Tản Mạn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 192 bài trong đề mục
NghiaTinh 03.06.2008 20:21:09 (permalink)
0
Bến vắng đò xưa.
 
Hỏi người có phải đã sang sông
để bến nhiều hôm nhạt nắng hồng
tản mạn chiều về chim réo gọi
u buồn đêm xuống mắt buồn trông
mịt mờ cuối ngọn ai mờ bóng
văng vẵng bên tai tiếng não lòng
thuyền phải xa bờ thay bến lạ !
để người bến củ mõi mòn mong....
 
...NT...
 
Song Anh 03.06.2008 22:22:10 (permalink)
0


Bến vắng đò xưa.

Hỏi người có phải đã sang sông
để bến nhiều hôm nhạt nắng hồng
tản mạn chiều về chim réo gọi
u buồn đêm xuống mắt buồn trông
mịt mờ cuối ngọn ai mờ bóng
văng vẵng bên tai tiếng não lòng
thuyền phải xa bờ thay bến lạ !
để người bến củ mõi mòn mong....

...NT...


Tình xưa nghĩa cũ

Tình đò muôn thủa nhớ dòng sông
Quyện nắng chiều hôm ửng ánh hồng
Mưa gió đi về trong ngóng đợi
Bèo mây tan hợp giữa chờ trông
Riêng gì nẻo đó sương giăng đỉnh
Vẫn có nơi đây lệ ủ lòng
Biển rộng non cao cùng thổn thức
Duyên lai duyên khứ sụt sùi mong

TA


SuongAnh 05.07.2008 04:47:37 (permalink)
0
Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.
Song Anh 07.07.2008 14:18:31 (permalink)
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA





SuongAnh 08.07.2008 13:18:26 (permalink)
0
Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 13:22:04 bởi SuongAnh >
Song Anh 08.07.2008 17:37:29 (permalink)
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA

SuongAnh 09.07.2008 16:03:37 (permalink)
0
lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

 
VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]
Song Anh 09.07.2008 16:22:23 (permalink)
0


lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


Muahzzzzzz..em êu

Một đời hồ dễ có nhau
Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
Thơ ghi vách cỏ đêm này
Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

Từ em nưả tỉnh nưả say...

TA


NghiaTinh 09.07.2008 19:17:54 (permalink)
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA
 
 
TÂM TÌNH.....
 
Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...
 
...NT...
SuongAnh 09.07.2008 19:25:27 (permalink)
0


lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


Muahzzzzzz..em êu

Một đời hồ dễ có nhau
Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
Thơ ghi vách cỏ đêm này
Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

Từ em nưả tỉnh nưả say...

TA

"Từ em nưả tỉnh nưả say..."
Từ anh thắp mộng mơ đầy trong em
Chén tình chuốc tới say mèm
Dòng thơ uống mãi vẫn thèm khát khao
Em xin nâng chén rượu đào
Mời anh uống cạn ngọt ngào tình em
Đêm nay mới thật là đêm *
Trăm năm một giấc...êm đềm bên nhau

 
Tình ta luôn mãi đậm sâu...
 
Sương Anh
 
*Mượn câu trong bài nhạc Trăng Sáng Vườn Chè cuả cố NS Văn Phụng
SuongAnh 09.07.2008 20:59:06 (permalink)
0
Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA


TÂM TÌNH.....

Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

...NT...

Nghiã Tình ơi, lâu quá hổng gặp, có khoẻ hôn? SA cứ nghĩ là chấm dứt chủ đề này rồi đó, mà bi giờ hấy NT vào, nên làm người xướng thì phải hoạ cùng khách thế mới có Tình có Nghiã chứ ha  đại diện cặp SongAnh, xin chúc NT luôn vui khoẻ nha, mà phải nhó thường về đây để đôi dòng tản mạn nhớ về một thuở ngày xưa ha... NT có còn nhớ hôn? riêng TA và SA thì nhớ mãi thuở còn bên TV đó....
 
 
TRI ÂM
 
Cung đàn tiếng nhạc rất du dương
Cuốn hút hồn ta chốn mộng thường
Luý tuý bầu nâng tay dốc cạn
Lâng lâng sáo thổi mắt sầu thương
Tri âm một khắc dây rung nhẹ
Thấu ý ngàn năm dạ luyến vương
Bến cũ Tầm Dương vang vọng khúc
Tỳ bà nức nở vọng canh trường

 
Sương Anh
Song Anh 09.07.2008 21:02:27 (permalink)
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA


TÂM TÌNH.....

Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

...NT...


