Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 236 của 251 trang, bài viết từ 3526 đến 3540 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
honghac 06.02.2012 18:10:58 (permalink)


Nhậu cùng
có tới hai thùng
Mồi màng đủ món ngồi chung 1 bàn
Hề hề vui vẻ cả làng
Rót đầy li nữa tính tang tang tình

Nam Phuong Nhan 07.02.2012 09:18:48 (permalink)
Tang tình tang tính tình tang
Có con Hồng Hạc lang thang tìm ...mồi
Phương Nhạn bày sẳn ra rồi
Hạc tìm đâu nữa, mau ngồi lai rai

(Hôm nay phải uống cho say
Để cho Phương Nhạn "không say, không về"
Cua Rang Me 07.02.2012 14:42:31 (permalink)
Lai rai nhấm nháp đã ghê!
Lâng lâng tứ phía bốn bề mây giăng
Phương Nhạn chân bước lăn quăn
Sài Gòn Chợ Lớn mần răn đi zìa.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 14:46:26 bởi Cua Rang Me >
Nam Phuong Nhan 07.02.2012 15:29:41 (permalink)
[size=4]Đi zìa sao được mà zìa
Còn cua rang ...muối, còn beer đầy bàn
Xỉn quá thì ...nằm xuống sàn [sm=z_drunk.gif]
Ngày tư, ngày tết nhậu ...tràn cung mây

(Bà con cô bác xóm nầy
Toàn là đệ tử của thầy ...Lưu Linh )


Cua Rang Me 08.02.2012 09:51:04 (permalink)
Cung mây lạc chốn bồng lai
Chân dài kiều nữ bủa vây quá trời
Tỉnh rượu sự thật hởi ôi!
Ống cao, ống thấp Nhạn ngồi…bờ mương.
 
Nam Phuong Nhan 08.02.2012 15:54:03 (permalink)



Bờ mương có chú cua ...bò
Bò ngang, bò dọc vào lò ...than hoa
Mùi thơm trong đó toả ra
Mấy anh giển rượu chết ...cha vì ...thèm
Cua Rang Me 09.02.2012 08:12:59 (permalink)
Vì thèm, mấy ảnh đi tìm
Cua bên lò nướng, ảnh tìm lò quay
“Lên bờ, xuống ruộng” mấy ngày
Mà chưa tìm được lò hay bay mùi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 08:26:09 bởi Cua Rang Me >
Nam Phuong Nhan 09.02.2012 09:57:43 (permalink)

Bay mùi cua nướng khắp nơi
Mà sao Hồng Hạc đi chơi chưa về
Ba Trợn giơ tay xin ...thề
Hạc mà về đến cái ...mề nướng luôn
honghac 09.02.2012 10:55:12 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Bay mùi cua nướng khắp nơi
Mà sao Hồng Hạc đi chơi chưa về
Ba Trợn giơ tay xin ...thề
Hạc mà về đến cái ...mề nướng luôn





Nướng luôn đầu cổ cánh mề
Hồng Hạc thơm phức hổng chê móng giò
Nghe mùi không ai đành bỏ
Cùng nhau xúm xích nhậu cho vui nhà

(Ngon quá hít hà...
Trời ơi sao Hạc nói là..
nhậu Hạc? Hey
Đúng là Hồng Hạc ba lơn quá ! pó tay)

Cua Rang Me 09.02.2012 13:09:46 (permalink)


Vui nhà, vui cửa tẹt ga
Vui từ trong bếp vui ra ngoài đường
Bà con xúm đến chật vườn
Chen chân đứng ngắm Hạc hường (hồng) khỏa thân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 13:11:24 bởi Cua Rang Me >
honghac 09.02.2012 13:58:20 (permalink)


Khoả thân bởi nướng mình trần
Nhưng mà hổng thấy cái cần cò đâu
Nam nhi Hạc hồng màu vôi
Quý cô quý chị hâm nồi giấu luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 18:05:42 bởi honghac >
Nam Phuong Nhan 09.02.2012 16:40:20 (permalink)

Giấu luôn con Hạc ...khoả thân
Chị em phụ nữ định ...mần Hạc em
Nhưng cố trố mắt nhìn xem
Con giun nhỏ xíu ai đem đi mất rồi
Thi sĩ Ba trợn 11.02.2012 23:25:57 (permalink)
Mất rồi giun biến mất tiêu,
Tưởng là giun chỉ bị teo ai ngờ.
Bây giờ Hạc chắc...pờ... đờ...?
Chị em phụ nữ khóc mờ mắt luôn!
Uyên Vy 12.02.2012 11:52:14 (permalink)
Mắt luôn để ý tìm Ai
mà Ai lặn đến mấy ngày hổng zô
một trông hai đợi ba chờ
như bida nhớ cây cơ tròn đầu
honghac 12.02.2012 16:08:22 (permalink)

Tròn đầu sư cụ tụng lâu
Ba hồi sám hối trọc đầu sư luôn
Ni cô gõ mõ nghe buồn
Chú tiểu dọng lớn tiếng chuông vang rền
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 236 của 251 trang, bài viết từ 3526 đến 3540 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9