Tù Thơ Lưu - SƯƠNGANH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 54 bài trong đề mục
SuongAnh 08.08.2008 22:58:49 (permalink)
0
Thơ Hoàng Nguyên
 
 
Lang Thang...
 
Lang thang gót viễn du buồn
Một mình chiều nhớ mắt vương lệ sầu
Tìm đâu...? chẳng biết tìm đâu?!
Đưòng xưa lối cũ nhạt màu thời gian



Nhớ thương phủ kín không gian
Buồn chiều thơ thẩn...võ vàng lòng em
Vì ai mắt đỏ môi mềm
Xa người xa cả môi êm nồng nàn

Tìm anh thân lã giọng khan
Ơi người có thấu...lỡ làng đời nhau
Nguời như chiếc bóng chim câu
Vuột tầm tay với...biết đâu mà tìm

Em về ru ngủ con tim
Bình an giấc điệp lắng chìm vào mơ
Nhớ thương thương nhớ vô bờ...
Chữ trăm năm hụt... bơ vơ tình buồn
 
Sương Anh 14/07/08
-----------------------------
TứLinhThi _ VDN


Kiếp Người Là Thế Đó...
 
Đời trần gian bao vui buồn khổ hạnh
Những đớn đau vây lấy mãi bên ta
Vưà mới vui xum họp lại cách xa
Sinh lão bịnh...kiếp người là thế đó!

A Di Đà... Cha từ bi tiếp độ
Quán Thế Âm... Mẹ cứu khổ muôn loài
Cõi ta bà nhiều lắm cảnh bi ai
Nam Mô...chí tâm đảnh lễ...cầu qua tai kiếp...

 
Sương Anh 15/07/08
------------------------
ThơThẩn _ HuyềnBăng
 
Chữ Tình Mãi Đậm Đà
 
Cơn mưa rào chợt đến
Đem mát mẻ vui tươi
Nhìn quanh khắp mọi nơi
Nét yêu đời tươi tắn

 
Hết mưa rồi lại nắng
Mây xanh trắng về đây
Hoa lá xinh tươi này
Lòng người đầy ấp áp

 
Dẫu trời giông bão táp
Dẫu gió rét mưa sa
Chữ tình mãi đậm đà
Trong lòng người ta đó...

 
Sương Anh 15/07/08
---------------------------------
Thơ Tình NgôThiênTú
 
Cuồng Si
 
Trái tim lỗi nhịp bởi vì ai
Đêm chẳng nằm yên thao thức hoài
Mộng tưởng bên nhau tình đắm đuối
Một lần cho thoả mộng liêu trai

 
Trái tim đòi hỏi biết làm sao
Thôi thúc tìm nhau trao ngọt ngào
Dẫu biết sẽ gặp điều chướng ngại
Vì yêu bỏ mặc một lòng trao

 
Trái tim là thế hỡi ngưòi ơi
Không thể phân minh bày tỏ lời
Muốn được yêu thưong dầu khổ lụy
Không màng chẳng trách nếu chia phôi

 
Nghe không tiếng gọi cuả con tim
Hai nưả rất xa vẫn kiếm tìm
Nhung nhớ réo đòi ngày gặp gỡ
Hạnh phúc mặn nồng như đôi chim

 
Sương Anh 16/07/08
-----------------------
SNT _ NguyênĐỗ
 
Quạt Gió Yêu Thương
 
Quạt gió xua tan nắng hạ nồng
Biển trời yên ả thật mênh mông
Hàng dưà bóng mát che hai đưá
Thiêm thiếp hè trưa giấc mộng hồng

 
Bãi cát Nha Trang trắng mịn êm
Trăng thanh gió mát giưã trời đêm
Bên nhau vai tưạ nghe dào dạt
Tận đáy tâm hồn gợn sóng mềm

 
Từng ngón tay đan xiết chặt nhau
Bỗng nhiên trăng đến chiếu ngang đầu
Thẹn thùng giấu mặt không cho thấy
Khi nụ hôn nồng thoáng lướt mau

 
Bến mộng thuyền mơ khép lại rồi
Nơi đây chỉ có đôi mình thôi
Dìu nhau vào cõi đêm huyền diệu
Quạt gió yêu thương mát cả đời

 
Sương Anh 16/07/08
-------------------------
ThơTình_Ngô Thiên Tú
 

 
Lá vui nhún nhẩy tận trên cao
Lá khóc lià cây tiếng nghẹn ngào
Lá biệt ly cành buồn thống khổ
Lá buồn khi biết phận lao đao

 
Lá mơ nắng đến được yêu thương
Lá vũ cùng trăng đêm diệu thường
Lá khẽ đong đưa theo tiếng gió
Lá vi vút hát điệu du dương

 
Lá rong chơi mãi cuối chân trời
Lá bẽ bàng bay khắp chốn nơi
Lá xót thương thân đời thục nữ
Lá - Người nào khác...mong manh đời

 
Sương Anh 06/08/08
---------------
SNT _ Nguyên Đỗ
 
Khi Trái Tim Đã Chọn
 
Hồn rung bút động chữ trào tuôn
Chẳng khác nào chi nước suối nguồn
Cứ mãi một dòng hoài chảy xiết
Bao giờ ngưng lại, ý thôi buông?

 
Ngọt ngào êm ái mối tình thơ
Đã thấm vào tim thật bất ngờ
Câu chữ điệu vần đan quyện lấy
Tình bày ý tỏ thoả lòng mơ...

 
Năm châu bốn biển cách xa nhau
Thế vẫn tri giao...quả nhiệm mầu
Anh thả hồn mơ về chốn ấy
Em về dệt mộng suốt đêm thâu

 
Hỡi người tri kỷ có hay chăng?
Sáng tỏ lòng em như ánh Hằng
Ngọn nến trong tim đang đón đợi
Lưả tình ai đốt thế vầng trăng

 
Thương nhau ai biết được bao nhiêu
Nỗi khổ phải mang, hạnh phúc nhiều?!
Khi đã thật lòng không tính toán
Trái tim đã chọn...thế là yêu!

 
Sương Anh 06/08/08
------------------------
TìnhMãiCònVương _ JA
 
Lênh Đênh Muộn Phiền ...


Tôi giấu tình tôi ở trong thơ
Bình yên, môi nóng ...những đêm mơ
Thương yêu cứ thế chìm say đắm
Đợi chiếc kẹo thơm ... như trẻ khờ

Bởi lẽ đời thường quá nhiễu nhương
Làm sao có thể hiểu tận tường
Thật, hư, chân , giả ...mong như gió
Thoảng lướt qua nhanh nhé đừng vương

Đời tôi như lá rụng giữa thu
Như sóng khơi xa trắng mịt mù
Lênh đênh tìm bến nhưng nào thấy
Mang hành trang bạc ... kiếp lãng du


jacaranda

 
 
Một Kiếp Đời Buồn...
 
Sao giấu muộn phiền trong áng thơ
Người ơi có biết lòng luôn mơ
Bên ai cho thoả bao mong nhớ
Tình quá đam mê...hoá dại khờ

 
Lòng những vì ai luôn vấn vương
Nào ai hay biết, nào ai tường
Vu vơ trang giấy tình mơ gửi
Thả những muộn phiền bớt nhớ thương

 
Chiếc lá lià cành theo gió thu
Lang thang xơ xác chốn mây mù
Long đong lạc lối nơi xa thẳm
Một kiếp đời buồn...phận viễn du...

 
Sương Anh 06/08/08

---------------------------
TứLinhThi_VDN
 
 
Giữ Gìn Đôi Mắt
 
Nghe nói mắt Cô đau
Hỏi vì sầu thương khóc
Hay nhiều đêm thức đọc
Hàng loạt những bài thơ

 
Trời hừng sáng lờ mờ
Người ta vưà thức giấc
Còn Bảy ngàn trang lật
Chăm chút từng vần câu

 
Bây chừ mắt đỏ mầu
Khiến mọi ngưòi lo lắng
Cầu mong trời ban tặng
Đôi mắt ấy mãi trong

 
Tình thơ bao năm ròng
Nghiã đong đầy nặng lắm
Nếu bác sĩ nghiêm cấm
Thư Quán phải lià xa

 
Bấy lâu chung một nhà
Nếu thiếu đi một bóng
Vườn thơ buồn lắng đọng
Thi tứ vắng tiếng cười

 
Vài câu gửi đến người
Giữ gìn đôi mắt khoẻ
Những bài thơ êm nhẹ
Đang chờ người duyệt xem

 
Sương Anh 06/08/08
 
#31
    SuongAnh 06.09.2008 14:28:42 (permalink)
    0
    TìnhMãiCònVương_JA
     
     
    ...Xa Anh
     
    Xa anh nhung nhớ bao ưu phiền
    Giấu tận tâm hồn những chuyện riêng
    Chẳng có anh bên cùng thủ thỉ
    Trút niềm tâm sự...chuyện tình duyên!

     
    Xa anh ngày nhớ đêm thương thầm
    Chỉ một vài hôm ngỡ mấy năm
    Một chữ yêu thôi, bao quyến luyến
    Mong chờ anh mãi...dẫu xa xăm

     
    Xa anh em biết tỏ cùng ai
    Nhất nhật...tam thu...năm tháng dài
    Mắt nhớ mi buồn đôi giọt lệ
    Chén thơ dốc cạn...chuốc hồn say!

     
    Sương Anh 08/08/08
    --------------------------------
    ThơRơiHọcTrò_Tócnâu
     
     


    NỖI  NHỚ...



    Nỗi nhớ dâng tràn lên ngòi bút
    Giòng mực ghi mãi mộng viễn khơi
    Chắt chiu tô thắm từng kỷ niệm
    Mặc bóng thời gian phủ kiếp đời.

    Mỗi nhịp tương tư thầm đếm bước
    Hồn mềm trong niệm khúc yêu thương
    Hoang mang giữa bao điều uẩn khúc
    Nghiêng đầu, giao mộng  khóc đoạn trường.

    Đêm khuya, sóng sánh giòng sông bạc
    Trăng vàng treo ánh ngược gương soi
    Với tay chạm mặt nghe lạnh toát
    Âm hao thu vọng giữa cuộc đời.

    Nỗi nhớ dâng hoài theo cảnh sắc
    Hoàng hoa khai nhuỵ, gió thu sang
    Hỏi ta còn đếm bao thu vực,
    Và nghe bao đoạn khúc sầu dâng...?

    Tóc nâu

     
    VẤN VƯƠNG...
     
    Nhớ đến ai mà nghẹn ngào nét bút
    Mực tràn dâng đưa con chữ ra khơi
    Lòng vẫn chưa nguôi còn đầy kỷ niệm
    Viết mãi không thôi đến cuối cuộc đời

     
    Âm thầm con phố một mình lẻ bước
    Nhớ lại ngày xưa, một thuở yêu thương
    Nhà ai tiếng hát vang bài tình khúc
    Khiến chạnh lòng ta...thao thứxc đêm trường

     
    Lấp lánh con sông một màu nước bạc
    Bởi ánh trăng vàng chiếu sáng rọi soi
    Trời đêm cô tịch càng thêm quạnh quẻ
    Chỉ một mình ta lạc lỏng giưã đời

     
    Vấn vương chi để hư hao thần sắc
    Như chiếc lá vàng buồn gió đưa sang
    Sợ rồi bị cuốn rơi sâu lòng vực
    Khóc lá thương đời...nghe tiếng lòng dâng...!

     
    Sương Anh 12/08/08
    -----------------------
    HNTH _ Nguyên Đỗ
     
    Hạ Vắng Thu Về
     
    Thu đang rất nhẹ nhàng
    Bước đến gần rồi đó
    Mai này lá vàng, đỏ
    Sẽ vương đầy bước chân

     
    Lãng du gót phong trần
    Nắng miệt mài chốn lạ
    Để cho tình cây lá
    Vàng vọt theo thời gian

     
    Này hỡi những ánh vàng
    Tinh hoa đầy tươi sáng
    Đâu rồi màu cuả nắng
    Rực rỡ khung trời hè

     
    Mất dần nhũng tiếng ve
    Âm vang đầy rộn rã
    Nghe chừng như xa lạ

    Khi hoa nắng không về

     
    Nhạc khúc tình đam mê
    Cũng dường như tê tái
    Khi nắng không trở lại
    Mang nỗi buồn mênh mông..

    .
    Nắng phai nhạt sắc hồng
    Để thu phong về tới
    Chiếc lá xanh rơi vội
    Vì hờn dỗi...Nắng ơi...

     
    Hạ sắp đi vắng rồi
    Nắng thôi không rực rỡ
    Tình lá - cây dang dở
    Nắng mê ngủ Thu về

     
    Sương Anh 14/08/08
    ---------------------------
    ThơThẩn_Huyền băng
     
    Ngoài Hiên Hoa Nở
     
    Hoa đang khoe sắc ở ngoài hiên
    Cơn gió lao xao thoáng lướt thềm
    Từng cánh nghiêng mình rơi rụng xuống
    Bay đi tìm đến chồn bình yên

     
    Cuộc đời cuả một đoá hồng nhan
    Có khác chi hoa rất nhẹ nhàng
    Dễ bị cuốn theo dòng bão tố
    Muốn yên thân giữ lòng bình an

     
    Sương Anh 14/08/08
    ----------------------------
    GócVườnQuê _ Dương Lệ
     
     
    Yên Lặng Một Góc Vườn
     
    Yên lặng làm sao từ một góc vườn
    Hình như chẳng có chút gì vương vấn
    Hình như chẳng muốn để lòng lận đận
    Khép cánh cưả vườn đoạn tuyệt...tình yêu!

     
    Phải thật không hay vu vơ đôi điều
    Giấu lòng mình nơi góc vườn nhỏ bé
    Để lắng nghe tiếng con tim thỏ thẻ
    Yêu làm chi rồi mang khổ chuốc sầu

     
    Muốn an lòng tự nhắn nhủ đôi câu
    Tìm thanh thản nơi góc vườn yên tĩnh
    Nhưng...nhìn hoa lá xôn xao lính quýnh
    Dưới cơn mưa, tâm nào có yên bình...

     
    Bên song, đèn rọi bóng...chỉ một mình
    Càng tăng thêm vẻ cô đơn buồn bã
    Nói đoạn tuyệt...sao lệ rơi lã chã
    Đêm buồn...nghe thương lạ...chiếc lá rơi...

     
    Sương Anh 16/08/08
    -------------------------
    ThơThẩn _ HuyềnBăng
     
     
    Thấp Thoáng Vô Thường
     
    Hãy cứ mở lòng góp tiếng ca
    Yêu thương nhau nhé...tình chan hoà
    Đời người, hoa lá...đều như một
    Thấp thoáng vô thường...quanh quẩn ta!

     
    Chấp nhận yên vui trước mọi điều
    Cuộc đời thay đổi biết bao nhiêu
    Có không, không có...lòng an định
    Sẽ chẳng thấy buồn hay khổ nhiều.

     
    Sương Anh 16/08/08
    ---------------------------
    SNT_Nguyên Đỗ
     
    Anh Mơ...
     
    Anh mơ thấy cô Hằng Nga
    Ngày đêm tơ tưởng mộng hoa cùng nàng
    Anh mơ đôi tay dịu dàng
    Đưa anh vào động hoa vàng ngày xưa
    Anh mơ gió Hạ trời trưa
    Ru hồn say giấc cho vưà nhớ nhung
    Anh mơ một mái nhà chung
    Có nàng Tố Nữ sánh cùng Tú Uyên
    Anh mơ vẹn chữ tình duyên
    Chữ chồng chữ vợ đi liền bên nhau
    Đêm mơ ngày ngắm buồng cau
    Cầu hoa nở rộ cho mau hái về
     
    Sương Anh 16/08/08
    ------------------------
    ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
     



    TIẾNG  LÁ  RƠI...



    Chiếc lá đầu mùa đã héo hon
    Chao theo cơn gió cuốn xoay tròn
    Rơi... rơi nhè nhẹ bên thềm vắng
    Dấu hiệu thu sầu chớm đầu non.

    Thoải bóng trên đồi, ta với ta
    Nghe lời tình tự gió thoảng qua
    Ngước mắt nhìn theo vầng mây trắng
    Lãng đãng về đâu ở cõi xa?

    Hình như đâu đó tiếng thì thầm
    Giữa trời hiu quạnh cất giọng ngâm
    Những lời tha thiết như mời gọi
    Về đắp tình chung thệ trăm năm!

    Không đâu! Chỉ là tiếng lá rơi
    Tỉnh dậy hồn hoang giấc mộng rời
    Cạnh bên thu cúc vừa chớm nở
    Thêm một thu vàng..., thu chơi vơi!


    Tóc nâu



    Mở cửa chào thu và đón em
    Gót ngọc đài trang bước qua thềm
    Hãy ngồi cùng ta ngoài hiên vắng
    Nghe điệu thu tình ru êm êm...

    Dữ hông, giờ mới thấy dáng em Sương đó nha...
     
     
    Hạ đi Thu đến nhẹ êm êm
    Rón rén bước chân ở trước thềm
    Tiếng gió luà qua khung cưả sổ
    Biết rằng anh cũng đến gần em
     
     
    ...NHÈ NHẸ
     
    Có tiếng âm thanh chiếc lá rơi
    Thế là Thu đã đến bên đời
    Cười vui hay khóc buồn đây nhỉ?!
    Một thoáng nao lòng dạ chơi vơi
     
    Tiếng gió đầu Thu rất khẽ khàng
    Mưa rơi nhè nhẹ đón muà sang
    Màu mây xanh biếc đâu còn nưã
    Ánh nắng giờ đây cũng muộn màng
     
    Thu đến cho ta chút ngậm ngùi
    Cảnh trời buồn bã nét không vui
    Đâu đây tiếng hát mừng Thu đến
    Sao giọng não nùng kém ngọt bùi
     
    Có phải không anh, một thoáng thôi
    Thu vưà mới đến sao bồi hồi
    Nắng còn quyến rũ và nồng ấm
    Mơn trớn dịu dàng lên má môi
     
    Sương Anh 19/08/08
    ----------------------------------
     TìnhMãiCònVương_JA
     
     
    Tình Anh Như Cơn Gió
     
    Anh cơn gió nhẹ êm
    Quạt hồn em mát mẻ
    Từ nay thôi quạnh quẻ
    Khi có anh bên đời
     
    Anh cơn gió lã lơi
    Vòng tay đầy quyến rũ
    Dìu em vào vũ trụ
    Đầy hạnh phúc bình yên
     
    Anh cơn gió dịu hiền
    Buổi trưa hè êm ả
    Dưới nắng nồng trời hạ
    Nhờ anh em giấc ngon
     
    Anh cơn gió mãi còn
    Trong tình em bất diệt
    Ngàn bài thơ em viết
    Dành cho gió cuả em
     
    Sương Anh 20/08/08
    -----------------------------
    Nỗi Niềm_Thơ NG Thành Dũng
     
     
    TÌNH TA NHƯ SÔNG - BIỂN
     
    Biển - sông hoà hợp thành dòng
    Đôi ta tình cũng mênh mông dạt dào

     
    Tình như con sóng khát khao
    Ngày đêm ru cát ngọt ngào yêu thương

     
    Dòng sông cứ mãi miên trường
    Đi đâu cũng nhớ đại dương mà về

     
    Êm đềm sông lượn quanh đê
    Chở che đùm bọc mái quê hiền lành

     
    Sông - biển ví tưạ em - anh
    Dầu nghìn vạn dặm chẳng đành xa nhau...

     
    Sương Anh 20/08/08
    --------------------
    SNT_Nguyên ĐỖ
     
     
    Vũ Khúc Đêm Trăng
     
    Thấp thoáng vườn sau bóng dáng Hằng
    Quay cuồng lượn muá nét hân hoan
    Nhẹ nhàng uyển chuyển theo làn gió
    Khải tấu mừng vui khúc họp đoàn

     
    Đêm vắng trời trong trăng sáng ngời
    Hồn như bay bỗng tận ngàn khơi
    Sông Ngân lấp lánh muôn ngàn ánh
    Chết lịm hồn em...đêm tuyệt vời...

     
    Năm tháng tình nồng bao ngất ngây
    Giờ đây đành nói tiếng chia tay
    Hạ đi Thu đến nhiều sương phủ

    Hằng phải lùi xa khuất bóng mây

     
    Thương quá đàn buông rơi tiếng tơ
    Phím rung dạo khúc tương tư chờ
    Xa rồi vũ điệu trăng tương ngộ
    Tình nhớ lòng buồn vương ý thơ

     
    Sương Anh 20/08/08
    --------------------------------
    TìnhMãiCònVương_ JA
     
    Nguyện ...


    Nguyện làm cơn gió mùa thu
    Êm êm cánh võng ta ru miệt mài
    Ru em qua tháng năm dài
    Vỗ về cơn mộng nồng say cuộc tình

    Nguyện làm tia nắng bình minh
    Hong khô mấy giọt lệ tình em vương
    Kể em nghe chuyện diệu thường
    Bao nhiêu sự tích ... bấy nhường ta yêu

    Nguyện làm nắng nhạt từng chiều
    Nhuộm lên mái tóc yêu kiều ngang vai
    Hoàng hôn tím ngã bóng dài
    Bờ môi ấm ngọt ... thương hoài ngàn năm


    jacaranda

     
     
    Cầu...
     
    Cầu cho hai đưá trăm năm
    Vui câu duyên nợ đêm nằm ngủ ngon
    Dù cho sông cạn núi mòn *
    Tình ta sẽ chẳng héo hon bao giờ
    Cầu cho tình đẹp như mơ
    Bên nhau hai đưá làm thơ tỏ tình
    Má hồng mắt liếc cưòi xinh
    Làm anh ngơ ngẩn gọi mình...mình ơi!
    Cầu cho ta mãi một đời
    Như thuyền với biển không rời xa nhau
    Hoàng hôn bóng ngã non đầu
    Môi tìm môi ngọt...tình sâu mặn nồng
     
    Sương Anh 20/08/08
    -------------------------
    ThơThẩn_ Huyền Băng
     
     
    ĐỜI HOA
     
    Hoa đẹp thì thường hay chóng tàn
    Đời người con gái số gian nan
    Bướm ong lượn vờn khi xinh xắn
    Một thoáng yêu thương khổ vạn ngàn
     
    Người cảm thương tình góp tiếng than
    Khiến lòng xúc động lệ tuôn tràn
    Cánh hồng trước gió giông mưa bão
    Chịu đựng một mình ...ai sẻ san?
     
    Sương Anh 20/08/08
    -----------------------------
    999+02 Nguyên Đỗ
     
     
    Ma Fiancée

    Anh nghe gió từ miền Nam thổi ngược
    Lên trên anh miền Bắc cạnh hồ xanh
    Giọng nhẹ nhàng rằng, "Em mãi yêu anh"
    Anh hạnh phúc vượt chín tầng hoan lạc

    Tiếng nhè nhẹ khoan thai hơn khúc nhạc
    Hương trầm bay nhè nhẹ tỏa trong đêm
    Tấm hình em khắc đậm mãi trong tim
    Ba góc cạnh như tượng đồng yêu dấu

    Ngôn từ đến em nàng thơ nung nấu
    Thổi vào tim cho cháy nóng tâm can
    Anh hòa ca thả bướm giữa mây ngàn
    Cho ong bướm bay lượn vào ngôn ngữ

    Đêm ngày nhớ tháng năm dài tình tự
    Em thần tiên thục nữ xứng hiền thê
    Trong đêm đen, hai đứa vững tâm về
    Căn nhà nhỏ lâu đài mơ hạnh phúc

    Anh vấp ngã nàng tiên nâng thúc giục
    Đường chông gai chắp cánh đỡ nâng đi
    Giữa trần gian nào có sợ ma gì
    Chỉ mến sợ ma fiancée thật đấy!

    Nguyên Đỗ

     
    Ma Soeur
     
    Người khi hiền thì được gọi Ma Soeur
    Còn khi dữ bị gọi là Ma nữ
    Ôi, sao mà có lắm nhiều từ ngữ
    Lại còn thêm chữ gọi Ma Fiancée
     
    Làm Ma nữ thì bị người ta chê
    Ma Soeur thì lòng chưa thanh tịnh
    Còn Ma Fiancée...eo ui...bất tỉnh
    Chẳng biết chuộng chiều sao làm..(vợ)...người ta...
     
    Một từ thôi ghép lại nhiều quá hà
    Lại còn có chữ Ma Femme nưã chứ
    Lỡ mai mốt được người ta chọn thử
    Trầu cau đến nhà...phải biết làm sao...???
     
    Anh ơi, vậy anh thích chữ...Ma nào?
    Một trong bốn, Ma nào anh thích nhất
    Còn em thì thích làm Ma soeur thật
    Đi tu giúp người...làm bậc hiền nhân...
     
    Sương Anh 26/08/08
    --------------------------
     
    La Marche Vers Ma Femme

    La marche vers ma femme est lente, si lente
    On n'a rien dit quoique l'on s'entende
    Te souviens -tu au commencement
    Je t'ai d'abord appelée Mademoiselle
    et plus tard Ma Belle
    et encore plus tard Ma petite amie
    et encore plus tard Ma fiancée
    Quand tu as accepté la bague de fiançailles
    J'esp ère un jour de t'appeler Ma femme
    Une femme parmi des femmes
    Un amour parmi des amours
    Amour de la patrie, du pays,
    Amour de la littérature, de la poésie, des amis
    Alors marches-tu dans l' Église vers l'autel
    Avec la marche de mariage, Oui devant Dieu?

    Nguyen Do
     
    Oui, Devant L'Autel
     
    Oui, devant l'autel tout les deux
    Nos paroles vont à Dieu
    Prions pour une belle famille
    Et nous serons plein de bonheur!

     
    Oui, devant l'autel, devant la loi
    Je promet d'être toujours près de toi
    Et tu deviendras un homme à moi
    Dieu va surveiller et protèger nos vies

     
    Oui, devant l'autel
    Devant Dieu, devant tout le monde
    Nous nous embrassons et déclarons 
    Nous allons donner tout ce que nous avons
    A nous deux la belle vie!!!

     
    Suong Anh 26/08/08
     
    Alors, à l'hôtel


    Après la noce, c'est la lune de miel
    On va à la plage
    Tant pis pour les bavardage
    On va à l'hôtel comme les deux amants
    On marche lentement
    Tiens, attends
    Permets moi de t'apporter dans notre chambre
    Nouss vivons ensemble
    Car nous sommes epoux devant l'autel
    Nous serons époux maintenant
    Après cette nuit
    Ta nuit
    Ma nuit
    Notre première nuit des nuits de passion et d'amour jusqu'au dernier jour de notre vie

    Nguyen Do
     
    Le Silence De L'amour
     
    Au fond du coeur
    on sait qu'on s'aime beaucoup
    et qu'il y a pleine de bonheur
    Mais on ne dit rien...
    rien du tout

    ça me ronge le coeur
    et m'obséde tous les jours
    Mais je n'ai pas peur
    parce qu 'on va éclater au grand jour

    Le temps passe sans arrêt
    mais notre amour durera à jamais
    Cette passion qui va grandir
    nous emmènera au paradis...

     
    Suong Anh 28/08/08
    -----------------------------
    ThơCũGomVề _ Nguyên Đỗ
     
     
    Em Chẳng Sợ Thu Về
     
    Anh ơi, có phải Thu sắp về không?
    Nhớ muà năm cũ lòng hơi sợ hãi
    Bờ mi anh hãy khép mi em lại
    Để không phải nhìn thấy cảnh lá bay

     
    Em đang cần hơi ấm từ bàn tay
    Đem đến cho em niềm tin, can đảm
    Em rất sợ trời Thu đầy ảm đạm
    Lá xạc xào, cảnh hiu quạnh buồn tênh

     
    Thấp thỏm lo âu chuyện tình chông chênh
    Như làn khói lam khi mờ khi tỏ
    Vất vưởng lang thang cuốn theo chiều gió
    Đau lòng em, tình tan vỡ rã đôi

     
    Em mơ...một ngày môi chạm bờ môi
    Tay nắm, mắt ngời lên niềm hạnh phúc
    Đó mới là một tình yêu đích thực
    Mà ta mong chờ, phải thế không anh?

     
    Bóng Thu dầu che khuất khoảng trời xanh
    Em chẳng sợ vì anh bên em rồi dó
    Tay nắm tay cùng song song nhịp gõ
    Áo màu lá vàng rực rỡ bên anh

     
    Sương Anh 28/08/08
     
    Thu Sắp Về
     
    Đúng rồi em ạ thu đang về
    Trên cành cây lá thắm đam mê
    Lá hồng, đỏ, tím bao nhiêu sắc
    Khoe đỉnh đọt cây, thấy nhớ ghê
     
    Đừng sợ mùa Thu cánh lá bay
    Đến đây anh khẽ nắm bàn tay
    Đưa về rừng lá xem hương sắc
    Nét đẹp tình thu hoa lá bay
     
    Đừng sợ gió đưa lạc mối tình
    Tình yêu rạng rỡ ánh bình minh
    Ngàn năm ngời sáng không phai nhạt
    Hạnh phúc đam mê bởi chính mình
     
    Nào phải gió đưa hay ánh thu
    Vầng hồng xua dạt áng sương mù
    Mùa xuân rực rỡ trong lòng dạ
    Đâu tại thời gian hay gió thu
     
    Kìa lá thu bay tận cuối trời
    Những lời thơ gởi đến muôn nơi
    Bên nhau tất cả đâu hư nát
    Tình yêu chân thực rất cao vời
     
    Em cứ lại đây đứng cạnh anh
    Đưa nhau vào giấc mộng mơ lành
    Lá rơi làm thảm bay tình tứ
    Bay tới non tiên mộng mãi xanh
     
    Nguyên Đỗ

    ------------------------
    SNT _ Nguyên Đỗ
     
     
    Em Sẽ Là Em
     
    Em sẽ là em cuả thuở xưa
    Như con chim sáo líu lo đuà
    Vui tươi nhảy nhót không buồn bã
    Giọng ngọt ngào anh yên giấc trưa

     
    Em sẽ là em vẫn dịu dàng
    Cô em hàng xóm nét đoan trang
    Hát hay muá dẻo người vui tính
    Đã khiến hồn anh mãi rộn ràng

     
    Em sẽ là em rất đam mê
    Thường hay thơ thẩn suối nguồn khuya
    Ngắm trăng, mây, nước đề thơ thả
    Lắm kẻ si tình quên lối về

     
    Em sẽ là em, em cuả anh
    Nàng thơ tri kỷ rất hiền lành
    Cho anh tìm thấy niềm vui vẻ
    Cuộc sống an bình dẫu mái tranh

     
    Sương Anh 29/08/08
    ---------------------------
     
    Tái Ngộ

    Ta hội ngộ dẫu xa ngàn cây số
    Bởi trái tim cùng chung nhịp yêu thương
    Mùa thơ văn, mầu nhãn vải, thiên đường
    Vườn cây trái, vườn Việt Nam Thư Quán

    Mùa Hoa Ngâu bao người đang thưởng ngọan
    Nào Hoa Hồng, Hoa Diên Vỹ tháng Năm
    Hoa Huyền nữa, anh thợ chụp âm thầm
    Đưa lên mạng nhiều ngươ`i cùng coi ké

    Lần sau nữa bao nhiêu ngươ1i lấy vé
    Câm nơi tay xin chữ ký được không?
    Biết tên nhau được gặp mặt thỏa lòng
    Vui một buổi Ngày Kim Bằng Hội Ngộ

    Nguyên Đỗ



    Các Hoa Khôi Giai Nhân của Việt Nam Thư Quán

     
     
    Hoa Khôi Việt Nam Thư Quán
     
    Em đã bảo anh Việt nam Thư Quán
    Có rất nhiều nhiều lắm những hoa khôi
    Chỉ tại anh hay kén chọn quá trời
    Nên bi giờ vẫn một đời...cô độc...

     
    Người ta bảo nếu cứ hoài chọn lọc
    Đời độc thân sao có...nhóc, biết không?
    Để Mẹ chờ Ba đợi...cháu ẳm bồng
    Mau lên nhé, nộp đơn xin...kén vợ...

     
    Trông các Nàng Thơ, xinh ghê anh hở?
    Một,hai,ba,bốn,năm,sáu,bảy...nàng
    Ai cũng hiền, dễ thương, và giỏi giang
    Chàng nào chậm bị xếp hàng...sau chót

     
    Các bạn cuả Sương Anh ơi...làm ơn vớt
    Những thuyền nhân đang rơi xuống bể tình
    Bởi nụ cười duyên dáng thật đẹp xinh
    Cuả các hoa khôi Việt Nam Thư Quán!

     
    Sương Anh 01/09/09
     
    Người Đẹp Paris
     
    Tiếc ghê nhỉ Sương Anh chưa về được
    Sánh vai cùng các Thư Quán Hoa Khôi
    Nếu thấy em anh đã nạp đơn rồi
    Chứ chẳng phải vì anh tìm anh kén
     
    Hẹn năm tới đôi mình như cánh én
    Cùng bay về bên ấy với nắng xuân
    Em Paris mãi mãi đẹp trong ngần
    Cứ bay bướm phương trời nào xa ấy
     
    Em cứ mãi như Nàng Thơ nhún nhảy
    Trong vườn hoa hạnh phúc của tình yêu
    Các chàng thơ yêu mến quý em nhiều
    Anh đến trễ đành xếp hàng sau chót
     
    Trái tình yêu giữa thiên đường dịu ngọt
    Trái đầu thường chưa chín kỹ em ơi
    Nên Nàng Thơ nhớ nếm đủ mọi lời
    Để người chót cũng hưởng hồng ân nhé
     
    Không chừng đó người cuối cùng trúng thẻ
    Thiệp hồng đem loan báo khắp muôn phương
    Như phượng loan bay đến tận thiên đường
    Đam mê sống trên non Bồng vĩnh viễn
     
    Nguyên Đỗ

     
    -----------------------------
    ThơRơiHọcTrò_TócNâu
     
     



    DƯ ẢNH ...


    Về bên nỗi nhớ quẩn quanh,
    Người_Em: một kiếp phù vân kiếm tìm.
    Lỡ làng mộng giấc con tim,
    Héo tàn hương phấn giữa miền lãng du.

    Gió khuya ru khúc niệm từ,
    Lòng nghiêng những nỗi buồn như mây trời.
    Ta còn được chút ít vui,
    Với thơ, với bút mong nguôi vơi tình.

    Trăng mùa rọi sáng tâm linh,
    Thấy hồn run rẩy, thấy mình đảo điên!
    Tưởng rằng thôi nhớ, đã quên...
    Ngờ đâu dư ảnh hôn mềm giấc mơ !


    Tóc nâu
     
    DƯ ÂM...
     
    Xa nhau cách biệt nào ngờ
    Dư âm xưa cứ vật vờ quanh đây
    Khiến lòng rung động mắt cay
    Người đi để lại nơi nầy tình mong

     
    Nhìn tấm ảnh nhói đau lòng
    Khi nào anh nhỉ...thôi trông hết chờ
    Thưong thương nhớ nhớ vật vờ
    Làm tâm điên đảo thẩn thơ thần hồn

     
    Làm sao quên được môi hôn
    Lời ai nồng ấm qua phone gọi về
    Đàn rung ngây ngất đê mê
    Dư âm còn đó...lời thề đã bay...

     
    Sương Anh 05/09/09
    -------------------------
    TìnhMãiCònVưong_JA
     
    Tìm Về

    Nhớ nhau xin hãy tìm về
    Dắt dìu tìm lại hương mê ngày nào
    Dẫu bao sóng gió thét gào
    Đây vòng tay ấm ta trao nồng nàn

    Lá vàng đang gọi mùa sang
    Thương ai vò võ ngóng chàng biệt tăm
    Đêm theo mưa gió khóc thầm
    Ai ơi tình lỡ ... môi trầm lệ cay

     
    jacaranda

     
     
    Chốn Xưa...
     
    Thương ai lệ nhớ đêm ngày
    Lòng rung theo tiếng mưa bay ngoài trời
    Đêm nghe gió thổi lá rơi
    Càng thêm não nuột...vì đời buồn tênh
    Nỗi nhớ tràn ngập mông mênh
    Tình như chiếc lá bồng bềnh nổi trôi
    Chốn xưa ngày ấy đâu rồi
    Người ơi đừng để tình tôi lạnh lùng
     
    Sương Anh 05/09/09
    #32
      SuongAnh 05.10.2008 04:02:26 (permalink)
      0
      MộtThoángMuàThu_MinhTuấn
       
       
      Mới Thoáng Muà Thu Lại Thấy Thu
       
      Mới thoáng muà Thu lại thấy thu
      Nắng vàng nấp bóng sau mây mù
      Cỏ cây hoa lá buồn vời vợi
      Vì biết đời mình sắp viễn du

       
      Anh có nghe không có thấy không?
      Sương Thu bao phủ át mây hồng
      Màu lam nhàn nhạt trùm muôn lối
      Mây khói trời Thu phủ bến sông

       
      Năm ngoái muà Thu anh đến đây
      Gặp mưa Thu đến ướt vai gầy
      Ngón tay run rẩy tìm hơi ấm
      Mới đó...bây chừ lá lại bay...

       
      SươngAnh 07/09/09
      -----------------------------
      NỗiNiềm_Thơ NG ThànhDũng
       
      LÀ THẾ ĐÓ...
       
      Khi xa thì thương nhớ
      Lúc vắng càng buồn trông
      Vậy mà khi gặp gỡ
      Cứ làm cho đau lòng

       
      Em biết mình nhõng nhẽo
      Và thường hay dỗi hờn
      Nên để tình lạnh lẽo
      Khiến anh sầu nhiều hơn

       
      Xin anh đừng buồn nhé
      Em hưá sẽ vui tươi
      Bên anh lời thỏ thẻ
      Cho anh thấy yêu đời

       
      Em anh là thế đó
      Hay làm anh xót xa
      Chút vu vơ nho nhỏ
      Cũng chan chưá lệ nhoà

       
      Từ nay thôi không dỗi
      Trách hờn nưã đâu nha
      Nhìn anh buồn thấy tội
      Thôi em xin làm hoà

       
      Sương Anh 09/09/08
      ---------------------------
      TảnMạn _ SongAnh
       
      Nhớ Tri Âm
       
      Hôm qua chủ nhật chẳng tin người
      Sáng dậy hồn ta dạ kém tươi
      Có phải vì mây trời ảm đạm
      Hay là tại gió lá ngậm ngùi
      Thềm hoang phím rãi thê lương tiếng
      Bến vắng thơ ngâm não nuột lời
      Cảnh sắc u buồn làm chạnh nhớ
      Tri âm biệt dạng cháy lòng tôi

       
      Sương Anh 09/09/08
       
      Tạ Tri âm

      Lệ ngọc ngà tuôn đó hở người?
      Hoa gầy héo úa lại hoàn tươi
      Tin thư nhạn đến tình tha thiết
      Bút tích âm quen dạ ngậm ngùi
      Nước lặng lờ trôi sen chở ý
      Thu man mác điểm cúc thay lời
      Quen nhau khắc cốt duyên văn tự
      Những lúc song hành bạn với tôi

      TA

       
      Bạn Tri Âm
       
      Mơ màng giấc điệp ngỡ chân người
      Vội vã choàng mình mặt nét tươi
      Nhạn vắng mù sương lòng thắp thỏm
      Người đi khuất bóng dạ ngùi ngùi
      Vườn Xuân thuở ấy ghi bao ý
      Quán Hạ hôm nao gửi mấy lời
      Cảm mến văn thơ đề bút tặng
      Tri âm kết nghiã bạn và tôi

       
      Sương Anh 10/09/08
      ------------------------------
      Thơ HoàngNguyên
       
       
      Thu Đỏ
       
      Đừng chờ đừng đợi nưã...hỡi người ơi!
      Lá đỏ đang nhuộm đầy nơi phố cũ
      Nếu muốn màu vàng anh xưa quyến rũ
      Chỉ còn tìm thấy trong giấc chiêm bao

       
      Mới vưà...em cứ ngỡ như hôm nào
      Tay nắm bên nhau ta cùng ước nguyện
      Dưới ánh trăng vàng tình đôi quyến luyến
      Thế mà giờ...lẻ bóng...ngắm lá rơi...

       
      Sương Anh 09/09/09
      -------------------------
      NgườiTìnhHưVô_HUVO
       
      CÓ ĐƯỢC KHÔNG ANH?
       
      Ngày xưa anh bỏ, em long đong
      Môi má nhạt phai tủi phận hồng
      Một mảnh tình đau đành khép kín
      Em đi theo chồng lệ giấu trong...

       
      Vỗ về bằng tiếng: "nưả đời sau"
      Anh hỡi có không giấc mộng đầu?
      Khi đã bỏ quên từ thuở ấy
      Em giờ an phận đã làm dâu

       
      Một nưả đời kia rất ngọt ngào
      Nhưng em đã cất trong chiêm bao
      Bây chừ không thể mang ra được
      Dầu trái tim yêu vẫn dạt dào

       
      Ta còn nhau...có được không anh?
      Khi đã mất nhau tự ngày xanh
      Anh mộng hải hồ nay thoả chí
      Trở về tìm lại...biết nguyên lành?!

       
      Sương Anh 10/09/09
      --------------------------
      TÂM _ VDN
       
      Hương Sen
       
      Lòng không được yên ổn
      Dạo bước đến nơi này
      Tất cả nhũng sầu cay
      Theo hương sen biến mất

       
      Làm con người khó thật
      Luôn mâu thuẩn chính mình
      Miệng thì mỉm cười xinh
      Mà trong lòng héo hắt

       
      Khi nắng chiều vưà tắt
      Lòng xáo trộn không nguôi
      Ngày vất vả qua rồi
      Đêm vẫn còn thao thức

       
      Hương sen bay thơm phức
      Lan toả rất nhẹ nhàng
      Ẩn mùi cuả khói nhang
      Tâm an lòng thanh thản...

       
      Sương Anh 15/09/08
      -------------------------
      MMTB_LãThếPhong
       
       Mãi Một Đời Lỗi Hẹn
       
      Vết đã mòn và đường xưa mất dấu
      Nhưng có bao giờ quên được đâu anh
      Lối thân quen đã in khắc trong đầu
      Dẫu năm tháng không thể nào bôi xoá

       
      Đường trần gian có bao giờ yên tọa
      Man mác lam chiều khói toả về đâu
      Biết tình yêu có được mãi xanh mầu
      Hay tim tím vương sầu trên khoé mắt

       
      Anh vẫn ngại và mãi luôn nghi hoặc
      Mối chân tình em đã thật lòng trao
      Thì muôn đời tình sẽ phải lao đao
      Và hai chữ ngọt ngào làm sao có

       
      Tình em như vậy còn anh thế đó
      Mặt trời buổi sáng đêm tối là trăng
      Như nắng với mưa đâu thể song hành
      Nên tình ta mãi một đời lỗi hẹn

       
      Sương Anh 19/09/08
      ---------------------
      HNTH _ Nguyên Đỗ
       
      Đời Vẫn Vui Sao!
       
      Người nói đời ngắn ngủi
      Một thóang chốc mà thôi

      Mới gặp đã xa rồi
      Thân về cùng bụi cát
       
      Sóng ru tình, biển hát
      Giữa mênh mông vô thường
      Đối diện cả đại dương
      Thấy mình thật nhỏ bé
       
      Người bảo đời buồn tẻ
      Tựa tiễn biệt linh hồn
      Mặt trời lặn cuối thôn
      Mây tím buồn tê tái
       
      Một người đi chẳng lại
      Tàn phai một cuộc tình
      Tiếng khóc trẻ sơ sinh
      Vòng luân hồi xoay nữa
       
      Đất trời có điểm tựa
      Cho vạn vật muôn hình
      Có tử ắt có sinh
      Tình yêu mãi tồn tại
       
      Cuộc đời còn vui mãi
      Dù ngắn ngủi hư hao
      Lời yêu thương ngọt ngào
      Hiến dâng tình hoa trái
       
      Nguyên Đỗ
       
       
       
      Em Vẫn Biết
       
      Em vẫn biết cuộc đời
      Còn nhiều lắm thú vui
      Đừng bi quan ngậm ngùi
      Theo muà Thu buồn bã

       
      Nhưng sao lòng lạ quá
      Khi nhìn chiếc lá bay
      Lòng vương mang sầu đầy
      Nhớ nhung tình Hoa Nắng

       
      Trước cảnh chiều trầm lặng
      Lòng chợt thấy hư hao
      Ý thơ như suối trào
      Vỡ mạch hoài tuôn chảy

       
      Vì em, xin anh hãy
      Gọi Thu đến nhẹ êm
      Đừng gió bão hiên thềm
      Làm êm đềm tan biến

       
      Tuần hoàn em vẫn biết
      Theo định luật thời gian
      Nhưng không khỏi ngỡ ngàng
      Trước ly tan...chia cách...

       
      Tình anh vững như thạch
      Em cảm thấy bình yên
      Hồn thư thả tịnh thiền
      Muộn phiền không còn nưã

       
      Sương Anh 26/09/08
      -----------------------
      Tứ Linh Thi _ VDN
       
      Tháp Eiffel rộn tiếng cười
      Riêng tôi đứng đợi chờ người phương xa (VDN)
       
      Tháp kia sừng sững giưã trời
      Eiffel một thuở cùng người dạo chơi
      Rộn ràng tôi lắm ai ơi
      Tiếng lòng như réo gọi mời tình yêu
      Cười thôi chẳng dám nói nhiều
      Riêng mình cảm nhận vạn điều yêu thương
      Tôi ngày xưa vẫn hay thường
      Đứng bên chân Tháp góc đường chờ ai
      Đợi người đêm dạo phố dài
      Chờ nhau mỗi tối nắm tay dạo vòng
      Người ta còn nhớ hay không?
      Phương này tôi vẫn thầm mong đợi người
      Xa xôi tình nhớ không nguôi...

