Tản Mạn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 192 bài trong đề mục
SuongAnh 21.06.2007 22:35:12 (permalink)
0
** TÂM AN LẠC **

Chữ tâm sáng dẫn đưa con người
Đến bể ái, yêu thương, hạnh phúc
Miệng luôn mĩm cười mỗi khi thức
Thấy ngày an lạc cuộc đời vui

 
Những giận hờn, sân si đẩy lui
Để cho thân tâm thường an lạc
Cõi tạm này đến khi thoát xác
Còn lại chữ tâm mãi sáng ngời.
 
Sương Anh
#16
    SuongAnh 22.06.2007 20:26:23 (permalink)
    0
     
    Vui Cùng Thơ Mãi...
     
    Munchen ơi...Paris đang buồn lắm!
    "Ngừ iu" đang bận chỉ ghé vào thăm
    Đọc " pê em " thấy thương quá Munchen
    Paris hổng rầu nưã đâu đừng lo lắng!

     
    Lau giọt buồn, cất chén sầu cay đắng
    Tìm vui với cảnh vật, gió, trăng, mây
    Tiếng chim muông, suối róc rách...thơ ngày
    Say cung nhạc, điệu đàn, hồn bay bỗng...

     
    Paris sẽ lắp đầy vào khoảng trống
    Cả một trời đam mê...mộng với mơ...
    Những lời yêu thương đưa hết vào thơ
    Để tâm an bình, vui cùng thơ mãi...

     
     
    Sương Anh
    #17
      TraiMauLanh 23.06.2007 17:27:30 (permalink)
      0
      Cầm kỳ thi họa ta đối ẩm
      Cố nhân tương ngộ mối tình thâm
      Đào hoa mỹ tửu bao cho thấm
      Hàn huyên kỷ niệm phút thăng trầm

      NHỚ nàng quá TA kakakakakka

      __________________
      #18
        SuongAnh 26.06.2007 19:43:50 (permalink)
        0
        Tình Chân
         
         
        Lang thang dạo Net gặp tri âm
        Người ảo ,nhưng tình rất thật chân
        Thăng trầm cuộc sống cùng san sẻ
        Dẫu xa, tình thật, hoá ra gần.

         
        Người tuy bên cạnh cũng không cần
        Dối lòng, giả nghiã cũng như không
        Đời lắm ngã quanh nào biết được
        Chân thật, ảo hư do tấm lòng.

         
        Sương Anh
         
        Ngừ iu ui.....sao vắng bóng dzị...
        #19
          Song Anh 27.06.2007 22:17:36 (permalink)
          0
          Thân họa bài Tiễn Người đi của ngừ iuu ..coi như là khích lệ , gáng học ngoan nha hahahahah

          Tiễn người đi

          Dáng đã rời xa khuất nẻo rồi
          Bây giờ bóng lẻ chỉ mình tôi
          Yêu thương một thuở còn chi nửa
          Ước mộng bao phen cũng thế thôi
          Tiếng đợi câu chờ như gió thoảng
          Non thề biển hẹn tợ mây trôi
          Tình xưa nghĩa cũ đà phai thắm
          Vĩnh viễn từ đây cách biệt rồi

          TA

          Nhớ lần sau đừng để hai chữ rồi hen

          Ngừ iu coi lại mà sửa cái quote ở dưới của ngừ iuu dùm TA hen...hồi nảy hấp tấp quá lộn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 01:22:26 bởi Song Anh >
          #20
            SuongAnh 27.06.2007 22:29:05 (permalink)
            0
             

             TIỄN NGƯỜI ĐI
             
            Biết đến khi nao...đã muộn rồi!
            Người ta đã lỡ hẹn cùng tôi
            Xa xôi cách trở tình tri kỷ
            Gần gũi bên nhau chỉ mộng thôi!
            Khóc hận chua cay người quặn thắt
            Vui cười hể hả kẻ buông trôi 
            Ngồi ôn kỷ niệm sầu chan chưá
            Lệ tiển người đi cạn mất rồi !

            Sương Anh


            hahaha... ngừ iu ui.... vui quá! Dạ thưa cô, em biết gồi hihihihi...


            Trích đoạn: Song Anh

            Thân họa bài Tiễn Người đi của ngừ iuu ..coi như là khích lệ , gáng học ngoan nha hahahahah

            Tiễn người đi

            Dáng đã rời xa khuất nẻo rồi
            Bây giờ bóng lẻ chỉ mình tôi
            Yêu thương một thuở còn chi nửa
            Ước mộng bao phen cũng thế thôi
            Tiếng đợi câu chờ như gió thoảng
            Non thề biển hẹn tợ mây trôi
            Tình xưa nghĩa cũ đà phai thắm
            Vĩnh viễn từ đây cách biệt rồi

            TA

            Nhớ lần sau đừng để hai chữ rồi hen



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 15:42:39 bởi SuongAnh >
            #21
              phuongvu_210 28.06.2007 12:05:15 (permalink)
              0
              Chào bạn sương anh.
              chúc bạn mạnh khoẻ,đọc mưa cùa bạn mình bất chợt câu này, xin gửi làm quen.chúc SAvui.
               
