Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Quang Lãng 27.06.2007 23:15:45 (permalink)
0
Mùa Xuân Trở Lại

Như mọi năm, mùa xuân đang trở lại
Len lén tâm hồn, hạnh phúc ngày vui
Theo bước em, hoa Cali nở rộ
Hoa nở trong tim, dòng máu con người

Vui em nhé kẻo trọn năm bất lợi
Đi bên em, anh luôn nở nụ cười
Nụ cười anh, một nụ cười bất diệt
Nụ cười chàng... gốc Việt sống lưu vong !

Phước Lộc Thọ, lắm người qua kẻ lại
Sắp đón giao thừa, ai cũng ham vui
Little Sài Gòn, thêm ngày vui trở lại
Ghé mừng xuân, xin chúc tết mọi người

Vẫn hoa xuân ấy, năm nay rất đẹp
Vẫn những loài hoa trải khắp quê hương
Hay hoa đã cảm thông cho xứ lạ
Cho đất này, thêm dòng giống yêu thương

Yêu thương ấy, khi đi anh để lại
Không mang theo, vì quẳng gánh lo đi
Song đôi lúc, khi anh ngồi nghĩ lại
Yêu thương hoài, yêu dòng giống Việt Nam !!!


Quang Lãng

*** QL đã làm nhạc cho bài này, tác giả giữ bản quyền.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 23:20:19 bởi QUANG LÃNG >
#31
    Quang Lãng 28.06.2007 00:53:30 (permalink)
    0
    Yêu Màu Tím
     
    Em yêu dấu, muốn gì xin cứ hỏi
    Cứ hỏi nhiều, anh sẽ trả lời em
    Cuộc đời anh, vì lắm điều rắc rối
    Nhưng yêu đương, đôi lúc thấy...cũng thèm
     
    Anh rất yêu những gì mang màu tím
    Vì màu này cho anh lắm mộng mơ
    Khi đã yêu, tâm hồn anh giữ kín
    Chỉ trãi dài theo ý của lời thơ
     
    Thôi vậy nhé, khai một lần thôi nhé
    Biết em sầu, anh dấu nữa làm chi?
    Ráng...đừng yêu...thêm một ngày...nữa nhé
    Tình cho người đâu phải những bài thi
     
    Anh sẽ mãi yêu hoài đôi mắt tím
    Những lời thơ và tâm ý người trao
    Xin hãy giữ một lời trong tâm niệm
    Hứa yêu hoài, yêu cho đến ngàn sau !
     
     
    Quang Lãng
     
    #32
      Quang Lãng 28.06.2007 01:07:38 (permalink)
      0
      Đừng Nữa
       
      Anh ngồi đây, dựa lưng vào bóng tối
      Nghĩ tới ngày khi hai đứa quen nhau
      Lỡ phải lòng, tuy quen chẳng được lâu
      Những tình ý cho ta nhiều bối rối
       
      Cũng có lúc thấy mình như hấp hối
      Nhưng em ơi, có ráng cũng vậy thôi
      Trách nhiệm và tình yêu : thay bậc, đổi ngôi?
      Thôi xin phép, cho anh vào quá khứ !
       
      Muốn nói yêu... dẹp đi , đừng nói chứ
      Anh phóng lao lại...chẳng dám theo lao !
      Nếu tâm hồn em có bị hư hao
      Xin đem chữa bằng dòng sông ngày ấy
       
      Dòng sông ấy, ôi dòng sông định mệnh
      Đã cho anh nhiều gợn sóng lênh đênh
      Tình em trao có nhiều nỗi bấp bênh
      Kẻ...đến sau...trước giờ...hay mất mát
       
      Dù cuộc đời vốn vẫn hay xô xát
      Xin giữ cho lòng hai chữ bình yên
      Chuyện đôi đàng luôn có chữ " Tình , Duyên "
      Ta sẽ khổ vì duyên không bến đậu
       
      Em dể thương nên anh không yêu...lậu
      Tình con người chứ đâu phải trò chơi
      Anh giống người, không phải giống...đười ươi
      Tình ngắn ngủi, xin đưa vào dĩ vãng !!!
       
