Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 251 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
TraiMauLanh 16.09.2007 21:18:21 (permalink)

Trích đoạn: Adwin

Quậy đùa rách nát hư vô
Người đi biệt tích nơi mô hỡi người ?
Bên nhau chẳng nói chẳng cười
Người đi mất để bụng người em mang…

 
Em mang Cung bắn lung tung
Ai ngờ bắn trúng Nhạn rừng đang bay
Em liền nhặt lấy đem quay
Thêm vài xị rượu hết ngày rong chơi
Nam Phuong Nhan 17.09.2007 12:18:14 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh


Em mang Cung bắn lung tung
Ai ngờ bắn trúng Nhạn rừng đang bay
Em liền nhặt lấy đem quay
Thêm vài xị rượu hết ngày rong chơi


 
Rong chơi cũng phải có nơi
Vô rừng, vô núi em chơi giống gì?
Coi chừng em gặp con ki
Nổi khùng nó dí còn gù thân em
TraiMauLanh 17.09.2007 12:58:13 (permalink)
THân em như thể thân chim
Bay đi tứ phía biết tìm nơi nao
Biển xanh đất rộng trời cao
Thế nên anh mới phải vào rừng sâu
__________________
thuvan 17.09.2007 13:15:45 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh

THân em như thể thân chim
Bay đi tứ phía biết tìm nơi nao
Biển xanh đất rộng trời cao
Thế nên anh mới phải vào rừng sâu
__________________





Rừng sâu, sâu thẳm hoang vu
Em lại kém mắt, mịt mù tìm lâu
Anh ơi! Trốn ở nơi đâu?
Để em mò mẫm lòng sầu lệ rơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 13:17:03 bởi thuvan >
TraiMauLanh 17.09.2007 13:24:11 (permalink)
Lệ rơi anh hứng lại ngay
Để mà nến thử mặn cay giọt hồng
Để coi em đã có chồng
Hay là vẫn phải phòng không một mình
thuvan 17.09.2007 13:28:00 (permalink)
Một mình sầu lắm anh ơi!
Đêm nằm khó ngủ lệ rơi bẽ bàng
Một đời làm kiếp lang thang
Sao Anh ko thể ngó ngàng sang Em?
TraiMauLanh 17.09.2007 13:33:54 (permalink)
Sang em mà để làm chi
Sang em liệu kiếm được gì hay ko
Va anh có được làm chồng
Xua tan cảnh sắc phòng không một mình
thuvan 17.09.2007 13:41:30 (permalink)
Một mình Em vẫn một mình
Bởi em đâu đẹp? không xinh bằng người
Anh sang  rồi cũng thế thôi
Bỏ em ở lại, vẫn đời cô liêu.
TraiMauLanh 17.09.2007 13:47:59 (permalink)
Cô liêu lẻ bóng đêm sầu
Dù em có xấu cũng đâu hề gì
Chỉ cần kím được tí ti
Anh đây chấp nhận ra đi với nàng

thuvan 17.09.2007 13:52:06 (permalink)
Với NÀNG? đâu phải là Em?
Chẳng lẽ em đứng ngắm xem hai người?
Thôi thì số chẳng đẹp tươi
Em đành quay gót mặc người ái ân.
Nghiem phu 17.09.2007 23:52:11 (permalink)
Với NÀNG? đâu phải là Em?
Chẳng lẽ em đứng ngắm xem hai người?
Thôi thì số chẳng đẹp tươi
Em đành quay gót mặc người ái ân.




Ái ân là chuyện rất xưa
Thu van anh rất muốn đưa em về
Để tình anh thật say mê
Rồi hơn thế nữa, anh thề... yêu em
thuvan 18.09.2007 22:47:39 (permalink)







 
Ái ân là chuyện rất xưa
Thu van anh rất muốn đưa em về
Để tình anh thật say mê
Rồi hơn thế nữa, anh thề... yêu em

Yêu Em? Anh nói như không
Vợ anh sẽ để yên không mà về?
Em đây ngán kiếp đa thê
Thà em ở vậy, chẳng về theo anh.
TraiMauLanh 19.09.2007 02:18:59 (permalink)
Theo anh về nhé Vân ơi
Anh đây xin nguyện suốt đời thủy chung
Đắng cay mặn ngọt chia cùng
Đến khi khuất núi thì chung Một mồ
thien_longth 19.09.2007 18:01:19 (permalink)
Một mồ, một cõi sướng ghê
Hai người tình tứ chắc phê dài dài
thôi thì ước nguyện cùng die
Trai, Vân cùng ở tuyền đài với nhau
 
^^!
 
Nam Phuong Nhan 19.09.2007 18:17:19 (permalink)

Trích đoạn: thien_longth

Một mồ, một cõi sướng ghê
Hai người tình tứ chắc phê dài dài
thôi thì ước nguyện cùng die
Trai, Vân cùng ở tuyền đài với nhau
 
^^!
 

 
Với nhau cùng xuống...tuyền đài
Kéo thêm Longth...khỉ xuống ngay vui hề
Ba người kết nghĩa...phu thê
Người nào làm dở thì...về trên đây
NPN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 251 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9