Tản Mạn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 192 bài trong đề mục
NghiaTinh 04.10.2007 21:54:23 (permalink)
0
Lối thu buồn!
 
Hạ rời nhường lối bước Thu sang
chốn củ vườn xưa lá đổ vàng
người hởi có về , thơ héo hắt
lòng này cứ mãi , nghĩ miên man
mưa ngâu tháng bảy sao còn rớt
lòng nặng tình xưa vẫn ngút ngàn
ngắm cảnh nhớ người , mưa ngở lệ
Trâm cày tóc thả phủ vai ngang
 
...NT...
 
 
#46
    Song Anh 05.10.2007 17:08:06 (permalink)
    0

    Trích đoạn: NghiaTinh

    Lối thu buồn!

    Hạ rời nhường lối bước Thu sang
    chốn củ vườn xưa lá đổ vàng
    người hởi có về , thơ héo hắt
    lòng này cứ mãi , nghĩ miên man
    mưa ngâu tháng bảy sao còn rớt
    lòng nặng tình xưa vẫn ngút ngàn
    ngắm cảnh nhớ người , mưa ngở lệ
    Trâm cày tóc thả phủ vai ngang

    ...NT...




    Tình Thu

    Lâu rồi chẳng thấy bóng người sang
    Chốn cũ giờ đây ngập lá vàng
    Dõi bước tri âm hồn bãng lãng
    Ôm tình mặc khách nhớ mơn man
    Anh nơi dặm lý mờ sương núi
    Em phía bờ duyên hứng gió ngàn
    Gửi chút iêu kiều câu xướng họa
    Xin nhờ cánh nhạn lướt bay ngang

    TA


    Nhắn người êu Sương Anh,TA không vào YM đươc vì lý do kỹ thuật.Hẹn người êu tuần sau nhé !Gửi gió ngàn nụ hôn nồng cho Người êu nhá


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 18:16:54 bởi Song Anh >
    #47
      SuongAnh 06.10.2007 04:32:24 (permalink)
      0


      Lối thu buồn!

      Hạ rời nhường lối bước Thu sang
      chốn củ vườn xưa lá đổ vàng
      người hởi có về , thơ héo hắt
      lòng này cứ mãi , nghĩ miên man
      mưa ngâu tháng bảy sao còn rớt
      lòng nặng tình xưa vẫn ngút ngàn
      ngắm cảnh nhớ người , mưa ngở lệ
      Trâm cày tóc thả phủ vai ngang

      ...NT...




      Tình Thu

      Lâu rồi chẳng thấy bóng người sang
      Chốn cũ giờ đây ngập lá vàng
      Dõi bước tri âm hồn bãng lãng
      Ôm tình mặc khách nhớ mơn man
      Anh nơi dặm lý mờ sương núi
      Em phía bờ duyên hứng gió ngàn
      Gửi chút iêu kiều câu xướng họa
      Xin nhờ cánh nhạn lướt bay ngang

      TA
       
       
      Tình Thu
       
       
      Thu về đúng hẹn sao không sang
      Lối nhỏ em đi lá trãi vàng
      Loáng thoáng sầu rơi hồn lãng đãng
      Mơ màng nhớ gửi dạ miên man
      Nơi đây bến đợi người phiêu lãng
      Chốn ấy thuyền rong bóng bạt ngàn
      Vạn nỗi thương yêu lời trút cạn
      Mong rằng gió thổi tới...đừng ngang
       
      Sưong Anh

      Nhắn người êu Sương Anh,TA không vào YM đươc vì lý do kỹ thuật.Hẹn người êu tuần sau nhé !Gửi gió ngàn nụ hôn nồng cho Người êu nhá

      Ngừ iu...hèn gì...ta đợi mãi...mà gió chẳng chịu đưa tin...có bao nhiêu chàng gió ...lụm hết hà....SA hổng có nhận được gì cả.. Chúc ngừ iu một cuối tuần dzui dzẻ và hạnh phúc ha [sm=kissing.gif]
       
      #48
        NghiaTinh 06.10.2007 16:49:47 (permalink)
        0
        Lối thu buồn!

