Tản Mạn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Song Anh 12.07.2007 15:00:31 (permalink)
0


------------------------------------
Mưa

Mưa từng hạt nhỏ rớt canh dài
Mưa suốt đêm trường đợi bóng  ai
Mưa cuộn tâm tình thêm buốt giá
Mưa giăng nỗi nhớ chạnh ưu hoài
Mưa sầu lả chả rơi thềm mộng
Mưa lạnh ơ hờ đọng cánh mai
Mưa ướt se lòng đau lặng lẽ
Mưa khơi dĩ vãng thuở trâm cài

TA

---------------------------------

Gió!

Gió hởi chiều nay có nhớ ai
gió reo tí tách tựa ưu hoài
gió vương nhè nhẹ vương bờ mắt
gió lạnh hắt hiu lạnh cả vai
gió thoảng trúc cành êm tiếng hát
gió lay mái tóc xỏa Trâm cày
gió về man mát hương người mộng
gió nhắn rằng đây...mãi nhớ hoài..


...NT...


Mây

Mây gom thương nhớ gửi tình ai
Mây dệt trời mơ ướp mộng hoài
Mây trãi tơ vàng mơn suối tóc
Mây giăng áng ngọc trĩu bờ vai
Mây bay gọi gió chiều hương tỏa
Mây vén cho đêm bóng nguyệt cài
Mây điểm nền trời xanh nét thắm
Mây tô sóng mắt đẫm yêu hoài

TA


#31
    Song Anh 12.07.2007 15:14:16 (permalink)
    0

    Trích đoạn: BichPhuong

     
    Nỗi nhớ !...


    Một tiếng chuông chùa xé nát bóng chiều
    Một ngọn gió cũng thổi bùng con sóng
    Một chiếc lá rơi cũng làm em xao động...
    Nỗi nhớ từ đâu cũng bật dậy trong lòng
    Em ơi! Nỗi nhớ sao không?
    Nén chìm đắm đuối với dòng thời gian !?
                                    11/07/2007 !



    Cám ơn BichPhuong đã ghé qua nhé.. TA cũng níu theo nỗi lòng đó đong đầy chút nhớ thương còn vương vấn !! chúc vui và có nhiều sáng tác hay !

    Nỗi nhớ

    Nỗi nhớ ai giăng một góc trời
    Cho thuyền tình đắm giữa dòng khơi
    Buồn vương mấy bận nào vơi cạn
    Lệ đẫm bao đêm cũng rã rời
    Nước cuốn hoa trôi trôi lặng lẽ
    Người đi kẻ ngóng ngóng chơi vơi
    Thương thay trên quãng đời muôn ngã
    Chẳng vắng mà đầy chiếc lá rơi

    TA


    #32
      SuongAnh 12.07.2007 17:00:06 (permalink)
      0


      ------------------------------------
      Mưa

      Mưa từng hạt nhỏ rớt canh dài
      Mưa suốt đêm trường đợi bóng  ai
      Mưa cuộn tâm tình thêm buốt giá
      Mưa giăng nỗi nhớ chạnh ưu hoài
      Mưa sầu lả chả rơi thềm mộng
      Mưa lạnh ơ hờ đọng cánh mai
      Mưa ướt se lòng đau lặng lẽ
      Mưa khơi dĩ vãng thuở trâm cài

      TA

      ---------------------------------

      Gió!

      Gió hởi chiều nay có nhớ ai
      gió reo tí tách tựa ưu hoài
      gió vương nhè nhẹ vương bờ mắt
      gió lạnh hắt hiu lạnh cả vai
      gió thoảng trúc cành êm tiếng hát
      gió lay mái tóc xỏa Trâm cày
      gió về man mát hương người mộng
      gió nhắn rằng đây...mãi nhớ hoài..


      ...NT...

      -----------------------------

      Mây

      Mây gom thương nhớ gửi tình ai
      Mây dệt trời mơ ướp mộng hoài
      Mây trãi tơ vàng mơn suối tóc
      Mây giăng áng ngọc trĩu bờ vai
      Mây bay gọi gió chiều hương tỏa
      Mây vén cho đêm bóng nguyệt cài
      Mây điểm nền trời xanh nét thắm
      Mây tô sóng mắt đẫm yêu hoài

      TA

      --------------------------------
       
      TÌNH


      Tình này trao gửi đến cho ai
      Tình đẹp đêm trăng nhớ mãi hoài
      Tình gió êm đềm tâm luyến nhớ
      Tình mây ấm áp khắc ghì vai
      Tình mưa sướt mướt hồn buông rũ
      Tình nắng hong khô tóc mượt cài
      Tình đến lòng vui như mở hội
      Tình đi mắt lệ khóc thương hoài

       
      Sương Anh
      #33
        NghiaTinh 21.07.2007 15:12:32 (permalink)
        0
        AI...
         
