Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 251 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
luonghoa 12.09.2007 23:40:50 (permalink)
Tình tang chỉ mỗi với nàng  
Bao nhiu cảm xúc Ta mang trong lòng 
Phòng Ta giờ vẫn trống không 
Hay là.... Nàng đến... Anh bồng ....vô coi   !!!  
 
 
Uhm
Nghiem phu 13.09.2007 09:53:25 (permalink)
Tình tang, ai hát, ai đàn?
Rất nhiều nàng hát Trợn đàn nổi không?
Xem chứng cái tính lông bông
Vào chùa rồi cũng trong lòng lăn tăn...
Nghiem phu 13.09.2007 10:00:11 (permalink)
Vô coi... là việc của chàng!
Trâu đi tìm cọc sao nàng tìm trâu?
Bỏ ngay cái thói chờ sung...
Coi chừng bạc tóc, còng lưng... vẫn chờ
 
Nam Phuong Nhan 13.09.2007 12:24:14 (permalink)
Vẫn chờ một trái tim yêu [sm=blowing%20kisses.gif]
Ngồi bên cửa sổ chiều chiều ngắm...mây
Mùi hương thoang thoảng đâu đây?
Hương tình hai đứa ngất ngây cõi lòng
 
NPN
 
Nghiem phu 13.09.2007 23:00:50 (permalink)
Vẫn chờ một trái tim yêu [sm=blowing%20kisses.gif]
Ngồi bên cửa sổ chiều chiều ngắm...mây
Mùi hương thoang thoảng đâu đây?
Hương tình hai đứa ngất ngây cõi lòng
 
NPN






Cõi lòng của Nhan mênh mang,
Khiến bao tình ái chứa chan.... ngập tràn
Gây nên trận lụt ngỡ ngàng
Gửi ngay... một bánh mỳ ăn.. Nhạn nè
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2007 23:03:14 bởi Nghiem phu >
hongsang 14.09.2007 01:53:34 (permalink)

Trích đoạn: Nghiem phu

Vẫn chờ một trái tim yêu [sm=blowing%20kisses.gif]
Ngồi bên cửa sổ chiều chiều ngắm...mây
Mùi hương thoang thoảng đâu đây?
Hương tình hai đứa ngất ngây cõi lòng
 
NPN








Cõi lòng của Nhan mênh mang,
Khiến bao tình ái chứa chan.... ngập tràn
Gây nên trận lụt ngỡ ngàng
Gửi ngay... một bánh mỳ ăn.. Nhạn nè
 
Nghiem Phu
 
Nhạn  nè...tui  noái  mình  nghe.
Tui  đi  công  việc  vắng  nhà  mấy  hôm.
Ở  nhà...ông  chĩa  ông  chôm.
Tui  dìa...tui  thấy...chồng  ròm....ốm  teo...
 
HS

 

Nam Phuong Nhan 14.09.2007 08:42:22 (permalink)

Trích đoạn: hongsang
 
Nhạn  nè...tui  noái  mình  nghe.
Tui  đi  công  việc  vắng  nhà  mấy  hôm.
Ở  nhà...ông  chĩa  ông  chôm.
Tui  dìa...tui  thấy...chồng  ròm....ốm  teo...
 
HS

 

 
Ốm teo tại nhớ đến...ai
Ngày Tui quên ngủ, tối rày hổng...ăn
Cả ngày chỉ biết lăng xăng
Đi ra ngoài ngõ chờ Sang đi về  
 
NPN
 
TraiMauLanh 15.09.2007 12:47:13 (permalink)
Đi về bến cũ vườn thơ
Gặp nay chú NHẠN thãn thờ ngắm mây
Nhẹ nhành ta lấy cành cây
Phi vèo một cái rụng ngay chóp đầu
.


Đạik Ơi đệ nè kaka huynh dạo nỳ cũng vẫn như ngày xưa ấy nhỉ heeeeeee
__________________
.


Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời
Thi sĩ Ba trợn 15.09.2007 12:59:14 (permalink)
Chóp đầu của Nhạn trọc trơn,
Bị hai bà xã xoa mơn suốt ngày.
Giờ đây lại bị cành cây.
Quất cho cái chóc óc bay ra ngoài.
TSBT
TraiMauLanh 15.09.2007 13:32:41 (permalink)
Ra ngoài đứng hóng hương xuân
Nhạn đâu hạ cánh trong sân nhà mình
Bày mưu nghĩ kế ta rình
Làm vài ba chú linh dình rượu vui
TML

hi chào bác TRỢN nghe danh bác đã lâu hôm nay ghé đén chơi cùng hiiiiiiiiii
__________________
.


Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời
Thi sĩ Ba trợn 15.09.2007 23:32:02 (permalink)
Rượu vui nhậu với nhạn quay,
Bác Trợn cùng với cháu Trai say mèm.
Say rồi cháu cứ lèm bèm
Bác ơi sao cháu cứ thèm Nhạn quay.
TSBT
TraiMauLanh 16.09.2007 00:15:14 (permalink)
Nhạn quay đỏ lửa thơm mùi
Trai cùng huynh Trợn cạn vui men nồng
Giải sầu xua lạnh đêm đông
Hai ta cạn chén tình hồng đệ huynh
__________________
.


Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời
hongsang 16.09.2007 14:32:43 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh

Nhạn quay đỏ lửa thơm mùi
Trai cùng huynh Trợn cạn vui men nồng
Giải sầu xua lạnh đêm đông
Hai ta cạn chén tình hồng đệ huynh
 
Đệ  huynh...ui  cho  tui  xin.
Chồng  tui  thịt  Nhạn  hôi  rình  khó  ăn.
Vừa  hôi  vừa  ốm  đắng  chằng.
Tha  giùm  thân  ổng...muôn  phần...đội  ơn...
 
HS
__________________
.


Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời

#208
    TraiMauLanh 16.09.2007 15:05:43 (permalink)
    Đội ơn trời đất thương thân
    Cho ngay đôi nhạn đậu gần ngay đây
    Rượu ngon đang thiếu thịt cầy
    Giờ thay Sang Nhạn ngất ngây mem nồng
    Trai cùng bác Trợn phiêu bồng
    Tửu chia cảnh giới tình hồng đệ huynh
    Cạn say ly rượu men tình
    Ngắm trăng tỏa sáng lung linh quậy đùa
    __________________
    .


    Máu hồng pha lẫn đau thương
    Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
    Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
    Bút son phai sắc độc cô một đời
    #209
      Adwin 16.09.2007 20:39:56 (permalink)
      Quậy đùa rách nát hư vô
      Người đi biệt tích nơi mô hỡi người ?
      Bên nhau chẳng nói chẳng cười
      Người đi mất để bụng người em mang…
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2007 20:41:15 bởi Adwin >
      #210
        Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 251 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9