Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Quang Lãng 01.07.2007 07:22:37 (permalink)
0
Giọt Sầu
 
Giọt sầu nương bên gió
Đeo mây về với em
Giọt sầu theo mưa đổ
Rơi ướt lạnh con tim
 
Trái tim em nghiệt ngã
Lạnh buốt tháng ngày qua
Tâm hồn anh tội lỗi
Ôm lấy hết đơn côi
 
Giọt sầu vương trên má
Má em gầy hư hao
Nhìn qua lúc sấm nổ
Dáng em buồn xanh xao
 
Tiếng mưa rơi rạt rào
Tiếng tình buồn lao xao
Tiếng lòng rời rã lạ
Như tiếng khóc trên cao
 
Giọt sầu vương trên mắt
Đem anh về với em
Nhiều đêm em không ngủ
Thấy lòng...yêu thương thêm !!!
 
 
Quang Lãng
 
#46
    Quang Lãng 02.07.2007 14:33:03 (permalink)
    0
    Tình Thơ

    Em đến trong tôi rất dịu dàng
    Nhẹ nhàng như hạ mới vừa sang
    Đêm về ta trãi dài nhung nhớ
    Mở cửa linh hồn trong xốn xang

    Nàng thơ yêu dấu của lòng ơi
    Em hãy cùng ta chén đầy vơi
    Cùng nhau cất tiếng cười rộn rã
    Cùng ướm tơ tình bên gió lơi

    Ta sẽ dìu em đến thiên thai
    Mình cùng chia,sớt cõi bồng lai
    Môi kề môi, nhấp đầy âu yếm
    Trao ân tình qua bến liêu trai !

    Ta sẽ cùng dựa cửa thiên đàng
    Ngắm nhìn cõi hạ của trần gian
    Rãi thêm hương sắc cho đời sống
    Tình mãi chan hòa trong thế gian

    Xin trao nhân loại hết nhân tình
    Để thời gian đóng, hết cầu xin
    Để mai trời sáng hay trăng sáng
    Tình sử ghi thêm chuyện chúng mình !!!


    Quang Lãng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 22:52:06 bởi QUANG LÃNG >
    #47
      Quang Lãng 02.07.2007 21:09:33 (permalink)
      0
      Tình Cảm

      Anh cảm em hay em cảm anh
      Tình đời sao thấy rất loanh quanh
      Khi chia, khi hợp, khi...ngay giữa
      Ngẫm nghĩ sao tình quá mong manh !

      Anh thả sợi tình theo áng mây
      Sợi dài, sợi ngắn...nắm đầy tay
      Thả xong anh kéo về xem thử
      Cả đám sợi tình... theo gió bay !

      Anh ngồi hoài cảm mối tình say
      Mối tình nào cũng thấm men cay
      Thấm qua, thấm lại cho thêm thú
      Thú để âu sầu, thơ mới hay !

      Anh cảm...ơn em, cảm rất nhiều
      Mối tình anh bợ, lắm đìu hiu
      Quay đi, quẩn lại khi...tình hết
      Tình cảm con người...có bấy nhiêu !!!


      Quang Lãng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 22:03:11 bởi QUANG LÃNG >
      #48
        Quang Lãng 03.07.2007 22:31:29 (permalink)
        0
        Ngắm Chiều
         
        Chiều xưa ngắm nắng lang thang
        Ngắm con chim nhỏ đậu bên bông vàng
        Ngắm hàng bông giấy bên đàng
        Ngắm...cô hàng xóm chải đầu bên gương
         
        Ngắm cô, ngắm riết...rồi thương
        Thương...cô hàng xóm ngắm gương chải đầu
        Thương thầm nên mới âu sầu
        Sầu vương nên lại...ngắm sầu bên gương
         
        Lại không dám tỏ lòng thương
        Lại không biết gỡ tơ vương nỗi sầu
        Cuộc đời dâu bể qua mau
        Khi ngồi ngẫm lại, cuộc đời bể dâu !
         