       
      Sương Anh 30/09/08
      --------------------
      Thơ Phạm Sĩ Trung
       
      VÃNG SINH NIẾT BÀN
       
      Đã đi xa...xa thật rồi...
      Hồn bay đến tận chân trời Tây Phương
      Ta bà một cõi đời thường
      Từ nay thoát kiếp...linh hưong nhẹ nhàng
      Di Đà nhất niệm ngân vang
      Tâm hồn thanh tịnh suối vàng yên thân
      Năm châu bốn bể xa gần
      Tri âm, tri kỷ, người thân gia đình
      Nghiêng mình trước mặt cửu linh
      Nguyện cầu Người được...vãng sinh Niết Bàn

       
      Sương Anh 30/09/08
      ---------------------------
      ThơRơiHọcTrò_ TócNâu
       
       
      TỪ ANH...
       
      Từ anh chiếc lá ngập ngừng
      Nưả đi nưả ở lưng chừng trên cây
      Thu về cho lá sầu đầy
      Xa cành lià cội biết bay phương nào?

      Từ anh chiếc lá lao đao
      Tình vui chưa trọn nghẹn ngào đau thương
      Lá em rơi rụng bên đường
      Xác phơi lạnh lẽo phai hương nhạt mầu

      Từ anh lá khóc tình đau
      Thu phong về đến nỗi sầu vương mang
      Nét xuân xanh nay uá vàng
      Theo dòng nước cuốn lang thang cuối trời

      Từ anh chiếc lá chơi vơi
      Bập bềnh trôi nổi trần đời mồ côi
      Người ta có cặp có đôi
      Lá còn bay mãi...tìm người mình yêu...

       
      Sương Anh 02/10/08
      -------------------------
      TìnhMãiCònVương _ JA
       
      Đêm Dài Không Ngủ
       
      Buồn ai con chữ ngậm ngùi
      Câu thơ chẳng thấy nét vui ngày nao
      Nhớ ai mà hồn xôn xao
      Mắt không chịu ngủ thi thào cùng đêm

      Chờ ai ngóng đợi hiên thềm
      Vào ra thắt thỏm chăn mền bỏ không
      Đợi ai phai nhạt má hồng
      Trâm buông lược bỏ bên song ngóng hoài

      Hờn ai chẳng biết hờn ai
      Dòng châu rơi rụng lăn dài má môi
      Dỗi ai mà tứ thơ rơi
      Xót xa hồn cỏ bên đồi ngẩn ngơ

      Thương ai viết mãi chữ chờ
      Tim đèn lụn tắt câu thơ chưa tròn
      Yêu ai giữ dạ sắt son
      Dẫu ai thay đổi đây còn mãi yêu...

       
      Sương Anh 03/10/08
       
       
      #33
        SuongAnh 12.11.2008 14:16:36 (permalink)
        0
        SNT _Nguyên Đỗ
         
        Tín Hiệu Tình yêu
         
        Đưa tay em bắt lấy ánh ngân hà
        Lấp lánh từ trên trời cao đổ xuống
        Nhắm mắt buông lơi những dòng sầu muộn
        Lòng em không còn cảm thấy cô đơn

         
        Nhặt lấy một chùm môi thử nhẹ hôn
        Ôi vui quá! thơ từ đâu bay khắp
        Ngàn vì sao sáng soi như đèn thắp
        Tín hiệu anh cài em đọc được rồi

         
        Đêm chỉ một mình cùng ánh sao rơi
        Em vẫn cảm thấy lòng vui phơi phới
        Bởi em biết rồi người yêu sẽ tới
        Không bằng hình hài...bằng ánh sao khuya

         
        Đèn trăng sao theo dõi bước em về
        Không sợ hãi dẫu đưòng còn xa quá!
        Bừng trong em một khát khao là lạ
        Muốn nhanh về vào mộng để mơ hoa.

         
        Sương Anh 05/10/08
        -------------------------
        Thơ Thẩn_Huyền Băng
         
        Thu Lá Rơi
         
        Mỗi độ thu về nhìn khắp nơi
        Lòng thêm khắc khoải theo mầu trời
        Sương giăng bao phủ lên con phố
        Mầu trắng tang buồn tiễn lá rơi...

         
        Khung cảnh tháng mười ôi hắt hiu
        Tâm tư lãng đãng theo mây chiều
        Vỹ cầm ai kéo nghe buồn bã
        Sầu lại thêm sầu theo tiếng tiêu

         
        Hạc khuất bóng rồi có thấy đâu
        Chú nai ngơ ngác giưã thu sầu
        Lá vàng từng chiếc rồi từng chiếc
        Rơi xuống lấp đầy nấm mộ sâu

         
        Sương Anh 06/10/08
        ----------------------
        TứLinhThi_VDN
         
        Thu Yêu Đương
         
        Muà thu lại đến
        Áo vàng lá thay
        Gợi lòng yêu mến
        Tình dâng tràn đầy

         
        Khi muà thu tới
        Mây trắng lang thang
        Heo may gió thổi
        Lá rơi khẽ khàng

         
        Muà thu đẹp lắm!
        Cảnh sắc diệu thường
        Khiến hồn say đắm
        Thèm khát yêu đương

         
        Này em thu hỡi
        Đến để làm chi
        Tình thêm vương tội
        Luyến ái xuân thì

         
        Sương Anh 06/10/08
        ------------------------
        Bích Phương...Một Nét Thơ
         
        Xem hình khiến động hồn thơ
        Lăn tăn như gió gợn bờ ruộng xinh
        Cánh đồng nắng toả lung linh
        Luá xanh mà mượt hữu tình làm sao
        Hàng cây nghiêng bóng đón chào
        Các cô thôn nữ ghé vào nghỉ chân
        Hết nhìn xa lại trông gần
        Càng tăng cảm xúc...hồn lâng dạt dào

         
        Sương Anh 07/10/08
         
        BP ơi...SA nhìn hình làm thơ như dzị đúng ý cuả BP muốn nói chưa nè...chúc BP vui luôn ha.
        ----------------------------
        MMTB _ LãThếPhong
         
        TÌNH THƯƠNG
         
        Là con người ai ai cũng đều có
        Một trái tim dòng màu đỏ luân lưu
        Sẽ thấy lòng xao xuyến và sầu ưu
        Trước những nỗi buồn, cuộc đời bất hạnh

         
        Bất cứ ở đâu con người đều gánh
        Cái số phần trời đặt lên mình ta
        Sướng, khổ, vui, sầu, cay, nhục, vinh, hoa
        Cam nhận lấy không loại trừ ai hết

         
        Từ lúc sinh ra tới khi sẽ chết
        Ai cũng cần một mái ấm tình thân
        Người được may sẽ giúp đỡ ân cần
        Mang hạnh phúc, nụ cười cho người khổ

         
        Làm điều thiện không tính toan lời lỗ
        Khắp nâm châu người khổ có mọi nơi
        Bàn tay nhân ái ta giúp cho người
        Xa vật chất, gần sóc chăm, nâng đỡ

         
        Cảm động lắm nhìn nụ cười rạng rỡ
        Cuả cụ già, em bé, các bịnh nhân
        Những món quà thay người xa đến gần
        Xoa dịu bớt những thương đau khổ ải

         
        Sương Anh 08/10/08
        --------------------------
        TìnhMãiCònVương _ JA
         
        TỰ TÌNH TRONG ĐÊM
         
        Em xin chuốc chén rượu đầy
        Cùng anh tình tự đêm nay giải sầu
        Đời người một thoáng vó câu
        Buồn chi để lỡ nhịp cầu tri âm

         
        Giọt ngà nhớ bạn trăm năm
        Hoài vương hoài vấn âm thầm tuôn rơi
        Mở lòng cho sầu nhẹ vơi
        Đắng cay phó mặc người ơi ta cùng

         
        Đêm nay hai đưá tao phùng
        Nâng ly cạn chén dệt chung mộng lòng
        Biển tình bát ngát mênh mông
        Sóng đưa gió đẩy thuyền hồng ra khơi

         
        Này tay này má này môi
        Này chăn này gối tình đôi hai mình
        Vầng trăng huyền ảo lung linh
        Soi hai chiếc bóng tự tình trong đêm

         
        Sương Anh 08/10/08
        ---------------------------
        HaiĐầuNỗiNhớ_ThiNăng
         
        THƯƠNG
        Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
        Thương lá thu chờ ánh nắng qua
        Thương cội cây già trong gió bão
        Thương người cô lữ lạc quê nhà

        Sương Anh
         
        THƯƠNG 2
        Thưong người biền biệt tận trời xa
        Thương liễu buồn ai kém mặn mà
        Thương mái Hoàng lâu rêu phủ kín
        Thương ai tiêu vọng đoạn trường ca
        Sương Anh

         
        THƯƠNG3
        Thương chi người ở tận trời xa
        Thương lắm nên đêm mắt lệ nhoà
        Thương mãi một tình yêu viễn xứ
        Thương người còn ai xót thương ta?
        Sương Anh

        --------------------------
        Thơ Hàn Sĩ Nguyên
         
        Buồn Xa Buồn Gần
         
        Chiều nay chẳng hiểu vì sao
        Đong đưa nỗi nhớ xuyến xao trong lòng
        Buồn vì mây ở tầng không
        Buông rơi xuống đất giọt hồng buồn tênh
        Buồn cho chiếc lá bồng bềnh
        Nổi trôi theo sóng lênh đênh cuối trời
        Buồn em sợi chỉ buộc lơi
        Nên tình đành lỡ một đời cách xa
        Buồn ai nước mắt chan hoà
        Giọt dài giọt vắn buồn xa buồn gần

         
        Buồn gì...chẳng hiểu...phân vân...
         
        Sương Anh 11/10/08
        ----------------------
        Dấu Yêu Ơi!_MinhNguyệt
         
        KHI TÌNH YÊU BỎ ĐI
         
        Khi tình yêu bỏ đi, ta như người bị té
        Đau rất đau, vẫn sẽ phải đứng lên
        Khi biết rằng người ấy chẳng còn bên
        Đau đớn lắm vẫn âm thầm chịu đựng

         
        Khi tình yêu bỏ đi, ta như người lúng túng
        Lòng cuống cuồng làm chẳng biết đúng sai
        Đôi chân thất thểu bước trên đường dài
        Đầu trống rỗng hồn lạc về miền vô định

         
        Khi tình yêu bỏ đi, ta như người bất tỉnh
        Dầu hoang mang nhưng ráng giữ tịnh tâm
        Hiểu rằng tình chỉ mới có duyên ngầm
        Nên không thể được câu trăm năm hạnh phúc

         
        Khi tình yêu bỏ đi, trái tim ta đau nhức
        Nhưng biết làm sao đành nhẫn nhục ôm lòng
        Chỉ buồn thôi, không hờn giận, nhất định không!
        Để làm chi, khi tình vỗ cánh bay đi mất!

         
        Khi tình yêu bỏ đi, biết đời mình lận đận
        Nhưng cố ghìm giấu tận trái tim sâu
        Không để bất cứ ai thấy được mình sầu
        Kiêu hãnh sống vì tình yêu đâu là duy nhất


        Sương Anh 19/10/08
        --------------------------
        ThơRơiHọcTrò_TócNâu
         
        CHIỀU TRÊN SÔNG
         
        Trên sông vắng lặng chiều tà
        Đâu đây vang vọng âm ba buồn buồn
        Nước ngừng chẳng muốn dòng tuôn
        Trăng rơi đáy nước gợi hồn nao nao

        Gió đưa sóng gợn xôn xao
        Chiều nghiêng cảnh ngã dạt dào hồn thơ
        Trăm năm một giấc mộng mơ
        Chờ hoài chẳng được vật vờ tương tư

         
        Sương Anh 19/10/08
        ---------------------------
        TìnhMãiCònVương _ JA
         
        ĐỪNG TIN HƯÁ
         
        Đừng tin hưá người ơi
        Dẫu có nói bao lời
        Nhưng con tim chẳng thực
        Tình theo gió cuốn trôi

         
        Đừng tin hưá làm chi
        Không thương thiệt...ích gì?
        Để người tin mong đợi
        Còn kẻ hưá mãi đi...

         
        Đừng tin hưá trăm năm
        Lòng cháy bỏng âm thầm
        Mong ngày qua đêm tới
        Chờ mãi...người biệt tăm

         
        Đừng tin hưá với ai
        Người ta không thật lòng
        Sẽ khiến mình đau khổ
        Tình cứ mãi long đong

         
        Dẫu em có yêu anh
        Lòng đầy ước mơ lành
        Nhưng mà không dám hưá
        Em sợ...tình mong manh...

         
        Sương Anh 21/10/08
        -------------------------
        Thơ Thẩn _ Huyền Băng
         
        Bên Mộ Đời
         
        Người đó ta đây ...làn khói sương
        Nhìn nhau chẳng thấy sao tỏ tường?
        Mờ mờ ảo ảo đêm thu lạnh
        Lưu luyến mà đành...thôi vấn vương

         
        Nức nở bên ngoài tiếng gió than
        Hay lòng lên tiếng phận lỡ làng
        Đừng mong đừng đợi làm chi nưã
        Hương đã phai rồi...tình dở dang

         
        Thân xác giã từ cõi tạm rồi
        Sao hồn còn đó vẫn tinh khôi
        Yêu thương chi để rồi mang khổ
        Vất vưởng vật vờ...bên mộ đời

         
        Sương Anh
        -----------------------
        Thơ Thẩn _ Huyền Băng
         
        THÔI...
         
        Thôi đừng chờ nhau nưã
        Xa nhau...xa thật rồi...
        Nhìn ai đêm tưạ cưả
        Làm sao hồn thảnh thơi

         
        Lời trối trăn ngày đó
        Đã gửi đến cho ai
        Hồn nương theo làn gió
        Đêm ru ai giấc dài

         
        Này người tình chung hỡi
        Chờ nhau nưã làm gì
        Nghìn thu xa vời vợi...
        Vì ai...chẳng đành đi

         
        Thôi, từ nay thôi nhé..!
        Yêu thương nhưng cũng đành
        Xin giấu đôi dòng lệ
        Cho hồn mau vãng sanh.

         
        Sương Anh 23/10/08
        ---------------------------
        thơ Hoàng Nguyên
         
        Đợi Chờ...
         
        Càng xa thì càng nhớ
        Càng thêm dài nỗi mong
        Biết làm sao đây hở
        Khi tình xa nặng lòng

         
        Đoạn đường dài hun hút
        Muốn kéo lại gần nhau
        Nhưng sợi dây bắt hụt
        Đành phải mang tình sầu

         
        Vâng, muà Thu đã đến
        Ta bao giờ có nhau?
        Tình ngày thêm luyến mến
        Mong bên nhau bạc đầu

         
        Tình yêu hoài vẫn giữ
        Chữ trăm năm đợi chờ
        Đôi chân người lãng tử
        Bao giờ dừng bến mơ?

         
        Sương Anh 23/10/08
        --------------------------
         TÂM_VDN
         
        NGUYỆN CẦU TÂM BÌNH YÊN
         
        Vầng trăng chiếu sáng toả trên cao
        Ánh mắt tình thương soi chiếu vào
        Cho những tâm hồn đang lạc lõng
        Thấy đường tìm tới Niết bàn cao

         
        Phật từ cứu độ bao sinh linh
        Hồn vẫn còn đương chìm đắm mình
        Trong bể nhục vinh đời thế tục
        Quên đường tìm đến ánh bình minh

         
        Hàng cây ngã bóng trước hoàng hôn
        Bóng tối vây quanh cưả linh hồn
        Tư lự một mình đêm vắng vẻ
        Tỉnh tâm gà đã gáy đầu thôn

         
        A Di Đà Phật niệm triền miên
        Dục sắc đời trần khiến lụy phiền
        Khấn Đức Từ Bi xin cứu độ
        Nguyện cầu TÂM định Hồn bình yên

         
        Sương Anh 24/10/08
        ----------------------------
        TìnhThơNhưLànGió _ Tú_Yên
         
        Lòng Dặn Lòng...
         
        Lòng dặn lòng...
        "Này Người ơi...quên nhé..."
        Nhưng trái tim cứ thỏ thẻ bên tai
        TÌNH chỉ một chữ nào có chi dài
        Gật đầu nhận cho hồn say bay bổng

        Lòng dặn lòng...
        Hỡi Ta ơi...đừng mộng...
        Thế nhưng sao...
        đêm cứ mãi nằm mơ
        Mi vưà khép...
        ai kia cứ vật vờ
        Bóng xuất hiện...
        khiến hồn Ta sóng dậy...

        Lòng dặn lòng...
        Ta ơi...lời thiệt đấy!
        Yêu làm chi để mãi khổ, thương, đau
        Nhắm mắt...nằm im...một giấc ngủ sâu...
        Bình yên quá! khó gì đâu...TÌNH hỡi!

        Lòng dặn lòng...
        Mặc...
        cho ai réo...
        gọi...
        Ta là ta...
        thích "thơ thẩn - dạo chơi..!"

         
        Sương Anh 26/10/08
        -----------------------
        SNT _ Nguyên Đỗ
         
        Bình Minh Tươi Xanh
         
        Rừng thu sương phủ muôn chiều
        Lung linh dưới nắng mỹ miều làm sao
        Như viên ngọc bích trên cao
        Giọt màu trong suốt rơi vào tay anh

         
        Trời ban mai buổi sáng thật trong lành
        Vưà thức giấc thấy người yêu bên cạnh
        Em ước gì chúng mình có đôi cánh
        Hoá thành chim tung cánh giưã trời mây

         
        Bình minh tươi xanh ánh nắng tràn đầy
        Lòng cảm thấy ngất ngây say hạnh phúc
        Dẫu cuộc đời khổ đau hay rả mục
        Ánh dương hồng rực sáng xoá bi thương

         
        Buổi sáng muà thu êm ả dị thường
        Ta bên nhau hồn song song dìu bước
        Nơi rừng phong lá vàng đang lã lướt
        Gió dắt dìu say khướt điệu Tango

         
        Có chú nai vàng đạp trên lá khô
        Tạo những âm thanh vang lên ròn rả
        Hoà tiếng vui cười nghe hồn nhiên lạ
        Và chuyện tình đẹp mãi như bình minh

         
        Sương Anh 26/10/08
        -------------------------
        SNT _ Nguyên Đỗ
         
        Suối Tóc
         
        Ánh trăng vàng chiếu soi lên màu tóc
        Từng sợi mềm lơi lã theo gió bay
        Thoang thoảng mùi hương thơm ngát toả đầy
        Khiến mây ngây ngất nằm say sưa ngủ

         
        Mênh mang chiều xuống càng thêm quyến rũ
        Chiếc lá vàng rung nhẹ dưới cơn mưa
        Mặt nước hồ thu sóng biếc gợn vưà
        Lăn tăn nhẹ đẩy đưa theo làn gió

         
        Mái tóc xoả buông lơi trên vai nhỏ
        Trông rất ảo huyền và thật thướt tha
        Suối tóc mơ trông duyên dáng mượt mà
        Làm tâm hồn ta chưá chan tình ý

         
        Đứng giưã đất trời non cao hùng vĩ
        Lòng dấy lên bao ý niệm khát khao
        Mái tóc sẽ là vòng tay ngọt ngào
        Vòng lên cổ ru anh vào huyền thoại

         
        Mái tóc em ngàn năm hoài vẫn mãi
        Thả trôi dòng trên con suối tình yêu
        Óng ả buông như áng mây thu chiều
        Cho anh vuốt thành điệu vần tình tứ

         
        Sương Anh 06/11/08
        -----------------------------
        Hoacỏmay
         
        Rồi Sẽ Có Một Ngày
         
        Rồi sẽ có một ngày không xa lắm
        Ta bên nhau tay nắm chặt bàn tay
        Sẽ yêu nhau cho đến hết kiếp này
        Mình hai đưá xum vầy tình hạnh phúc

         
        Người yêu hỡi...ngày mai biết có thực
        Để chữ tình rực rỡ ngát hương hoa
        Vườn yêu thương màu lá xanh mượt mà
        Dưới ánh nắng chan hoà niềm vui sướng

         
        Em hãy xem kià có đôi bướm lượn
        Nơi vườn hồng xinh xắn quá đi thôi
        Nếu đôi ta bên nhau suốt một đời
        Tình sẽ đẹp...như mộng đòi duyên ước

         
        Sương Anh

        *******

        Ơi à em giấc mơ hoa
        Bờ mi khép kín cho ta mộng vàng
        Nhìn em say giấc miên man
        Hồn ta ngây ngất ngập tràn yêu thương
        Dìu nhau vào giấc mộng thường
        Em ơi ngoan ngủ...anh thương...ơi à...


        SA  11/11/08 Hoacỏmay

        #34
          SuongAnh 26.11.2008 20:23:26 (permalink)
          0
          ThơRơiHọcTrò_ TócNâu
           
           
          ƯỚC...!
           
          Ước tình như suối nước tuôn
          Ngàn năm chảy mãi về nguồn yêu thương
          Mặc thu lá rụng bên đường
          Tình mình vẫn ngát nồng hương muôn đời
           
          Ước anh là ánh sao trời
          Đêm đêm chiếu sáng rạng ngời tim em
          Dẫu đông về đến bên thềm
          Bàn tay vẫn ấm môi mềm trao nhau
           
          Ước gì anh là cây cau
          Thân mọc thẳng đứng dây trầu em leo
          Tình ta con suối trong veo
          Mái tranh vách đất tuy nghèo vẫn vui
           
          Đời bao biến đổi ngậm ngùi
          Tình tròn ước nguyện đẩy lùi niềm đau...
           
          Sương Anh 12/11/08
          -------------------------
           
          TìnhMãiCònVưong _ JA
           
          Vẫn Còn Đây...
           
          Tình xưa vẫn mãi còn đây
          Bao lâu ấp ủ mong ngày chờ đêm
          Mỗi lần trăng sáng qua thềm
          Ngỡ người về đến ngọt bền duyên tơ
           
          Nào ngờ...chờ vẫn cứ chờ
          Người đâu chẳng thấy tình mơ vỡ rồi
          Dư âm vị ngọt đôi môi
          Còn hoài giữ mãi trong đời nào quên
           
          Chiều buồn nhuộm tím con tim
          Gánh sầu ôm nặng đi tìm người thương
          Còn đâu nưã...mộng thiên đường
          Nay đà tan vỡ sông tương ngăn rồi
           
          Thu chiều giá buốt tình côi
          Lá buồn ảo não chân đồi rớt rơi
          Trời thu lạnh lẽo góc đời
          Phố xưa vẫn đợi Người ơi...quay về
           
          Sương Anh 12/11/08
          ----------------------------
          Suốinguồnthơ _ NĐ
           
          quote:

          Trích đoạn: damotlanyeunhau

          Hi N :) - Chào SA ~o)
           
          aB tìm được tấm hình này cute quá chừng, em dán ở đây nhen :). Chúc niềm vui & tình thơ luôn quyến rũ...






          SA xin mượn nhà anh NĐ để cám ơn lời chào cuả damolanyeunhau nha...Bạn có nhiều tấm hình thiệt là dễ thương, SA nhìn qua dễ động lòng tăng thi hứng đó...nhưng mà hổng dám, chưa có phép cuả chủ nhân, hổng dám tơ tưởng....hình...làm thơ đâu.... chúc DMLYN vui và có thêm nhiều hình và những vần thơ lãng mạn cho SA và các thi hữu đọc ké dzí nha!
           
          Lời Công Chuá Chim
           
          Nàng tiên chim công chuá
          Nhỏ tí xíu xìu xiu
          Đang mệt nhoài nằm tưạ
          Trên lưng ruà thiu thiu
           
          Ruà ơi cố gắng nhé
          Đôi cánh đã mỏi rồi
          Đừng làm ta bị té
          Tiêu đời lấy ai chơi
           
          Ruà tuy rằng chậm chạp
          Nhưng vững chắc vô cùng
          Dẫu phong ba bão táp
          Ta yên lòng...đeo lưng  hihihihi...
           
          Sương Anh 14/11/08
          ---------------------------
          MàuTýmTym Em _ Hoatymtym
           
          Nếu Như Người Có Thương Tôi
           
          Nếu như người có thương tôi
          Thì xin hãy nói một lời yêu thương
          Cảm giác đó như mật, đường
          Tình yêu khi sống diệu thưòng làm sao

          Tình đến đừng để hư hao
          Xin hãy khắc giữ buộc vào con tim
          Con đường hạnh phúc khó tìm
          Bắt gặp nắm lấy kẻo chìm dòng sâu

          Nhiều lúc khát được uống đâu
          Nên lòng cứ mãi mơ cầu duyên may
          Mong chừ tình thắm xum vầy
          Kẻo mai thân xác khói mây vật vờ

          Dẫu rằng nụ hôn trong mơ
          Cũng say đắm đuối vì bờ môi xinh
          Xin cho tôi tấm chân tình
          Một lần người đến gọi...mình, mình ơi!!

          Đừng nên để lúc qua đời
          Hồn tôi mê ngủ...vạn lời bằng không....
           
          Sương Anh 15/11/08
          --------------------------
          NỖI NIỀM _ thơ NgThànhDũng
           
          ...GẶP LẠI NHAU
           
          Sau bao năm
          trái tim
          anh
          hoá đá...
           
          Gặp lại nhau
          nghe
          là lạ
          trong lòng
           
          Biết
          anh có còn
          giữ chút gì không?
           
          Kỷ niệm
          mặn nồng
          cuả
          ngày xưa ấy...?!
           
          Nếu
          anh tặng
          em xin nhận lấy
           
          Nhưng...
          cuối muà
          liệu
          trái có ngọt ngào?
           
          Răng muốn cắn
          mà ngài ngại
          làm sao...
           
          Sợ đắng chát
          làm nghẹn ngào
          ....thêm khổ.
           
          Sương Anh 15/11/08
          --------------------------
          BiểnEmVàAnh _DMLYN
           
          quote:

          Trích đoạn: damotlanyeunhau




          9 Tầng Mây . . .

          Một đêm trăng giấc tình đắm say
          Lơ lửng đam mê trên ngàn mây
          Lướt bay vũ trụ cuồng tha thiết
          Chạm đỉnh thiên đường - chín tầng mây

           
          Đêm trao ngọt ngào - đêm yêu thương
          Đêm nồng ân ái - đẹp vô thường
          Mình nhé cùng em phiêu du mãi
          Chân trời góc bể vạn nẻo đường

           
          aB

           
          DU MỘNG...
           
          Trên chín tầng mây anh với em
          Đôi ta du mộng đến say mèm
          Trời mây vũ trụ như nghiêng ngã
          Chỉ có hai mình yên giấc đêm

           
          Khoảnh khắc yêu thương rất ngọt ngào
          Má kề vai tưạ bờ môi trao
          Vòng tay khép kín...hai như một
          Quyện lấy đời nhau đến bạc đầu...

           
          Sương Anh 15/11/08
           
          SA đến thăm nè...chúc dmlyn thật nhiều thi hứng để cho mọi người được thưởng thức nhũng bài thơ rất romantique...nha... 
          ---------------------------
          TìnhMãiCònVương _ JA
           
           
          ... Chút Tình Say


          Nào ai quên bóng trăng thề
          Nhớ người ta lạc cõi mê bao lần
          Trí tâm luôn mãi bâng khuâng
          Tim không yên tịnh ... xua chân đi tìm

          Dốc mơ sao chỉ màn đêm
          Bóng ta hòa lẫn bóng đêm ngút ngàn
          Mình ta lạc giữa cõi hoang
          Cô đơn lạnh lẽo giữa ngàn thu rơi

          Người đâu để trống vắng đời
          Tình ơi ta gọi ta mời trong mơ
          Hãy về quyện chặc vào thơ
          Ru ta một giấc tình hờ đêm nay

          Cùng ta cạn chén tương say
          Hát chung điệp khúc mơ xây mộng lành
          Mai ta nhìn lại trời xanh
          Thấy người còn chút yêu dành riêng ta...


          jacaranda


           
           
          CHO NHAU...
           
          Cho nhau một chút tình say
          Để khi chia cách còn đây ân tình
          Cho nhau duyên nợ ba sinh
          Dẫu là một chút hương tình chẳng phai
           
          Cho nhau ấm áp vòng tay
          Kẻo mai lạc lỏng tháng ngày bơ vơ
          Cho nhau một chút tình mơ
          Bằng câu êm ái vần thơ ngọt ngào
           
          Cho nhau ánh mắt xôn xao
          Đêm về tơ tưởng rạt rào tim côi
          Cho nhau vị ngọt đôi môi
          Hồn rung tim động rạng ngời tin yêu
           
          Cho nhau cho hết cho nhiều
          Yêu thương có lắm vạn điều đam mê
          Cho nhau lời hưá phu thê
          Bình yên giấc mộng...mơ về tương lai...
           
          Sương Anh 16/11/08
          *-------------------------
          BiểnEmVàAnh _DMLYN
           
          quote:

          Trích đoạn: damotlanyeunhau



          SA ! 9 tầng mây + Du Mộng nữa... quá ư là romantique luôn, aB lơ lửng tiếp nhen. Merci SA :)


          Lửng Lơ
           
           
          Mây bay huyền dịu nối đam mê
          Nguyệt Hằng soi bóng dáng ngọc ngà
          Ngân Hà đêm nay tươi rực rỡ
          Lơ lửng ngàn mây - anh với ta

           
          Tóc quyện đôi vai ở lưng chừng
          Môi chạm tha thiết - giữa không trung
          Dòng đời cuốn trôi, dù vội vã
          Hạnh phúc cho nhau - góc thiên đường

           
          aB @syd 16th Nov 08

           
          Giưã Trời
           
          Giưã trời đôi cánh nối liền nhau
          Cất tiếng reo vang...ôi nhiệm mầu!
          Tình đã vẹn thề chung lối bước
          Từ nay và mãi mãi đến nghìn sau
           
          Ấp áp từ nay hết kiếp này
          Một đời hạnh phúc ngất ngây say
          Đam mê đắm đuối đêm huyền thoại
          Trao trọn đời nhau năm tháng ngày
           
          Sương Anh 16/11/08
          ------------------------
          Hoanắngtìnhhoa_NĐ
           
          Cánh Mộng Yêu Thương
           
          Em áo trắng mộng yêu thương diễm lệ
          Hồn trinh trong ngời sáng ánh ban mai
          Anh yêu em từng mỗi phút mọi ngày
          Không lay chuyển không hề quên giây lát
           
          Trong đêm tối câu tình thơ tiếng hát
          Anh dâng em như tín hữu cầu kinh
          Anh yêu em như một gã si tình
          Mơ ngày gặp, tay cầm tay, nhìn mắt
           
          Cả tương lai bầu trời xanh trong ngắt
          Tình yêu em đủ màu sắc khoe tươi
          Đôi môi em luôn tươi điểm nụ cười
          Anh hạnh phúc sống trong nguồn ơn sủng
           
          Vắng mặt em trái tim anh bị lủng
          Không có gì hàn gắn nỗi đau thương
          Anh ước ao được trở lại thiên đường
          Chúng mình sống bên nhau không bức xúc
           
          Nguyên Đỗ
           

           
           
           
          Đưa Đến Thiên Đường
           
          Đôi cánh mộng sẽ bay về đâu nhỉ?!
          Anh biết không hãy chỉ cho em xem
          Có phải là miền yêu thương ngọt mềm
          Mà từ lâu chúng mình hằng ao ước...
           
          Nghìn hải lý bao trùng khơi sóng vượt
          Nay bình yên trước ngưỡng cưả yêu thương
          Ta bên nhau cho hết nhũng diệu thưòng
          Đêm say đắm nơi thiên đường tình ái
           
          Được gần bên nhau hồn si ngây dại
          Tình quá nồng nàn quên cả đêm trôi
          Người yêu hỡi ta bên nhau thật rồi
          Anh nghe tiếng đôi tim vui ca hát
           
          Cây tình yêu màu lá xanh ngan ngát
          Quả thơm nồng vị ngọt mát lòng ta
          Cánh mộng yêu thương dẫn lối về nhà
          Vườn điạ đàng... tình trăm năm hạnh phúc
           
          Sương Anh 16/11/08
          ---------------------------
          SuốiNguốnThơ_NĐ
           
          Mong Thấy Nàng Thơ 

          Tay gõ phím lòng anh khẽ gọi
          Em _ Nàng thơ yêu hỡi...về đây!
          Ta đang trăm mối sầu đầy
          Mong em về đến tỏ bày đôi câu

           
          Anh cố gọi...em đâu chẳng thấy
          Lời yêu thương chảy mãi thành sông
          Bao nhiêu nhung nhớ chất chồng
          Hồn như vỡ mạch thành dòng suối thơ

           
          Người khát nước ngồi mơ được uống
          Như đêm chờ Nguyệt xuống đuà chơi
          Mơ màng có tiếng nói cười
          Chàng ơi thiếp đến...có mời vào không?

           
          Hồn chợt tỉnh vui mừng hớn hở
          Dấu yêu ơi...tim mở chờ em
          Hồn anh ngất ngưỡng say mèm
          Đêm nay có phải là đêm.....bên Nàng ?!! [sm=hug%20n%20kiss.gif]

           
          Sương Anh  18/11/08
           
          Hihihihihìhi....lang thang Net bắt gặp hình này, thấy hay hay, nhìn hình sinh thơ... Tặng cho anh Nguyên Đỗ nè...chúc anh có những giây phút thiệt là romantique bên cạnh Nàng Thơ cuả anh nha...
           
           
           
           
          Mộng Thấy Nàng Thơ 
           
          Tay gõ phím chợt thấy ai trờ đến
          Hương Thơ... trời, em đúng hẹn đêm nay
          Lửng lơ lơ lửng ngất ngây
          Không hẹn mà gặp vui vầy với Thơ
           
          Anh đó nhé, thẩn thơ mãi thế
          Không cùng em cho lẹ kết hôn
          Đã giao em cả tâm hồn
          Khi em ưng chịu chẳng còn vẩn vơ
           
          Anh cứ thế giả vờ như thật
          Thật sự mà yêu nhất chỉ em
          Đây này cứ vạch trái tim
          Thấy hình ai khác ngòai em không nè
           
          Đang buồn chán em về nghịch phá
          Cho lời thơ lơi lả ghẹo vui
          Em về anh hết ngậm ngùi
          Trầm hương thơm ngát bên đồi cỏ hoa
           
          Nguyên Đỗ
          ------------------------
          ThươngvềQuêMẹ_VDN
           
          Tb : Hôm nay Nàng thơ của 7 "đi chơi" xa rồi ! Xin hẹn sau.....
           
          Dòng sông Quê Ngoại


          Lòng ai cũng có giòng sông
          Quê cha, quê mẹ, quê ông, quê bà
          Vì cơn nguy biến sơn hà
          Mà đành nuốt lệ lià xa quê nghèo
           
          Vách tranh mái lá cheo leo
          Chỉ cần gió thổi đi vèo xong ngay
          Dân tôi cơ cực ngày ngày
          Cơm không no đủ áo may trăm màu
           
          Làm người viễn xứ vui đâu
          Lạc loài quyến thuộc lệ sầu tủi thân
          Làm sao xa hoá thành gần
          Cầu xây trong mộng bao lần mới xong?
           
          Nơi quê Ngoại có con sông
          Dòng nước êm chảy rả ròng tháng năm
          Dẫu bao biến đổi thăng trầm
          Tình sông vẫn thế âm thầm dòng trôi
           
          Sương Anh
           
          Cô 7 ui....Nàng Thơ cuả cô VDN đi chơi rồi, dzị cho nàng thơ cuả SA tạm hay thế được hông hả cô...hihihihihi....nhìn hình đẹp quá, hồn thơ lay động, con xin ghi vài dòng theo cảm xúc...chúc Cô Bảy an lạc.[sm=kissing.gif]
          ----------------------
          Màutýmtimem - HTT - NĐ
           
          Bơi Giữa Biển Khuya
           
          Lấp lánh trời đêm vạn ánh sao
          Biển khuya sóng lặng gió rì rào
          Chúng mình hai đứa ùa vào biển
          Bơi giữa biển khuya hồn dạt dào
           
          Nằm ngửa mơ mình nhập chốn cao
          Ngân hà tinh tú tựa sông Đào
          Thả mình thanh thóat trên con nước
          Chầm chập đạp chân, với xuyến xao
           
          Nằm giữa sông Ngân sóng bập bềnh
          Song song hai đứa giữa mông mênh
          Sông sao tinh tú lung linh sáng
          Xứ mộng đêm trăng chuyện chúng minh

           
          Bơi ngửa đêm nay kể chuyện đời
          Nỗi lòng rung cảm cả ngàn khơi
          Cánh tay trần nhỏ trăng lồ lộ
          Giây phút yêu thương vạn tuyệt vời
           
           
          Nguyên Đỗ
           
           
          BIỂN ĐÊM

          Biển đêm lấp lánh muôn vì sao
          Ánh sáng như đang len lỏi vào
          Chạm đến trái tim đầy luyến ái
          Mơ màng hồn bay vút lên cao...
           
          Sóng vỗ nhẹ nhàng rất dịu êm
          Ru ta vào giấc mộng êm đềm
          Tiếng sóng thay cho lời tình tự
          Tưạ đầu nghe biển hát tình đêm
           
          Buông thả mình trôi như chiếc thuyền
          Theo dòng lưu lạc chốn Đào Nguyên
          Gió ru mây ngủ...trăng soi bóng...
          Hai đưá dìu nhau...đêm diệu huyền
           
          Mỗi lúc sóng đưa tách biệt đời
          Chỉ riêng hai đưá giưã trùng khơi
          Tâm hồn hoà nhập cùng mây nước
          Tình - Biển giưã khuya rất tuyệt vời
           
          Sương Anh 19/11/08
          --------------------------
          ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
           
           

          quote:

          Trích đoạn: Tóc nâu



          .....

          Giận mình, giận cả đất trời
          Giận mưa, trách gió...giận thôi giận là
          Giận, mà vẫn nhớ người ta
          Phải trong hương giận... đậm đà vị yêu?!


          Tóc nâu







          Xin Đừng....
           
          Xin đừng giận nhé người ơi
          Con đò trễ chuyến em ngồi bơ vơ
          Biết ai kia đang ngóng chờ
          Nhưng làm sao tới...ngẩn ngơ cõi lòng

          Xin đừng giận nhé...biết không?!
           
          Sương Anh 19/11/08
           
          MÃI  MÊ...


          Xin đừng giận nhé...biết không?!
          *
          Dâng thêm hò hẹn mênh mông là tình
          Ai đã là người chứng minh?
          Cuộc đời dâu bể hai mình cùng mang.

          Chờ em từ độ hoa vàng
          Nở tràn khắp lối thu sang độ nào
          Hôm nay mưa gió lao xao,
          Hình như đông giá đang vào đời ta.

          Thương em tôi vẫn cứ là
          Ngóng sang bến ấy, dáng hoa có về?
          Hay rằng em cứ mãi mê
          Lỡ quên cái thuở lời thề chia đôi...

          Để tôi chờ đến bạc đời,
          Riêng về cõi vắng chôn lời thề xưa...



          Tóc nâu


          *
          Thơ của Sương Anh.
           
           
          ĐI TÌM
           
          Nhớ ai biết nói sao vưà
          Thu tàn tuyết lạnh người chưa quay về
          Ngưòi ta mê mãi...quên thề
          Để tình mệt mỏi tái tê tim lòng

          Hồn thơ biến mất trống không
          Chữ nghiêng vần ngã tim mong nghẹn ngào
          Người nay chẳng biết nơi nao
          Muốn đi tìm biết phương nào mà đi
           
          Thu tàn vỡ mộng xuân thì
          Tình đông lạnh lẽo người đi miệt mài
          Tình nay thôi đã chia hai
          Còn ai đến để hoa cài tóc em

          Thu đông hoa cỏ rũ mềm
          Đường xưa hoang vắng tình thêm lạnh lùng
           
          Sương Anh 22/11/08
          -------------------------------
          TìnhMãiCònVương _ JA
           
           
          Đêm Xa Xót


          Nghe xa xót ... ngùi cay theo lời hát
          Tiếng nhạc buồn rơi lát đát trong mưa
          Biết bây chừ người ấy đã ngủ chưa ?
          Hay vẫn thức như tôi nhìn mưa đổ

          Thu đã về ...vàng cây xưa lá trổ
          Lá muộn phiền ôm nỗi khổ nhớ nhung
          Sao không về cho ta vẹn tình chung
          Mà khuất bóng cho mây thương ngấn lệ

          Con tim ơi ... phải chăng yêu là thế ?
          Bóng hình người chỉ để nhớ nhung thôi ...
          Xót xa ơi ... lệ đắng loang tim rồi
          Đêm mưa lạnh hồn tả tơi khắc khoải


          jacaranda







          Thôi Đừng Xót Xa
           
          Thôi đừng người hỡi cho xin đi nhé
          Khóc chi cho mắt đẫm lệ chan hoà
          Đừng thương đừng nhớ đừng thèm kể lể
          Lòng sẽ thôi buồn vơi những xót xa

           
          Biết yêu là khổ tình rồi thế đó
          Nhưng sao hồn vẫn vò võ canh thâu
          Đêm nơi phòng loan tai kề ngoài ngõ
          Ngóng bước ai về cho thoả miềm mong

           
          Thu sắp sưả tàn đông rồi sẽ đến
          Cây muộn sầu đứng đếm những vì sao
          Khi nào sông Ngân liền dây nối kết
          Tình sẽ bên nhau thôi hết nghẹn ngào

           
          Sương Anh
           
           
          Cưng nha... biết anh ja khoái hun... cái cho sắp hàng dài để hun... khéo dỗ ngọt  làm khoái gần chết hà ... nhớ ha... thấy hơi buồn là nhảy vô hun liền nha... hihihi...hong thôi hóc dai cho ngập lụt ah  tục tưng... hihihi 

          Hihihihi...trùi ui....té ra anh JA cũng "dờ ê" dữ nha, nghe nói tới hun là khoái hà ... mún nưã hôn, có nè.... đã chưa ...phen này cho anh JA líu lưỡi nói ngọng lun...hahahaha....
          ------------------------
          SuốiNguồnThơ_NĐ
           
          Lại Một Người Mong, Trông Ngóng Nghe

          Lại một người mong trông ngóng nghe
          Tiếng ai thỏ thẻ, gió bên hè
          Thoại đàm một chút thôi cũng đủ
          Nguôi dỗ hồn đau bớt tái tê

          Những ngày xa cách em không gọi
          Bấm máy gọi em đến rụng rời
          Điện thoại đã cắt không còn nữa
          Lạc loài tan tác cách ngăn đôi

          Những ngày xa cách không nghe gọi
          Nhắn gởi khắp nơi, cạn hết lời
          Để có khi nào ai ghé đến
          Nghe hồn bức xúc nhớ không vơi

          Điện thoại cầm tay nhớ ngẩn ngơ
          Buồn nằm trong túi, góc bàn thơ
          Hình em còn đó chiều thu nhạt
          Chiếc lá bên hiên thờ thẫn chờ

          Mai mốt lỡ anh thành cát bụi
          Gió đưa về đấy đậu trên vai
          Vỗ về khi khóc lệ lăn dài
          Anh lại chờ em trong kiếp khác

          Nguyên Đỗ

           
           
           
          Em Gọi Mãi Anh Nào Có Nghe
           
          Điện thoại đường xa em gọi về
          Gọi hoài gọi mãi anh nào nghe
          Chờ trông đỏ mắt buồn vời vợi
          Chẳng biết anh đâu quên hẹn thề
           
          Em đã nói rồi chờ tí nha
          Vậy sao anh chẳng chịu nằm nhà
          Đường dây viên liễn em vưà nối
          Mừng rỡ gọi liền anh chẳng ra
           
          Anh bảo anh khan cổ cạn lời
          Vì đâu...em chẳng biết anh ơi
          Hay là...em biết rồi...đừng nói!
          Mắc bận đường dây...với một Người?!
           
          Em sẽ từ nay không gọi phone
          Hỏi rằng anh có thấy nao nôn?
          Bậm môi tự nhủ không phone nưã
          Chăn quấn giấu đi giọt tủi hờn
           
          Chẳng biết lời anh nói thật không?
          Đường dây đang bận chứ trong lòng
          Em xem điện thoại như anh đó
          Lăn lóc trợn tròn mắt ngóng trông
           
          Đang dỗi cũng đành xin chịu thua
          Muốn làm ngơ để cho anh chưà
          Nghe lời than vãn sao thương quá!
          Tha tội lần này cho... chịu chưa?!
           
          Sương Anh
          ---------------------------------
           
          Biển Em Và Anh _ ĐMLYN
           




          Biển Chiều . . .
           

