Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Quang Lãng 19.10.2008 06:24:50 (permalink)
0
cám ơn nàng thơ lại chiếu cố khu vườn bé nhỏ này nữa nhé !


Bâng Khuâng

Chiều mây xanh thăm thẳm
bát ngát một khung trời
một chiều không bận rộn
sao thấy lòng thảnh thơi !

Thả nhẹ mấy dòng thơ
âm hưởng chút thờ ơ
dư âm xưa mời gọi
vòng tay kia đợi chờ

Chiều về mang chút nắng
trải nhẹ ấm bờ vai
gió thu như nhắn nhủ
bờ môi ai gọi mời

Tay đong đầy kỷ niệm
những lưu luyến còn đây
môi nhấp tràn hơi ấm
say đắm dáng ai gầy....

Ngây ngô bầy chim nhỏ
líu lo trên đầu cành
ngồi dựa lưng nỗi nhớ
em...có còn...thương anh?

Quang Lãng

Oct 18th 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 06:28:41 bởi QUANG LÃNG >
Quang Lãng 26.11.2008 03:17:07 (permalink)
0
Lặng Lẽ

Giữa dòng đời lặng lẽ,
Tim như chôn vực sâu;
Giữa lòng người muôn vẽ,
Sao riêng mang nỗi sầu...

Em đôi tay lạnh lẽo,
Băng giá trái tim ta;
Lặng quỳ bên thánh giá,
Đêm vắng không người qua...

Giáng Sinh về giá buốt,
tê tái cả tâm tư;
Em có còn mơ ước,
Tâm tưởng thoát giam tù....

Thánh thiện trên cao đó,
có nghe lời van không?
Thiên thần trên cao hỡi,
cứu cho kẻ khốn cùng....

Ta yêu em lầm lỗi,
vì trái tim mù lòa;
Đêm về theo đất lạnh,
run rẩy lại dần qua !

Quang Lãng

Nov 25th 2008
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 17:05:10 bởi Huyền Băng >
Quang Lãng 23.12.2008 00:22:32 (permalink)
0
Nhân Sinh Quan
 
Xin hãy cho thấy khuyết điểm,
để tôi làm người bạn tốt;
Nhưng đừng gặp ai cũng vậy,
kẻo mai có ngày... phát sốt !!!
 

 
Quang Lãng
Quang Lãng 24.03.2009 00:49:52 (permalink)
0
Môi Em
 
Ta rất muốn vẽ đôi môi em mọng,
vẽ lên cuộc tình ta dấu trong tim;
Lên ngôi nhé, tình yêu ơi ! Vỉnh cửu,
cho ngày sau hạnh phúc mãi triền miên !
 
Sẽ chấm phết lên chút tươi màu đỏ,
đằm thắm thêm cho thỏa ý yêu đương;
Hay cứ thay màu hồng cho hứa hẹn,
để em về xây mộng bến sông Tương.
 
Khoan, hãy vẽ bằng màu xanh hy vọng,
màu xanh này cho vạn nỗi tin yêu.
Nhưng...màu tím....màu tình không thay đổi,
lại cho nhau hạnh phúc của muôn điều !
 
Thôi, ta vẽ.... thôi, hay ta...đừng vẽ,
cứ để yên, say đắm ngắm môi em;
Ngọn bút này không vẽ môi em mọng,
khi đam mê như biển thủy triều lên !
 
Ta đừng vậy, tay ngưng cầm bút vậy,
chỉ nhẹ xoa lên đỉnh ngọn phù du;
Môi em mọng, xin môi em mãi mọng,
Ta tìm môi,.....một dã thú tìm....yêu !
 
Quang Lãng
 
March 23rd  2009
BĂNG NGUYỆT 24.03.2009 15:24:58 (permalink)
0

Trích đoạn: QUANG LÃNG

cám ơn nàng thơ lại chiếu cố khu vườn bé nhỏ này nữa nhé !

