Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 251 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
vithong 16.10.2008 15:34:32 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Tớ à tớ hỡi tớ ơi
Sao mà đi mất biết nơi nào tìm
Lòng anh tan nát con tim
Sao em lại nỡ được chim quên lồng?
Em ơi em có biết không
Tình anh em giữ con không ai nhòm!


Ai nhòm...cái lồng trống trơn
Còn ai vô bắt chim...tơn tơn về
Để cho Sơn đó hết... thề
"Chim lồng cá chậu"... đề huề hai ta!
Ngocdiep87


 
Hai ta như cái bóng ma
Đợi trăng đêm lặn chui ra ghẹo người
THẦY CHÙA ơi ! cúng mau thôi !
Rượu,thơ,thịt chó làm mồi nhậu chơi !
vt
 
Ha Ngan Ha 16.10.2008 21:48:49 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Tớ à tớ hỡi tớ ơi
Sao mà đi mất biết nơi nào tìm
Lòng anh tan nát con tim
Sao em lại nỡ được chim quên lồng?
Em ơi em có biết không
Tình anh em giữ con không ai nhòm!


Ai nhòm...cái lồng trống trơn
Còn ai vô bắt chim...tơn tơn về
Để cho Sơn đó hết... thề
"Chim lồng cá chậu"... đề huề hai ta!
Ngocdiep87



Hai ta như cái bóng ma
Đợi trăng đêm lặn chui ra ghẹo người
THẦY CHÙA ơi ! cúng mau thôi !
Rượu,thơ,thịt chó làm mồi nhậu chơi !
vt
 



Nhậu chơi mau về Trợn ơi
Còn bà Dịp í cứ bơi tìm bồ
Để cho bợm nhậu bằng tô
Cái ly bả cất xứ mô khó tìm.
Nghinh Tuấn
HL_99 17.10.2008 01:49:27 (permalink)
Khó tìm như thể chôn sâu
Anh đào anh bới bạc đầu chẳng ra
Đành rằng mộng đã bay xa
Mỗi khi nhớ lại... gọi là Tình Xưa. 
 
venus4t.vns_hnu 17.10.2008 19:02:25 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Khó tìm như thể chôn sâu
Anh đào anh bới bạc đầu chẳng ra
Đành rằng mộng đã bay xa
Mỗi khi nhớ lại... gọi là Tình Xưa. 


Tình xưa lối cũ tìm về
Hờ, Lờ*...chin chín... đê mê "Tím Trài"**[sm=blowing%20kisses.gif]
Ngocdiep87[sm=whistling.gif][sm=welcome.gif]
______
* Hồng, lê
**Trái tim
HL_99 17.10.2008 19:34:52 (permalink)

Tình xưa lối cũ tìm về
Hờ, Lờ*...chin chín... đê mê "Tím Trài"**[sm=blowing%20kisses.gif]
Ngocdiep87[sm=whistling.gif][sm=welcome.gif]
______
* Hồng, lê
**Trái tim


 
Trái tim đóng cửa từ ngày
Người xưa ngoảnh mặt tình này lặng câm
Mình ta lê bước âm thầm
Đường đời muôn nẻo "dãi dầm" gió sương.
lyenson 17.10.2008 20:44:14 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Tình xưa lối cũ tìm về
Hờ, Lờ*...chin chín... đê mê "Tím Trài"**[sm=blowing%20kisses.gif]
Ngocdiep87[sm=whistling.gif][sm=welcome.gif]
______
* Hồng, lê
**Trái tim


"Tím Trài" nói lái trái tìm
Mần sao Diệp kiếm riêng chim của mình?
Nếu em mún có bùa linh
Thì Vê - Nút phải tâm tình với anh!
Kha Hán Quân 17.10.2008 21:20:35 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Tình xưa lối cũ tìm về
Hờ, Lờ*...chin chín... đê mê "Tím Trài"**[sm=blowing%20kisses.gif]
Ngocdiep87[sm=whistling.gif][sm=welcome.gif]
______
* Hồng, lê
**Trái tim


"Tím Trài" nói lái trái tìm
Mần sao Diệp kiếm riêng chim của mình?
Nếu em mún có bùa linh
Thì Vê - Nút phải tâm tình với anh!




Với anh Dịp đến thật nhanh
Hán Quân đẹp phết hơn anh Lơn Yền
Về đây anh iu em liền
Dịp ơi Dịp hỡi kết xiền hén em.
Kha Hán Quân
venus4t.vns_hnu 17.10.2008 22:37:39 (permalink)

Trích đoạn: Kha Hán Quân


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Tình xưa lối cũ tìm về
Hờ, Lờ*...chin chín... đê mê "Tím Trài"**[sm=blowing%20kisses.gif]
Ngocdiep87[sm=whistling.gif][sm=welcome.gif]
______
* Hồng, lê
**Trái tim


"Tím Trài" nói lái trái tìm
Mần sao Diệp kiếm riêng chim của mình?
Nếu em mún có bùa linh
Thì Vê - Nút phải tâm tình với anh!




