Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 228 của 251 trang, bài viết từ 3406 đến 3420 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 09.11.2011 08:10:03 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bộ xương sẽ khoái mê tơi,
Điện nước đầy đủ ăn chơi suốt ngày,
Lỡ mà có...chết lăn quay,
Sẽ đem ngâm rượu cái cây...vàng mười.


Vàng mười còn có...cây hai
Ngày đêm Ba Trợn đắm say cõi lòng

Vàng đang lên xuống lòng vòng (vàng ở VN á )
Sao không đem bán dùm...chồng đi em
NPN


honghac 18.11.2011 11:18:01 (permalink)


Đi em hổng hiểu gì hem
Cô tên Phương Nhạn xưng enh lạ nờ
Chú Trợn khò ngủ nằm mơ
Gọi em Phương Nhạn dần đơ cái giò
Thi sĩ Ba trợn 20.11.2011 22:36:41 (permalink)
Cái giò là giò của ai?
Hồng hồng, ốm ốm, lại đầy bông hoa.
Giò này hỏng của Thiên Nga,
Chắc là...cẳng Hạc vừa sa xuống giường.

Nam Phuong Nhan 21.11.2011 08:23:30 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cái giò là giò của ai?
Hồng hồng, ốm ốm, lại đầy bông hoa.
Giò này hỏng của Thiên Nga,
Chắc là...cẳng Hạc vừa sa xuống giường.



Xuống giường Hạc...nhảy lò cò
Em Trợn nủng nịu anh...bò lên mau
Mặt hạc trắng như bông...cau
Rồi chuyển sang xám hồi lâu xanh lè

(Cũng may chưa bị Trợn...đè )

NPN
honghac 22.11.2011 00:19:44 (permalink)
Xuống giường Hạc...nhảy lò cò
Em Trợn nủng nịu anh...bò lên mau
Mặt hạc trắng như bông...cau
Rồi chuyển sang xám hồi lâu xanh lè

(Cũng may chưa bị Trợn...đè )

NPN



Xanh lè vì em Trợn kè
Lấy tay kẹp cổ (anh) Hạc thè lưỡi ra
Lưỡi ra rồi lại lưỡi vô
Bỗng nghe cái bụp răng hô
nghiến nhằm


(Hu hu... đau quá! Đứt cái lưỡi anh Hạc rồi, lấy gì ăn tép)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 00:26:16 bởi honghac >
Nam Phuong Nhan 23.11.2011 09:10:06 (permalink)

Trích đoạn: honghac

Xuống giường Hạc...nhảy lò cò
Em Trợn nủng nịu anh...bò lên mau
Mặt hạc trắng như bông...cau
Rồi chuyển sang xám hồi lâu xanh lè

(Cũng may chưa bị Trợn...đè )

NPN



Xanh lè vì em Trợn kè
Lấy tay kẹp cổ (anh) Hạc thè lưỡi ra
Lưỡi ra rồi lại lưỡi vô
Bỗng nghe cái bụp răng hô
nghiến nhằm


(Hu hu... đau quá! Đứt cái lưỡi anh Hạc rồi, lấy gì ăn tép)


Nghiến nhầm nên Hạc la ầm:
Anh Nhạn sao lại cầm nhầm lưỡi...em?
Đâu có anh Nhạn chỉ xem
Xong rồi anh trả em đem đi....xào

(Lưỡi Hạc xào với...dầu hào
Bà con cô bác ăn vào...câm ngay
Bởi vì nó ngon quá tay
Miệng ngậm cái lưỡi lấy ai phun lời )

NPN
honghac 23.11.2011 12:37:38 (permalink)

Nghiến nhầm nên Hạc la ầm:
Anh Nhạn sao lại cầm nhầm lưỡi...em?
Đâu có anh Nhạn chỉ xem
Xong rồi anh trả em đem đi....xào

(Lưỡi Hạc xào với...dầu hào
Bà con cô bác ăn vào...câm ngay
Bởi vì nó ngon quá tay
Miệng ngậm cái lưỡi lấy ai phun lời )

NPN

 
Đi ... xào cho đầy một chão
Cái lưỡi anh Hạc ngon sao lạ kì
Em Trợn mau tới đây nì
Bằng không em nhạn tù tì tém ... ngon
 
Thi sĩ Ba trợn 26.11.2011 10:06:23 (permalink)
Tém ngon quá xá là ngon,
Bỗng dưng nhìn xuống chẳng còn...hàm răng...
Có người thừa gió bẻ măng,
Chờ tui xay xỉn hàm răng lấy xài...
Có ngon cho biết là ai?
Uyên Vy 26.11.2011 12:13:35 (permalink)
là Ai, không biết là Ai ?
ID ghi rõ tên Cai đây nè
mình ra bụi chuối sau hè
Ba Trợn muốn gặp Ba Nhe không nào
Thi sĩ Ba trợn 26.11.2011 21:46:07 (permalink)
Ba Trợn hỏng thể chui rào,
Cái mông lớn quá kẹt vào bụi tre.
Cắn răng thất hẹn Ba Nhe (Quên đâu còn răng nữa mà cắn)
Chờ cho nhỏ bớt mới...đè bạn nhen.
Nam Phuong Nhan 29.11.2011 11:51:43 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ba Trợn hỏng thể chui rào,
Cái mông lớn quá kẹt vào bụi tre.
Cắn răng thất hẹn Ba Nhe (Quên đâu còn răng nữa mà cắn)
Chờ cho nhỏ bớt mới...đè bạn nhen.


Bạn nhen...nhóm chút tro tàn
Thổi lên ngọn lửa làm nàng đam mê
Bổng nhiên nàng nổi máu...dê
Nàng đè chàng xuống chàng ...phê quá chừng

(Cũng may chàng hổng mất...quần )

NPN

Thi sĩ Ba trợn 03.12.2011 06:30:54 (permalink)
Quá chừng đã bảo là ngưng,
Bay cao té nặng gãy chân hết thời.
Nhạn thôi làm kiếp chim trời,
Làm chim cánh cụt cho người mua vui....
Uyên Vy 05.12.2011 10:26:16 (permalink)
Mua vui bằng cách nào đây
Có kiểu nào lạ Cô bày tui coi
nhưng xin cô chớ dùng roi
cô quất thì chắc cái vòi nó teo
Nam Phuong Nhan 05.12.2011 10:36:26 (permalink)
Nó teo thì mặc nó teo
Vy mà nằm xuống, Trợn...leo lên liền
Leo lên leo xuống riết...ghiền
Nếu Vy chẳng thấy bị phiền thì leo

(Một bầy con nít leo nheo [sm=MexicanWave.gif]
Cũng vì Trợn cứ đòi leo lên hoài )

NPN
Uyên Vy 05.12.2011 16:27:41 (permalink)
thì leo cũng đừng có quá lâu
em over weight nó lún sâu
nặng quá làm sao người ta thở
sợ rằng dập mất cái phao câu
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 228 của 251 trang, bài viết từ 3406 đến 3420 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9