Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 251 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Tùng Anh 02.12.2007 00:17:49 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Ta buồn ta uống cho say
Uống say ta sẽ quên ngay nỗi buồn
Uống say mà vẫn còn buồn
Thôi ta ngưng uống gửi buồn vào thơ
Vân thơ là để ta mơ
Cũng cho ta gửi tâm thơ nỗi buồn
Snow



Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn
Buồn đi vào mộng buồn luồn tâm tư
Buồn nên ta cứ trầm tư
Buồn nên ta cứ làm thơ ngày ngày
Tùng Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2007 00:19:01 bởi Tùng Anh >
Snow 02.12.2007 00:48:10 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn
Buồn đi vào mộng buồn luồn tâm tư
Buồn nên ta cứ trầm tư
Buồn nên ta cứ làm thơ ngày ngày
Tùng Anh



Ngày ngày rồi lại đêm đêm
Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi đi
Nỗi buồn lại chẳng qua đi
Để ta ôm mối sầu bi trọn đời
Snow
Tùng Anh 02.12.2007 01:00:46 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Ngày ngày rồi lại đêm đêm
Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi đi
Nỗi buồn lại chẳng qua đi
Để ta ôm mối sầu bi trọn đời
Snow



Trọn đời làm bạn sao trời
Vui cùng với gió buồn cùng với mưa
Nhiều người nhìn thấy chịu thua
Con nhỏ sao chẳng ai đưa câu tình
Tùng Anh

Snow 02.12.2007 01:33:30 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Trọn đời làm bạn sao trời
Vui cùng với gió buồn cùng với mưa
Nhiều người nhìn thấy chịu thua
Con nhỏ sao chẳng ai đưa câu tình
Tùng Anh



Câu tình sao chẳng ai đưa
Người ta chẳng thấy chứ Snow đưa rồi
Tại nhỏ vui mải bên đồi
Cùng mưa cùng gió lại đòi cùng sao
Cùng sao ca hát nghêu ngao
Nào đâu có biết, người nao (nào) thương thầm
Snow
hoamattroi 02.12.2007 02:29:15 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Câu tình sao chẳng ai đưa
Người ta chẳng thấy chứ Snow đưa rồi
Tại nhỏ vui mải bên đồi
Cùng mưa cùng gió lại đòi cùng sao
Cùng sao ca hát nghêu ngao
Nào đâu có biết, người nao (nào) thương thầm
Snow


Thương thầm chả nói ai hay
Cho người thơ thẩn ngày ngày trông tin
Câu tình Snow cứ lặng thinh
Cho hồn Trời héo bớt xinh rùi nè
HMT



trainhaqueso1 02.12.2007 05:12:52 (permalink)

Trích đoạn: hoamattroi


Trích đoạn: Snow

Câu tình sao chẳng ai đưa
Người ta chẳng thấy chứ Snow đưa rồi
Tại nhỏ vui mải bên đồi
Cùng mưa cùng gió lại đòi cùng sao
Cùng sao ca hát nghêu ngao
Nào đâu có biết, người nao (nào) thương thầm
Snow


Thương thầm chả nói ai hay
Cho người thơ thẩn ngày ngày trông tin
Câu tình Snow cứ lặng thinh
Cho hồn Trời héo bớt xinh rùi nè
HMT



 
Rùi nè đã phải lòng nhau
Duyên ai đã bén xờ nâu < snow > mất rồi
Chờ xuân cây cỏ đâm chồi
Se duyên bện tóc đắp bồi tương lai.
 
tnqs0117.
 
hề... hề... hề....
Tùng Anh 02.12.2007 23:52:53 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Rùi nè đã phải lòng nhau
Duyên ai đã bén xờ nâu < snow > mất rồi
Chờ xuân cây cỏ đâm chồi
Se duyên bện tóc đắp bồi tương lai.

tnqs0117.

hề... hề... hề....


Tương lai có phải ngày mai?
Hay là ngày mốt hay là ngày kia?
Ngày nào dám nói chuyện kia (thương thầm)
Thì ai mới biết cùng kia đắp bồi
Tùng Anh

Snow 03.12.2007 01:09:48 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Tương lai có phải ngày mai?
Hay là ngày mốt hay là ngày kia?
Ngày nào dám nói chuyện kia (thương thầm)
Thì ai mới biết cùng kia đắp bồi
Tùng Anh



Đắp bồi cho nhỏ sang đây
Cùng nhau ta hát, ta xây đắp tình
Rồi thì bàn chuyện chúng mình
Có Trời làm chứng, chúng mình quen nhau
Snow
hoamattroi 03.12.2007 01:27:43 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Đắp bồi cho nhỏ sang đây
Cùng nhau ta hát, ta xây đắp tình
Rồi thì bàn chuyện chúng mình
Có Trời làm chứng, chúng mình quen nhau
Snow


