Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Quang Lãng 26.06.2007 12:51:31 (permalink)
0
Bến Vắng

Bến vắng chiều nay không có em
Ghé vào thăm hỏi mấy người quen
Hỏi xem cô gái ngày xưa ấy
Cô có tìm anh trên bến quen?

Bến vắng đứng nhìn mưa hạ tím
Buồn hơn màu tím của đồi sim
Sao không chung bước như mơ ước
Anh mãi độc hành trong đáy tim

Bến vắng chiều nay mong nhớ em
Thư tình đem cất để anh xem
Yêu thầm theo bước em vào mộng
Gói trọn tương tư cho bướm đem

Bến vắng chiều nay mong nhớ thêm
Một nửa hồn anh vọng hoàng hôn
Thôi đừng em nhé, tìm chi nữa
Chỉ một nửa thôi, anh với em !!!

Quang Lãng
 
Tác giả đã phổ nhạc bài này và sẽ giữ bản quyền.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 01:00:08 bởi QUANG LÃNG >
#16
    Quang Lãng 26.06.2007 12:57:00 (permalink)
    0
    Thơ Sầu Trong Ta

    Tình yêu ơi, xin cho ta niềm đau
    Lời thơ ơi, xin đến đừng đi mau
    Người yêu nhé, xin đừng quay ngó lại
    Cứ để anh một mình thương nhớ nhau !

    Anh sẽ thã thơ sầu theo áng mây
    Những giọt sầu theo mưa rớt đó đây
    Sẽ rơi vướng trên bờ mi người ấy
    Và sẽ làm cho tình thêm đắm say

    Anh muốn uống giọt sầu trên mắt em
    Cho hương tình trong tim cấy lên men
    Cho sung sướng được tìm trong đau khổ
    Để được nhủ thầm " thêm một ngày không có em ! "

    Hỡi nàng thơ , thiên thần của ta ơi
    Đến gần đây cho nhắn nhủ đôi lời
    Kiếp này, kiếp sau, và muôn kiếp nữa
    Đem thơ sầu rãi trái đất giùm tôi !!!


    Quang Lãng


    Tác giả đã phổ nhạc bài này và giữ bản quyền.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 01:02:02 bởi QUANG LÃNG >
    #17
      Quang Lãng 26.06.2007 13:03:47 (permalink)
      0
      Tình Say

      Ta say rượu hay ta đang say em?
      Ly ta cầm vẫn đậm đà hơi men
      Hết một cốc, lại đầy thêm cốc nữa
      Uống quên đời, quên luôn bóng dáng em !

      Bao cảm hứng, ta cho hết vào ly
      Uống cho say, định nghĩa chữ " ly bì "
      Uống cho đã, để rồi say túy lúy
      Để tháng ngày trôi theo ly whiskey !

      Hết whiskey thì V. S. O. P
      Anh ngồi đây, rung đùi tự cụng ly
      Thơ cũng viết, mà nhạc anh cũng biết
      Chỉ có tình... anh...tập...điếc từ lâu !

      Ta ghét say, nhưng lại tiếp tục say
      Say men tình vì bị thấm men cay
      Khi say vẫn thấy... tình em trong ấy
      Ta say rượu hay... say... tình em đây???


      Quang Lãng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 01:20:12 bởi Viet duong nhan >
      #18
        Quang Lãng 26.06.2007 13:09:03 (permalink)
        0
        Bình Minh Trong Mắt Em
         
        Bình minh trong mắt em
        Mở đi, để anh xem
        Có gì trong ấy vậy?
        Có... tình anh mới đem !
         
        Bình minh trong mắt em
        Mở đi, hãy cùng xem
        Yêu nhiều hay yêu ít
        Từ khi mới làm quen !
         
        Bình minh trong mắt em
        Mở ra ngắm kỷ xem
        Giọt sầu vương trong ấy?
        Làm anh nhớ người thêm
         
        Bình minh trong mắt em
        Niềm yêu sẽ lên men
        Gói tình anh trong ấy
        Hương tình cay mắt em
         
        Bình minh trong mắt em
        Đóng lại...cho tối đen
        Tình ta nhiều cách trở
        Bao giờ em... muốn quên???
         
