Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 251 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
James Jee 01.08.2007 13:23:12 (permalink)
Phần đó là của yenson
Cắt đi buồn lắm yenson khóc thầm
Cứ lo cứ bón cứ chăm
Chừng nào nó lớn nó thăm yenson
#91
    lyenson 01.08.2007 14:40:12 (permalink)
    Tui viết "...trừ phần đó ra"
    Bạn nhập "phần đó", sai đôi ba đường!
    Thứ nhất, Ý đã tỏ tường
    Thứ nhì bạn đã xem thường luật chơi...
    #92
      Nam Phuong Nhan 01.08.2007 16:29:03 (permalink)
      Luật chơi là phải cho vui
      Nhầm lẫn tí xíu thì...thui bạn à
      Lần sau xách cây chổi chà
      Nếu mà sai nữa...quét nhà giùm tui
       
      NPN
      #93
        NganGiang 01.08.2007 23:44:04 (permalink)
        Giùm tui chặt cái cành đa
        Lâu ngày nó tỏa la đà đường đi.
        Chặt luôn cả cái cây si
        Ngày ngày nó đứng, nó đi theo hoài.
        #94
          giotmuatim 02.08.2007 18:52:53 (permalink)
          Theo hoài chi dzị ,Ấy ơi
          Khiến cho Đây phải lang thang đi hoài
          Bởi sợ Ấy biết thôn Đoài
          Có ngôi nhà nhỏ màu tường tím sim.
          #95
            Thi sĩ Ba trợn 03.08.2007 21:50:25 (permalink)
            Tím sim đừng tốn công tìm.
            Ngôi nhà tím ấy đã chìm đáy sông
            Lang thang chi nữa mắc công
            Đi coi cầu gãy ở sông...(Missisipi) kia kìa.
            Cây cầu bỗng bị đứt lìa,
            Bao xe đang chạy bị xìa xuống sông
            Mấy người có biết hay không,
            Hãng Trợn gần đó vòng vòng hai miles.
            Có nhiều người suýt bị die,
            Giờ cầu xập họ vừa bye ra về.
            Trể hơn chút nữa là phê.
            Đi thăm Hà bá hết đề câu thơ.
            TSBT
             
             
             
            Mile: dặm
             
            #96
              Nam Phuong Nhan 04.08.2007 08:11:39 (permalink)
              Câu thơ mang chút nghĩa tình
              Chúc mừng Ba Trợn của mình thoát...tai
              Từ giờ cho đến ngày mai
              Trợn ui đừng có hăng say qua cầu
              #97
                Thi sĩ Ba trợn 04.08.2007 13:02:45 (permalink)
                Qua cầu lại nhớ bạn thơ,
                Anh chàng nào đó cứ chờ chổng mông.[sm=ex29.gif]
                Ba Trợn mà rớt xuống sông,
                Bắt hồn tên đó đừng hòng trốn tui.[sm=yike.gif]
                TSBT
                #98
                  TimEm 04.08.2007 13:24:04 (permalink)
                  Trốn tui đọc ngược túi chôn
                  Vùi anh Ba Trợn mất hồn xuống sông
                  Bao nàng thi Sỷ chổng mông
                  Xác người thơ ấy lại lồng về đây
                   
                  TE
                  #99
                    Thi sĩ Ba trợn 04.08.2007 21:57:56 (permalink)
                    Trốn tui đọc ngược túi chôn
                    Vùi anh Ba Trợn mất hồn xuống sông
                    Bao nàng thi Sỷ chổng mông
                    Xác người thơ ấy lại lồng về đây
                     
                    TE
                     
                     
                     
                    Về đây bắt cả "Tìm em"
                    Anh chàng thi sĩ lem nhem mắt mờ.
                    Khoái màn đọc ngược ngu ngơ,
                    Chổng mông, đọc ngược, làm thơ nhớ nàng.
                    TSBT
                     
                    Tóc nâu 04.08.2007 22:23:16 (permalink)


                    Nhớ nàng
                    Ba Trợn giả trai

                    Tán hươu, tán vượn, tán dai quá chừng...
                    May nhờ bửa nọ lừng khừng,
                    Nam Nhạn phát hiện..., ăn mừng chuyện dzui!
                    Bà con lối xóm bùi ngùi...
                    Thương thầm , trộm nhớ Trợn tui... lắm mà!!!

                    Tóc nâu.


                    Thi sĩ Ba trợn 04.08.2007 22:31:36 (permalink)

                    Nhớ nàng Ba Trợn giả trai
                    Tán hươu, tán vượn, tán dai quá chừng...
                    May nhờ bửa nọ lừng khừng,
                    Nam Nhạn phát hiện..., ăn mừng chuyện dzui!
                    Bà con lối xóm bùi ngùi...
                    Thương thầm , trộm nhớ Trợn tui... lắm mà!!!

                    Tóc nâu.
                     
                    Lắm mà lắm quá Nâu ơi,
                    Tán Nâu vui quá nhớ đời hổng quên
                    Nhớ hồi Nâu cứ kênh kênh
                    Cái mặt hĩnh hĩnh ngó lên trần nhà.
                    Chê Trợn cái thứ dâm tà.
                    Về nhà có nhớ? thật thà khai mau!![sm=blowing%20kisses.gif]
                    TSBT
                     
                    Tóc nâu 04.08.2007 22:53:06 (permalink)
                     
                    Lắm mà lắm quá Nâu ơi,
                    Tán Nâu vui quá nhớ đời hổng quên
                    Nhớ hồi Nâu cứ kênh kênh
                    Cái mặt hĩnh hĩnh ngó lên trần nhà.
                    Chê Trợn cái thứ dâm tà.
                    Về nhà có nhớ? thật thà khai mau!!
                    TSBT

                    Khai mau!...Trợn bắt khó nè.
                    Ai thương, ai nhớ... cùng bè tóc mai?!
                    Tóc đâu có dám kênh ai.
                    Chỉ sợ vướng khổ... trổ tài làm lơ!
                    Chứ đâu chê đó là khờ...
                    Thôi nàng đừng giận... vần thơ lạc tình!....

                    Tóc nâu.


                     
                    Thi sĩ Ba trợn 04.08.2007 23:11:13 (permalink)
                     
                     
                     
                    Lạc tình mê mãi làm thơ,
                    Quên luôn cơm nước thì giờ cứ qua.
                    Thôi Bye Nâu Tóc chút nha.
                    Trợn còn phải dọn dẹp nhà nữa đây.
                    Hẹn mai ta sẽ bắt tay,
                    Làm thơ tán dóc cho tày bạn thơ!
                    TSBT
                     
                    Bữa nay TN không đi đâu à? Tí nữa Trợn còn phải đi làm Overtime nữa.
                    Tóc nâu 04.08.2007 23:15:18 (permalink)
                    TN sắp dzọt giống như Ba Trợn đó..... nhưng là đi chơi, chúc BT thật nhiều can đảm cho việc làm " overtime " của cuối tuần...
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 251 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9