ơ...ớ...ơ...
                        Mòn chân đi kiếm chữ tình
                        Một cô hổng có....hờ...
                        Hò...ơ...ớ...ơ...
                        Một cô hổng có...hòng rinh...hai nàng

                        Tội Giả Ngơ
                         
                        Cái tội si mê lại giả ngơ
                        Coi chừng kén quá hổng người nhờ
                        Khoe khoang lãng tử yêu người đẹp
                        Tuyên bố hồng nhan xấu hổng vơ
                        Cứ nghĩ ai cần chồng sẽ kiếm
                        Đâu dè kẻ muốn vợ đang chờ
                        Giờ đây thủ thỉ cùng bầu rưọu
                        Thủ phận am thường với túi thơ
                         
                        Sương Anh 17/04/08
                        --------------------------
                        Tản mạn_Song Anh
                         
                        Nguyên Đỗ
                         
                        Nghịch nhất vườn thi thích chọc cười
                        Là anh Nguyên Đỗ đố ai đôi?
                        Nguồn thơ chảy mãi xây mơ ái
                        Suối chữ tràn lan dệt mộng đời
                        Đỉnh tháp Eiffel người ẩn trốn
                        Bờ sông Danube kẻ chờ trôi
                        Niềm vui hạnh phúc là bè bạn
                        Gặp gỡ tri tình đối hoạ chơi
                         
                        Sương Anh 17/04/08
                        ------------------------
                        Tản Mạn _ Song Anh
                         
                        Hò...ơ...ớ...ơ...
                        Trên trời có đám mây xanh
                        Nơi đây Nguyên Đỗ ôm mành mà mơ
                        Sương - Trâm thấp thoáng mập mờ
                        Hồn si cứ tưởng...bờ hồ (mà) ngủ say...hờ
                        Hò...ơ...ớ...ơ....

                        Cọp Đội Lốt Mèo
                         
                        Đội lốt nằm trong chờ xuất binh
                        Nhìn mèo đố biết cọp nương mình
                        Thân hình nhỏ nhắn trông xinh đẹp
                        Tính nết hung tàn thấy thất kinh
                        Tưởng bở hiền ngoan tìm đến gặp
                        Ai dè giả bộ để chờ rình
                        Nghe đây đại tướng người xưa nói
                        Yểu điệu nhu mì chết cáo tinh
                         
                        Sương Anh 17/04/08
                         
                        -------------------------------
                         
                        999+02 _ Nguyên ĐỖ
                         
                        Đôi Bướm Xinh Xinh
                         
                        Nhà ai có đôi bướm xinh xinh
                        Quấn quít bên nhau trông rất tình
                        Buổi sớm muà xuân tung cánh cưả
                        Thấy đôi bướm đẹp đón bình minh
                         
                        Hoa lá vươn mình chào nắng mai
                        Bầu trời thềm trãi bóng mây bay
                        Tình xuân chưá chan lòng thi khách
                        Lòng dậy đam mê chất ngất đầy
                         
                        Tình em gói ghém vào khung thêu
                        Múi chỉ đường kim thật diễm kiều
                        Bức hoạ em thêu đôi bướm trắng
                        Vườn hoa thơ mộng, mái tranh yêu
                         
                        Mong tình ấp áp như muà xuân
                        Đông lạnh đi qua, nắng hạ gần
                        Đôi bướm dìu nhau vào cõi mộng
                        Đêm mơ tiên đến ban hồng ân
                         
                        Sương Anh 20/04/08
                        -------------------------
                         
                        ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                         
                        Hoa Cỏ
                         
                        Cánh hoa cỏ mọc bên đường
                        Nét xinh duyên dáng tơ vương lòng người
                        Hồn nhiên thuở ấy vui tươi
                        Hay chơi cút bắt...năm mười...mười lăm
                        Một thời nay đã xa xăm
                        Lòng nghe man mác...lệ thầm giọt rơi
                        Ngày xưa...nhớ lại...xa xôi...
                        Hồn dâng thi cảm, bồi hồi câu thơ...
                         
                        Sương Anh 20/04/08
                        -------------------------
                        TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                         
                        Âm Hưởng Điệu Tango
                         
                        Cám ơn anh nhé bản tango
                        Vũ điệu dặt dìu dưới ánh mờ
                        Chất nhạc trữ tình dầy luyến ái
                        Đưa hồn em lạc tới vườn mơ
                         
                        Vẫn còn vưong vấn phút thần tiên
                        Anh đã cho em giấc mộng hiền
                        Gặp gỡ hôm nay vương vấn mãi
                        Lưả tình bừng cháy bén tơ duyên
                         
                        Say sưa theo tiếng hát cung đàn
                        Chân bước nhịp nhàng theo trống vang
                        Đắm đuối hồn say theo vũ khúc
                        Tình ta bay bỗng lên non ngàn
                         
                        Bây giờ mình đã bên nhau rồi
                        Điệu nhạc tango giúp có đôi
                        Xa cách nghìn trùng qua biển rộng
                        Còn vương âm hưởng mãi trong đời
                         
                        Sương Anh 20/04/08
                        ---------------------------
                        TinhMaiConVưong_Jacaranda
                         
                        Như Vẫn Quanh Đây
                         
                        Biết rằng xa...vạn dặm đường xa
                        Tình ngỡ như bên rất đậm đà
                        Từng cánh thơ xinh tay chép gửi
                        Trút niềm mong nhớ, dệt mơ hoa
                         
                        Thơ người viết để tặng cho ai
                        Mà khiến tâm tư thổn thức hoài
                        Ai bỏ men tình trong cốc nước
                        Uống vào chuyếnh choáng hồn lên mây
                         
                        Mấy ngày không gặp được người thơ
                        Dạ thấy nao nao mãi ngóng chờ
                        Đôi lúc bên nhau mà chẳng nói
                        Nhưng lòng vui lắm...cười vu vơ...
                         
                        Tình xa mà cứ ngỡ vẫn quanh đây
                        Mỗi lúc càng thân, gần lắm này
                        Chuyện gió chuyện mây...hoài nói mãi
                        Ngày càng gắn bó...tình thơ say...
                         
                        Sưong Anh 25/04/08
                        ----------------------
                         
                        ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                         
                        Ấm Lạnh Hồn Thơ
                         
                        Bưã giờ ấm lạnh hồn thơ
                        Khi mê khi tỉnh vu vơ đôi vần
                        Lúc thì nóng bức châu thân
                        Khi lại lạnh ngắt rất cần vòng tay
                        Nhưng mà...người chẳng bên này
                        Để hồn khô quạnh mắt cay mi sầu
                        Nhìn quanh chẳng thấy ai đâu
                        Dỗi hờn thơ trốn tận sâu đáy lòng
                        Người ơi...có biết hay không?
                        Hồn thơ ấm lạnh tim hồng buồn thiu
                        Biết ai có nhớ em nhiều
                        Tay run chữ vẹo đôi điều cùng ai...
                         
                        Sưong Anh 25/04/08
                        -----------------------
                         NhớEm! _ langtoi  
                         
                        Xin Đừng Mưa Nhé!
                         
                        Xin đừng mưa nhé, hỡi ông Trời!
                        Người có lòng cầu tôi muốn thôi
                        Gọi để mà chi buồn lắm đó
                        Mưa lòng đang nhỏ giọt đây rồi
                         
                        Xin đừng gọi mưa, hãy cùng tôi
                        Thả những vần thơ đẹp nhất đời
                        Trăm nhớ nghìn thương ta dệt mộng
                        Vỗ hồn yên ngủ trong đêm trôi...
                         
                        Sương Anh 25/04/08
                         
                        ---------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                        Một Mình...
                         
                        Một mình trên phố vắng rộng mênh mông
                        Liêu xiêu chân bước chông chênh nỗi buồn
                        Nào ai có hẹn, có nhớ, có thương?
                        Sao ta lại để tình vương về bên ấy...
                         
                        Gió cuốn hết lá để thân cây lại
                        Trơ trụi ngoài trời lạnh lẽo đơn côi
                        Tảng đá rong rêu đứng giưã đất trời
                        Ròng rã tháng năm ôm đời hiu quạnh
                         
                        Em, một mình lang thang trong đêm lạnh
                        Dười màn sương che lấp ánh sao băng
                        Đêm ba mươi làm sao thấy chị Hằng
                        Nghe tiếng gió băng ngang lòng hãi sợ
                         
                        Phải chi có anh bên, lòng hớn hở
                        Ta bên nhau cho nỗi nhớ dịu xoa
                        Mặc cho phố vắng, đèn ánh nhạt nhoà
                        Tay đan tay chan hoà tình thân ái
                         
                        Nhưng...đó chỉ là mơ...lòng ái ngại
                        Phố không người qua lại...chỉ mình em
                        Tình trăm năm, đời ao ước...khát thèm
                        Biết đến khi nào phố đêm cùng ai bước...
                         
                        Sương Anh 25/04/08
                        ----------------------------
                        NhữngGiọtMưaThu_NMMT
                         
                        Nỗi Lòng Người Làm Thơ
                         
                        Nỗi lòng trang trải qua vần thơ
                        Ý muốn giải khuây những vẩn vơ
                        Cứ mãi hoài theo làm khổ trí
                        Nào ai muốn nổi danh bao giờ
                         
                        Do người mới có ghét yêu thương
                        Chữ nghiã vô tư rất diệu thường
                        Đơn giản hiền lành không khó tính
                        Câu vần viết thả những tình vương
                         
                        Tâm thơ bộc lộ chuyện đời riêng
                        Những muốn vơi đi những muộn phiền
                        Ngày tháng tình thi cùng bạn hữu
                        Lòng vui tìm thấy được bình yên
                         
                        Sương Anh 26/04/08
                        ---------------------
                        999+02 _ Nguyên Đỗ
                         
                        Nguyệt Mơ...
                         
                        Trăng treo nưả mảnh thật nên thơ
                        Thấp thoáng dáng xinh nét đợi chờ
                        Có phải là em - Nàng Nguyệt nhỉ?!
                        Đang ngồi thơ thẩn dệt tình mơ...
                         
                        Là em nàng Nguyệt trên trời xanh
                        Nghiêng dáng đong đưa dệt mộng lành
                        Mơ ước trời cho tình vĩnh cửu
                        Nguyện cầu mãi mãi...Em và Anh
                         
                        Thương ai trĩu nặng cả tâm hồn
                        Giấc ngủ xanh gầy dạ héo hon
                        Đêm mãi buông rèm, ngày chẳng tới
                        Để em hoài đợi nhạt môi hôn
                         
                        Vu vơ xếp chữ thả bay cao
                        Để gửi ước mơ...tình ngọt ngào
                        Lịm ngất hồn em theo tiếng gió
                        Nụ hôn người gửi...ấm làm sao!
                         
                        Sương Anh 27/04/08
                         
                         
                        #27
                          SuongAnh 16.05.2008 19:02:02 (permalink)
                          0
                          Thơ TY_ CôĐơn
                           
                           
                          Tình Cuả Gió
                           
                          Một đời gió cứ mãi lang thang
                          Nào dám trao duyên sợ bẽ bàng
                          Cố nén trầm mình trong mộng ảo
                          Để tình không khổ lụy gian nan

                           
                          Thầm thì lời gió thoảng qua tai
                          Ngào ngọt êm êm giấc mộng dài
                          Bỗng chốc cuồng phong lòng sóng dậy
                          Vì cơn gió mạnh...ngất hồn ai...

                           
                          Mong manh tình gió lắm người ơi
                          Khi đã yêu thương trao cuộc đời
                          Nhưng gió cứ hoài lơ lững mãi
                          Treo tình giưã khoảng trống chơi vơi

                           
                          Xin đừng là ngọn gió long đong
                          Kẻo khiến hồn em luôn phập phồng
                          Chẳng biết khi nào ta có được
                          Mối tình chung thủy như hoài mong

                           
                          Sương Anh 27/04/08
                          -------------------------
                          TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                           
                           
                          Thổn Thức...
                           
                          Anh có nghe con tim thổn thức
                          Tiếng thì thầm nức nở ngân vang
                          Trái tim đang khắc khoải mơ màng
                          Nhớ đến người yêu xa vạn dặm...

                           
                          Anh có thấy con tim lệ đẫm
                          Giọt âm thầm lặng lẽ trong đêm
                          Nhớ người ta mắt ướt môi mềm
                          Như đại dương đêm về khuấy động

                           
                          Anh có biết con tim trống rỗng
                          Như cây khô trụi lá chơ vơ
                          Đêm âm u buồn bã vô bờ
                          Chỉ tiếng gió trên non réo rắc
                           
                          Anh có hiểu con tim bệnh tật
                          Đang hoành hành đau tận tâm can
                          Thương yêu chi để khổ vô vàn
                          Yêu một thuở...hồn đau suốt kiếp...

                           
                          Sương Anh 28/04/08
                          --------------------------
                          ThơRơiHọcTrò_ TócNâu
                           
                           
                          Nợ Chữ Tình Thơ
                           
                          Khi anh bảo cho khất thơ em nhé!
                          Có nghiã là anh đồng ý nợ em
                          Nợ nần này em để đấy mà xem
                          Cho đến khi nào anh đem trả hết

                           
                          Nợ tiền, nợ vật còn có đoạn kết
                          Chứ nợ tình yêu cho đến bao giờ
                          Em nào có đòi mà xin khất thơ
                          Cứ để dó cho anh hoài phải nhớ

                           
                          Em và anh còn nợ nhiều lắm đó
                          Ánh trăng thanh, con suối trong veo
                          Hàng dưà cao bao phủ mái tranh nghèo
                          Tình mây gió, lá hoa...theo thơ mãi

                           
                          Cứ trả đi anh, rồi sau khất lại
                          Nợ văn chương, tình ái...cả đời ta
                          Khi hạnh phúc, lúc đau khổ lệ nhoà
                          Nhưng vì chữ tình thơ mà mắc nợ...