          Anh ơi! tiếng sóng dần thưa
          Hoàng hôn biển lặng đong đưa hạt tình
          Những tàn lá rũ vô hình
          Trăng nghiêng nửa mảnh soi bờ hoang vu

           
          Đi đâu anh - biết em chờ ??
          Thời gian hụt bắt vật vờ trông nhau
          Đại dương ôm mối tình đầu
          Nhiều năm nỗi nhớ càng sâu với người

           
          Chạnh lòng nhìn ánh sao rơi
          Vào lòng biển lớn - vào đời mênh mang
          Cho tôi một chút mơ màng
          Chút tình như đã lãng quên một thời

           
           
          aB

          Một Mình...
           
          Một lần yêu vạn lần sầu
          Biển chiều sóng vỗ gợi câu ân tình
          Trăng soi bóng nước lung linh
          Hàng dưà rủ lá nghiêng mình chờ ai
           
          Sóng đêm nhẹ tiếng thở dài
          Dấu chân trên cát nhạt phai mất rồi
          Một mình đếm bước chân côi
          Lòng nghe hiu quạnh giưã đời phù du
           
          Biển đêm dưới ánh trăng Thu
          Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ru cát nằm
          Cát còn có bạn trăm năm
          Mình ta trên biển âm thầm gót đơn
           
          Sương Anh 23/11/08
          ---------------------------
          Biển Em và Anh _ ĐMLYN
           
           
          Mơ. . .

          Mơ Nguyệt Hằng hương Sen màu hoa trắng
          Mơ kỳ nữ nét duyên dáng liêu trai
          Mơ đôi môi mọng ướt ngàn đêm say
          Mơ huyền thoại lẻ ngàn đêm miên viễn

           
          Có một loài hoa không là sen kiều diễm
          Không là trăng toả ánh bước đường anh
          Nét kiêu sa không đổ nước nghiêng thành
          Màu hoa dại giữa rừng hoang, đất cháy

           
          Cũng ước mơ nhưng đơn sơ bình dị
          Nào dám mơ gối tóc chạm mây bay
          Trái tim em khắc giữ bóng hình anh 
          Nếu được mơ - sẽ mơ anh yêu mãi     

           
           
          aB
           
           
           
          Mộng....
           
          Nhớ quá đem giấc mơ vào trong mộng
          Để thấy hồn không trống trải cô đơn
          Tình xa xăm dễ lạc như dây đờn
          Khi phím nhớ bị dây chùng níu lại

           
          Mộng đưa anh về bên em mãi mãi
          Trái đất này còn lại chỉ đôi ta
          Tình đam mê, ngây ngất, đậm đà...
          Vườn hoa mộng...anh và em say khướt

           
          Chỉ là mộng mơ...làm sao có thực
          Đến bao giờ chung bước sánh vai nhau
          Mộng càng nhiều sẽ càng thêm khổ sầu
          Dù biết thế...vẫn mộng cầu...mơ ước...

           
          Sương Anh

          Bonjour aB, comment ça va?
          --------------------------
          Biển Em và Anh _ ĐMLYN
           
          Giữa đông . . .


          Em đi giữa trời đông

          Mưa tuyết phủ trắng đường
          Đôi môi run tê lạnh
          Mây xám màu rưng rưng

          Em đi giữa mưa giông
          Bàn tay nhung tím ngắt
          Gió giạt ào se thắt
          Lọn tóc rối ngổn ngang

          Cúi đầu dấu lệ tràn
          Tình chạm note đong đưa
          Giăng giăng dưới cơn mưa
          Ai đón đưa - chiều bão

          Tìm anh - anh nơi đâu
          Hơi ấm vai tựa đầu
          Sao âm thầm lặng lẽ
          Mưa nức nở hạt châu

          Vẫn nhớ nhau đấy thôi
          Anh sống trong tim tôi
          Gọi anh, bỗng ngẹn lời
          Tim nhói - cắn chặt môi

          Xa xôi hai ngả đời
          Nỗi nhớ làm sao nguôi
          Tâm tư xuôi dòng đổ
          Ra thăm thẳm biển khơi

          Tóc ướt xoã bờ vai
          Bóng đêm đang dần đến
          Gót chân lê miệt mài
          Tim sầu trong mưa đông

          aB
           
           
           
           
           
          THIÊN THẦN LẠC LỐI
           
          Giưã bảo tuyết muà Đông
          Thiên thần em lạc lối
          Đường còn xa diệu vợi
          Làm sao tới bên Người
           
          Đôi cánh em rã rời
          Tâm thần đã mỏi mệt
          Hy vọng tan biến hết
          Khi tuyết đến mịt mù
           
          Một màu trắng âm u
          Che hướng về bên đó
          Tìm hoài không thấy ngõ
          Dành bó gối gục đầu
           
          Hỡi người ở nơi đâu?!
          Có hay em đang gọi
          Lòng em đầy bối rối
          Hãy mau tới bên em
           
          Anh xem đôi cánh mềm
          Đã không còn đủ sức
          Hơi tàn không còn lực
          Giưã thăm thẳm mù khơi
           
          Em lạc giưã dòng đời
          Ai ra tay cứu vớt
          Rừng đông người thưa thớt
          Biết có ai nghe không?
           
          Tuyết hoà nước mắt hồng
          Biến thành viên ngọc BÍCH
          ÁNH toả đêm tịch mịch
          Làm sáng cả góc trời
           
          Giưã Đông tuyết rơi rơi
          Một thiên thần lạc lối...
           
          Sương Anh


          #35
            SuongAnh 08.12.2008 02:14:47 (permalink)
            0
            ThơThẩn _ Huyền Băng
             
             
            Ta đi tìm ta
             
            Trong phố khuya "rộn rịp"*
            Không tim được giấc ngà
            Lang thang ta vào mạng
            Ta đi tìm chính ta...
             
            Bao ngày xa rồi nhỉ
            Mười hai ngày trôi qua
            Vườn thơ không buồn tưới
            Héo hon gầy xót xa...
             
            Đừng buồn vườn thơ hỡi
            Ta phải trồng nhiều hoa
            Hoa đời cần trăm nẻo
            Mỏi chân ta về nhà...
             
            Trong hương đêm thanh mát
            Trong vườn thơ của ta
            Lời tự tình ta ngỏ
            Mặc đêm dài trôi qua... 
             
            Ta Tìm Ta Trong Đêm
             
            Giưã đêm khuya thanh vắng
            Ta tìm ta trong đêm
            Chung quanh đều yên lặng
            Chìm trong giấc êm đềm

             
            Vào nơi góc vườn nhỏ
            Tìm một chút bình yên
            Mùi hương thơ nhẹ toả
            Thanh khiết quên ưu phiền

             
            Qua một ngày bận rộn
            Ta quên mất chính ta
            Vào đây hồn yên ổn
            Tâm thanh tịnh an hoà

             
            Đêm nghiêng mình nằm ngủ
            Nét bình thản vô cùng
            Ta ngồi đây thả chữ
            Bay đầy lên không trung

             
            Sương Anh 16/11/08
             
            Chị Huyền Băng ơi....đang giưã đêm khuya bên chị rồi đó, em ăn cơm tối xong, đi dạo vườn thơ cho xuống bụng, thấy giờ này mà chị vẫn còn đi...lang thang để mà...Ta Đi Tìm Ta...hihihihih....chị đi tìm một chút an bình để rồi chui dô mùng ngủ tiếp , em nói đúng hôn? Chúc chị một giấc  thiệt là ngon đến trưa nha...

            ------------------------
            Biển Em và Anh _ ĐMLYN
             
             
            Trích đoạn: damotlanyeunhau



            Hoàng hôn loang tím . . .
             

            Nắng ngất ngây trên nước màu xanh thẳm
            Sóng chập chùng những âm vọng bâng khuâng
            Nói thật nhiều nhưng chưa thành tiếng phải không
            Nên hững hờ dẫu lòng tim tha thiết
             
            Em có phải chỉ là một ánh sáng
            Lập loè trong đêm - tan biến vào ban ngày
            Mình gặp nhau - chiều hoàng hôn loang tím
            Đêm đà về dòng lệ đẫm mi cay
             
            Ai đợi ai - sóng mỏi mòn khắc khoải
            Trăng và chiều chênh chếch ngóng nhìn nhau
            Vẫn hoài mong biển dịu từ lòng sâu
            Ru êm ả - đưa con tàu về bến
             
            aB
             
             
            Biển Hoàng Hôn
             
            Chữ nhớ chữ thương như suối thác
            Dâng trào nỗi khao khát yêu đương
            Em ngồi đây dệt mộng thiên đường
            Nơi chỉ có Em - Anh - Biển cả
             
            Tình cảm có nhiều điều rất lạ
            Mà làm sao diễn tả ra đây
            Mỗi ngày càng thắm thiết mê say
            Không một phút giây đừng nghĩ đến
             
            Bao luyến ái bao tình qúy mến
            Ta cho nhau - số mệnh an bài?!
            Tình yêu này vĩnh viễn không phai
            Không thể nào đường ai nấy bước
             
            Nước lúc xuôi dòng khi chảy ngược
            Bây giờ mình kẻ trước người sau
            Nhưng khi mà ý hạp tâm đầu
            Bất cứ nơi đâu tình vẫn thắm
             
            Trước biển hoàng hôn lòng say đắm
            Mơ màng ngồi dệt mộng trầu cau
            Mong tình yêu mãi thắm xanh màu
            Biển sóng êm cho tàu cặp bến
             
            Sương Anh 27/11/08
            -----------------------
            NhữngGiấcMơBuồn _ YURI
             
             
             BUỒN ĐÔNG
             
            Làm sao mà vui được
            Khi nghe bản nhạc buồn
            Bỗng dưng hồn sướt mướt
            Ngấn lệ vụt rơi tuôn

             
            Muà Đông trời lạnh lẽo
            Làm buốt giá tim lòng
            Tình chưa về chung nẽo
            Khiến càng thêm nhớ mong

             
            Đắm chìm trong nỗi nhớ
            Bao khát vọng tràn trề
            Hỡi người tình muôn thuở
            Mau về vỗ đam mê

             
            Bên ngoài kia lạnh lắm
            Gió réo rắc từng cơn
            Làm sao tình say đắm
            Khi hai đưá dỗi hờn

             
            Gió mang lời tâm sự
            Cuả trái tim yêu thương
            Buồn đông sương nức nở
            Thành tuyết rơi ngập đường

             
            Sương Anh 01/12/08
            ------------------------
            Biển Em và Anh_ĐMLYN
             
             
            Giọt Ngọc Long Lanh
             
            Mở trang thơ cũ bao nhung nhớ
            Khiến lệ buồn đọng ướt mắt mi
            Giọt ngọc long lanh thật lạ kỳ
            Ánh lên rực rỡ xanh màu Bích

             
            Khi yêu nhau thật lòng mong thích
            Người ấy bên mình thật dạ tâm
            Nếu chẳng may...mắt ướt lệ thầm
            Đời buồn bã năm canh vò võ...

             
            Sương Anh 01/12/08
            -------------------------------
            Thơ Bạch Vân Nam
             
             
            Lạ - Quen
             
            Khách vưà lạ lại cũng vưà quen
            Quen đến nỗi thuộc tên thuộc tuổi
            Có những lúc vườn thơ bước mỏi
            Ghé chân vào viếng Bạch Vân trang

             
            ***
             
            Thuyền thơ ra đến giưã dòng ngang
            Con sóng nhấp nhô điệu nhịp nhàng
            Mái thả hồn buông theo Mây Trắng
            Niềm riêng tâm sự trải bao trang

             
            Nẻo Đường Xuôi Ngược lắm người qua
            Chẳng biết tìm đâu bóng mái nhà
            Mắt mỏi lòng buồn chân trỉu nặng
            Hoàng hôn thấp thoáng đường còn xa

             
            Lià xa cố quận đến nơi đây
            Môi thiếu nụ cười nên héo gầy
            Nén tiếng thở dài, hồn thấy lạ
            Đêm về...khao khát quá...vòng tay

             
            Tuyết rơi Đông lạnh thiếu tình người
            Nay bỗng gặp nhau lòng rất vui
            Khách lạ mà quen, quen lắm nhỉ?!
            Sương - Mây đều cũng chung vòm trời

             
            Hồn thơ tản mạn tứ thơ rơi
            Thư Quán ươm mơ dệt mộng đời
            Thi hữu Việt Nam nhờ mạng lưới
            Vào đây thân ái hoạ vần chơi

             
            Sương Anh 02/11/08
            -----------------------------
            ĐÊM TRĂNG _ TUAN_ANH
             
             
            Đôi Bờ
             
            Em bỏ đi rồi tôi ngẩn ngơ
            Ngồi đây thương nhớ giưã đôi bờ
            Dáng em thoáng hiện trong đáy cốc
            Là thực hay là một giấc mơ...

             
            - Em đã xa rồi xa quá xa...
            Bóng em chìm khuất ánh dương tà
            Mỗi người mỗi ngã đời ly biệt
            Xin chớ buồn vương lệ xót xa

             
            Hồn đã chết rồi khi vắng em
            Ngồi đây thương tiếc thuở êm đềm
            Mênh mang sóng nước khơi niềm nhớ
            Đôi bờ phân cách bởi ngày đêm

             
            - Anh ở nơi này em chốn kia
            Nhớ thưong chi nưã kẻ vong thề
            Mê say tiên cảnh không về nưã
            Lỗi đạo vợ chồng nghiã phu thê

             
            Lạc bước vô tình nghe tiếng than
            Hồn ta đầy xúc cảm vô vàn
            Người đi xin chúc hồn thanh tịnh
            Kẻ ở cầu mong được vạn an

             
            Sương Anh 02/11/08
            ------------------------------
            Biển Em và Anh _ ĐMLYN
             
            Trích đoạn: damotlanyeunhau




            Đọc dòng thơ cũ . . .


            Em nơi đây đọc lại dòng thơ cũ
            Nhớ ngày xưa dòng ký ức đầy vơi
            Đời ly hương ta uống chén ngậm ngùi
            Kỷ niệm thời áo trắng bay - bỏ lại

             
            Đọc thơ anh - bất chợt hồn nhoi nhói
            Biết chia tay khi nào sẽ tương phùng
            Không dám nói - mà chỉ bước âm thầm
            Vì có lẽ biết rằng - em sẽ khóc

             
            aB


            Giọt Ngọc Long Lanh
             
            Mở trang thơ cũ bao nhung nhớ
            Khiến lệ buồn đọng ướt mắt mi
            Giọt ngọc long lanh thật lạ kỳ
            Ánh lên rực rỡ xanh màu Bích

             
            Khi yêu nhau thật lòng mong thích
            Người ấy bên mình thật dạ tâm
            Nếu chẳng may...mắt ướt lệ thầm
            Đời buồn bã năm canh vò võ...

             
            Sương Anh
             
            aB ui....đừng thèm đọc thơ cũ nưã ha...lát nưã hết ngủ được bi giờ đó...Bonne nuit... [sm=bed.gif]
            -------------------------
             
             
            Trích đoạn: damotlanyeunhau



            Sau lần hẹn cuối . . .
             

            Sau lần hẹn cuối - sau đêm tình say ngất
            Hạt nắng vào chăn gối thấy bơ vơ
            Vòng tay em hụt hẫng hồn xót xa
            Trải suối tóc - lê thê dòng suy nghĩ

             
            Anh ở đâu ? biển trời bao la thế
            Góc phố nào anh rải bước, không em?
            Con đường tình mơ chung lối ấm êm
            Sáng Chủ Nhật .. màu mây buồn giăng ngõ

             
            Có lẽ nào chỉ một ngày anh vắng
            Đà nhớ nhiều đã trống vắng cô đơn
            Trái tim thơ, rưng rưng bút giỗi hờn
            Phải chăng vì nồng nàn lần hẹn cuối

             
            Hay em đà yêu Anh thật đắm đuối
            Rực đam mê chăn gối nhuộm tương tư
            Vẽ vào tim hình bóng anh - tiếng cười 
            Vị tình yêu đậm sâu vùng ký ức. . .

             
            aB

             
            Tình Hoang Mê
             
            Cuộn mình trong giấc ngủ hoang mê
            Thoáng thấy bóng ai đang hiện về
            Ngây ngất hồn em choàng thức tỉnh
            Nhưng người đâu thấy...ôi, buồn ghê!

             
            Sau lần hẹn cuối người về đâu?!
            Vò võ cô đơn nước mắt sầu
            Chăn gối vo tròn đêm thổn thức
            Người như cánh nhạn khuất chìm sâu

             
            Xanh xao chiếc bóng nơi cô phòng
            Em nhớ anh nhiều có biết không?
            Sao để lệ buồn vương mắt biếc
            Một ngày không thấy ngẩn ngơ lòng

             
            Đêm hoang chăn lạnh gió vô tình
            Thao thức vì ai dáng kém xinh
            Ngõ vắng đăm chiêu tìm bóng dáng
            Hoài công vô vọng...chỉ riêng mình

             
            Sương Anh 02/12/08
            -------------------------------
            ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
             
             



            GIỮA  ĐỜI  KHÔNG  EM !
             
            * * *
             
            Đêm này tuyết lạnh rơi rơi...
            Tôi đi quanh quẩn giữa đời không em!

            Tóc nâu
             

             
            Tuyết Lạnh

            Tuyết lạnh rơi đầy lấp cỏ êm
            Phòng khuê đợi mãi bóng tình đêm
            Mà đâu còn nưã nay xa lắc
            Nhớ đến tim đau hồn lã mềm
             
            Kỷ niệm mong manh như khói sương
            Tình em lạc lỏng giưã vô thường
            Trái tim du mục không nơi trú
            Chẳng biết người còn chút luyến thương?
             
            Băng giá muà Đông lạnh tứ thơ
            Vần câu rét buốt gục bên bờ
            Nỉ non tiếng khóc làm tâm động
            Bút mực chia lià...vỡ mộng mơ...
             
            Sương Anh 04/12/08
            -----------------------------
            NhữngGiấcMơ Buồn _ YURI
             
             
            Tôi Đã Có Mùa Đông
             
            đừng buồn chi người hỡi
            sương đêm lạnh đất trời
            cũng chờ mong nắng sớm
            sưởi ấm giọt sầu rơi
             
            tôi con tim băng giá
            không có chỗ nương nhờ
            nên có gì mà lạ
            lệ nồng giờ đã khô
             
            đừng buồn chi người nhé
            tôi đâu phải đơn côi
            trong đêm này có lẽ....
            còn mùa đông với tôi !
             
            dù lòng tôi hoang lạnh
            nhưng có nắng trên đầu
            còn phương người cô quạnh
            tuyết lạnh chồng lên nhau
             
            xin vui đi người nhé
            tôi đã có mùa đông
            mong phương trời xa ấy
            mau đến nắng xuân hồng.
             
            Cô Bé yuri
             
            SA ơi , yuri đâu có muốn mình thành con virus lây nỗi buồn đâu , xin SA vui đi mà kẻo hong mà thành virus thiệt á !
             
            Hihihihihihih....thì càng dui chứ sao nè...YU đừng sợ ha, có SA nưã nè...mình mà thành hai con virus chạy khắp vườn thơ Thư Quán, chắc cũng dui lắm YU há...
             
             
            Muà Đông Về bên Em
             
            Em nay không còn buồn
            Vì muà Đông đã đến
            Một khung trời dễ mến
            Theo cánh hoa tuyết bay
             
            Hồn em say ngất ngây
            Nhìn trời đầy hoa nở
            Màu trắng tinh rực rỡ
            Làm rực sáng khung trời
             
            Đông về đến bên đời
            Nhà nhà đều bận rộn
            Bánh mức kẹo nhiều món
            Để chờ đón Giáng Sinh
             
            Và còn nưã người tình
            Đang chờ em dạo phố
            Đền trắng xanh vàng đỏ
            Rọi sáng cả con đường
             
            Đi bên cạnh ngưòi thương
            Tay nắm tay song bước
            Nhìn trời cao lòng ước
            Mong mãi được như vầy
             
            Một nụ hôn đắm say
            Lén trao nhau góc tối
            Muà Đông bao năm đợi
            Nay đã đến bên đời
             
            Sương Anh 04/11/08
            -------------------------------
            SuốiNguồnThơ_NguyênĐỗ
             
             
            Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
             
            Em, chiếc khăn quàng cổ
            Chiều nay đợi trước nhà
            Một buổi chiều mưa gió
            Hồn dạt dào thiết tha
             
            Chiếc khăn vừa độ ấm
            Đủ dài quấn cổ anh
            Hương tự nhiên đằm thắm
            Cho anh giấc mơ lành
             
            Cổ anh không lạnh nữa
            Chắc chẳng khàn bị đau
            Nói năng hòai từng bữa
            Hát ca vui thật ngầu
             
            Chiếc khăn quàng em dệt
            Hương em thấm đượm vào
            Tự nhiên thơm da diết
            Trái tim hồn xuyến xao
             
            Nguyên Đỗ
             
            Chiếc Khăn Quàng Cổ
             
            Chiếc khăn thế vòng tay
            Quấn vòng quanh chiếc cổ
            Lòng anh vui tràn đầy
            Quên đi bao cực khổ
             
            Chiếc khăn ấm tình đông
            Nồng nàn hương tinh khiết
            Gió bão cũng mặc lòng
            Bên em tình bất diệt
             
            Anh có chiếc khăn quàng
            Theo một bên thích nhé
            Trên bước đường gian nan
            Khăn cùng anh chia xẻ
             
            Ước em là chiếc khăn
            Theo bên anh mọi lúc
            Đời vinh nhục trầm thăng
            Vẫn cùng nhau song bước
             
            Sương Anh 05/12/08
            --------------------------
            Biển Em và Anh _ ĐMLYN
             

            Giây phút tìm quên . . .
             

            Nếu có một ngày em không về lối nhỏ
            Đoạn đường mà hai đứa đã từng ghi
            Những kỷ niệm - lời hứa, nụ hôn môi
            Anh sẽ thế nào ? Khi ngày mai như thế
             
            Anh sẽ nhớ em - tìm em chân trời, bể
            Bãi biển quen La Perouse - mộng thơ
            Hay tuyến xe điện - những chiều tan sở
            Hay đơn giản rằng, ắt có đến - có đi
             
            Chỉ bấy nhiêu - sao hồn đau tim nhói
            Nghe rã rời cảm phũ phàng - đắng cay
            Anh có hiểu - cuộc tình tràn đam mê
            Làm sao thờ ơ ? cho nhịp tim rơi vỡ
             
            Nhỡ một ngày em không về chốn cũ
            Căn nhà mơ - hai đứa vẽ trong tim
            Người yêu ơi! bởi từ nơi đáy hồn
            Anh giắc reo hạt hững hờ - lạnh buốt
             
             
            aB
             
             
             

            ...TÌNH XA  MUÔN THUỞ!
             
            Khi đã yêu là yêu thật sự
            Trái tim mình giao hết cho ai
            Không bao giờ nghĩ đến ngày mai
            Sẽ có một tình yêu đỗ vỡ...
             
            Con gái khi yêu thường rất ngố
            Tin vào tình chẳng chút hoang mang
            Đến khi mất mới thấy ngỡ ngàng
            Vì chẳng nghĩ tình tan thoáng chốc
             
            Mắt chẳng ướt mà hồn lệ khóc
            Đến giờ cũng chẳng hiểu vì đâu
            Tình đang vui bỗng hoá thành sầu
            Ngẫm lại...do mình gây cớ sự?
             
            Định mệnh an bài...chuyện đã cũ
            Nhủ lòng thôi ủ rủ buồn đau
            Anh xa rồi có khóc âu sầu
            Thì cũng đã...tình xa muôn thuở!
             
            Sương Anh
            ----------------------------
            ThơThẩn _ Huyền Băng
             
             
             
            Hoa súng,
             
            Giản dị đơn sơ tên của nàng
            Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
            Lá cành yểu điệu như thục nữ
            E ấp chào ai dưới nắng vàng
             
            HB 
             
            HOA SÚNG 2
             
            Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
            Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
            Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
            Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
            Thi Nang
             
            HOA SÚNG
             
            Gặp cánh hoa mơ tưởng bóng nàng
            Hương đồng gió nội chẳng đài trang
            Mây tô nước thả nên mùa thắm
            Trộn ánh trăng thu chút nhụy vàng.
             
            MINH TUẤN.
             
            HOA SÚNG 3
             
            Múa ngón tay thon dệt ảnh nàng
            Tô hình vẽ bóng nét đoan trang
            Dịu dàng mềm mại trên làn sóng
            Chen giữa màu xanh sắc tím vàng
            Thi Nang
             
            HOA SÚNG
             
            Ngẩn ngơ chú bướm lượn quanh nàng
            Nét đẹp thanh tao chẳng hoá trang
            Tận chốn đầm sâu hương ngát toả
            Khác chi mỹ nữ chốn cung vàng
             
            Sương Anh
             
            HOA SÚNG.
             
            Hạ thắm mây cao Súng nở vàng
            Hồ xanh sóng gợn nét đoan trang
            Gió rung cành lá mang hương thắm
            Nắng dọi cười hoa thắm nụ nàng.
             
            MINH TUẤN
             
            Thân mến chào Huyền Băng,Minh Tuấn và Sương Anh,
            Để nối tiếp ý cùng quý thi hữu,Thi Nang xin mượn hai từ"cung vàng" của Sương Anh nha.
             
            HOA SÚNG 4
             
            Cung vàng lạnh lẽo lắm nàng ơi!
            Về chốn đầm xưa đẹp cuộc đời
            Mặc sức phơi vàng trong nắng gió
            Tha hồ trải tím dưới mưa rơi.
            Thi Nang 
            --------------------------
            Chào mọi người,
             
            HB vắng có "mí bửa" mà không dè mọi người có nhiều cảm xúc với hoa súng quá !
            Cám ơn Thành Dũng, Minh Tuấn, Đình Thế, Người lính, Thi Nang và em Sương Anh đã đóng góp những cảm xúc giành cho loài hoa đồng cỏ nội này.
             
            HB gởi đến các bạn một hoa súng nữa nè! 
             


             
             
             
            Giữa bùn lầy nước đọng
            Hoa vươn mình khoe hương
            Sắc hoa lại đậm thắm
            Ai mà không tơ vương
             
            HB

             

            HOA SÚNG 5
             
             
            Lấm tấm tràng sương đọng
            Nhụy vàng thoảng đưa hương
            Giữa đồng xanh thơ mộng
            Lòng người mãi vấn vương.
            Thi Nang
             
            HOA SÚNG
             
            Súng mọc từ bùn đọng
            Dưới đầm vẫn ngát hương
            Đưa thi nhân vào mộng
            Hoa hay Người...lòng vương
             
            Sương Anh
            --------------------------
            Thân mến chào Huyền Băng,Minh Tuấn và Sương Anh,
            Để nối tiếp ý cùng quý thi hữu,Thi Nang xin mượn hai từ"cung vàng" của Sương Anh nha.
             
            HOA SÚNG 4
             
            Cung vàng lạnh lẽo lắm nàng ơi!
            Về chốn đầm xưa đẹp cuộc đời
            Mặc sức phơi vàng trong nắng gió
            Tha hồ trải tím dưới mưa rơi.
            Thi Nang 
             
             
            HOA SÚNG
             
            Lầu son nhung gấm khổ ai ơi!
            Giưã chốn đầm sâu vui thú đời
            Sắc lá xanh non làm nổi bật
            Cánh hoa màu tím nhụy vàng tươi
             
            Sương Anh
             
            SA xin chào các anh chị, xin phép chị HB cho SA mượn một chỗ nhỏ để hoạ với anh TN về vần  ƠI  nha...Anh Thi Nang nè, chủ đề HOA SÚNG đang nằm trong nhà chị HB hay ghê đó, nên cho phép SA họạ cùng anh ở đây luôn ha...chúc chủ đề Hoa Súng cuả chị HB còn tiếp theo....dài thiệt là dài...hihihihì...
            #36
              SuongAnh 06.01.2009 19:21:20 (permalink)
              0
              Biển EmVàAnh _ ĐMLYN
               
               
              Có Lẽ nào...
               
              Có lẽ nào tình vưà đang chung lối
              Mà bây chừ mộng vỡ khóc ly tan
              Đêm giá lạnh hồn nhức nhối vô vàn
              Thương xót cuộc tình dở dang ngang trái

               
              Có lẽ nào tình yêu vưà nê1m trải
              Chưa kịp ngọt ngào êm ái đã xa
              Chất chưá bao nhiêu say đắm mặn mà
              Mà đành phải đời xót xa hai ngã

               
              Có lẽ nào giờ trở thành người xa lạ
              Với những gì ta đã trót trao nhau
              Quay lưng đi với nhũng giọt lệ sầu
              Tim nức nở hồn đớn đau...tình chết!

               
              Sương Anh 07/12/08
              ------------------------------
              SNT _ NGuyên Đỗ
               
              Sao Để Trái Sầu Rơi Rụng
               
              Cớ sao để trái sầu rơi rụng
              Có phải vì nao núng gió Đông
              Tiếng thở than nghe thấy động lòng
              Này người hỡi xin đừng buồn nhé!

               
              NOEL về phố phường vui vẻ
              Chớ để lòng quạnh quẻ xót xa
              Hãy cứ vui chờ gió đến nhà
              Mang tin mới từ xa về đó

               
              Anh xem kià đèn hoa đầy ngõ
              Để đón mừng ngày Chuá Giáng Sinh
              Dẫu cách xa nhưng hai đưá mình
              Luôn vui vẻ ngập tràn hạnh phúc

               
              Bài thơ tình vẫn cùng chung khúc
              Vần nối vần quấn quít bên nhau
              Nào cách xa mà rớt tiếng sầu
              Khiến hồn thơ trở nên buồn bã

               
              Trái sầu rơi hãy đem chia nhá
              Đắng chát chua cay cũng cắt đôi
              Mỗi đưá một đầu môi chạm môi
              Sẽ tìm thấy ngọt bùi trong đó

               
              Đông qua Xuân đến vườn hoa nở
              Tình chúng mình rạng rỡ xiết bao
              Đời cách xa tình vẫn ngọt ngào
              Cùng năm tháng bao giờ thay đổi

               
              Sương Anh 08/12/08
              -------------------------
              NỗiNiềmDâuBể _ Trạc Tuyền
               
               
              Ghé Thăm Sư
               
              Sắp sưả Noel và cuối năm
              Tiểu thư ghé đến nhà Sư thăm
              Chẳng hay có chuyện gì đây nhỉ?
              Đệ tử bỏ đi thầy khóc ấm

               
              Thôi hãy trở về săn sóc chuà
              Ta ban tràng hạt đã xài chưa?
              Mõ chuông kinh kệ không ai gióng
              Chuà chẳng ai trông cứ bỏ bưà

               
              Tề chỉnh làm ăn sẽ được may
              Chúc Sư sắp tới lộc tài đầy
              Trụ trì có mặt thập phương khách
              Sẽ đến thăm chuà đông đảo ngay

               
              Hãy nhớ nhũng lời ta dặn nha
              Siêng năng thường trú ở trong nhà
              Tức thời mọi chuyện đều êm đẹp
              Đừng có ta bà...ta phạt đa!

               
              Sương Anh 09/12/08
              ---------------------------------
              Thơ Thẩn _ Huyền Băng
               
              HOA SÚNG
               
              giưã đầm ao một cánh tươi
              Vưon lên tô điểm đẹp thêm đời
              Nhụy vàng hoa tím màu xanh lá
              Ngây ngất lòng ta hỡi súng ơi!

               
              Sương Anh 08/12/08
              --------------------------
              TìnhMãiCònVương _ JA
               
               
              Tình Mẹ Và Con
               
              Thu hết bây chừ lại đến Đông
              Nhìn màu tuyết trắng chạnh trong lòng
              Đâu đây tiếng gọi từ tâm khảm
              Con! Mẹ! Đôi hồn cùng nhớ mong...
               
              Mẹ chẳng bao giờ xa cách đâu
              Thân còn hay rã mục mồ sâu
              Linh hồn vẫn cứ theo ta mãi
              An ủi tinh thần lúc khổ đau
               
              Yêu Mẹ thì không để nhọc Người
              Bạc tiền không sánh được niềm vui
              Thấy ta an lạc Người sung sướng
              Cố gắng hiền ngoan sống ở đời
               
              Dẫu cách hay gần Me vẫn luôn
              Tình yêu như mạch nước trong nguồn
              Luân lưu chảy mãi không ngừng nghĩ
              Tình Mẹ trọn đời con kính thưong
               
              Sưong Anh 08/12/08
              -------------------------------
              BiểnEmvàAnh_ĐMLYN 
               
              Xa Rồi...
               
              Trăng treo chênh chếch đầu ghềnh
              Thuyền buông tay lái bồng bềnh đong đưa
              Tay ôm gối nhớ chuyện xưa
              Kỷ niệm giờ đã theo mưa trôi dòng
              Người ta biết nhớ hay không?
              Riêng em vẫn giữ theo dòng thời gian
              Đêm nay dưới ánh trăng tàn
              Một mình một bóng thuyền nan đợi chờ
              Có còn gì nưã mà mơ
              Đàn rung mấy tiếng hững hờ - lặng im...
               
              Sương Anh 10/12/08
              -------------------------------
              MộtThuởCònVương _ Đình Thế
               
               
              Ngậm Ngùi
               
              Ngậm ngùi hụt hẫng ru ta (ĐT)
              Một hai ba bốn tình xa tình gần
              Mình em theo dõi nhịp chân
              Bước cao bước thấp...tình nhân đâu rồi?!
              Sương đêm nhè nhẹ rớt rơi
              Co ro vai lạnh giưã trời muà Đông
              Lạnh lan thấm cả trong lòng
              Bao lần áo mặc cũng không ấm hồn
              Vì đâu?!chẳng rõ nguồn cơn...

              Sương Anh 11/12/08
              ------------------------
              MộtThoángMuàThu _ Minh Tuấn 
               
              THỨC TỈNH
               
              Hai tuần nưã chuá Giáng Sinh
              Cứu bao nhân thế điêu linh đường trần
              Thánh đường dậy tiếng chuông ngân
              Người người rộn rã nhanh chân tìm về
               
              Cuộc đời chìm đắm u mê
              Quỳ bên chân Chuá nguyện thề đổi thay
              Bao nhiêu kẻ khó đưa tay
              Mang tình yêu Chuá lấp đầy nổi đau
               
              Lòng con ước nguyên khấn cầu
              Mong ơn trên phước nhiệm mầu ban cho
              Đời người tất bật âu lo
              Trước bao cuộc sống bơ vơ linh hồn
               
              Nhũng ai tỉnh thức nhanh hơn
              Quay về bên Chuá học khôn làm người
              Giữ tâm nhân ái vui tươi
              Mặc ai hơn kém nụ cười điềm nhiên
               
              Noi gương bậc Thánh Nhân hiền
              Thảnh thơi vui thú điền viên tịnh lòng
              Dẫu trời tuyết lạnh bão giông
              Ta thời vẫn ấm...ân hồng Chuá ban
               
              Sương Anh 11/12/08
              ----------------------------
              Biển EmVàAnh_ĐMLYN 
               
              Xa rồi...
               
              Có còn gì nưã mà mơ
              Đàn rung mấy tiếng - hững hờ - lặng im...
               
              Sương Anh

               
              Còn chăng những mảnh thủy tinh
              Hạt pha lê vỡ - môi mềm mặn cay
              Mưa rơi trên phím tình gầy
               Cung chùng nhịp lỡ trọn đời chia ly
               
              aB - Dec 2008
               
               

              Buồn cho kẻ ở người đi
              Đường xưa song bước nay thì quay lưng
              Nưả muốn gọi nưả thôi đừng
              Bận lòng chi nưã...người dưng thôi mà...

               
              Sương Anh 11/12/08
              ------------------------
              ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
               
              TÌNH HỒNG MÙA ĐÔNG
               
              Mặc tuyết rơi đầy trên lối đi
              Lòng em ấm áp chẳng sầu bi
              Tình thơ người viết lời êm dịu
              Ngây ngất hồn em mộng hái về

               
              Tuyết trắng ngoài kia rất mượt mà
              Mịn màng chưa một dấu chân qua
              Như tình em đó trao anh trọn
              Trong trắng trinh nguyên rất thật thà

               
              Ấp ủ niềm chung giưã tuyết đông
              Bên nhau hai đưá xây tình hồng
              Đôi tim nhịp đập cùng chung điệu
              Hoà quyện tâm hồn lên cõi không

               
              Bản nhạc muà đông hát tặng anh
              Lời ca mang những ước mơ lành
              Một đời hạnh phúc yêu thương mãi
              Hai đưá ta cùng dệt mộng xanh

               
              Sương Anh 11/12/08
              ------------------------
              SNT_Nguyên Đỗ
               
              BÌNH YÊN
               
              Anh con tàu bình yên
              Đưa em đi mọi miền
              Từ Á, Âu sang Mỹ
              Thăm vẻ đẹp thiên nhiên

               
              Anh chỗ dưạ bình yên
              Trước dòng đời trôi nổi
              Cánh tay anh làm gối
              Êm êm quên muộn phiền

               
              Anh đem đến bình yên
              Em ngoan hiền giấc ngủ
              Như hoa vưà hé nụ
              Được vạt nắng nâng niu

               
              Em xinh tươi mỹ miều
              Như cành hồng trước ngõ
              Cánh vươn theo làn gió
              Chào buổi sáng thần tiên

               
              Mong đời mãi bình yên
              Để hồn nhiên vui sống
              Cuộc tình đầy hoa mộng
              Đưa em vào bến mơ

               
              Anh chính là nguồn thơ
              Chảy hoài như dòng thác
              Tình anh đầy ấm áp
              Sưởi hồn em bình yên

               
              Sương Anh 17/12/08
              -------------------------
              ThơRơi_Tócnâu _ JA
               
               
              NOEL AN LÀNH
               
              Tất cả chân tình gửi đến anh
              Mong Noel đến được an lành
              Bình yên hạnh phúc bên chân Chuá
              Cầu nguyện chữ tình luôn mãi xanh
               
              Bước dạo vưòn thơ gặp tri âm
              Đôi lòng tri kỷ hiểu nhau ngầm
              Vần thơ thay thế lời yêu ngõ
              Nguyện giữ tình ai tận đáy tâm
               
              Sương Anh 17/12/08
              --------------------------
              TứLinhThi _ VDN
               
              ẤM CÚNG TRONG TÌNH CHUÁ
               
              Một chút tình xa xin gửi đến
              Mong Người mãi mãi được bình yên
              Dẫu Đông về tuyết lạnh ngoài hiên
              Nhờ có Chuá hồn an giấc tịnh
               
              Đèn sáng rực ngoài khung cưả kính
              Cây sapin lấp lánh ngàn sao
              Hoa treo khắp các lối ra vào
              Mừng đón Chuá Ngôi Hai giáng thế
               
              Cảm động quá mắt rưng ngấn lệ
              Mừng tương lai đời sẽ bình an
              Từ bao lâu trong cảnh lầm than
              Nay Chuá đến nhân gian bớt khổ
               
              Đau đớn bệnh tật làm hãi sợ
              Khiến thần hồn đầy những lo toan
              Từ tâm cuả Chuá khiến lòng con
              Được ấm cúng không còn lạnh lẽo
               
              Sương Anh 17/12/08
              ------------------------------
              Thơ Hoàng Nguyên
               
              JINGLE BELL
               
              Đón mừng ngày Chuá ra đời
              Chuông reo vang dậy khắp trời gần xa
              Nhạc đàn hoà tấu Thánh ca
              Trổi lên rộn rã muôn nhà hân hoan
              Từng bầy em bé họp đoàn
              Quây quần chờ đợi Cha phân phát quà
              Père Noel trên nóc nhà
              Chờ màn đêm đến hiện ra đầu giường
              Ôi bao em bé dễ thương
              Đêm nằm mơ thấy diệu thường làm sao
              Món quà bấy lâu ước ao
              Nay được thoả nguyện xiết bao là mừng
              Theo làn gió thổi chuông rung
              Liên hồi báo hiệu tưng bừng reo vang
              Nhà nhà đèn đuốc sẵn sàng
              Chào mừng Chuá Giáng trần gian cứu đời
               
              Sương Anh 17/12/08
              ------------------------------
              MờiChúcXuân_ Huyền Băng
               
              Ngày Xuân Quê Người
               
              Vô tình đọc thấy những trang xưa
              Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
              Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
              Quê người liễu rũ tóc dầm mưa



              Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
              Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
              Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
              Bên ni mọi tập tục dần thưa
               
              Sương Anh 29/12/08
              -------------------------
               
               
               
              Muà Xuân Sắp Về
               
              Muà xuân sắp sưả về
              Dẫu trời còn tiết đông
              Nhưng vạt nắng mầu hồng
              Đang đến gần ta đó
               
              Hạt mưa xuân nho nhỏ
              Rơi nhè nhẹ ngoài hiên
              Hoà ánh nắng dịu hiền
              Lung linh như viên ngọc
               
              Những nụ hoa vươn mọc
              Lấm tấm chồi non xanh
              Khung cảnh thật trong lành
              Cho em đầy mơ ước
               
              Xuân này khác xuân trước
              Vì có anh bên đời
              Lòng rộn rã vui tươi
              Tình xuân đang phơi phới
               
              Có lẽ xuân về tới
              Vì đông sắp qua rồi
              Mai vàng như đang đợi
              Chờ xuân đến cười vui
               
              Sương Anh 29/12/08
              -------------------------
              Mộtthoángmuàthu_Minh Tuấn
               
              Chúc Tết
               
              Một thoáng muà thu nay đã qua
              Đông tàn xuân sắp viếng thăm nhà
              Mừng vui đón Tết xin lời chúc
              Đầm ấm bên trời viễn xứ xa
               
              Bánh tét bánh chưng dưa kiệu này
              Bàn thờ mâm ngũ quả trái cây
              Dâng lên cúng Phật cùng tiên tổ
              Mong ước năm nay tài lộc đầy
               
              Xin chúc hạnh thông suốt một năm
              Dòng đời dẫu có lúc thăng trầm
              Chỉ là biến chuyển theo thời vận
              Hạnh phước vẫn còn - theo quẻ xâm.
               
              Sưong Anh 29/12/08
              -----------------------------
               
              TÂM _ VDN
               
              Xuân An Hoà
               
              Chim én lượn bay có nghiã là
              Nàng xuân đang bước đến cùng ta
              Mừng vui pháo nổ nghinh tân đón
              Nghi ngút khói hương khắp mọi nhà
               
              Đông lạnh trong nhà kinh pháp hoa
              Tâm tư bình thản trí an hoà
              Bao nhiêu phiền não đều tan biến
              Năm mới bình an khổ lánh xa
               
              Sương Anh 29/12/08
              ---------------------------
              SNT _ NĐ
               
              Công Đức
               
              Ngày nghỉ lễ em đi làm công đức
              Việc riêng tư khóa lại khỏi âu lo
              Việc chung em kiên quyết chẳng hàm hồ
              Dạy cho kỹ, không tơ mơ chiếu lệ
               
              Từ việc khó đến ... ư kìa việc dễ
              Em chu tòan không than vãn một câu
              Sợ tơ vương đôi mắt nhỏ giọt châu
              Buồn ngưng đọng thấm vào đầu: bạc trắng
               
              Tháng mười hai tuyết rơi không có nắng
              Nên đóng băng trơn trượt lạnh buốt tay
              Anh nhớ em, nhớ lắm nhớ từng ngày
              Không dám gọi sợ người ta nhảy mũi
               
              Em hồng phúc che đời anh gió bụi
              Còn ruổi rong trong cõi mộng đam mê
              Vẫn thầm mơ thầm ước bước chân về
              Của em đó giữa hồng trần mê muội
               
              Nguyên Đỗ
               
               
              Hồi Hướng
               
              Công đức em làm là mong hồi hưóng
              Cho người hiện tiền đời trước đời sau
              Là những người em luôn nghĩ trong đầu
              Cầu vạn phước thi nhau về với họ
               
              Lời khấn nguyện cho cả anh, em đó
              Mong duyên lành trời ban bố đôi ta
              Bây giờ đang riêng lối cách quan hà
              Nhưng mai mốt sẽ chung nhà chung mái
               
              Tuy an vui nhưng không tránh lòng sợ hãi
              Bởi cuộc đời lắm dâu bể khó lường
              Khi đã yêu thì thương thật là thương
              Nhưng trái tim với đời thường khác biệt
               
              Tình cuả ai khiến hồn em da diết
              Ước mong sao thuyền với biển chung dòng
              Cho con sóng nhè nhẹ vỗ đưa đong
              Ru hai đưá tình nồng say muôn thuở
               
              Sương Anh 29/12/08
              -----------------------------
               Biển Em và Anh _ ĐMLYN
               
               
              Mây Nước . . .
               

              Lửng lơ nghe tiếng sóng
              Lăn tăn vỗ vào bờ
              Cơn cuồng nhiệt - hối hả
              Lớp nhịp nhàng đam mê
               
              Em đi tìm quên lãng
              Trôi thả nỗi nhớ thương
              Quên những đêm đông giá
              Hong mạch tim - xước mềm
               
              Biên biếc một màu xanh
              Mây nước soi bóng hình
              Đôi én nhạn về tổ
              Em - dấu yêu mong manh
               
              Tim tha thiết yêu người
              Hồn vất vưởng chơi vơi
              Mùa tuyết đông lạnh buốt
              Tình em - anh buông lơi
               
              Sợi nắng nhạt hắt hiu
              Cả ngày như ánh chiều
              Người quên - người mỏi nhớ
              Cuộc tình dần lắng sâu
               
              aB - Dec 2008
               
              Lững Lờ...
               
