Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 251 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
trainhaqueso1 04.12.2007 00:57:40 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: trainhaqueso1

Hương thơ mình trải chiếu hồng
Dốc bầu tâm sự mấy đồng rượu cay
Gối đêm là một cánh tay
Giấc tình nhung lụa cho say trọn đời.

tnqs0117.
hề...hề... hề...


Trọn đời xin được một lời
Yêu em thắm thiết không lời gian ngoa
Nhưng lời yêu khó nói ra
Cho nên ta vẫn là ta - một mình
Tùng Anh



 
Một mình ông nói điêu ngoa
Làm gì có chuyện ôm hoa giữa lều
Thôi thôi chớ nổi máu liều
Vợ ông nổi giận xuất chiêu ông nhừ.
 
tnqs0117.
 
hề...hề...
hoamattroi 04.12.2007 17:04:43 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1


Một mình ông nói điêu ngoa
Làm gì có chuyện ôm hoa giữa lều
Thôi thôi chớ nổi máu liều
Vợ ông nổi giận xuất chiêu ông nhừ.

tnqs0117.

hề...hề...


Ông nhừ cũng đáng lắm mừ
Ai thời trêu ghẹo người từ cung trăng
Gió ghé sân thủ thỉ rằng
Trời mà nổi giận.. ông thăng có ngày


trainhaqueso1 04.12.2007 17:31:26 (permalink)

Trích đoạn: hoamattroi


Trích đoạn: trainhaqueso1


Một mình ông nói điêu ngoa
Làm gì có chuyện ôm hoa giữa lều
Thôi thôi chớ nổi máu liều
Vợ ông nổi giận xuất chiêu ông nhừ.

tnqs0117.

hề...hề...


Ông nhừ cũng đáng lắm mừ
Ai thời trêu ghẹo người từ cung trăng
Gió ghé sân thủ thỉ rằng
Trời mà nổi giận.. ông thăng có ngày

 
 
 
Có ngày tức nước vỡ bờ
Ông thăng bà lại phải đơ một mình
Đành không gieo những vô tình
Chày đơn ,cối chiếc hóa thành nỉ non.
 
tnqs0117.
hề...hề....
thotroidat 05.12.2007 18:43:39 (permalink)







Đừng ham nhưng vẫn cứ tham
Làm sao biết trước chuyện đời xảy ra
l
Snow 06.12.2007 01:27:07 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Trọn đời xin được một lời
Yêu em thắm thiết không lời gian ngoa
Nhưng lời yêu khó nói ra
Cho nên ta vẫn là ta - một mình
Tùng Anh

Có ngày tức nước vỡ bờ
Ông thăng bà lại phải đơ một mình
Đành không gieo những vô tình
Chày đơn ,cối chiếc hóa thành nỉ non.

tnqs0117.
hề...hề....


Nỉ non một lời sắc son
Yêu em nhưng ngại,...lời son ngập ngừng
Nhờ nàng mở lối nên mừng
Duyên kia đã đến ngập ngừng làm chi
Giờ đây anh nói tức thì
Yêu em anh nguyện cùng đi trọn đời
Snow
trainhaqueso1 06.12.2007 07:54:31 (permalink)

Trích đoạn: Snow


Trích đoạn: Tùng Anh

Trọn đời xin được một lời
Yêu em thắm thiết không lời gian ngoa
Nhưng lời yêu khó nói ra
Cho nên ta vẫn là ta - một mình
Tùng Anh

Có ngày tức nước vỡ bờ
Ông thăng bà lại phải đơ một mình
Đành không gieo những vô tình
Chày đơn ,cối chiếc hóa thành nỉ non.

tnqs0117.
hề...hề....


Nỉ non một lời sắc son
Yêu em nhưng ngại,...lời son ngập ngừng
Nhờ nàng mở lối nên mừng
Duyên kia đã đến ngập ngừng làm chi
Giờ đây anh nói tức thì
Yêu em anh nguyện cùng đi trọn đời
Snow


 
Trọn đời? nói hão không chừng
Tới khi giập mật ngậm gừng sợ cay
Hạt tiêu ớt hiểm là đây
Không tin cứ mó biết ngay của mình
Lời yêu chớ vội trao tình
Phòng khi cái bụng chình ình em lo !
Lời anh có ngọt ro ro
Thì thôi em cũng phải co tai vào
Không đón mận chẳng mời đào
Còn kinh giọng tán XỜ NAO < snow > ngọt lừ !
 
tnqs0117.
hề... hề..... hề...
Snow 07.12.2007 01:17:55 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Trọn đời? nói hão không chừng
Tới khi giập mật ngậm gừng sợ cay
Hạt tiêu ớt hiểm là đây
Không tin cứ mó biết ngay của mình
Lời yêu chớ vội trao tình
Phòng khi cái bụng chình ình em lo !
Lời anh có ngọt ro ro
Thì thôi em cũng phải co tai vào
Không đón mận chẳng mời đào
Còn kinh giọng tán XỜ NAO < snow > ngọt lừ !

tnqs0117.
hề... hề..... hề...