Tay đong đầy kỷ niệm
những lưu luyến còn đây
môi nhấp tràn hơi ấm
say đắm dáng ai gầy....

Ngây ngô bầy chim nhỏ
líu lo trên đầu cành
ngồi dựa lưng nỗi nhớ
em...có còn...thương anh?

Quang Lãng

Oct 18th 2008

 
Hihihi anh trai khách sáo wá, dạo này ít thấy anh, chắc bận rộn in ấn hả anh... chúc vui và sáng tác suông sẻ như ý nha...
 
Tiếng lòng...
 
Ngồi dựa lưng nỗi nhớ
Em....vẫn còn...thương anh
Nhưng tính hay gàn rỡ
Cho nên buồn xây thành
 
Ánh mắt tinh anh lắm
Nụ hôn kia trọn dành,
Mấy năm tình đã đậm
Bao lần lệ long lanh
 
Càng nghĩ...càng nhớ anh!
Chiều nay trời quang đãng
Phía phố hoa rực sáng,
Hỏi anh...còn...thương em?!
Quang Lãng 25.03.2009 03:59:48 (permalink)
0
Hahaha, thôi vậy ta gửi hồi đáp tới Tiếng Lòng của ai nhé !
 
Gửi Trăng
 
Hôm qua anh ghé vườn nhà,
Hôm nay mới biết...Trăng ngà ghé thăm !
Ầu ơ hỏi chuyện dâu tằm,
Ai nào có thấu Trăng.... thầm yêu anh !!!
 
Ngồi buồn xin gửi mây xanh,
Gửi thơ đi trước, gửi tình theo sau.
Mai đây có dịp qua cầu,
Đưa Trăng vào mộng, đưa sầu về mây.
 
Gió ơi, cứ kéo về đây;
Cho ta nhờ gió dỗ dành Trăng thanh.
Gió về gửi hết lòng anh,
Gửi theo....xin gửi, nụ cười bên Trăng !
 

 
Quang Lãng
 
03/24/2009
 
Quang Lãng 11.04.2009 08:24:11 (permalink)
0
Như Tên Khách Lạ
 
Anh, một tên khách lạ,
chớm bước qua đời em.
Ôm trọn vùng u tối,
đêm thiếu thốn trăng đèn.
 
Ghé về thăm bến ấy,
nụ cười ai đâu đây;
Có còn hay bẽn lẽn,
Ôi ! má hồng hây hây !
 
Chập choạng trong ngây ngất,
không rượu sao vẫn say;
Thiên thần ban ánh sáng,
Em ban...tình mê say !
 
Dại khờ, ta, khách lạ;
Lúng túng thốt...yêu...em,
Nửa hồn như thất lạc,
nửa dọn đời....đi hoang.
 
Quang Lãng
 
April 10th 2009
Lam Hồng Minh 11.04.2009 16:43:50 (permalink)
0


Người Khách Lạ

Anh là khách đa tình
Trái tim mong manh vỡ
nên nửa hồn đi hoang
Nửa còn lại bơ phờ

Có khi nào trở lại
Hối tiếc một lần qua
Trăm năm đi như gió
Người cũng quên như là...!

Anh chỉ là người khách
Dừng chân một chiều mưa
Đi rồi anh còn nhớ
Chân in vết buồn xưa !

Người chờ người khách lạ
Thiên thu khuất bóng mờ
Qua đời nhau một thoáng
Nghìn năm đã dại khờ !

Lam Hồng Minh


Chào anh Quang Lãng, bài thơ anh rất lãng mạn, ý đẹp thơ hay...LHM xin mạo muội góp lời qua ý thơ của anh, mong không có làm phiền anh hỉ.
BĂNG NGUYỆT 11.04.2009 16:58:35 (permalink)
0

Gửi Trăng

Hôm qua anh ghé vườn nhà,
Hôm nay mới biết...Trăng ngà ghé thăm !
Ầu ơ hỏi chuyện dâu tằm,
Ai nào có thấu Trăng.... thầm yêu anh !!!