       
      Quang Lãng
       
       
       
      #33
        Quang Lãng 28.06.2007 01:13:34 (permalink)
        0
        Nắng Hạ Buồn
         
        Nắng vàng trên vai em
        Nắng cười theo môi em
        Theo về bên xóm lạ
        Con đường anh chưa quen
         
        Nắng hôn làn tóc rối
        Cho hàng cây xôn xao
        Nắng đưa em vào hạ
        Cho mây ngàn dâng cao
         
        Nắng tràn trên tay em
        Nắng hồng trong tim em
        Nắng buồn qua gối mộng
        Cho hồn anh say men
         
        Nắng chan hòa ánh sáng
        Nên nàng mây giăng đen
        Nắng ôm mây vào mộng
        Nên nàng mưa hay ghen
         
        Nắng làm khô cây cỏ
        Thiên đàng sao mở ngỏ
        Cho ánh nắng đi hoang
        Cho chim bay lạc đàng
        Cho tình anh lỡ làng
        Cho lòng anh chứa chan
        Cho hồn anh mơn man
        Bên ánh nắng hạ buồn !
         
         
        Quang Lãng
         
        ***QL đã phổ nhạc bài này, tác giả giữ bản quyền
        #34
          Quang Lãng 28.06.2007 01:20:34 (permalink)
          0
          Bên Thềm Giấc Mộng
           
          Bên thềm giấc mộng
          Thấy bóng em sang
          Ngày xưa còn bé
          Hái đóa hoa vàng
          Em anh xinh xắn
          Chiếc nón bài thơ
          Em hay lý lắc
          Anh luôn khù khờ
           
          Bên thềm giấc mộng
          Nắm lấy tay em
          Nụ hôn ngày ấy
          Cho nhau nồng nàn
          Em anh ngay ngắn
          Tấm áo bà ba
          Hồn nhiên đoi mắt
          Tâm tư dại khờ
           
          Rồi ta xa nhau
          Mỗi người một ngã
          Lòng sao đớn đau
          Bên trời đất lạ
          Sân trường ngày ấy
          Vắng bóng em yêu
          Ngàn hoa phượng nở
          Nhìn sao tiêu điều...
           
          Bên thềm giấc mộng
          Nhớ dáng em xưa
          Người yêu thuở bé
          Tiếc sao cho vừa
          Hôm nao chợt nhớ
          Sân cũ, trường xưa
          Ngây thơ hạ bút
          Gieo mấy dòng thơ
          Chợt bừng thức dậy
          Là một giấc Mơ !!!
           
           
          Quang Lãng
           
          *** QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền
          #35
            Viet duong nhan 28.06.2007 01:24:48 (permalink)
            0
            Chào bạn Quang Lãng đến với Vườn Thơ VNTQ - Chúc bạn sinh hoạt thoải mái và gieo trải thơ_văn khắp DĐ.
            Thân
            vdn
            #36
              Quang Lãng 28.06.2007 01:26:20 (permalink)
              0
              Mây Trắng Vẫn Còn Bay

              Mây trắng vẫn còn bay
              Ngọn đồi đó còn đây
              Ghé về thăm chốn cũ
              Anh buồn, em có hay !

              Thời gian như dừng lại
              Dấu tích không mờ phai
              Tên mình còn trên đó
              Gốc tùng hoang, đầy gai !

              Nhớ em xưa ngày ấy
              Tươi tắn và ngây thơ
              Nụ cười như mở ngỏ
              Chan hòa những mộng mơ !

              Hôm nào ta gặp nhau
              Ngỡ ngàng tránh nhìn lâu
              Em không còn bẽn lẽn
              Nụ cười xưa còn đâu?

              Nét em nay già dặn
              Dáng em nay gầy gò
              Thoáng trong lòng mắt ấm
              Mây trắng vẫn còn bay !!!


              Quang Lãng

              R
              *** QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 06:45:03 bởi Viet duong nhan >
              #37
                Quang Lãng 28.06.2007 01:35:12 (permalink)
                0
                Một Nửa

                Một nửa màu xanh của lứa đôi
                Một nửa vòng tay của ngất ngây
                Một nửa mắt nhìn em vụng dại
                Một nửa chuyện tình chắp cánh bay !

