Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 251 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 25.09.2007 23:33:43 (permalink)
Cũng ham có chít cũng cam!
Vì dê nên phải ngậm hàm mà rên.
Lộn xà lộn xộn dưới trên,
Đời trai tan nát rách mền ai ơi!
TSBT
Nam Phuong Nhan 26.09.2007 09:41:06 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cũng ham có chít cũng cam!
Vì dê nên phải ngậm hàm mà rên.
Lộn xà lộn xộn dưới trên,
Đời trai tan nát rách mền ai ơi!
TSBT


 
Ai ơi cái chuyện rách...mền
Coi thì...thảm vậy, chứ...hên lắm à
Quay phải, quay trái ôm...bà
Ấm êm hết biết còn la nổi gì?
NPN
Thi sĩ Ba trợn 26.09.2007 20:36:41 (permalink)
Nổi gì hai bả bỏ đi,
Đổi thành giống đực cu ki Nhạn sầu,
Cõi lòng sao cứ nhói đau,
Làm thân mất vợ đêm thâu khóc ròng.
TSBT
thuvan 26.09.2007 23:48:55 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nổi gì hai bả bỏ đi,
Đổi thành giống đực cu ki Nhạn sầu,
Cõi lòng sao cứ nhói đau,
Làm thân mất vợ đêm thâu khóc ròng.
TSBT


 
Khóc ròng nay đã ba đêm
Khổ thân anh Nhạn, khóc thêm làm gì
Thôi thì cứ để vợ đi
Kiếm thêm nàng khác chắc gì không hơn?
NhàQuê 27.09.2007 04:20:58 (permalink)

Trích đoạn: thuvan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nổi gì hai bả bỏ đi,
Đổi thành giống đực cu ki Nhạn sầu,
Cõi lòng sao cứ nhói đau,
Làm thân mất vợ đêm thâu khóc ròng.
TSBT



Khóc ròng nay đã ba đêm
Khổ thân anh Nhạn, khóc thêm làm gì
Thôi thì cứ để vợ đi
Kiếm thêm nàng khác chắc gì không hơn?



Không hơn chắc cũng bớt buồn
Đòi vầy đòi khác hăm còn cấu lưng 
Mỗi khi làm lẫy đỏ bừng
Chuyện nầy nên nói hay đừng phe ta?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 05:19:14 bởi NhàQuê >
Thi sĩ Ba trợn 27.09.2007 21:07:11 (permalink)
 

Không hơn chắc cũng bớt buồn
Đòi vầy đòi khác hăm còn cấu lưng 
Mỗi khi làm lẫy đỏ bừng
Chuyện nầy nên nói hay đừng phe ta?
 
Phe ta giờ biết rồi ha?
Suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi.
Cứ việc chọc phá ngại gì,[sm=blow.gif]
Đía qua đía lại vui thì vui thêm.
TSBT
Nam Phuong Nhan 28.09.2007 08:47:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
 
Phe ta giờ biết rồi ha?
Suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi.
Cứ việc chọc phá ngại gì,[sm=blow.gif]
Đía qua đía lại vui thì vui thêm.
TSBT


Vui thêm thì...Nhóc sẽ thêm
Vậy là anh phải cày đêm, cày ngày
Nếu không có nước ăn...mày
Nhưng mà cũng được, sức "trai"...sung mà
NPN
Thi sĩ Ba trợn 29.09.2007 13:30:55 (permalink)
Sung mà sức mấy mà tin,
Con đông chục đứa xập xình hết gân.
Đứa đu đứa kéo cẳng chân,
Sáng trưa chiều tối còn mần giống chi?
TSBT
 
Nam Phuong Nhan 29.09.2007 14:18:06 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Sung mà sức mấy mà tin,
Con đông chục đứa xập xình hết gân.
Đứa đu đứa kéo cẳng chân,
Sáng trưa chiều tối còn mần giống chi?
TSBT
 