        Hạ rời nhường lối bước Thu sang
        chốn củ vườn xưa lá đổ vàng
        người hởi có về , thơ héo hắt
        lòng này cứ mãi , nghĩ miên man
        mưa ngâu tháng bảy sao còn rớt
        lòng nặng tình xưa vẫn ngút ngàn
        ngắm cảnh nhớ người , mưa ngở lệ
        Trâm cày tóc thả phủ vai ngang

        ...NT...




        Tình Thu

        Lâu rồi chẳng thấy bóng người sang
        Chốn cũ giờ đây ngập lá vàng
        Dõi bước tri âm hồn bãng lãng
        Ôm tình mặc khách nhớ mơn man
        Anh nơi dặm lý mờ sương núi
        Em phía bờ duyên hứng gió ngàn
        Gửi chút iêu kiều câu xướng họa
        Xin nhờ cánh nhạn lướt bay ngang

        TA
         

        Tình Thu
         
         
        Thu về đúng hẹn sao không sang
        Lối nhỏ em đi lá trãi vàng
        Loáng thoáng sầu rơi hồn lãng đãng
        Mơ màng nhớ gửi dạ miên man
        Nơi đây bến đợi người phiêu lãng
        Chốn ấy thuyền rong bóng bạt ngàn
        Vạn nỗi thương yêu lời trút cạn
        Mong rằng gió thổi tới...đừng ngang
         
        sương Anh
         
        TÌNH  2 THU
         
        Gió nào mang hộ điệu tình tan
        về lối thu xưa hẹn đá vàng
        thoang thoảng tưởng chừng hương dạ lý
        ngọt ngào như thể vị môi nàng
        đọc thơ ngày củ thơ đầy tiếng
        đếm lá thu rơi lá cứ tràn
        anh đã về rồi em có đến
        ta ngồi ngắm lá hẹn mùa sang.
         
        ...NT...
         
         
        #49
          Song Anh 12.10.2007 18:16:28 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NghiaTinh

          Lối thu buồn!

          Hạ rời nhường lối bước Thu sang
          chốn củ vườn xưa lá đổ vàng
          người hởi có về , thơ héo hắt
          lòng này cứ mãi , nghĩ miên man
          mưa ngâu tháng bảy sao còn rớt
          lòng nặng tình xưa vẫn ngút ngàn
          ngắm cảnh nhớ người , mưa ngở lệ
          Trâm cày tóc thả phủ vai ngang

          ...NT...




          Tình Thu

          Lâu rồi chẳng thấy bóng người sang
          Chốn cũ giờ đây ngập lá vàng
          Dõi bước tri âm hồn bãng lãng
          Ôm tình mặc khách nhớ mơn man
          Anh nơi dặm lý mờ sương núi
          Em phía bờ duyên hứng gió ngàn
          Gửi chút iêu kiều câu xướng họa
          Xin nhờ cánh nhạn lướt bay ngang

          TA
           

          Tình Thu
           
           
          Thu về đúng hẹn sao không sang
          Lối nhỏ em đi lá trãi vàng
          Loáng thoáng sầu rơi hồn lãng đãng
          Mơ màng nhớ gửi dạ miên man
          Nơi đây bến đợi người phiêu lãng
          Chốn ấy thuyền rong bóng bạt ngàn
          Vạn nỗi thương yêu lời trút cạn
          Mong rằng gió thổi tới...đừng ngang
           
          sương Anh
           
          TÌNH  2 THU
           
          Gió nào mang hộ điệu tình tan
          về lối thu xưa hẹn đá vàng
          thoang thoảng tưởng chừng hương dạ lý
          ngọt ngào như thể vị môi nàng
          đọc thơ ngày củ thơ đầy tiếng
          đếm lá thu rơi lá cứ tràn
          anh đã về rồi em có đến
          ta ngồi ngắm lá hẹn mùa sang.
           
          ...NT...
           