        Tìm người chẳng biết tìm đâu
        Tìm người con gái khi xưa chải đầu
        Chiều nay lại ghé âu sầu
        Ngắm con chim nhỏ, nắng vàng chiều nay !
         
         
        Quang Lãng
        #49
          Quang Lãng 04.07.2007 22:55:49 (permalink)
          0
          Ngắm Sao
           
          Anh ngắm sao, và em ngắm sao
          Ngắm vì sao nhỏ ở trên cao
          Ngắm vì tinh tú đêm đêm sáng
          Và mộng đôi mình theo ánh sao !
           
          Ta cùng ngắm sao bến tiêu dao
          Những vì sao đẹp rất thanh tao
          Trăng tròn như mĩm cười thông cảm
          Khi thấy ta cười bên dáng sao !
           
          Ta đưa sao dạo khắp vườn thơ
          Cho vườn thêm mộng lại thêm mơ
          Cho sao thôi cúi đầu e thẹn
          Ta ngắm sao cười theo tiếng tơ !
           
          Sao đưa ta dạo khắp hành tinh
          Ngắm ngàn sao lạ sáng lung linh
          Ngắm nàng trăng sáng trong đêm sáng
          Rồi ngắm...em cười , xinh quá xinh !!!
           
           
          Quang Lãng
          #50
            phamsitrung 05.07.2007 00:20:03 (permalink)
            0
            YÊU THẦM
            *Về Xuân Sơn
             
            Yêu anh ngày đó sao không nói
            Mà sao cứ giữ mãi yêu thầm
            Để mãi sau này anh mới biết
            Chỉ còn lưu lại chút dư âm

            Ngày đó chúng mình còn thơ dại
            Anh chẳng hề nghĩ chuyện yêu đương
            Khi còn bé đời vô tư nhất
            Thầy yêu bạn quý mái học đường

            Đất nước chìm trong thời ly loạn
            Nợ núi sông bổn phận làm trai
            Em bút nghiên vẫn mãi miệt mài
            Và yêu anh mà anh chẳng biết

            Rồi một ngày em đến thăm anh
            Mái tóc thề tà áo mầu xanh
            Đôi mắt buồn ngấn lệ long lanh
            Khi anh biết thì tình đã muộn

             
            Phạm Sĩ Trung
            #51
              Quang Lãng 05.07.2007 00:58:41 (permalink)
              0
              Hahaha , cám ơn anh Trung ghé thăm QL. Chúc anh 4-7 vui vẽ, mạnh khỏe. :-))
               
              Hello MK , không đi chơi 4-7 đâu à? :-))
              #52
                phamsitrung 07.07.2007 06:06:56 (permalink)
                0

                Trích đoạn: QUANG LÃNG

                Hahaha , cám ơn anh Trung ghé thăm QL. Chúc anh 4-7 vui vẽ, mạnh khỏe. :-))

                Hello MK , không đi chơi 4-7 đâu à? :-))

                Rủ anh vào đây nên phải ghé thăm anh chứ!
                Chúc anh vui mạnh luôn...và hăng say sáng tác!

                BUỒN TRONG KỶ NIỆM
                 *Tặng Xuân Sơn(Bạn ở Tiểu Học )
                 
                Gặp gỡ làm chi để lại buồn.
                Chừ nghe chiều tím lịm hoàng hôn.
                Kỷ niệm ngày xưa tìm đâu được!
                Ánh mắt trao đưa khẽ giận hờn.

                Ngày xưa còn bé biết gì đâu!
                Mái trường rêu cũ khắc ghi sâu.
                Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ ấu.
                Thời gian cướp mất đã phai mầu.

                Gặp lại nhau đây luống nghẹn ngào.
                Ánh mắt trao đưa biết nói sao?
                Tâm tư cô đọng sầu muôn hướng.
                Buồn trong kỷ niệm vội đi vào.

                Thời gian lặng lặng lẽ cứ trôi đi.
                Từ giã nhau đây biết nói gì.
                Cùng nhau nhau nhốt kín buồn tâm sự.
                Ai đem xui khiến gặp làm chi.