Ngồi buồn xin gửi mây xanh,
Gửi thơ đi trước, gửi tình theo sau.
Mai đây có dịp qua cầu,
Đưa Trăng vào mộng, đưa sầu về mây.

Gió ơi, cứ kéo về đây;
Cho ta nhờ gió dỗ dành Trăng thanh.
Gió về gửi hết lòng anh,
Gửi theo....xin gửi, nụ cười bên Trăng !



Quang Lãng

03/24/2009


Hhihihi Lãng winh, thơ chi mà chết ng đi dc hihihi....


Thầm yêu chẳng có ai người
Mà thơ thì quá tuyệt vời thế đây,
Ví như tại gió đưa cây
Tại thơ thôi chứ đâu hay phải lòng

Tiếp 1 bài nữa.........cho chết lun

Gửi anh...người tình mộng


(Chỉ là say mộng thôi sao 2)

Nụ cười ai đó rạng ngời
Làm cho trăng sáng đất trời đêm nay
Thơ đi trưóc cho tình say
Nhận từ mây trắng tháng ngày bồi vun,

Cho hai ta đến thu cùng
Cho trăng tròn sáng được chung ý cùng
Dẫu mai không có loan phùng
Thì ly hiệp cẩn vẫn dung dị hoà

Nhịp cầu không bước được qua
Thì còn kỷ niệm để mà nhớ nhau.
Vưòn nhà trăng lại dâng cao
Thơ theo trăng tới...nơi nào có anh.

Anh người yêu dấu em dành,
Trăm năm ảo mộng xây thành uyên ương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 17:03:08 bởi BĂNG NGUYỆT >
Quang Lãng 14.04.2009 01:53:32 (permalink)
0

Qua đời nhau một thoáng
Nghìn năm đã dại khờ !

Lam Hồng Minh

Chào anh Quang Lãng, bài thơ anh rất lãng mạn, ý đẹp thơ hay...LHM xin mạo muội góp lời qua ý thơ của anh, mong không có làm phiền anh hỉ.

 
Hahaha, " hữu duyên thiên lý năng tao ngộ..." ! Ta lại gặp một bông hoa đẹp và quen thuộc trong khu vườn bé nhỏ này nữa rùi... không có phiền hà gì cả LHM ơi ! Cám ơn nàng vào thăm nhé, chúc nàng luôn như ý và vui mạnh !
Quang Lãng 14.04.2009 01:57:15 (permalink)
0

Tiếp 1 bài nữa.........cho chết lun

Gửi anh...người tình mộng

 
 vậy là nàng muốn làm ta....chết....mệt hay là tự làm...nàng chết mệt? Hahaha , âu... chiều hướng nào thì cũng vẫn là diễm phúc cho lãng tử....
 
Quang Lãng 15.04.2009 06:53:14 (permalink)
0
( Mến tặng những người bị lạc lối về trong xã hội )

Hắn

Hắn ngồi, hắn gãi;
Gãi đi, gãi lại,
gãi tới, gãi lui.
Lui cui,
thậm thụt trong bóng tối.
Chợt la lối.
Hắn la lối,
mắt nhìn vào cõi xa xôi,
hoang dại.
Có chút gì ái ngại,
đến với lòng tôi.
Ghé lại,
xin tặng bạn mấy củ khoai;
Hắn cầm nhai,
chợt....vạch...quần ra....đái !!!
Tôi thở dài,
tặng mười đồng,
hắn khóc.
Tau vò đầu nắm tóc;
Rồi vật mình lăn lóc;
Chợt phóng dậy chạy đi.
Con ngỏ vẫn nằm ì,
bỏ mặc tôi đứng lại.
Ngây dại.
Nhận ra mình cũng khóc;
Trong tâm hồn,
trong con tim;
Cho nhân loại,
cho những người,
có lương tâm, có óc !