           



          Hoán vận

          Gió thổi qua thềm điệu tính tang
          Thương về một thuở nắng thu vàng
          Dòng xanh lá trúc ôm thuyền mộng
          Mắt biếc hình hoa đẹp sắc nàng
          Nhớ lắm chiều hoang đàn bướm lượn
          Xa rồi đêm lạnh cánh thư sang
          Nghe lòng ray rức len tâm khảm
          Xám ngắt trời mây giọt lệ tràn

          TA

           họa góp vui với NT.TA dạo này hơn bận, tiếp đãi không chu đáo xin đừng giận
          SươngAnh người êu ơi vào đây nhá
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 20:38:41 bởi Song Anh >
          #50
            SuongAnh 13.10.2007 05:04:26 (permalink)
            0


            Lối thu buồn!

            Hạ rời nhường lối bước Thu sang
            chốn củ vườn xưa lá đổ vàng
            người hởi có về , thơ héo hắt
            lòng này cứ mãi , nghĩ miên man
            mưa ngâu tháng bảy sao còn rớt
            lòng nặng tình xưa vẫn ngút ngàn
            ngắm cảnh nhớ người , mưa ngở lệ
            Trâm cày tóc thả phủ vai ngang

            ...NT...




            Tình Thu

            Lâu rồi chẳng thấy bóng người sang
            Chốn cũ giờ đây ngập lá vàng
            Dõi bước tri âm hồn bãng lãng
            Ôm tình mặc khách nhớ mơn man
            Anh nơi dặm lý mờ sương núi
            Em phía bờ duyên hứng gió ngàn
            Gửi chút iêu kiều câu xướng họa
            Xin nhờ cánh nhạn lướt bay ngang

            TA
             

            Tình Thu
             
             
            Thu về đúng hẹn sao không sang
            Lối nhỏ em đi lá trãi vàng
            Loáng thoáng sầu rơi hồn lãng đãng
            Mơ màng nhớ gửi dạ miên man
            Nơi đây bến đợi người phiêu lãng
            Chốn ấy thuyền rong bóng bạt ngàn
            Vạn nỗi thương yêu lời trút cạn
            Mong rằng gió thổi tới...đừng ngang
             
            sương Anh
             
            TÌNH  2 THU
             
            Gió nào mang hộ điệu tình tan
            về lối thu xưa hẹn đá vàng
            thoang thoảng tưởng chừng hương dạ lý
            ngọt ngào như thể vị môi nàng
            đọc thơ ngày củ thơ đầy tiếng
            đếm lá thu rơi lá cứ tràn
            anh đã về rồi em có đến
            ta ngồi ngắm lá hẹn mùa sang.
             
            ...NT...
             
             



            Hoán vận

            Gió thổi qua thềm điệu tính tang
            Thương về một thuở nắng thu vàng
            Dòng xanh lá trúc ôm thuyền mộng
            Mắt biếc hình hoa đẹp sắc nàng
            Nhớ lắm chiều hoang đàn bướm lượn
            Xa rồi đêm lạnh cánh thư sang
            Nghe lòng ray rức len tâm khảm
            Xám ngắt trời mây giọt lệ tràn

            TA

            họa góp vui với NT.TA dạo này hơn bận, tiếp đãi không chu đáo xin đừng giận
            SươngAnh người êu ơi vào đây nhá

            Có Sương Anh đây Anh iu , sẵn sàng cùng ngừ iu song hành đi khắp nơi mà... Nơi nào có Trâm Anh thì phải có Sương Anh, thế mới là cặp bài trùng Song Anh chứ ha... Nhân đây SA cũng xin chúc Nghiã Tình luôn khoẻ và nhớ vào nhiều nhiều chút ha, lâu thiệt lâu mới thấy ghé quán SongAnh. Chắc NT giờ cũng bận lắm ha...cuối tuần vui nha!
             