                 
                Phạm Sĩ Trung
                  R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 23:32:25 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  Quang Lãng 07.07.2007 08:53:53 (permalink)
                  0
                  Bài của anh xong rồi anh Trung ạ. Có điều vì lần này cố tình phổ phá lối cổ thành ra không nghỉ ra cách hòa âm cho thuận tai được, đang tìm cách.... chúc anh vui mạnh luôn !!! :-))
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 09:05:29 bởi QUANG LÃNG >
                  #54
                    Quang Lãng 07.07.2007 09:01:00 (permalink)
                    0
                    Tưởng Đã Quên

                    Lỡ chuyến tàu, ta đã xa nhau
                    Cũng biết rằng tình đời quên mau
                    Nên anh không hẹn ngày trở lại
                    Vì biết tình không vẹn ngày sau

                    Ta cho em nụ hôn lần cuối
                    Đắng men tình, vẫn ngọt đầu môi
                    Nhắc con chim nhỏ của lòng tôi
                    Nhớ ráng dấu hình anh trong túi

                    Dẫu dòng đời trôi trong gió bụi
                    Mỗi khi buồn, cứ lấy ra xem
                    Đến khi nào tim đã chai quen
                    Em cứ xé hình anh trong túi

                    Chợt hôm qua ngồi trong quán nhỏ
                    Tấm hình xưa, ai bỏ trên bàn
                    Tấm hình sao nhuộm màu đo đỏ
                    Đúng là màu chim nhỏ lòng anh

                    Tình đôi mình không mang màu xanh
                    Như đời ta lúc còn thơ dại
                    Tưởng đã quên, lòng se thắt lại
                    Tấm hình màu, kỷ niệm bên nhau !


                    Quang Lãng
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 23:35:04 bởi Viet duong nhan >
                    #55
                      phamsitrung 07.07.2007 23:26:26 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: QUANG LÃNG

                      Bài của anh xong rồi anh Trung ạ. Có điều vì lần này cố tình phổ phá lối cổ thành ra không nghỉ ra cách hòa âm cho thuận tai được, đang tìm cách.... chúc anh vui mạnh luôn !!! :-))

                      Cám ơn anh nhiều thật nhiều nhé!Chắc bài này như anh nói như trên thì sẽ đặc biệt lạ và hay lắm!
                      Chúc anh mọi điều an lành nha!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 23:36:01 bởi phamsitrung >
                      #56
                        phamsitrung 07.07.2007 23:33:08 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: QUANG LÃNG

                        Tưởng Đã Quên

                        Lỡ chuyến tàu, ta đã xa nhau
                        Cũng biết rằng tình đời quên mau
                        Nên anh không hẹn ngày trở lại
                        Vì biết tình không vẹn ngày sau

                        Ta cho em nụ hôn lần cuối
                        Đắng men tình, vẫn ngọt đầu môi
                        Nhắc con chim nhỏ của lòng tôi
                        Nhớ ráng dấu hình anh trong túi

                        Dẫu dòng đời trôi trong gió bụi
                        Mỗi khi buồn, cứ lấy ra xem
                        Đến khi nào tim đã chai quen
                        Em cứ xé hình anh trong túi

                        Chợt hôm qua ngồi trong quán nhỏ
                        Tấm hình xưa, ai bỏ trên bàn
                        Tấm hình sao nhuộm màu đo đỏ
                        Đúng là màu chim nhỏ lòng anh

                        Tình đôi mình không mang màu xanh
                        Như đời ta lúc còn thơ dại
                        Tưởng đã quên, lòng se thắt lại
                        Tấm hình màu, kỷ niệm bên nhau !