                           
                          Sương Anh 28/04/08
                          --------------------------
                          Tản Mạn _ SongAnh
                           
                           
                          NỖI NHỚ
                           
                          Đang xanh chiếc lá vẫn rơi bay
                          Có phải vì đang thiếu nắng đầy
                          Nỗi nhớ niềm thương hồn mặn đắng
                          Người đi kẻ ở dạ sầu cay
                          Mưa rơi xối xả nhoà con phố
                          Gió thổi ào ào cuốn áng mây
                          Cách biệt tình xưa buồn biết mấy
                          Bơ vơ lạc lõng giưã đời này

                           
                          Sương Anh 27/04/08
                          ----------------------
                          ThơThẩn _ Huyền Băng
                           
                           
                          Lơ Lửng Cánh Hoa Đèn
                           
                          Lơ lửng trên cành một nhánh bông
                          Sắc màu đỏ thắm, dáng đèn lồng
                          Nghiêng mình soi bóng bên dòng nước
                          Nét đẹp xuân thì nổi bật sông

                           
                          Nước chảy êm êm tỉnh lặng dòng
                          Cánh hoa e ấp thả chờ mong
                          Một làn gió nhẹ về mơn trớn
                          Mang đến tình yêu thật ấm nồng 

                           
                          Sương Anh 29/04/08
                          -------------------------
                          TảnMạn _ Song Anh
                           
                          Tản Mạn

                          Hôm qua chiều thấp mây sa
                          Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
                          Phất phơ gió trúc la đà
                          Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
                          Hồn ngâm ký ức thơ ngây
                          Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
                          Trăm năm trọ giấc du miên
                          Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
                          Từ ly thuyền rẽ về đâu
                          Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
                          Thẩn thờ lá rụng song thơ
                          Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

                          TA
                           
                          Tản Mạn 2
                           
                          Trầm ngâm trong nỗi thực hư
                          Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
                          Giò lan hoa nở ngoài sân
                          Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
                          Chạnh lòng chợt nhớ tới người
                          Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
                          Cùng lan trò chuyện đêm khuya
                          Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
                          Xạc xào tiếng lá la đà
                          Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
                          Trăm năm một cõi phù vân
                          Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
                           
                          Sương Anh

                           
                          Tản Mạn 3

                          Chờ nhau cuối nẻo hoang mê
                          Cửa thiên đường khép bốn bề gió ru
                          Tin sương bóng nhạn mịt mù
                          Tình trần đã biết ngàn thu khó về
                          Ngày dài đêm cũng lê thê
                          Cành hoa sương đọng não nề cõi tâm
                          Vọng vang cung bậc thâm trầm
                          Soi dòng tóc cũ nhú mầm nhớ thương
                          Chắt chiu ấp ủ tàn hương
                          Chân lần theo lối đoạn trường vẫn đi
                          Vườn xưa trăng gió định kỳ
                          Trên dòng sông trắng tóc ghì hương thơ

                          TA


                          Tản Mạn 4
                           
                          Tâm mãi vấn vương chữ chờ
                          Thả từng con chữ gửi mơ thoả lòng
                          Người đi vào cõi hư không
                          Tro tàn bếp lạnh lưả hồng ai khơi
                          Sao đôi một cặp trên trời
                          Nay còn một chiếc bên đời lẻ loi    
                          Tình xuân mộng cứ réo đòi
                          Nhủ lòng tình đã...thì thôi đừng buồn
                          Miệng cười nhưng lệ thầm tuôn
                          Thân gầy héo uá tàn hương trinh rồi
                          Chút tình nhờ mảnh trăng soi
                          Hồn nương làn gió đêm rơi theo về...
                           
                          Sương Anh

                           
                          Tản Mạn 5

                          Mịt mờ mộng ước sao Khuê
                          Thương hồn trăng lạc lỗi thề trăm năm
                          Trăm năm về trọ ngàn năm
                          Nghe từ nguồn cội đã ngầm chia phôi
                          Dòng dư lệ, tiếc xa xôi
                          Loanh quanh chữ nhớ một trời chiêm bao
                          Từ thương đã trót lao đao
                          Đêm mông lung ngã để hư hao mình
                          Riêng còn một chút bình minh
                          Chia nhau một nữa thành hình kiếp sau
                          Một vòng trái đất gặp nhau
                          Đem sầu đổi lấy tơ màu bến Vân

                          TA


                          Tản Mạn 6
                           
                          Lá hoa toả ngát hương thầm
                          Du hồn lạc cõi dương trần về đây
                          Muà xuân ước vọng thêm đầy
                          Tâm tư quên hết những ngày thu đông
                          Nơi đây hoa cỏ thơm bông
                          Ngày xinh tươi mát đêm hồng chiêm bao
                          Tình yêu đem đến ngọt ngào
                          Ôm vầng trăng mộng ngã vào bến tương
                          Cùng nhau say khúc Nghê Thường
                          Nghìn xa cách trở chung đường tình thơ
                          Gió bay từng sợi tóc mơ
                          Dường như ai gọi bên bờ phù vân
                           
                          Sương Anh
                           
                          Ngừ iu ui...thế là chẳn rồi ha tới tản mạn 6 là "bờ i sắc " rồi nè hihihihihi...bi hiò tói phiên anh iu kiếm đề tài ha. Ta chờ đó, nhớ lẹ nghe hôn?[sm=love2.gif]
                          -------------------
                          TìnhMãiCònVương _Jacaranda
                           
                           
                          Ngày Hôm Nay
                           
                          Ngày hôm nay trời vẫn sầu như thế
                          Mưa sụt sùi thay giòng lệ buồn thương
                          Gió thổi dồn chiếc lá vào chân tường
                          Như nhũng cuộc tình miên trường không lối

                           
                          Ngày hôm nay, ông trời như hoảng hốt
                          Lúc êm hiền, khi sấm dội ầm vang
                          Mưa đang rơi bỗng hực nắng chói chang
                          Giống tâm hồn ta chợt mưa chợt nắng

                           
                          Ngày hôm nay, nghe lòng mình nằng nặng
                          Thấy hồn như thiếu vắng một tình thân

                          Đang thèm lắm những chăm sóc ân cần
                          Giọt cô đơn ngập tràn lên đôi mắt

                           
                          Ngày hôm nay, nỗi sầu thêm dai dẳng
                          Theo cơn mưa đang lất phất rơi bay
                          Mưa càng rơi, hồn càng thấm lệ đầy
                          Và cuộc tình mãi sầu cay ướt đẫm...

                           
                          Sương Anh 01/05/08
                          ---------------------
                          GócThơQuỳnh_ NhưQuỳnh
                           
                           
                          -Tình Mẹ...Như Biển Cả...
                           
                          Lần đầu tiên người ta làm má
                          Sung sướng vui mừng lẫn lắng lo
                          Con khóc vì khát sưã chẳng no
                          Làm lòng má ruột gan nhoi nhói

                          Được làm má niềm vui cao vợi
                          Nhưng cũng nhiều nỗi khổ lắm nha
                          Hôm sớm thức khuya lo bé mà
                          Tấm lòng má đậm đà nồng ấm

                          Người cho con...dâng niềm đồng cảm
                          Ta nghĩ về mình xấu hổ thân
                          Đã lớn rồi đáng lẽ chẳng cần
                          Ta như bé...vẫn nằm bên má

                          Đôi bàn tay...ôi dịu dàng quá!
                          Má đã chăm ngần ấy tháng năm
                          Tuổi tác cao vẫn cứ nhọc nhằn
                          Từng ly tí khi ta nằm bệnh

                          Trời đã ban mỗi người số mệnh
                          Lớn khôn...bé tí...má luôn bên
                          Tình thương con sâu đậm mông mênh
                          Êm ái bao la...như biển cả...

                           
                          Sương Anh 02/05/08
                          -------------------
                          Thơ Thẩn _ Diên Vỹ
                           
                           
                          Giá Như...Ừ nhỉ...!!
                           
                          Giá như hiểu được ý người qua câu chữ
                          Thì làm gì có chuyện dỗi hờn nhau
                          Người thì ngắn gọn còn ta chậm chạm hiểu lâu
                          Nên mới có chuyện...tự biên rồi tự diễn...

                           
                          Khi đọc thấy những điều ta lên tiếng
                          Người la trời...bảo ta nghĩ vu vơ
                          Suy gẫm làm chi rồi sầu khổ...rõ thiệt khờ!
                          Giờ nghĩ lại, giá như...ừ nhỉ...ta ngây ngô thật...!

                           
                          Sương Anh 03/05/08
                          ---------------------
                          Thơ TY _ CÔ ĐƠN
                           
                           
                          Tiễn Biệt
                           
                          Nâng ly tiễn biệt giã từ nhau
                          Uống chữ tương tư cạn chén sầu
                          Trả chữ mến thương và luyến tiếc
                          Vào trong cốc rượu hết buồn đau

                           
                          Đưòng thu hun hút biết nơi mô
                          Đâu mái yêu thương bến đợi chờ
                          Gặp gỡ hôm nay, mai cách biệt
                          Viễn du một kiếp...đời bơ vơ...

                           
                          Sương Anh 03/05/08
                          ----------------------
                          HoaTymTým
                           
                           
                           
                           
                          Huế Thương
                           
                          Này đây dòng nước Hương Giang
                          Êm đềm trôi chảy dịu dàng làm sao
                          Xa xa nơi bến Vân Lâu
                          Dáng cô gái Huế trên cầu thướt tha
                           
                          Tràng Tiền nhịp guốc kiêu sa
                          Tay nghiêng vành nón áo tà luạ bay
                          Tóc huyền buông xoả vai gầy
                          Mái nhì, mái đẩy...người say sóng tình
                           
                          Nhìn lên trên núi Ngự Bình
                          Áo em trắng quá...anh nhìn không ra *
                          Sân trường Đồng Khánh chiều qua
                          Hồn anh ngơ ngẩn vì tà áo ai
                           
                          Thôn Vỹ dạ đêm thở dài
                          Hàng cau thơ thẩn...hồn cài trăng sao
                          Răng mà nhớ rưá...ui chao!
                          Hồi chuông Thiên Mụ dội vào...tỉnh tâm!
                           
                          Bài thơ ghi lại dư âm
                          Gửi cô gái Huế...tình trăm năm chờ
                          O nì, rưá hỉ...khi mô
                          Tui về ghé bến chung đò xuôi kinh...
                           
                          Huế mơ...Huế mộng...Huế xinh
                          Bài thơ cho Huế...chút tình làm quen
                           
                          Sương Anh
                           
                          * Từ câu: "Áo em trắng quá nhìn không ra "cuả cố thi sĩ Hàn Mặc Tử trong bài Về Thăm Thôn Vỹ Dạ
                          Chị HTT ơi...xin phép cho SA gửi bài thơ này để tặng cho những anh nào yêu cô gái Huế như anh NĐ dzị á...
                           
                           

                          -----------------------------------
                          Thơ Thẩn _ Diên Vỹ
                           
                           
                          Con Gái...
                           
                          Ừ...con gái chúng mình như thế đó
                          Cứ tự đeo phiền chuốc khổ vào thân
                          Nhiều lúc muốn làm ra vẻ ta đây hổng cần
                          Nhưng mà...trái tim...thiệt kỳ cục quá!

                           
                          Làm con gái, người ta theo sau có hàng tá
                          Vẫn lắc đầu...nói không ạ...! rồi tránh xa
                          Vậy mà bỗng dưng dưới bóng chiều tà
                          Vì ai...? mà hồn đâm ra băn khoăn,vu vơ, tư lự...

                           
                          Bao nhiêu bài thơ, người ta viết thiệt là tình tứ
                          Khi bình thường chẳng thấy có gì đâu
                          Vậy mà...khi vắng người ta, suy nghĩ muốn nhức đầu
                          Viết cho ai?...là mình hay người con gái khác...?

                           
                          Vắng người có một bưả thôi, lòng man mác
                          Mắt vương buồn, hồn ngơ ngác, bâng quơ...
                          Người ta đang làm gì nhỉ?...có nhớ...có chờ...?
                          Ta ghét ta ghê đi...kiếp sau xin không thèm làm con gái...

                           
                          Sương Anh 05/05/08
                          ----------------------------
                          TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                           
                           
                          Giấc Mơ Đêm Qua
                           
                          Mây nằm cuộn ngủ trên lưng đồi
                          Trăng bàng bạc bóng xuyên qua kẽ lá
                          Hồn mơ màng du miên về cõi lạ
                          Thức tỉnh rồi vẫn nhớ giấc đêm qua

                           
                          Một đêm bình yên thật an hoà
                          Anh đến bên ru em say giấc ngọc
                          Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
                          Nụ hôn ngọt ngào...mời gọi yêu thương

                           
                          Giấc mơ đưa ta đến thiên đường
                          Rợp ánh nắng vàng hàng cây soi bóng
                          Liễu rũ bên hồ đêm trăng thơ mộng
                          Nghe cuộc tình nhè nhẹ toả đường tơ

                           
                          Rất đổi thần tiên thật nên thơ
                          Mộng cuốn ta vào cơn mơ tình ái
                          Hồn lăn tăn như sóng êm vỗ bãi
                          Giấc say sưa...mặc oan trái cuộc đời...

                           
                          Sương Anh 05/05/08
                          -----------------------------
                          ThơRơiHọcTrò_ Tócnâu
                           
                          Nắng Về!
                           
                          Hôm nay bóng nắng đi về
                          Lòng em sung sưóng đê mê lạ kỳ
                          Bưả giờ vường bận tình si
                          Nên làm môi má mắt mi thâm quầng

                           
                          Nắng về mang theo ý xuân
                          Cỏ cây hoa lá bội phần xinh thêm
                          Vạt nắng ấm áp hiên thềm
                          Giấc trưa ngà ngọc...êm đềm mơ hoa

                           
                          Nắng về gieo ánh chan hoà
                          Tình xuân phơi phới hoan ca ngập lòng
                          Người ơi, anh có biết không?
                          Bao ngày em đợi nắng hồng về đây

                           
                          Anh là tia nắng ngất ngây
                          Soi hồn em ấm những ngày lạnh đông
                          Nắng là anh đó biết không?
                          Về đây soi má em hồng tươi xinh...