             
            Hoán vận: Tình Thu 2
             
             
            Đêm nghe nhạc tấu điệu tình tang
            Hoà tiếng buồn than cuả lá vàng
            Lòng dậy thương yêu sầu mắt biếc
            Tình dâng gợi nhớ héo mi nàng
            Vườn xưa vắng vẻ người không tới
            Lối cũ tiêu điều gió chẳng sang
            Rấm rức lòng riêng vương vấn mãi
            Ngồi đây thấm thiá lệ rơi tràn

             
            Sương Anh
            #51
              NghiaTinh 22.11.2007 17:13:45 (permalink)
              0
              Hoán vận

              Gió thổi qua thềm điệu tính tang
              Thương về một thuở nắng thu vàng
              Dòng xanh lá trúc ôm thuyền mộng
              Mắt biếc hình hoa đẹp sắc nàng
              Nhớ lắm chiều hoang đàn bướm lượn
              Xa rồi đêm lạnh cánh thư sang
              Nghe lòng ray rức len tâm khảm
              Xám ngắt trời mây giọt lệ tràn

              TA

              họa góp vui với NT.TA dạo này hơn bận, tiếp đãi không chu đáo xin đừng giận
              SươngAnh người êu ơi vào đây nhá

              Có Sương Anh đây Anh iu , sẵn sàng cùng ngừ iu song hành đi khắp nơi mà... Nơi nào có Trâm Anh thì phải có Sương Anh, thế mới là cặp bài trùng Song Anh chứ ha... Nhân đây SA cũng xin chúc Nghiã Tình luôn khoẻ và nhớ vào nhiều nhiều chút ha, lâu thiệt lâu mới thấy ghé quán SongAnh. Chắc NT giờ cũng bận lắm ha...cuối tuần vui nha!


              Hoán vận: Tình Thu 2
               
               
              Đêm nghe nhạc tấu điệu tình tang
              Hoà tiếng buồn than cuả lá vàng
              Lòng dậy thương yêu sầu mắt biếc
              Tình dâng gợi nhớ héo mi nàng
              Vườn xưa vắng vẻ người không tới
              Lối cũ tiêu điều gió chẳng sang
              Rấm rức lòng riêng vương vấn mãi
              Ngồi đây thấm thiá lệ rơi tràn

               
              Sương Anh
               
              về lại vườn xưa.

              Đây chốn vườn xưa hết lá vàng
              lối vào phủ trắng tuyết đông sang
              héo hon hàng trút trơ trơ cội
              lành lạnh bờ vai nhớ nhớ nàng
              văng vẳng bên hiên làn gió thoảng
              hắt hiu đêm tịch bóng trăng tàn
              tìm hoài âm điệu tình thơ củ
              một thuở trao nhau ngập ngập tràn...
               
              ...NT...
              #52
                NghiaTinh 03.12.2007 16:05:00 (permalink)
                0
                Bến xưa.

                Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                đàn cầm ai dạo lời tha thiết 
                sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                cô nương duyên dáng má hồng hồng
                duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                 
                ...NT...
                #53
                  Song Anh 14.12.2007 17:00:14 (permalink)
                  0
                   

                  Bến xưa.

                  Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                  thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                  đàn cầm ai dạo lời tha thiết 
                  sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                  lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                  cô nương duyên dáng má hồng hồng
                  duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                  sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông


                  ...NT...
                   
                  r

                  Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                  Bến Xưa

                  Khi vàng lá rụng lụa là sông
                  Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                  Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                  Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                  Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                  Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                  Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                  Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                  TA
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 19:29:53 bởi Huyền Băng >
                  #54
                    NghiaTinh 14.12.2007 20:24:44 (permalink)
                    0

                    Bến xưa.

                    Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                    thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                    đàn cầm ai dạo lời tha thiết
                    sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                    lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                    cô nương duyên dáng má hồng hồng
                    duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                    sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                    ...NT...

                    r

                    Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                    Bến Xưa

                    Khi vàng lá rụng lụa là sông
                    Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                    Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                    Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                    Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                    Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                    Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                    Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                    TA

                     
                    "cám ơn lời chúc của cô Trâm. Tôi thì không biết chúc lại vì."
                     
                    Đò tình không bến.
                     
                    Đò tình tôi mãi thả trôi sông
                    nào biết thuyền ai đợi cuối dòng
                    lẳng lặng chèo khua nơi bến đợi
                    êm đềm mắt dõi chốn mênh mong
                    trăng treo lơ lững khơi tình bạn
                    gió réo vi vu ngở gót hồng
                    lòng mãi vô tình thuyền cứ thả
                    nào hay ai đó đứng chờ mông.
                     