Quang Lãng

04/14/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 23:40:29 bởi QUANG LÃNG >
Quang Lãng 26.04.2009 05:58:01 (permalink)
0
Ngày Nào Tôi Sẽ Yêu

Ngày nào tôi sẽ yêu đi trên con đường xưa nắng ấm
yêu dáng ai gầy mỗi ngày vạc áo trắng gió tung bay
yêu những trái dừa xanh mướt tươi óng ánh trên cao
yêu mảnh đất, quê hương một nước Việt Nam đầy lịch sử

Ngày nào tôi sẽ yêu thăm căn nhà xưa trong hiện thực
yêu đám cưới đầu làng linh đình bên tiếng pháo trổ bông
yêu cảnh đẹp, dân lành... ôi ! con nước đó với dòng sông
yêu thằng cu nước mũi chảy thòng lòng tung tăng đầu ngõ

Ngày nào tôi sẽ yêu ngắm thiên nhiên, cụ già tóc bạc
yêu tiếng chim hót đầu cành trên ruộng lúa với đồng xanh
yêu tiếng trẻ ê a nghe mẹ ru mỗi tối yên lành
yêu dân đen mỗi ngày còng lưng kiếm ăn theo cuộc sống

Ngày nào tôi sẽ yêu màu da vàng, không quên nòi giống
yêu hết những tâm hồn mộc mạc nhưng lại rất bao dung
yêu câu ca, truyền thuyết, thơ văn về bất khuất, anh hùng
ngày đó là ngày tôi trở lại cho yêu thương trọn vẹn !

Quang Lãng

April 25th 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 23:52:30 bởi QUANG LÃNG >
BĂNG NGUYỆT 02.05.2009 17:05:10 (permalink)
0

ngày đó là ngày tôi trở lại cho yêu thương trọn vẹn !

Quang Lãng

 
Ngày đó là ngày nào vậy anh hiihih Nhớ gửi "thông điệp" vui mời bn với nha...
 

vậy là nàng muốn làm ta....chết....mệt hay là tự làm...nàng chết mệt? Hahaha , âu... chiều hướng nào thì cũng vẫn là diễm phúc cho lãng tử....


 
Hiihihi hoặc là em hoặc là anh hoặc là cả chúng ta cùng..chết hihih..mỗi người có 1 cái chết riêng rất riêng...mà chỉ có chính mình mới hiểu hết được vì sao  Ngày nghỉ vui và sáng tác đều nha winh.
Quang Lãng 09.06.2009 07:04:42 (permalink)
0
Hahaha thôi thì anh cứ chờ tới lúc đó thì hảy hay nhé ! Riêng anh thì đã thấy sao và biết vì sao.....
 
 
Đánh Ghen
 
Chiều buồn ghé suối quăng câu,
trúng nàng tiên nữ tung tăng qua cầu
áo ai lỡ rách ai sầu
Ngắm người anh chợt thấy....rầu như ai !
 
Nhắm nàng tiên nữ mắt nai
hoa nhường, nguyệt thẹn, mười phân vẹn mười
ngắm ai bẽn lẽn...đứng cười
ngắm người, tim cũng....muốn... cười theo ai !
 
Chim kia hắn đậu gần vai,
cong lưng nó hót khiến anh...ghen thầm
chưa quen đã vội....yêu nhầm
cong môi cũng....hót cho người...mê anh.
 
Chát ! Chát ! hai cái thất thanh,
tỉnh giấc mới biết mộng mơ thiên thần
đưa tay rờ má....đau rần,
mới hay trần thế....hung thần...cạnh bên !
 
Tiên ơi, cứ sống ở trên,
sao nàng lại lạc tới cung...địa đàng
khiến anh bị ngỡ, bị ngàng
bị.... hai cái tát, bị. người....đánh ghen !!!
 
Quang Lãng
 
June 8th 2009
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9