Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 251 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
dieuthuocla88 06.08.2013 20:00:46 (permalink)
Hà rầm là bởi duyên thầm
Không đâu thiếu vải mới ầm ầm theo
Trợn xinh lại có mo treo
Thiên hạ bàn tán í eo suốt ngày
 
Nam Phuong Nhan 07.08.2013 09:58:02 (permalink)
Suốt ngày ngắm gái không ...quần
Tối về vợ bắt lên giường lại ...than
Than rằng anh đã hết ...gân
Súng ống teo nhách còn mần ăn chi
dieuthuocla88 12.08.2013 00:41:21 (permalink)
Ăn chi đây khi tiền cạn túi
Nhìn người ta hờn tủi bước đi
Ngày xưa hoành tráng khinh khi
Bây giờ mạt hạn nhìn gì cũng ham 
 
làm 68 hoài giờ chuyển sang 7768 cho lạ nhé các bác
Cua Rang Me 13.08.2013 17:20:26 (permalink)
Cũng ham cái của người phàm
Nhưng hết xí quách còn làm ăn chi
Cua tui kính Nhạn một ly
Gò Đen coi thử có…phì lên không
Nam Phuong Nhan 16.08.2013 13:04:43 (permalink)
Lên không? "nó" ...hổng chịu lên
Bà xã nằm đó bả ...rên hừ hừ
Nó bảo: gì cũng ...từ từ
Ông nhậu cho cố bi chừ kêu lên
 
(Ông nghe thấy vậy cũng ...rên:
Gò đen một lít cũng hên có mồi)
dieuthuocla88 17.08.2013 13:07:08 (permalink)
Kêu lên những tiếng hừ hừ
Nam phương hoảng sợ đứ đừ nằm yên
Vợ hắn lại hét như điên
Bây giờ mày vẫn nằm yên được à 


(Nam phương bản tính thật thà
Dạ vâng thưa chị nó già nằm yên)
 
Nam Phuong Nhan 20.08.2013 09:31:32 (permalink)
Được à, mầy ...chết với ...bà
Cả ngày:
Rượu, bia, thuốc lá chưa già đã ...teo
Cho nên:
Điếu thuốc lá, mặt héo queo
Cả người mềm nhũn nhăn nheo (sao) ...trả bài 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2013 16:31:53 bởi Nam Phuong Nhan >
dieuthuocla88 04.09.2013 12:16:03 (permalink)
Trả bài cô giáo lại cười tươi
Nam phương một xó gầy rộp người
Vợ hắn nằm bên cười khanh khách
Ôi chuyện thế gian ngẫm lại cười
 
(Lâu rồi chẳng ghé thớt đối thơ
Bỗng nhiên vắng lặng tựa như tờ
Anh em đâu hết hay bận việc
Để cho thớt buồn chợt ngẩn ngơ )
 
 
 
 
Nam Phuong Nhan 04.09.2013 15:16:07 (permalink)
Lại cười khanh khách rồi à
Hôm qua ghé lại thấy nhà vắng tanh
Điếu thuốc lá, mặt tái xanh
Đang ...quỳ dưới đất nói: anh ...yêu mình
 
Vợ điếu thuốc, đứng ...khuỳnh khuỳnh
Mắt trợn, mồm hét: ông đừng ...nịnh tui
Hổm rày tui hổng... có vui
Chưa tiến ông đã rút lui về ...mùng
Tức quá nên tui ...nổi khùng
Nhạn nghe tới đó ...lùng bùng lỗ tai
Chưa kiếu đã vội chạy ngay
Về tới xóm tám vẫn ...quay mòng mòng
Thiệt khổ cho kiếp làm chồng
dieuthuocla88 05.09.2013 20:24:11 (permalink)
Yêu mình bài trả đều đều
Đến khi không trả lại kêu mình lừa
Tuổi cao sức chẳng như xưa
Ruộng nhà một kiếp cày bừa chán ghê
Nên hôm ghé quán cafe
Gặp cô tiếp thị mà mê tối ngày
Thân trai ôi kiếp đắng cay
Vợ xinh nhưng vẫn muốn hay vợ người :D
 
Em mới bị vợ đá đang fa mà thím toàn làm thơ trêu em :( 
Thi sĩ Ba trợn 07.09.2013 20:13:17 (permalink)
Chán ghê Thuốc cứ u mê,
Bị đá chuyện nhỏ mông ê thôi mà
Hỏng cần rên rỉ kêu ca,
Còn làm thơ được là ta cứ cười 
Nam Phuong Nhan 10.09.2013 12:05:15 (permalink)
Cứ cười, cứ khóc, cứ ...la
Cái cõi ...ta bà nầy chỉ thế thôi
Chừng nào hết sức, hết hơi
Đi kiếm Diêm chúa mà chơi ...năm mười
NPN
 
Thi sĩ Ba trợn 11.09.2013 10:04:49 (permalink)
Năm mười mười lăm hai mươi,
Núp trong hốc kẹt hai người mí nhau,
Cầu cho nó kiếm thật lâu
Ngồi gần phê quá cùng nhau núp hoài
Nam Phuong Nhan 11.09.2013 13:20:05 (permalink)
Núp hoài trong cái xó nhà
Trợn mí ...Phương Nhạn xứt ...bà cái môi
Vừa đau, vừa ...sướng ...trời ơi
Ước gì trẻ mãi để chơi ...năm mười
 
NPN
Thi sĩ Ba trợn 15.09.2013 05:28:24 (permalink)
Năm mười....thuở nhỏ khó quên,
Đang núp trong bụi hồng bên nhà người
Bỗng chó họ sủa vang trời,
Phóng ra mà đớp ngay đùi thấy ghê!
 
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 251 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9