        Ai gởi tình ai gửi đến ai
        Ai trao tình lở để u hoài
        Ai về bến lạ cùng lời hẹn
        Ai ở quê nhà với đắng cay
        Ai biết tương tư ngày tháng rộng
        Ai hay thương nhớ suốt canh dài
        Ai trao tình lở chi vương vấn
        Ai trộm thương ai để nhớ hoài

         
        #34
          Song Anh 26.07.2007 03:35:06 (permalink)
          0
          Xuận vẫy

          Gió hỡi đừng lay động ánh vàng
          Em chờ đón đợi giấc xuân sang
          Say đêm kỷ niệm còn dang dỡ
          Rủ nét thời gian đã trễ tràng
          Nhac trỗi hồn quay niềm đắm đuối
          Hương đùa nguyệt ngã ý mênh mang
          Ngàn thương kết lại vùng trời mộng
          Dẫu chiếc thuyền mơ có muộn màng

          TA


          Ngừ iu TA mệt quá rồi ngày mai sẽ họa bài kia nha!!

          #35
            SuongAnh 26.07.2007 04:33:19 (permalink)
            0
            Xuân Chờ
             
             
            Đêm nay vắng bóng ánh trăng vàng
            Lãng đãng thả hồn đợi gió sang
            Hạ đến niềm riêng ta góp nhặt
            Xuân chờ bày tỏ chắc lần tràng
            Tì bà réo rắt câu buồn bã
            Sáo trúc vi vu nét tủi mang
            Nỗi nhớ uà về trong tâm khảm

            Yêu thương một thuở...mắt mơ màng...
             
             
            Sương Anh
             
            SA cũng mệt wá rồi ngừ iu ui...Nhưng ngày mai có việc nên bi giờ còn ráng trả lời cho TA nè, thấy SA thương ngừ ui ghê hông...[sm=kissing.gif]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 05:22:26 bởi SuongAnh >
            #36
              Song Anh 01.08.2007 17:33:34 (permalink)
              0
              Say Nguyệt

              Trăng vàng lấp lánh gợn hồ duyên
              Quẫy sóng lăn tăn vỗ mạn thuyền
              Êm ả xuôi dòng mơn bóng nguyệt
              Bồng bềnh lướt gió ghẹo hồng liên
              Quỳnh hương ẻo dáng viền mây ngọc
              Chén rượu mềm môi ngập ánh huyền
              Tĩnh mịch trong đêm hồn chất ngất
              Mơ màng ngỡ lạc mộng đào nguyên

              TA












              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 18:21:36 bởi Song Anh >
              #37
                SuongAnh 01.08.2007 20:34:20 (permalink)
                0
                Kỳ Duyên
                 
                Xa xôi hội ngộ thật kỳ duyên
                Lướt sóng phăng phăng một chiếc thuyền
                Réo rắc dương cầm khơi lòng nhớ
                Âm vang nhạc khúc gợi hoan liên
                Tri âm một khắc tình lưu luyến
                Tri kỷ ngàn năm duyên dịệu huyền
                Tiên cảnh say mê hồn lạc bước
                Đường trời dẫn đến Đào Hoa Nguyên

                 
                Sương Anh
                 
                ngừ iu ui... làm bài này mệt wá hà, mất gần hai tiếng mớí rặn ra đó hihihihih... lòi thơ trào phúng dễ tìm hơn lời thơ kiểu này, ngi iu chơi ...ác wá xá hà, theo mún chít luôn dzị
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 20:40:09 bởi SuongAnh >
                #38
                  SuongAnh 07.08.2007 22:34:20 (permalink)
                  0
                  Tình Tri Kỷ
                   
                   
                  Thoáng vụt thời gian lãng đãng trôi
                  Gặp nhau mới đó đã năm rồi
                  Chúng mình lòng hợp tình tri kỷ
                  Hai đưá tâm hoà ý vẹn đôi
                  Hạ sắp chia tay cùng nắng nhạt
                  Thu về khóc lá khiến mưa rơi
                  Mai sau cách biệt luôn ghi khắc
                  Bút tích vần thơ nhớ suốt đời

                   
                  Sương anh
                  #39
                    Song Anh 08.08.2007 01:20:17 (permalink)
                    0
                    Tình Tri Kỷ
                     
                     
                    Thoáng vụt thời gian lãng đãng trôi
                    Gặp nhau mới đó đã năm rồi
                    Chúng mình lòng hợp tình tri kỷ
                    Hai đưá tâm hoà ý vẹn đôi
                    Hạ sắp chia tay cùng nắng nhạt
                    Thu về khóc lá khiến mưa rơi
                    Mai sau cách biệt luôn ghi khắc
                    Bút tích vần thơ nhớ suốt đời

                     
                    Sương anh


                    Tình Tri Kỷ

                    Thời gian thấm thoát đã dần trôi
                    Nhẫm lại mùa thu cũng đến rồi
                    Tháng trọn tình thơ cùng hợp nhất
                    Năm tròn nghĩa bạn mãi chung đôi
                    Tôi nâng phím lạnh màn sương phủ
                    Bạn gảy cung sầu mắt lệ rơi
                    Cạn chén men nồng vui vạn nẻo
                    Ngày sau kỷ niệm giữ bên đời

                    TA





                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 01:27:52 bởi Song Anh >
                    #40
                      NghiaTinh 20.08.2007 22:42:42 (permalink)
                      0
                      TÌNH TRI KỶ
                       
                      Tri kỹ cùng nhau cả một đời
                      thơ mời rượu kính trọn tình vui
                      người khi tâm sự buồn man mát
                      kẻ lúc suy tư mộng vẻ vời
                      chẳng kể giàu sang lòng thoải mái
                      không màn danh lợi miệng cười tươi
                      cái tình tri kỷ hương thơ rượu
                      ngẫm lại quanh ta có mấy người
                       
                      ...NT...
                       