                           
                          Sương Anh 06/05/08
                          ---------------------------
                          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                           
                           
                          Đâu Suối Nguồn Thơ...?!
                           
                          Ai từng bảo anh là nguồn suối thơ
                          Dòng chảy luân lưu chẳng có bến bờ
                          Đêm không chịu ngủ tình thơ mở lối
                          Gọi hồn em đến hoà nhập cơn mơ...

                           
                          Bây chừ em đến hồn suối nơi đâu?
                          Để nước nằm yên phơi nắng bạc màu
                          Lạnh tanh, hoang vắng, bờ rong rêu phủ
                          Có phải dỗi hờn ủ rũ...tình đau?!

                           
                          Đâu suối nguồn thơ...mau dậy đi thôi
                          Đừng lười nằm nưã, xuân đã đến rồi!
                          Rừng đang thay lá, ngàn hoa khoe sắc
                          Sao suối hững hờ...yên lặng dòng trôi

                           
                          Sương Anh 07/05/08
                          --------------------------
                          SNT _ Nguyên Đỗ
                           
                           
                          Suối Ơi... Mau Tỉnh Lại!
                           
                          Thường nghe câu: "đàn ông ham cuả lạ"
                          Sao anh mình mồ hôi vả thấy thương
                          Nghe...hung tin báo anh nằm liệt giường
                          Nàng 33 khiến anh dường suýt chết
                           
                          Thấy cuả lạ...ai cũng đều mê hết
                          Nhưng mà tùy anh có biết hay chưa
                          Hưá với em từ nay anh xin chưà
                          Là thiệt giả...khoan câu đưa câu đẩy
                           
                          Mấy hôm nay thấy suối nguồn hổng chảy
                          Cứ ngỡ anh hồn mê mãi cảnh xuân
                          Bên rừng hoa muôn màu sắc tuyệt trần
                          Anh ngơ ngẩn sinh bần thần trong dạ...
                           
                          Chừ biết rồi anh đang run tá hoả
                          Bởi nàng 33 đốt cháy cả tim gan
                          Mùi hương em...ôi, dịu mát vô vàn
                          Hồn say khướt lên...thiên đàng hầu....á! 
                           
                          Bài thơ viết coi bộ như còn...xỉn quá
                          Chữ này xiên, chữ nọ móc ngoéo nhau
                          Đọc bài thơ muốn nhức mắt đau đầu
                          Này suối ơi...hãy tỉnh mau đi nhé!!

                           
                          Sương Anh 09/05/08
                          -------------------------
                          TìnhMãiCònVương_Jacaranda
                           
                           
                          Giấc Mộng Tuyệt Vời
                           
                          Mộng vẫn quanh đây...với chúng ta
                          Theo từng năm tháng rất chan hoà
                          Ngân nga khúc nhạc tình muôn thuở
                          Hai đưá hồn chìm theo tiếng ca

                           
                          Trước mặt con đường vào lối hoa
                          Thuyền đưa ta đến bến bờ xa
                          Bên nhau hai đưá cùng mơ mộng
                          Hạnh phúc ngày mai...rất mặn mà...

                           
                          Cơn gió ấm nồng vưà đến đây
                          Ru hồn ta đến cõi trời mây
                          Bềnh bồng cơn sóng lăn tăn thổi
                          Thuyền lướt êm êm...vỗ mộng đầy

                           
                          Dìu dắt nhau vào chốn cảnh tiên
                          Tình yêu thơ mộng quên ưu phiền
                          Tơ lòng rung cảm hồn say khướt
                          Giấc mộng tuyệt vời...mọi thứ quên!

                           
                          Sương Anh 09/05/08
                          -------------------------------
                          Lình thời Bình_ Nhat_Ton
                           
                           
                          Đợi Anh Về...Hạnh Phúc
                           
                          Nơi đây em mãi đợi
                          Chẳng biết đến khi nào
                          Lòng cảm thấy xôn xao
                          Người đi sao lâu quá!

                           
                          Dòng châu rơi lả chả
                          Bởi thương nhớ đến ai
                          Người vẫn hoài miệt mài
                          Ngưạ đường xa dong ruỗi

                           
                          Một chút hờn chút tủi
                          Khiến tâm dạ bâng khuâng
                          Mong một chút hồng ân
                          Trời ban người về tới

                           
                          Ngập ngừng ngày xuân mới
                          Bên ai em thẹn thùng
                          E ấp chữ tình chung
                          Cùng rượu hồng pháo đỏ

                           
                          Tạ ơn Trời phò hộ
                          Người bình yên trở về
                          Cho tình nghiã phu thê
                          Được thắm nồng hạnh phúc

                           
                          Sương Anh 09/05/08
                          ------------------------
                          ThơRơiHọcTrò - Tócnâu
                           
                           
                          Vạt nắng Vương Thềm
                           
                          Ngoài kia vạt nắng vưong thềm
                          Cho tim ấm áp hồn thêm mặn mà
                          Một mai nếu nắng đi xa
                          Thì em níu vạt để mà đề thơ

                           
                          Nắng về cho em giấc mơ
                          Rộn ràng câu hát bên bờ sông Tương
                          Nắng soi môi má thêm hường
                          Lòng đầy hạnh phúc yêu thương ngập tràn

                           
                          Nắng mang ấm áp nồng nàn
                          Cuả ngày xuân mới vô vàn tươi vui
                          Nắng đâu nỡ để ngậm ngùi
                          Để em buổn tủi nụ cười héo hon

                           
                          Nắng ơi...đừng có dỗi hờn
                          Bỏ em ở lại tâm hồn hư hao
                          Bên thềm vạt nắng lao xao
                          Lung linh lá biếc ngọt ngào...nắng ơi...!

                           
                          Sương Anh 09/05/08
                          --------------------------
                          TìnhMãiCònVương _Jacaranda
                           
                          Ru Tình Vào Mơ...
                           
                          Cuộn mình ôm chiếc chăn thơ
                          Êm êm giấc ngủ vào mơ đôi mình
                          Lời ru thắm thiết bao tình
                          Du hồn hai đưá chúng mình say đêm
                          Nhẹ nhàng cánh gió ru êm
                          Ngàn năm cổ tích êm đềm làm sao
                          Lạc vào lối mộng chiêm bao
                          Tiên đồng Ngọc nữ tình trao hẹn thề
                          Khu vườn tình ái đam mê
                          Trăng vàng lối trãi quên về trần gian
                          Giọng ru êm trên thiên đàng
                          Vùi say một giấc mơ hoang...quên đời
                          À ơi...nhớ nhé anh ơi...
                          Đừng xa em nưã...ru hời...tình ta!
                           
                          Sương Anh 11/05/08
                           
                          -------------------------
                           
                          Thơ Thẩn _ Huyền băng
                           
                           
                          Chung Một Tâm Hồn
                           
                          Chung một tâm hồn trên Net thơ
                          Vần câu hoà điệu thả vu vơ
                          Tri âm tri kỷ tình tri kiến
                          Tâm ý tương thông gửi mộng chờ...

                           
                          Những lúc vui buồn chia xẻ nhau
                          Tao nhân mặc khách ý tâm đầu
                          Kết thân bằng hữu từ muôn nẽo
                          Thư quán hội tề bạn năm Châu

                           
                          Tay ngọc thơ đề nét bút hay
                          Câu văn uyển chuyển như rồng bay
                          Ý tình thắm đượm hồn thi sĩ
                          Dẫu cách sơn khê thơ đối ngày

                           
                          Sương Anh 14/05/08
                          ----------------------------
                          ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                           
                           
                          Ngơ Ngác...
                           
                          Ngơ ngác nhìn người nhắc chuyện xưa
                          Nổi lòng hoa phượng nói sao vưà
                          Màu hoa sắc đỏ hay tim tím
                          Chỉ thấy qua hình, chứ chạm chưa...

                           
                          Ngơ ngác giưã muà nắng gắt nồng
                          Con ve thức tỉnh sau muà đông
                          Tiếng kêu vang vọng trưa hè vắng
                          Buồn bã đời mình kiếp hát rong

                           
                          Hãy kể em nghe về tuổi thơ
                          Cuả thời anh biết mộng vu vơ...
                          Thương hoa lá rụng ngoài mưa gió
                          Lưu bút ngày xanh...tuổi học trò

                           
                          Ngơ ngác đời em tuổi đến trường
                          Xứ tây nào có giống quê hương
                          Sân trường đâu có cây hoa phượng
                          Muà Hạ hoa rơi khắp phố phường.

                           
                          Sương Anh 14/05/08
                          -----------------------
                          TìnhMãiCònVương_JA
                           
                           
                           Mộng Tình Ấp Ủ Đã Lâu
                           
                          Mộng tình ấp ủ đã lâu
                          Bây giờ người đến đôi câu gọi mời
                          Thân côi xứ lạ quê người
                          Nay em xin được mộng đời bên anh
                           
                          Xuân về cây lá trổ xanh
                          Trời trong mây trắng hiền lành trôi êm
                          Bên nhau ngắm ánh trăng đêm
                          Dư âm hạnh phúc êm đềm quanh ta
                           
                          Nụ quỳnh đêm mở cánh hoa
                          Mời anh cùng ngắm chén trà xin dâng
                          Tâm hồn cảm thấy lâng lâng
                          Đôi tim tìm đến...ân cần trao nhau...
                           
                          Chấp tay xin khấn nguyện cầu
                          Mong tình ta mãi đậm mầu yêu thương
                          Mộng tình mấy độ tơ vương
                          Nay chung một lối...quên đường trần gian....
                           
                          Sương Anh
                          -----------------------------
                           
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                           
                           

                          Môi Xưa…


                          Phượng lại nở, rợp trời xưa chốn ấy

                          Nhớ nhau không, khi hoa đỏ ngút trời
                          Trong lung linh, của từng chùm phượng lả lơi
                          Hôn mặt nước, ru em mùa lại gọi

                           
                          Nắng hạ sang, tiếng ve lòng lại hỏi
                          Em ở đâu, người xa lắm tận cuối trời
                          Đang tung tăng, hay lững thững thả hồn trôi
                          Có nhớ nhau, khi hạ về hẹn nhau ấy
                           
                          Hãy cho tôi, được gởi em những nụ hôn nồng cháy
                          Người ơi người, em đang mãi nơi đâu
                          Có thấy hạ sang, tình hoa đỏ thắm mầu
                          Đang rực cháy, nỗi khát khao trong anh mùa nhớ
                           
                          Hạ đã sang, hoa lòng lại thắm đỏ
                          Lại hẹn về, gặp lại mầu môi xưa
                          Hãy nhớ nhé, hãy đợi dù nắng mưa
                          Đừng hôn ai, bằng môi xưa em yêu nhé…
                           
                          Hoàng nguyên 
                           

                           
                          Màu Môi....
                           
                          Màu môi em đỏ xinh như hoa phượng
                          Anh đã có lần bảo thế với em
                          Đặt nụ hôn lên ôi thật dịu mềm
                          Cả đời anh không thể nào quên được...

                           
                          Là thế đó, nhưng có ai nào biết trước
                          Anh ngày xưa...nay xa tít chân trời
                          Em bây giờ nhạt nhẽo màu môi
                          Đâu còn nưã...cái thời tung tăng ấy...

                           
                          Màu hoa phượng rực lên như đám cháy
                          Lưả...lưả về, đốt cháy cả tim gan
                          Anh đã xa, xa lắm...xa vô vàn
                          Nơi phương này nhìn mây ngàn ...em nhớ!

                           
                          Nhớ ai nhỉ....? có ai còn nhớ màu môi đỏ
                          Nụ hôn nồng cháy bỏng lưả yêu
                          Nào có hẹn đâu, mà thương nhớ chi nhiều
                          Môi tím lạnh khi nắng chiều nhạt ánh...

                           
                          Anh ở đâu...? môi em đang cóng lạnh
                          Dẫu ướp nhiều cánh phượng chẳng đỏ thêm
                          Bởi nhớ thương lệ lòng chảy từng đêm
                          Giọt rơi xuống đỏ như cánh hoa...chỉ màu môi em tím ngắt...

                           
                          Sương Anh 14/05/08 
                          -----------------------
                          GHEN...THÁI ANH
                           
                           
                          GHEN...NGẦM
                           
                          Trời ơi, phải như em được như thế
                          Lên tiếng rằng em có thể điên lên
                          Khi thấy anh cùng người ta kề bên
                          Trò chuyện mãi đến đêm khuya mói dứt

                           
                          Dù em biết rằng anh vẫn còn thức
                          Nhưng giả vờ, không tức tối nghĩ suy
                          Thật ra lòng đang rối loạn lạ kỳ
                          Hình như là...có điều gì không ổn

                           
                          Thế có phải là...ghen? lòng hỗn độn
                          Miệng thì cười mà giọng nói hơi rung
                          Muốn bảo rằng em đang....nhưng ngại ngùng
                          Đành giữ lại...nhưng ghen ngầm lắm đó!

                           
                          Người ta ơi, biết anh có tỏ
                          Hay thiệt lòng chẳng rõ tính em
                          Hoặc giả vờ để được quen thêm
                          Em tối nhất, hổng thèm yêu...khỏi ghen chi mệt!

                           
                          Sương Anh 14/05/08
                           
                          #28
                            SuongAnh 27.06.2008 02:31:27 (permalink)
                            0
                            GiọtMưaTím
                             
                            Sóng Sánh Giọt Sầu...
                             
                            Sóng sánh giọt sầu rơi ướt mi
                            Lòng như nuối tiếc một điều gì
                            Một thời kỷ niệm nay xa vắng
                            Nặng gánh tương tư chùng bước đi

                             
                            Có phải tình yêu làm héo hon
                            Một mình nên gối tủi chăn hờn
                            Ra vào thui thủi thân côi lạnh
                            Số kiếp an bày phận lẻ đơn

                             
                            Hạ sắp về rồi người có hay?
                            Niềm riêng nhốt kín đừng phơi bày
                            Kẻo không mưa đến dòng dư lệ
                            Trút xuống vai gầy đau lắm thay!