         
        Quang Lãng
         
         
        #19
          Quang Lãng 26.06.2007 13:16:16 (permalink)
          0
          Giấc Mơ Vàng

          Em hay không, giấc mơ vàng đẹp lắm
          Tay trong tay, xanh ngát khắp bầu trời
          Cùng sánh vai ta ngắm lá vàng rơi
          Lá vàng rãi, ámh vàng trong sáng quá !

          Màu óng ánh nắng vàng sao rất lạ
          Lấn vào hồn ta như chén rượu say
          Chén tình yêu, ta cất hết vào đây
          Nhấp bờ môi, quên những ngày cay đắng !

          Anh biết yêu và yêu không nhầm lẫn
          Hương tình em cho anh lắm đam mê
          Không đơn giản như một cốc cà phê
          Vì rượu anh có hình em mong nhớ !

          Rượu trong ly, rực tươi màu hồng đỏ
          Đỏ như màu tim anh lúc yêu đương
          Tuy nhịp tim anh đập... vẫn thông thường
          Những rung động có làm tình thắm thiết !

          Giấc mơ vàng ta không pha màu tím
          Mãnh lực tình yêu có sức đàn hồi
          Cho anh xin mơ tưởng đến em thôi
          Giấc mơ vàng mãi chan hòa ánh sáng !!!


          Quang Lãng
           
          :: Bài thơ đưa vào TV ::
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 04:10:17 bởi Viet duong nhan >
          #20
            Quang Lãng 26.06.2007 13:21:53 (permalink)
            0
            Gió Tình

            Ngọn gió nào đưa chân em tới đây?
            Ngọn gió nào cho tim anh ngất ngây?
            Ngọn gió nào cho lòng thêm nhung nhớ?
            Xong lại để cho tình theo gió bay !

            Ngọn gió tình giam tim anh chốn đây
            Ngọn gió tình cho tim anh đắm say
            Ngọn gió tình như không ngưng mời gọi
            Để cho hồn phiêu du bên áng mây !

            Anh cũng muốn mắt em là giòng sông
            Anh rất thèm uống ngụm nước tình trong
            Để chia sẻ với tình em trong ấy
            Rồi cứ để em chờ trong nhớ mong !

            Ngọn gió tình em mang có men say
            Thấm vào hồn anh thêm những men cay
            Và nhắc nhở như tình anh nhắn nhủ
            Khi gió về, mang tình em tới đây !!!


            Quang Lãng

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 00:46:06 bởi QUANG LÃNG >
            #21
              Quang Lãng 26.06.2007 13:28:18 (permalink)
              0
              Vớ Vẩn

              Đã cố gắng nhưng sao không ngủ được
              Những lời thơ cứ lẩn thẩn trong ta
              Lời thơ ấy, sao ngọt mật thiết tha
              Hắn cứ vẫn như hằn trong tâm khảm

              Cũng muốn yêu, nhưng mà thôi, không nỡ
              Chỉ sợ điều... lỡ làm khổ cho nahu
              Cây với cối, đứng yên còn biết đau
              Huống chi người, tay cầm soong với chảo !!!

              Đã làm thơ thì thôi đừng... viết láo
              Kẻo hồn thơ đố kỵ với lời thơ
              Để lời thơ khép nép đến bao giờ
              Xong lại bảo " Sao vần không ăn khớp ! "

              Tánh của ta, đi học... không vào lớp
              Nên cho yêu, xếp lớp cũng không vào
              Cuộc đời người ngắn ngủi có là bao
              Nàng cứ mắng " Cái anh chàng... vớ vẩn " !!!


              Quang Lãng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 00:03:13 bởi QUANG LÃNG >
              #22
                Quang Lãng 26.06.2007 13:36:22 (permalink)
                0
                Thơ Tình Gửi Mây

                Mây tím chiều nay sao buồn quá
                Đáy hồn ta rỉ rích những lời ca
                Không thích yêu, nhưng lòng sao rất lạ
                Vẫn thấy mình... vương vấn những ngày qua?

                Nắng chiều nay không tìm nơi để thả
                Cứ nằm yên, ẩn nấp dưới ngàn mây
                Mây chiều tím giăng sầu nơi đó đây
                Như mời gọi tâm hồn chàng thi sĩ

                Vẫn giấu lòng, nhưng thôi, không... giấu kỹ
                Kẽo lỡ ai đánh mất cả đường đi
                Kẽo lỡ mây cùng gió cứ...phân bì
                Sao lại để hồn thơ không nắp đậy?