                    ...NT...
                     
                     
                     
                     
                    #55
                      SuongAnh 14.12.2007 20:43:21 (permalink)
                      0
                      Bến xưa.

                      Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                      thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                      đàn cầm ai dạo lời tha thiết
                      sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                      lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                      cô nương duyên dáng má hồng hồng
                      duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                      sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                      ...NT...

                      r

                      Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                      Bến Xưa

                      Khi vàng lá rụng lụa là sông
                      Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                      Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                      Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                      Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                      Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                      Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                      Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                      TA

                      "cám ơn lời chúc của cô Trâm. Tôi thì không biết chúc lại vì."
                       
                      Đò tình không bến.

                      Đò tình tôi mãi thả trôi sông
                      nào biết thuyền ai đợi cuối dòng
                      lẳng lặng chèo khua nơi bến đợi
                      êm đềm mắt dõi chốn mênh mong
                      trăng treo lơ lững khơi tình bạn
                      gió réo vi vu ngở gót hồng
                      lòng mãi vô tình thuyền cứ thả
                      nào hay ai đó đứng chờ mông.

                      ...NT...


                      Ngừ iu ui.... ta vưà nhận được pm cuả ngừ iu đó, bi giờ vào wạ dzí " anh iu " nè...mà nhớ nha... bỏ ta đi rồi lén chui dzià nhà một mình ha....Ghét quá hà...
                       
                       Bến Vắng Tình Xa
                       
                      Tà dương đã khuất bóng bên sông
                      Có chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                      Gió lạc âm thầm ươm ý mộng
                      Mây hoang lặng lẽ trãi tình mong
                      Đàn xưa vọng lại bài duyên thắm
                      Sáo cũ còn vương khúc nhạc hồng
                      Bến vắng người xa hồn lạc lỏng
                      Đêm tàn nguyệt lặn vẫn hoài trông


                      Sương Anh
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 21:08:38 bởi SuongAnh >
                      #56
                        NghiaTinh 16.12.2007 20:19:37 (permalink)
                        0

                        Bến xưa.

                        Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                        thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                        đàn cầm ai dạo lời tha thiết
                        sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                        lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                        cô nương duyên dáng má hồng hồng
                        duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                        sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                        ...NT...

                        r

                        Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                        Bến Xưa

                        Khi vàng lá rụng lụa là sông
                        Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                        Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                        Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                        Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                        Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                        Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                        Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                        TA

                        "cám ơn lời chúc của cô Trâm. Tôi thì không biết chúc lại vì."

                        Đò tình không bến.

                        Đò tình tôi mãi thả trôi sông
                        nào biết thuyền ai đợi cuối dòng
                        lẳng lặng chèo khua nơi bến đợi
                        êm đềm mắt dõi chốn mênh mong
                        trăng treo lơ lững khơi tình bạn
                        gió réo vi vu ngở gót hồng
                        lòng mãi vô tình thuyền cứ thả
                        nào hay ai đó đứng chờ mông.

                        ...NT...


                        Ngừ iu ui.... ta vưà nhận được pm cuả ngừ iu đó, bi giờ vào wạ dzí " anh iu " nè...mà nhớ nha... bỏ ta đi rồi lén chui dzià nhà một mình ha....Ghét quá hà...

                        Bến Vắng Tình Xa

                        Tà dương đã khuất bóng bên sông
                        Có chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                        Gió lạc âm thầm ươm ý mộng
                        Mây hoang lặng lẽ trãi tình mong
                        Đàn xưa vọng lại bài duyên thắm
                        Sáo cũ còn vương khúc nhạc hồng
                        Bến vắng người xa hồn lạc lỏng
                        Đêm tàn nguyệt lặn vẫn hoài trông

                        Sương Anh

                         
                        EM ĐÃ VỀ CHƯA!
                         