                             
                            Ai chính là tôi...? chẳng biết ai...?
                            Vần thơ xoa dịu nỗi u hoài
                            Tri âm tri kỷ nơi đây gặp
                            Ngày tháng vui đuà quên đắng cay...

                             
                            Sương Anh 14/05/08
                            -------------------------
                            Thơ Thẩn _ Diên Vỹ
                             
                            Đã Bảo là Thơ Thẩn....
                             
                            Đã bảo là thơ thẩn rồi mà
                            Thì người ơi...đừng có thèm hỏi tới
                            Khi mà lòng vui...thấy cái gì cũng mới
                            Rất yêu đời, hồn phơi phới...hát ca vang

                             
                            Dẫu trời nắng mà đang dỗi cũng vẽ cảnh chiều vàng
                            Ghét cái người cứ chàng ràng làm con tim bối rối
                            Cảnh tưởng tượng không phải là nói dối
                            Để vần thơ thêm hồi hộp ly kỳ

                             
                            Ai hổng thích đọc thì đừng có xem chi
                            Khi thơ thẩn...thích mơ gì...thì viết đó...
                            Ai có bảo...cái con nhỏ....
                            Kệ người ta...có hay dở cũng là mình...

                             
                            Sương Anh 14/05/08
                            --------------------
                            MộtThoángMuàThu _ Minh Tuấn
                             
                             
                            Mãi Một Tình Thu
                             
                            Vẫn mãi một tình thu không thể mất
                            Và sẽ muôn đời bất biến trong ta
                            Ôi, muà thu... êm ái và hiền hoà
                            Bao ý thơ đã ghi thành khúc nhạc

                             
                            Muà thu đến khiến tâm hồn tản mạn
                            Lòng vu vơ thả hàng vạn câu thơ
                            Trời êm êm dẫn lối vào cơn mơ
                            Vàng lá đổ...ngẩn ngơ hồn thi khách

                             
                            Gió hiu hiu thổi luà vào tim mạch
                            Rất nhẹ nhàng từng sợi mảnh hoà tan
                            Từng câu thơ bay bỗng trên non ngàn
                            Thu mảnh khảnh...dịu dàng...đẹp quá!

                             
                            Hồn học trò bỗng nhiên ngơ ngác lạ
                            Như chú nai đi lạc giưã rừng thu
                            Trời chợt mưa, chợt nắng, chợt âm u
                            Hồn hoang vắng đêm sương mù vây toả

                             
                            Màu mây xám làm bầu trời trắng xoá
                            Như tóc em buông xoả trong chiều mưa
                            Khi thu sầu từng giọt lệ đong đưa
                            Rơi thấm ướt tình gầy vưà chợt đến

                             
                            Sương Anh 14/05/08
                            -----------------------
                            TứLinhThi_VDN
                             
                            TĨNH LẶNG
                             
                            Mây nước bên nhau cùng dạo chơi
                            Gió thôi đưa đẩy sóng liên hồi
                            Cho bờ cát mịn không đau nhức
                            Bởi sóng hờn ghen vỗ mãi thôi

                             
                            Bầu trời xanh ngát biển mênh mông
                            Tiếng sóng êm êm xoa dịu lòng
                            Trước cảnh thiên nhiên hồn tĩnh lặng
                            Bao điều trút bỏ...có như không...

                             
                            Tâm tịnh trí yên biển toạ thiền
                            Từng cơn sóng nhẹ vỗ hồn nhiên
                            Lòng ta nhàn nhã theo cơn gió
                            Phe phẩy êm êm khắp mọi miền

                             
                            Sương Anh 21/05/08
                            ------------------------
                             SNT _ Nguyên Đỗ
                             
                            Suối Đừng Lười...
                             
                            Bưả chừ bận quá chẳng vào thăm
                            Nghe tiếng suối đau phải dưỡng nằm
                            Róc rách...âm thanh quen thuộc ấy
                            Nay đà vắng lặng...đến bao năm...?!

                             
                            Suối đừng lười biếng dậy đi thôi
                            Bạn bè đến viếng chẳng trả lời
                            Chẳng lẽ suối khô dòng cạn kiệt
                            Một mình cô quạnh biếng rong chơi

                             
                            Sương đang về đến suối nghe không
                            Từng sợi tơ mềm giăng giưã dòng
                            Che gió che mưa cho suối ấm
                            Qua cơn lạnh lẽo lại lưu thông

                             
                            Bình yên con suối lại triền miên
                            Mạch chảy không ngừng rất diệu huyền
                            Đây đó khắp vùng muôn thác nước
                            Cho người đời sống thật an nhiên

                             
                            Sương Anh 22/05/08
                             
                            -------------------------
                             KểChuyệnNgàyXưa _ TamMã
                             
                             
                            ƠI TÌNH...!
                             
                            Ơi tình...ta đã lạc nhau
                            Thì làm sao có cau trầu têm vôi
                            Nưả kia nay ở đâu rồi?
                            Tôi đi tìm khắp phương trời xa xôi
                             
                            Ai là một nưả cuả tôi
                            Làm ơn cho mượn ghép đôi chữ tình
                            Mộng đòi duyên nợ ba sinh
                            Nhưng ai là nưả cuả mình mà mơ
                             
                            Đêm đêm ngắm ánh sao mờ
                            Để tìm một cánh lạc bờ sông tương
                            Mà nào có thấy người thương
                            Hay là ta đã lạc đường...tình ơi!
                             
                            Thương ai tâm dạ rối bời
                            Bao muà trăng hẹn...mà người vẫn đâu
                            Một lần gặp dạ khắc sâu
                            Tình vương luyến nhớ mộng cầu chung đôi
                             
                            Giấc mơ chỉ là mơ thôi
                            Làm sao có thật...tình ơi...ơi tình!
                             
                            Sương Anh 22/05/08
                            --------------------------
                            ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                             
                             
                            LÀ GHEN...LẮM ĐÓ...!
                             
                            Chuốc em cho đến say mèm
                            Bởi tình hoa phượng rồi đem thay lòng
                            Bảo người rằng anh mình không
                            Này đây xin tặng tim hồng cho em
                             
                            Chao ôi, nghe nói bắt ghen
                            Là ghen lắm đó...hổng thèm nói ra
                            Bi giờ anh có người ta
                            Bỏ em lạc lỏng vào ra một mình
                             
                            Tình em như cánh lục bình
                            Nổi trôi trôi nổi bồng bềnh trên sông
                            Nay người ta đã thay lòng
                            Còn đâu mà mộng tình nồng duyên xinh
                             
                            Người ta tình thuở học sinh
                            Bây chừ nối lại bỏ mình hoài trông
                            Nhớ ai nước mắt đoanh tròng
                            Biết ai còn nhớ mình không mà chờ
                             
                            Đêm sương lạnh ánh trăng mờ
                            Hồn em chết lịm bên bờ tương tư
                            Mơ hồ huyền ảo thực hư
                            Đâu đây tiếng khóc vọng từ trong tim
                             
                            Ngơ ngơ ngác ngác đi tìm
                            Mình em lạc lỏng ôm niềm nhớ thương
                            Xa người nhạt nhẽo phấn hương
                            Rèm không buông rũ chăn giường lạnh tanh
                             
                            Là ghen...lắm đó...cam đành...!

                            Sương Anh 22/05/08
                            --------------------------
                            NỗiNiềmDâuBể _ Nhat_Ton
                             
                            Đừng Than
                             
                            Đừng than đừng trách người ơi!
                            Ai ai cũng có cuộc đời riêng chung
                            Đường thơ ta bước đi cùng
                            Câu gieo vần thả mộng cùng giấc mơ
                            Vì đời dâu bể lắm cơ
                            Nên đem thơ nhạc gửi nhờ ý riêng
                            Đời buồn hồn nặng vai nghiêng
                            Đêm không an giấc ưu phiền đeo mang
                            Đờn kêu tích tịch tình tang
                            Đeo chi gánh khổ võ vàng giấc mơ...
                             
                            Sương Anh 26/05/08
                            ---------------------
                            TìnhMãiCònVương _ JA
                             
                             
                            Chiều Tím
                             
                            Chiều hoàng hôn đậm màu tim tím
                            Như cuộc tình chết lịm buồn thiu
                            Biết như chiều buồn vẫn cứ đòi yêu
                            Rồi canh cánh quạnh hiu buồn man mác
                             
                            Ta chết dần trong biệt ly tan tác
                            Như hoàng hôn khao khát ánh bình minh
                            Bước chân đêm đang dò dẫm đường tình
                            Từ buồng tim hơi lịm dần...ngột ngạt...
                             
                            Nhớ lại ngày xưa hương yêu ngan ngát
                            Từng con đường góc phố...thoáng vụt qua
                            Màu cuả yêu thương, tim tím đậm đà
                            Nay đâu còn nưã...đã xa thăm thẳm...
                             
                            Chiều tím một thời yêu thương say đắm
                            Đã xa rồi...lạ lẫm quá đi thôi!
                            Nay tình tôi trong hoang vắng rã rời
                            Đến bao giờ...tình đừng như cơn gió...
                             
                            Sương Anh 26/05/08
                            --------------------
                            SNT_Nguyên Đỗ
                             
                             
                            Vườn Xanh
                             
                            Vườn xanh xanh ngát một màu
                            Tay anh cuốc xới trồng rau hẹ hành
                            Ước gì em ở bên anh
                            Trồng thêm mấy khóm hoa xanh, đỏ, vàng
                            Mặc đời tranh chấp chẳng màng
                            Nơi đây thôn dã như làng quê xưa
                            Dưới giàn bầu, bí cơm trưa
                            Nắng vui nhảy nhót cợt đuà cùng ta
                            Giang tay đón gió vào nhà
                            Giấc trưa mát mẻ hồn ta nhẹ nhàng
                            Tầng mây lơ lửng lang thang
                            Đàn chim lả lưót non ngàn bay cao
                            Vi vu cơn gió dạt dào
                            Niềm vui len lén lan vào trong tim
                            Buồn chi lên động tu tiên
                            Trần gian hưởng thú điền viên đôi mình
                             
                            Sương Anh 26/05/08
                            -------------------
                            TứLinhThi _ VDN
                             
                             
                            Buồn Ta Biết Tỏ Cùng Ai
                             
                            Buồn ta biết tỏ cùng ai
                            Nên ôm một mối u hoài buồn tênh
                            Lòng sao cứ mãi hớ hênh
                            Lật chi nỗi nhớ chồng chềnh con tim
                            Tình xưa lối cũ đồi sim
                            Nay xa xôi quá biết tìm nơi đâu
                            Con chim trên đỉnh non đầu
                            Lạc bấy nhớ bạn hót câu nghe buồn
                            Rưng rưng giọt lệ rơi tuôn
                            Buồn ta chẳng biết cội nguồn vì sao?
                            Lắng nghe cây cỏ thì thào
                            Tình là thế đó...lao đao kiếp người...
                             
                            Sương Anh 27/05/08
                            ------------------
                            TìnhMãiCònVương _ JA
                             
                             
                            Em Đã Về...
                             
                            Em đã về rồi anh có hay?
                            Buồn chi khoé mắt rưng sầu đầy
                            Một tuần vắng bóng tìm thanh tịnh
                            Vui với thiên nhiên cùng gió mây
                             
                            Chiếc lá hôm qua lời tỉ tê
                            Mang tin anh nhắn em mau về
                            Hạ vàng đang đến sao còn lạnh
                            Có phải vắng em anh ủ ê...?
                             
                            Nhịp đập trái tim nay rộn ràng
                            Bên anh em thấy hồn xênh xang
                            Cười vui như thể chưa từng có
                            Vắng chỉ mấy ngày thấy võ vàng
                             
                            Giọt lệ mừng vui tràn má môi
                            Người ơi, em đã trở về rồi
                            Thôi đừng sầu nưã, đời buồn lắm!
                            Hai đưá bây chừ đang có đôi...
                             
                            Sương Anh 28/05/08
                            ---------------------------
                            ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                             
                            Lạc Lối Đam Mê...
                             
                            Hình như ta lạc lối đam mê
                            Muốn nói đôi câu...sợ não nề
                            Đành phải cúi đầu im lặng tiếng
                            Tình xa dễ lạc bởi nhiêu khê
                             
                            Vì ai ta đánh mất tâm linh
                            Tự hưá bao lần ráng giữ mình
                            Tỉnh giấc mơ kia rồi sẽ khổ
                            Đường tình tăm tối thiếu bình minh
                             
                            Nhanh nhanh chân bước kiếm đường đi
                            Dẫu biết tình yêu lúc xuân thì
                            Khao khát vòng tay và mái ấm
                            Nhưng lòng luôn sợ cảnh phân ly
                             
                            Đời người một kiếp như phù vân
                            Mơ mộng hão huyền sẽ khổ thân
                            Lạc bước lầm đường vào ngõ tối
                            Chi bằng buông thả tránh xa dần...
                             
                            Tình ơi, xin hãy tránh đi xa
                            Gặp gỡ mà chi nhớ đậm đà
                            Quấn quít lòng ta bao luyến ái
                            Để rồi tình lỡ khổ...Người - Ta!
                             
                            Sương Anh 28/05/08
                            -------------------------
                            BầuTrờiLam _ LHM
                             
                             
                            Ươm Mơ
                             
                            Tay ôm vạt nắng vào lòng
                            Vuốt ve từng sợi lam hồng xinh tươi
                            Lim dim khoé mắt mỉm cười
                            Ươm mơ dệt mộng tới người yêu thương
                            Ban mai nhẹ toả hơi sưong
                            Cỏ cây hoa lá trong vườn xinh tươi
                            Hồng Lam nắng cuả tôi ơi...!
                            Xin đừng đi nhé, rối bời tim tôi
                            Nhìn từng giọt nắng đang rơi
                            Hồn dâng cảm xúc thơ lời vút cao
                            Bình minh mang đến ngọt ngào
                            Muôn người vạn vật đón chào nắng mai
                             
                            Sương Anh 30/05/08
                            ----------------------
                            MiênManTìnhBuồn_ LaThếPhong
                             
                             
                            Lạc Nhau Thôi...
                             