              Nằm nghe tiếng sóng vỗ
              Lòng thanh thản vô bờ
              Thả hồn vào cơn mơ
              Thấy đời nhiều hoa mộng
               
              Giưã mênh mông biển rộng
              Với trời đất bao la
              Chung quanh là sơn hà
              Cảnh đẹp như tranh vẽ
               
              Gió bên tai nhè nhẹ
              Đưa hồn lên mây cao
              Lời cuả sóng rì rào
              Như là lời tình tự
               
              Vai nghiêng mái tóc rũ
              Sợi óng ánh soi dòng
              Vạt nắng chiều đến hong
              Ủ khô lòng lạnh ướt
               
              Áng mây trôi lờ lững
              Theo cơn gió ru chiều
              Lắng nghe trái tim yêu
              Thầm thì: Anh! Em nhớ...!
               
              Sương Anh 29/12/08
              ----------------------------
              ONLY nhớ Thanh Hằng
               
                Bốn Muà Yêu Nhau
               
              Quen nhau độ ấy muà Xuân
              Đến nay cũng đã được gần một năm
              Tình yêu len lén âm thầm
              Từ khi Hạ đến tình câm hoá lời
              Tâm tình theo tiếng lá rơi
              Thu vàng lãng mạn ru đời đôi ta
              Tình yêu đầm ấm thiết tha
              Đông càng quấn quít mặn mà yêu thương
              Bốn muà ta mãi vấn vương
               
              Sương Anh 29/12/08
              --------------------------
              Thơ HànSĩNguyên
               
               
              Xuân Vui
               
              Đông tàn lại đến xuân
              Sao ta vẫn chưa gần?
              Biết bao giờ anh nhỉ?!
              Chung một mái tình thân
               
              Xuân về lòng dậy mơ
              Rào rạt mối tình thơ
              Trái tim vui hớn hở
              Tình yêu thắm đôi bờ
               
              Ô kià! đón xuân mau
              Xuân đang khoác áo màu
              Đỏ, vàng, xanh....đẹp quá!
              Đừng để Nàng chờ lâu
               
              Xuân đến cành hoa mai
              Khoe sắc đẹp trang đài
              Cánh đào muà xuân mới
              Nghiêng mình đón nắng mai
               
              Em bên anh xinh tươi
              Môi luôn mỉm nụ cười
              Xuân năm nay đẹp quá
              Lòng ngập tràn niềm vui
               
              Sương Anh 29/12/08
               
              Thơ Sương Anh
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Twist CM 125
               
              MIDI diễn tấu
               

               
              Ca từ
               
              XUÂN VUI
               

              Đông tàn tàn Đông
              Rồi lại đến xuân
              Mà sao ta chẳng được gần?
              Biết bao giờ anh nhỉ?!
              Chung một mái tình thân
               
              Xuân về Chào Xuân
              Lòng dậy ước mơ
              Tình thơ khao khát người thơ
              Trái tim vui hớn hở
              Tình yêu thắm đôi bờ
               
              Ô kià! Ô kìa ! Rực rỡ Chúa xuân
              Nàng Xuân khoác tấm áo màu
              Trắng, xanh, vàng, tím, đỏ!
              Đang dạo bước vườn sau
               
              Xuân về Chào Xuân
              Ngàn vạn đoá mai
              Xuân khoe nhan sắc trang đài
              Cánh đào mùa xuân mới
              Nghiêng mình đón nắng mai
               
              Đông tàn tàn Đông
              Rồi lại đến xuân
              Mà sao ta chẳng được gần?
              Biết bao giờ anh nhỉ?!
              Chung một mái tình thân
               
              Em bên anh Em bên anh
              Khoé mắt long lanh
              Bờ môi luôn hé nụ cười
              Xuân năm nay đẹp quá
              Lòng ngập tràn niềm vui
               
              (Trở lại từ đầu ...)
               
              Xuân năm nay đẹp quá
              Lòng ngập tràn niềm vui
               
              Sương Anh
              HSN-34-1003
              ----------------
              Hihihihihih...anh HSN thiệt tình...làm cho SA thấy vưà vui mà vưà mắc cười quá hà, mới vào đáp lễ chúc anh Vui Xuân Mới thơ nồng nhạc hay, thế mà anh đã phổ bài thơ cuả SA thành nhạc liền hà, sáng tác nhạc mà lẹ thiệt, thơ bay theo hổng nổi đó...viết vội vài câu vui tặng cho anh nè, thay lời remerçie ha, chúc tết rồi nên giờ hổng chúc nưã đâu, mỏi miệng lắm

              Nằm Mơ
               
              Đêm qua em nằm mơ
              Thấy có người đang chờ
              Bảo rằng em thi sĩ
              Giúp viết giùm bài thơ

               
              Hôm qua em nằm mơ
              Thấp thoáng làn sương mờ
              Có một chàng nhạc sĩ
              Đang khoan nhặt đường tơ

               
              Này hỡi người ơi người
              Em chả biết làm thơ
              Vì tính hay mơ mộng
              Nên chỉ viết vu vơ

               
              Đêm qua nhờ cơn mơ
              Hồn bay cao lững lờ
              Bỗng dưng thành thi sĩ
              Thích quá viết bài thơ...

               
              Sương Anh
              -----------------------
              Biển EmVàAnh _ ĐMLYN
               
               
               
              Tuyết lạnh - Tình Nồng
               
              Tuyết lạnh tình nồng ấm trời Đông
              Mây mù như khóí trắng bao vòng
              Khác nào vòng tay ai ôm lấy
              Mộng ảo ru hồn vào bến mong
               
              Khi tuyết đông về đậu nhánh cây
              Là muà Xuân Việt đến luôn này
              Đón muà xuân mới lòng ngơ ngác
              Một thoáng chạnh lòng đôi mắt cay
               
              Tháng hết năm cùng cuả lịch tây
              Hai ngàn lẻ chín sắp về đây
              Chỉ là năm cũ qua thôi nhé!
              Chưa phải muà xuân ghé đến này
               
              Biết thế nhưng mà phải chúc nhau
              Chúc Năm Mới đến được sang giàu
              Tình Yêu đôi lưá cầu mong đẹp
              Hạnh phúc gia đình bền vững lâu
               
              Sương Anh 29/12/08
               
              #37
                SuongAnh 16.01.2009 05:00:50 (permalink)
                0
                thơ Đường _Lá chờ rơi
                 
                Nhớ Tết Xưa
                 
                Thời gian thắm thoát giống thoi đưa
                Mái cũ nhà tranh phủ lá dưà
                Đón tết về chơi nơi xóm nhỏ
                Chào xuân đến viếng giưã đêm mưa
                Thi ca xướng hoạ ngày qua tối
                Nhạc trỗi vui vầy sáng đến trưa
                Nhớ lại năm nào lòng cảm thấy
                Bồn chồn thổn thức dạ đong đưa

                 
                Sương Anh 01/01/09
                ----------------------
                 
                Biển Em&Anh _ĐMLYN  
                 
                Cơn Mê Lạ
                 
                Chập chờn trong giấc mộng
                Thấy hai đưá nắm tay
                Đuà nghịch bông tuyết bay
                Giưã bầu trời đông lạnh

                 
                Nắng về soi lấp lánh
                Những cánh tuyết hồng xinh
                Thật long lanh diễm tình
                Chẳng khác nào đôi mắt

                 
                Bên nhau ôm thật chặt
                Trượt lướt trên vũng đồi
                Nơi nhiều tuyết đang rơi
                Cùng cười vui khúc khích

                 
                Đang bên nhau thoả thích
                Tình ngào ngạt đam mê
                Bỗng đâu gió bão về
                Làm chia ly đôi ngã

                 
                Lòng thấy buồn chi lạ
                Co ro góc phòng loan
                Chẳng biết người ấy còn
                Trở về bên em nưã...?

                 
                Sáng trưa chiều tưạ cưả
                Mắt dõi ngóng xa xôi
                Mà người đâu mất rồi
                Mình em ngồi lặng lẽ

                 
                Mắt buồn rưng ngấn lệ
                Hồn lo nghĩ bâng quơ
                Tình theo khói sương mờ
                Bay đi rồi có phải?!...

                 
                Sương Anh 04/01/09
                --------------------------
                 ONly nhớ Thanh Hằng
                 
                 
                Xuân Tình Tự
                 
                Có nghe gì không anh hỡi
                Nàng xuân đã đến đây rồi
                Bướm Ong Mai Đào đang đợi
                Chờ ta trỗi khúc nhạc vui
                 
                Nắng Xuân bừng lên rực rỡ
                Long lanh dưới ngọn bút tình
                Tim em rộn ràng hớn hở
                Khi đọc bài thơ thật xinh
                 
                Vườn Xuân chồi non khao khát
                Căng tròn đầy những nụ yêu
                Hương Xuân toả lan ngào ngạt
                Hồn ta thêm chưá chan nhiều
                 
                Anh ơi...có chi mà ngại
                Rượu Xuân em rót sẵn rồi
                Cạn ly chúc tình nồng cháy
                Say Xuân ngây ngất bờ môi
                 
                Chỉ ngày Xuân thôi chưa đủ
                Xin cho được ủ men đời
                Để đôi ta hoài quyến rũ
                Năm bốn muà...mãi là Xuân...
                 
                Sương Anh 06/11/09
                 
                Sương Anh nàng ơi... (à không, ONLY lại quen cái kiểu gió trăng ong bướm với các nàng thơ ở đây là sao nhỉ... học trò đừng hờn nhé) ... học trò hỡi... thầy đâu có bao giờ đóng cửa lớp đâu, học trò mải chơi thì có, bao nhiêu bài vở thầy giao còn bỏ đấy... trong lòng chỉ anh Tóc, anh Ja... thầy nghe mà phát rầu... chỉ vì đã trót thương rồi, cưng chiều nhiều rồi... giờ mong sao trò ngoan trở lại như ngày còn là cô bé vô tư.... có được không vậy... Sương Anh à, trò cũng đã thấy rồi đấy...
                 
                Xây cầu Ô Thước bằng thơ
                Tặng cho nhau cõi mộng mơ diệu thường
                Ý, từ thấm giọt tình vương
                Bởi trong sâu thẳm đã thương nhau rồi
                 
                Ông Thầy ui....thầy hổng có đóng cưẢ lớp nhưng mà thầy bỏ lớp đi luyện....buà iu... mất một thờI gian lâu thiệt là lâu...nay mới thấy về nhà nè, bi giờ thấY Thầy có nhà thường xuyên rồi à, mừng ghê dzị...để rủ anh Tóc dô wậy....í wên dô học típ...Thầy có chịu hôn?  Chúc Thầy dui wài, iu wài wài...hạnh phúc dài dài....hihihihhhì
                ----------------------
                Biển Em&Anh_ĐMLYN
                 
                Xuân Ca
                 
                Xuân về đến bên cưả
                Lòng thấy vui rộn ràng
                Đôi bướm đang bay lượn
                Cùng hoa đón Xuân sang

                 
                Khoan nhặt mấy đường tơ
                Chào mừng năm mới đến
                Chúc những mối tình thơ
                Vần câu thêm luyến mến

                 
                Gót hài Xuân yêu kiều
                Ngẩn ngơ lòng du khách
                Oanh Yến ngọt tiếng kêu
                Chào Xuân về bên cạnh

                 
                Bài Xuân Ca réo rắc
                Mời gọi đôi tình nhân
                Tiếng đàn rung khoan nhặt
                Đưa bước chân đến gần

                 
                Em thẹn thùng đôi má
                Khi nghe tiếng thì thầm
                Em ơi, Xuân đẹp quá!
                Mình hẹn nhau trăm năm?!

                 
                Sương Anh 06/01/09
                ---------------------------
                ONLY nhớ Thanh Hằng
                 
                 Mùa xuân gọi
                 
                Cùng xuân ta bên nhau nhé
                Yêu thương chia sẻ ân cần
                Dòng thơ ngọt ngào bất tận
                Chở đầy hương sắc mùa xuân
                 
                Nước non tươi mới trong ngần
                Gió mây phơi phới bềnh bồng
                Xuân tình chứa chan hạnh phúc
                Người nắm tay người bâng khuâng
                 
                Vần nối vần say lâng lâng
                Ý thơ dạt dào xuân thắm
                Ước vọng ngập tràn môi mắt
                Tạ ơn đất trời... có nhau
                 
                Giữ lại mùa xuân cho em
                Lộc non chồi xanh biêng biếc
                Và bài thơ tình anh viết
                Rưng rưng thương nhớ đợi chờ
                 
                Này đây là nhạc là thơ
                Gói trọn hồn hoa, ong, bướm
                Thăm thẳm lời xuân nồng ấm
                Gọi em tha thiết trao tình
                 
                ONLY
                 
                 
                 
                Sương Anh ơi, nàng cứ mang mấy điều riêng tư mà ONLY chỉ dạy cho học trò cưng ra đây nói... rồi thì... thì là... là thì... lớp học đông thêm những học trò ngoan hiền đặc biệt kiểu như nàng thì chết ONLY đó
                 
                 
                Hồn Xuân
                 
                Này thơ này nhạc này tình
                Hồn xuân phơi phới khi mình bên nhau
                Căng tròn những nụ hoa đầu
                Đua nhau vươn nở khoe màu xinh tươi
                 
                Chào năm mới nắng bên trời
                Lung linh chiếu sáng tô đời đẹp thêm
                Mượt mà trên phiến cỏ êm
                Nụ hôn cuả gió ngọt mềm lướt qua
                 
                Tình Xuân tha thiết đậm đà
                Như mời như gọi hồn ta tràn trề
                Ý tình cùng với đam mê
                Đưa hồn bay bỗng...mơ về bồng lai
                 
                Gió Xuân khẽ động cành mai
                Bướm ong say khướt môi cài nhụy hoa
                Hồn ta thư thái an hoà
                Vang lên điệu hát bài ca Xuân tình
                 
                Sương Anh 08/01/09
                 
                 
                -------------------------
                TìnhMãiCònVưong_JA
                 
                Vì Em Là Hạt Bụi
                 
                Vì em là hạt bụi
                Nên chẳng dám mơ cầu
                Người đời thưòng hất hủi
                Khi thấy bụi theo sau

                 
                Vì em là hạt bụi
                Lăn lóc giưã đời thường
                Nên ai kia lòng nguội
                Chẳng một chút cảm thương

                 
                Vì em là hạt bụi
                Không đẹp cũng chẳng xinh
                Nên lòng hay buồn tủi
                Vì chẳng ai yêu mình

                 
                Nếu em là hạt bụi
                Anh biết có thương yêu?
                Hay lạnh lùng xua đuổi
                Rơi lăn lóc chợ chiều

                 
                Em vẫn mãi một đời
                Kiếp làm thân hạt bụi
                Dám đâu sánh bên người
                Phận tầm dâu ngắn ngủi

                 
                Xin đừng làm hạt bụi
                Như em rất nổi trôi
                Tình mơ không vói tới
                Đành câm lặng bùi ngùi

                 
                Vì em là hạt bụi
                Ai nào thấy lệ rơi
                Yêu mà không dám nói
                Đành cô quạnh một đời...

                 
                Sương Anh 08/01/09
                ----------------------------
                Biển EmvàAnh_ĐMLYN
                 
                 
                 
                Đừng Bỏ Em
                 
                Một tình yêu đang mặn nồng như thế
                Sao nỡ đành ngoảnh mặt bỏ mà đi
                Yêu anh không gìn giữ lại chút gì
                Cả tuổi xuân thì cũng không luyến tiếc
                 
                Nhớ lại một thời từng yêu tha thiết
                Hương mặn nồng tình da diết là bao
                Từng cho nhau những đắm đuối ngọt ngào
                Sao bây giờ vỡ tan...đau đớn quá!
                 
                Đừng bỏ em để trở thành xa lạ
                Hãy quên đi tất cả những chuyện qua
                Chỉ cần biết tình em rất thật thà
                Đang mong đợi anh về hoà chung mộng
                 
                Đừng bỏ em để tim buồn trông ngóng
                Kẻ phương trời người vạn dặm xa xôi
                Khi đã yêu thì suốt cả một đời
                Yêu thương mãi anh ơi...đừng xa nhé!
                 
                Sương Anh 09/01/09
                 
                 
                 
                Vì Em Yêu Anh . . .
                 

                Cuộc tình nào được nồng say trọn vẹn
                Thiết tha nào đều sẽ nhạt phôi phai
                Vì thời gian con sóng vỗ miệt mài
                Cuốn đi xa lớp vỏ sâu, hư nát
                 
                Vì em yêu anh tình yêu tha thiết
                Không mượt mà bởi gấm lụa nhung hoa
                Bằng nhịp tim từng nhịp rất thật thà
                Chẳng dời lay khi đời gặp giông bão
                 
                Anh đừng đi giữa mưa giông lạnh lẽo
                Anh đừng xa anh nhé, ở lại đây
                Như những ngày mình mặn nồng đắm say
                Cùng đồ vẽ bức uyên ương hạnh phúc
                 
                Anh hãy nghe hơi thở đầy cảm xúc
                Trái tim em van anh đó, tình ơi!
                Anh đừng đi bỏ em nơi chốn này
                Đất trời lạ - tìm đâu hương nồng ấm ??
                 
                 
                aB - Jan 2009
                 
                ----------------------------
                 HNTH_Nguyên ĐỖ
                 
                 

                 
                Này Anh...Con Trâu Lười
                 
                Này anh con trâu lười
                Nắng xuân về rực rỡ
                Sao vẫn còn nằm đó
                Chẳng chịu ra đồng chơi

                 
                Này anh con trâu lười
                Chim én đang làm tổ
                Nghìn hoa đang hé nụ
                Chờ anh đón tết vui

                 
                Này anh con trâu lười
                Hiên ngoài đầy hoa nắng
                Sao cứ hoài yên lặng
                Cho tình nắng ngậm ngùi

                 
                Này anh con trâu lười
                Ngoài đồng đang nhiều luá
                Sao vẫn còn tưạ cưả
                Ngắm áng mây buồn trôi

                 
                Này anh sắp tết rồi
                Ra đây cùng em nhé
                Chơi giung giăng giung giẻ
                Năm mới trâu hết lười

                 
                Sương Anh 09/01/09
                ----------------------
                Biển Anh&Em_ĐMLYN
                 
                 
                 
                Em biết . . .


                Em biết, tình anh đã đắm say
                Lời thơ đan kết mộng xum vầy
                Đôi gót chân về - chung nghưỡng cửa
                Hạnh phúc bốn mùa, Xuân ngất ngây

                Em biết, tình anh không đổi thay
                Chỉ là gió mưa buốt gót hài
                Là em - sợi buồn vương tóc rối
                Vì thoáng xa xưa lấm bụi đời

                Biển vẫn nâng niu tình chúng ta
                Ngọn sóng yêu thương vẫn thiết tha
                Nhạt nắng hoàng hôn soi riêng bóng
                Cùng anh có lẽ - hoài trong mơ
                 
                 
                 aB- Jan 2009
                 
                 
                 
                Biết Có Còn Không?!
                 
                Dấu chân tình biết có còn không?
                Khi đã quay lưng hết bận lòng
                Hồn chẳng đam mê thôi lãng mạn
                Để câu thơ buồn nét hoài mong
                 
                Sóng đưa sóng đẩy lấp vùi sâu
                Mất dấu đôi chân tim nhói sầu
                Muốn giữ nhưng làm sao níu được
                Cát hoà biển mặn xoá còn đâu...
                 
                Mơ cùng chung bước trên biển chiều
                Bất cứ nơi nào để được yêu
                Dù La Perouse hay Canne, Nice
                Có anh bên cạnh - sẽ vui nhiều!
                 
                Sương Anh 09/01/09
                ---------------------------
                Thơ Hoàng Nguyên
                 
                 
                 
                Thơ rơi …
                 
                Gởi tóc nhớ
                vào vần thơ cho anh đợi
                cháy cả một đời
                vẫn chỉ những thơ rơi
                mảnh trăng đêm gói lại những ru hời
                con nước lớn, sóng bập bềnh thương thuyền trôi ngoài bãi…
                Ngày mới sang
                con đường sao trống trải
                gió thổi bốn bề
                đâu là ngả về nhau
                Thu vội qua
                đông lại đến, em ở đâu
                để lá nhớ, đổi vàng từng ngày đợi
                Tuyết đã về, phủ trắng những ngày cuối
                năm lại sang
                sao cứ mãi… biền biệt nhau…
                 
                hoàng nguyên
                 
                 
                Giọt Thơ Rơi
                 
                Khẽ khàng một giọt thơ rơi
                Nhẹ nhàng đáp xuống cho đời thêm say
                Ngoài kia cành lá chĩu đầy
                Mầm xanh kết nụ hoa mai rực vàng



                Nơi đây em chờ anh sang
                Mà sao chẳng thấy ngỡ ngàng lòng em
                Gió Xuân lay nhẹ bức rèm
                Báo tin năm mới...lại thêm năm chờ...

                Bao giờ tình hết bơ vơ....
                Cho vần thôi lợ ý thơ thôi buồn...?!
                 
                Sương Anh 10/01/09
                ------------------
                SNT_Nguyên Đỗ
                 
                 
                 
                Tình Thơ Muà Xuân
                 
                Tiếng gọi cuả ai khiến chạnh lòng
                Gọi ai...ai biết...phải mình không?
                Xuyến xao quay lại...ơ kià suối!
                Réo rắc âm thanh...ngỡ...má hồng...

                 
                Xin được làm người anh nhớ nhung
                Tình thơ cháy bỏng đêm tương phùng
                Câu vần quấn quít đan nhau lại
                Bút mực quyện hoà khắc chữ chung

                 
                Giây phút bên nhau rất đậm đà
                Lắng nghe tim hát khúc hoan ca
                Từ trong tâm tưởng tình như đã
                Nhập một thành đôi rất thực thà

                 
                Chim én đang kêu réo gọi bầy
                Xuân về thức tỉnh những mầm cây
                Đào Mai khoe sắc say hồn bướm
                Để những tình thơ hạnh phúc đầy

                 
                Sương Anh 10/01/09
                ---------------------
                Thơ Tâm Bão
                 
                Tình Cuả Sóng
                 
                Tình yêu cuả con sóng
                Lúc lắng đọng* chìm sâu
                Khi bùng nổ* cao đầu
                Phá yên bình mặt nước

                 
                Nào ai có hiểu được
                Sóng cũng cần tình yêu
                Lúc êm êm biển chiều
                Khi thét gào đau đớn

                 
                Em yêu làn sóng gợn
                Chạm nhẹ dưới đôi chân
                Sóng nhẹ nhàng ân cần
                Đưa thuyền em nhanh lướt

                 
                Sương Anh 10/01/09
                ------------------------------
                ONLY nhớ Thanh hằng
                 
                Viết tên
                 
                Tự viết tên mình ngập tờ giấy trắng
                Thấm niềm đau trời đất quá phũ phàng
                Bao gió mưa chẳng sợ hãi oán than
                Vậy mà nay thua trò đùa hư ảo
                 
                Mỗi ký tự ghép thành tên yêu dấu
                Bỗng trở thành mũi nhọn cứa vào tim
                Đâu mất rồi... lời ai gọi ngọt mềm
                Thôi, là hết... Lion Lion hỡi
                 
                Giọt từng giọt lăn vào lòng nóng hổi
                Mười ngón gầy hờn dỗi bắt đền thơ
                Chữ run run nghiêng vần chảy nhạt nhòa
                Dòng tâm tư lắng dần trong khoảng lặng
                 
                Nhớ
                Nhớ
                Nhớ
                Nhớ thét gào vô vọng
                Viết viết hoài mà vẫn thấy như không
                Xếp bút nghiên cho thỏa chí tang bồng
                Nghe chồng chất sầu dâng từ tên gọi
                 
                Lion
                 
                 NHỚ
                 
                Nhớ
                Nhớ
                Nhớ...
                khi tình yêu réo gọi
                Khiến con tim thấy nhoi nhói xót đau
                Viết bao nhiêu cũng chưa vơi cơn sầu
                Mực hết
                bút mòn
                tình đâu chẳng thấy...

                 
                Một chữ nhớ làm cho lòng trỗi dậy
                Bao yêu thương từ thuở ấy hiện về
                Nhớ ngày nào tình thắm thiết đam mê
                Nay biến mất...lòng ê chề...mệt mỏi...

                 
                Cớ làm sao...Người ơi, xin cho hỏi?!
                Sao viết lời...nghe như tiếng thở than
                Em vẫn đây, tình chan chưá vô vàn
                Nơi bến mộng ngập tràn niềm mơ ước

                 
                Bởi quá xa nhau tay chưa nắm được
                Nhưng lâu nay hồn đã thuộc về anh
                Nắn nót câu thơ ôm ấp mộng lành
                Tình gửi về anh...Lion...yêu dấu!

                 
                Sương Anh 10/01/09
                 
                 
                Làm sao
                 
                Hỏi ai
                làm sao biết được
                làm sao
                Mà lòng trống vắng
                mà chơi vơi sầu
                Tìm đâu
                làm sao biết phải tìm đâu
                Cứ thương
                cứ nhớ
                rồi
                đau đớn thầm
                 
                Gọi
                gọi
                gọi
                gọi từ tâm thăm thẳm
                Thoảng hư không
                gió hờ hững lạnh lùng
                Mưa cuốn trôi mọi dấu tích lối đường
                Chân đơn lẻ góc hoàng hôn run rẩy
                 
                Gọi
                gọi mãi
                gọi hoài
                mà không thấy
                Thấy dư âm
                vọng đá núi ngàn mây
                Rơi
                rơi
                rơi
                như cánh lá thu bay
                Rồi tàn úa
                theo dòng đời đưa đẩy
                 
                Vẫn chờ đợi
                mà lạc nhau mãi mãi
                Chẳng lãng quên
                nhưng đành phải chia lìa
                Tình thiết tha
                còn tha thiết si mê

                rất
                rất
                rất
                nhiều
                kỷ niệm
                 
                ONLY
                 
                 
                 
                Học trò Sương Anh làm khó thầy rồi... muốn làm sao thì cứ làm sao đi chứ...
                ------------------------------
                Thơ Thẩn Huyền Băng
                 
                 
                Hoa Xuân Đang Khoe Sắc
                 
                Này anh, anh có thấy?
                Này chị, chị có hay?
                Chuá Xuân đã thức dậy
                Mai xoè cánh nở đầy

                 
                Xuân về mang hơi ấm
                Đẩy lùi Đông lạnh xa
                Bụi mưa bay lấm tấm
                Hoa tăng nét mặn mà

                 
                Nắng về xua ảm đạm
                Bầu trời thật trong xanh
                Gió đẩy làn mây xám
                Ta vui Xuân yên lành

                 
                Này anh, anh có thấy?
                Này chị, chị có hay?
                Xuân sắp về rồi đấy
                Nhanh tay mâm cỗ bày

                 
                Sương Anh 10/01/09
                -----------------------------
                BiểnEmvàAnh _ ĐMLYN
                 
                 
                 
                Tình buồn 5 . . .
                 

                bỗng dưng buồn, sao như người mất trí
                xuân bên thềm mà lạnh quá tâm tư
                nhớ ngày xưa hay vì giây phút nay
                lo ngày mai hay chập chờn quá khứ
                 
                sao bỗng dưng như mùa đông tuyết đổ
                khắp lối về, những con phố Hạ quen
                lá đong đưa dạo đoản khúc nhạc lòng
                thương vô bờ, cũng chỉ là như thế
                 
                em lục tìm bài tình thơ anh viết
                lời ngọt ngào đắm đuối đầy si mê
                mộng gối êm - đón em mỗi chiều về
                mật hương yêu lạc bay trời hoa tuyết
                 
                 
                aB - Jan 2009
                 
                Tình Buồn...(?)
                 
                Có đôi lúc ta cũng như người vậy
                Bỗng dưng cơn buồn níu kéo tâm tư
                Vưà mới thấy vui, bỗng chốc...hình như...
                Đầu óc thấy đau nhừ hồn mệt mỏi...
                 
                Có đôi lúc buồn mà không muốn nói
                Âm thầm một mình cất gởi trong tim
                Sống vui hồn nhiên để cố nhận chìm
                Những suy tưởng khuấy động niềm yên tĩnh
                 
                Nhìn tuyết đổ rơi ngoài khung cưả kính
                Làm cho bao cảnh vật bị vùi chôn
                Mặc tiếng than, tiếng khóc, tiếng tủi hờn
                Tuyết vẫn thế...lạnh lùng rơi mãi miết...
                 
                Bỗng nhiên ta muốn hoá thân thành tuyết
                Hồn dửng dưng không biết cảm xót thương
                Tim khô khan trước cảnh khổ đời thường
                Được như thế tâm khỏi vương lụy thế...
                 
                Sương Anh 13/01/09
                 
                aB ui....buồn người bỗng hoá buồn ta, thả hồn lãng đãng nên va vào buồn...
                ---------------------------
                NhữngGiấcMơ Buồn _ YURI
                 
                Có Một Ngày....

                Có một ngày em bỗng thấy hờn ghen
                khi thấy gió lãng du vô bờ bến
                không giống em như con thuyền giữa biển
                chỉ khác là không có sóng để trôi đi

                có một ngày em cảm thấy tự ti
                trước sự long lanh của giọt sương buổi sáng
                được sưởi ấm trong dịu dàng của nắng
                và hóa thân bay mãi khắp mọi miền

                có một ngày em ước được hồn nhiên
                như hoa cúc nở rực trời trước ngõ
                đang đùa vô tư cùng các loài hoa cỏ
                không giam mình trong vỏ ốc cô đơn

                có một ngày em muốn được yêu thương
                như đôi tình nhân tay đan tay xuống phố
                hạnh phúc từ đâu mà dường như lan tỏa
                cho kẻ ưu sầu cũng cảm thấy xốn xang

                và một ngày mùa xuân đã về ngang
                em bỗng muốn có một ngày như thế ....

                Cô Bé yuri 
                 
                 
                 
                Sẽ Được Như Thế...
                 
                Có một ngày em sẽ được như thế
                Đừng dỗi hờn để mắt ướt bờ mi
                Em đã là Xuân còn ước muốn gì
                Hỡi Cô Bé Yuri đầy cảm tính

                 
                Giữ hồn em cho thật là yên tĩnh
                Để lắng nghe sưong thủ thỉ đôi lời
                Nắng xuân về gieo rắc khắp ngàn nơi
                Mang hơi ấm toả xuống đời nhân thế

                 
                Hãy yêu thương để được thương yêu nhé!
                Đừng ngại ngần kẻo bay mất tuổi xuân
                Dẫu tình riêng không vẹn đời vẫn cần
                Tình yêu ta dành bao người đang khổ

                 
                Kiếp sương rơi cũng gian nan lắm đó
                Theo gió trời tản mạn khắp muôn phương
                Người yêu, kẻ ghét...trách cứ trăm đưòng
                Em xem đó...tình sương hoài như vẫn...

                 
                Sẽ có một ngày...thôi đừng ngớ ngẩn
                Rồi thẩn thờ...gương bỏ chẳng thèm soi...

                 
                Sương Anh 13/01/09
                ------------------------------
                ONLY nhớ ThanhHằng
                 
                Ai hoài
                 
                Hà Nội chiều đông tràn nắng vàng
                Theo từng cơn gió bước chân hoang
                Cái rét ơ hờ luồn tay áo
                Như là vết cứa của thời gian
                 
                Lòng người đâu nào dám dửng dưng
                Tiếng gọi mùa xuân nghe rất gần
                Vạn vật xôn xao thay áo mới
                Tình riêng hờn tủi luống bâng khuâng
                 
                Vẫn là phố ấy với đường quen
                Hàng cây cổ thụ dáng nghiêng nghiêng
                Vạt cỏ xanh non êm đềm lắm
                Mà sao như đã lặng lờ quên
                 
                Còn lại điều chi tạ lỗi xuân
                Hoa đào năm ngoái đã thôi hồng
                Tổ ấm thân thương chưa an giấc
                Hà Nội dấu yêu... ai hoài mong
                 
                ONLY
                 
                Thôi Nhé Anh!
                 
                Thôi nhé anh, xin đừng buồn chi nưã
                Đừng ai hoài bên song cưả muà Xuân
                Anh thấy không hoa lá cũng ân cần
                Vươn chồi nụ tìm đến gần nhau đó...

                 
                Cánh thư xinh thay em chờ trước ngỏ
                Sao không thèm mở đọc mà hoài ai
                Nhìn thiên hạ rồi buông tiếng thở dài
                Mà đâu biết tình em cài trong ấy...

                 
                Ơi anh Hà Nội...nhớ anh...nhớ mãi...
                Nhưng Paris em cách trở trùng khơi
                Nghe tiếng xuân réo rắc ở bên trời
                Nôn nao lắm! biết làm sao anh hỡi...

                 
                Cho dù đường xa, tình không vời vợi
                Thôi nhé anh, đừng hờn dỗi mà chi
                Hãy cùng em...đừng bỏ lỡ xuân thì
                Gieo hạt mầm cho tình thi nẩy lộc

                 
                Sương Anh 14/01/09
                 
                Eo ui...cuối năm sao trông ông Thầy cuả em có vẻ bùn dữ dzị...cho ra một loạt thơ...cảm...hông hà...hèn chi học trò hai hôm nay bị ách xì wài...hổng lẽ thầy sợ năm cũ qua, chuyện tình cũng đi theo lun nên mún níu kéo..."thời gian ơi...xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan...." hả....
                 
                Mùa xuân chín
                 
                Như đã thấy xuân đang vào độ chín
                Nắng tươi hồng, cây óng ả xanh non
                Thoảng gió đưa hương man mác trong hồn
                Khắp thiên nhiên căng tràn trề nhựa sống
                 
                Như đã thấy lời yêu thương nồng ấm
                Vọng từ em đầy chất ngất nhớ nhung
                Đến cùng anh qua khoảng cách nghìn trùng
                Tô thắm lại một khung trời xuân mộng
                 
                Như đã thấy em ở gần gần lắm
                Nước dòng Seine hòa nhập với sông Hồng
                Tháp Eiffel soi bóng xuống Tây Hồ
                Luxembourg kề quảng trường Tháng Tám
                 
                Cảm ơn em... dù ở xa vạn dặm
                Vẫn hướng về ba sáu phố Thăng Long
                Mời em qua cầu Thê Húc ghé thăm
                Đền Ngọc Sơn giữa Hồ Gươm xanh thẳm
                 
                Anh sẽ quên những nỗi đau thầm lặng
                Quên mùa đông còn băng giá trong lòng
                Có khi nào lời thơ vướng gió giông
                Thì cũng tại biển tình cuồn cuộn sóng
                 
                Cảm ơn em cho anh nguồn hy vọng
                Thấy tình người thật vô tận vô cùng
                Nhận cánh thư mà xao xuyến bâng khuâng
                Nghe rưng rưng lệ vui mừng cảm động
                 
                ONLY
                 
                 
                 
                Học trò xươn iêu wi' woái... cho thầy xin xin đi mà... đừng ách xì... thầy đau lòng mà... cũng là vì... là... rằng "Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời... Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?... Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về...Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa..."

                 
                -----------------------------
                TìnhMãiCònVương _ JA_
                 

                 
                 
                YÊU XA...
                 
                Em viết bài thơ gửi một người
                Đôi vần ngớ ngẩn từ xa xôi...
                Tim vương hồn nhớ về ai đó
                Biết gió đưa sang...lạc nẻo rồi?!

                 
                Người có hiểu chăng lòng nhớ mong
                Đêm thường thơ thẩn gót chân hồng
                Nhìn trăng mà ước xây duyên mộng
                Mơ cảnh có đôi...ấm giấc đông

                 
                Trót lỡ lòng vương nên tháng ngày
                Ngắm trời mây nước thả vần bay
                Tình theo nét chữ đan vòng lại
                Thi tứ nồng say trải mộng đầy

                 
                Nắng ngã hồn nghiêng theo ánh chiều
                Mơ màng nghĩ đến chuyện tình yêu
                Vẩn vơ hồn lạc vào tiên cảnh
                Tỉnh giấc đam mê...thấy nhớ nhiều...

                 
                Sương Anh 15/01/09
                 
                 
                #38
                  SuongAnh 03.02.2009 21:55:05 (permalink)
                  0
                  Thơ Đường _ LáChờRơi
                   
                   
                  Vui Xuân
                   
                  Không chờ chẳng đợi cũng trôi qua
                  Tiễn chuột mừng trâu đến viếng nhà
                  Vui Xuân hý hoạ vài câu đối
                  Đón Tết nhâm nhi mấy chén trà
                  Xúc cảnh lời vàng bay bỗng mãi
                  Tri tình bút ngọc toả lan xa
                  Nắn nót bài thơ xin chúc Bác
                  Thi ca đám trẻ chạy theo già

                   
                  Sương Anh 15/01/09
                  ------------------------------------
                  Thơ Đường_LáChờRơi
                   
                   
                  Mắc Cỡ
                   
                  Nhiều khi cháu muốn ghé ngang qua
                  Gặp Bác, thi nhân cuả quán nhà
                  Cứ sợ nghi ngờ thăm bánh mứt
                  Rồi đem phỏng vấn mất bình trà
                  Cho nên hổng dám thường lui tới
                  Bởi thế thôi đành lảng tránh xa
                  Mắc cỡ khi nghe Xuân thấy mặt
                  Ngoài ra mất biệt chẳng thăm già

                   
                  Sương Anh 16/01/09
                  ----------------------------------
                  MộtThuởTìnhVưong _ ĐìnhThế
                   
                  Mơ Xuân Hạnh Ngộ
                   
                  Đại bàng vỗ cánh giưã từng mây
                  Để nhớ để thương ở chốn này
                  Một phút vắng xa buồn biết mấy
                  Ngàn năm dịu vợi vạn sầu cay

                   
                  Sài Gòn Hà Nội mãi luôn vui
                  Anh đến anh đi để tiếng cười
                  Một góc Paris em thoáng thấy
                  Người ta tay nắm nét vui tươi

                   
                  Ưóc gì em được ở bên trời
                  Cùng với ai kia bước sánh đôi
                  Băm sáu phố phường Hà nội phố
                  Sài Gòn hoa mộng ngát hương đời

                   
                  Mong ngày chim sắt đưa anh sang
                  Lòng rất hân hoan tim rộn ràng
                  Xuân sẽ thắm tươi ngày hạnh ngộ
                  Mơ ngày ấy đến...hồn mênh mang...

                   
                  Sương Anh 16/01/09
                  --------------------------------
                  SNT _NGuyên ĐỖ
                   
                  Vưòn Điạ Đàng
                   
                  Điạ đàng xinh đẹp lắm thay
                  Ngũ long công chuá đêm ngày vây bên
                  Theo chi Lưu Nguyễn hỡi Nguyên
                  Về nơi suối mộng dạo thuyền ngắm Trăng
                  Hạt Sương lấp lánh ánh Hằng
                  Như viên ngọc Bích dịu dàng long lanh
                  Một lòng Trinh trắng cùng anh
                  Còn mơ chi nưã...duyên lành tục tiên 
                   
                  Sương Anh 1601/09

                  ---------------------------
                  Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                   
                  Tại Chiếc Phone..
                   
                  Chiếc phone như thách thức
                  Mà đang tức chẳng thèm
                  Anh mới vưà gọi em
                  Biết mà không muốn bắt

                   
                  Chiếc phone rồi cũng tắt
                  Lòng bỗng thấy thật buồn
                  Đôi giòng lệ rơi tuôn
                  Bâng khuâng lòng tự trách

                   
                  Tại chiếc phone làm phách
                  Làm em gọi hụt hơi
                  Chẳng thấy anh trả lời
                  Bây giờ thì lên tiếng

                   
                  Phone hay anh làm biếng
                  Để cho em ngỡ ngàng
                  Bây giờ mặc réo vang
                  Em hổng thèm nhận nưã

                   
                  Cho anh chờ ngoài cưả
                  Mặt buồn thỉu buồn thiu
                  Em biết mà không chiều
                  Làm kiêu phạt anh đó

                   
                  Anh ơi, anh có sợ
                  Khi em dỗi hờn không?
                  Lần sau đừng có hòng
                  Em hổng tha đâu nhé!

                   
                  Sương Anh 16/01/09
                  --------------------------
                  TìnhMãiCònVương_JA
                   
                  Xuân Viễn Xứ
                   
                  Xuân về trên xứ lạ muà Đông
                  Chất ngất trong tim nỗi quặng lòng
                  Tuyết trắng rơi đầy thay xác pháo
                  Chào mừng năm mới...hỏi vui không?!

                   
                  Mông mênh bát ngát cảnh trời mây
                  Nhớ đến quê xưa mắt lệ đầy
                  Phố chợ Bolsa nơi Mỹ quốc
                  Quận Mười Ba Pháp...sao bằng đây?!

                   
                  Bánh chưng bánh tét kiệu dưa hành
                  Mâm cỗ xôi chè cây trái xanh
                  Đưa rước Ông Bà về dự Tết
                  Bàn thờ nhang khói...mắt long lanh

                   
                  Bây giờ đã lạc bến còn đâu?
                  Năm mới trời Tây viễn xứ sầu
                  Chén rượu đầu năm nào dám uống
                  Xuân về vẫn "cuốc bẩm cày sâu"...

                   
                  Sương Anh 17/01/09
                  ------------------------------
                  MMTB _LTP
                   
                   Tình yêu
                   
                  Tình yêu như có sợi dây xích
                  Sẽ buộc ràng khắng khít với nhau
                  Nếu một khi dây đứt một đầu
                  Tình xem như lối riêng hai ngã

                   
                  Yêu nhau rồi trở thành xa lạ
                  Mới thấy gần bên bỗng hoá xa
                  Thực thực hư hư đời mộng ảo
                  Nhủ lòng thoát bỏ tâm an hoà

                   
                  Có còn gì nưã để mà mơ
                  Nguồn sống trong ta bỗng vật vờ
                  Tất cả dường như đang đảo lộn
                  Dầu nghiêng trí ngã hoá ngu ngơ

                   
                  Một lời an ủi để làm chi
                  Khiền tủi lòng thêm có ích gì
                  Tri kỷ tri âm tình bạn hữu
                  Chỉ là lời nói...chuyện văn thi...

                   
                  Sương Anh 21/01/09
                  -------------------------
                  LCR_HB_VDN
                   
                  Cung Chúc Tân Xuân Vạn Sự Như Ý
                   
                  Cung kính mời Cô, Bác chén trà
                  Chúc Anh, Bạn, Chị phát tài nha
                  Tân niên lộc phước vào đầy tủ
                  Xuân mới bình an đến cả nhà
                  Vạn mối lo âu đều biến mất
                  Sự buồn rắc rối cũng đi qua
                  Như bao người khác đời vui mãi
                  Ý đẹp xin dâng rất thật thà

                   
                  Sương Anh 21/01/09
                  -----------------------------
                  ĐT_TN-aB_JA_NĐ-ONLY-HN
                   
                   
                  CHÚC XUÂN
                   
                  Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
                  Mai vàng, Đào đỏ thắm tình quê
                  Phương xa chẳng có quà mừng Tết
                  Chỉ mấy vần thi đến bạn bè

                   
                  Chúc LỘC PHƯỚC TÀI mãi hạnh thông
                  BÌNH AN thanh thản ở trong lòng
                  Chuyện không MAY MẮN đều qua hết
                  KỶ SỬU toàn năm như ước mong

                   
                  Sương Anh 21/01/09
                  ------------------------------
                  Thơ TÂM BÃO
                   
                   
                  Biết làm chi...
                   
                  Này anh hỡi!
                  biết
                  để làm chi
                  Vô tư mà thả
                  vần thi
                  cho đời
                  Khi tâm đầy ắp vần rơi
                  Thì hãy
                  thả xuống
                  những lời yêu thưong
                  Đâu cần biết
                  ai làm
                  tim vương
                  Tâm tình vọng động
                  lời đường mật bay
                  Giữ chi
                  cho nặng tim này
                  Thả vần thơ
                  đẹp
                  rơi bay khắp trời

                   
                  Sương Anh 23/01/09
                  --------------------------------
                  Thơ Tình NGôThiênTú
                   
                   
                  Xuân Đã Đến
                   
                  Xuân đã đến rồi anh có hay
                  Tình thơ chất chưá trong tim đầy
                  Vần câu như muốn bay theo gió
                  Quấn quít tìm nhau trong nắng say

                   
                  Nắng đã lên rồi đấy hỡi anh
                  Lung linh tia ấm chiếu qua mành
                  Giọt mềm rơi xuống cành hoa lá
                  Lấp lánh như ngàn viên ngọc xanh

                   
                  Nắng đến làm hồng đôi má em
                  Vạt nghiêng chao động khẽ vuông rèm
                  Ban mai chào đón người con gái
                  Làm nũng nên còn ngái ngủ thêm

                   
                  Nưả tỉnh nưả mê tiếp tục mơ
                  Thấy chàng thi sĩ ở bên bờ
                  Đang ngồi trao chuốt câu ngà ngọc
                  Để thả đôi vần nơi suối thơ

                   
                  Có phải vì lòng nặng chữ yêu
                  Cho nên vớ vẩn viết đôi điều
                  Hay vì trước cảnh chiều Xuân đẹp
                  Xúc cảm hồn thi bật tiếng kêu...