                        Em về ta lại dọc theo sông
                        thơ thả tình trao tiếp nối dòng
                        tặng cánh hoa rừng thay ước hẹn
                        hát bài thương nhớ thế hoài mong
                        bản đàn em khải tràn thương nhớ
                        tiếng sáo anh ru trọn giấc hồng
                        ta thả tình thơ theo tiếng nhạc
                        hết còn mắt đợi mắt buồn trông.
                         
                        ...NT...
                         
                         
                         
                        #57
                          Song Anh 18.12.2007 17:03:37 (permalink)
                          0
                          Bến xưa.

                          Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                          thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                          đàn cầm ai dạo lời tha thiết
                          sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                          lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                          cô nương duyên dáng má hồng hồng
                          duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                          sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                          ...NT...

                          r

                          Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                          Bến Xưa

                          Khi vàng lá rụng lụa là sông
                          Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                          Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                          Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                          Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                          Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                          Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                          Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                          TA

                          "cám ơn lời chúc của cô Trâm. Tôi thì không biết chúc lại vì."

                          Đò tình không bến.

                          Đò tình tôi mãi thả trôi sông
                          nào biết thuyền ai đợi cuối dòng
                          lẳng lặng chèo khua nơi bến đợi
                          êm đềm mắt dõi chốn mênh mong
                          trăng treo lơ lững khơi tình bạn
                          gió réo vi vu ngở gót hồng
                          lòng mãi vô tình thuyền cứ thả
                          nào hay ai đó đứng chờ mông.

                          ...NT...


                          Ngừ iu ui.... ta vưà nhận được pm cuả ngừ iu đó, bi giờ vào wạ dzí " anh iu " nè...mà nhớ nha... bỏ ta đi rồi lén chui dzià nhà một mình ha....Ghét quá hà...

                          Bến Vắng Tình Xa

                          Tà dương đã khuất bóng bên sông
                          Có chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                          Gió lạc âm thầm ươm ý mộng
                          Mây hoang lặng lẽ trãi tình mong
                          Đàn xưa vọng lại bài duyên thắm
                          Sáo cũ còn vương khúc nhạc hồng
                          Bến vắng người xa hồn lạc lỏng
                          Đêm tàn nguyệt lặn vẫn hoài trông

                          Sương Anh

                          EM ĐÃ VỀ CHƯA!

                          Em về ta lại dọc theo sông
                          thơ thả tình trao tiếp nối dòng
                          tặng cánh hoa rừng thay ước hẹn
                          hát bài thương nhớ thế hoài mong
                          bản đàn em khải tràn thương nhớ
                          tiếng sáo anh ru trọn giấc hồng
                          ta thả tình thơ theo tiếng nhạc
                          hết còn mắt đợi mắt buồn trông.

                          ...NT...


                          THeo làn gió.....

                          Gió sẽ đưa thuyền nhẹ lướt sông
                          Hoa trôi suối chảy cuốn theo dòng
                          Lưng trời nhạn réo mùa tương hội
                          Góc bể chim chuyền nhánh đợi mong
                          Uyển chuyển hư từ in dặm biếc
                          Đăm chiêu huyển ngữ níu mây hồng
                          Hồn thu sóng gợn lay mành trúc
                          Nắng đổ chiều tà lướt thướt trông

                          TA

                          TA có ít thời gian quá, đường bỏ chưa đủ nếu có vị mặn cũng đừng chê nhang NT
                           Người êu SA cho đường vào thành chè nhen ta đợi ăn chè




                          #58
                            SuongAnh 18.12.2007 21:26:58 (permalink)
                            0


                            Bến xưa.

                            Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                            thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                            đàn cầm ai dạo lời tha thiết
                            sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                            lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                            cô nương duyên dáng má hồng hồng
                            duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                            sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                            ...NT...

                            r

                            Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                            Bến Xưa

                            Khi vàng lá rụng lụa là sông
                            Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                            Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                            Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                            Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                            Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                            Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                            Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                            TA

                            "cám ơn lời chúc của cô Trâm. Tôi thì không biết chúc lại vì."

                            Đò tình không bến.