                Một nửa vần thơ gửi gió mây
                Mọtt nửa lời thơ vừa thoáng đây
                Một nửa tâm hồn anh ngây dại
                Một nửa hẹn hò bên chén say !

                Áo trần anh thì không cầu vai
                Nên tình yêu vượt qua tầm tay
                Nay anh thay rượu bằng lời thơ, tiếng nhạc
                Xong anh thay nhạc bằng hai tiếng yêu em !

                Một nửa màu xanh của trái tim
                Một nửa vàng son của ái ân
                Một nửa mắt nhìn em rung động
                Một nửa chuyện tình theo nước trôi !

                Một nửa dòng thơ đã hết vui
                Một nửa lời thơ đã mất hay
                Một nửa đáy lòng anh khô cạn
                Một nửa còn lại... theo gió bay !!!


                Quang Lãng ( đã dùng ý của anh bạn tên Nghị để phổ bài thơ này )

                *** QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 01:44:11 bởi QUANG LÃNG >
                #38
                  Quang Lãng 28.06.2007 01:42:12 (permalink)
                  0
                  Yêu Thầm

                  Mắt em hiền, cho dòng sông tươi mát
                  Tóc em dài, cho phủ ấm mùa Đông
                  Eo em thon, đôi vai gầy guộc nhỏ
                  Môi em hồng, cho vạc nắng ươm bông !

                  Qua nhà em thường khi ta ngần ngại
                  Em hay nhìn rồi lại nghoảnh quay đi
                  Trong tâm tư mong em hồi bước lại
                  Để cho buồn anh gửi gió mây theo !

                  Xuân qua nhanh, em về nơi xứ lạ
                  Gió theo về, mây trắng phủ trời xanh
                  Ta với tay qua đầu ngọn gió
                  Hái mây về thêu dệt mối tình không !

                  Ngày em vui, xe hoa vàng trước ngỏ
                  Hạ mưa về như khóc với nàng Thu
                  Với tay cao ta hỏi thầm mây trắng
                  Đám mây nào thêu dệt hết tình tôi???


                  Quang Lãng

                  R
                  *** QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 06:51:00 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 28.06.2007 02:41:27 (permalink)
                    0
                    Chào weocom Quang Lãng đến với vườn thơ VNTQ nha..chúc vui và thơ đều tay nè...(Weocom muộn xíu hy vọng QL và 1 số bạn khác ko bùn, dạo này thơ khan hiếm wá)
                     

                    Ta say rượu hay ta đang say em?
                    Ly ta cầm vẫn đậm đà hơi men
                    Hết một cốc, lại đầy thêm cốc nữa
                    Uống quên đời, quên luôn bóng dáng em ! 

                     
                    Say thơ
                     
                    Nếu say mà được hết sầu
                    Ta xin trọn kiếp ôm bầu rựơu cay
                    Nếu mà yêu sẽ vui hoài
                    Ta xin mở cửa đón ai vào trái tim,
                    Nhưng mà yêu chỉ buồn thêm
                    Thôi đành khóa chặt như đêm kia dài....
                    Đêm này chếch choáng men say
                    Ngã nghiêng vườn mộng tìm hoài dáng thơ...
                    #40
                      Quang Lãng 28.06.2007 03:12:48 (permalink)
                      0
                      Xin cám ơn hai vị của ban quản trị đã ghé qua thăm vườn nhỏ của... ma mới.
                      #41
                        Quang Lãng 29.06.2007 11:53:33 (permalink)
                        0
                        Mưa
                         
                        Mưa rơi trên phố lạnh
                        Xóm nhà em vắng tanh
                        Ghé về ngang ngõ ấy
                        Mưa rớt ướt lòng anh !
                         
                        Hạt mưa sao lạnh quá
                        Lạnh luôn cả chung quanh
                        Đưa em về hôm ấy
                        Khổ em và khổ anh !
                         
                        Hạt mưa rơi tí tách
                        Hạt mưa tuôn ướt vách
                        Ướt vạt áo em anh
                        Ướt mềm hai vai thanh !
                         
                        Hôm nay trời buồn tênh
                        Tiếng mưa nhẹ êm êm
                        Sao mưa buồn quá vậy
                        Làm cho lòng buồn thêm !
                         
