Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 251 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
luonghoa 02.09.2007 19:06:44 (permalink)
Nữa đây  !!hãy lăng nghe này
Cái Anh Nhạn đó.. tối ngày đòi yêu
Nhưng mà chỉ là nói điêu
Anh đây nói thật .....có yêu không nà   !!!
 
 
Nghiem phu 03.09.2007 01:28:40 (permalink)
Không nào!!! là nói hươu rồi,
Tin sao thi sỹ... toàn lời bướm, bay!
Thôi... này,cũng xin thưa thày:
Cho con được biết chiêu này học ai?
 
Thi sĩ Ba trợn 07.09.2007 01:24:29 (permalink)
Học ai? tự diễn mới tài,
Trời sinh Trợn tính hơi hài mới tiêu!
Lại còn thêm tính yêu nhiều.
Vì đa tình mới thành điêu đấy mà.
TSBT
luonghoa 07.09.2007 19:33:37 (permalink)
Đấy mà !! Tớ bảo không nghe
Xuân tàn Duyên cạn đầu hè mà than
Khóc cho cái của trời ban
Giờ thì chổng Mõ lên ngàn mà kêu ..!!  
 
Uhm
 
 
 
 
Thi sĩ Ba trợn 08.09.2007 12:55:00 (permalink)
Mà kêu cho đến nửa đêm,
Mặc Lương Hoa đứng bên thềm khóc than.
Lương Hoa, Ba Trợn, Hồng Sang,
Nhớ xưa ba đứa đã mang chung mùng?
TSBT
Nam Phuong Nhan 08.09.2007 21:12:25 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Mà kêu cho đến nửa đêm,
Mặc Lương Hoa đứng bên thềm khóc than.
Lương Hoa, Ba Trợn, Hồng Sang,
Nhớ xưa ba đứa đã mang chung mùng?
TSBT


 
Chung mùng hồi nào Trợn...khùng  (ý lộn: Trợn...lùn )
Đọc qua cha chả muốn...khùng rồi đây
Trợn à coi chừng...roi mây
Chắc là phải quất mấy cây cho chừa
Thi sĩ Ba trợn 08.09.2007 22:58:22 (permalink)
Cho chừa cái tính giỗi hờn,
Bỏ nhà đi trốn còn hơn mấy bà.
Từ nay nhớ chớ la cà.
Để người ta nhớ thấy bà Nhạn ơiiii!
TSBT
Nam Phuong Nhan 09.09.2007 16:22:11 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cho chừa cái tính giỗi hờn,
Bỏ nhà đi trốn còn hơn mấy bà.
Từ nay nhớ chớ la cà.
Để người ta nhớ thấy bà Nhạn ơiiii!
TSBT


 
Nhạn ơi, Nhạn về đây nè
Mùa đông trốn rét, mùa hè về đây
Trợn ui mỏ Nhạn đây nầy
Trợn...hun một cái cho say coi nào
 
NPN
 
Thi sĩ Ba trợn 10.09.2007 12:50:33 (permalink)
Coi nào dê quá Nhạn ơi!
Trợn đang dự tính bỏ đời đi tu.
Chồng con cả đống cứ bu.
Sao mình cứ dại đánh đu cả đời?
TSBT
Nam Phuong Nhan 10.09.2007 13:01:05 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Coi nào dê quá Nhạn ơi!
Trợn đang dự tính bỏ đời đi tu.
Chồng con cả đống cứ bu.
Sao mình cứ dại đánh đu cả đời?
TSBT


 
Cả đời mình đã yêu thương
Tại sao Trợn lại kiếm đường đi...tu?
Tu chi cho nó lu bu
Trợn ui Nhạn sẽ nhốt...c... vô lồng
Vậy là hết dê bóng hồng
Vậy là Ba Trợn vừa lòng rồi nha 
 
NPN
 
 
Thi sĩ Ba trợn 10.09.2007 22:43:34 (permalink)
Rồi nha cũng hổng được đa,
Trợn đà quyết chí bỏ nhà đi tu.
Thí chủ đừng có bù lu
Đàn ông giả dối, vũ phu, hẹp hòi.
TSBT
Nghiem phu 11.09.2007 17:07:55 (permalink)
"Rồi nha cũng hổng được đa,
Trợn đà quyết chí bỏ nhà đi tu.
Thí chủ đừng có bù lu
Đàn ông giả dối, vũ phu, hẹp hòi."
TSBT




Hẹp hòi bản tính của ta
Đi tu mình Trợn... về nhà trống không?
Hẹp tình với mọi bóng hồng
Dành riêng Ba trợn tấm lòng được chưa?
Thi sĩ Ba trợn 11.09.2007 23:54:02 (permalink)
Được chưa? Ba Trợn xin thưa.
Đàn ông miệng lưỡi để cưa một nàng.
Bỏ bao người khác trên đàng,
Bỏ qua bỏ lại là " lang bạc tình"
TSBT
 
luonghoa 12.09.2007 02:55:24 (permalink)
Bạc tình !!! cái tính giống mình 
Chắc la trùng tuổi  ??! lại sinh cùng giờ
Đào hoa nên khổ lắm cơ
Không yêu lại bảo phớt Lờ các Cô   !!!!
...........................................
 
 
Uhm
 
 
 
Thi sĩ Ba trợn 12.09.2007 12:57:53 (permalink)
Các cô không có trách mô,
Đào hoa thì cứ xáp vô làm gì?
Vấn vương chỉ khổ, thôi thì
Cười vui kết bạn xá gì tình tang.
tSBT
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 251 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9