                            Đò tình tôi mãi thả trôi sông
                            nào biết thuyền ai đợi cuối dòng
                            lẳng lặng chèo khua nơi bến đợi
                            êm đềm mắt dõi chốn mênh mong
                            trăng treo lơ lững khơi tình bạn
                            gió réo vi vu ngở gót hồng
                            lòng mãi vô tình thuyền cứ thả
                            nào hay ai đó đứng chờ mông.

                            ...NT...


                            Ngừ iu ui.... ta vưà nhận được pm cuả ngừ iu đó, bi giờ vào wạ dzí " anh iu " nè...mà nhớ nha... bỏ ta đi rồi lén chui dzià nhà một mình ha....Ghét quá hà...

                            Bến Vắng Tình Xa

                            Tà dương đã khuất bóng bên sông
                            Có chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                            Gió lạc âm thầm ươm ý mộng
                            Mây hoang lặng lẽ trãi tình mong
                            Đàn xưa vọng lại bài duyên thắm
                            Sáo cũ còn vương khúc nhạc hồng
                            Bến vắng người xa hồn lạc lỏng
                            Đêm tàn nguyệt lặn vẫn hoài trông

                            Sương Anh

                            EM ĐÃ VỀ CHƯA!

                            Em về ta lại dọc theo sông
                            thơ thả tình trao tiếp nối dòng
                            tặng cánh hoa rừng thay ước hẹn
                            hát bài thương nhớ thế hoài mong
                            bản đàn em khải tràn thương nhớ
                            tiếng sáo anh ru trọn giấc hồng
                            ta thả tình thơ theo tiếng nhạc
                            hết còn mắt đợi mắt buồn trông.

                            ...NT...


                            THeo làn gió.....

                            Gió sẽ đưa thuyền nhẹ lướt sông
                            Hoa trôi suối chảy cuốn theo dòng
                            Lưng trời nhạn réo mùa tương hội
                            Góc bể chim chuyền nhánh đợi mong
                            Uyển chuyển hư từ in dặm biếc
                            Đăm chiêu huyển ngữ níu mây hồng
                            Hồn thu sóng gợn lay mành trúc
                            Nắng đổ chiều tà lướt thướt trông

                            TA

                            TA có ít thời gian quá, đường bỏ chưa đủ nếu có vị mặn cũng đừng chê nhang NT
                            Người êu SA cho đường vào thành chè nhen ta đợi ăn chè

                            Ngừ iu ăn gian ha, nhà chưá thật nhiều đường dzị mà còn bắt người ta đưa thêm...ham ăn Đưòng wá coi chừng...mập đó à nha...hihihihihi
                             
                            DUYÊN THƯÀ...
                             
                            Gió đẩy đưa thuyền tắp bến sông
                            Long đong giống chiếc lá trôi dòng
                            Thôn xưa ngõ trúc còn ai đợi?
                            Xóm cũ hiên nhà có kẻ mong?
                            Lạc lỏng quê người tình bạc trắng
                            Bơ vơ xứ lạ nghiã chưa hồng
                            Chiều đông ảm đạm màu mây xám
                            Một chút duyên thưà mãi ngóng trông

                             
                            Sương Anh
                             
                             
                            #59
                              NghiaTinh 23.12.2007 18:36:58 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: SuongAnh

                              Bến xưa.

                              Nhớ lại hôm nào nơi bến sông
                              thuyền nan một chiếc thả trôi dòng
                              đàn cầm ai dạo lời tha thiết
                              sáo trúc ta hòa tiếng nhớ mong
                              lữ khách thẫn thờ tim ngất ngất
                              cô nương duyên dáng má hồng hồng
                              duyên tơ chưa dệt đàn im tiếng
                              sáo độc thuyền đơn mõi mắt trông

                              ...NT...

                              r

                              Vì công biệc có phần bận bịu quá , cho nên TA trể nải trong việc đáp lể , hi vọng rằng NT không giận! Nhờ NT mà vườn thơ TA bớt phần vắng lặng ! Thanx NT. TA xin chúc NT cùng gia quyến mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhang!