                       
                       
                       
                      #41
                        SuongAnh 06.09.2007 14:27:59 (permalink)
                        0
                        Thổn Thức
                         
                        Thềm hiên có tiếng thở than dài
                        Sóng sánh hạt châu loang mắt nai
                        Kẻ ở người đi buồn nhớ mãi
                        Cô phòng bóng vắng dạ sầu hoài
                        Bài thơ héo hắt câu buồn bã
                        Tiếng hát xanh xao điệu oán ai
                        Mỗi tiếng mưa rơi lòng khắc khoải
                        Bao năm chờ đợi má hồng phai

                         
                        SươngAnh
                        #42
                          Song Anh 06.09.2007 15:52:23 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: SuongAnh

                          Thổn Thức
                           
                          Thềm hiên có tiếng thở than dài
                          Sóng sánh hạt châu loang mắt nai
                          Kẻ ở người đi buồn nhớ mãi
                          Cô phòng bóng vắng dạ sầu hoài
                          Bài thơ héo hắt câu buồn bã
                          Tiếng hát xanh xao điệu oán ai
                          Mỗi tiếng mưa rơi lòng khắc khoải
                          Bao năm chờ đợi má hồng phai

                           
                          SươngAnh


                          Than vắn nào đâu bảo thở dài
                          Kia sầu lại nhớ khéo giả nai
                          Long lanh giọt lệ tuôn trào mãi
                          Lấp lửng câu thơ cứ đợi hoài
                          Mắt biếc vơi đầy bao luyến ái
                          Môi hồng ray rức bấy bi ai
                          Vô tình sóng gió choàng hoa mộng
                          Tháng hẹn năm chờ phải nhạt phai

                          TA

                          TA yêu đời ta yêu người người ơi
                          #43
                            BichPhuong 06.09.2007 18:49:44 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Lặng lẽ mùa Xuân !
                             

                            Đêm sao không kịp vào Xuân đi em
                            Để một nỗi đơn côi nơi nỗi nhớ
                            Khi sắc hoa ngày mỗi ngày rực rỡ
                            Nhụy hoa đời còn ướt hạt sương đêm
                             
                            Cái rét cuối Đông còn trăm ngã vấn vương
                            Gió vẫn lạnh dú Xuân về rất sớm
                            Tay nắm tay nhau tình yêu đời còn lớn
                            Bởi con người biết hát bản tình ca
                             
                            Em ơi,Sao gió không còn lằng lặng
                            Mà hồn ai được nhớ mong nhau
                            Đừng để khóc khi Xuân về đẫm lệ
                            Đấy chỉ mưa phùn trong một cõi cuối Đông
                             
                            Hạt muối mặn cay cay nơi khóe mắt
                            Có cái phập phồng nơi lông ngực đơn côi
                            Có cái bồi hồi khi Xuân về muồn muộn
                            Một cõi đi về... Lặng Lẽ mùa Xuân !
                                                                    2007!
                            #44
                              SuongAnh 07.09.2007 17:30:42 (permalink)
                              0


                              Thổn Thức
                               
                              Thềm hiên có tiếng thở than dài
                              Sóng sánh hạt châu loang mắt nai
                              Kẻ ở người đi buồn nhớ mãi
                              Cô phòng bóng vắng dạ sầu hoài
                              Bài thơ héo hắt câu buồn bã
                              Tiếng hát xanh xao điệu oán ai
                              Mỗi tiếng mưa rơi lòng khắc khoải
                              Bao năm chờ đợi má hồng phai

                               
                              SươngAnh


                              Than vắn nào đâu bảo thở dài
                              Kia sầu lại nhớ khéo giả nai
                              Long lanh giọt lệ tuôn trào mãi
                              Lấp lửng câu thơ cứ đợi hoài
                              Mắt biếc vơi đầy bao luyến ái
                              Môi hồng ray rức bấy bi ai
                              Vô tình sóng gió choàng hoa mộng
                              Tháng hẹn năm chờ phải nhạt phai

                              TA

                              TA yêu đời ta yêu người người ơi



                              GIẤU LÒNG
                               
                               
                              Gió thổi tai nghe tiếng vắn dài
                              Long lanh giọt lệ giả vờ nai
                              Tri âm ý thấu hầu tường tận
                              Bất diện tâm rành há giấu hoài
                              Mắt liếc mềm lòng run tim khách
                              Môi cười cứng dạ chết hồn ai
                              Tình trong vẫn thế yêu người lắm
                              Mong nhớ nhưng ngoài nét lạt phai

                               
                              Sương Anh
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9