              Mưa vẫn rơi và gió vẫn bay
              giờ sao trôi được hết sông dài!
              con đò gọi gió không về lại!
              mưa chẩy đi giờ sông nhớ ai?
               
              pv_210
              #22
                Song Anh 28.06.2007 15:40:57 (permalink)
                0
                Xin chào Phươngvu hen cứ thoải mái phong bút  Chúc vui và sáng tác mạnh

                TA vì ít thời gian online quá nên mỗi lần vào đều khộng kịp đáp lời cùng các bạn.mong các bạn thông cảm Xin chúc sức khoẻ đến mọi người..và một ngày mới dui dui hôm nay TA bay bay theo gió đôi lần !!

                Hương thơ

                Nắng nhuộm tơ vàng quyện sắc mơ
                Nghiêng nghiêng dáng nhỏ nép hiên chờ
                Cành hồng níu gió đưa tình mộng
                Bước hạ pha màu trãi ý thơ
                Gửi cánh thư xanh hòa lá biếc
                Trao dòng mực tím ẩn bóng khờ
                Ngây ngô  sợ thiếu hương nồng đượm
                Vội vẽ thêm vần  nhớ lắm cơ !!!

                TA




                #23
                  SuongAnh 28.06.2007 16:21:13 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Song Anh

                  Hương thơ

                  Nắng nhuộm tơ vàng quyện sắc mơ
                  Nghiêng nghiêng dáng nhỏ nép hiên chờ
                  Cành hồng níu gió đưa tình mộng
                  Bước hạ pha màu trãi ý thơ
                  Gửi cánh thư xanh hòa lá biếc
                  Trao dòng mực tím ẩn bóng khờ
                  Ngây ngô  sợ thiếu hương nồng đượm
                  Vội vẽ thêm vần  nhớ lắm cơ !!!

                  TA





                  Ngừ iu... ta ráng theo nè... bài thứ hai đó nhé! Hihihihihi... Nhưng mà... hổng biết đủ đướng chưa ha...


                  Chuyện Tình Thơ
                   
                  Ánh nắng chan hoà đậm ý mơ
                  Nhà kia dáng liễu nép song chờ
                  Hồn bay thả gió hoà cơn mộng
                  Bút động pha màu hoạ sắc thơ
                  Lắng tiếng ai ca lời ngọt dịu
                  Ru lòng hồn nhớ chuyện si khờ
                  Yêu người gửi biết bao thư cánh
                  Chẳng nhận hồi âm ..tội quá cơ!!!

                   
                   
                  Sương Anh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 16:54:23 bởi SuongAnh >
                  #24
                    SuongAnh 04.07.2007 17:46:11 (permalink)
                    0
                     Ngừ iu... hổng chịu xướng mà còn đòi nưã chớ...hư wá hà...người ta mới nhập học lớp vỡ lòng đó... si nghĩ mún pể óc mới ra bài này nè...nghiến răng mà gò đó... giờ mỏi hàm wá đi, đền cho SA cái gì nè....
                     
                     
                    THUYỀN ƠI...GHÉ BẾN!
                     
                     
                    Thuyền ơi... ghé bến chở dùm nha
                    Khắc khoải bao ngày ngóng đợi ta
                    Gọi gió chuyền tin lời nhắn nhủ
                    Nhờ mây gửi đến mấy câu ca
                    Bài thơ gói ghém bao lời nhớ
                    Bút chữ ghi ra ý đậm đà
                    Rất tiếc thơ nhiều nhưng ngại gửi
                    Thôi đành vài lá đợi thuyền qua

                     
                    Sương Anh
                    #25
                      Song Anh 05.07.2007 19:53:28 (permalink)
                      0
                       Ngừ iu... hổng chịu xướng mà còn đòi nưã chớ...hư wá hà...người ta mới nhập học lớp vỡ lòng đó... si nghĩ mún pể óc mới ra bài này nè...nghiến răng mà gò đó... giờ mỏi hàm wá đi, đền cho SA cái gì nè....
                       
                       
                      THUYỀN ƠI...GHÉ BẾN!
                       