                        Quang Lãng





                         
                         
                        QUÊN SAO ĐÀNH
                         
                        Quên sao đành những ngày xưa chung lối
                        Có vầng trăng tỏa ánh sáng trắng ngà
                        Mặt nhìn mặt mà yêu không dám nói
                        Để khắc khoải mang những nỗi xót xa

                        Thư tình viết trao nhau anh giữ đó
                        Để tỏ bầy thay lời nói tiếng yêu
                        Bài thơ tình cũng là lời bầy tỏ
                        Anh gom lại làm kỷ niệm chắt chiu

                        Tình của anh không là tình gian dối
                        Vầng trăng kia là nửa mảnh trăng thề
                        Anh cất giữ cho tình mình muôn thuở
                        Mặc con tim sầu hận ê chề

                        Quên sao đành khi tình mình vừa chín
                        Nụ hôn đầu rung động mãi trên môi
                        Nắm tay nhau đi trên đường hò hẹn
                        Hoa nắng đổ và tình đã lên ngôi

                        Dù một đời xa nhau anh vẫn nhớ
                        Ôm tình đầu đã mất với niềm đau
                        Bởi chúng mình đã không duyên không nợ
                        Tình nát tan trong câm nín nghẹn ngào

                         
                        Phạm Sĩ Trung
                          R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 02:42:29 bởi Viet duong nhan >
                        #57
                          phamsitrung 08.07.2007 01:56:01 (permalink)
                          0
                          CHIỀU CUỐI TUẦN

                          Chiều cuối tuần bao buồn vương nỗi nhớ
                          Phố vắng em,phố vắng cả một vùng
                          Hàng cây buồn đứng trong chiều lặng gió
                          Nắng vương buồn qua khe lá lâng lâng

                          Chợt thoáng qua bóng hình người con gái
                          Áo trắng bay mái tóc chấm bờ vai
                          Khúc nhạc sầu vẳng nghe buồn tê tái
                          Nhớ khi xưa cùng song bước kề vai

                          Ngày xưa đó bên anh em ngần ngại
                          Lá vàng rơi tóc rối cả mùa Thu
                          Kỷ niệm xưa anh nhớ mãi nhớ hoài
                          Tình một thuở đắm say thời thơ dại

                          Chiều cuối tuần sao nghe lòng trống trải
                          Một mình anh trong lạc lõng bơ vơ
                          Nghe tiếng lòng thổn thức những lời thơ
                          Tình hư không trong phút chốc xa mờ


                          Phạm Sĩ Trung

                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 23:17:59 bởi Viet duong nhan >
                          #58
                            Quang Lãng 08.07.2007 02:28:42 (permalink)
                            0
                            Thôi thế là thôi ,trường phái lãng mạn lại phải mở thêm một cánh cửa chính cho một đại cao thủ nữa rồi !!! :-)) Chúc anh luôn vui mạnh
                             
                            Lạ và hay hay không vẫn theo nhận định của người nghe thôi anh ạ.Có
                            điều viết không theo lối thường, không về nguyên thủy nốt chính !!!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 04:17:38 bởi QUANG LÃNG >
                            #59
                              Quang Lãng 08.07.2007 02:34:51 (permalink)
                              0
                              Anh Muốn

                              Anh muốn làm em mở nụ cười
                              Mặt trời thêm thắm nụ cười tươi
                              Hoa quỳnh luôn đón mừng nhân thế
                              Cười thắm quê hương, đất nước người

                              Anh muốn cùng em dạo khắp vườn
                              Những vườn thơ đẹp, lắm tình thương
                              Tình thương nhân loại, tình yêu mến
                              Yêu mến nhân sinh của giống người

                              Anh muốn cùng em chắp cánh bay
                              Đem tình yêu rãi khắp đó đây
                              Đem thêm hương sắc cho đời sống
                              Sắc thắm hồng thêm đôi má hây

                              Anh muốn hương tình thôi ướm men
                              Muốn em anh chẳng biết hờn ghen
                              Khi cô hàng xóm thường quay liếc
                              Mĩm miệng cười tình như...muốn quen

                              Anh muốn yêu em , muốn thật tình
                              Muốn vì sao đẹp, dáng Kiều xinh
                              Muốn em anh cúi đầu e thẹn
                              Nhắc khẽ " Anh ơ ơ ơ iii, chuyện... chúng mình... "


                              Quang Lãng
                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 23:19:23 bởi Viet duong nhan >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9