                   
                  Sương Anh 23/01/09
                  ---------------------------
                  Tàn Đông Chào Xuân_HSN
                   
                   
                  Trước cổng thềm xuân ghé đến chơi
                  Vào thăm thi tứ cất cao lời
                  Câu thơ mà mượt vần êm ái
                  Nhạc đệm lộng vào thêm lã lơi

                   
                  Chúc tiếng dương cầm trầm bỗng bay
                  Nốt thêm lãng mạn tình thêm say
                  Chữ thêm bay bướm lời thêm ngọt
                  Những áng thơ hay chất ngất đầy

                   
                  Sương Anh 23/01/09
                  ------------------------------
                  Biển Em&Anh_ĐMLYN
                   
                   
                  Tình Khói Sương
                   
                  Nơi bến vắng sông Tương
                  Buồn chuyện tình dang dở
                  Một người sầu thương nhớ
                  Ngồi than thở bên đời

                   
                  Sợi nắng nhè nhẹ rơi
                  Lơ lửng trên lưng đồi
                  Mây hững hờ man mác
                  Như khói nhạt chiều trôi

                   
                  Xác xơ cành liễu gầy
                  Ôm nỗi sầu tê tái
                  Người đi rồi...mãi mãi...
                  Tình như vệt khói sương

                   
                  Sương Anh 01/02/09
                  --------------------------
                  Tràophungđườngthi _ Đồng Lão
                   
                   
                  Sau Tuần Trăng Mật
                   
                  Tiệc cưới xong rồi đến Moscow
                  Tuần trăng mật viếng xứ nhiều cu
                  Paris lắm chỗ dành cho khách
                  Xô Viết nhiều nơi ẩn náu cu
                  Thưởng ngoạn un tour Nga tới Pháp
                  Say nhìn mấy bận trẹo le cou
                  Vì anh mới dạo vòng xem cảnh
                  Chứ hổng thèm đâu - mệt beaucoup!

                   
                  Sương Anh 01/02/09
                  --------------------------
                  ThiNăngThiGia _ ThiNăng
                   
                   
                  Buồn Người Đi
                   
                  Chiều về nhuộm tím cả khung trời
                  Cánh én lạc bầy gọi ới ơi...!
                  Bạn vắng tình buồn tâm lạnh lẽo
                  Người đi dạ nhớ trí bơi bời
                  Sương rơi ướt đẫm trên đồi núi
                  Gió thổi làm chùng mặt biển khơi
                  Có phải lòng như cơn sóng dậy
                  Cho nên cảm thấy ngã nghiêng đời

                   
                  Sương Anh 01/02/09
                  --------------------------------
                  SNT _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  Ưóc Mơ Em
                   
                  Ước mơ em mình là cụm hoa hồng
                  Duyên dáng nằm giưã vườn nhà anh đó
                  Để mỗi sớm mai mĩm cười rạng rỡ
                  Thân ái chào khi gặp gỡ người thương

                   
                  Ước mơ em một cuộc sống bình thường
                  Giưã cuộc đời quá ư là tất bật
                  Anh sẽ là người cho em được tất
                  Hạnh phúc, nồng nàn, chân thật, bền lâu...

                   
                  Ước mơ em tình yêu mãi thắm mầu
                  Như giàn hồng đầy hoa xinh tươi tắn
                  Khẽ đong đưa xoay mình theo bóng nắng
                  Như tình em thầm lặng ở bên anh

                   
                  Ước mơ em hoa luôn nở trên cành
                  Hương sắc đậm đà không hề phai nhạt
                  Nếu như người thương có lòng muốn hái
                  Xin dịu dàng êm ái nhẹ tay nâng

                   
                  Sương Anh 01/02/09
                  -----------------------------
                   Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                   
                  Cành Hồng Tặng Em
                   
                  Lung linh bóng nước một cành hồng
                  Quà tặng như lòng em ước mong
                  Ngây ngất hồn em tim rộn rã
                  Hoa theo làn gió ngát hương nồng

                   
                  Nụ hồng gửi đến thay tình anh
                  Tràn ngập niềm vui ước mộng lành
                  Lấp lánh trên cao ngàn ánh nắng
                  Soi hồn ấm áp mắt long lanh

                   
                  Giấc mơ len lén dậy trong tim
                  Khao khát cùng ai chung giấc hiền
                  Tình sẽ trọn đời say đắm mãi
                  Đêm cùng chung giấc mộng thần tiên

                   
                  Cám ơn anh nhé, tấm chân tình
                  Ước được như hồng luôn thắm xinh
                  Đời dẫu lá lay nhiều bão tố
                  Cầu mong đẹp mãi chuyện đôi mình

                   
                  Sương Anh 02/02/09
                  -----------------------------
                  TìnhMãiCònVương _ JA
                   
                   
                  Đôi Mắt ...
                   
                  Đôi mắt huyền nhung như nhớ ai
                  Làm tăng thêm vẽ đẹp trang đài
                  Tâm tư thể hiện qua đôi mắt
                  Cưả sổ linh hồn...kỷ diệu thay!

                   
                  Từ Á đến Âu đôi mắt nhung
                  Làm bao kẻ sĩ mộng tương phùng
                  Thoáng nhìn đã khiến lòng rung động
                  Mơ ước một ngày sánh bước chung...

                   
                  Ánh mắt cho ta hiểu nỗi lòng
                  Thương,yêu,buồn,giận,nhớ,trông,mong...
                  Thi nhân, hoạ sĩ...vì đôi mắt
                  Cảm xúc tạo ra tác phẩm hồng

                   
                  Em chẳng cần gì chỉ nguyện xin
                  Thân tàn chẳng ngại chỉ ánh nhìn
                  Xin đừng cướp lấy cho em được
                  Đôi mắt ngập tràn những niềm tin

                   
                  Sương Anh 02/02/09
                  ----------------------------
                  ThơĐuyuờngXướngHoạ - TMH
                   
                   
                  Tiễn Biệt Xuân
                   
                  Mới đó mà nay tiễn biệt Xuân
                  Lòng đang ngây ngất cảnh muà Xuân
                  Bao ngày mong đợi chờ mơ đến
                  Một thoáng tan rồi vỡ mộng Xuân
                  Luyến tiếc bằng thưà khi vắng nhạn
                  Bâng khuâng cũng vậy nếu tàn Xuân
                  Áo hoa khép lại dành Xuân khác
                  Hẹn nhé người ơi đến với Xuân

                   
                  Sương Anh 02/02/09
                  ---------------------------
                  NhữngGiấcMơBu-én _ YURI
                   
                   
                  Thú Tiêu Dao
                   
                  Một năm mới nưã lại ngang qua
                  Cô Bé ngày xưa vẫn mặn mà
                  Câu chuyện yêu đương tình rắc rồi
                  Chỉ cần một nhát...là bay xa...

                   
                  Giả vờ khóc hận với tình si
                  Chứ thật lòng đâu bi lụy gì
                  Có đáng kể chi tình phút chốc
                  Gặp nhau vui vẻ rồi chia ly

                   
                  YURI Cô Bé cuả tôi ơi
                  Có nhớ ngày xưa thuở thiếu thời
                  Chạy nhảy tung tăng cùng khắp xóm
                  Tìm Vui đuà nghịch vườn thơ chơi

                   
                  Bây chừ đã lớn hết đuà vui
                  Em đó tôi đây biết ngậm ngùi
                  Tình đến tình đi đời lận đận
                  Hồn trăn trở mãi kém vui tươi

                   
                  Không thèm nhất định không thèm đâu
                  Chỉ giả yêu thôi...giả ngọt ngào
                  Đau khổ sầu bi chi mệt nhỉ?!
                  Túi thơ bầu rượu thú tiêu dao

                   
                  Sương Anh 02/02/09
                  --------------------------------------
                  NgậmNgùiRuTa _ NHAUYEN
                   
                   
                  Đêm sâu giọt vắn giọt dài
                  Nỗi niềm thác xuống tuyền đài chưa tan!

                   
                  Đêm nằm nghe tiếng mưa Ngâu
                  Sâu trong thăm thẳm tim đau nghẹn lời
                  Giọt buồn lặng lẽ rơi rơi
                  Vắn sao vắn quá một lời thông tin
                  Giọt sầu hỡi cho ta xin
                  Dài chi khi mất lòng tin lâu rồi
                  Nỗi lòng ai hiểu cho tôi
                  Niềm riêng tâm sự rối bời tâm can
                  Thác đi xong phận thế gian
                  Xuống làm bạn đất, lên ngàn cùng mây
                  Tuyền đài thế cũng mà hay
                  Đài trang phận số nghiệp dày thương đau
                  Chưa tròn duyên ước trầu cau
                  Tan rồi...mộng vỡ tình sầu từ nay....

                   
                  Sương Anh 03/02/09
                  ------------------------------
                  Thơ lưu_NHAUYEN
                   
                   
                  Mộ Sầu
                   
                  Người đi biền biệt tận nơi đâu
                  Dõi mắt trông tin bạc trắng đầu
                  Trăm nhớ nghìn thương hồn đẫm lệ
                  Dầm mưa dãi nắng áo sờn bâu
                  Đàn T'rưng tích tịch...bao năm tháng
                  Sáo trúc vi vu ...suốt mấy thâu
                  Tất cả tan rồi buồn mộng vỡ
                  Thân vùi đáy mộ vẫn còn sầu

                   
                  Sương Anh 03/02/09
                   
                  #39
                    SuongAnh 11.02.2009 17:02:57 (permalink)
                    0
                    Thơ Lưu _ NhaUyên
                     
                     
                     
                     
                     
                    VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
                     
                    Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
                    Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
                    Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
                    Thánh thót lời châu lắm kẻ say
                    Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
                    Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
                    Valentin lễ ngày mười bốn
                    Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
                     
                    Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
                    Con tim rộn rả chứa chan đầy
                    Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
                    Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
                    Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
                    Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
                    Trong năm có một mà thôi đấy
                    Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
                     
                    Sương Anh





                    THƯ TÌNH THÁNG HAI
                     
                    Anh kịp về không với tháng hai
                    Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
                    Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
                    Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
                    Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
                    Em chờ anh lệ tủi đong đầy
                    Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
                    Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
                     
                    Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
                    Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
                    Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
                    Ru khúc tương phùng thổn thức say
                    Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
                    Liễu thôi gầy úa nét trang đài
                    Và em hạnh phúc vô cùng tận
                    Anh hãy kịp về với tháng hai !
                     
                                           nha uyen

                    TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
                     
                    Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
                    Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
                    Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
                    Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
                    Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
                    Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
                    Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
                    Biết có còn ai thấu nỗi này?
                     
                    Biết có còn ai thấu nỗi này?
                    Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
                    Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
                    Ước chóng sum vầy cụng chén say
                    Liễu đợi chờ người mà héo lá!
                    Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
                    Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
                    Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
                    Thi Nang 
                     
                    HẠNH PHÚC
                     
                    Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
                    Yểu điệu thời trang lên khán đài
                    Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
                    Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
                    Lời yêu tràn ngập như sông chảy
                    Chữ nhớ uà về giống thác đầy
                    Có phải muà này ai cũng thế
                    Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
                     
                    Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
                    Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
                    Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
                    Âm ba biển gợn thấy lòng say
                    Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
                    Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
                    Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
                    Chờ tên thần bắn ghép thành hai
                     
                    Sương Anh
                     
                     
                     
                    CHỜ MOng
                     
                     
                     
                    Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
                    Để đóa hoa xuân phải khép đài!
                    Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
                    Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
                    Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
                    Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
                    Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
                    Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
                     
                    Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
                    Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
                    Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
                    Loan mong đợi phụng để hồn say!
                    Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
                    Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
                    Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
                    Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!
                    Thi Nang
                    MÃI CÓ HAI
                     
                    Hồng mụi vừa trồng đã nở hai
                    Hoa xinh e ấp nét trang đài
                    Ngắm hoa ngắm mãi mà chưa chán
                    Cứ ngẩn ngơ hoài giống kẻ say
                    Hoa ngả nghiêng đùa vui trước gió
                    Hoa e thẹn  trốn lúc trăng đầy
                    Hoa xinh xinh giống như em vậy
                    Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
                     
                    Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
                    Ngày qua tháng lại nhớ dâng đầy
                    Mong trầu xanh ngát cùng cau mãi
                    Tình thắm duyên nồng trong đấm say
                    Đây đó không còn xa cách nữa
                    Hoa xinh duyên dáng nét trang đài
                    Áo hồng em bước theo chim sáo
                    Mãi mãi chúng mình luôn có hai !
                      
                                                       nha uyen
                     
                     
                    Vĩnh Viễn Hai
                     
                     
                     
                    Mười bốn năm này cuả tháng hai
                    Thánh tình yêu đến viếng dinh đài
                    Phòng hoa rực rỡ đèn treo sáng
                    Cảnh sắc huy hoàng tâm ngất say
                    Nguyệt Lão về đây se chỉ thắm
                    Uyên ương hẹn ước kết duyên đầy
                    Tơ hồng trói chặt hồn đôi lưá

                    Hạnh phúc muôn đời chẳng đắng cay
                     
                    Hạnh phúc muôn đời chẳng đắng cay
                    Valentin Thánh chu toàn đầy
                    Quỳnh tương giấu giữ nay thết đãi
                    Cúc tửu dâng bày dạ yến say
                    Ngất ngưỡng hồn du nơi Điện Ngọc
                    Lâng lâng gót lạc bến Chương Đài
                    Trầu cau bén nghiã tình chồng vợ

                    Cầm sắc nên duyên vĩnh viễn hai
                     
                    Sương Anh
                     


                    Qúy dzị ui....SA hết chữ rùi....hết thở lun rồi, công nhận NU tài thiệt....có cả một kho chữ xài wài hổng hết, chắc mai mốt cho SA mượn nha, NU chịu hôn? có lẽ bài này là bài cuối cùng xuả SA về chủ đề này đó, ai còn thì típ tục há, SA ngồi coi, hổng có được nói SA ăn gian đó à nha, có mở có kết rồi mà, đúng hôn?

                    -------------------------------
                    AiTriÂmĐó _ TMH
                     
                    MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

                    Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân

                    Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân

                    Vui có mươi  hôm  giờ đành  phải

                    Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân

                    Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ

                    Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân

                    Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến

                    Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!


                                                nha uyen


                    TẠM BIỆT XUÂN


                    Ta bà đâu đó nhé nàng xuân

                    Tết nhứt ba ngày tạm biệt xuân

                    Cày ải tỉa trồng cho  kịp vụ

                    Cấy gieo chăm bón đúng hè-xuân

                    Thuận hòa thời tiết  mong trời đất

                    Đạo nghĩa Tình người đón chúa xuân

                    Thu , hạ, đông tàn rồi cũng tới

                    Chúng mình gặp  lại nhé tình xuân


                    Nguyên Hải
                     

                    TIẾT XUÂN
                    Qua Tết tiết trời mới thực Xuân
                    Ngày mưa lất phất ấm hơi Xuân
                    Làng trên đám rước chào năm mới
                    Xóm dưới hội làng đón lễ Xuân
                    Áo mượt ruộng đồng xanh hương lúa
                    Đường se làng mạc thắm màu Xuân
                    Có người con gái trông hoa nở
                    Má đỏ môi hồng dưới gió Xuân
                    02 February 2009
                    Đuyên Hồng



                     
                     
                    Tiễn xuân
                     
                    Mồng bẩy hạ nêu mình tiễn xuân
                    Dẫu lòng còn luyến tiếc hương xuân
                    Ba trăm ngày lẻ  mong chờ tết
                    Một kiếp bao lần vui đón xuân
                    Lúc trẻ vừa qua già chửa tới
                    Ta thời tranh thủ để chơi xuân
                    Chơi cho lịch lãm khi còn sức
                    Kẻo hối sau này chẳng biết xuân 
                      
                      


                    TIỄN XUÂN

                    Rượu vui mời uống tiễn đưa Xuân
                    Xuân hợp rồi tan mãi nhớ
                    Xuân
                    Duyên kiếp trổ màu tươi mộng thắm
                    Tình yêu khoe sắc đậm hương
                    Xuân
                    Hãy ghi dạ đẹp ba ngày Tết
                    Xin giữ tim nồng mấy tháng
                    Xuân
                    Gặp gỡ tương phùng mời uống cạn
                    Ly tình ly nghĩa giã từ
                    Xuân

                        Thanh Huy





                    TÌNH XUÂN
                     
                    Trớt lòng vương vấn với tình  xuân
                    Mùa dẫu  thay mùa vẫn  nhớ  xuân
                    Xuân đến cho đời  muôn  sắc thắm
                    Xuân đi  lưu lại những hương xuân
                    Buồn vui bao nỗi  cùng  năm tháng
                    Người vẫn cười tươi với chúa xuân
                    Đời dẫu thăng  trầm  luôn  đón  đợi
                    Cũng xin  nhớ mãi  chút  tình  xuân !
                     
                                                       nha uyen


                    Hết Xuân?
                     
                    Nhờ thơ hết Tết vẫn còn Xuân
                    Miễn họa đôi vần có chữ Xuân
                    Ghẹo nữ thi nhân cho thẹn má
                    Chọc chàng hào khiệt nực cười Xuân:
                    Cô Uyên tìm cớ thêm chầu rượu
                    Anh Hải mượn đà hẹn lén Xuân
                    Đến cả me Hùng còn “Chuyện Ấy”!
                    Làm sao dám nói hết mùa Xuân?

                     
                    T.A.












                    quote:

                    Tiễn Biệt Xuân

                    Mới đó mà nay tiễn biệt Xuân
                    Lòng đang ngây ngất cảnh muà Xuân
                    Bao ngày mong đợi chờ mơ đến
                    Một thoáng tan rồi vỡ mộng Xuân
                    Luyến tiếc bằng thưà khi vắng nhạn
                    Bâng khuâng cũng vậy nếu tàn Xuân
                    Áo hoa khép lại dành Xuân khác
                    Hẹn nhé người ơi đến với Xuân

                    Sương Anh


                    SA vưà rảnh về thăm nhà hôm nay, thấy thơ chúc xuân cuả anh TMH, chưa kịp ngỏ lời cám ơn, nay qua thăm tính đáp lễ mà thấy các anh, chị đang chia tay muà Xuân rồi, bùn....vài phút, thôi cũng đành tiễn biệt Xuân...dù lòng còn đang luyến tiếc...Nhân đây cho SA kính chúc anh TMH và các anh, chị đang hiện diện trong trang thơ này một năm mới An Khang, Thịnh Vượng...và những vần thơ Xướng Hoạ ngày càng đầm ấm, quấn quít, tràn đầy tình thân mến.



                    ĐẸP NHƯ XUÂN

                     
                    Vẫn còn luyến tiếc chút hương xuân

                    Vui  mới  vài  ngày  đã  hết   xuân

                    Nhớ lúc tàn  đông  lòng  rộn  rã

                    Chăm  hoa  tỉa  lá  đợi  chờ  xuân

                    Xa  nhà tết đến người  buồn  lắm

                    Chẳng được về  quê  để  đón  xuân

                    Chung rượu tiễn xuận xin sẻ nữa 

                    Chúc người mãi mãi đẹp như  xuân
                     
                                           nha uyen

                     
                    Chào Sương Anh,rất vui được SA cùng tham gia chung vui, tiện đây NU xin gửi đến bạn mấy bài tiễn xuân của các thi huynh ,SA đôc cho vui nhé,chúc SA luôn vui,NU
                    Chào Xuân

                    Cùng nhắp chén nồng để tiễn Xuân
                    Ngậm ngùi nhớ lại những ngày xuân
                    Thời gian lặng lẽ tranh đua hạ
                    Cuộc sống thanh nhàn hối tiếc xuân
                    Mong mỏi vườn thanh ngào ngạt nắng
                    Đợi chờ ý mộng đắm say xuân
                    Còn nghe gió thoảng xông mùi quế
                    Gởi gắm bao mùa nương bóng Xuân 
                    Nguyễn Gia Linh






                    ______________________________________________

                    Tất cả những bài vần XUÂN gom về một mối.
                    Hết ý dzồi
                    TMH

                    Xuân
                    Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                    Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                    Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                    Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                    Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                    Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                    Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                    Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    XUÂN VẮNG
                    Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
                    Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
                    Xe cộ dập dìu như đón tết.
                    Giòng người tấp nập giống du xuân
                    Áo quần tha thướt đầy đường phố
                    Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
                    Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
                    Mấy ai được nghỉ đón mừng xuân
                    Trần Mạnh Hùng

                    XUÂN QÚA THÌ
                    Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
                    Tóc nửa phần phai cố bám xuân
                    Mắt mở rõ to vui đón tết
                    Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
                    Chân hơi run rẩy nhưng còn tốt
                    Mắt liếc kéo dài bởi khóai xuân.
                    Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
                    Chỉ vì còn tiếc những đêm xuân
                    Trần Mạnh Hùng

                    (
                    O
                    (() )
                    O o
                    ) () o
                    ( o ) )
                    O )
                    ( o 0
                    0 O
                    ) O
                    () ( o )
                    o)

                    XUÂN BẤT DIỆT
                    X
                    uân bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
                    X
                    uân biết bao giờ mới hết xuâ
                    n
                    X
                    uân
                    cũng nồng nàn khi tóc trắng
                    X
                    uân thường rạo rực lúc măng xuân
                    X
                    uân
                    mang hoa bướm xua lo nghĩ
                    X
                    uân ép thời gian trả tuổi xuân
                    X
                    uân
                    vẫn đáo lai đời đã xế
                    X
                    uân ban hạnh phúc khắp trời xuâ
                    n
                    Trần Mạnh Hùng
                    }{________}{________}{
                    (____________________)
                    {}                                     {}

                    NÉT XUÂN
                    Anh nhớ em, thương nhớ dáng xuân
                    Áo dài lộng gió ngát hương xuân
                    Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
                    Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
                    Thương biết bao nhiêu lời chất phát
                    Nhớ chưa trọn vẹn nét tình xuân
                    Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
                    Anh nhớ em, hoa nhớ chúa xuân
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    Thương Chúc
                    Chúc em mãi mãi tuổi thanh xuân
                    Mái tóc lả lơi trước gió xuân
                    Cặp má hồng xinh thơm nắng hạ.
                    Đôi môi đỏ mộng ngát hoa xuân
                    Yêu đương mật ngọt như ong bướm
                    Tình nhớ ấm nồng tựa tiết xuân
                    Ánh mắt lonh lanh đầy mộng đẹp
                    Chúc em trọn vẹn giấc mơ xuân
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    Xuân Mãi...
                     
                    Dẫu tết qua rồi hãy cứ Xuân
                    Lòng vui giữ mãi nét thanh Xuân
                    Chim còn ríu rít mừng năm mới
                    Nhạc vẫn dặt dìu đón chuá Xuân
                    Cố quận người dân vui hưởng Tết
                    Tha phương lữ khách cũng say Xuân
                    Xa, gần tộc Việt theo lề thói
                    Hội tụ quây quần thưởng thức Xuân
                     
                    Sương Anh 04/02/09
                    --------------------------------
                    SNT_Nguyên Đỗ
                     








                    Lá Thư Tình Nhiệm Mầu
                     
                    Em luôn đứng ở cuối dòng sâu
                    Chờ lá thư xanh rất nhiệm mầu
                    Mang những nồng nàn và ấm áp
                    Cuả tình anh gửi đến cho nhau

                     
                    Con suối muà Xuân nước lững lờ
                    Êm đềm bình lặng rất nên thơ
                    Hiền hoà giòng chảy trôi nhè nhẹ
                    Sóng vỗ dịu êm ru cát bờ

                     
                    Xa quá là xa có phải không?
                    Nhưng tình đâu cách mãi bên lòng
                    Đêm lời tình tự hồn yên giấc
                    Quên cả đôi mình cách mấy sông

                     
                    Anh gửi tình anh trong lá thư
                    Yêu thương câu nói giọng hiền từ
                    Lời thơ chất chưá đầy thương mến
                    Cuốn hút hồn chìm biển tương tư...

                     
                    Sương Anh 05/02/09
                    -----------------------------------
                    HUVO


                    Thôi Đừng Buồn Nưã
                     
                    Ta vẫn buồn như mùa đông băng giá
                    Như mùa thu lá đổ ngập linh hồn
                    Nhớ em nhiều khi trời xuống hoàng hôn
                    Rơi giọt nhớ mỗi bước giày qua ngỏ

                     
                    Lòng đã thế sao anh không hỏi nhỏ
                    Để em chờ tim mở ngõ từ lâu
                    Nhưng mà...con gái ai dám mở đầu
                    Anh thế đó, ngồi thở than buồn mãi...

                     
                    Thật lòng yêu sao anh còn e ngại
                    Ôm nỗi buồn chôn giấu khối tình si
                    Em cũng như anh, nào có khác gì
                    Luôn hy vọng chờ khi anh bày tỏ

                     
                    Giờ đã hiểu thôi đừng buồn nưã đó
                    Ngày tình nhân sắp sưả đến đây rồi
                    Hãy cùng em tay nắm dạo phố chơi
                    Quên đi buồn cũ cho đời tươi thắm!

                     
                    Sương Anh 06/02/09
                    ------------------------------------------
                    Biển Em&Anh _ ĐMLYN


                     
                     
                     
                     
                    Dư Âm ii . . .


                    Anh ơi! dẫu dư âm
                    Cũng đã yêu một lần
                    Đêm trăng vầng tha thiết
                    Ánh ngọc ngà soi nghiêng

                    Bóng đêm tình lả lơi
                    Hằng Nga ghé xuống đời
                    Say lòng người - mê ngất
                    Ánh tàn, châu lệ rơi

                    Tình cuối hay tình đầu
                    Đã một lần yêu nhau
                    Dư âm buồn thổn thức
                    Dòng kỷ niệm thấm sâu

                    Em ngại gì đâu anh
                    Ước sao mối duyên lành
                    Đêm không còn trăn trở
                    Tình yêu em với anh
                     
                     
                    aB - Feb 2009
                     
                     
                     
                     
                    Dư Âm Xưa
                     
                    Em vẫn hoài nhớ mãi
                    Dư âm vị đậm đà
                    Cuả tình yêu thiết tha
                    Chúng mình từng trao tặng
                     
                    Giưã đêm thâu hồn lắng
                    Nghĩ đến cuộc tình rơi
                    Mình mất nhau trong đời
                    Anh ơi...vì sao nhỉ?!
                     
                    Nhớ những lời thủ thỉ
                    Bên tai rất ngọt ngào
                    Bây giờ muốn...ôi chao!
                    Làm sao mà có được?!
                     
                    Ôm niềm đau thổn thức
                    Nhớ đến chuyện tình xưa
                    Dư âm như mới vưà...
                    Nay đã thành dĩ vãng
                     
                    Anh tháng ngày phiêu lãng
                    Em một kiếp chờ mong
                    Bao giờ duyên mặn nồng
                           Đêm không còn trăn trở?!  (aB)
                     
                    Sương Anh
                    ----------------------------------
                    KhoảnglặngĐãQua _ NhưHằng

                    Trái Tim Ơi...Thôi Ngưng Lệ!
                     
                    Trái tim ơi, hãy thôi ngưng dòng lệ
                    Để cuộc đời bớt lặng lẽ đìu hiu
                    Muà đông trời băng giá lạnh đã nhiều
                    Thêm bão lòng làm sao mà vui sống
                     
                    Hãy Như Hằng Nga lung linh diễm mộng
                    Mang đến cho đời cuộc sống nên thơ
                    Dưới mái tranh nghe tiếng suối lửng lờ
                    Yên ả quá...hồn du miền tiên cảnh
                     
                    Hàng vạn ánh sao liền nhau toả cánh
                    Kết thành sông Ngân lấp lánh trời cao
                    Hồn thấy lâng lâng, cảm xúc dạt dào
                    Muôn ngàn câu thơ ngọt ngào tuôn chảy
                     
                    Hãy như thế, nhớ nha, như thế đấy
                    Vực hồn mình thức dậy khỏi niềm đau
                    Lấy vui tươi che lấp nỗi buồn rầu
                    Rồi sẽ thấy những cơn sầu lắng dịu
                     
                    Sương Anh 06/02/09
                    ------------------------------------
                    999+02 - Nguyên Đỗ
                     
                    Trời Đất Ơi, Em Thật Là Nhõng Nhẽo!
                     
                     
                    Trời đất ơi, em thật là nhõng nhẽo
                    Đòi bài thơ dẻo quẹo với yêu thương
                    Bao bài thơ hương ngát tự thiên đường
                    Em chê cả chẳng ghé vào tìm đọc
                     
                    Cũng đành thôi, răng chừ, bắt anh khóc
                    Hẳn con trai không rơi lệ hay sao?
                    Hẳn đàn ông không biết thích ngọt ngào
                    Chỉ thích phá, chỉ thích đùa, buông thả
                     
                    Em nhõng nhẽo trời ơi anh mệt quá
                    Còn hơn người ma nữ tối ba mươi
                    Anh làm thơ mua lượm tiếng em cười
                    Cho ngày tháng đắm say mùa Tinh Ái
                     
                    Tài nhõng nhẽo Trời dành cho con gái
                    Nên đành thôi mờ mắt kiếm tình thơ
                    Đưa em vào thế giới của mộng mơ
                    Quên thóang hết bộn bề trong cuộc sống

                    Anh rải chữ như người đi gieo mộng
                    Giữa cuộc đời nhiều vất vả tân toan
                    Cho trái tim niềm tin vững kiện tòan
                    Để cố gắng vượt qua muôn thách đố
                     
                    Nguyên Đỗ 

                     
                     
                     
                    Trời Ơi, Sao Bảo Người Ta Nhõng Nhẽo?!
                     
                    Trời ơi, sao bảo người ta nhõng nhẽo?!
                    Cái anh này thiệt đáng ghét ghê hôn
                    Còn nói nưã là em sẽ dỗi hờn
                    Hổng thèm chơi, anh một mình buồn thỉu

                     
                    Thơ anh viết nhiều đến hàng triệu triệu
                    Dài mấy trăm trang, tính đến vạn bài
                    Ghé vào mà đâu biết viết cho ai
                    Nên lặng lẽ...chứ đâu phải là chưa đọc

                     
                    Anh còn bảo nhõng nhẽo là sẽ khóc
                    Nói nghe nè, hổng có chọc nưã nha
                    Mắt đổ mưa là thơ tiêu đó à
                    Mau tặng nhiều hoa mới thôi hết...giận

                     
                    Em nhõng nhẽo thiệt đời anh lận đận
                    Sẽ thiếu tiếng cười kề cận hằng đêm
                    Vắng những vần thơ tình tứ êm đềm
                    Ai ru ngủ bằng lời êm ngào ngọt...

                     
                    Sương Anh

                    -----------------------------------

                    Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                     
                    Rồi anh cũng ra đi . . .
                     

                    Rồi anh cũng ra đi
                    Chiều hoàng hôn tuyết đổ
                    Phút bàng hoàng bỡ ngỡ
                    Tóc bay che lệ nhòa
                     
                    Như cánh chim bay xa
                    Không còn gì lưu luyến
                    Buông trôi dòng kỷ niệm
                    Và ước nguyện mai sau
                     
                    Anh mang nỗi niềm riêng
                    Em yêu anh vô tội
                    Ngày gặp nhau chưa tới
                    Tim vỡ chia thành đôi
                     
                    Lời tỏ tình ngày đó
                    Đón nhận với yêu thương
                    Vần thơ thêm say đắm
                    Em đã trọn yêu anh
                     
                    Có lẽ . . .
                    nỗi niềm riêng
                    Khoảng cách ấy vô hình
                    Tình em cơn sóng vỗ
                    Lặng lẽ dưới bàn chân
                     
                    Không thể được gần hơn
                    Cô đơn lẻn vào hồn
                    Một ngày đà thương nhớ
                    Nợ tình em trót mang
                     
                     
                    aB - Feb 2009
                     
                     
                     
                    Sẽ Còn Lưu Luyến Mãi....
                     
                    Sẽ còn lưu luyến mãi
                    Dẫu biết ngày mai này
                    Anh sẽ không ở lại
                    Tình rồi cũng chia tay
                     
                    Yêu nhau là thế đấy
                    Nào ai biết ngày sau
                    Tình vưà mới thức dậy
                    Bỗng nhiên cay đắng sầu
                     
                    Ôm niềm riêng canh cánh
                    Chẳng dám nói thành lời
                    Sợ nỗi buồn hiu quạnh
                    Cuốn hồn chìm biển khơi
                     
                    Dẫu mai này xa cách
                    Tình ta vẫn còn hoài
                    Đôi tim cùng nhịp phách
                    Làm sao tách làm hai
                     
                    Sẽ mãi là tri kỷ
                    Chia xẻ vạn nỗi sầu
                    Khi anh buồn thủ thỉ
                    Đem niềm vui đến mau
                     
                    Hiểu rồi lòng em nhé!
                    An tâm mà sống vui
                    Dẫu mai này mình sẽ...
                    Vẫn không thấy ngậm ngùi
                     
                    Sương Anh
                    ---------------------------------
                     
                    Đưòng luật_ Hàn Phong
                     


                     
                    CÓ SẴN
                     
                    Huynh Hàn bỏ dép chạy rùi ta
                    Mặt mũi xanh lè tội quá ta
                    Mấy két mấy thùng đâu có ngán
                    Bi giờ lại ngán cái vần ta
                    Sao không bảo nhỏ cho em bit
                    Em giúp dzùm huynh mấy thúng ta
                    Độc vận nhà em luôn có sẵn
                    Vần gì cũng có chẳng riêng ta !
                     
                                           nha uyen
                     
                    Nhà chung lối
                     
                    Pháo nổ đì đùng lớn vậy ta
                    Tin rằng đám cưới của nàng ta
                    Ngày qua dưới phố đi bên ả
                    Bữa nọ bên đường vẫn kế ta
                    Hỏng lẽ làm dâu do bố mẹ
                    Hay là kén rể phụ tình ta
                    Còn đâu sớm tối tìm thăm viếng
                    Cảm cúm phong hàn hết gọi ta
                     
                    vancali 2.09.09
                     
                    HẬN MÌNH TA
                    Tại sao mi cứ hận mình ta.
                    Cái tật luôn luôn theo dõi ta.
                    Mi trốn biệt tăm không thấy mặt
                    Ta vừa khởi sự lại theo ta.
                    Chẳng thù chẳng oán sao căm tức.
                    Không nợ, không hờn lại giận ta.
                    Mi vẫn tính nào và tật ấy.
                    Trốn nhui trốn nhũi dọa hù ta
                    Thảo My
                     
                    Các tỉ ơi,các huynh Thảo My cũng vì NÓ  không vào Diễn Đàn nữa, và nó cũng biến mất từ đó đến nay.
                    Nhưng muội vào diễn đàn nó lại hiện mặt.
                    Muộn không biết làm cách nào, Xin các huynh, tỉ giúp đỡ
                     
                     
                     
                    XIN ĐỪNG!
                     
                    Chỉ có một mình buồn lắm ta
                    Lang thang bước lạc nhà người ta
                    Xin đừng hất hủi xin đừng nhé!
                    Năn nỉ bằng lòng năn nỉ ta
                    Hờn giận kẻo rồi tâm mệt đấy
                    Yêu thương để thấy đời vui ta
                    Ai làm chi kệ không màng đến
                    Sẽ chẳng phiền hà an tịnh ta!
                     
                    Sương Anh 10/02/09
                    ---------------------------

                    SNT_Nguyên Đỗ
                     
                    Chọn Ngày Nhé
                     
                    Chọn ngày nhé, những ngày lành tháng tốt
                    Để làm thơ thánh thót bổng trầm ca
                    Viết cung cao, bậc thấp thật mặn mà
                    Thật quyến rũ làm mê hồn tao khách
                     
                    Chọn ngày nhé, tìm đất lành đặt gạch
                    Xây làm nền lâu đài mới cung vương
                    Đưa nhau vào trong diễm ảo thiên đường
                    Giữa thế giới có quá nhiều chuyển biến
                     
                    Chọn ngày nhé, đi xin xâm khấn nguyện
                    Cầu bình an, an lạc cho người thân
                    Cầu cho em mãi mãi tựa thiên thần
                    Hồn trong trắng chất chứa tình thương mến
                     
                    Chọn ngày nhé, mình gặp nhau đúng hẹn
                    Đi lên trên Núi Đá khắc tên nhau
                    Để thời gian, biến đổi vẫn đương đầu
                    Yêu nhau mãi cho tới hơi thở cuối

                     
                    Nguyên Đỗ
                     





                    Em Đã Chọn Ngày Xin Anh Lời Hưá!
                     
                    Anh có bằng lòng thì cho em biết
                    Valentin Thánh đến viếng lều thơ
                    Ngày những đôi tình nhân thấp thỏm chờ
                    Tên tẩm mật bắn vào hồn đôi lưá

                     
                    Em đã chọn ngày xin anh lời hưá
                    Ta sẽ bên nhau chan chưá lòng yêu
                    Sẽ vì nhau sống hạnh phúc, nuông chiều
                    Dẫu hy sinh khổ nhiều đều chấp nhận

                     
                    Mỗi một ngày em đều xin nguyện khấn
                    Cho muôn người trong đó có đôi ta
                    Đức Từ Bi tế độ cho mọi nhà
                    Thoát hiểm nàn cõi ta bà ô trọc

                     
                    Kiếp nhân sinh thoáng qua như cơn lốc
                    Đời vô thường than khóc cũng bằng không
                    Hạnh phúc hôm nay xin giữ an lòng
                    Không đòi hỏi hay mong chờ thêm nưã...

                     
                    Sương Anh

                    -----------------------------------
                     
                    hộp thơ góp ý
                     
                     
                    Xuân Hiền, Hạnh Phúc Êm
                     
                    Có thể không? cho em được xin
                    Những vần thơ đầm thấm chân tình
                    Lời êm dịu ngọt đầy thương mến
                    Khổ lắm bên ngoài những chúng sinh
                     
                    Mỗi lúc rảnh rang hay ghé vào
                    Xem thông tin mới viết làm sao
                    Ai ngờ...đọc thấy...tim nhoi nhói
                    Hồn bỗng giật mình thơ nghẹn ngào
                     
                    Chẳng biết làm sao góp ý vui
                    Xuân còn đang thắm ở bên đời
                    Mời anh, mời chị cùng xem nhé!
                    Các bé dễ thương nét rạng ngời
                     
                    Có thấy lòng vui bên các em?
                    Bước chân muá dẽo đôi tay mềm
                    Hoa sen thơm ngát dâng Tiên Tổ
                    Mời đón Xuân hiền hạnh phúc êm
                     
                    Sương Anh
                     
                     
                     
                    Hình chụp các em Oanh Vũ trong vũ khúc HOA SEN nhân dịp đón  Xuân Kỷ Sửu tại Strasbourg - Pháp Quốc
                    ---------------------------
                     
                    TuổiTin _ Thơ Vectra
                     
                     

                     Hà Tiên Kiều Diễm
                     
                    Xin được cùng anh về
                    Vùng Hà Tiên yêu dấu
                    Nơi đất lành chim đậu
                    Nhiều thắng cảnh danh lam
                     
                    Dưới ánh trăng trà đàm
                    Nghe nhiều chuyện cổ tích
                    Về Hà Tiên thanh lịch
                    Lòng em đầy ưóc ao
                     
                    Biển chiều sóng rì rào
                    Gợi tình yêu đôi lưá
                    Bên anh kề vai tưạ
                    Hồn du mộng non Tiên
                     
                    Em thích con sóng nghiêng
                    Lăn tăn theo làn gió
                    Nhẹ nhàng như hơi thở
                    Cuả ai đó bên tai
                     
                    Đôi chân trên bãi dài
                    Dấu in làm kỷ niệm
                    Đêm Hà Tiên kiều diễm
                    Hồn ngất lịm bên anh...
                     
                    Sương Anh
                     
                     

                    #40
                      SuongAnh 27.02.2009 14:11:38 (permalink)
                      0
                      Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                       
                       
                      Ái Mộng . . .
                       

                      Anh gởi trao em nụ hôn hồng
                      Thiên sứ tình yêu cánh bâng khuâng
                      Nhụy hoa e ấp sương rơi mát
                      Đưa nhẹ lên môi, nghĩ về anh
                       
                      Giá như bây giờ ngồi bên nhau
                      Nguyệt Hằng nghiêng bóng dáng Anh Đào
                      Mắt chìm say giấc tay mộng ái
                      Tiếng sóng biển xô quá dạt dào
                       
                      Bút thơ tình mộng trải đam mê
                      Một thoảng ngất ngây quên lối về
                      Trời có nỡ lòng - phân chia cách ?
                      Chức Nữ Ngưu Lang ngàn dặm xa
                       
                       
                      aB - Feb 2009 
                       
                       

                       
                       
                      Biển Tình
                       
                      Biển tím chiều nay rất mộng mơ
                      Bên nhau tình tự quên thời giờ
                      Nhẹ nhàng sóng nhạc du dương quá
                      Trăng sáng soi hồn bao ý thơ
                       
                      Anh hỡi bao giờ Em với Anh
                      Phụng loan hoà hợp mối duyên lành
                      Sóng đưa thuyền mộng lên cung Quảng
                      Đêm giấc say nồng dưới trăng thanh
                       
                      Huyền ảo nên thơ cảnh biển đêm
                      Áng mây như voan luạ tơ mềm
                      Nâng vầng trăng ngọc lên cao vút
                      Đưa đẩy thuyền tình lướt nhẹ êm
                       
                      Sương Anh 11/02/09
                      ---------------------------
                      Thơ Đường TMH
                       
                      Chờ Ai..
                       
                      Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
                      Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
                      Đợi mãi đâu người trên bến cảng
                      Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
                      Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
                      Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
                      Một góc cô đơn chiều biển tím
                      Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
                       
                      Sương Anh 11/02/09
                      ------------------------------
                      Thuở Ấy Còn Vương _ ĐìnhThế
                       


                      Nói chi "dẫu đến mai này"!
                      Lòng anh bỗng thấy như quay quắt buồng
                      Sợ rồi! dòng lệ em tuông
                      Mình xa quá đỗi vấn vương đã nhiều
                      Nói gì! muôn thuở còn yêu
                      Nhưng em ơi sao cứ nhiều trái ngang
                      Cánh chim chiều trở về ngàn

                      Anh xa xôi mãi quan san, có chờ
                      Khi đời hai đứa bơ vơ
                      Viết trăm ngàn vạn lời thơ còn buồn
                      Chiều nay, nắng tắt mưa tuông
                      Về đâu em, bóng chiều buông một mình!
                      ĐT
                       
                       
                      Mãi Chờ...
                       
                      Bóng chiều nghiêng ngã sau đình
                      Hồn em cũng lịm khi tình chia đôi
                      Lặng nhìn chiếc lá đơn côi
                      Lao đao rơi rụng chân đồi hoàng hôn
                      Giọt thương, giọt nhớ, giọt hờn
                      Nhạt nhoà môi má...gầy mòn vóc mai
                      Khi tình đã lợ giòng hai
                      Chim bay bể Bắc, thôn Đoài ngóng trông
                      Về đi! Anh hỡi...loan phòng
                      Có người con gái bên song mãi chờ...
                       
                      Sương Anh 11/02/09
                      ------------------------------
                      ThơĐường _ NhaUyên
                       
                       
                      BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
                       
                      Chỉ là... là một chút bâng khuâng
                      Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
                      Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
                      Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
                      Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
                      Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
                      Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
                      Nên đành suốt liếp phải long đong !
                       
                                            nha uyen
                       


                      Lãng Đãng Chiều...
                       
                      Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng
                      Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
                      Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
                      Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
                      Câu hò cô lái làm tim nhói
                      Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
                      Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
                      Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

                       
                      Sương Anh 12/02/09
                      --------------------------------------
                      Thơ ĐƯờngXưóngHoạ _ TMH
                       
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Ướt Mắt Ai
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Ta mãi cô đơn trong biển mây
                      Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
                      Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
                      Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
                      Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
                      Bão giông gào thét chuốc chua cay.
                      Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
                      Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
                       
                       TMH
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      MÃI XUÂN !
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
                      Mong ước được như gió với mây
                      Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
                      Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
                      Thư thả rong chơi hết kiếp này 
                      Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
                      Thì xin đừng lắm  những chuacay.
                      Thời gian dù có là vô tận
                      Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
                       
                                              nha uyen
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Chờ Ai..
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
                      Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
                      Đợi mãi đâu người trên bến cảng
                      Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
                      Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
                      Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
                      Một góc cô đơn chiều biển tím
                      Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
                       
                      Sương Anh
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Nhớ ai
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Thư tím trao người gởi gió mây
                      Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
                      Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
                      Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
                      Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
                      Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
                      Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
                      Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
                       
                      Vancali 2.11.09
                      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                      Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
                       
                       
                      BIẾT TRAO AI !
                      Người bên song cửa kẻ chân mây
                      Mãi đợi chờ nhau tận bấy nay
                      Biết nhớ có về nơi chốn ấy ?
                      Mà thương chất ngất ở nơi này
                      Tình rơi theo gió lòng khô héo
                      Mộng vỡ cùng mây mắt xót cay
                      Thương nhớ từ đây xin khép lại
                      Tình nồng muôn thưở biết trao ai !
                       
                                             nha uyen
                       
                       
                      Lệ Nhớ
                       
                      Một mối tình câm biết nói ai
                      Lòng buồn đau đáu mắt môi cay
                      Chiều nghiêng nắng tắt buồn thôn ấy
                      Lệ nhớ người đi ngập lối này
                      Thắt thẻo tâm tư từ thuở nọ
                      Hao gầy chiếc bóng bấy lâu nay
                      Xuân chừ đã đến sao chưa thấy
                      Vẫn cứ miệt mài chốn gió mây
                       
                      Sương Anh 12/02/09
                      ------------------------
                      Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


                       
                      THIỆT TÌNH
                       
                      Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
                      Không sao quên được khổ riêng mình.
                      Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
                      Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
                      Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
                      Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
                      Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
                      Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
                       
                      O    O
                      O
                       
                      Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
                      -    -    -   -
                      -   -   -   -
                      Trân Mạnh Hùng
                       

                      NÓI THIỆT TÌNH !
                       