                        Mưa làm cho gió giận
                        Mưa làm mây không xanh
                        Mưa làm giàu tình cảm
                        Làm em...hờn giận anh !
                         
                        Thôi, mưa về đi nhé
                        Để cho trời mây xanh
                        Nhưng mưa còn mãi nhé
                        Để em... hoài yêu anh !!!
                         
                         
                        Quang Lãng
                         
                        *** QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền
                         
                        #42
                          Quang Lãng 29.06.2007 11:59:30 (permalink)
                          0
                          Tình Đau

                          Ngắm mây ngàn qua hàng lá nhỏ
                          Thấy dáng em luẩn quẩn đâu đây
                          Mắt dừng lại, trong thoáng phút giây
                          Ồ, con chim mắt vàng bé nhỏ

                          Sao...mắt chim...có...hình em trong đó?
                          Hay tại bóng em giăng khắp mọi nơi?
                          Linh hồn anh xào xạt giống đàn dơi
                          Đang vung cánh tung mình trong bóng tối !

                          Ráng tìm em trước khi hồn lạc lối
                          Bấy nhiêu lời chắp,nối cũng vậy thôi
                          Khi tâm hồn hai đứa xa xôi
                          Có vá lại cũng không toàn vẹn !

                          Dù mất em lòng không hề hổ thẹn
                          Khi yêu em không gian dối trong tim
                          Đỉnh tình yêu có muôn vạn mũi kim
                          Chỉ hết đau khi chôn vào quá khứ !!!


                          Quang Lãng
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 06:49:20 bởi Viet duong nhan >
                          #43
                            Quang Lãng 30.06.2007 05:11:04 (permalink)
                            0
                            Lời Mời Huyền Thoại
                             
                            Em nhắc tôi như lời mời huyền hoại
                            Tôi mong em như chờ đóa hoa xinh
                            Trời giăng tối tâm hồn như xuất ngoại
                            Tiếng côn trùng đưa lối tiếng đơn côi !
                             
                            Ta ngây ngô, chàng gù trong bóng tối
                            Tình mong manh, lòng đầy những xôn xao
                            Ngồi bên nhau, không nói một lời nào
                            Chờ trời sáng trao nhau lời tiễn biệt
                             
                            Làm sao hóa cho thời gian tê liệt
                            Đường đời, đất lạ lại thiếu hành trang
                            Cứ mê say cho trọn giấc mơ hoang
                            Nhắp chua cay cho đêm tàn bước chậm
                             
                            Xin cho tôi những dịu dàng mật ngọt
                            Tôi cho em những gì có lâu nay
                            Trời đêm sáng tinh cầu giăng đó đây
                            Như hình bóng khách giang hồ lang bạt
                             
                            Xin chúc em những đậm đà tuyệt diệu
                            Xin chúc em hết hạnh phúc nhân gian
                            Mai xa cách ta không còn trăn trối
                            Mãi mong em vui hạnh phúc lứa đôi !!!
                             
                             
                            Quang Lãng
                             
                            QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền.
                            #44
                              Quang Lãng 30.06.2007 05:16:40 (permalink)
                              0
                              Hoài Tưởng

                              Ngồi nhìn qua sông vắng
                              Đàn chim én tung tăng
                              Hôm nào ta sánh bước
                              Cùng ngắm áng mây giăng

                              Giờ một mình đơn chiếc
                              Nhìn vết chân ngày xưa
                              Từng thầm thì âu yếm
                              Bên nhau những ngày mưa

                              Chiều tàn đêm buông xuống
                              Sao lấp lánh, trăng soi
                              Chuyện tình xưa nay đã
                              theo cánh chim xa xôi !

                              Ngồi đây và điếu thuốc
                              Hồi lại dấu yêu xưa
                              Có muộn màng luyến tiếc
                              Làn môi trong mây mưa

                              Kỷ niệm nào êm ái
                              Chạy theo vết thời gian
                              Lỡ mai này gặp lại
                              Tim có còn miên man?


                              Quang Lãng

                              R
                              QL đã phổ nhạc bài này. Tác giả giữ bản quyền.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 06:47:12 bởi Viet duong nhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9