                Mây tím vẫn ghé về thăm nơi ấy
                Nơi có lần tâm tưởng vướng cùng mây
                Nơi có lần trong thoáng một phút giây
                Chàng lãng tử thã hồn bên sông tím

                Dòng sông ấy xin đưa vào giấc mộng
                Giấc mộng lành, phủ ấm áp ngày sau
                Những lúc nhìn lời thơ cũ , cần lau
                Sông sẽ rửa cho lời xanh trở lại

                Dòng đời trôi, và còn trôi mãi mãi
                Xin cho nhau ý đẹp với trời xanh
                Xin cho mây với gió được yên lành
                Hồn sẽ mãi vương cùng mây, hạnh phúc !


                Quang Lãng
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 04:14:02 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  Quang Lãng 26.06.2007 13:44:38 (permalink)
                  0
                  Tình... Đen !

                  Làm sao cắt nghĩa được tình...đen?
                  Có lẽ là khi lắm người... ghen?
                  Có lẽ là có nhiều đau khổ?
                  Có lẽ là... bỏ... cũng còn đen !

                  Tình ẽn trao chắc...đúng tình đen !
                  Vì tình cho...chua như...nước có...phèn
                  Ráng xoay tình trước, sau ngồi... cạo
                  Cạo riết mà sao... vẫn...cứ đen !

                  Ẽn cười ha hả " Ối, tình... đen "
                  Cười nữa đi em, mắt...dính ghèn !
                  Vì khi tỉnh dậy, sau khi ngủ
                  Tình vẫn... còn đen, thế mới đen !

                  Anh ngồi anh ngắm mớ tình đen
                  Ngắm đi, ngắm lại vẫn chưa quen
                  Gục gà, gục gặt như tự thú
                  " Tình kiểu này, đen... hơn mày đen ! "


                  Quang Lãng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2007 22:34:37 bởi QUANG LÃNG >
                  #24
                    Quang Lãng 26.06.2007 13:50:44 (permalink)
                    0
                    Mơ Tiên
                     
                    Em đang về đâu đấy hỡi em?
                    Vùng trời nơi ấy có người quen?
                    Có tình ai gửi trao không vậy?
                    Hay vẫn... tình anh bên dáng em?
                     
                    Lá vàng như muốn bước vào Thu
                    Hạ về nhưng sáng lắm sương mù
                    Sương mù ban sáng khi trời lạnh
                    Hay chỉ... sương mù... trong mắt anh?
                     
                    Ôm sầu, ta thả hết vào thơ
                    Thả chìm, thả nỗi hết vào mơ
                    Bao giờ em trở về nhung nhớ
                    Sẽ thấy sầu anh trong tiếng tơ !
                     
                    Ta mộng tình ai đã gửi trao
                    Chiều về, tâm tưởng qua xôn xao
                    Tối về, không bóng em ngà ngọc
                    Chỉ thấy trăng ngà bên ánh sao !!!
                     
                     
                    Quang Lãng
                    #25
                      Quang Lãng 26.06.2007 13:56:12 (permalink)
                      0
                      Nhớ Em !
                       
                      Em đã đến và đi trong giấc mơ
                      Để lại trong tôi, nỗi lòng thương nhớ
                      Xin em đừng mang luôn huyền thoại
                      Của những ngày ta sống trong thơ
                       
                      Em đã đến rồi đi trong chiêm bao
                      Em yêu ơi, giờ khuất bóng nơi nào
                      Sao trong tôi, tâm hồn dày xéo
                      Ráng tìm em, mòn mõi hư hao !
                       
                      Ta đi tìm hình bóng của ai đây?
                      Đi tìm ai, như gió cố tìm mây
                      Đi kiếm nàng như chim mõi cánh
                      Thèm khát em trong chốn đọa đày
                       
                      Đừng trốn tình thơ tội lắm em !
                      Xin coi anh như chẳng thèm quen
                      Xin trở lại , vui như dạo ấy
                      Để ngắm vườn thơ bên dáng em !!!
                       