                      Thương quá là thương cái... thiệt tình
                      Mong sao mãi mãi có ta mình
                      Nhớ người sáng nếm ba tô phở
                      Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
                      Bia rượu tui đây hông có dám
                      Sợ thành con cháu của lưu linh
                      Thương tui thì gửi vài tô phở
                      Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
                       
                                             O    O 
                                                        O 

                       

                      Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                                         
                                                       Nhuyễn A
                       
                      Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


                       
                      THIỆT TÌNH
                       
                      Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
                      Không sao quên được khổ riêng mình.
                      Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
                      Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
                      Có phút mơ màng tràn hạnh phúc.
                      Có ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
                      Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
                      Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
                      Trần Mạnh Hùng
                      O    O
                      O
                       
                      Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
                      Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
                      Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
                      Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
                      Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
                      Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
                      Gặp nhau quên bẵng câu tình tứ.
                      Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
                      Trần Mạnh Hùng
                      O   O
                      O
                       
                      Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
                      Thiệt tình, em cũng nhớ thương mình.
                      Bao năm chờ đợi, chờ... tha thiết.
                      Suốt kiếp ngóng trông, ngóng...thiệt tình
                      Em vẫn tin rằng câu nguyện hứa
                      Em hằng mong tưởng chuyện thần linh
                      Lời thề bóng nguyệt còn soi sáng.
                      Vui với lời anh nói... thiệt tình
                       
                      o    o
                      o
                       
                       
                       
                      -    -    -   -
                      -   -   -   -
                       
                      Thảo My
                       
                      Dứt thiệt tình

                      Anh đã yêu em, yêu...thiệt tình
                      Sao em quay mặt, rẽ đôi mình?
                      Tức làm tình em đau quằn quại
                      Giận để đời anh khổ thiệt tình
                      Thương lắm dành riêng trong ý nghĩ
                      Yêu nhiều giữ trọn giữa tâm linh
                      Hờn chi em nhé, vui mà sống
                      Nếu chẳng, thì đây...dứt thiệt tình!

                                                  Thanh Huy
                       
                       
                      CON TIM THIỆT TÌNH
                       
                      Có hiểu hay không hiểu ... thiệt tình
                      Hiểu rùi lại sợ tội cho mình
                      Nên thôi ta cứ ôm cho chắc 
                      Hỏng dám khoe ai cái thiệt tình
                      Vẫn biết tình yêu là mật ngọt
                      Là sương buổi sớm sáng lung linh
                      Và tình chỉ đẹp khi dang dở
                      Đành dấu vào tim cái thiệt tình !
                                       0   0
                                         0
                      Dấu kỹ trong tim cái thiệt tình
                      Xem như báu vật của riêng mình
                      Mộng mơ một chút cùng hư ảo
                      Chẳng dám tung tăng với thiệt tình
                      Thỉnh thoảng lại mang ra ngắm nghía
                      Thiệt tình vẫn sáng đẹp lung linh
                      Ngắm xong lại bỏ vào tim cất
                      Để giữ con tim mãi ...thiệt tình !
                       
                                            nha uyen




                      Bỏ Thiệt Tình
                       
                      Nói mãi mà sao cứ...thiệt tình
                      Coi chừng giận quá hết yêu mình
                      Cho chưà bưả trước không nhường nhịn
                      Đáng kiếp phen này khổ...thiệt tình
                      Năn nỉ hông thèm quay ngoảnh mặt
                      Vuốt ve chẳng chịu mặc điêu linh
                      Chồng ngoan phải biết nghe lời vợ
                      Ăn hiếp em buồn bỏ...thiệt tình

                       
                      Em nói anh nghe rất...thiệt tình
                      Từ nay hết mực cưng chiều mình
                      Nhưng mà đừng có ương gàn nưã
                      Nhớ đó hông thôi bỏ thiệt tình
                      Lúc trước thường bên mâm rượu đế
                      Từ nay dứt hẳn tính lưu linh
                      Gia đình hạnh phúc cơm canh ngọt
                      Nhớ nhé đừng quên ý...thiệt tình!


                      Sương Anh 12/02/09
                      ----------------------
                      thơđường_Nhauyen
                       
                      VALENTIN VUI !

                      Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
                      Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
                      Suốt tháng quanh năm luôn có khách
                      Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
                      Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
                      Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
                      Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
                      Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                                           nha uyen 

                        YÊU !

                      Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
                      Để vấn vương đời chữ dấu yêu
                      Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
                      Một mình chịu khổ tại thầm yêu
                      Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
                      Sướng nhất trên đời chữ đáng yêu
                      Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
                      Một lần trao gởi mộng tình yêu

                                            Thanh Huy 


                       
                      VALENTIN VUI !

                      Trọn đời luôn ngát với hương
                      yêu

                      Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
                      Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
                      Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
                      Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
                      Náo nức bên nhau tha thiết yêu
                      Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
                      Lời thơ ghi lại những dòng yêu
                       
                      T.T.K.14.2.2009 

                          MÃI YÊU !



                       

                      Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu

                      Tuổi già chưa đến sợ gì yêu

                      Tình yêu vốn dĩ là mật ngọt

                      Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu

                      Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ

                      Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu

                      Ơn đời còn đấy bao hương sác

                      Cho trái tim người cứ mãi yêu !

                       

                                             nha uyen
                       

                      VALENTIN ĐẸP!
                       
                      Đâu dễ mở lòng nói tiếng yêu
                      Dù tim rất muốn chuyện tình yêu
                      Đam mê đắm đuối vần mơ dệt
                      Quyến luyến ngọt ngào khách mộng yêu
                      Cảnh sắc nên thơ hồn xúc cảm
                      Tâm rung bút động viết lời yêu
                      Mong đời vẫn mãi như thi tứ
                      Vĩnh viễn đẹp hoài một chữ
                      yêu!


                      Sương Anh 14/02/09
                      ---------------------------
                      Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                       
                       
                       
                      Suối nguồn đam mê . . .


                      Một nơi góc nhỏ thiên đường
                      Màu xanh biển thắm, mặn hương diệu kỳ
                      Suối nguồn nước chảy đam mê
                      Gió tình nhân giữa non khê chập chùng

                      Đôi tim nhóm ánh lửa hồng
                      Nấu thân thiêu đốt cõi lòng khát khao
                      Môi em đắm đuối ngọt ngào
                      Men tình anh rót mật đào hoa tiên


                      aB - Feb 2009
                       
                       
                       
                      Nến Hồng ValenTin
                       
                      Nến hồng đem ánh sáng về
                      Lung linh huyền ảo đam mê vô cùng
                      Thánh Valentin dương cung
                      Đôi tim rơi xuống trùng phùng bên nhau

                      Tình yêu ôi thật nhiệm mầu
                      Lòng vui hạnh phúc trái sầu rung rơi
                      Hương yêu đậm ngát tuyệt vời
                      Bình yên một kiếp bên người yêu thương
                       
                      Sương Anh 14/02/09
                       
                      -------------------------
                      Thơ Đường _ NhaUyên -TMH - Vancali
                       
                       
                       
                       
                      Hôm nay là ngày Valentin ở Cali em thân chúc quý tỷ muội vui mãi mãi , em xin họa sau nhe hì hì...

                      VALENTIN VUI ! 
                           
                      Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
                      Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
                      Suốt tháng quanh năm luôn có khách
                      Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
                      Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
                      Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
                      Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
                      Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                                           nha uyen 

                        YÊU ! 
                               
                      Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
                      Để vấn vương đời chữ dấu
                      yêu
                      Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
                      Một mình chịu khổ tại thầm
                      yêu
                      Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
                      Sướng nhất trên đời chữ đáng
                      yêu
                      Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
                      Một lần trao gởi mộng tình
                      yêu

                                   Thanh Huy 


                       
                      VALENTIN VUI ! 
                               
                      Trọn đời luôn ngát với hương
                      yêu

                      Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
                      Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
                      Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
                      Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
                      Náo nức bên nhau tha thiết yêu
                      Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
                      Lời thơ ghi lại những dòng yêu
                       
                      T.T.K.14.2.2009 

                          MÃI YÊU ! 
                               
                      Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu
                      Tuổi già chưa đến sợ gì yêu
                      Tình yêu vốn dĩ là mật ngọt
                      Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu
                      Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ
                      Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu
                      Ơn đời còn đấy bao hương sác
                      Cho trái tim người cứ mãi yêu
                       
                      nha uyen
                       
                      VALENTIN ĐẸP! 
                               
                      Đâu dễ mở lòng nói tiếng yêu
                      Dù tim rất muốn chuyện tình yêu
                      Đam mê đắm đuối vần mơ dệt
                      Quyến luyến ngọt ngào khách mộng yêu
                      Cảnh sắc nên thơ hồn xúc cảm
                      Tâm rung bút động viết lời yêu
                      Mong đời vẫn mãi như thi tứ
                      Vĩnh viễn đẹp hoài một chữ
                      yêu!


                      Sương Anh

                      YÊU
                               
                      Kính chúc mọi người trọn mộng yêu
                      Nhân ngày kỷ niệm lễ tình yêu.
                      Những gì cay đắng xin quên hết.
                      Còn lại ngọt ngào đáng nhớ yêu.
                      Kính gởi đến cha lòng dấu ái.
                      Kính dâng về mẹ dạ thương yêu
                      Chia vui tha thiết người yêu quý
                      Anh, chị, bạn bè một chữ yêu
                      Trần Mạnh Hùng
                       
                       

                      SA cũng xin chúc các bạn có một ngày Valentin thiệt là đẹp và hạnh phúc nha![sm=kissing.gif]

                       VALENTIN  ĐÁNG YÊU !
                       
                      Mười bốn tháng hai thật đáng YÊU
                      Là ngày kỷ niệm cuả tình YÊU
                      Bao từ mỹ ái vui người nhận
                      Vạn chữ ngọt ngào thoả dạ YÊU
                      Quấn quít bờ môi thay câu chúc
                      Nồng nàn ánh mắt thế lời YÊU
                      Bên nhau chẳng biết ngày năm tháng
                      Đôi trái tim hoà chung nhịp YÊU
                       
                      Sương Anh 14/02/09
                       
                       

                      --------------------------------
                      Biển Em&Anh_ ĐMLYN
                       
                       
                       
                       
                      Tình Đầy Yêu Thương
                       
                      Tháng hai Xuân sắp về đây
                      Bây chừ chuẩn bị đón ngày tình nhân
                      Một năm chỉ có một lần
                      Đêm nay hội ngộ tình gần bên nhau
                      Mưa xuân lành lạnh đêm sâu
                      Phụng loan âu yếm trao nhau chữ tình
                      Ảo huyền ngọn nến lung linh
                      Như cùng hoà nhịp điệu tình đêm nay
                      Khẽ khàng tay nắm bàn tay
                      Môi tìm môi ngọt trao đầy yêu thương
                      Đưa nhau đi tới thiên đưòng
                      Cỏ hoa ngan ngát mùi hương ngọt ngào
                      Trái tình ngọt lịm làm sao....
                       
                      Sương Anh 14/02/09

                       
                       
                       
                      Bướm tình say hoa . . .


                      "Trái tình ngọt lịm làm sao"
                      Chạm môi vị ấm dạt dào lâng lâng
                      Một lần gặp đà trót thương
                      Mơ mơ huyền hảo vấn vương bóng hình
                      Hôm nay vui nắng tình nhân
                      Sợi vàng óng ả ấm mềm thân hoa
                      Bướm đôi chấp cánh la đà
                      Mật thơm nhụy ngọt hương pha phấn hồng
                      Bướm đa tình - hoa thủy chung
                      Bên thềm soi bóng tình nhân hẹn hò
                      Nồng nàn say giấc ngủ mơ
                      Trăng thơ mộng áo vai kề sát vai 


                      aB - Feb 2009

                      ------------------
                      SNT _ Nguyên Đỗ
                       
                      Ta Nợ Nhau
                       
                      Tiền kiếp trước chưa thoả lòng mong ước
                      Nên đời này muốn được đến với nhau
                      Bởi đã từng vướng duyên nợ ban đầu
                      Từ câu hát ca dao tình thuở ấy
                       
                      Ta nợ nhau những vần thơ êm ái
                      Những câu hò mái đẩy trên sông Hương
                      Những đêm trăng thật huyền ảo diệu thưòng
                      Câu tình tự nơi vườn thơ lãng mạn
                       
                      Anh nợ em, em nợ anh...muôn vạn
                      Có trả hoài trả mãi cũng chưa xong
                      Có bao giờ con suối lại khô dòng
                      Và tâm hồn sẽ không còn rung động
                       
                      Ta nợ nhau rất nhiều trong cuộc sống
                      Nợ cuộc đời đầy hoa mộng nên thơ
                      Nợ nghiã ân có trả hết bao giờ
                      Thôi ta đành xin nợ nhau mãi nhé?!
                       
                      Sương Anh 15/02/09
                      --------------------
                      Chọn Ngày Nhé
                       
                      Chọn ngày nhé, những ngày lành tháng tốt
                      Để làm thơ thánh thót bổng trầm ca
                      Viết cung cao, bậc thấp thật mặn mà
                      Thật quyến rũ làm mê hồn tao khách
                       
                      Chọn ngày nhé, tìm đất lành đặt gạch
                      Xây làm nền lâu đài mới cung vương
                      Đưa nhau vào trong diễm ảo thiên đường
                      Giữa thế giới có quá nhiều chuyển biến
                       
                      Chọn ngày nhé, đi xin xâm khấn nguyện
                      Cầu bình an, an lạc cho người thân
                      Cầu cho em mãi mãi tựa thiên thần
                      Hồn trong trắng chất chứa tình thương mến
                       
                      Chọn ngày nhé, mình gặp nhau đúng hẹn
                      Đi lên trên Núi Đá khắc tên nhau
                      Để thời gian, biến đổi vẫn đương đầu
                      Yêu nhau mãi cho tới hơi thở cuối

                       
                      Nguyên Đỗ
                       





                      Em Đã Chọn Ngày Xin Anh Lời Hưá!
                       
                      Anh có bằng lòng thì cho em biết
                      Valentin Thánh đến viếng lều thơ
                      Ngày những đôi tình nhân thấp thỏm chờ
                      Tên tẩm mật bắn vào hồn đôi lưá

                       
                      Em đã chọn ngày xin anh lời hưá
                      Ta sẽ bên nhau chan chưá lòng yêu
                      Sẽ vì nhau sống hạnh phúc, nuông chiều
                      Dẫu hy sinh khổ nhiều đều chấp nhận

                       
                      Mỗi một ngày em đều xin nguyện khấn
                      Cho muôn người trong đó có đôi ta
                      Đức Từ Bi tế độ cho mọi nhà
                      Thoát hiểm nàn cõi ta bà ô trọc

                       
                      Kiếp nhân sinh thoáng qua như cơn lốc
                      Đời vô thường than khóc cũng bằng không
                      Hạnh phúc hôm nay xin giữ an lòng
                      Không đòi hỏi hay mong chờ thêm nưã...

                       
                      Sương Anh

                      ----------------------------
                       
                      Nợ Nàng Thơ
                       
                      Anh nợ Nàng Thơ nợ quá nhiều
                      Nghĩ mình tài cán chẳng bao nhiêu
                      Vườn thơ hoa nở hương thơm ngát
                      Bao cặp tình nhân dáng diễm kiều
                       
                      Anh nợ Nàng Thơ nợ vạn lần
                      Kiếp này kiếp trước hóa thi nhân
                      Hương trầm lan tỏa hoa muôn sắc
                      Trọn mãi về sau đến mãn phần
                       
                      Kiếp này trả mãi cũng chưa xong
                      Trọn kiếp mai sau mới thỏa lòng
                      Vĩnh viễn cuộc đời không chia cách
                      Không còn day dứt với long đong
                       
                      Mài giũa gọt thơ gởi bốn phương
                      Đi tìm Góc Nhỏ Của Thiên Đường
                      Em là thiên sứ nàng thơ nhé
                      Trái ngọt đam mê vạn mến thương
                       
                      Nguyên Đỗ
                       
                       
                      Ta Nợ Nhau
                       
                      Tiền kiếp trước chưa thoả lòng mong ước
                      Nên đời này muốn được đến với nhau
                      Bởi đã từng vướng duyên nợ ban đầu
                      Từ câu hát ca dao tình thuở ấy
                       
                      Ta nợ nhau những vần thơ êm ái
                      Những câu hò mái đẩy trên sông Hương
                      Những đêm trăng thật huyền ảo diệu thường
                      Câu tình tự nơi vườn thơ lãng mạn
                       
                      Anh nợ em, em nợ anh...muôn vạn
                      Có trả hoài trả mãi cũng chưa xong
                      Có bao giờ con suối lại khô dòng
                      Và tâm hồn sẽ không còn rung động
                       
                      Ta nợ nhau rất nhiều trong cuộc sống
                      Nợ cuộc đời đầy hoa mộng nên thơ
                      Nợ nghiã ân có trả hết bao giờ
                      Thôi ta đành xin nợ nhau mãi nhé?!
                       
                      Sương Anh 15/02/09
                      --------------------------
                      Biển Em &Anh _ĐMLYN
                       
                      Khi Tình Nhân Điên?
                       
                      Anh có khùng điên lúc bảo là
                      Sao mà nhớ quá nhớ người ta
                      Nến hồng cháy đỏ trong đêm tối
                      Soi tỏ tình nhân dáng mượt mà
                      ----------
                      Anh có khùng điên nham nhở không
                      Đôi môi đôi má đẹp xinh hồng
                      Muốn hôn muốn ướp cho thơm ngọt
                      Muốn nóng bừng quên lạnh giá đông
                      --------
                      Nguyên Đỗ
                       
                       
                       
                       
                      Thơ...Điên
                       
                      Bài thơ ta viết cho em
                      Tâm tư say đắm khát thèm yêu thương
                      Ôm lòng tơ tưởng dư hương
                      Bóng hình ai đó vấn vương lòng này
                      Trái tim ôm ấp mộng đầy
                      Tình si đắm đuối, nồng say, điên cuồng
                      Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn...hồn buông
                      Thơ tình ta viết thả tuôn đầy trời
                      Mong gió đem rải khắp nơi
                      Cho nàng nhận được những lời thơ...điên
                       
                      Sương Anh 15/02/09
                      --------------------------
                      MộtThuởCònVưong _ Đình Thế
                       
                      Thương ta thuở ấy dại khờ
                      Lời thương không nói để giờ còn đau
                      Và lòng cứ mãi ước ao
                      Dù không duyên ước gặp nhau một lần
                      Để cho em được dỗi hờn
                      Để ta nhìn, tóc ai còn ngang vai?
                      Còn không hay đã búi rồi
                      ...Ừ xưa,... chuyện ở chân đồi hoàng hôn...

                      ĐT

                       
                      Lỡ Làng
                       
                      Người đầu thôn kẻ cuối thôn
                      Đêm trông ngày ngóng bồn chồn không yên
                      Thương nhau chẳng nói lặng yên
                      Để em đành phải lên thuyền sang ngang
                      Bây gìờ tình đã lỡ làng
                      Tóc dài nay đã gọn gàng búi cao
                      Nhắc làm chi chuyện thuở nào
                      Cho hồn thắt thẻo nghẹn ngào tình xưa
                       
                      Sương Anh 17/02/09
                      --------------------------
                      ThơTình _ NgôThiênTú
                       



                      Em là Giấc Mơ...
                       
                      Em là giấc mơ *
                      Nằm trong trí nhớ
                      Em là vần thơ
                      Một đời anh nợ

                       
                      Dù anh đi đâu
                      Em theo bên mãi
                      Khi anh buồn rầu
                      Nụ cười đem lại

                       
                      Em là đam mê *
                      Bên anh mọi lúc
                      Khi em hiện về
                      Quên đời du mục

                       
                      Em là chiếu tình
                      Đêm nằm yên ấm
                      Ngọn nến lung linh
                      Tình thêm sâu đậm

                       
                      Em là vầng trăng *
                      Chiếu trên biển rộng
                      Tình em vĩnh hằng
                      Cho anh nguồn sống

                       
                      Thôi thì cứ ngỡ *
                      Em là giấc mơ
                      Mình chung duyên nợ
                      Tình trăm năm chờ...

                       
                      Sương Anh 18/02/09 
                      ----------------------
                      TràoPhúng _ ĐồngLão
                       
                       
                      Tìm Chỗ Náu

                      Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
                      Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
                      Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
                      Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
                      Mây gió về đây cùng hợp mối
                      Bút tay ghé lại lập thành nơi
                      Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
                      Cảm được niềm vui đến tuyệt vời

                      Đồng Lão


                      CÓ CHỖ NÁU !
                       
                      Thênh thang dạo bước bốn phương trời
                      Chẳng lụy phiền ai mặc sức chơi
                      Thế sự thăng trầm vinh đến nhục
                      Nhân sinh chìm nổi đánh rồi mời
                      Công danh tình ái  gì nơi ảo
                      Chút bụi đen sì sẵn mọi nơi
                      Tự tại an nhiên không vướng bận
                      Cảnh tiên mời gọi chốn xa vời !
                       
                                                   nha uyen
                       
                      Kính Bác Đông Lão,thăm trang thơ cũ thấy bài thơ hay quá em xin phép họa theo các vị tiền bối,cũng chỉ là học hỏi,có gì kg phải mong Bác lượng thứ,kính mến,NU


                      VÔ ƯU
                       
                      Trước cảnh mênh mông cuả biển trời
                      Tâm hồn thư thái gót vui chơi
                      Không màng để ý công danh đến
                      Chẳng dại vướng tâm phú qúy mời
                      Thoát khỏi phàm trần buồn vạn mối
                      Ra ngoài thế tục khổ nhiều nơi
                      Vô ưu cốt giữ lòng thanh tịnh
                      Chứ đợi bao giờ... rất vợi vời!

                       
                      Sương Anh  23/02/09
                      -------------------
                      Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                       
                       
                       
                       
                      Sương Anh  
                       
                      aB ui....[sm=bed.gif] Bon Rêve [sm=kissing.gif]
                       
                       
                      Em, Con Mèo Nhỏ
                       
                      Em, mèo con nho nhỏ
                      Vẻ mặt rất xinh tươi
                      Anh, niềm vui em đó
                      Hồn mãi luôn yêu đời
                       
                      Bên nhau bao ngày tháng
                      Yêu thương chẳng dỗi hờn
                      Như suối nguồn lai láng
                      Tình cứ mãi tràn tuôn
                       
                      Bốn muà luân phiên đổi
                      Lòng vẫn như ngày đầu
                      Trái tim luôn mời gọi
                      Chẳng hề phai nhạt đâu
                       
                      Từng phút trôi giờ đến
                      Ngày chuyển tuần đi qua
                      Càng đam mê trìu mến
                      Tình cho nhau đậm đà
                       
                      Con mèo con nhỏ bé
                      Sẽ mãi bên cạnh anh
                      Chuyện vui buồn thỏ thẻ
                      Anh vui đêm mộng lành
                       
                      Sương Anh 23/02/09
                       



                      SA
                       
                       
                       Em, con Thỏ hiền...

                       
                       Em, hiền như con thỏ
                      Tóc mượt mà dễ thương
                      Một lần gặp mãi nhớ
                      Đêm trăng mộng vẩn vương
                       
                      Hai đứa chung mái trường
                      Kỷ niệm vui năm ấy
                      Thỏ Mèo nhất giảng đường
                      Bao nhiêu chàng để ý
                       
                      Dưới tàng hoa Phượng Vỹ
                      Tiếng Ve sầu nao nao
                      Chia tay Hè năm cũ
                      Biết sẽ đến thuở nào??
                       
                      Tình cờ gặp lại nhau
                      Vui mừng bao khôn xiết
                      Giọng em vẫn ngọt ngào
                      Dáng tiểu thư tha thướt
                       
                      Thỏ Con của ngày xưa
                      Nhớ nhớ mấy cho vừa
                      Thân thương năm tháng cũ
                      Chợt bay về như mưa
                       
                       
                      aB - Feb 2009
                      ----------------------------
                      SNT_Nguyên Đỗ

                       
                      Giường Mộng
                       
                      ----------
                      Ơ giấc mơ phản ảnh về cuộc sống
                      Gà trống già giương cánh giận gà tơ
                      Sao trứng kia lại nở giống voi khờ
                      Chắc gà mái đã sống đời lang chạ?
                       
                       
                      Nguyên Đỗ
                       
                       
                       
                       

                       
                      Ác Mộng
                       
                      Cố vượt trườn ra khỏi cơn ác mộng
                      Cảnh khổ đời trong cuộc sống hiện ra
                      Chuyện yêu thương, hờn ghét cõi ta bà
                      Từ đâu đến phá vỡ tan giấc đẹp
                       
                      Đứng bên anh hồn em như khép nép
                      Niềm âu lo len lén nhập vào tim
                      Giọt đong đưa nhưng cố gắng hãm kìm
                      Bởi sợ quá...nếu anh như...gà trống
                       
                      Anh biết hôn, đời thường trong cuộc sống
                      Biết bao điều như ác mộng đêm qua
                      Nhưng riêng em lòng vẫn mãi thật thà
                      Đừng nghĩ ngợi khiến tình ta buồn bã
                       
                      Nhìn hình ảnh...eo ui, em sợ quá!
                      Gà trống anh sao hung ác ghê đi
                      Nếu mạnh tay...em chết ngạt còn gì?
                      Là giấc mộng giận làm chi cho khổ
                       
                      Nếu một mai, đôi khi em lầm lỡ
                      Anh hổng vui có... bóp cổ em hôn?
                      Xin anh nha, đừng có mau giận hờn
                      Phải nghĩ trước sau, thiệt hơn đã nhé!
                       
                      Sương Anh 25/02/09
                      ------------------------
                      MộtThuởCònVương _ ĐìnhThế
                       
                       
                      Thương ta thuở ấy dại khờ
                      Lời thương không nói để giờ còn đau
                      Và lòng cứ mãi ước ao
                      Dù không duyên ước gặp nhau một lần
                      Để cho em được dỗi hờn
                      Để ta nhìn, tóc ai còn ngang vai?
                      Còn không hay đã búi rồi
                      ...Ừ xưa,... chuyện ở chân đồi hoàng hôn...
                      ĐT

                       
                      Lỡ Làng
                       
                      Người đầu thôn kẻ cuối thôn
                      Đêm trông ngày ngóng bồn chồn không yên
                      Thương nhau chẳng nói lặng yên
                      Để em đành phải lên thuyền sang ngang
                      Bây gìờ tình đã lỡ làng
                      Tóc dài nay đã gọn gàng búi cao
                      Nhắc làm chi chuyện thuở nào
                      Cho hồn thắt thẻo nghẹn ngào tình xưa
                       
                      Sương Anh


                      Dòng đời nay nắng mai mưa
                      Còn chăng một chút duyên thừa mà thôi
                      Tình em đã ấm êm rồi
                      Tình ta, ta vẫn chơi vơi giữa dòng
                      Ngày xưa pháo đỏ rượu hồng
                      Nhắc chi em! chỉ đau lòng người xưa
                      ĐT
                       
                       
                      Chờ Trông
                       
                      Yêu nhau nói mấy cho vưà
                      Nhưng duyên đã lợ tình thưà còn đây
                      Chờ nhau hơi ấm bàn tay
                      Bao giờ anh nhỉ sum vầy đôi ta?
                      Xe hoa, tiệc cưới, chung nhà
                      Chỉ là ảo ảnh...mơ xa thuở nào
                      Chim trời cánh vỗ bay cao
                      Tứ phương vô định làm sao tìm về
                      Trời đêm lấp lánh sao khuê
                      Sầu em chan chưá dầm dề gối đơn
                      Tơ vương giăng mắc tâm hồn
                      Thuyền xa khuất bến vẫn mòn mỏi trông
                       
                      Sương Anh 26/02/09
                       


                      Tơ vương giăng mắc tâm hồn
                      Thuyền xa khuất bến vẫn mòn mỏi trông
                      SA
                      Hồ xa nắng đã rực hồng
                      Em còn ngồi đó chờ mong phương nào
                      Mặt hồ sóng nước lao xao
                      Người đi ôi biết về đâu mà chờ
                      Tâm tư trống vắng ơ thờ
                      Gởi về đâu nỗi hững hờ trong em
                      Anh xa xôi mãi ngóng tìm
                      Về phương ấy mà con tim héo gầy
                      Em ơi rồi một mai này
                      Ước cùng tương hội lắp đầy yêu thương
                      ĐT
                      ---------------------
                       

                      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                       

                       
                      Đã Quên Hay Còn Nhớ
                       
                      Lâu không gặp có nghiã là đã cũ?
                      Như hàng cây héo rũ giưã muà đông
                      Có còn không anh một chữ tình nồng
                      Dành cho em trong trái tim lãng tử

                       
                      Đã lâu lắm không nhận thêm một chữ
                      Suối yêu thương có lẽ đã khô rồi?
                      Hai đưá giờ xa cách ở đôi nơi
                      Người còn đó hay đã rời phương ấy

                       
                      Lòng như vọng âm vang con sóng dậy
                      Ngầm cào sâu gầm thét đáy đại dương
                      Một hòn sỏi rơi chao động lạ thường
                      Sự đau đớn tràn dâng lên cực độ

                       
                      Anh đã quên rồi hay vẫn còn nhớ
                      Đến một người con gái ở phương xa
                      Chẳng biết tình yêu có còn mặn mà
                      Như thuở trước khi ta vưà mới gặp?

                       
                      Sương Anh 26/02/09
                      -----------------------
                      MặtĐấtKhátKhao _ Đỗ Hồng
                       
                       
                       
                       
                      Một Đêm Đông Buồn Nhớ
                       
                      Đã từ lâu trong miên man hoài vọng
                      Mãi đợi chờ một hình bóng xa xăm
                      Nhưng mà người như gió vẫn thâm trầm
                      Ôm một khối tình câm không lên tiếng

                       
                      Vắng tin anh hồn thơ như tắt lịm
                      Nét hanh hao buồn bã đến khôn cùng
                      Vần ngập ngừng câu nức nở tay rung
                      Nên không thể viết thành dòng ngào ngọt

                       
                      Một chữ tình cho ta bao đắng ngót
                      Gánh buồn đau chua xót nặng oằn vai
                      Trĩu gót chân trong đêm tối u hoài
                      Mà mật ngọt trần gian tìm chưa thấy

                       
                      Đến khi nào tình yêu bừng thức dậy?
                      Giưã một ngày trời nắng đẹp xinh tươi
                      Có lá hoa khoe sắc mỉm môi cười
                      Và lúc ấy, tình rạng ngời hạnh phúc

                       
                      Đêm cuối đông buồn ngân lên ca khúc
                      Gửi nỗi lòng thổn thức đến trời xa
                      Biết ai kia có còn giữ đậm đà
                      Trong tâm khảm mối tình xa vạn dặm?

                       
                      Sưong Anh 26/02/09

                       
                      #41
                        SuongAnh 07.03.2009 19:46:37 (permalink)
                        0
                        ThơĐường _ Nhã Uyên
                         
                        THÂN CHÀO !


                         


                        Gửi chút tâm tư đến bạn hiền


                        Bao ngày vui thú bút cùng nghiên


                        Thâm tình kết nối câu thơ họa


                        Nghĩa nặng dảy sâu chữ thánh hiền


                        Kẻ ở người đi mơ gặp lại


                        Trăng tròn nguyệt khuyết mộng đoàn viên


                        Chia tay lưu luyến tình thi hữu


                        Luôn đợi mong ngày kết nối duyên !


                         


                                                         nha uyen


                         


                        Vì công việc nên U kg phải tạm xa DD một thời gian,chúc các bạn vui nhiêu trong thi họa,hẹn gặp lại,thân mến NU


                         


                         


                         





                         


                        Đi đâu mà vội mà vàng
                        Cho tình ngăn cách, bàng hoàng câu thơ
                        Vắng đây cho đến bao giờ
                        Kẻ chờ người đợi ước mơ gặp người!
                        Nhã uyên khả ái, hiền vui
                        Trí nhanh, bút sắc, miệng cười mỉm chi
                        Chúc mạnh khoẻ, chẳng chuyện gì
                        Thơ Đường đang đợi người đi mau về

                                            Thanh Huy

                         

                        TIỄN !
                         
                        Chúc bạn an vui hỡi bạn hiền
                        Nhớ mau về với bút cùng nghiên
                        Mặc đời vui đấy rồi buồn đấy
                        Ta cứ say sưa chữ thánh hiền
                        Bến cũ thuyền trăng ươm mộng cũ
                        Lâm Viên liễu trúc đợi đoàn viên
                        Cõi trần lẫn lộn bao hư thực
                        Bến giác luôn chờ khách hữu duyên !
                         
                                                   N.Á



                        GIÃ BIỆT

                        Vưà quen bạn tốt rất lành hiền
                        Cứ ngỡ tình thâm với bút nghiên
                        Mến mộ vần thơ đầy đạo nghiã
                        Giao lưu nét bút rất nhân hiền
                        Bây chừ giã biệt mong tương ngộ
                        Mai mốt trùng phùng được mãn viên
                        Xiết chặt bàn tay lời hẹn ưóc
                        Ngưòi mau trở lại nối tình duyên

                         
                        Sương Anh 26/02/09

                        SA chúc NU đi vui vẻ, công việc hoàn thành mau chóng trở về thi đàn nha....hông thôi là mọi ngưòi nhớ lắm đó, SA cũng dzị....tình vưà mới chớm đành ly biệt...lệ tiễn đưa người đọng mắt mi.....

                        -----------------------------

                        TứLinhThi _ VDN
                         
                        quote:

                        Trích đoạn: Viet duong nhan

                        Di Chúc 


                        Khi tôi chết, xin người thân đừng ngại,
                        Làm những gì tôi di chúc hôm nay.
                        Ðừng phân ưu, đừng cáo phó, khóc vay…
                        Chết là hết! Chẳng còn ai nhớ tới!

                        Lúc còn sống mà chẳng ai thăm hỏi!
                        Khi chết rồi có nghe được gì không?

                        (Ðức Phố, 18-02-2009)

                        VĨNH LIÊM

                        (viết thay vdn)





                         
                        Xót Xa Kiếp Người
                         

                        Lúc còn sống mà chẳng ai thăm hỏi!
                        Khi chết rồi có nghe được gì không?
                        (VDN)
                        Vâng, có chứ đó là những tiếng lòng
                        Cuả những con người đồng chung tâm sự
                         
                        Đêm khuya vắng nghe lời buồn viễn xứ
                        Giọng cay sầu nức nở thấy nao nao
                        Xa làng quê, xa quyến thuộc, đồng bào
                        Chẳng biết khi nào vui câu sum họp
                         
                        Bỏ hết ra đi lúc còn xanh tóc
                        Hầu mong tìm tươi sáng ở ngày mai
                        Nhưng đã bao năm chờ đợi miệt mài
                        Nào đâu thấy...chỉ đêm dài đăng đẳng
                         
                        Đời vốn thế luôn mang nhiều cay đắng
                        Tình quê hương đang trĩu nặng tâm tư
                        Muốn đổi thay đâu dễ, biết sao chừ?!
                        Đành nguyện cầu đấng từ bi cứu độ
                         
                        Làm kiếp người mấy ai không lụy khổ
                        Vui một ngày vất vả vạn lần hơn
                        Đôi mắt luôn ẩn chưá nét tủi hờn
                        Biết bao giờ hồn thảnh thơi nhàn nhã
                         
                        Muốn diệt khổ chi bằng tâm hỷ xả
                        Để mai mốt này thong thả ra đi
                        Thân chết rồi xem như chẳng còn gì
                        Nhưng thần trí cần tịnh yên siêu thoát
                         
                        Lời di chúc cuả Người ghi hàng loạt
                        Ai đọc vào cũng cảm thấy xót xa
                        Đời trầm luân trong cõi tạm ta bà
                        Nếu được thoát mới thực là hạnh phúc!
                         
                        Sương Anh 06/03/09
                         
                         Cô 7 ui....đọc bài Di Chúc nghe thấy bùn wá dị...cho con có một chút chia xẻ cùng Cô nha...nhưng Cô nè, có phải chỉ là dòng suy tưởng không thôi, chứ hổng phải Cô đang mún....làm di chúc thiệt đâu, phải hôn? từ từ đừng vội Cô nha...  [sm=hugs.gif] [sm=kissing.gif]


                        ----------------------------
                        Biển Em&Anh
                         
                         
                         
                        Ngày tháng cũ...
                         

                        Em biết - Đường tơ anh vần nhớ
                        Giữ trong lòng năm tháng nào có phai 
                        Bởi  cách trở nên mải nhớ thương hoài
                        Đêm khắc khoải gọi tên ngày tháng cũ
                         
                         
                        aB - March 2009
                         
                         
                         
                        Mặn Nồng...
                         
                        Ngày tháng ơi xin dừng lại nhé!
                        Cho yêu thương mãi thắm tươi hồng
                        Dẫu nay còn cách núi ngăn sông
                        Tình vẫn mãi mặn nồng đắm đuối
                         
                        Sương Anh


                        ------------------------------
                        SuốiNguồnThơ_ NĐ
                         
                        quote:

                        Trích đoạn: Nguyên Đỗ



                        Sao Tình là hạt bụi
                        Phủi nhẹ tan biến bay
                        Bừng lên phút ngắn ngủi
                        Nhớ thương mãi còn đầy








                        Nếu Tình Là Hạt Bụi
                         
                        Nếu tình là hạt bụi
                        Có nghiã rồi sẽ bay
                        Chỉ đưa tay nhẹ phủi
                        Là vỡ tan sầu đầy

                         
                        Nếu tình là hạt bụi
                        Hồn sẽ khổ lao đao
                        Mong manh tình sương khói
                        Đêm tóc rối nghẹn ngào

                         
                        Nếu tình là hạt bụi
                        Biết ai còn nhớ ta?
                        Chỉ một mình thui thủi
                        Năm canh lệ nhạt nhoà

                         
                        Đừng xem tình là bụi
                        Bám đầy trong tâm hồn
                        Khiến cho lòng hờn tủi
                        Còn cay đắng nào hơn...

                         
                        Em chỉ là hạt bụi
                        Trong thế giới mênh mông
                        Người đời thường hất hủi
                        Tìm đâu chút tình nồng



                        Sương Anh 06/03/09
                        -----------------------------
                         TìnhẤyCònVương_ ĐìnhThế
                         

                        quote:

                        Trích đoạn: Đình Thế



                        Nhà anh hoang vắng, dậu rào thưa
                        Quanh năm trống trải, gió bụi lùa
                        Một mình một bóng, đời quạnh quẽ
                        Hết mùa nắng gắt đến mùa mưa

                        Cũng chỉ tế thôi chẳng có gì
                        Đầu hè có trồng một cây si
                        Ai đi qua đó dừng lại ngắm
                        Hững hờ thầm hỏi nó tên chi

                                       ĐT






                        Gửi Người Trồng cây Si
                         
                        Nhà anh trống vắng giậu rào thưa
                        Muốn bước qua thăm cứ thẹn thuà
                        Thơ thẩn ngoài sân bên chái lá
                        Chút tình thầm gửi...thấy gì chưa?!

                         
                        Bên đây bên đó nào xa nhau
                        Chỉ cách hàng cây làm giậu rào
                        Người vẫn hững hờ không để ý
                        Vô tình quay bước buồn làm sao

                         
                        Hay là mãi miết trồng cây si
                        Chăm sóc nâng niu chẳng biết gì
                        Đợi đến khi cành tươi lá tốt
                        Làm tàn che mát gót tiên đi

                         
                        Muốn làm cây hoa bên vườn nhà
                        Để được người ấy yêu thiết tha
                        Chăm sóc nâng niu từng cánh lá
                        Đời vui hạnh phúc biết bao là...

                         
                        Sương Anh
                         
                        Lâu lâu phá anh ĐT chút nè, hổng có được rượt à nha...
                        ---------------------------
                        SuốiNguồnThơ_NĐ
                         
                         
                        Mèo Mè Nheo
                         
                        Mấy ai biết được tính mè nheo
                        Tài giỏi dễ thương của giống mèo
                        Vờn chuột mỗi lần vồ bắt chụp
                        Gọi người mỗi lúc  ngã lăn theo
                        Ngoeo ngoeo trong tối hù đàn tí
                        Phù phù dươi nắng doạ bầy heo
                        Chú chó trong nhà nhìn thoáng sợ
                        Cột nhà mèo nhỏ thoăn thoắt trèo
                         
                        Nguyên Đỗ
                         
                         
                         
                        Oai Chị Tí
                         
                        Chẳng biết người nào hay nhéo nheo
                        Tối ngày léo réo giống con mèo
                        Đêm rình lúi cúi ngồi không vững
                        Chuột đến loay hoay té ngã theo
                        Chít chít rền vang oai chị tí
                        Ùn ìn nhỏ nhẹ sợ chàng heo
                        Ai ơi chớ vội mà ăn hiếp
                        Bé xíu nhưng mà giỏi leo trèo
                         
                        Sương Anh 07/03/09
                         

                        Anh  NĐ nè, trông chị tí oai ghê há, có sợ hôn? hihihihihi....



                         
                        #42
                          SuongAnh 05.04.2009 04:27:32 (permalink)
                          0
                          BảnNhápThơĐƯờng _ LáChờRơi
                           
                          HỎI THĂM BÁC LÁ

                          Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
                          Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
                          Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
                          Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
                          Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
                          Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
                          Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
                          Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

                          06 March 2009
                          Đuyên Hồng
                           
                           
                          Thăm Bác Lá
                           
                          Cũng đã lâu rồi chưả viếng nhà
                          Chẳng hay Bác Lá thế nào ha?
                          Cây xanh trổ nụ đâm chồi mọc
                          Cỏ dại leo rào khuất lối ra
                          Cổng khép bao ngày ngưng khách đón
                          Vườn trơ một bóng đợi người xa
                          Trang thơ lặng lẽ nằm im góc
                          Biết đến khi nao người ghé qua
                           
                          Sương Anh

                           
                          NẶNG DÒNG TÂM SỰ…
                           

                          Cảm kích tình thân bạn viếng nhà

                          Nặng dòng tâm sự khó hi ha
                          Mưu thần Gia Cát chưa tìm thấy
                          Kế quỷ Hồ Ly đã dọn ra
                          Góc núi đầu sông đầy địa võng
                          Chạy tà tránh tặc thiếu thiên xa
                          Ba mươi sáu kế đường duy nhất

                          Đành phụ chân tình bạn ghé qua!

                           

                          Lá chờ rơi 10/03/09
                           
                           Nhẹ Gánh Sầu Ưu
                           
                          Lòng vòng nóng ruột trước hiên nhà
                          Muốn gọi nhưng mà ngại quá ha
                          Ngõ trước nhện giăng không lối bước
                          Sân sau cỏ mọc chẳng đường ra
                          Sầu ưu trút gánh cho tâm nhẹ
                          Vui vẻ đề thơ với bạn xa
                          Bận trí làm gì mưu chước qủy
                          Chân tình đãi ngộ tất rồi qua!
                           
                          Sương Anh 10/03/09

                          ---------------------------------
                          MộtThuởCònVương _ ĐìnhThế
                           
                          GỬI NGƯỜI NGẮM CÂY SI
                           
                          Bốn bức tường xiêu gọi là nhà
                          Cây si cằn cỗi chẳng lá hoa
                          Lá rụng bên thềm rào xiêu vẹo
                          Suốt bốn mùa che tạm thân ta

                          Nhà em bên ấy cổng, tường cao
                          Rợp trời hoa nở cúc, mai đào
                          Xuân đến hoa vàng chen nhau nở
                          Đài trang thi thoảng thấy ra vào

                          Có thấy bóng hồng vương đâu đây
                          Xót phận nhà tranh, lá rụng đầy
                          Sao sánh lầu hoa và gác ngọc
                          Cây si còi cọc đã bao ngày

                          Có lúc ươm mơ tình vụng dại
                          Nhưng rồi chỉ ngơ ngẩn vào ra
                          Thấy nhuỵ hoa vàng lòng muốn hái
                          Sợ rằng chua xót một mình ta

                          Cũng từng mơ ước một tình yêu
                          Cũng vọng bình minh, mộng nắng chiều
                          Nhưng đã bao chiều qua lặng lẽ
                          Thương mình trống vắng mái tranh xiêu

                          Thôi đành chắc lười đợi kiếp sau
                          Kiếp này có lẽ khó yêu nhau
                          Bao năm chôn chặt lòng héo úa
                          Bỏ mặt thời gian, một kiếp sầu
                                      ĐT


                           
                          TÌNH SI
                           
                          Ra vườn tìm hái cánh hoa si
                          Lòng chợt gơn lên đầy ý thi
                          Khi thấy cành treo một chiếc lá
                          Dáng như cô gái tuổi xuân thì

                           
                          Níu cành hái một đoá hoa mơ
                          Hương toả ngạt ngào dậy ý thơ
                          Trăng sáng trời cao soi chiếc bóng
                          Một ngưòi con gái bên sông chờ

                           
                          Biết đến khi nào ta gặp nhau
                          Cho ngày thôi nhớ đêm thôi sầu
                          Cây si vẫn đứng ngoài đầu ngõ
                          Nhưng chẳng bao giờ để ý đâu

                           
                          Một người con gái đứng bên song
                          Hồn gửi đến ai những mộng lòng
                          Nhưng chỉ tình mơ trong tưởng tượng
                          Chẳng hay người ấy yêu mình không?

