Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 243 của 251 trang, bài viết từ 3631 đến 3645 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 13.10.2012 22:05:32 (permalink)
Mà mò lại trúng cái...mo,
con cu...a nhỏ xíu làm cho hết hồn!
Hèn chi thiên hạ họ đồn,
Trái bom nặng ký dây bom tí hèo!
ms.witch 14.10.2012 18:03:53 (permalink)
tí hèo - tèo hí phải hôn ?
cu tèo vẫn ổn, vẫn như thuở nào!
cơ mờ trợn thấy sao sao
chắc là tại Trợn ngó trước, chẳng chịu ngó sau đó mà!

Thi sĩ Ba trợn 15.10.2012 03:55:43 (permalink)
Đó mà cho Trợn can nha,
Trước thì ...cu Tí, sau là...đít teo.
Đã vậy còn bị mốc meo,
Thà là không thấy, thấy sao quá buồn!!!!
Nam Phuong Nhan 18.10.2012 13:15:08 (permalink)

Quá buồn vì cái ...đít teo
Mua quần độn ...đít mà trèo hái ...hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Trèo cây quần độn rách ...babốn đường!!!!


Thi sĩ Ba trợn 26.10.2012 10:01:47 (permalink)
Bốn đường toác hoác toang hoang,
Chỉ còn 4 rẻo trông càng khó coi.
Thôi thì lột quách cho rồi,
Dù gì Nhạn cũng chịu chơi nhất mà.
Nam Phuong Nhan 30.10.2012 10:18:53 (permalink)
Nhất mà hổng được thưởng gì?
Ba Trợn... tức ...khóc tỉ ti cả ngày
Anh Nhạn thấy vậy: thôi nầy
Thưởng ngay ...xúc xích vừa dài, vừa ...to.


Thi sĩ Ba trợn 26.11.2012 03:01:18 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Nhất mà hổng được thưởng gì?
Ba Trợn... tức ...khóc tỉ ti cả ngày
Anh Nhạn thấy vậy: thôi nầy
Thưởng ngay ...xúc xích vừa dài, vừa ...to.



Vừa to Trợn vẫn buồn xo,
Bởi vì xúc xích bằng... bò...China
Mới ăn đau bụng chết cha,
Tào Tháo nó rượt hết ba bốn ngày...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 11:02:20 bởi Thi sĩ Ba trợn >
ms.witch 17.12.2012 17:42:07 (permalink)
bốn ngày luyện chưởng phim... Tào
hèn chi nghe Trợn thét gào... chổng mông
bi giờ cho hỏi thiệt lòng
xúc xích Úc à nhầm, xúc xích Đức, với Hồng Kông, cái nào vừa ??

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2012 17:43:17 bởi minhthanh_love >
Nam Phuong Nhan 18.12.2012 14:27:20 (permalink)

Nào vừa xúc xích, lạp xường
Tôm khô, củ kiệu hết đường ...thối lui
Tết đến rồi bà con ơi
Mau mau chuẩn bị mình chơi ...mút mùa


(Nhắn Thanh tết nhớ vô ...chùa
Cầu xin sư cụ cho ...bùa về đeo
Hông chừng năm mới, năm meo
Đàn ông già trẻ đi theo xếp hàng )
ms.witch 23.12.2012 12:47:53 (permalink)
mút mùa là bấy nhiêu năm ?
chơi mà dữ thế, thành tăm bi giờ
chỉ cần đủ một ván cờ
Thanh e là Nhạn mịt mờ khói sương


(Nhắn Nhạn tết ở ngoài đường
đem thêm chiếc chiếu với rương...giấy tiền
Hồng chừng mấy ẻm mọi miền
xếp hàng xin chút tình duyên về xài
Dư cho Thanh miếng...lai rai
à nhầm :
Tiếc là Thanh đã ăn chay
K thì cũng quất một miếng ngay cái...mồm

Thi sĩ Ba trợn 27.12.2012 06:17:02 (permalink)
Khói sương là chuyện bình thường,
Bao năm dày dạn phong sương sá gì.
Cờ người cứ việc ta đi,
Lui lui tiến tiến đêm thì qua đêm!

Nam Phuong Nhan 18.01.2013 13:46:42 (permalink)
Qua đêm rồi lại đến ngày,
Mà Trợn vẫn cứ miệt mài cày thêm
Hết ngày rồi lại đến đêm,
Mà Trợn vẫn muốn cày thêm qua ngày !
(Ba Trợn có mỗi cái cày
Lui lui, tới tới suốt ngày, suốt đêm
Cày nát cái đám ruộng chim
Ý lộn: cày nát cả đám ruộng ...chiêm
Mà chưa rải giống, bỏ diêm tro vào
Ngày đêm cứ cày ào ào)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 12:48:12 bởi Nam Phuong Nhan >
Thi sĩ Ba trợn 08.04.2013 03:50:07 (permalink)
Qua ngày qua tháng qua năm,
Thời gian vùn vụt già căm mất rồi
Lưng còng, da trổ đồi mồi
Gần trăm tuổi hạc Trợn hồi cái xuân!
Nam Phuong Nhan 08.04.2013 16:24:17 (permalink)
Cái Xuân thấm thoát qua rồi
Cái già nó đến nó ...ngồi ngoài hiên
Ước gì luyện được thuốc ...tiên
Cho Ba Trợn ..."ấy" như ...điên suốt ngày
 
NPN
Thi sĩ Ba trợn 10.04.2013 07:38:47 (permalink)
Suốt ngày Trợn cứ loay hoay,
Ấy như không đủ mặt mày nhăn nheo
Người già còn có tí teo,
Không còn xài nữa vẫn đeo mới buồn!!!!!
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 243 của 251 trang, bài viết từ 3631 đến 3645 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9