                       
                      Thuyền ơi... ghé bến chở dùm nha
                      Khắc khoải bao ngày ngóng đợi ta
                      Gọi gió chuyền tin lời nhắn nhủ
                      Nhờ mây gửi đến mấy câu ca
                      Bài thơ gói ghém bao lời nhớ
                      Bút chữ ghi ra ý đậm đà
                      Rất tiếc thơ nhiều nhưng ngại gửi
                      Thôi đành vài lá đợi thuyền qua

                       
                      Sương Anh


                      vậy mún gì thì chìu..họa lại vài câu..cho ngừ iuu vui rùi típ tục học đi hen mới vỡ lòng như vậy là tốt rùi từ từ trau chuốt thêm !!


                      Ai Về!!

                      Ai về bến cũ hỏi nhờ nha
                      Mắt ngọc hôm nào có nhớ ta
                      Chốn ấy em còn nâng phím nhạc
                      Nơi này anh vẫn nhớ lời ca
                      Nhìn dòng lưu bút ngây hoài ngất
                      Đọc lá thư xanh đậm mãi đà
                      Hẹn ước xin chờ ngày hội ngộ
                      Thuyền hoa ghé lại đón người qua

                      TA







                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 21:53:56 bởi Song Anh >
                      #26
                        Song Anh 10.07.2007 14:55:40 (permalink)
                        0
                        Có gì hay!!

                        Nhìn làn mây trắng nhởn nhơ bay
                        Thanh tịnh xin theo mãi tháng ngày
                        Cuộc thế đời say ai kẽ tỉnh
                        Đường trần nẻo trả kiếp nào vay
                        Hoa sen hương thoảng tô trời đất
                        Cửa phật chuông vang níu gót giầy
                        Chợt thấy trong ta dòng giác ngộ
                        Ta Bà cõi tạm có gì hay!!!

                        TA
                        #27
                          SuongAnh 10.07.2007 16:45:55 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Song Anh

                          Có gì hay!!

                          Nhìn làn mây trắng nhởn nhơ bay
                          Thanh tịnh xin theo mãi tháng ngày
                          Cuộc thế đời say ai kẽ tỉnh
                          Đường trần nẻo trả kiếp nào vay
                          Hoa sen hương thoảng tô trời đất
                          Cửa phật chuông vang níu gót giầy
                          Chợt thấy trong ta dòng giác ngộ
                          Ta Bà cõi tạm có gì hay!!!

                          TA




                          Hoá ra hay!!
                           
                          Mây xanh từng cụm lững lờ bay
                          Bình thản tâm tư nhẹ những ngày
                          Một kiếp trần gian còn mãi nợ
                          Ngàn năm thế sự vẫn hoài vay
                          Đường trần nặng gánh bâu vai áo
                          Thế tục thư nhàn thả gót giầy
                          Lạc thú điền viên phù phiếm lánh
                          Xa rời đô hội hoá ra hay!!

                           
                          Sương Anh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 17:41:47 bởi SuongAnh >
                          #28
                            NghiaTinh 11.07.2007 18:30:11 (permalink)
                            0
                            ------------------------------------
                            Mưa

                            Mưa từng hạt nhỏ rớt canh dài
                            Mưa suốt đêm trường đợi bóng  ai
                            Mưa cuộn tâm tình thêm buốt giá
                            Mưa giăng nỗi nhớ chạnh ưu hoài
                            Mưa sầu lả chả rơi thềm mộng
                            Mưa lạnh ơ hờ đọng cánh mai
                            Mưa ướt se lòng đau lặng lẽ
                            Mưa khơi dĩ vãng thuở trâm cài

                            TA

                            ---------------------------------
                             
                            Gió!

                            Gió hởi chiều nay có nhớ ai
                            gió reo tí tách tựa ưu hoài
                            gió vương nhè nhẹ vương bờ mắt
                            gió lạnh hắt hiu lạnh cả vai
                            gió thoảng trúc cành êm tiếng hát
                            gió lay mái tóc xỏa Trâm cày
                            gió về man mát hương người mộng
                            gió nhắn rằng đây...mãi nhớ hoài..


                            ...NT...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 18:33:58 bởi NghiaTinh >
                            #29
                              BichPhuong 11.07.2007 19:01:58 (permalink)
                              0
                               
                              Nỗi nhớ !...


                              Một tiếng chuông chùa xé nát bóng chiều
                              Một ngọn gió cũng thổi bùng con sóng
                              Một chiếc lá rơi cũng làm em xao động...
                              Nỗi nhớ từ đâu cũng bật dậy trong lòng
                              Em ơi! Nỗi nhớ sao không?
                              Nén chìm đắm đuối với dòng thời gian !?
                                                              11/07/2007 !

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9