                           
                          Có lẽ đành chờ ở kiếp sau
                          Đời này chẳng gặp sao yêu nhau?
                          Mỗi người một hướng tình vô vọng
                          Kẻ đợi người mong nặng khối sầu

                           
                          Sương Anh 10/03/09
                          -------------------------
                           
                          Góctâmhồn _Hoahn
                           
                          Chắc nhất đến quán Pa Ri
                          Có Tiểu Thư đợi lo gì lỡ duyên (Tutang)
                          ---
                          Này này ở đó huyên thuyên
                          Tàng kinh không giữ chèo thuyền đi rong
                          Nơi đâu thấp thoáng bóng hồng
                          Tutang có mặt lòng vòng tán hươu
                          Coi chừng ta cho về hưu
                          Hoặc là đày ải lao tù núi cao
                          Ngỏ lời xin các chị nào
                          Khăn tay bịt mắt bỏ vào non sâu
                          Khi nào hồi tâm quy đầu
                          Chúng ta sẽ thả nhà sau châm trà
                          Sáng sáng yến tiệc bày ra
                          Mời các kiệt nữ thi ca toạ đàm
                          Tutang dễ bảo hay làm
                          Từ nay ngoan ngoãn chẳng ham đèo bồng
                          Các chị ơi, có thích không?

                           
                          Sương Anh 10/03/09
                          -----------------------------
                          SNT _ Nguyên ĐỖ
                           
                          Lạc Nhau
                           
                          Lạc nhau hoa cũng nhạt màu
                          Lạc lâu lòng cũng nhuốm sầu vương vương
                          Khúc đàn lỡ một tình trường
                          Mượn men rượu đắng đo lường mối đau
                           
                          Một ngày lạc, mấy cung sầu
                          Một ba năm bảy chín cầu nhớ mong
                          Một lời thôi cũng yên lòng
                          Trăm năm bảy kiếp một lòng yêu em
                           
                          Đậm nồng thân ái trong tim
                          Leo non lội biển kiếm tìm chẳng ngưng
                          Yêu thương hạnh phúc vui mừng
                          Trọn đời trân quý thủy chung thắm tình
                           
                          Em như ngọc sáng lung linh
                          Em là ánh sáng bình minh ấm nồng
                          Xa nhau lạnh giá mùa đông
                          Nhớ nhau câu nói ấm lòng mộng mơ
                           
                          Nguyên Đỗ
                           
                           
                           
                          Sao Có thể Lạc Nhau?
                           
                          Gót mòn lội ngược suối thơ
                          Để tìm bóng dáng người mơ năm nào
                          Nhặt từng chiếc lá ghép vào
                          Ra bài lục bát ca dao đậm tình
                           
                          Ơi người tình thắm duyên xinh
                          Làm sao có thể đôi mình lạc nhau?
                          Đừng buồn kẻo uá vần câu
                          Cầu thơ nối nhịp hai đầu sông tương
                           
                          Một ngày xa, nhớ khôn lường
                          Ba mong bảy đợi chín thương mười chờ
                          Trái tim luôn dậy ước mơ
                          Nào lòng đâu có hững hờ người ơi!
                           
                          Xem kià sương sớm bên trời
                          Long lanh chiếu sáng tuyệt vời làm sao
                          Tình ta cũng thế ngọt ngào
                          Bốn muà vẫn mãi dạt dào hồn yêu!
                           
                          Sương Anh 11/03/09
                          ---------------------------
                          ThơRơiHọcTrò _ TocNâu
                           

                          TRÙNG  PHÙNG  NỖI  NHỚ


                          Em giận chi cho mây buồn che nắng
                          Dỗi vì ai để lệ nặng bờ mi
                          Gió cũng như em, ngưng những thầm thì
                          Cả trời đất ôm ghì màu bi thiết.

                          Nếu em biết những bài thơ tôi viết
                          Là tâm tình dành riêng biệt cho em
                          Như gấm hoa mơ mộng rải bên thềm
                          Như nỗi nhớ dịu êm khi xa cách.

                          Em buông ra câu giận hờn oán trách
                          Tưởng rằng tôi đã quên sạch chuyện chung?!
                          Gặp gỡ đầu tiên cho đến phút cuối cùng
                          Chỉ mỗi em tôi trùng phùng Nỗi Nhớ...!

                          Yêu thương ơi! Tuy dặm trường cách trở
                          Thì còn đây chút duyên nợ ta mang
                          Giữ cho nhau vần thơ chẳng muộn màng
                          Bay khắp chốn hát vang lời yêu thật...


                          Tóc nâu

                          Hổng có quên cưng của Tóc đâu... [sm=blowing%20kisses.gif]
                           
                           


                           
                           
                          HAI ĐẦU NỖI NHỚ
                           
                          Em bên này, anh bên kia...ngỡ mất!
                          Bởi hai đầu nỗi nhớ rất xa xăm
                          Nhìn trăng sao mà gửi mộng âm thầm
                          Mong một ngày tình trăm năm hoà hợp
                           
                          Biển sóng xanh vỗ dập dồn lớp lớp
                          Khiến cho bờ choáng ngợp những lời yêu
                          Nhớ thương anh vần thơ gửi gió chiều
                          Nhờ mang đến tỏ đôi điều tâm sự
                           
                          Tình đôi ta hai phương trời viễn xứ
                          Sáng và đêm lai khứ khác biệt nhau
                          Thế cho nên hồn thơ luôn nhuốm sầu
                          Những vần điệu mang một mầu buồn bã
                           
                          Yêu dấu ơi! có khi nào ta xa lạ
                          Tình bỗng bay như chiếc lá muà thu
                          Lời yêu thưong vọng từ cõi xa mù
                          Là thực tế hay mộng hư, anh nhỉ?!
                           
                          Ta có nhau cuộc đời thêm thú vị
                          Và vần thơ đầy mỹ ý thiện chân
                          Lời thắm thiết trao nhau những ân cần
                          Dẫu còn xa nhưng mình gần như một
                           
                          Sương Anh 11/03/09
                          ----------------------------
                          ThƠĐưòngXướngHoạ _ TMH
                           
                           
                          Thôi hảy quên đi chuyện không vui nhe huynh , vào đây xướng họa cho thêm yêu đời nhe hì hì...chúc huynh cuối tuần vui vẻ...hì hì
                          Chiều tà
                           
                          Chiều về cảm hứng họa vần thơ
                          Xếp chữ tay run mắt dại khờ
                          Gợi cảnh hoàng hôn tình lạc bước
                          Khơi lòng lãng mạn kén buông tơ
                          Chân đồi khói tỏa màu lam nhạt
                          Đỉnh núi trời nghiêng sắc tím mờ
                          Bóng nhạn xa bầy giương cánh rộng
                          Cho đời lữ khách thả hồn mơ
                           
                          Vancali 3.13.09

                           


                          Gói Buồn Gởi Nhớ


                          Gói buồn gởi nhớ ấy vào thơ
                          Lời khéo ý tuông trải dại khờ
                          Phác hoạ tranh đời người lạc bước
                          Dư âm giăng mắc dệt đường tơ
                          Gợi bao nhung nhớ vào mây nhạt
                          Buông bỏ đau thương khói bay mờ
                          Ý chí bao la trời xanh rộng
                          Cho đời ngắm nghía thả hồn mơ
                          Mytutru


                           


                           

                          CŨNG MỘNG MƠ
                           
                          Non nước không lời lại lắm thơ
                          Gió bay vô định bước chân khờ
                          Đáy hồ mây trắng trêu đàn cá
                          Gốc liễu trăng vàng cột mối tơ
                          Mát mặt thi nhân khi tuyết xuống
                          Chạnh lòng lữ khách lúc sao mờ
                          Bướm ong luân vũ tình muôn điệu
                          Xao xuyến trời xanh cũng mộng mơ !
                           
                          Lá chờ rơi 16/03/09
                           
                          Trăng treo ngọn liễu rũ lơ thơ.
                          Chiếu xuống sông khuya ánh khệch khờ
                          Như giải lụa vàng trên sóng nước.
                          Tựa làn suối bạc phủ đường tơ.
                          Trăng xuyên kẽ lá lung linh sáng.
                          Gió cuốn hơi sương phản phất mờ.
                          Rả rích tiếng đêm trong tịch mịch.
                          Như ru ai đó đắm trong mơ.
                          Trần Mạnh Hùng
                           
                           
                           
                          Nhớ Tình Thơ
                           
                          Vắng mặt vài hôm thấy nhớ thơ
                          Chôn chân bệnh viện mãi nên khờ
                          Chờ mây gửi gấm đôi ngâm khúc
                          Đợi gió mang về mấy tiếng tơ
                          Dáng liễu không còn xinh rạng rỡ
                          Vầng trăng héo uá nét lu mờ
                          Buồn đêm trăn trở không yên giấc
                          Khắc khoải mong ngày gặp tình mơ
                           
                          Sương Anh 20/03/09
                           
                          SA xin cám ơn anh TMH đã ghé thăm nhà và để lại những vần xướng hoạ thiệt vui và hay, nhưng bưả giờ SA đi vắng nên hổng đáp lễ kịp, nay xin góp vài dòng, trễ còn hơn là hổng có, đúng hôn anh TMH há! Chúc các anh chị luôn vui xướng hoạ nha...
                          --------------------------
                          SNT _ Nguyên ĐỖ
                           

                          quote:

                          Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                          Người Em Trong Trắng 
                            
                          ------ 
                          Tình em đó như cải lương cổ tích
                          Như màn hoa, vở kịch, nét quê hương
                          Anh hân hoan sánh bước giữa thiên đường
                          Nguồn hạnh phúc tuôN......


                           
                           
                           
                          Vần Thơ Bỏ Dở...Xây Tình Trong Mơ
                           
                          Nhớ ai thơ viết nưả chừng
                          Thương ai con chữ ngập ngừng chẳng thông
                          Vần thơ viết trải tâm lòng
                          Nặng câu ân nghiã mặn nồng tình chân
                           
                          Chừ xa mai mốt sẽ gần
                          Tay trao tay nắm ân cần sóc chăm
                          Mơ ngày hạnh phúc trăm năm
                          Trời cao soi thấu sắt cầm nên duyên
                           
                          Mong trầu cau thắm vôi têm
                          Tình chồng nghiã vợ êm đềm sắt son
                          Răng long đầu bạc hãy còn
                          Đam mê quấn quít không sờn tình ta
                           
                          Mơ màng giấc điệp mộng xa...
                          Vần thơ bỏ dở...nhập hoà vào mơ
                          Bên dòng suối chảy lửng lờ
                          Đôi chim góp nhặt sợi tơ xây tình
                           
                          Sương Anh 20/03/09
                          -----------------------
                          Biển Em&Anh _ĐMLYN
                           
                           

                          Hương xưa. . .
                           

                          Hương thơ xưa vẫn còn nguyên như cũ
                          Nơi góc phòng Thạch Thảo đẹp ngát thơm
                          Chiếc ghế anh ngồi bàn làm việc thân quen
                          Cánh bình phong bức tranh tình đôi én
                           
                          Em vẫn thường lật đọc tường thơ cũ
                          Nét mực tình đậm mặt chữ kiêu sa
                          Lời đam mê quyến rũ quyện lấy nhau
                          Mỗi ngày xưa lâng tràn vùng ký ức
                           
                          Đừng vội trách - dập tắt làn mơ ước
                          Đốt thơ tình thiêu cháy bóng giai nhân
                          Người thương ơi! đã yêu nhau một lần
                          Chớ vội vã ngủ quên trên mộng cảm
                           
                          Phòng thơ cũ không rêu phong - bụi bám
                          Chưa nhạt phai bóng dáng người tình mơ
                          Bóng tối về trăng bẽn lẽn nghiêng soi
                          Hạnh phúc lan, toả hương trầm ngan ngát
                           

                          aB - March 2009
                           
                          aB [sm=bed.gif]
                           
                           
                          Còn Mãi...

                          Như vẫn còn đây mùi vị tình yêu
                          Mời gọi tim ta luyến ái thêm nhiều
                          Hương bay dìu dịu đôi hồn say khướt
                          Tình rực lưả hồng đốt hai đưá thiêu
                           
                          Hương yêu vẫn đó phất phới bay cao
                          Lôi cuốn vòng tay xiết chặt nhau vào
                          Bờ môi quyến rũ gọi đam mê tới
                          Quên đất quên trời chỉ thấy trăng sao
                           
                          Ai đâu mà nỡ thiêu đốt ước mơ
                          Dẫu biết còn xa vẫn cứ ngóng chờ
                          Vần thêu câu dệt ngày đêm gửi gấm
                          Loan phụng sum vầy trong mỗi bài thơ
                           
                          Dẫu bao thăng trầm tình chẳng rêu phong
                          Khi đã yêu nhau hai trái tim hồng
                          Cùng chung một nhịp không sau không trước
                          Hương xưa mãi còn ngào ngạt đưa đong
                           
                          Sương Anh 20./03/09
                          ----------------------
                           
                            Chúc Mừng _ Cảm tạ
                           
                           
                          Mừng Việt Nam Thư Quán
                          (tròn 7 tuổi)
                           
                          Mừng Việt Nam Thư Quán
                          Đã được tròn bảy năm
                          Nhịp cầu nối tình bạn
                          Mỗi ngày thêm thấm đầm

                           
                          Khắp năm châu bốn bể
                          Thôn gần tới tỉnh xa
                          Vậy mà ta có thể
                          Thân nhau như một nhà

                           
                          Sương xin có lời chúc
                          Gửi đến các xóm thôn
                          Mọi người đều hạnh phúc
                          Vui vẻ trong tâm hồn

                           
                          Cám ơn các Anh Chị
                          Đã tiếp đón ân cần
                          Nhờ toàn Ban Quản trị
                          Xa - gần ngày thêm thân

                           
                          Một chút tình thân ái
                          Xin gửi đến mọi người
                          Cầu chúng ta mãi mãi
                          Bên nhau tình thắm tươi

                           
                          Sương Anh 20/03/09
                          --------------------------
                          MộtThuởCònVương _ ĐìnhThế
                           

                          quote:

                          Trích đoạn: Đình Thế

                                      SI TÌNH

                          Yêu đâu chỉ khi nào ta gặp mặt
                          Chàng Trương Chi thổi sáo giữa dòng Sông
                          Nghe tiếng sáo Mỵ Nương lòng se thắt
                          Ngày trông chờ, đêm khoắc khoải đợi mong
                          ------
                          Thế cũng đủ rồi người phương xa
                          Vần thơ như chết cả lòng ta
                          Trăm năm dù không lần hội ngộ
                          Cũng chút tương tư, chút hiền hoà

                          Nghĩ vậy nên vẫn trồng cây si
                          Để người qua lại trên đường đi
                          Một chút mát lòng khi nắng gắt
                          Dù ta có héo úa xuân thì...

                          Không có đâu nào một kiếp sau
                          Kiếp này hãy ghi nhận tình nhau
                          Cho dù tình ấy trong tâm tưởng
                          Chia sẻ cho nhau những nỗi sầu

                                             ĐT


                           
                           
                          Bên Bờ Sông Tương
                           
                          Tấm lòng rất độ lượng cuả cây si
                          Khiến cho em thấy hồn xao xuyến quá!
                          Tự đáy trái tim có gì là lạ...
                          Đang ngấm ngầm lan toả khắp châu thân
                           
                          Em ước gì nếu như anh ở gần
                          Sẽ không ngại xin kết thân liền đó
                          Lời nhẹ nhàng như âm ba sóng vỗ
                          Lúc thủy triều lắng dịu trưóc hoàng hôn
                           
                          Em cũng như anh nào khác gì hơn
                          Ôm khối tình si mà không dám nói
                          Đành phải lặng câm nén lòng chờ đợi
                          Bởi sợ rồi giống Trương - Mỵ...tình đau!
                           
                          Em vẫn biết, làm gì có kiếp sau
                          Chỉ là ước mơ, hầu mong thoả nguyện
                          Chừ trái tim đang khát khao quyến luyến
                          Nhớ thương đành tìm kiếm ở vần thơ
                           
                          ***
                           
                          Thương nhau mãi đợi mãi chờ
                          Tình si một kiếp bên bờ sông Tương

                          Sương Anh 21/03/09
                          --------------------------
                          SNT _ Nguyên Đỗ
                           

                          quote:

                          Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                          EM COI AO
                           
                           
                          Anh thơ thẩn trong vườn thơ mộng mị
                          Cõi Ảo thơ  tri kỷ với tri âm
                          Đi cùng ông Xuân Diệu với Hòang Cầm
                          Tìm nàng thơ bên suối rừng cởi áo
                           
                          Từng nút cởi cho giòng thơ cuồng bạo
                          Cuộn xoay vòng như cơn xóay đam mê
                          Trong vòng tay xoắn xúyt với vân vê
                          Như con lũ cuồng quay vòng tình ái

                          Em cởi áo cho hồn thơ cuồng dại
                          Đây là đâu Cõi Ảo, Thực, Mộng Mơ
                          Em là ai?  Ma nữ lúc say thơ
                          Ta thi sĩ hay người tình say đắm
                           
                          Dù sao nữa ta yêu em nhiều lắm
                          Phá cuồng gông sĩ diện cởi mê danh
                          Cho đam mê thành con nước hiền lành
                          Lặng lẽ cuốn bao trùm thân dáng ngọc
                           
                          Nguyên Đỗ
                           






                           
                          DÁNG HOA
                           
                          Từ dưới suối dáng hoa đang yểu điệu
                          Vươn mình lên khoe nhan sắc trang đài
                          Khiến cho hồn thi sĩ lạc Thiên Thai
                          Mãi chìm đắm trong cơn say tình ái
                           
                          Nhìn dáng hoa khiến lòng như ngây dại
                          Quên đất trời quên thực tại _ Mộng mơ!
                          Ước mong sao cùng thiếu nữ bên bờ
                          Tay đan chặt tình trao nhau đắm đuối
                           
                          Anh vì em cả một đời dong ruỗi
                          Bước phong trần mòn gót bởi hồng nhan
                          Động lòng thương em xuất hiện trần gian
                          Làm tiên nữ bên suối ngàn chờ đợi
                           
                          Hãy đến đây, hõi người tình diệu vợi
                          Khép vòng tay dìu nhau tới Đào Nguyên
                          Trăng đêm nay rất mờ ảo diệu huyền
                          Cho đam mê lên tận miền tuyệt đỉnh
                           
                          Sương Anh 22/03/09
                          --------------------------
                          SNT _ Nguyên Đỗ
                           
                           
                          Thi Sĩ Đa Tình
                           
                          Có chàng thi sĩ đa tình
                          Hồn si đã khiến hoa xinh động lòng
                          Khói sương mờ ảo bến sông
                          Mây trời huyễn hoặc bềnh bồng nhẹ trôi

                          Trăng đêm như thể gọi mời
                          Anh - Em hai đưá hoà đôi đêm này
                          Bờ yêu nghiêng ngã đắm say
                          Vì con sóng mộng buả vây dập dồn

                          Đam mê ngây ngất nụ hôn
                          Sao mai lấp ló hãy còn ngẩn ngơ
                          Hồn rung lay động bút thơ
                          Tình cuồng si dại vỡ bờ suối yêu

                          Gió xuân phe phẩy dặt dìu
                          Vuốt ve mấy sợi tơ chiều thướt tha
                          Cánh hoa tym tým mặn mà
                          Nhẹ rơi trên suối hiền hoà êm trôi

                          Dưới dòng thi sĩ đang ngồi
                          Đưa tay hứng lấy ngọt lời thi ca
                          Đêm nay dưới ánh trăng tà
                          Suối mơ - hoa tým chan hoà tình thơ
                           
                          Sương Anh 23/03/09
                          ---------------------------------

                          Biễn Em&Anh_ ĐMLYN
                           
                           
                          Biển đợi. . .
                           
                          --------
                          Như thuộc về nhau những vần thơ tiếp nối 
                          Như Eiffel soi bóng nước dòng Seine
                          Thành phố gió biểu danh Chicago 
                          Trời xanh mây đam mê La Perouse
                           
                          aB - March 2009


                           Biển - Gió - Đam Mê...
                           
                          Những vần thơ trên bưóc đường dong ruỗi
                          Gặp gỡ nhau bên bờ suối yêu thương
                          Nỗi đam mê cao chất ngất lạ thường
                          Tháp Eiffel không sánh bằng tình ấy
                           
                          La Perouse ngàn năm hoài đưa đẩy
                          Con sóng tình rất dìu dặt êm êm
                          Vỗ bờ xa bằng lời ru dịu mềm
                          Vòng tay ấm hằng đêm ve vuốt cát
                           
                          Chicago gió hiền và mộc mạc
                          Phe phẩy làm dịu mát cõi lòng ta
                          Đem niềm vui tình ấm cúng mặn mà
                          Cho nhân thế hồn thi ca chảy mãi...
                           
                          Sương Anh

                          aB ui...SA nói như dzị đúng hông ha   
                          -----------------------------
                           
                          Biển Em&Anh _ĐMLYN
                           

                          Không thể mất anh nữa. . .
                           
                          -------------
                           
                          Em nhớ anh hỡi dấu yêu có biết ?
                          Dẫu mất rồi tuổi mây trắng hồn nhiên
                          Bước chông chênh bên dòng đời cô đơn
                          Tình yêu ơi! không thể mất anh nữa . . .
                           

                          aB - March 2009
                           
                           
                           
                          Tình Đam Mê
                           
                          Tình mở ngõ mà người chưa diện kiến
                          Khiến lòng buồn vương mắc biếc làn môi
                          Lòng hỏi lòng có phải đã yêu rồi?!
                          Người ta hỡi...sao im hơi lặng tiếng
                           
                          Trên bầu trời có đôi chim én liệng
                          Gọi xuân về bằng tiếng hát vui tươi
                          Riêng mình em trên biển đợi một người
                          Mong hội ngộ cho thoả lời nhung nhớ
                           
                          Em nhớ anh - nhớ cả làn hơi thở
                          Thơ ấm nồng chất chưá những đam mê
                          Chưa một lần tay nắm lời hẹn thề
                          Thế mà say...mơ cận kề vóc dáng
                           
                          Sương Anh 27/03/09


                          aB ui....nhìn bức hình gợi cảm wá đi hà, thêm bài thơ nưã....eo ui...thế thì hổng phải là Tình Đam Mê thì gọi là gì há....hihihihihi....Chúc aB un bon week-end de rêve nha
                          ----------------------------
                          SNT _ Nguyên ĐỖ
                           
                           
                          Những Trái Tim Yêu Thương
                           
                          Những trái tim yêu thương
                          Không bao giờ mệt mỏi
                          Những tình yêu siêu thường

                          Không bao giờ lạc lối
                           
                          --------

                          Những trái tim yêu dấu
                          Ngàn năm vạn đời sau
                          Ngọt đỏ hơn dưa hấu
                          Ngát hương thơm, muôn màu
                           
                          Nguyên Đỗ
                           
                           
                           
                          Rất Ngọt Ngào
                           
                          Trong trái tim màu đỏ
                          Một tình yêu nhiệm mầu
                          Ngày say đêm luyến nhớ
                          Yêu mãi yêu dài lâu...
                           
                          Trái tim thật nhỏ bé
                          Nhưng chất chưá vạn điều
                          Lời êm êm thỏ thẻ
                          Chuyện vui buồn tình yêu
                           
                          Hai nưả tim chờ đợi
                          Một ngày sẽ không xa
                          Dây tơ hồng bay tới
                          Kết se duyên mặn mà
                           
                          Này hỡi tim yêu dấu
                          Hãy cho nhau yêu thương
                          Cả một đời nương náu
                          Trong tình yêu diệu thường
                           
                          Sương Anh 03/04/09
                          -------------------------
                          Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                           

                          Mây yêu. . .
                           

                          Môi tình yêu thơm hương tình tự quá
                          Khiến trái tim rộn rã tràn niềm vui
                          Bước bên anh dưới mây hồng buông trôi
                          Lời ngọt ngào trút say - hồn quyến rũ
                           
                          Gió ân cần, thổi hôn làn tóc xoã
                          Chiều nắng nghiêng êm ả nhịp sóng xô
                          Những cánh buồm ngoài xa lướt nhấp nhô
                          Chẳng muốn rời biển chập chùng lôi cuốn
                           
                          Vòng tay đan sóng xanh màu biên biếc
                          Đôi chân trần chạm biển mặn đam mê
                          Đêm hẹn hò quên những bước chân về
                          Đêm ngắm sao bên người tình - diễm ảo
                           
                          aB - April 2009
                           
                           
                          Mây Chiều
                           
                          Tơ trời từng sợi ghép thành mây
                          Màu trắng tinh khôi thật đẹp này
                          Hoà lẫn sắc hồng màu rực rỡ
                          Gió gom kết lại quả tim đầy
                           
                          Mây chiều đang dệt sơi tơ vương
                          Nhờ gió mang đi đến cuối đường
                          Nơi có bóng người tình dấu ái
                          Đang chờ mây đến để yêu thương
                           
                          Trời xanh mây trắng trái tim hồng
                          Quấn quít tìm nhau trên biển Đông
                          Hai nưả quả tim đang khép lại
                          Trao nhau đắm đuối nụ hôn nồng
                           
                          Sương Anh
                           
                          Chúc aB cuối tuần dui dẻ ha...
                           
                          #43
                            SuongAnh 30.04.2009 20:34:29 (permalink)
                            0
                            ThươngVềQuêMẹ _ VDN
                             
                            Noi Gương Người Cha Anh Hùng
                             
                            Có một Ngưòi Cha anh hùng
                            Lòng con hãnh diện vô cùng Ba ơi!
                            Vì nước hy sinh thân đời
                            Vợ con bỏ lại về nơi vô thường

                             
                            Bao năm vẫn sáng ngời gương
                            "Chết vì: Tổ Quốc - Quê Hương"- giống nòi



                            Trí tâm hình ảnh sáng soi
                            Cuả Ba in khắc một đời không phai
                             
                            Dù thân nữ kém sắc tài
                            Lòng con vẫn quyết một hai theo Người
                            Dẫu cho kiệt sức tàn hơi
                            Chút công xin góp xây đời tương lai

                             
                            Mong sao đất nước có ngày
                            Con Hồng cháu Lạc sum vầy bên nhau
                            Bắt tay xây dựng nước giàu
                            Ruộng vưòn xanh tốt nương dâu ngút ngàn

                             
                            Sương Anh 04/04/09
                            -----------------------------
                            ThươngVềQuêMẹ _ VDN
                             
                            Nhớ Mãi Việt Nam
                             
                            Làm sao quên được giống nòi
                            Từ khi còn nhỏ trong nôi Mẹ rằng:

                             
                            "Này con có biết hay chăng?
                            Việt nam ta đó vĩnh hằng không thay
                            Hình cong chữ S là đây
                            Tay cầm bút viết thế này con ơi!"

                             
                            Qua bao thế sự đổi đời
                            Nay đành gạt lệ xa rời quê hương
                            Đi đâu cũng nhớ cũng thương
                            Hướng về Quê Việt dặm trường cách xa



                            Bao tình thương mến đậm đà
                            Dạy cho các cháu ngợi ca quê mình
                            Muà Xuân nắng ấm đẹp xinh
                            Giưã trời đất Pháp linh đình cờ bay

                            Xe hoa biểu diễn suốt ngày
                            Đơàn người dân Việt đan tay diễn hành
                            Hai Bà lộng lẫy uy danh
                            Cưỡi voi xuất trận để giành non sông

                            Làm con dân tộc Lac Hồng
                            Dù xa tổ quốc vẫn không quên ngày
                            Hàng năm mồng Sáu tháng Hai
                            Hay ngày giỗ Tổ sum vầy bên nhau

                            Việt Nam nhớ mãi trong đầu
                             
                            Sương Anh 05/04/09
                            ---------------------------------
                            SNT _ NĐ

                            Khối Tình Vàng Đá
                             
                            Vĩnh viễn vì nhau quấn quyện nhau
                            Như giây trầu cuốn mãi thân cau
                            Vôi ngon cuộn với cau trầu ấy
                            Nhân ngãi nợ duyên hóa đỏ ngầu
                             
                            Nguyên Đỗ
                             
                             
                            Sắt Son
                             
                            Tình yêu nồng thắm như cau trầu
                            Nguyện suốt một đời quấn quít nhau
                            Thêm cả vôi vào càng thắm đỏ
                            Sắt son tình nghiã không phai màu
                             
                            Sương Anh 05/05/09
                            ----------------------
                            TUỔITIN _ Vectra
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: thovetra

                            HỒN MƠ   ...tt1...
                            Nơi ấy không gian có lắm màu
                            Để lòng chìm mãi chốn thương đau
                            Nhìn hoa tuyết nở buồn nhung nhớ
                            Ngắm mộng tình thơ khổ dáu dàu
                              HỒN MƠ ..tt2
                            Tháng ba tình thắm , gió bơ vơ
                            Nắng đổ bên hiên gói đợi chờ
                            Hoa tuyết trắng , lòng ai trống vắng
                            Mầm non xanh mộng thắm dòng mơ !
                                 vetratho


                            Chào Vectra, cám ơn đã ghé đến thăm Paris nha. Xin chúc Vectra ngày đầu tuần vui vẻ và hồn thơ mênh mang nha... Cho SA thả vài dòng nghịch theo ý tưởng Hồn Mơ cuả Vectra ha.

                            MỘNG ẢO...tt1...
                             
                            Mộng ảo hiện về trong giấc mơ
                            Ngoài kia có bóng ai đang chờ
                            Lòng buồn bất chợt vui chi lạ
                            Người ấy đây rồi hết thẩn thơ...


                            MỘNG ẢO...tt2...
                             
                            Trống vắng lòng ta hồn đáu đau
                            Hoa xuân đang sắc thắm tươi màu
                            Cớ sao hồn vẫn còn u uẩn
                            Mộng ảo đâu rồi hãy đến mau...!

                             
                            Sương Anh 06/04/09
                            ----------------------
                            SNT _ NĐ
                             
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                             
                            Tình Yêu Tiên Nữ
                             
                            Em đã đến, dịu dàng như tiên nữ
                            Đôi cánh trời trăng trắng muốt thiên nga
                            Từng lời em bình tĩnh trước phong ba
                            Anh vững dạ sống vì em, luôn hy vọng

                            Đám mây xám chỉ là từng chiếc bóng
                            Sẽ bay qua từng khúc rẽ đời thôi

                            Nghe tiếng em, anh ghi lại từng lời
                            Mai dẫu chết cũng vui hạnh phúc
                             
                            Anh vẫn nhớ vẫn yêu em mọi lúc
                            Khi em gần, khi ngay cạnh, khi xa
                            Bởi vì em vĩnh viễn mãi như là...
                            Thiên thần nhỏ, tiếng ca, hương trầm ngát
                             
                            Tình yêu em như gió trời dào dạt
                            Buổi đầu xuân, giữa tháng hạ, thu, đông
                            Tình yêu em vĩnh viễn mãi thắm nồng
                            Không mờ tắt, không nhạt phai, thay đổi
                             
                            Nguyên Đỗ





                            Tình Tiên Nữ
                             
                            Anh khiến cho em nở nụ cười
                            Bấy lâu thắt thỏm kém vui tươi
                            Bởi lòng chao động vì câu nói
                            Nên đã lo âu mệt mỏi đời

                             
                            Tình cảm tràn trề trong đáy tim
                            Đâu cần chi phải kiếm hay tìm
                            Cũng không cần nói hay lên tiếng
                            Cảm nhận từ tâm hạnh phúc êm

                             
                            Mặc kệ đám mây đen kéo về
                            Tình em vẫn mãi cứ đam mê
                            Yêu thương nồng ấm không e ngại
                            Bởi có anh bên luôn vỗ về

                             
                            Sao cứ để lòng phải nghĩ suy
                            Mặc ai to nhỏ tiếng xầm xì
                            Niềm tin vững mạnh nhờ anh đó
                            Hồn nhiên như vẫn... chốn vườn thi

                             
                            Em sẽ mãi là một nữ tiên
                            Cho anh tìm thấy được bình yên
                            Tình trong em mãi luôn nồng ấm

                            Anh được an vui bớt lụy phiền
                             
                            Sương Anh 09/04/09
                            -----------------
                            SNT_NĐ
                             
                             
                             
                             
                            TRÁI TIM THÀNH THẬT
                             
                            Người ta có thể giả vờ tên tuổi
                            Cũng có thể đeo mặt nạ hoá trang
                            Có lúc lời êm tai tiếng nhẹ nhàng
                            Hay đuà nghịch để cười vang chốc lát
                             
                            Nếu như thế ai nỡ lòng nào phạt
                            Lời văn thơ lãng mạn có chi đâu
                            Lúc thật, lúc giả...văn, thơ muôn mầu
                            Nếu hợp ý tâm đầu thời kết bạn
                             
                            Tâm trí con người thường hay tản mạn
                            Như suối trong nguồn có cạn bao giờ?
                            Ý miên man theo ngòi bút vào thơ
                            Và cứ thế...hồn mơ màng du viễn...
                             
                            Đời lắm não phiền: ghét-yêu, ác-thiện
                            Biết đâu tường chuyện giả-thiệt lộng chân
                            Thấy ngọt ngào ngỡ người ta ân cần
                            Ai nào hay...khi gần rồi mới biết!
                             
                            Nếu thật yêu trái tim không hối tiếc
                            Sẽ một lòng yêu đắm đuối si mê
                            Không tính toán, không bắt buộc hẹn thề
                            Vẫn nồng nàn sống tràn trề hạnh phúc
                             
                            Sương Anh 12/04/09
                            -------------------------
                            Biển Em&Anh_ ĐMLYN
                             
                            aB ui....JOYEUX PÂQUE nha! 
                             
                             
                            Mừng Lễ Phục Sinh
                             
                            Lễ Phục Sinh mừng Chúa
                            Sống trở lại cứu đời
                            Tiệc ăn mừng ca muá
                            Bày biện khắp muôn nơi
                             
                            Giọt mừng vui cảm động
                            Trên khoé mắt tươi xinh
                            Mừng vì Chuá lại sống
                            Sau khi chịu cực hình
                             
                            Hàng năm vào chủ nhật
                            Ngày thật đẹp muà Xuân
                            Đó là ngày vui nhất
                            Chuá về bên thật gần
                             
                            Sương Anh 10/04/09
                            -------------------------
                             
                             

                            Môi run . . .
                             

                            Đôi môi run trong vòng tay tình ái
                            Đôi vai trần lụa áo rớt lòng đêm
                            Em vẫn bước cô đơn tháng ngày quên
                            Dòng thời gian bơ vơ trôi hờ hững
                             
                            Đến gần em cảm nhận làn hơi nóng
                            Chạm bờ môi ướt nức nở si mê
                            Đã một thời gục ngã nuốt đắng cay
                            Và thế giới phân chia đời muôn hướng
                             
                            Có lẽ tình yêu đam mê trong mộng tưởng
                            Vần thơ say chữ êm ái đê mê
                            Đến bên nhau - quên nhé lối đường về
                            Vết tình đau nguôi ngoai - nhẹ ray rứt
                             

                            aB - April 2009
                             

                             
                             
                             
                            Em-Anh & Biển-Sóng
                             
                            Biển cũng như em xuyến xao rung động
                            Dòng lăn tăn bởi tình sóng đam mê
                            Những nụ hôn như trìu mến vổ về
                            Làm cho biển xôn xao lòng dậy sóng
                             
                            Môi em run vì nụ hôn cháy bỏng
                            Vòng tay ôm truyền hơi ấm nồng nàn
                            Em là người hạnh phúc nhất thế gian
                            Được anh yêu trong muôn vàn thương mến
                             
                            Bấy lâu này tình thơ em luôn dệt
                            Với tấm lòng thành thật đến cùng anh
                            Ngày tháng bên nhau hạnh phúc êm lành
                            Em-Anh & Biển-Sóng tình xanh muôn đời
                             
                            Sương Anh 14/04/09
                            ----------------------
                            TìnhMãiCònVương _JA
                             
                            Dệt Mơ Đôi Lòng

                            ------

                            Sông Seine viễn khách đôi bờ
                            Cali nắng đẹp người mơ sum vầy
                            Mùa thương sẽ mãi còn đây
                            Dẫu xa muôn hướng luôn xây mộng vàng



                            jacaranda

                             
                             

                            HOÀ NHỊP YÊU THƯƠNG
                             
                            Đông qua nay lại Xuân sang
                            Bốn muà cứ thế nhẹ nhàng trôi qua
                            Riêng tình em vẫn đậm đà
                            Dòng Seine mãi nhớ về Cali tình

                             
                            Hỡi người những cánh thư xinh
                            Có còn giữ lại làm tin trong đời
                            Nhớ ai ngày tháng không vơi
                            Có bao nhiêu chữ dệt lời thơ yêu

                             
                            Thương thương nhớ nhớ rất nhiều
                            Nhưng xa xôi quá hồn yêu lặng lờ
                            Chiều chiều ra đứng bến mơ
                            Trông về bên ấy thẩn thờ lòng em

                             
                            Rượu thơ chuốc đến say mèm
                            Chữ câu nghiêng ngã còn thèm uống thêm
                            Nguyệt ơi hãy đến bên thềm
                            Cùng ta cạn chén chờ đêm chóng tàn

                             
                            Seine nhớ Cali vô vàn...
                            Bên nhau cảm thấy trần gian diệu thường
                            Chúng mình hoà nhịp yêu thương
                            Cùng nhau dìu đến thiên đường tình yêu

                             
                            Sương Anh 14/04/09


                             
                            Ngừ iu kiếm chiện dzí cưng hồi nào nhỉ?  chẳng qua là... ghen chút thôi muh

                            Uhm, hổng có kím chiên đâu mà gây chiện chút xíu thui hà, phải hôn? hihihihihi
                            Uhm, hổng có kím chiên đâu mà gây chiện chút xíu thui hà, phải hôn? hihihihihi

                            Oan... Oan... quá... hic... hic... ghen thui muh    hồi đó giờ toàn là nghe ngừ ta nói là "ghen hỏng có tội" thôi hà.... Cưng SA đi dữ ha... tưởng cưng quên mất " Mối Tình Cali" rồi chứ  Giờ bắt được... ôm cứng ngắt hỏng buông  hihihihi....
                             
                             
                            ... Tình Nàng Với Ta
                             
                             
                            Nhịp thơ hòa điệu sớm chiều
                            Ta đây em đó bao điều muốn trao
                            Lững lờ Seine chảy ngọt ngào
                            Để Cali phải xuyến xao chữ tình


                            Chiều nay biển sóng lặng thinh
                            Trông về phương ấy ta xin Phật Trời
                            Dẫu xa tình nghĩa chẳng vơi
                            Yêu nhau tha thiết cả đời ... vẫn yêu


                            Biết không em hỡi từng chiều
                            Dạo trên phố vắng bước liu xiu buồn
                            Nén lòng chẳng dám lệ tuôn
                            Mặc sầu theo bóng hoàng hôn não nề


                            Nếu như còn nhớ lời thề
                            Dìu nhau em nhé ... cùng về bến mơ
                            Chữ câu say đến vật vờ
                            Mà lòng vẫn muốn chuốc Thơ cùng Nàng


                            Lệ tình nhuộm mấy mùa sang
                            Mặn mà thêm mối tình Nàng với Ta
                            Chiều nay tĩnh lặng Bolsa
                            Cali vẫn bóng hình ta chờ Nàng



                            jacaranda

                            -----------------------------
                            ThơRơiHọcTrò _ TN



                            quote:

                            Trích đoạn: jacaranda


                            ...Luôn Ngọt Ngào

                            Thôi đừng để lệ sầu tuôn
                            Em ru tôi nhé ... tình luôn ngọt ngào


                            jacaranda



                            Lời Ru...
                             
                            Ru bằng bài hát ca dao
                            Từ khi còn nhỏ thấm vào lòng em
                            Tiếng Mẹ ru rất êm đềm
                            Vỗ về con được giấc đêm an lành

                             
                            Bây chừ em hát ru anh
                            Dịu dàng ngào ngọt mộng lành anh mơ
                            Tình em như biển với bờ
                            Êm êm sóng vỗ...cát chờ môi ngoan

                             
                            Lời ru theo gió mây ngàn
                            Hồn yên quên chốn trần gian đoạ đày
                            Ngủ đi anh nhé, thật say...
                            À ơi...ơi ạ...anh này...ngủ đi...

                             
                            Sương Anh 14/04/09
                            ------------
                            SNT _ NĐ
                             

                            Giận Hờn

                            Hở ra là giận với hờn
                            Đá bàn đạp ghế đốt chồng thơ xưa
                            Người gì đang nắng lại mưa
                            Đúng là niên thiếu vẫn chưa trưởng thành

                            Này cô em gái của anh
                            Thôi, anh xin lỗi làm lành được chăng
                            Xì, anh nói cuội nói trăng
                            Uýnh anh một vố gãy răng bi chừ

                            Cười cười em hết làm nư
                            Ơ hay con gái sao hư thế này
                            Lúc thì vui vẻ lành ngay
                            Lúc như lửa cháy, lốc xoay vù vù

                            Chắc là anh trước vụng tu
                            Bây giờ trả nợ thiên thu mới vừa
                            Lạy em, anh đã chịu thua
                            Thôi đừng giận nữa, anh chừa..., chừa... em

                            Nguyên Đỗ
                             

                             
                            Cũng Còn Giận...
                             
                            Nhớ nha em cũng hổng thèm
                            Làm quen anh nưã cho đêm lạnh lùng
                            Bao lâu nghiã thắm tình chung
                            Bây giờ chẳng chịu vui cùng anh đâu
                             
                            Yêu nhau chưa thắm vôi trầu
                            Em nào đâu dám mộng cầu mơ xa
                            Cho dù anh có nhiều quà
                            Đem về khoe tặng chẳng ra nhận bưà
                             
                            Người đâu sao mà khó...ưa
                            Dám chê em giống nắng mưa thất thường
                            Anh thiệt...đáng ghét khó thương
                            Dzị thì thôi nhé...ai đường nấy đi
                             
                            Cho dù héo uá xuân thì
                            Nhất định hông giữ hông trì níu anh
                            Mặc anh năn nỉ làm lành
                            Cũng còn giận ...ai biểu anh chưà...chưà...em!
                             
                            Sương Anh 14/04/09
                            ------------------------------
                             HoaTímNgàyXưa _ BN
                             
                             
                             
                             
                            Chúc Mừng Sinh Nhật
                             
                            Không biết tháng tư sinh nhật chị
                            Chúc mừng hơi muộn mấy vần thi
                            Cầu mong rạng rỡ mãi xuân thì
                            Người - tính đẹp, vần thi cũng đẹp
                             
                            Đứng cạnh Nguyệt hoa còn khép nép
                            Bởi hờn ghen tủi thẹn vì ai
                            Mặt mày hiền dịu nét trang đài
                            Khiến ngất ngây anh hùng lãng tử
                             
                            Chúc Nguyệt mãi là người thiếu nữ
                            Nét duyên xinh giống tưạ Hằng Nga
                            Vua vưà nhìn cũng muốn băng hà 
                            Bay đến thiên đàng xin gặp mặt
                             
                            Thi tứ ngọt ngào lời tẩm mật
                            Vần câu đầy duyên dáng từ tâm
                            Dẫu cho đời trải bao thăng trầm
                            Vẫn tự tại bình tâm tiến bước
                             
                            Cầu chúc chị đời nhiều hạnh phước
                            Luôn bình an cuộc sống thanh nhàn
                            Hồn thơ cao vút tận mây ngàn
                            Thoát khỏi chốn trần gian tục lụy
                             
                            Sương Anh 17/04/09
                            ----------------------
                            SNT _ NĐ
                             
                            Cung Điệu Của Nhớ
                             
                            Em cứ hỏi từng giai điệu của nhớ
                            Mỗi lần em gởi tin nhắn cho anh
                            Mỗi lần em gọi thử dạ làm lành
                            Cho anh thấu từng cung bậc niềm nhớ
                             
                            Nhớ da diết nhớ mỏi mòn dễ sợ
                            Nhớ bâng quơ nhớ nhớ lắm yêu thương
                            Nhớ người dưng ơ sao nhớ lạ thường
                            Nhớ ray rứt nhớ cồn cào não ruột
                             
                            Nhớ từng ngày, nhớ từng giây, từng phút
                            Nhớ không quên, nhớ chút chút, âm thầm
                            Nhớ miệt mài, nhớ nhức nhối trăm năm
                            Nhớ mãi mãi nhớ từng đêm thao thức
                             
                            Nhớ mải miết nhớ cài trong lồng ngực
                            Nhớ khôn nguôi, nhớ túc trực trong tim
                            Nhớ người yêu muôn dặm bước đi tìm
                            Nhớ đến nỗi hồn chìm trong biên nhớ
                             
                            Nguyên Đỗ

                             

                            Giai Điệu Cuả Tình
                             
                            Khi anh nhận tín hiệu cuả chữ nhớ
                            Hỏi lòng anh có xao xuyến bâng quơ
                            Hỏi lòng anh có thương nhớ đợi chờ
                            Và cảm thấy chữ tình vang giai điệu?
                             