                            Chỉ lạc nhau thôi nào đã mất nhau?
                            Xin anh đừng vội buông lời như thế..
                            Tại đêm đen buả vây nên ta không thể
                            Nhìn thấy nhau dầu chỉ cách trong tấc gan
                             
                            Hoàng hôn về nhuộm cây cối ngã vàng
                            Em một mình hoang mang trong chiều vắng
                            Giọng đã khàn, đôi chân lê bước nặng
                            Không một bóng người để hỏi thăm đường
                             
                            Mong manh, mong manh giống như hạt sương
                            Em nhỏ bé giưã trùng khơi biển rộng
                            Gió cứ thổi, mưa cứ rơi...hồn em lạnh cóng
                            Biết nơi nào mà trốn gió, đụt mưa đây
                             
                            Vòng tay ai cho em ấm áp tình đầy
                            Chỉ mới quen hơi đã lạc sang hướng khác
                            Tình vưà ủ nên men chưa nồng hương chưa ngào ngạt
                            Khiến hai đưá mình đành phải lạc mất nhau thôi...
                             
                            Sương Anh 30/05/08
                            ----------------------------
                            Nơi xả Stresse_NgườiThíchĐuà
                             
                             
                            Yêu Trọn Kiếp
                             
                            Khi đã yêu là phải yêu trọn kiếp
                            Bước vào yêu ai cũng thiệt thà yêu
                            Dẫu bị cản ngăn vẫn cứ yêu nhiều
                            Và có lúc vì quá yêu mà làm liều nưã đó...
                             
                            Tình yêu như thuốc lá, café...ghiền rồi khó bỏ
                            Thấy mặt yên lòng vui vẻ nói huyên thuyên
                            Nếu xa dẫu một tí cũng thấy buồn phiền
                            Lòng nhơ nhớ, tim ngóng mong, đêm không yên ngủ...
                             
                            Yêu...như thế nào cũng không thấy đủ
                            Cứ muốn đôi tim cột lại với nhau
                            Hở một chút là nghi, là ngại, là mặt dàu dàu
                            Con gái thì nước mắt rơi, con trai ôm đầu ngồi buồn bã...
                             
                            Yêu và được yêu đôi khi cũng vất vả
                            Biết vậy mà ai cũng hối hả ...đòi yêu!
                             
                            Sương Anh 03/06/08
                            ---------------------
                            SNT _ Nguyên ĐỖ
                             
                             
                            Mối Tình Kỳ Ảo
                             
                            Em nhốt tình vào thơ
                            Anh có thương xin chờ
                            Khi nao tình thắm đượm
                            Mở lối vào bến mơ
                             
                            Lời bên tai ấm nồng
                            Khiến hồn em nhớ mong
                            Người ơi bao giờ nhỉ?!
                            Chữ vợ bên chữ chồng
                             
                            Lòng em đang khát khao
                            Như con sóng dạt dào
                            Chờ một ngày anh đến
                            Nụ hôn nồng xin trao
                             
                            Ngỡ như là giấc mơ
                            Đố ai biết ai ngờ
                            Một mối tình kỳ ảo
                            Giưã chàng và nàng thơ
                             
                            Mong sao tình mãi xanh
                            Ngày tháng năm an lành
                            Trầu cau nồng vôi thắm
                            Em theo hầu bên anh
                             
                            Sương Anh 11/06/08
                            ---------------------
                            Nguyễn Thành Dũng
                             
                             
                            Anh Ơi...!!
                             
                            Chúng mình quen biết chưa lâu
                            Sao không thể hỏi về nhau đôi điều
                             
                            Em đang bị chữ tình yêu
                            Làm tim xao động thật nhiều anh ơi...!
                             
                            Nếu thương xin hãy giữ lời
                            Đừng để mắt ướt lệ rơi đau lòng
                             
                            Anh ơi có biết hay không?
                            Bến em thuyền đợi...xuôi dòng về thăm
                             
                            Bấy lâu khắc khoải âm thầm
                            Chờ mong một chữ trăm năm bạc đầu
                             
                            Cho mình " sớm tối có nhau "
                            Kẻo không nhung nhớ...ngày sầu đêm mơ
                             
                            Anh ơi...hai chữ đợi chờ
                            Em xin khắc giữ chẳng thờ ơ đâu
                             
                            Yêu anh em thức canh thâu
                            Vu vơ lục bát...từng câu...ơ...hờ...
                             
                            Mong tình hãy cứ là thơ
                            Nhẹ nhàng thanh thoát...ầu...ơ...ru tình...
                             
                            Sương Anh 12/06/08
                            -----------------------
                            ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                             
                             
                             Có Còn Đam Mê
                             
                            Hỏi ngưòi có còn đam mê
                            Tình si chờ đón em về từ xa
                            Nhớ sao lời ru thiết tha
                            Một thời anh đã... say ngà hồn em
                             
                            Hàng cây bóng ngã hiên thềm
                            Soi vào chiếc bóng cuả em rũ sầu
                            Bây giờ anh đang nơi đâu?
                            Cưả nhà đóng kín mái lầu phủ rêu
                             
                            Còn đâu ngày tháng chuộng chiều
                            Anh đà xa lắc...hắt hiu tình buồn
                            Ghìm môi nén lệ đừng tuôn
                            Tay mang hành lý chân buồn quay đi
                             
                            Ôm lòng một nỗi tình si
                            Dùng dằng nưả ở nưả đi nửa về
                            Biết người có còn đam mê
                            Còn thương còn nhớ lời thề ngày nao...
                             
                            Sương Anh 13/06/08
                            ---------------------
                            SNT _ Nguyên Đỗ
                             
                             
                            Có Nhớ Thiệt Hông
                             
                            Bảo rằng nhớ người ta
                            Mà gọi hoài chẳng thấy
                            Có nhớ thiệt hông đấy
                            Hay chỉ lời đuà chơi
                             
                            Em gọi anh hết hơi
                            Chẳng có lời thưa hỏi
                            Anh đâu không thấy tới
                            Để em ngồi đây chờ
                             
                            Buồn hổng muốn làm thơ
                            Sợ con chữ thẩn thờ
                            Rưng rưng đôi dòng lệ
                            Câu lạc vần bơ vơ
                             
                            Anh bây giờ nơi đâu
                            Hương giang thuyền thả câu
                            Cùng ai kia thi hứng
                            Bỏ em một mình sầu
                             
                            Nhớ ai nhớ diết da
                            Cánh hồng đẹp mặn mà
                            Nhưng cũng hông thèm nhận
                            Bởi đang ...ghét người ta
                             
                            Sương Anh 14/06/08
                            ---------------------
                            TứLinhThi_VDN
                             
                             
                            Xưa Buồn...Nay Vui...
                             
                            Một thời nhiều đam mê
                            Để rồi vương vấn mãi
                            Một tình yêu vụng dại
                            Thuở niên thiếu ngây thơ
                             
                            Trăm năm tình đợi chờ
                            Nhưng người đâu biền biệt
                            Ngẩn ngơ lòng nuối tiếc
                            Sao để tình biệt ly
                             
                            Giờ kẻ ở ngưòi đi
                            Ngồi đây ghì nỗi nhớ
                            Ôm lòng đêm trăn trở
                            Bao thương nhớ khôn nguôi
                             
                            Tình làm khổ con người
                            Giết trái tim yếu đuối
                            Dòng đời đầy may rủi
                            Thương hận tủi đau lòng
                             
                            Bao nhung nhớ tình mong
                            Đem vào thơ gửi gấm
                            Mối tình sâu nghiã đậm
                            Gậm nhấm đáy tâm hồn
                             
                            Lòng dậy sóng từng cơn
                            Xô chữ vần nghiêng ngã
                            Nỗi lòng ai diễn tả
                            Nghe rời rã tâm can
                             
                            Ngày xưa lệ ngập tràn
                            Buồn cuộc đời gian nan
                            Nay hồn vui thanh thản
                            Cùng bạn hữu thi đàn
                             
                            Sương Anh 17/06/08
                            -----------------------
                            SNT _ Nguyên Đỗ
                             
                             
                            Tình Đêm
                             
                            Dĩ nhiên có một chẳng hai
                            Mỗi người mỗi vẻ đâu ai giống nè
                            Paris Tình Yêu Đam Mê
                            Căn nhà nho nhỏ đêm về mộng mơ
                             
                            Này anh, nếu có đọc thơ
                            Xin đừng mê nhé kẻo mờ mắt ha
                            Thơ tình em thả đầy nhà
                            Thương yêu nhung nhớ thiết tha mặn nồng
                             
                            Hổng được đọc lén nghe hông
                            Vì thơ dệt mộng tỏ lòng cùng ai
                            Em đang cần lắm đôi vai
                            Chờ người trong mộng đưa tay dắt dìu
                             
                            Thương ai tâm trí liêu xiêu
                            Hồn như ngơ ngẩn khi chiều về bên
                            Mơ màng khẽ gọi cái tên
                            Trong cơn huyễn mộng...tình đêm hiện về.
                             
                            Sương Anh 17/06/08
                            -----------------------
                            TìnhMãiCònVương_JA
                             
                             
                            MƯA VẪN GÕ NHỊP SẦU
                             
                            Mưa vẫn gõ từng nhịp sầu ngoài cưả
                            Hồn theo mây lạc lỏng giưã đêm khuya
                            Là giọt mưa hay lệ ướt đầm đià
                            Làm ướt đẫm khuôn mặt buồn vời vợi...
                             
                            Mưa vẫn rơi tiếng vọng vang đêm tối
                            Khung cưả buồn chờ đợi bóng hình ai
                            Chẳng thấy đâu lặng lẽ nén thở dài
                            Lòng nhủ lòng...chỉ hoài công mòn mỏi
                             
                            Bụi mưa bay ảo mờ như làn khói
                            Khi tan rồi bóng tối lại bao quanh
                            Chỉ còn nghe tiếng tí tách trên cành
                            Mưa vẫn gõ nhịp sầu trên phiến lá...
                             
                            Sương Anh 19/06/08
                            ---------------------
                            Thơ Hoàng NGuyên
                             
                             
                            ...Nhớ!
                             
                            Yêu có nghiã là nhớ thương vời vợi
                            Một giây xa thấy trống trải vô cùng
                            Cứ muốn rằng hai đưá mãi đi chung
                            Luôn bên nhau đừng hai đường ly biệt...
                             
                            Như dòng sông Seine cứ luôn chảy xiết
                            Quấn vòng quanh dưới chân tháp Eiffel
                            Trải qua bao năm vẫn cứ hoài bên
                            Lặng lẽ một mối tình chân sâu đậm
                             
                            Nhớ sao là nhớ...một mình buồn lắm!
                            Phố Paris nắng hạ sẫm màu da
                            Vẫn cứ lang thang cho đến chiều tà
                            Mong tìm gặp bóng người hằng yêu mến...
                             
                            Sương Anh 19/06/08
                            ------------------------
                            TìnhMãiCònVương _ JA
                             
                             
                            MƯA...TÌNH
                             
                            Mưa rơi tưới đẫm luống khoai
                            Rau thêm tươi mát, trái cây xanh màu
                            Ruộng vườn, bãi miá, nương dâu
                            Đâu đâu cũng đẹp, hoa mầu đầy kho
                             
                            Bên nhau cất giọng khoan hò
                            Tiếng mưa gõ nhịp nên thơ vô cùng
                            Tình ta ba đưá thủy chung
                            Như cây với đất tương phùng ngàn năm
                             
                            Mưa nhẹ như lời thì thầm
                            Ngỡ là tiếng gọi...tri âm đâu rồi?!
                            Cùng lắng nghe tiếng mưa rơi
                            Tim lòng hoà điệu...một đời yêu nhau...
                             
                            Sương Anh 19/06/08
                            --------------------------
                            SNT _ NGuyên Đỗ
                             
                            THƠ MỘNG
                             
                            Ánh trăng thật thơ mộng
                            Và huyền diệu vô cùng
                            Trăng cứ mãi tình chung
                            Rằm mười lăm lại đến
                             
                            Trăng mang bao thương mến
                            Đến trong lòng mọi người
                            Cùng dáng vẻ xinh tươi
                            Cuả một nàng con gái
                             
                            Thuyền ơi xin dừng lại
                            Cho em ghé lên chơi
                            Đêm nay trăng sáng ngời
                            Giưã dòng thi tứ thả
                             
                            Như lạc vào bến lạ
                            Hồn cảm thấy lâng lâng
                            Mặt hồ nước trong ngần
                            Hai bóng người nhập một
                             
                            Trăng dẫn đường soi lối
                            Hồn thi khách gặp nhau
                            Tình ý hợp tâm đầu
                            Người-Trăng-Thơ...hoà điệu...
                             