Quen nhau mà được với Trời
Trời cho nắng đốt rã rời thân Snow 
Trời cho chia cắt nhịp cầu
Cho Tùng Anh ở cung lầu Trời xây 
HMT

Snow 03.12.2007 01:45:55 (permalink)

Trích đoạn: hoamattroi

Quen nhau mà được với Trời
Trời cho nắng đốt rã rời thân Snow 
Trời cho chia cắt nhịp cầu
Cho Tùng Anh ở cung lầu Trời xây 
HMT


Trời xây ở tại cung mây
Snow đây cũng quyết lên mây tìm nàng
Trời kia chớ có vội vàng
Bắt nàng đem nhốt trên làn mây bay
Mây bay cũng sẽ có ngày
Snow đây tìm thấy Tùng Anh mang về
Thân đây dù có ê chề
Tìm Anh không thấy không về đơn côi
Snow
hoamattroi 03.12.2007 01:57:22 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Trời xây ở tại cung mây
Snow đây cũng quyết lên mây tìm nàng
Trời kia chớ có vội vàng
Bắt nàng đem nhốt trên làn mây bay
Mây bay cũng sẽ có ngày
Snow đây tìm thấy Tùng Anh mang về
Thân đây dù có ê chề
Tìm Anh không thấy không về đơn côi
Snow


Đơn côi là phải lắm rồi
Tùng Anh ở giữa mình đôi co hoài
Mà Snow đổ oan Trời roài
Trời nào có bắt Anh coài mần chi
Rằng Trời cũng phận nữ nhi
Cũng yếu cũng ớt làm chi được nàng
Thôi thì Trời sẽ làm thang
Cho Sờ Nâu với Anh tan giữa Trời
HMT
trainhaqueso1 03.12.2007 03:36:44 (permalink)

Trích đoạn: hoamattroi


Trích đoạn: Snow

Trời xây ở tại cung mây
Snow đây cũng quyết lên mây tìm nàng
Trời kia chớ có vội vàng
Bắt nàng đem nhốt trên làn mây bay
Mây bay cũng sẽ có ngày
Snow đây tìm thấy Tùng Anh mang về
Thân đây dù có ê chề
Tìm Anh không thấy không về đơn côi
Snow


Đơn côi là phải lắm rồi
Tùng Anh ở giữa mình đôi co hoài
Mà Snow đổ oan Trời roài
Trời nào có bắt Anh coài mần chi
Rằng Trời cũng phận nữ nhi
Cũng yếu cũng ớt làm chi được nàng
Thôi thì Trời sẽ làm thang
Cho Sờ Nâu với Anh tan giữa Trời
HMT


 
Giữa trời mà cũng đòi tan
Sao không cất tạm một gian lều tình?
Luồn kim ,se chỉ chúng mình
Gối êm mộng ấm bồng bềnh mây duyên.
tnqs0117.
hề... hề... hề...
Snow 03.12.2007 20:41:16 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Giữa trời mà cũng đòi tan
Sao không cất tạm một gian lều tình?
Luồn kim ,se chỉ chúng mình
Gối êm mộng ấm bồng bềnh mây duyên.
tnqs0117.
hề... hề... hề...

Duyên mây kết chặc duyên mây
Lều tình kết chặc bằng dây tơ hồng
 Tơ hồng sưởi ấm đêm đông
Lều tình gió thoảng thơm nồng hương thơ
Snow
trainhaqueso1 04.12.2007 00:42:27 (permalink)

Trích đoạn: Snow


Trích đoạn: trainhaqueso1

Giữa trời mà cũng đòi tan
Sao không cất tạm một gian lều tình?
Luồn kim ,se chỉ chúng mình
Gối êm mộng ấm bồng bềnh mây duyên.
tnqs0117.
hề... hề... hề...

Duyên mây kết chặc duyên mây
Lều tình kết chặc bằng dây tơ hồng
 Tơ hồng sưởi ấm đêm đông
Lều tình gió thoảng thơm nồng hương thơ
Snow



Hương thơ mình trải chiếu hồng
Dốc bầu tâm sự mấy đồng rượu cay
Gối đêm là một cánh tay
Giấc tình nhung lụa cho say trọn đời.

tnqs0117.
hề...hề... hề...
Tùng Anh 04.12.2007 00:49:16 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Hương thơ mình trải chiếu hồng
Dốc bầu tâm sự mấy đồng rượu cay
Gối đêm là một cánh tay
Giấc tình nhung lụa cho say trọn đời.

tnqs0117.
hề...hề... hề...


Trọn đời xin được một lời
Yêu em thắm thiết không lời gian ngoa
Nhưng lời yêu khó nói ra
Cho nên ta vẫn là ta - một mình
Tùng Anh

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 251 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9