Giống chi  là cái giống gì?
Trợn mau nói lẹ Nhạn đi kiếm liền
Hay là cái giống...kim tiền
Nếu là giống đó cảm phiền Nhạn...dông
NPN
Thi sĩ Ba trợn 29.09.2007 14:31:20 (permalink)
Nhạn dông có trở lại hông?
Trợn mua lít gụ chổng mông nhậu nè.
Trợn tui nói nhỏ ông nghe,
Bà Sang tuyệt lắm tui mê bả rùi!
Ông nhường bà đó cho tui
10 ngàn tui tặng hãy vui lòng cầm.
TSBT
vivi07 29.09.2007 20:49:59 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhạn dông có trở lại hông?
Trợn mua lít gụ chổng mông nhậu nè.
Trợn tui nói nhỏ ông nghe,
Bà Sang tuyệt lắm tui mê bả rùi!
Ông nhường bà đó cho tui
10 ngàn tui tặng hãy vui lòng cầm.
TSBT




Lòng cầm chỉ có mười ngàn
Lèm seo đổi đặng bà Sang cho nè
Có say chớ nói lè nhè
Cùng tui ngủ tạm vỉa hè chờ mai


he hhè hhhè ....
hongsang 29.09.2007 23:59:10 (permalink)
Chờ  mai...tui  trị  hai  ngừ.
Phương  Nhạn  dứ  Trợn...quá  trời  rùi  nghen.
Hai  ngừ...cứ  mãi  òn  èn...
Thì  tui  xách  gói...chạy  sang..qua  cò...
 
Qua  cò...[sm=3.gif] cò  đừng  có  lo..
Nấu  cơm  giặt  áo...cho  cò...sướng  hông?
Lổ  mũi  tui  8  gánh  lông
Cò  sương  cò  bảo...râu  Rồng...Trời  cho...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 00:03:06 bởi hongsang >
Thi sĩ Ba trợn 30.09.2007 23:05:28 (permalink)
Trời cho Sang...8 gánh lông,
Lại thêm mày én má hồng duyên xinh,
Trợn nhìn Sang phải sinh tình,
Sang ơi hai đứa chúng mình sánh duyên?
 
Trợn sương...sẽ kiếm nhiều tiền,
Mua xe "lắc xịt" mua kiềng dàng khe...(khè)
Bồng Sang đi tắm nữa nè...
Kỳ lưng, lau tóc, rồi..nấu chè cho ăn.
TSBT
NhàQuê 01.10.2007 00:10:37 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trời cho Sang...8 gánh lông,
Lại thêm mày én má hồng duyên xinh,
Trợn nhìn Sang phải sinh tình,
Sang ơi hai đứa chúng mình sánh duyên?
 
Trợn sương...sẽ kiếm nhiều tiền,
Mua xe "lắc xịt" mua kiềng dàng khe...(khè)
Bồng Sang đi tắm nữa nè...
Kỳ lưng, lau tóc, rồi..nấu chè cho ăn.
TSBT


 
Cho ăn còn lại được bồng
Vàng khè nạm khắp sao Hồng Sang chê
Xuống lên ngựa xịn đề huề
Kỳ hòm sấy tóc cận kề... chờ sai
Ở Trần một Trợn khó hai
 
  NQ
Thi sĩ Ba trợn 01.10.2007 06:00:23 (permalink)

Cho ăn còn lại được bồng
Vàng khè nạm khắp sao Hồng Sang chê
Xuống lên ngựa xịn đề huề
Kỳ hòm sấy tóc cận kề... chờ sai
Ở Trần một Trợn khó hai

NQ
 
Khó hai mà lại có ai mới buồn.
NhàQuê mái dột mưa tuôn
Trong nhà khỉ đột cỡi chuồng tắm mưa.
Tròng bình Trận thích cà cưa...
TSBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 10:48:59 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 251 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9