                            Sương Anh 19/06/08
                            ---------------------

                             
                            #29
                              SuongAnh 14.07.2008 04:22:39 (permalink)
                              0
                               Nhớ Em_langtoi
                               
                               
                              MƯỜI YÊU
                               
                              Một lần gặp mặt đã yêu
                              Hai hôm cách biệt buồn thiu trong lòng
                              Ba ngày thấy nhớ trông mong
                              Bốn bưã thấp thỏm tim hồng nhói đau
                              Năm xưa nếu chẳng gặp nhau
                              Sáu vạn ngày vắng cũng đâu có buồn
                              Bảy ngày muốn gặp nhau luôn
                              Tám giờ làm việc cũng vương bóng hình
                              Chín lòng bởi nợ ba sinh
                              Mười yêu quyết giữ chung tình không phai

                               
                              Sương Anh 19/06/08



                               
                              ---------------------------------------
                              ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                               

                               
                               Có Còn Đam Mê
                               
                              Hỏi người có còn đam mê
                              Tình si chờ đón em về từ xa
                              Nhớ sao lời ru thiết tha
                              Một thời anh đã... say ngà hồn em
                               
                              Hàng cây bóng ngã hiên thềm
                              Soi vào chiếc bóng cuả em rũ sầu
                              Bây giờ anh đang nơi đâu?
                              Cưả nhà đóng kín mái lầu phủ rêu
                               
                              Còn đâu ngày tháng chuộng chiều
                              Anh đà xa lắc...hắt hiu tình buồn
                              Ghìm môi nén lệ đừng tuôn
                              Tay mang hành lý chân buồn quay đi
                               
                              Ôm lòng một nỗi tình si
                              Dùng dằng nưả ở nưả đi nửa về
                              Biết người có còn đam mê
                              Còn thương còn nhớ lời thề ngày nao...
                               
                              Sương Anh
                               
                              Anh Tóc ui...em Sương về rồi nè...hổng biết......anh còn nhớ tới em hôn?...còn em nhớ đến thần hồn đảo điên...

                               
                              Thiệt hông? Phần của Tóc thì... cưng nghe nè....[sm=secret.gif]


                              NGÀN  LỜI YÊU_TRAO !


                              Mai kia, sương trắng mái đầu
                              Tình xưa vẫn nặng trĩu sầu vì em!
                              Không là hạnh phúc ấm êm,
                              Thì xin kỷ niệm đừng thêm phai tàn...

                              Mộng đời một thuở thênh thang,
                              Vào đêm huyền hoặc, trăng vàng lộng mơ.
                              Mây trời kết tụ đợi chờ,
                              Chở bao thương nhớ bâng quơ về người!

                              Dịu dàng vạt nắng vàng tươi,
                              Ngã lên vai mỏng của người tôi yêu...
                              Ôm ngoan cho tận ngày chiều,
                              Để nàng ngây dại, nhớ nhiều về tôi!

                              Em ơi! Đừng sợ đơn côi,
                              Hãy nghe lời gió từ tôi thầm thì...
                              Cạn đời tình mãi vu vi,
                              Ru em mộng lạc_khép mi gọi mời.

                              Cánh môi ngoan nhé em ơi!
                              Nụ hôn vụt thoáng.., ngàn lời Yêu_trao!


                              Tóc nâu




                              Biết rồi....còn hỏi thiệt hông nưã...ghét quá đi....
                               
                              Tình Yêu Bừng Cháy Đam Mê
                               
                              Lời ai khiến dạ xuyến xao
                              Càng làm thêm nhớ dạt dào ngưòi ơi...
                              Mi ngoan khẽ khép gọi mời
                              Nụ hôn ai đặt lên môi ngọt tình...
                               
                              Ngày ngày tháng tháng thêm xinh
                              Đam mê vẫy gọi hai mình hoà duyên
                              Tình yêu cách trở đôi miền
                              Sao mà vẫn nhớ triền miên tháng ngày
                               
                              Vần câu quấn quít mê say
                              Tình thơ chan chưá chưá đầy trong tim
                              Hai ta như thể đôi chim
                              Giang đôi cánh rộng đi tìm tổ chung...
                               
                              Bao la bát ngát nghìn trùng
                              Đất trời rộng lớn mênh mông hải hà
                              Có đôi chim nhỏ thật thà
                              Mơ đời nồng ấm thiết tha mặn nồng
                               
                              Người ơi! yêu lắm biết không?
                              Mộng cùng ai đó...tình hồng trăm năm
                              Tay anh làm gối em nằm
                              Tình yêu ấm áp thay chăn đêm về...
                               
                              Tình yêu...bừng cháy...đam mê...
                               
                              Sương Anh 22/06/08
                              -----------------------------
                              SNT _ Nguyên Đỗ
                               
                              Bích nguyệt (Blue Moon)

                              Bữa cơm đêm đạm bạc
                              Hai kẻ ở hai châu
                              Cả biển trời lạ khác
                              Nhưng ý hợp tâm đầu

                              Những ngọn nến lung linh
                              Ánh sáng trông huyền ảo
                              Chiếc lên em, màu áo
                              Đẹp hơn đêm  trăng tình

                              Bích nguyệt nơi xa thẳm
                              Chiếu vòm trời Sidney
                              Bài thơ tình say đắm
                              Mắt chớp lệ trên mi

                              Vượt đại dương non ngàn
                              Bên nhau trên bãi biển
                              Nhớ những ngày nguy biến
                              Vượt biển tình chứa chan

                              Hương trầm thơm ngào ngạt
                              Nén hồng gió lung lay
                              Đưa đôi tay chắn gió
                              Đôi tay chạm đôi tay

                              Nguyên Đỗ



                               
                              ĐỐ AI
                               
                              Một bưả cơm thanh đạm
                              Cùng chung với người tình
                              Đam mê hồn tản mạn
                              Bay ra khỏi hành tinh

                               
                              Suối nguồn thơ tuôn chảy
                              Vượt trên gió mây ngàn
                              Đố ai tay chận lại
                              Níu dòng đừng lang thang

                               
                              Mơ thì mơ lắm đó
                              Mộng thả khắp trời cao
                              Đố ai nào tỏ rõ
                              Tình kia có dạt dào

                               
                              Đố ai biết lẩn thẩn
                              Do đãng trí, tính già
                              Hay muốn đời yên phận
                              Bảo máy chưa tìm ra

                               
                              Khi gặp lời như mật
                              Làm hồn thấy xuyến xao
                              Chẳng lẽ mình sai thật
                              Trách anh tội dường nào

                               
                              Marilyn đẹp lạ!
                              Em nào dám trèo cao
                              Bích Nguyệt nằm xa quá!
                              Đố ai dám chạm vào...

                               
                              Khoảng cách xa ngàn dặm
                              Muốn được gần bên nhau
                              Muốn tình càng say đắm
                              Đố ai...làm thế nào..?!
                               
                               
                              Sương Anh 22/06/08
                              ----------------------------------
                              TìnhMãiCònVương_JA
                               

                              quote:

                              Trích đoạn: jacaranda


                              Em SA ui... hình chôm thì nói chôm hoy hà... xí hổ gì chứ  còn khúc Mưa Rừng ... thì anh ja mê lắm đó , điệu nì chắc dắt em Sương đi vào rừng tắm mưa quá... hihihi....

                              Tâm Sự Đêm Mưa

                               
                              Mưa trôi... trôi hết ưu phiền
                              Con tim trong vắt triền miên yêu người
                              Tay đan mắt chạm môi cười
                              Từ đây thơ sẽ thêm lời nồng say
                               
                              jacaranda
                               


                              MƯA YÊU THƯƠNG
                               
                              Tâm sự thâu canh chẳng dứt lời
                              Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi
                              Ngón tay len lén tìm nhau gặp
                              Xiết chặt ngầm trao trọn cuộc đời

                               
                              Ngày tháng trôi đi trong lạnh lùng
                              Bên nhau ta mộng chữ tình chung
                              Xin đừng hoang phí đêm tương ngộ
                              Chữ ái em trao chẳng ngại ngùng

                               
                              Anh hỡi nhớ nha nhớ đến hoài
                              Phút giây hai đưá...vai kề vai
                              Yêu thương say đắm cho nhau hết
                              Kỷ niệm đêm mưa nhớ mãi này

                               
                              Sương Anh 24/06/08

                              Anh JA ui...

                              Trời mưa hai đưá lang thang...Rừng khuya mưa lạnh bên chàng không lo...Cầu cho mưa thiệt là to...Nước sông ngập bến thuyền đò khỏi qua...Nơi này chỉ có đôi ta...Nhỏ to tâm sự...úi dà...tình ghê... 
                              -----------------------------
                              ThơRơiHọcTrò_TócNâu
                               
                              GIẤU  VÀO  ĐÂU...?


                              Em giấu vào đâu những nhớ thương?
                              Để anh đừng biết suốt đêm trường,
                              Nằm nghe mưa gõ..., sầu hiên mái.
                              Rớt xuống thềm hoang giọt nhiễu nhương!

                              Em giấu vào đâu lời gọi mời?
                              Cứ vang, cứ vọng mãi không thôi...
                              Chuông tình, ai gióng... chiều thinh lặng ,
                              Để tâm chẳng tịnh, dậy khúc ngôi.

                              Em giấu vào đâu những trở trăn?
                              Ngẩn ngơ từ độ đã muộn mằn,
                              Tình bay về hướng nào... hư ảo
                              Đơn phòng cô quạnh, lạnh gối chăn!

                              Em giấu vào đâu hình bóng anh?
                              Buồng tim tan nát giấc mộng lành,
                              Tâm tư tàn úa theo năm tháng...
                              Thôi vậy, mộ sầu : Em có Anh !


                              Tóc nâu


                              ...TẬN ĐÁY TÂM HỒN
                               
                              Tình yêu em giấu thật là sâu
                              Tận đáy tâm hồn không thấy đâu
                              Ấp ủ trong em bao mộng ước
                              Má kề vai tưạ...đời thôi sầu
                               
                              Em đang góp nhặt sợi tơ hồng
                              Từng mũi kim thêu cặp phụng long
                              Thoăn thoắt đôi tay từng sợi chỉ
                              Khi nào hoàn tất...nên vợ chồng
                               
                              Ước mơ em đấy hỡi anh ơi!
                              Em giấu tận trong...lâu lắm rồi
                              Mơ một tình yêu đầy phước hạnh
                              Phòng loan thôi lạnh, hết đơn côi
                               
                              Một ngày không thấy sẽ nhớ nhau
                              Mắt thấy cay cay ngấn lệ sầu
                              Tận đáy hồn đau...tìm nhức nhối
                              Xin đừng hờ hững để tình đau...
                               
                              Sương Anh 24/06/08
                              --------------------------------------
                              Thơ Hoàng Nguyên
                               

                               
                              Thương Nhớ Ai...

                               
                              Thương nhớ ai...đêm nằm trăn trở mãi
                              Cho thêm dài nỗi nhớ nặng lòng mong
                              Tình yêu bị khoảng cách bởi dòng sông
                              Nên khó có thể bên nhau sánh bước

                               
                              Từng ngày chắt chiu dệt bao mộng ước
                              Một ngày không xa Hà Nội phố em về
                              Thăm Hồ Gươm đầy lãng mạn đam mê
                              Ta bên nhau...trong tình quê...quên hết...

                               
                              Xa thật xa...
                              Mà lòng cứ đậy niềm thương mến
                              Hình bóng ai luôn xoắn xuýt trong đầu
                              Từng con chữ lưu luyến đi tìm nhau
                              Vần đan vần dệt câu thương câu nhớ...

                               
                              Biển hoà vào sông thành dòng nước lợ
                              Để cho tình mình ngờ ngợ dở dang
                              Thương nhớ làm chi...trong nỗi muộn màng
                              Cho chữ tình ngập tràn niềm khắc khoải...

                               
                              Sương Anh
                              26/06/08
                               
                              Anh trai ui...nỗi nhớ...ai cuả anh ngày càng dạt dào và tha thiết lắm nha...nếu đem ghép lại có thể thành thi tập...NHỚ đó... Em nói đúng hôn?! Chúc anh một đêm thật đẹp cùng người iu trong mộng ha...
                              ------------------------------
                              SNT_Nguyên Đỗ
                               
                              Htt lượm ngòai mạng đem về đây cho ND đó nha!  Hihihi! Anh ND ghê hén! HT


                              Và Anh Sẽ

                              Và anh sẽ Yêu Em nhiều hơn nữa
                              Những ngôn từ không diễn tả được em ơi
                              Anh yêu em chẳng nói hết bằng lời
                              Bằng hành động bằng hằng ngày cha9m sóc

                              Không gian xa đôi lúc làm em khóc
                              Nhưng tình yêu càng rộng lớn mênh mông
                              Anh vì em còn sáng tác thơ hồng
                              Không bỏ cuộc dù chông gai chướng ngại

                              " Chẳng cần anh đi lên rừng tìm ngải
                              Trầm hương về theo gió ngát trong đêm
                              Những bài thơ bàng bạc bóng hình em
                              Hoa sắc tím, lá xanh, tình giống Mẹ!"

                              Anh nào chê tính tình em thơ bé
                              Nhớ hòai em day dứt nhớ đôi môi
                              Tiếng gọi Anh run rẩy, bật thành lời
                              Câu nhắn lại anh nghe không biết chán

                              Anh vẫn biết làm thơ thường lãng mạn
                              Viết về em, chân thật đến đơn sơ
                              Dù nơi đâu anh vẫn ngóng đợi chờ
                              Dù sớm muộn vạn lời thơ thấp thỏm

                              Anh gởi thơ theo từng con đom đóm
                              Bay trong đêm chớp chớp gọi em ơi
                              Anh yêu em yêu trọn cả một đời
                              Trong tư tưởng trong lời thơ, hành động


                              Nguyên Đỗ
                               
                              Chị HTT ơi...ghê thiệt ha chị...SA đọc thấy TY cuả anh NĐ thiệt là giống y như suối nguồn...chảy wài...miệt mài...không ngừng nghĩ...âm ỷ mà cuồng nhiệt...đọc vào thấy...nóng thiệt... chị phải cho uống nước chanh giải nhiệt chị ha...hihihihihihi...
                               
                              Yêu Em Nhiều Hơn Nhỉ?!
                               
                              Nơi vạn dặm nghìn trùng xa cách biệt
                              Nhớ càng tăng mãnh liệt, muốn tìm nhau
                              Từng vần thơ gửi gấm mộng tương đầu
                              Nay tao ngộ...lòng vui mừng biết mấy

                               
                              Xa thật xa mà tình gần lắm đấy
                              Không gian đâu ngăn cách tâm hồn ta
                              Vẫn bên nhau và thân thiết đậm đà
                              Ngoài anh, ai yêu em nhiều hơn nhỉ?!