Vắng bóng trên thi đàn một thời gian , NT vẫn mạnh chứ? Bạn quý đến nhà , không trà cũng rươụ , TA xin tiếp đón đây , mặc dù là hết đường rồi gắng vét hết hủ đường !

Tâm tư

Thơ đề lướt gió vượt trùng dương
Chén nguyệt chờ say giấc mộng thường
Khói toả song mai rào bước nhớ
Trăng viền cửa trúc hỏi người thương
Ly tao một đọan bao lần cảm
Chiêu khúc đôi tình mấy bận vương
Vườn trước hiên sau hoa lác đác
Đong đưa phong vũ buốt canh trường

TA
Song Anh 09.07.2008 21:04:37 (permalink)
0
em êu ơi không hẹn mà gặp nè , cứ để như thế nha , mặc dù bị khắc lục , xem như một lời hỏi thăm ân cần đến người bạn xưa 
SuongAnh 09.07.2008 21:18:15 (permalink)
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA


TÂM TÌNH.....

Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

...NT...


Vắng bóng trên thi đàn một thời gian , NT vẫn mạnh chứ? Bạn quý đến nhà , không trà cũng rươụ , TA xin tiếp đón đây , mặc dù là hết đường rồi gắng vét hết hủ đường !

Tâm tư

Thơ đề lướt gió vượt trùng dương
Chén nguyệt chờ say giấc mộng thường
Khói toả song mai rào bước nhớ
Trăng viền cửa trúc hỏi người thương
Ly tao một đọan bao lần cảm
Chiêu khúc đôi tình mấy bận vương
Vườn trước hiên sau hoa lác đác
Đong đưa phong vũ buốt canh trường

TA

Nghiã Tình ơi, lâu quá hổng gặp, có khoẻ hôn? SA cứ nghĩ là chấm dứt chủ đề này rồi đó, mà bi giờ hấy NT vào, nên làm người xướng thì phải hoạ cùng khách thế mới có Tình có Nghiã chứ ha  đại diện cặp SongAnh, xin chúc NT luôn vui khoẻ nha, mà phải nhó thường về đây để đôi dòng tản mạn nhớ về một thuở ngày xưa ha... NT có còn nhớ hôn? riêng TA và SA thì nhớ mãi thuở còn bên TV đó....
 
 
TRI ÂM
 
Cung đàn tiếng nhạc rất du dương
Cuốn hút hồn ta chốn mộng thường
Luý tuý bầu nâng tay dốc cạn
Lâng lâng sáo thổi mắt sầu thương
Tri âm một khắc dây rung nhẹ
Thấu ý ngàn năm dạ luyến vương
Bến cũ Tầm Dương vang vọng khúc
Tỳ bà nức nở vọng canh trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...hổng ngờ hai đưá mình đồng cảm quá ha, chỉ cách nhau 3' thôi, hai đưá cùng thi nhau đón tiếp Nghiã Tình, hơn nưã hai bài hoạ cùng một thời điểm lại chung ý dùng chữ giống nhau nưã như là mộng thườngcanh trường, theo luật thì hổng hay, nhưng thôi kệ...vì đồng thanh tương ứng mà... hơn nưã ta là Song Anh mà, đúng hôn? Nghiã Tình thông cảm nha, đừng bắt lỗi, mà có cũng kệ...hihihihi....
Song Anh 10.07.2008 13:18:55 (permalink)
0


lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


Muahzzzzzz..em êu

Một đời hồ dễ có nhau
Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
Thơ ghi vách cỏ đêm này
Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

Từ em nưả tỉnh nưả say...

TA

"Từ em nưả tỉnh nưả say..."
Từ anh thắp mộng mơ đầy trong em
Chén tình chuốc tới say mèm
Dòng thơ uống mãi vẫn thèm khát khao
Em xin nâng chén rượu đào
Mời anh uống cạn ngọt ngào tình em
Đêm nay mới thật là đêm *
Trăm năm một giấc...êm đềm bên nhau

 
Tình ta luôn mãi đậm sâu...
 
Sương Anh
 
*Mượn câu trong bài nhạc Trăng Sáng Vườn Chè cuả cố NS Văn Phụng

"Tình ta luôn mãi đậm sâu"
Đêm trăng cụng gió tóc màu dậy hương
À ơi rượu ấm tình thương
Chuốt say đi nhé canh trường chóng qua
Cành dương vắt chiếc lược ngà
Hoa rơi bẽn lẽn thêu tà aó bay
Ồ tay chợt nắm bàn tay
Phiêu linh một cõi thơ ngây đắm nhìn

Kià em hồ mắt lung linh.....

Tình chưa em êu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9