                            Tình là chi nếu vắng lòng thiêu thiếu
                            Tình cho ta những giai điệu mênh mang
                            Tình chân phương nhưng ấm áp dịu dàng
                            Tình đầm thấm nhẹ nhàng như tơ khói
                             
                            Tình có lúc âm thầm không lời nói
                            Tình cuồng phong thiêu đốt trái tim ta
                            Tình lưả rơm làm ấm cúng căn nhà
                            Tình chồng vợ mặn mà đầy nghiã nặng
                             
                            Tình vui tươi nồng nàn như tia nắng
                            Tình ru hồn trầm lắng lúc chiều buông
                            Tình bao la êm êm như suối nguồn
                            Tình lãng mạn trong hồn người thi sĩ...
                             
                            Sương Anh  18/04/09
                            ------------------------
                            HNTH _ NĐ
                             
                            Chân Dung Hạnh Phúc
                             
                            Anh sẽ viết vạn lời thơ tình tứ
                            Vần bổng trầm ca ngợi trái tim thơ
                            Dấu si thăng lúc diệu ảo sương mờ
                            Điệu la thứ chiều tha hương đất khách
                             
                            Chân hạnh phúc nguồn vui từ suối mạch
                            Bóng hàng dương soi bóng dưới giòng xanh
                            Anh bình an trong tình cảm hiền lành
                            Của em gái, chân dung nguồn hạnh phúc
                             
                            Em vui vẻ cười tươi trong mọi lúc
                            Dẫu có buồn cũng giấu kỹ gương vui
                            Anh vì em, cũng nuốt hết ngậm ngùi
                            Lòng thanh thản bình an không lo lắng
                             
                            Em hạnh phúc đời anh tràn hoa nắng
                            Hương hoa thơm trầm ngát với thời gian
                            Anh với em mình mãi mãi bình an
                            Chân hạnh phúc tháng năm càng bền chặt
                             
                            Nguyên Đỗ
                             
                             
                             
                             
                            Hoa Hạnh Phúc
                             
                            Vai tưạ vai lời thầm thì to nhỏ
                            Môi chạm môi nhớ mãi nụ hôn tình
                            Khắc vào tim những vần điệu thật xinh
                            Hồn hai đưá nở đầy hoa hạnh phúc
                             
                            Nhịp trái tim nhẹ ngân vang điệp khúc
                            "Love story " rất dìu dặt nhẹ nhàng
                            Âm điệu đầy những huyền ảo mênh mang
                            Lòng ghi khắc một chuyện tình đáng nhớ
                             
                            Đường tình xui khiến đôi mình gặp gỡ
                            Cùng cho nhau những rạng rỡ yêu thương
                            Tình đam mê bên con suối diệu thường
                            Hoa hạnh phúc hương thơm bay ngan ngát
                             
                            Ánh mặt trời có bao giờ phai nhạt
                            Màu nắng hồng ngan ngát toả không gian
                            Em và anh tình yêu mãi dâng tràn
                            Vĩnh viễn bình an trong niềm hạnh phúc
                             
                            Sương Anh 18/04/09
                            -------------------------
                            Thơ Cao Nguyên _ CNV
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: Cao Nguyên Việt



                            ghen


                            mừng em vừa mới biết ghen
                            đêm vui nghe những nhịp tim khác thường
                            nhịp hờn, nhịp giận, nhịp thương
                            tranh nhau gõ rộn trên đường tình qua

                            giận, sao mình nhớ người xa
                            hờn, buồn chẳng thấy ai ra dỗ dành
                            thương, nên lời nhủ lòng đành
                            bởi yêu, tình phải tập tành tánh ghen

                            dỗ dành, anh ngỏ lời khen
                            môi em từ bữa biết ghen thêm hồng
                            mắt ngời xanh hạt lệ rong
                            nụ cười nồng ấm thỏa lòng người xa

                            rượu tình vừa thấm giọng qua
                            men ghen đã ngấm ngà ngà tứ thơ
                            lòng gom mớ chữ vào mơ
                            gài dòng lục bát giăng tơ ghẹo tình!

                            Cao Nguyên






                            Hờn
                             
                            Hờn anh mới tập thử ghen
                            Mà sao trong trái tim em lạ thường
                            Rõ ràng nhịp đập yêu thương
                            Tình đang chung bước trên đường chiều qua
                             
                            Thế mà lại bảo tình xa
                            Bảo em cứ giận anh ra dỗ dành
                            Người đâu cắc cớ đoạn đành
                            Yêu anh em phải tập tành học ghen
                             
                            Em giận hổng ghét còn khen
                            Bảo em càng đẹp vì ghen môi hồng
                            Long lanh giọt ngọc đi rong
                            Làm anh nhớ mãi bên lòng khi xa
                             
                            Chỉ hờn mới một ngày qua
                            Mà tâm chất chưá bao là ý thơ
                            Gom hờn ghen lại vào mơ
                            Đêm nằm thấy vướng sợi tơ ân tình
                             
                            Thôi cho em xin đi mình!
                            Đừng bắt ghen nưã kẻo tình bay xa...
                             
                            Sương Anh 18/04/09
                             
                            ----------------------------
                            SNT_NĐ 
                             
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                            Như chất chứa bao niềm riêng chẳng nói
                             
                            Nguyên Đỗ




                            Có Những Niềm Riêng
                             
                            Có những niềm riêng ôi rất riêng
                            Làm sao mà nói hết ưu phiền
                            Ôm lòng giấu kín vào tâm khảm
                            Chẳng dám tỏ bày lời trái tim

                             
                            Ai bảo anh làm em nhớ anh
                            Hồn như trang giấy trắng nguyên lành
                            Vì đâu mà bỗng nhiên mơ mộng
                            Nhung nhớ làm nhoè đôi mắt xanh

                             
                            Nghe tiếng nhịp tim đập rộn ràng
                            Trời ơi, người ấy liếc nhìn sang
                            Tai bừng mặt đỏ hồng đôi má
                            Lính quính chân run chẳng thẳng hàng

                             
                            Người hỡi xin đừng ngó nưã nha
                            Hồn đang bình thản rất an hoà
                            Bây chừ người đến làm chao động
                            Một chút tình riêng khó nói ra...


                            Sương Anh 19/04/09
                            -------------------------
                            ThơRơiHọcTrò _ TN
                             



                            ...Luôn Ngọt Ngào


                            Thôi đừng để lệ sầu tuôn
                            Em ru tôi nhé ... tình luôn ngọt ngào

                            jacaranda


                            Lời Ru...

                            ...
                            Lời ru theo gió mây ngàn
                            Hồn yên quên chốn trần gian đoạ đày
                            Ngủ đi anh nhé, thật say...
                            À ơi...ơi ạ...anh này...ngủ đi...


                            Sương Anh


                            TỪ  NIỆM  "RU".


                            Nghe trong gió mát_ lời ru
                            Bay theo mây trắng _ bản du ca buồn
                            Em ơi! Lỡ nhịp cầu thương
                            Nên lời ru đó miên trường là mơ !

                            Đâu là khoảng cách vu vơ?
                            Mà sao đi mãi vẫn mờ dấu xưa!
                            Lời ru trộn nắng, chen mưa
                            Nên tình cô đọng cho vừa buồn đau

                            Hôm qua..., rồi lại hôm sau
                            Còn ta ở giữa xôn xao, mệt đừ...
                            Thấy mình_quá khứ tàn dư
                            Đỏ con mắt nhớ, khóc từ niệm " RU"


                            Tóc nâu




                             
                            CÒN MÃI...
                             
                            Trong lòng còn mãi câu ru
                            Làm sao quên được ngữ từ này đây
                            Ru con tiếng mẹ đêm ngày
                            Ru anh em hát lời đầy mến yêu

                            Ru em tình khúc mưa chiều
                            Ru hoài ru mãi...còn nhiều điều ru
                            Ru tình yên ngủ muà thu
                            Ru hồn êm dịu dưới mù sương khuya

                            Ru bằng giọt lệ đầm đià
                            Khi lòng trăn trở đêm về cô đơn
                            Làng quê, thành thị, xóm thôn
                            Nơi đâu cũng vẫn mãi còn lời ru...
                             
                            Sương Anh 19/04/09
                             
                            Anh Tóc và anh JA nè, em Sương nói dzị đúng hôn?... Chúc hai anh thân iu luôn mạnh phẻ dui dẻ ngày chủ nhật đẹp ha...

                            -------------------------


                            Hoa Tím Ngày Xưa_BN
                             



                            quote:

                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ



                            quote:

                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


                            Cho em về trọ lại trái tim anh ..


                            Em đã về ngủ trọ ở tim anh
                            Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
                            Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
                            Cái trở mình cũng sợ anh đau,

                            Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
                            Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
                            Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
                            Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

                            Có em về xin nguyện làm chăn ấm
                            Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
                            Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
                            Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

                            Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



                            Quán Trọ Tim Anh
                             
                            Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
                            Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
                            Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
                            Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
                             
                            Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
                            Non nước cũ in dấu tình thân ái
                            Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
                            Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
                             
                            Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
                            Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
                            Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
                            Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
                             
                            Em có về quán trọ những ngày mưa
                            Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
                            Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
                            Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
                             
                            Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
                            Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
                            Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
                            Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

                             
                            Nguyên Đỗ
                             
                             


                            Đi ngang qua thấy hai bài thơ cuả chị BN và anh NĐ hay và dễ thương ghê đi, thương nhất câu : " cái trở mình cũng sợ anh đau "....gợi cho SA cảm hứng ra bài này nè...
                             
                             
                             
                            Xin Một Đời Ở Trọ
                             
                            Em sẽ mãi là người ở trọ
                            Nguyện đời đời trong trái tim anh
                            Tìm chở che trong vòng tay an lành
                            Cho em thấy màu xanh đầy hy vọng
                             
                            Quán trọ tim anh ngập tràn sức sống
                            Trái tim tình nóng bỏng chữ yêu thương
                            Mặc gió mưa gào thét giưã đêm trường
                            Nơi quán trọ mặn nồng tình chăn gối
                             
                            Mái tóc dài đầy muối sưong tắm gội
                            Nay mượt mà được bới gọn lên cao
                            Đời cuả em nay ấm cúng ngọt ngào
                            Trong quán trọ tình trăm năm hạnh phúc
                             
                            Nguyện một đời dù thân tàn gỗ mục
                            Vẫn mãi hoài xin một góc trong tim
                            Sẽ không hoang phí thời gian kiếm tìm
                            Em đã thấy...tình yêu nơi quán trọ
                             
                            * * *
                            Trăm năm xin trọ quán tình
                            Chung chăn kề gối đời mình bên nhau
                             
                            Sương Anh 23/04/098
                            --------------------------
                             
                            Biển Em&Anh _ĐMLYN
                             
                            Chiều Thu . . .
                             

                            Những chiếc lá Thu nhè nhẹ rơi
                            Những cánh chim bay lạc cuối trời
                            Áo trắng một thời bên đường cũ
                            Xơ xác nhành cây - dáng lẻ loi
                             
                            Một chiếc lá buồn lay bơ vơ
                            Hay ước xa xôi thả hồn mơ
                            Ước như cánh chim bay muôn hướng
                            Hay nguyện một lần - có chung đôi ??
                             
                            Má phấn môi đào đón lệ mi
                            Đong vết thời gian - hỡi chim Di
                            Trang nhật ký xưa ngày thân ái
                            Mực phai chữ úa - sẽ còn gì
                             
                            Buông lơi suối tóc - chắn bão mưa
                            Che những cơn nóng giữa Hạ mùa
                            Phủ bờ vai gầy Đông lạnh giá
                            Chiếc lá Thu rơi về ngày xưa

                            aB - April 2009
                             
                             
                             
                            Kỷ Niệm...
                             
                            Nhớ một chiều thu lá nhẹ rơi
                            Đôi ta sánh bước dạo chân đồi
                            Mối tình áo trắng nay còn đó
                            Kỷ niệm còn hoài chẳng thể vơi...
                             
                            Tứng chiếc lá vàng theo tiếng Thu
                            Lửng lơ ẩn hiện dưới sương mù
                            Heo may gió thổi bay từng chiếc
                            Thầm lặng bên đời rớt nhẹ ru!
                             
                            Nhật ký ngập tràn câu nhớ thương
                            Hãy còn giữ mãi gối đầu giường
                            Đêm buồn khó ngủ từng trang lật
                            Để nhớ một thời bao vấn vương
                             
                            Suối tóc bây chừ đã búi cao
                            Không còn vai xoả như ngày nào
                            Nhưng tình thì vẫn như ngày cũ
                            Mãi mãi hồn yêu như thuở nao
                             
                            Sương Anh 27/04/09
                             
                             
                            [sm=kissing.gif] aB ui...làm sao mà có thể quên kỷ niệm xưa hén, bởi dzì hai đưá giờ vẫn còn tiếp tục sánh bước bên nhau mà, đúng hôn?   chúc đầu tuần dui dẻ mạnh phẻ ha 
                            ---------------------------
                            ThơThẩn _ HB
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: Huyền Băng


                            Mong...
                             
                            Khoa học tiến bộ hằng ngày
                            Nhân gen quý hiếm lên vài ngàn trăm
                            Đến đâu cũng thấy ân cần
                            Đi đâu cũng thấy tình thân chan hòa
                             
                            Huyền Băng   
                             

                             



                            MONG...AN BÌNH
                             
                            Chỉ bằng một tiếng mong thôi cũng đủ
                            Để cho đời ấp ủ một niềm vui
                            Tìn vào tương lai phận số con người
                            Có thể đổi cuộc đời nhờ y học

                             
                            Nghĩ đến thế quên đi niềm thảm khốc
                            Lòng nguôi ngoai trước căn bệnh hiểm nguy
                            Nhưng thành công hay không cũng còn tùy
                            Lòng an định chấp nguy nàn trước mắt

                             
                            Cầu Thượng đế, đấng tối cao Chuá - Phật
                            Ban cho lòng can đảm thật lớn lao
                            Dẫu ra đi chẳng luyến tiếc lệ trào
                            Tâm thanh thản không lao đao gục ngã

                             
                            Khi Chuá đã gọi thì ta vâng dạ
                            Phật kêu tên thì buông thả lòng nhân
                            Niết bàn kia! Thiên Đàng đấy!...đang gần
                            Nhạc Thánh lễ đang ân cần chào đón

                             
                            Kiếp nhân sinh thật ra rất ngắn gọn
                            Làm con người sống sao trọn nghiã tình
                            Lo lắng chi chuyện Lão, Bệnh, Tử, Sinh
                            Khi thoát xác hồn an bình thanh thản

                             
                            Sương Anh 27/04/09
                            ---------------------------
                            SNT _ NĐ
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ



                            quote:

                            Trích đoạn: damotlanyeunhau




                            Sắc, hình, trái tim . . .
                             
                             
                            Ôi tình yêu thật tuyệt vời sắc thắm
                            Đỏ quyện hồng màu sưởi nóng đắm say
                            Một tình yêu mà kỳ diệu lắm thay
                            Nuôi thân sống giữ nhịp tim nồng ấm

                             
                            Ôi tình yêu tha thiết tràn vô tận
                            Như suối nguồn tuôn thác đổ mạch sông
                            Dòng Hương Giang ôm Vỹ Dạ vào lòng
                            Bến Vân Lâu - trăng diễm tình Ngự đỉnh

                             
                            Ôi tình yêu - cặp Uyên Ương lãng mạn
                            Cả xác hồn như chỉ một bóng đêm
                            Hai trái tim đan kết thở vì nhau
                            Yêu đắm say không phân chia khoảng cách

                             
                            Tình "Iu" đê mê - chữ hồng in trang giấy
                            Cánh môi mềm hôn nét bút mộng mơ
                            Giọt mật tình đem ghép những vần thơ
                            Gởi dấu yêu muôn vạn lần ưu ái

                             
                            Sắc hình tim, yêu nghìn năm bất diệt
                            Khó phai màu luôn chung bước thời gian
                            Chỉ tại vô tình - bên sóng đời bon chen
                            Vội quên Iu - uyên ương yêu tha thiết

                             
                             
                            aB - April 2009
                             
                             
                            Góc Độ Trái Tim
                             
                            Chuyện trái tim có nhiều góc độ lắm
                            Như cuộc đời nhiều khía cạnh khả nghi
                            Có người yêu độc đóan lắm so bì
                            Có người dễ , mỉm cười vui độ lượng
                             
                            Có người khó dữ dằn như mãnh tướng
                            Thiếu vị tha, cứ nhỏ nhặt trì kiêu
                            Không được, căm, giận dữ dọa trăm điều
                            Vậy mà cứ nghênh nghênh yêu thật nhất
                             
                            Anh chỉ thấy một tình yêu chân thật
                            Từ nơi em, người con gái vị tha
                            Sống tin yêu tình cảm mãi đậm đà
                            Không mù quáng không kiêu sa tự ái
                             
                            Anh đóan biết đường đời nhiều chướng ngại
                            Trước mặt khen rồi bêu xấu sau lưng
                            Có hàm oan họ cũng vỗ tay mừng
                            Đời giả trá với những người láu cá
                             
                            Nguyên Đỗ
                             
                             





                            Nhịp Đập Trái Tim
                             
                            Sắc trái tim chỉ một màu đỏ thắm
                            Dáng hình xinh nhỏ nhắn thật đáng yêu
                            Khi tình đến đâu cần phải nói nhiều
                            Nghe nhịp đập biết đã yêu rồi đấy
                             
                            Khi nhõng nhẽo trái tim dường nhún nhẩy
                            Giả bộ hờn giả bộ giận người ta
                            Đợi đến khi người ấy đến làm hoà
                            Môi mỉm cười cánh hoa hồng trao tặng
                             
                            Và lúc ấy trái tim nằm yên ắng
                            Để nhận vào niềm sâu lắng bình yên
                            Như dòng Hương Giang lờ lững dịu hiền
                            Êm dòng chảy bên mái chuà Thiên Mụ
                             
                            Màu sắc, nhịp trái tim nhiều góc độ
                            Khi ồn ào, nóng nảy lúc trầm ngâm
                            Tùy theo tính cách nhịp đập mạnh, đầm
                            Quan trọng nhất giữ TÂM luôn trong sáng
                             
                            Sương Anh 27/04/09
                            ------------------------
                             



                            Con Mắt Trần Gian
                             
                            Con mắt trần gian cho ta những nồng nàn
                            Nhưng cũng có lúc ngập tràn niềm cay đắng
                            Nhìn vào đó cảm thấy chút gì nằng nặng
                            Khiến tâm tư đầy lo lắng chẳng an tâm

                             
                            Con mắt trần gian theo dõi ta ngấm ngầm
                            Hồn run sợ ăn ngủ nằm không ngon lắm
                            Tim hồi hộp từng nhịp buông rơi chầm chậm
                            Như sợ người nghe thấy cấm không cho rung

                             
                            Con mắt trần gian thật khó hiểu vô cùng
                            Khi rất dịu hiền lúc tưởng chừng hung hiểm
                            Khi trong sáng và có lúc đầy tà niệm
                            Bất chợt chạm vào sẽ liệm chết hồn ta

                             
                            Con mắt trần gian sẽ mãi mãi hiền hoà
                            Nếu như tâm hồn không phong ba bão tố
                            Cầu xin cho những ai đang đầy phẩn nộ
                            Được xoa dịu lòng theo cơn gió Tình Thương


                            Sương Anh 28/04/09
                            --------------------------
                            Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                             

                             

                            ?? . . .
                             

                            Khi ánh mặt trời lửng lơ treo
                            Sau ngọn núi xanh - sau lũy tre
                            Giấc mơ vội vàng tan rơi vỡ
                            Không thành mảnh vụn - chỉ khói mờ
                             
                            Mình gọi tên nhau - giấc mộng đêm
                            Ngọt ngào - suối tóc quyện môi êm
                            Thiết tha ngỡ chừng - thiêu khoảng cách
                            Tình yêu dâng hiến hòa nhịp tim
                             
                            Nhưng anh biết không - đêm sẽ qua
                            Càng đắm chìm say mật thiết tha
                            Ngày đến nắng hồng - xua bóng tối
                            Chỉ là ký ức cuốn ngọc ngà
                             
                            Giấc mộng ảo huyền - em có anh
                            Điệp khúc đê mê - note ân cần
                            Dẫu mơ một ngày trong nắng mới
                            Và biết tình rơi - phút đêm tàn

                            aB - April  2009
                             
                             
                             
                            Mãi Một Tình Yêu
                             
                            Nếu có lúc phải làm cuộc lưạ chọn
                            Anh làm sao để giữ trọn tình thương
                            Chữ yêu và mến đứng giưã đôi đường
                            Làm sao anh hở? thôi đừng yêu em!
                             
                            Trái tim cuả em thường rất yếu mềm
                            Dù bên ngoài vẻ không thèm không muốn
                            Nhưng trong lòng như sóng sâu cuồn cuộn
                            Từng lớp dập dồn đổ xuống đời đau
                             
                            Tuy nghĩ thế nhưng lòng luôn nguyện cầu
                            Cho anh và người tròn câu hạnh phúc
                            Em phận sinh ra đời thân du mục
                            Kiếp phải chịu nhiều tủi cực buồn lo
                             
                            Lòng chìm đắm theo tiếng hát câu hò
                            Mượn những dòng thơ thả hồn trầm bỗng
                            Để thấy mình đang trên cao gió lộng
                            Vượt không gian đến biển rộng trời mây
                             
                            Mãi một tình yêu khát vọng tràn đầy
                            Với nỗi đam mê ngất ngây say đắm
                            Mong cùng ai tình gối chăn nồng ấm
                            Trăm năm hãy còn đậm tiếng yêu thương
                             
                            Tóc mây buông thả rèm sương
                            Xin em lần mộng diệu thường cùng anh
                             
                            Sương Anh 30/04/09
                             
                             
                            aB....[sm=kissing.gif]
                            -----------------------
                            Tuổi Tin_Vectra
                             
                            vài giòng gởi thăm SA khoetredep và nhinhanh nhé !
                            Đêm mộng
                            Bạt ngàn trăng chiếu ánh màng sương
                            Đêm vắng miên man sáng rõ đường
                            Gió thoảng xôn xao hờ hững sắc
                            Mây vờn lãng đãng ngạt ngào hương
                            Thuyền xuôi lờ  lững lòng xao xuyến
                            Bến đợi  im lìm  dạ vấn vương
                            Tịch mịch canh tàn chim lạc giọng
                            Giật mình trở giấc mộng ANH SƯƠNG
                            vetra



                            Cho SA xin lỗi nha Vectra, mấy tuần trước vì có lúc bận lúc bịnh và lúc thì...thơ thẩn  mà khi vào trang thơ lại bị anh "THƠ " lôi cuốn nên SA cũng quên luôn hoạ bài thơ tặng cuả Vectra. Xin đừng buồn SA ha, hôm nay được nghỉ ở nhà nên SA có thời giờ coi lại và hoạ cùng Vectra đây nè...mời Vectra cứ tụ nhiên ghé đến Paris chơi ha, SA rất sẵn lòng đón tiếp! Chúc Vectra những ngày lễ và cuối tuần thiệt là vui vẻ nha

                            Đêm Mơ
                             
                            Lóng lánh trên cao những hạt sương
                            Êm êm nhẹ toả khắp con đường
                            Nâng chung tửu cúc men nồng ngọt
                            Rót chén trà sen vị ngát hương
                            Bến mộng tình si người dấu ái
                            Sông mơ kẻ khuất bóng còn vương
                            Đêm khuya gác ngọc hồn trăn trở
                            Chẳng biết bây giờ ANH nhớ SƯƠNG?!

                             
                            Sương Anh 30/04/09
                            -----------------------
                            NHớ _ Thanh Huy
                             


                            quote:

                            Trích đoạn: TTH

                                      Còn đâu!

                            Tình yêu không dễ quên đâu
                            Quen nhau xa cách sẽ sầu thiên thu
                            Tình em như quả sa mù
                            Vây anh sóng gió ngục tù trăm năm

                            Bây giờ tình có hai căn
                            Một căn ấm cúng một căn lạnh lùng
                            Làm răng để sướng vui chung
                            Cười tươi quấn quýt thơ cùng nhã tơ!

                            Bao giờ cho đến bao giờ
                            Tình sum họp vẫn đợi chờ vì nhau
                            Lau chia nước mắt khi đau
                            Vuốt làn tóc rối cho sầu dịu vơi!

                            Mai hai tan giữa cuộc đời
                            Đường trần gió cuốn mây trôi vô thường
                            Còn đâu kỷ niệm tình vương
                            Bóng đi tìm bóng cho thương vẫn đầy!

                                                          Thanh Huy



                            SA xin chào anh Thanh Huy nha! Mãi đến hôm nay mới có thể đến thăm anh được đây! tại vì hãng máy bay cuả Pháp đang làm grève đó, anh kiện họ đi ha [sm=3.gif]  xin chúc anh cùng các thi hữu trong trang thơ nhà đưọc nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần nha.



                            Kỷ Niệm Xưa...
                             
                            Còn đây kỷ niệm ngày xưa
                            Dẫu là lâu lắm ngỡ vưà mới thôi
                            Người đi biền biệt lâu rồi
                            Còn em ở lại đơn côi một mình

                             
                            Một thời duyên đẹp đôi xinh
                            Bây chừ đâu nưã nay tình xa xăm
                            Còn đâu duyên nợ trăm năm
                            Tay anh làm gối em nằm đêm ngoan

                             
                            Hết rồi tình đã ly tan
                            Gương soi đối bóng vô vàn niềm đau
                            Làm sao vơi bớt giọt sầu
                            Tim còn da diết từng câu mặn nồng

                             
                            Xuân hạ rồi tới thu đông
                            Bốn muà nhung nhớ nặng lòng tình si
                            Kỷ niệm cứ mãi ôm ghì
                            Nhưng người đâu thấy... tình ly tan rồi!

                             
                            Sương Anh 30/04/09
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 19:02:10 bởi SuongAnh >
                            #44
                              SuongAnh 03.06.2009 05:07:28 (permalink)
                              0
                              Biển Em&Anh_ĐMLYN
                               
                               
                              Bốn mùa Iu thương . . .
                               
                               
                              Đôi tim tình yêu muôn sắc màu
                              Chỉ cần hai đứa cận kề nhau
                              Sáng chung điểm tâm - ốp la trứng
                              Sóng mắt yêu thương ấm dạt dào
                               
                              Đâu cần ngữ từ phải không anh ?
                              Tiếng nói con tim đẹp trăm lần
                              Giọng yêu dịu dàng ru giấc ngủ
                              Vai kề tay gối suốt trọn canh
                               
                              Đôi tim yêu nhau quanh bốn mùa
                              Ngần chi giá lạnh - buốt song thưa
                              Lửa tình bập bùng hơi mê đắm
                              Nửa đêm như có tiếng rào mưa
                               
                              Thì chỉ là nàng - thơ mộng rơi
                              Dậy rót cho nhau rượu em mời 
                              Cạn chút mật say men hồng ái
                              Chân trời mây thẳm đỉnh chơi vơi
                               

                              aB - May 2009
                               
                               
                               
                               

                              Bốn Muà Quấn Quít
                               
                              Bốn muà quấn quít mãi bên nhau
                              Hương sắc tình yêu quá nhiệm mầu
                              Tinh khiết trắng trong và óng ả
                              Như đôi tim trứng rực vàng au
                               
                              Tình yêu không thể thốt ra lời
                              Dẫu trái tim hoài réo gọi...ơi!
                              Tiếng đập vang theo từng nhịp thở
                              Linh hồn mở cưả đón nhau - Mời!
                               
                              Lưả tình bừng cháy trong tâm ta
                              Lấp lánh trong đêm ánh chói loà
                              Như dãi ngân hà luôn chiếu sáng
                              Mắt nhìn ngà ngọc nét kiêu sa
                               
                              Nhìn xem đôi trái tim màu vàng
                              Kề cận bên nhau tiếng hát vang
                              Tình hỡi về đây chung giấc mộng
                              Môi thơm mật ngọt rất nồng nàn
                               
                              Sương Anh 02.05.09
                               
                              -------------------------------------------------------------------
                              SNT _ NĐ
                               
                              quote:

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                              Có Thể Nào Chăng


                              Nếu chọn được những điều anh yêu thích
                              Khoảng trời xanh, mãi mãi chỉ yêu em
                              Sống bình yên một cuộc sống êm đềm
                              Và chỉ viết những bài thơ hạnh phúc

                              Nguyên Đỗ





                               
                              Nếu Có Thể
                               
                              Nếu có thể xin làm hồn du mục
                              Được náu nương bên con suối bình an
                              Dòng tình thơ cất cánh tận non ngàn
                              Lan toả rộng khắp không gian thi tứ
                               
                              Nếu có thể xin xoá buồn tư lự
                              Cho vần câu con chữ được vui tươi
                              Em sẽ luôn có mặt ở bên đời
                              Xin ngụ trong trái tim Người thi sĩ
                               
                              Nếu có thể xin một lần mộng mị
                              Nằm bên nhau thủ thỉ chuyện yêu thương
                              Trong lều thơ trái táo ngọt hơn đưòng
                              Cùng chia xẻ bằng đôi môi ngào ngọt
                               
                              Nếu có thể xin em lần sau chót
                              Một lần thôi cùng chia ngọt xẻ bùi
                              Dẫu chút tình thi tứ cũng thấy vui
                              Bình yên hạnh phúc một đời mơ hoa
                               
                              Sương Anh
                              ---------------------------------------------------------
                              SNT_ NĐ
                               
                               
                               
                              Mừng Tuổi Tình Thơ
                               
                              Chúc mừng anh - suối nguồn thơ!
                              Tình cao như núi ngập bờ bến yêu
                              Hai trăm trang đã là nhiều?
                              Hay còn tiếp tục thả diều suối mơ
                               
                              Tháng ngày vần nhớ, thương, chờ
                              Dòng xuôi chảy xuống qua bờ Hương giang
                              Đêm đêm theo ánh trăng vàng
                              Em ngồi góp nhặt nghìn trang thơ hồng
                               
                              Tình anh biển cả mênh mông
                              Đưa thuyền em nhẹ bềnh bồng ngao du
                              Bốn muà Đông, Hạ, Xuân, Thu
                              Hồn thơ theo gió vi vu mây ngàn
                               
                              Đau, buồn, sầu, khổ thế gian
                              Chìm sâu dĩ vãng lòng tràn niềm vui
                              Tiếng thơ đầy ắp nụ cười
                              Tình yêu trong sáng rạng ngời niềm tin
                               
                              Chúc anh mãi một chữ Tình
                              Ngày càng thêm đậm thêm tình thêm thân
                              Câu hay ý đẹp xinh vần
                              Tình thơ muôn thuở ân cần thiết tha
                               
                              Dẫu đời có lắm phong ba
                              Hồn thi tứ vẫn đậm đà như xưa
                              Mặc trời sớm nắng chiều mưa
                              Suối nguồn thơ mãi đong đưa tháng ngày
                               
                              Chúc anh nhiều áng thơ hay
                              Ghé môi tặng nụ hôn đầy mừng anh
                               
                              Sương Anh 02.05.09
                               


                               
                              Ngàn Trang Thơ
                               
                              Ngàn trang thơ, Suối chẳng ngừng
                              Mới hai trăm chẵn sao dừng ở đây
                              Ba trăm sáu vạn ngàn ngày
                              Mỗi ngày lại viết cho dày tình thơ
                               
                              Mời em ghé bến mộng mơ
                              Chân vui chim sáo đơn sơ ngày nào
                              Sương mai lóng lánh hôm nao
                              Líu lo tiếng hót trên cao gọi mời
                               
                              Này em, con suối gọi mời
                              Nước trong tươi mát tuyệt vời đang reo
                              Lá xanh rơi nhẹ bay vèo
                              Anh bơi dọc suối bơi theo suốt giòng
                               
                              Mời em tắm suối nước trong
                              Vô tư quên hết  nhớ mong tháng ngày
                              Ngàn năm con suối còn đầy
                              Còn em còn viết thơ say đắm hòai
                               
                              Nguyên Đỗ
                              --------------------------------
                              Tâm _ VDN
                               
                               
                               
                               
                              AN NHIÊN
                               
                              Long lanh những giọt sương mai
                              Màu trong tinh khiết trên đài hoa sen
                              Nắng hiền bước tới làm quen
                              Gió lay động nhẹ thành khoen chuỗi vòng
                               
                              Ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông
                              Hư hư thực thực...thấy lòng an nhiên
                              Trời mây cảnh sắc êm hiền
                              Hồn như thoát tục về miền hư vô
                               
                              Quên đi ngoại cảnh xô bồ
                              Tâm linh nếm vị Cam Lồ Mẹ ban
                              Bước kinh hành rất nhẹ nhàng
                              Thân Tâm vút tận mây ngàn non tiên
                               
                              Sương Anh
                                ----------------------------------------------------------------------
                              Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                               
                               
                               
                               
                               
                              Mỹ Nhân Thu ...


                              Những chiếc lá Thu đã ngả màu
                              Đỏ úa khung trời, có chút nâu
                              Gió lạnh từng cơn - gọi mưa đổ
                              Trơn ướt ngõ đường - nay vắng nhau

                              Hạt nắng nhạt hơn - mỗi buổi chiều
                              Không còn óng ả lắm bao nhiêu
                              Đủ vừa soi ánh nàng Tulip
                              Khe khẽ chuyển mình khoe sắc Thu

                              Hồn thơ lay động như chuốc say
                              Vào tim giọt nóng - ngọt - đắng - cay
                              Corden Bléu đọng môi tình mọng ướt
                              Nét ngả nghiêng thương nhớ trải đầy


                              aB - May 2009
                               
                               
                               
                               
                               

                               Thu Vàng
                               
                              Chiếc lá cuối muà lác đác bay
                              Vàng, nâu, tím, đỏ, xác phơi đầy
                              Đâu đây văng vẳng hồn Thu khóc
                              Khi thấy lá đầy dưới gốc cây
                               
                              Nắng đã nhạt dần theo tiết Thu
                              Trời mây ảm đạm bởi sương mù
                              Đâu đây tiếng lá đang hờn giỗi
                              Bởi nắng một đời gót lãng du
                               
                              Chẳng biết bao giờ nắng trở về
                              Mơn man cành lá nét đam mê
                              Để cho hồn lá thôi buồn tủi
                              Than thở buồn Thu tiếng não nề
                               
                              Sương Anh
                              -----------------------
                               
                              Tình khờ yêu anh . . .
                               

                              Em trao anh trái tim khờ mê dại
                              Yêu trọn vẹn tha thiết mình anh thôi
                              Dẫu dối trá - xảo gian song bước đời
                              Em vẫn tin vẫn yêu anh nồng thắm
                               
                              Người yêu khờ bên nhánh sông thần thoại
                              Giữ cho anh hơi sưởi ấm mùa đông
                              Chiếc khăn cổ em đan mũi yêu thương
                              Quãng thời gian miệt mài đây, anh hỡi
                               
                              Con tim ơi! ngố khờ một tiếng nói
                              Hiến chân tình đôi môi ấm mọng môi
                              Em yêu anh giữa thế giới muôn người
                              Tim em khờ thổn thức yêu anh thôi
                               

                              aB - May 2009
                               
                               
                               
                              Trái Tim Khờ
                               
                              Khi đã yêu bỗng hoá ra khờ dại
                              Trí tâm lòng luôn mãi nghĩ đến ai
                              Nếu không được gặp cảm thấy u hoài
                              Chữ nhung nhớ suốt ngày đêm đeo nặng
                               
                              Khi đã yêu bỗng thích ngồi nơi vắng
                              Chỉ một mình thầm lặng với tình yêu
                              Thích lang thang trên bãi cát biển chiều
                              Để gậm nhắm đôi điều về chữ ái
                               
                              Khi đã yêu quên hết đời hiện tại
                              Sống trong mơ như huyền thoại ngày xưa
                              Chỉ muốn yêu chẳng nghĩ đến lọc lưà
                              Ai bảo dại - Mặc - Tình là trên hết!
                               
                              Sương Anh 15.05.09
                              -----------------------

                              Mẹ Ơi _ Khánh Chân
                               
                              Trống vắng
                               
                              Thật sự từ đây mất Mẹ rồi
                              Bàng hòang như giấc mộng chơi vơi
                              Bụi trầu trước cửa còn xanh lá
                              Mà bóng người xưa đã khuất đời
                              Nghi ngút lư trầm nhang khói tỏa
                              Ngầm ngùi di ảnh lệ sầu rơi
                              Đêm nghe trống vắng ngày dâng nhớ
                              Kí ức vây quanh  chợt nghẹn lời
                               



                              U HOÀI
                               
                              Từ nay mẫu tử biệt ly rồi
                              Nước mắt u hoài chẳng chịu vơi
                              Bóng dáng như còn đang ẩn hiện
                              Hình hài chẳng thấy đã xa đời
                              Lư trầm nghi ngút hương bay toả
                              Lệ mắt trào dâng giọt rớt rơi
                              Trở giấc đêm khuya hồn trống vắng
                              Muốn kêu tiếng Mẹ chẳng ra lời

                               
                              Sương Anh
                               
                              SA vô tình mới thấy được trang thơ này cuả anh KC, thành thật xin chia buồn và tha thứ cho sự vô tình này nha. Xin phép được góp đôi vần chia xẻ...
                              "...Mẹ là bóng mát trên cao...Mẹ là mắt sáng trăng sao....Mẹ là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối...." Mất mẹ như là mất tất cả...phải hôn? Xin cầu chúc anh mau tìm được sự yên bình và cầu nguyện hương hồn Bác được sớm về miền Tây Phương Cực Lạc...Thân kính!
                              ---------------------------------
                              SNT _ NĐ
                               



                               Sinh Nhật Anh
                               
                              Sinh nhật anh, em có lời chúc tụng
                              Mừng cho anh được hạnh phúc vui tươi
                              Gặp vận may luôn thành đạt trên đời
                              Và nụ cười trên môi luôn rạng rỡ

                               
                              Sinh nhật anh, biết tặng gì đây hở?!
                              Quà? còn nghèo thôi khất nợ lần sau
                              Chờ khi mối mai dạm hỏi cau trầu
                              Má đồng ý em theo hầu trả nốt

                               
                              Sinh nhật anh, chúc mừng nhiều điều tốt
                              Luôn đến bên trong ngàn tiếng hoan ca
                              Và tình thơ luôn tha thiết mặn mà
                              Cho người đọc những món quà diễm ái

                               
                              Sinh nhật anh, nhờ gió mang tin lại
                              Câu chúc mừng từ hải lý xa xôi
                              Mong Tài - Sức luôn toàn vẹn song đôi
                              Giúp cho những người đang còn khốn khổ

                               
                              Sinh nhật anh, dẫu chưa lần hội ngộ
                              Nhưng câu vần đã nói hộ lòng em
                              Tình dẫu xa nhưng vẫn mãi êm đềm
                              Theo năm tháng luôn đậm đà bền vững

                               
                              Sương Anh 17.05.09
                              -----------------------------
                              Biển Em&Anh
                               
                              Tiếng mưa . . .


                              Chủ nhật mưa bay với lá Thu
                              Kỷ niệm lao xao cuối đường chiều
                              Chiếc lá ân tình rơi ướt sũng
                              Em nhặt mảnh nhũn nát tâm tư

                              Tiếng mưa lả chả rơi đường quen
                              Từng bước chân xa lánh nỗi niềm
                              Người quên kẻ đợi, tình lạnh lẽo
                              Bóng tối vây quanh đoản khúc buồn

                              Những ngày Chủ Nhật hẹn hò xưa
                              Tiếng cười khúc khích dẫu trời mưa
                              Hai đứa bên nhau thật thân thiết
                              Nỗi nhớ không tên nói sao vừa

                              Đường mưa trơn ướt quạnh thư phòng
                              Bờ vai lạnh giá giữa thinh không
                              Đôi môi mật đào màu tê tái
                              Em biết người yêu đã thay lòng


                              aB - May 2009
                               
                               
                               
                               
                              Buồn Bã...
                               
                              Em biết anh giờ đã đổi thay
                              Đâu còn những kỷ niệm vơi đầy
                              Trí tâm dành hết cho người ấy
                              Để lại trong em những đắng cay
                               
                              Chủ nhật lang thang trong phố mưa
                              Co ro lạnh lẽo nói sao vưà
                              Anh đâu để hồn em đơn lạnh?
                              Còn nhớ gì không...kỷ niệm xưa...?!
                               
                              Mưa ở ngoài trời thấm ướt lòng
                              Tiếng mưa rả rích dưới Thu phong
                              Làm cho nỗi buồn thêm cao ngất
                              Giọt nhớ dâng lên ướt má hồng
                               
                              Lạnh quá tình em đêm cuối Thu
                              Tình anh mờ ảo như sương mù
                              Này đây môi má lời êm ngọt
                              Thôi đã hết rồi...tình lãng du...
                               
                              Sương Anh 18.05.09
                               
                               aB ui....SA thức dậy rồi nè...aB rảnh chưa đi dạo phố thơ dzí SA hôn?
                              -------------------------
                              ThươngVềQuêMẹ _ VDN
                               
                              Cô 7 ui... Sài Gòn đâu lạnh bằng Paris mà Cô nói là hồn thơ đóng đá nè [sm=3.gif] dzị để con thử lấy lưả đốt cho thơ chảy ra thành dòng Cô hén  hy vọng Cô xem rồi sẽ cười khì khì tay ghi ghi và hồn thi bay bỗng Cô há

                              Sài Gòn Có Gì lạ Không Anh?
                               
                              "SàiGòn có gì lạ không" anh?
                              Thấy cảnh mưa giông dạ chẳng đành
                              Hệ thống cầu đường không thấy tiến
                              Đường, xe, người luật chẳng phân ranh

                               
                              Cách xa cũng đã mấy mươi năm
                              Ao ước có dịp trở lại thăm
                              Thành phố ngày xưa nay đổi khác
                              "Vê Tê Vê Bốn"  chiếu hà rầm

                               
                              Xem phim náo nức đi về ngay
                              Hòn ngọc viễn đông đẹp lắm này
                              Con cháu Lạc Hồng trên thế giới
                              Mau về chung sức góp bàn tay

                               
                              Bây giờ nhìn cảnh thấy buồn thiu
                              Viện trợ khắp nơi đã đổ nhiều
                              Xây cất công trình...bao hoạch định
                              Nếu mà mãi thế...có ngày tiêu

                               
                              Sương Anh 18.05.09
                               
                              ** "Vê tê vê Bốn"= đài VTV4= đài truyền hình Việt nam chiếu ra hải ngoại
                              ----------------------------
                               Biển Em&Anh _ ĐMLYN
                               
                              Làm Sao Mà Anh Hiểu
                               
                              Làm sao mà anh hiểu
                              Tại sao vần vu vơ
                              Con chữ tự bao giờ
                              Đã biến thành vần điệu
                              Làm sao mà anh hiểu
                              Tình em chỉ riêng dành
                              Cho một người là anh
                              Khiến hồn luôn bận bịu
                              Làm sao mà anh hiểu
                              Nhìn cánh hạc đêm mưa
                              Giưã trời đang gió luà
                              Cảm thương đời phận liễu
                              Làm sao mà anh hiểu
                              Lòng âm thầm vấn vương
                              Vắng ai nhạt má hường
                              Hồn nghe như thiêu thiếu
                              Làm sao mà anh hiểu
                              Nỗi lòng cuả em đây
                              Đam mê theo tháng ngày
                              Dâng cao cuồn cuộn sóng
                               
                              Sương Anh 19.05.09
                              ------------------------------
                              Khócmộtchuyệntình_ThiênTrang
                               
                               
                               


                              Chút Tình Xa
                               
                              Dẫu chưa quen nhưng cũng không xa lạ
                              Bởi chúng ta những chiếc lá chung cành
                              Nơi vườn hoa Thư Quán dệt mơ xanh
                              Gửi chút mộng lành thả bay muôn hướng
                               
                              Trang thơ xinh cùng bạn bè dệt xướng
                              Bỗng tự nhiên mây kéo đến nhuộm màu
                              Làm cho thơ buồn nức nở vần câu
                              Lời từ biệt khóc người đi kẻ ở
                               
                              Kiếp con người trước ân tình duyên nợ
                              Mấy ai người tránh được chuyện dở dang
                              Yêu thương nhiều càng nặng gánh lỡ làng
                              Buồn thương phận viết đôi hàng tâm sự
                               
                              Được tin Thiên Trang...thấy lòng tư lự
                              Chút tình xa nơi viễn xứ xa xôi
                              Nén nhang lòng trân trọng gửi tới Người
                              Cầu mong hương linh siêu sanh An Lạc Quốc.
                               
                              Sương Anh
                               
                              SA xin kính chào hương linh Thiên Trang và các thi Nhân bạn thân cuả TT nơi trang nhà này. Sau một tuần đi nghỉ phép vưà về hôm nay, vào trang thơ VNTQ, SA đọc được những vần thơ thương khóc bạn cuả các anh SĐ, KN, MNS, LL....cùng những lời chia tay cuả các anh chị khác, khiến lòng SA thấy nôn nao thương cho một kiếp...đời hoa bạc mệnh...Xin cho phép SA được để lại nơi đây một chút tình từ nơi xa xôi đến một người bạn thơ tuy chưa lần có dịp xướng hoạ...
                               
                              Nam Mô A Di Đà Phật
                              Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
                               
                              Cầu nguyện cho hương linh cuả Thiên Trang siêu sanh cực lạc Quốc và xin chân thành phân ưu  đến gia đình nữ thi sĩ  cùng thân hữu.
                              SA thân kính!
                               
                               

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 54 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9