                               
                              Đêm từng đêm tơ lòng rung âm ỷ
                              Hướng về nhau lời thủ thỉ thầm thì
                              Dòng thơ tình quấn quít dìu nhau đi
                              Trên vạn lối đầy hoa thơm ngan ngát...

                               
                              Mùi trầm đêm theo gió bay ngào ngạt
                              Làm cho hồn thêm dào dạt yêu thương
                              Hương tình yêu vị dịu ngọt lạ thường
                              Môi mấp máy buông lời không rõ tiếng

                               
                              Tình đẹp như huyền thoại trong thơ, truyện
                              Khi đọc vào ước nguyện mình giống như...
                              Hồn lâng lâng ngây ngất chữ thương - chờ...
                              Và...bỗng nhiên thành nhà thơ từ đó...

                               
                              Thơ tình yêu tuôn thành dòng thác nhớ
                              Bao ý từ gom lại như núi cao
                              Ta cùng xây lầu hạnh phúc ngọt ngào
                              Ánh đom đóm đưa ta vào đêm huyền ảo...


                              Sương Anh 27/06/08
                              SA đáo để ha, dám hùa với htt để bao vây ND  nhỉ.  Không sao, ND có học theo Đoàn Dự lối chuồn nhanh như thỏ đó nha!


                              Ba Nghìn Sáu Trăm Con Đom Đóm Tình Yêu

                              Từng giây một anh gởi từng đom đóm
                              Tình yêu anh theo đom đóm lập loè
                              Về bên em vẽ đường sáng đam mê
                              Trong đêm tối như ngàn sao luân vũ

                              Những tình yêu tuyệt vời trên hoàn vũ
                              Có bao giờ đầy đủ được đâu em
                              Nên mỗi ngày hai đứa sáng tác thêm
                              Những điệu múa rumba, bebop nhé

                              Em có yêu cứ tự nhiên thỏ thẻ
                              Gởi nhạn bay hay đom đóm tình yêu
                              Ba ngàn sáu trăm cánh mỹ miều
                              Những vòng sáng khác chi cầu ô thước

                              Mình đã hẹn từ muôn trùng kiếp trước
                              Tự thiên duyên tinh tú tận trời cao
                              Nguồn suối thơ còn mãi mãi dạt dào
                              Niềm đam mê lửa nồng không thể tắt

                              Giữa thiên nhiên hương trầm hương tỏa ngát
                              Trong màn đêm đom đóm sáng lung linh
                              Thảm cỏ xanh vây bọc  hai đứa mình
                              Nằm ngửa ngắm bài thơ tình lấp lánh

                              Nguyên Đỗ


                               

                              -------------------------------------
                              TìnhMãiCònVương_JA
                               
                               

                              quote:

                              Trích đoạn: jacaranda


                              quote:

                              Trích đoạn: tairuoi12pt2

                              haha. mưa mà ko gọi mình. xin thất lễ ,xin thất lễ , chen chéo với

                              Ông trời ổng mưa vì nhớ vợ
                              Tui thì hổng có vợ để nhớ
                              Nhìn thấy Sương Anh và Ja-Da
                              Tình củm-thấy ghét...có...cớ....hớ...hớ...hớ 

                              Ngoài vườn rơi mấy giọt thờ ơ
                              Chập choạng tay-môi , tối-mờ mờ
                              Tâm sự chuyện gì cười khúc khích
                              "Song Nguyệt" kề đầu....chắc làm thơ

                              Mưa cứ mưa rơi , cứ làm thơ
                              Mưa lạnh ... vẫn đòi mưa to cơ
                              Có hay nỗi lòng người quân tử
                              Trống trải đêm mưa đến không ngờ

                              Tai Ruồi

                              Tôi cầu cho mưa thành lũ.....cho hai nàng...giấc ngủ không yên...cho cánh bướm trở thành vô duyên....cho thuyền quyên... đừng tìm tôi rửa hận...hahaha








                              Biết Nói Sao ...


                              Biết nói làm sao cho tỏ tường
                              Mưa rơi dài ngắn từng giọt vương
                              Lạnh lùng song cửa cơn gió rít
                              Càng xích gần nhau ... càng thấy thương

                              Tâm đầu ý hợp thơ vút cao
                              Cao quá cho nên bay khỏi rào
                              Tairuoi nghe được thêm tức tối
                              Chạy vào nằn nặc ... hỏi tại sao ?

                              "Song Nguyệt" kề đầu chỉ làm thơ
                              Kể chuyện ngày xưa nhỏ dại khờ
                              Tairuoi ơi hỡi đừng thắc mắc
                              Khúc khích cười to ... bởi hợp rơ


                              jacaranda




                              Tairuoi đang nghĩ cái gì?... Mà lời cầu nguyện thầm thì chói tai.... Chắc là bị rượt dài dài...Em Sương Anh hỡi cây dài mang ra....


                              ...Cho Vưà
                               
                              Nói làm sao hết...kể cho vưà...
                              Tình cuả đôi mình từ thuở xưa
                              Thắm thiết đậm đà đôi bóng nguyệt
                              Trên trời - đáy nước nhập đâu thưà

                               
                              Tairuoi còn bé ...biết gì đâu
                              Thắc mắc là do chẳng hiểu đầu
                              Thấy chúng mình yêu nhau quá đổi
                              Sinh lòng nghi hoặc hỏi vài câu

                               
                              Anh Ja người yêu cuả em Sương
                              Tự bấy lâu nay Ruồi có tường?
                              Tay nắm dạo chơi cùng khắp phố
                              Đó đây đều biết...mình yêu thương...

                               
                              Sương Anh
                               
                              Em Sương đây nè anh JA...Cây roi có sẵn mang ra trị Ruồi...Hai ta chận tới ngăn lui...Tairuoi ở giưã thụt lùi khó khăn...Coi chừng...trúng chưởng...nhăn răng...hahahaha...úi da...anh JA ui...cười đau bụng quá...
                              ------------------------------------
                              KểChuyệnNgàyXưa _ Tamma
                               
                              Vọng Khúc Đường Chiều
                               
                              Xuân nay quá muộn đã qua thời
                              Phượng báo hè về cánh đỏ rơi
                              Ánh nắng chan hoà trên khắp lối
                              Màu hoa rực sáng cả khung trời
                              Tay ngà uyển chuyển so dây dạo
                              Gót ngọc mơ màng thả bộ chơi
                              Vọng khúc đường chiều như réo gọi
                              Tâm can rộn rã dạ tơi bời...

                               
                              Sương Anh 27/06/08
                              ---------------------------------
                              SNT _ Nguyên Đỗ
                               
                              Sao Gọi Em Như Thế
                               
                              Sao gọi em như thế hỡi người anh
                              Em nào đáo để hiền lành lắm đó
                              Ai biểu anh miệng tay nhanh như thỏ
                              Chỉ một người sao đánh đổ anh đây

                               
                              Hoa Tym Tým dễ thương thật anh này
                              Vưà hiền dịu lại mát tay săn sóc
                              Nhớ lại lúc anh say nằm một góc
                              Bàn tay ngà pha cốc nước chanh tươi

                               
                              Chẳng thèm giận mà chị còn mỉm cười
                              Khi thấy anh người lừ đừ mệt mỏi
                              Thoáng chút buồn lo nhưng mà không nói
                              Chỉ trầm ngâm, thăm hỏi...đến "bệnh nhân"

                               
                              Em với chị đều cùng là bạn thân
                              Nên phải vào xem cần gì để giúp
                              Kẻo không anh lại...đam mê tiếp tục
                              Nàng 33...ôi, tội nghiệp chị tôi!

                               
                              Em đây xin nói với anh đôi lời
                              Là hổng có được gọi em như thế
                              Người ta dễ thương bảo là đáo để
                              Ghét vô cùng...đi méc Tým cho coi

                               
                              Sương Anh 28/06/08
                               
                              ------------------------------------
                              MộtThoángMuàThu _ MinhTuấn
                               
                               
                              Mẹ Khuyên Con Gái (2)
                               
                              Bao lời mẹ dạy con không quên
                              Nhớ mãi trong tim nguyện đáp đền
                              Khổ cực vì con từ thuở bé
                              Nào đâu dám cãi lời người khuyên

                               
                              Tâm hồn phải giữ cho vui tươi
                              Ăn nói dịu dàng luôn nụ cười
                              Không để tâm vào lời nặng nhẹ
                              Bao điều mẹ dạy nhớ con ơi...!

                               
                              Làm thân con gái giống như hoa
                              Khi nhụy đã phai sẽ nhạt nhoà
                              Sắc đẹp không còn hương biến mất
                              Ôm lòng buồn khổ tháng ngày qua...

                               
                              Bây giờ cố giữ cho an bình
                              Thanh thản cõi lòng vui kệ kinh
                              Những sự có không còn mất được
                              Giữ đừng chao động khổ thân mình

                               
                              Suong Anh 29/06/08
                              ----------
                              Tản mạn _ SongAnh
                               
                               
                              Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
                               
                              Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
                              Phóng bút lời hay thật diệu thường
                              Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
                              Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
                              Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
                              Nét chữ tung bay lúc nắng vương
                              Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
                              Dòng đời phó mặc mộng miên trường

                               
                              Sương Anh 04/07/08
                               
                              Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


                              Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

                              Tâm hồn nghệ sĩ

                              Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
                              Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
                              Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
                              Sóng bút ru hồn diụ bến thương
                              Mở cánh song thơ làn gió thoảng
                              Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
                              Tay đan hồng tự trên trang giấy
                              Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

                              TA

                              Tâm Hồn Nghệ Sĩ
                               
                              Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
                              Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
                              Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
                              Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

                              Rung lòng bút động vài câu hoạ
                              Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

                              Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
                              Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

                               
                              Sương Anh
                              08/07/08

                              Tâm tình nghệ sĩ

                              Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
                              Có giọt đàn rơi phím dị thường
                              Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
                              Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
                              Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
                              Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
                              Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
                              Nghe sầu ly phụ nát can trường

                              TA


                              TÂM TÌNH.....

                              Một mảnh tâm tình tựa đại dương
                              lớn ròng êm ả đổ sông thường
                              ngày qua gởi sóng lời ân ái
                              đêm đến gói lòng câu nhớ thương
                              tri kỷ năm nào chưa hết đợi
                              tình thơ ngày ấy hãy còn vương
                              như con nước lớn ròng rồi lớn
                              dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

                              ...NT...


                              Vắng bóng trên thi đàn một thời gian , NT vẫn mạnh chứ? Bạn quý đến nhà , không trà cũng rươụ , TA xin tiếp đón đây , mặc dù là hết đường rồi gắng vét hết hủ đường !

                              Tâm tư

                              Thơ đề lướt gió vượt trùng dương
                              Chén nguyệt chờ say giấc mộng thường
                              Khói toả song mai rào bước nhớ
                              Trăng viền cửa trúc hỏi người thương
                              Ly tao một đọan bao lần cảm
                              Chiêu khúc đôi tình mấy bận vương
                              Vườn trước hiên sau hoa lác đác
                              Đong đưa phong vũ buốt canh trường

                              TA

                              Nghiã Tình ơi, lâu quá hổng gặp, có khoẻ hôn? SA cứ nghĩ là chấm dứt chủ đề này rồi đó, mà bi giờ hấy NT vào, nên làm người xướng thì phải hoạ cùng khách thế mới có Tình có Nghiã chứ ha  đại diện cặp SongAnh, xin chúc NT luôn vui khoẻ nha, mà phải nhó thường về đây để đôi dòng tản mạn nhớ về một thuở ngày xưa ha... NT có còn nhớ hôn? riêng TA và SA thì nhớ mãi thuở còn bên TV đó....
                               
                               
                              TRI ÂM
                               
                              Cung đàn tiếng nhạc rất du dương
                              Cuốn hút hồn ta chốn mộng thường
                              Luý tuý bầu nâng tay dốc cạn
                              Lâng lâng sáo thổi mắt sầu thương
                              Tri âm một khắc dây rung nhẹ
                              Thấu ý ngàn năm dạ luyến vương
                              Bến cũ Tầm Dương vang vọng khúc
                              Tỳ bà nức nở vọng canh trường

                               
                              Sương Anh 09/07/08

                              Ngừ iu ui...hổng ngờ hai đưá mình đồng cảm quá ha, chỉ cách nhau 3' thôi, hai đưá cùng thi nhau đón tiếp Nghiã Tình, hơn nưã hai bài hoạ cùng một thời điểm lại chung ý dùng chữ giống nhau nưã như là mộng thườngcanh trường, theo luật thì hổng hay, nhưng thôi kệ...vì đồng thanh tương ứng mà... hơn nưã ta là Song Anh mà, đúng hôn? Nghiã Tình thông cảm nha, đừng bắt lỗi, mà có cũng kệ...hihihihi....

                               
                              --------------------------------------
                               
                              MộtThoángMuàThu_MinhTuấn
                               
                               
                              Nghe Lời
                               
                              Biển đời rộng lớn lắm ai ơi
                              Nên phải dò đường kẻo té rơi
                              Tiếng Mẹ bên tai luôn nhắc nhở
                              Con ơi...hãy nhớ nên nghe lời...

                               
                              Bao năm bên cạnh chẳng rời xa
                              Chẳng có tình nào thật đậm đà
                              Thật dạ thật lòng bằng Mẹ nhỉ?!
                              Trái lời...sẽ bị té đau nha...

                               
                              Con đau Mẹ khóc giùm cho con
                              Lo lắng quên ăn thân mỏi mòn
                              Có vấp phải rồi con mới thấy
                              Mẹ yêu con nhất...không ai hơn

                               
                              Làm sao...cuộc đời ôi mênh mông
                              Mẹ đã trải qua chuyện khó lòng
                              Thủ thỉ bên tai lời giáo huấn
                              Làm con khó thố lộ tình trong...