                              Bến Xưa

                              Khi vàng lá rụng lụa là sông
                              Một chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                              Lững thững mây chiều bao luyến nhớ
                              Xôn xao sóng nước bấy chờ mong
                              Anh về gió nhẹ đưa hương thắm
                              Nắng dịu tơ vương níu gót hồng
                              Liễu biếc nghiêng mình chao ý thẹn
                              Hoàng hôn đứng lặng cũng vời trông

                              TA

                              "cám ơn lời chúc của cô Trâm. Tôi thì không biết chúc lại vì."

                              Đò tình không bến.

                              Đò tình tôi mãi thả trôi sông
                              nào biết thuyền ai đợi cuối dòng
                              lẳng lặng chèo khua nơi bến đợi
                              êm đềm mắt dõi chốn mênh mong
                              trăng treo lơ lững khơi tình bạn
                              gió réo vi vu ngở gót hồng
                              lòng mãi vô tình thuyền cứ thả
                              nào hay ai đó đứng chờ mông.

                              ...NT...


                              Ngừ iu ui.... ta vưà nhận được pm cuả ngừ iu đó, bi giờ vào wạ dzí " anh iu " nè...mà nhớ nha... bỏ ta đi rồi lén chui dzià nhà một mình ha....Ghét quá hà...

                              Bến Vắng Tình Xa

                              Tà dương đã khuất bóng bên sông
                              Có chiếc thuyền thơ đợi cuối dòng
                              Gió lạc âm thầm ươm ý mộng
                              Mây hoang lặng lẽ trãi tình mong
                              Đàn xưa vọng lại bài duyên thắm
                              Sáo cũ còn vương khúc nhạc hồng
                              Bến vắng người xa hồn lạc lỏng
                              Đêm tàn nguyệt lặn vẫn hoài trông

                              Sương Anh

                              EM ĐÃ VỀ CHƯA!

                              Em về ta lại dọc theo sông
                              thơ thả tình trao tiếp nối dòng
                              tặng cánh hoa rừng thay ước hẹn
                              hát bài thương nhớ thế hoài mong
                              bản đàn em khải tràn thương nhớ
                              tiếng sáo anh ru trọn giấc hồng
                              ta thả tình thơ theo tiếng nhạc
                              hết còn mắt đợi mắt buồn trông.

                              ...NT...


                              THeo làn gió.....

                              Gió sẽ đưa thuyền nhẹ lướt sông
                              Hoa trôi suối chảy cuốn theo dòng
                              Lưng trời nhạn réo mùa tương hội
                              Góc bể chim chuyền nhánh đợi mong
                              Uyển chuyển hư từ in dặm biếc
                              Đăm chiêu huyển ngữ níu mây hồng
                              Hồn thu sóng gợn lay mành trúc
                              Nắng đổ chiều tà lướt thướt trông

                              TA

                              TA có ít thời gian quá, đường bỏ chưa đủ nếu có vị mặn cũng đừng chê nhang NT
                              Người êu SA cho đường vào thành chè nhen ta đợi ăn chè

                              Ngừ iu ăn gian ha, nhà chưá thật nhiều đường dzị mà còn bắt người ta đưa thêm...ham ăn Đưòng wá coi chừng...mập đó à nha...hihihihihi
                               
                              DUYÊN THƯÀ...
                               
                              Gió đẩy đưa thuyền tắp bến sông
                              Long đong giống chiếc lá trôi dòng
                              Thôn xưa ngõ trúc còn ai đợi?
                              Xóm cũ hiên nhà có kẻ mong?
                              Lạc lỏng quê người tình bạc trắng
                              Bơ vơ xứ lạ nghiã chưa hồng
                              Chiều đông ảm đạm màu mây xám
                              Một chút duyên thưà mãi ngóng trông

                               
                              Sương Anh
                               
                              Bến sông xưa.


                              Ai vẫn chờ ai nơi nhánh sông
                              miên man tâm sự thả bao dòng
                              người xưa càng nhớ lòng buồn bã
                              cảnh củ càng nhìn tim nhớ mong
                              văng vẵng gió nào trêu liễu yếu
                              mơ màng ai đó mĩm môi hồng
                              đò tình ai chống tơ nào dệt
                              bến củ ai về ai đợi trông.
                               
                              ...NT...
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9