Ngọt lừ sao lại bảo kinh
Lời kia thật sự, không tin đừng bàn
Bạn này đầu óc vội vàng
Suy nghĩ tới mức bụng nàng phình to
Dẫu đem vàng khối tặng cho
Snow đây hổng dám làm to bụng nàng
Làm ăn sao lại vội vàng
Kẻo mang vạ tới cả làng tránh xa
Người ta ngay thẳng thật thà
Nhà Quê nghĩ bậy quả là thiệt oan
Snow
Tùng Anh 08.12.2007 00:13:36 (permalink)

Trích đoạn: Snow
Ngọt lừ sao lại bảo kinh
Lời kia thật sự, không tin đừng bàn
Bạn này đầu óc vội vàng
Suy nghĩ tới mức bụng nàng phình to
Dẫu đem vàng khối tặng cho
Snow đây hổng dám làm to bụng nàng
Làm ăn sao lại vội vàng
Kẻo mang vạ tới cả làng tránh xa
Người ta ngay thẳng thật thà
Nhà Quê nghĩ bậy quả là thiệt oan
Snow



Thiệt oan cho người dối gian
Đừng có nói bậy Snow ngoan nhất nhà
Đi đâu Snow cũng thật thà
Anh yêu em nhất thiệt mà - Hổng dám tin
Tùng Anh

trainhaqueso1 08.12.2007 02:20:20 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: Snow
Ngọt lừ sao lại bảo kinh
Lời kia thật sự, không tin đừng bàn
Bạn này đầu óc vội vàng
Suy nghĩ tới mức bụng nàng phình to
Dẫu đem vàng khối tặng cho
Snow đây hổng dám làm to bụng nàng
Làm ăn sao lại vội vàng
Kẻo mang vạ tới cả làng tránh xa
Người ta ngay thẳng thật thà
Nhà Quê nghĩ bậy quả là thiệt oan
Snow



Thiệt oan cho người dối gian
Đừng có nói bậy Snow ngoan nhất nhà
Đi đâu Snow cũng thật thà
Anh yêu em nhất thiệt mà - Hổng dám tin
Tùng Anh



 
Dám tin lời chú cuội già
Để cho nguyệt vỡ thành ra hai phần
Nửa đau đến mất tinh thần
Nửa sưng tấy chẳng biết mần chi đây?
Khố kia cứ bện cho dầy
Chắc ăn kẻo lỡ có ngày xác xơ.
 
tnqs0117.
 
hề...hề..hề...
 
 
Tùng Anh 08.12.2007 12:57:43 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Dám tin lời chú cuội già
Để cho nguyệt vỡ thành ra hai phần
Nửa đau đến mất tinh thần
Nửa sưng tấy chẳng biết mần chi đây?
Khố kia cứ bện cho dầy
Chắc ăn kẻo lỡ có ngày xác xơ.

tnqs0117.

hề...hề..hề...

 
Xác xơ nên mới ốm o
Tội nghiệp thân cuội co ro giữa trời
Trăm năm cuội vẫn còn ngồi
Thế gian nhìn xuống đếm thời gian trôi
Tùng Anh
Nam Phuong Nhan 08.12.2007 13:49:54 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: trainhaqueso1

Dám tin lời chú cuội già
Để cho nguyệt vỡ thành ra hai phần
Nửa đau đến mất tinh thần
Nửa sưng tấy chẳng biết mần chi đây?
Khố kia cứ bện cho dầy
Chắc ăn kẻo lỡ có ngày xác xơ.

tnqs0117.

hề...hề..hề...

 
Xác xơ nên mới ốm o
Tội nghiệp thân cuội co ro giữa trời
Trăm năm cuội vẫn còn ngồi
Thế gian nhìn xuống đếm thời gian trôi
Tùng Anh


 
Thời gian trôi quá là nhanh
Da mòi, tóc bạc nay anh đã già  
Giờ đây chỉ thích đá...gà
Chăm sóc hoa kiễng ở nhà với em
NPN
HÀN PHONG 08.12.2007 17:16:46 (permalink)


Thời gian trôi quá là nhanh
Da mòi, tóc bạc nay anh đã già  
Giờ đây chỉ thích đá...gà
Chăm sóc hoa kiễng ở nhà với em
NPN


 
Với em hay với cô nào
Anh nói cho rõ kẻo em cào rách da
Anh luôn miệng nói đã già
Đã già còn muốn đá gà với ai?
TL...T
trainhaqueso1 08.12.2007 17:48:18 (permalink)

Trích đoạn: HÀN PHONG

Thời gian trôi quá là nhanh
Da mòi, tóc bạc nay anh đã già  
Giờ đây chỉ thích đá...gà
Chăm sóc hoa kiễng ở nhà với em
NPN



Với em hay với cô nào
Anh nói cho rõ kẻo em cào rách da
Anh luôn miệng nói đã già
Đã già còn muốn đá gà với ai?
TL...T


 
Với ai xe chỉ luồn kim
Đêm về mơ mộng đá chim đá gà
Cựa non hay cựa đã già
Lo em thịt thắm còn da anh mồi.
 
tnqs0117.
hề...hề....hề....
 
hoangau 09.12.2007 21:37:24 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1
Với ai xe chỉ luồn kim
Đêm về mơ mộng đá chim đá gà
Cựa non hay cựa đã già
Lo em thịt thắm còn da anh mồi.
 
Anh mồi chỉ tốn rượu thôi
Rượu ngon thì hết, mồi tồi thì dư.
Anh ôm "cựa" khóc hu hu
Tưởng còn xịn lắm, ai ngờ ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2007 21:39:13 bởi hoangau >
trainhaqueso1 09.12.2007 22:04:41 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: trainhaqueso1
Với ai xe chỉ luồn kim
Đêm về mơ mộng đá chim đá gà
Cựa non hay cựa đã già
Lo em thịt thắm còn da anh mồi.
 
Anh mồi chỉ tốn rượu thôi
Rượu ngon thì hết, mồi tồi thì dư.
Anh ôm "cựa" khóc hu hu
Tưởng còn xịn lắm, ai ngờ ...  nát tươm


 
Nát tươm thì vá cho lành
Qua THAI < thailand > một chuyến cũng thành mới coong
Chuông kia lại vạng boong boong
Búa tiên anh nắn nồi xoong lại tình.
 
tnqs0117.
hề... hề... hề....
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 251 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9