                               
                              Sương Anh 04/07/08

                              --------------------------------------------
                              MộtThoángMuàThu_MinhTuấn
                               
                              Xin Đừng Mở Cưả Cổng Thu
                               
                              Anh ơi đừng chuốc hồn em
                              Bằng câu thơ nhớ hằng đêm vọng về
                              Tình ai quyến rũ đam mê
                              Cho lòng dậy ước mơ thề cùng nhau
                              Xin đừng hẹn ở kiếp sau
                              Chữ tình hụt hẫng...ôm sầu tương tư
                              Xin đừng mở cưả cổng Thu
                              Lá vàng...mây xám...sương mù...tình Ngâu...
                               
                              Sương Anh 08/07/08
                              ----------------------------
                              Tản Mạn _SongAnh
                               
                              lắt léo chút chơi

                              Vu Vơ

                              Rằng nghe hoa lá thì thầm
                              Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
                              Có nàng má đỏ hây hây
                              Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
                              Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

                              TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


                              VI VU...
                               
                              Vi vu...gió thồi đầu non
                              Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
                              Lời thơ bay bỗng dạt dào
                              Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
                              Bên con suối nhỏ hiền lành
                              Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
                              Trời cho hai đưa thành đôi
                              Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

                               
                              Sương Anh
                               
                              Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


                              Muahzzzzzz..em êu

                              Một đời hồ dễ có nhau
                              Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
                              Thơ ghi vách cỏ đêm này
                              Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

                              Từ em nưả tỉnh nưả say...

                              TA

                              "Từ em nưả tỉnh nưả say..."
                              Từ anh thắp mộng mơ đầy trong em
                              Chén tình chuốc tới say mèm
                              Dòng thơ uống mãi vẫn thèm khát khao
                              Em xin nâng chén rượu đào
                              Mời anh uống cạn ngọt ngào tình em
                              Đêm nay mới thật là đêm *
                              Trăm năm một giấc...êm đềm bên nhau

                               
                              Tình ta luôn mãi đậm sâu...
                               
                              Sương Anh
                               
                              *Mượn câu trong bài nhạc Trăng Sáng Vườn Chè cuả cố NS Văn Phụng

                              "Tình ta luôn mãi đậm sâu"
                              Đêm trăng cụng gió tóc màu dậy hương
                              À ơi rượu ấm tình thương
                              Chuốt say đi nhé canh trường chóng qua
                              Cành dương vắt chiếc lược ngà
                              Hoa rơi bẽn lẽn thêu tà aó bay
                              Ồ tay chợt nắm bàn tay
                              Phiêu linh một cõi thơ ngây đắm nhìn

                              Kià em hồ mắt lung linh.....

                              Tình chưa em êu

                              "Kià em hồ mắt lung linh..."
                              Vì anh em đã quên mình là ai
                              Vì anh quên lượt trâm cài
                              Vì anh say khướt...Thiên Thai theo vào
                              Lâng lâng hồn vút bay cao
                              Tình say lúy túy chìm vào đam mê
                              Bên anh quên cả lối về
                              Say tình say ánh trăng thề...quên ta...
                              Tình ơi sao quá thiết tha...
                               
                              Sương Anh 10/07/08
                               
                              Còn tình hơn nưã nè anh iu ui....
                               

                              Hát nữa nè em êu

                              "tình ơi sao quá thiết tha"
                              Êm dòng bích thuỷ mặn mà hương giang
                              Yếm hoa ngồi múc trăng vàng
                              Hoa tiên rơi xuống cung đàn ngất ngư
                              Tỉnh say nào biết thực hư
                              Men tình chếch choáng rót từ tay ai
                              Đưa nhau lạc lối thiên thai
                              Mây phong ngũ sắc buông cài non xanh

                              Ngã nghiêng giọt Trúc Diệp Thanh....

                              TA

                              -----------------------------
                               
                              SNT _ Nguyên Đỗ
                               
                               
                              quote:

                              Trích đoạn: SuongAnh


                              quote:

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                              Suối nguồn thơ chẳng bao giờ bị cạn
                              Mời các anh, các chị hãy vào chơi
                              Nếu buồn vương, anh sẽ tạo nụ cười
                              Nếu chán nản, anh dịu dàng khuyến khích

                              Nguyên Đỗ




                              Nói Vậy Đó...
                               
                              Nói vậy đó...mà cứ theo chọc mãi
                              Để mắt mi giọt vắn với giọt dài
                              Em âu sầu là bởi do tại ai?
                              Nên em hoài mãi một câu...ghét thiệt!

                               
                              Cứ lâu lâu ghẹo hoài làm thút thít
                              Rồi giả đò bảo sẽ đánh đòn đau
                              Những ai làm cho em phải âu sầu
                              Đêm không ngủ gục đầu buồn tức tưởi

                               
                              Là anh đó...chứ ai vào, còn hỏi?!
                              Người ta đang vui theo chọc mãi thôi
                              Đợi đến khi thiếu vắng tiếng em cười
                              Lăn xăn, cuống quít xin em tha tội...

                               
                              Thấy có lòng thật thà và hối lỗi
                              Em nhận cho, nhưng hổng được nưã nha
                              Nhìn mặt buồn xo, em đồng ý hoà
                              Nếu tái phạm, không thèm chơi chung nưã...

                               
                              Sương Anh



                              A Ra Thì Là Thế

                              À ra thì là thế
                              Tưởng ai làm em buồn
                              Hóa ra anh thật tệ
                              Chọc phá em luôn luôn

                              Ông bà thường dạy phải
                              Làm hoa cho người hái
                              Làm gái cho người thương
                              Anh to đầu mà dại

                              Thôi anh xin nhận lỗi
                              Không biết không có tội
                              Dù có làm em buồn
                              Dù  em la ới ới

                              Thôi từ nay sắp tới
                              Bái Trạc Tuyền đi tu
                              Tối ngày cơm dưa muối
                              Quanh năm tựa ở tù

                              Nguyên Đỗ

                              -----------------------------------
                               
                              TìnhMãiCònVương_JA
                               
                               
                              Yêu Em ...


                              Yêu em tôi chợt từ bi
                              Hóa thân làm cánh chim vì đường xa
                              Yêu em tôi chợt thật thà
                              Điêu ngoa bỏ lại trời xa kiếp nào

                              Yêu em dấn bước thanh cao
                              Hiện làm kinh thánh lộng vào chuông ngân
                              Yêu em quên mất xa_gần
                              Đoạn đời cách trở bâng khuâng gió gầy

                              Yêu em thánh thiện là đây
                              Đêm khuya hồn lạc theo mây gió trời
                              Đường xa đến thật ...xa vời
                              Yêu em ... tôi để ...cho lời thơ rơi

                              Yêu em... yêu mãi một đời


                              jacaranda


                              Tình Anh Yêu Em
                               
                              Yêu em yêu mãi một đời
                              Tình anh rộng lớn biển khơi sông dài
                              Yêu em chẳng muốn chia hai
                              Tình anh em nguyện nhớ hoài ngàn năm

                               
                              Yêu em mơ chuyện trăm năm
                              Tình anh sâu đậm âm thầm bên em
                              Yêu em mộng gửi vào đêm
                              Tình anh đốt cháy hồn em mất rồi

                               
                              Yêu em yêu mãi trong đời
                              Tình anh chỉ một không rời xa đâu
                              Yêu em mơ chuyện cau trầu
                              Tình anh em mãi khắc sâu vào lòng

                               
                              Yêu anh yêu lắm biết không?!
                               
                              Sương Anh 13/07/08
                               
                              Anh JA nè...tình tang như dzị có dzưà lòng chưa ?!
                              ---------------------------

                              Tình Mãi Còn Vưong_JA
                               
                               
                              Anh nói rằng anh rất thương em
                              Sao nỡ để lệ em rơi buồn tủi
                              Thơ em viết bao điều chất chứa
                              Trải lòng mình chỉ để vợi niềm mong.

                              Suốt đêm thâu không nào ngủ được
                              Em vùi mình trong nức nở thương thân
                              Lối chiều xưa đường thơ nơi bến vắng
                              Anh chẳng về, em có trách anh đâu.

                              Em nói rằng sẽ là người em gái nhỏ
                              Gửi nhớ thương, chỉ nhớ thương thôi
                              Cuộc đời em chẳng mong điêu gì nữa
                              Một niềm thương là đủ cho em.

                              Em nhỏ bé, thân cò yếu đuối
                              Tránh cuộc đời những lắm bể dâu
                              Em về đây trốn vào con chữ
                              Mong tình đời ấp ủ hồn mơ.

                              Chợ đời kia, thơ tràn ngập lối
                              Em lặng mình, chỉ sống với mình thôi
                              Em gửi anh, mấy bài thơ em yêu quí
                              Mà sao anh nỡ hiểu sai em?

                              Trang thơ anh còn nhiều người nữa
                              Sao thơ họ không bị đuổi như em?
                              Thơ của em đâu có lả lơi, tình tứ
                              Mà đớn đau khóc sưốt đêm thâu....
                               
                              LanTím
                               
                               
                              Thơ Nghiã Là Mơ

                              Thơ nghiã là mơ có thế thôi
                              Giải lòng trong những lúc buồn côi
                              Tri âm tìm đến đôi dòng cảm
                              Nếu chẳng còn ai...TA - đủ rồi!

                               
                              Chẳng có người vào cũng chẳng sao
                              Mình ta bầu bạn với trăng sao
                              Còn hơn đông đúc gây phiền não
                              Chỉ khiến hồn đau thơ lệ trào

                               
                              Tâm động tình rung tay bút ghi
                              Mở lòng gửi gió lời thầm thì
                              Đến người yêu mến sao đành nỡ
                              Hất hủi dòng thơ...buồn ướt mi...

                               
                              Mỗi vẻ mỗi câu cuả mỗi người
                              Đều mang tâm trạng : sướng hay vui
                              Khi thì vui vẻ lời tươi tắn

                              Và cũng có khi khóc ngậm ngùi
                               
                              Đâu phải thi nhân mới viết thơ
                              Làm người ai cũng có lòng mơ
                              Dở hay sai đúng do người cảm
                              Chủ yếu trải lòng bớt thẩn thờ

                               
                              Người có tình dễ bị động chao
                              Nghe lời ai than thấy thương sao
                              Vài dòng xúc cảm xin chia xẻ
                              Người chớ đớn đau, chớ nghẹn ngào

                               
                              Sương Anh 13/07/08




                              -----------------------

                               
                              quote:

                              Trích đoạn: SuongAnh


                              quote:

                              Trích đoạn: LanTím


                              Sương Anh ơi, mình cảm ơn Sương Anh nhiều lắm, mình cũng mong được làm bạn và hoạ thơ cùng Sương Anh. Thân mến!

                              ( Mình cất bài thơ của Sương Anh vào word để làm lưu bút đấy. )




                              LƯU BÚT TÌNH THƠ
                               
                              Lưu bút tình thơ...cảm động sao
                              Chỉ là vớ vẩn đôi câu chào
                              Cám ơn Lan Tím lòng trang trọng
                              Chép lại bài thơ cuả Sương trao


                              Cuộc đời cuả hai chữ tình yêu
                              Đâu phải chỉ riêng có một điều
                              Ngoài chuyện lưá đôi còn bạn nưã
                              Như JA Sương Tím...cũng là...yêu...

                               
                              Sương Anh
                               
                              Hihihihi...Lan Tím ơi...SA nói như dzị đúng hôn nè, LT có thấy anh JA và em Sương...iu...nhau nhiều ghê chưa





                              Sương Anh thân yêu, Sương Anh đã trao tặng cho mình một món quà vô giá lắm, đó là Tình Bạn, mình cảm động lắm. Ja và Sương Anh là nơi cho tâm hồn mình neo đậu lại bến thơ và an ủi mình trong cuộc sống thực của mình nữa.

                                      Thân Tặng Sương Anh.
                                       
                                                           
                              Giọt Sương Tinh Khiết !

                                                              


                              Giọt Sương sáng đọng bên rào
                              Long lanh như nụ xuân trào trong tôi
                              Suối nguồn thơ mãi yêu đời
                               Ngọt ngào như thể muôn lời đắm say
                              Sương Anh em hỡi có hay
                              Tình em nồng thắm mộng say tôi rồi.

                              (Cho LanTím làm ''chàng '' của  Sương Anh nhé.)

                              Giọt Sương Ban Mai
                               
                              Giọt sương tinh khiết là em
                              Long lanh trên bãi cỏ mềm hàng cây
                              Cho anh một buổi sáng mai
                              Nhẹ nhàng mát mẻ tràn đầy tin yêu
                              Cho anh thêm mộng mơ nhiều
                              Cành Lan Tím gửi thay điều trong tâm
                              Xin làm sương mãi ngàn năm
                              Bên anh đêm xuống âm thầm tình ru
                               
                              Sương Anh 13/07/08
                              -----------------------
                               
                              MấyVầnThôi_LanTím
                               
                               
                               
                              Cành Lan Tím
                               
                              Màu hoa Lan Tím yêu kiều
                              Xinh xinh duyên dáng mỹ miều làm sao
                              Vào ngày đôi ta kết giao
                              Là ngày ai cũng...chào đời sinh ra

                              Đẹp làm sao một cánh hoa
                              Có màu tim tím hiền hoà xinh xinh
                              Để kỷ niệm tình chúng mình
                              Em xin dâng tặng chân tình đến anh

                              Đây cành Lan tím, champagne
                              Cùng lời chúc tụng chân thành gửi trao
                              Tình ơi xin mãi ngọt ngào
                              Như Sương âu yếm hôn vào cành Lan

                              Xin đừng gió bão non ngàn
                              Cho hoa Lan Tìm trần gian vui cười
                              Màu hoa trông thật xinh tươi
                              Dịu dàng chung thủy cho đời mộng mơ

                              Xin cho Sương tưạ vai nhờ
                              Bên hoa Lan Tím...đôi bờ ngất ngây
                              Tình ta thắm thiết từng ngày
                              Đam mê một cõi...đắm say cả đời...
                               
                              Sao mà...yêu quá...đi thôi...!!! [sm=kissing.gif]
                               
                              Sương Anh 13/07/08

                               
                               
                               

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 54 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9