                       
                      Quang Lãng
                      #26
                        Quang Lãng 27.06.2007 22:46:20 (permalink)
                        0
                        Vọng Hoàng Hôn

                        Hoàng hôn ơi, xin đừng theo nắng chạy
                        Đừng thả mây về nơi gió ngàn bay
                        Đừng cho tâm hồn xuôi theo màu nắng gọi
                        Đừng cho lòng mình như ngọn gió heo may

                        Hoàng hôn ơi, xin nối vòng tâm tưởng
                        Để lại cho tình vài giọt nước yêu thương
                        Để lại mây xanh đem buồn cho gió
                        Để lại cho mình chút cõi yêu đương

                        Hoàng hôn ơi, ráng giữ cho sóng lặn
                        Không ra đi cho bóng tối băn khoăn
                        Không đi tìm hư không trong chân lý
                        Không đem theo hoài bão với ăn năn

                        Hoàng hôn ơi, đừng khoanh tay cúi mặt
                        Cứ vui lên cho ngọn cỏ còn xanh
                        Cứ vuốt ve cho hoa nở đầu cành
                        Cứ cho màn đêm, huy hoàng chợt tắt

                        Hoàng hôn ơi, đừng mang theo áo não
                        Khi con tim anh, mạch máu còn xanh
                        Khi quanh em bóng tối đã xây thành
                        Khi ân ái rũ nhau vào dĩ vãng !


                        Quang Lãng
                         
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 04:16:13 bởi Viet duong nhan >
                        #27
                          Quang Lãng 27.06.2007 22:48:32 (permalink)
                          0
                          Miên Man
                           
                          Mưa còn rơi, rơi trên đường phố nhỏ
                          Anh còn buồn, buồn bên tóc em xanh
                          Trăng còn soi, soi qua khung cửa ấy
                          Em còn ngồi, ngồi nghe nghóng thiên thu !
                           
                           
                          Quang Lãng
                          #28
                            Quang Lãng 27.06.2007 22:56:08 (permalink)
                            0
                            Mãi Đợi Trong Mơ
                             
                            Anh vẫn đợi, nên tình không bất chợt
                            Luôn nhẹ nhàng như giọt nắng màu Thu
                            Tình hai ta tuyệt vời như mơ ước
                            Em tha hồ bắt bướm với mộng mơ
                             
                            Anh sẽ không biến đi như bọt biển
                            Cứ chờ em, lạnh buốt gió chiều Đông
                            Sóng vẫn về, đem về bao yêu mến
                            Kỷ niệm theo về, em có nhớ gì không?
                             
                            Anh vẫn đợi trong màn sương dát mỏng
                            Mỏng như sợi tình em em đã đan mau
                            Anh sẽ đi theo mùa Xuân đằm thắm
                            Đem hoa về, làm dịu mát lòng đau
                             
                            Em cứ đến như ngàn tia nắng sáng
                            Anh nuốt vào hồn cho nắng chẳng hề tan
                            Em cứ đi như trời chiều Hạ nắng
                            Cho cõi lòng anh thêm những mơn man
                             
                            Em hãy về như người trong cõi mộng
                            Mang theo em những ham muốn ngày xưa
                            Ta sẽ yêu nhau cho sóng tràn, biển động
                            Mãi hứng tình em như trái đất cầu mưa !!!
                             
                             
                            Quang Lãng
                            #29
                              Quang Lãng 27.06.2007 23:05:04 (permalink)
                              0
                              Tình Yêu Qua Internet
                               
                              Có người hỏi tôi " mình cứ yêu trên Internet "
                              Thế là tôi ngồi... đấu phét, uống cà phê
                              Xong nàng bảo tôi " Sao tánh anh... dê? "
                              Không, anh chỉ dê trên...Internet !
                               
                              Có người hỏi tôi " Thôi,....quá Internet? "
                              " Không được rồi, internet mà thôi ! "
                              Nàng lại hỏi tôi " Hay...mình sánh đôi? "
                              " Ta đã sánh đôi... trên....mạng internet ! "
                               
                              Nàng dỗi tôi " Ơ, sao mà... thấy ghét? "
                              " Thôi em à, internet mà thôi "
                              Nàng bỏ tôi " Thôi, không thèm kết đôi ! "
                              Tôi buồn rầu, ngồi.... ôm...internet !!!
                               
                               
                              Quang Lãng
                               
                               
                               
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9