Với anh Dịp đến thật nhanh
Hán Quân đẹp phết hơn anh Lơn Yền
Về đây anh iu em liền
Dịp ơi Dịp hỡi kết xiền hén em.
Kha Hán Quân


Hén em...Kha Hán Quân ơi
Hungho nhờ Dịp nhưng thời...Dịp wên
Câu thơ chúc mừng....Quân nghen
Ghé thăm thơ "Tám"....tòm tem cùng người
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 22:39:34 bởi venus4t.vns_hnu >
Kha Hán Quân 17.10.2008 23:23:49 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Kha Hán Quân


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Tình xưa lối cũ tìm về
Hờ, Lờ*...chin chín... đê mê "Tím Trài"**[sm=blowing%20kisses.gif]
Ngocdiep87[sm=whistling.gif][sm=welcome.gif]
______
* Hồng, lê
**Trái tim


"Tím Trài" nói lái trái tìm
Mần sao Diệp kiếm riêng chim của mình?
Nếu em mún có bùa linh
Thì Vê - Nút phải tâm tình với anh!




Với anh Dịp đến thật nhanh
Hán Quân đẹp phết hơn anh Lơn Yền
Về đây anh iu em liền
Dịp ơi Dịp hỡi kết xiền hén em.
Kha Hán Quân


Hén em...Kha Hán Quân ơi
Hungho nhờ Dịp nhưng thời...Dịp wên
Câu thơ chúc mừng....Quân nghen
Ghé thăm thơ "Tám"....tòm tem cùng người
ND87




Cùng người tòm tem hả em
Nên Dịp wên mất tèm hem với bồ
Bồ Dịp thì gom mấy sô
Gom nhầu hêt thảy nhằm cô thầy chùa.
KHQ
HL_99 18.10.2008 16:19:12 (permalink)
Thầy chùa hỏi có ăn cua
Có ăn canh hến nấu chua có hành
Dịp ơi họ nói quẩn quanh
Chứ đời đâu thiếu "bồ" dành cả trăm 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 16:29:51 bởi HL_99 >
vithong 18.10.2008 20:19:59 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Thầy chùa hỏi có ăn cua
Có ăn canh hến nấu chua có hành
Dịp ơi họ nói quẩn quanh
Chứ đời đâu thiếu "bồ" dành cả trăm 

Cả trăm năm có một lần
Zô thì zô đại "tần ngần" làm chi
DỊP đang tổ chức "hội thi"
Kén chồng,ai đủ sức thì nhào dô !
venus4t.vns_hnu 18.10.2008 21:02:40 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: HL_99

Thầy chùa hỏi có ăn cua
Có ăn canh hến nấu chua có hành
Dịp ơi họ nói quẩn quanh
Chứ đời đâu thiếu "bồ" dành cả trăm 

Cả trăm năm có một lần
Zô thì zô đại "tần ngần" làm chi
DỊP đang tổ chức "hội thi"
Kén chồng,ai đủ sức thì nhào dô !

Nhào dzô cho chợ thêm đông
Người mua người bán...mỏi mong tơ hồng
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem thả vào lồng cho....kiến nó nhai
Ba trăm kiếm được mợ Hai
Kiệu hoa đem rước mối mai....um xùm!
ND87


tovinhnghiem 19.10.2008 15:55:37 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: HL_99

Thầy chùa hỏi có ăn cua
Có ăn canh hến nấu chua có hành
Dịp ơi họ nói quẩn quanh
Chứ đời đâu thiếu "bồ" dành cả trăm 

Cả trăm năm có một lần
Zô thì zô đại "tần ngần" làm chi
DỊP đang tổ chức "hội thi"
Kén chồng,ai đủ sức thì nhào dô !


Nhào vô chồng Dịp oánh bồ
Tay ôm đầu máu chạy xô về nhà
Miệng cứ kêu réo má, ba
Xát cho chút muối để mà máu ngưng.
tvn
venus4t.vns_hnu 20.10.2008 00:15:32 (permalink)

Trích đoạn: tovinhnghiem

Nhào vô chồng Dịp oánh bồ
Tay ôm đầu máu chạy xô về nhà
Miệng cứ kêu réo má, ba
Xát cho chút muối để mà máu ngưng.
tvn


Máu ngưng...đỏ thậm một màu
Tiết canh Vịt đó...mau mau chén cùng
Men say...Nghiêm - Trợn nổi xung
Choảng nhau chí choé...chắc mừng lém đây!
ND87
Nam Phuong Nhan 20.10.2008 17:33:06 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: tovinhnghiem

Nhào vô chồng Dịp oánh bồ
Tay ôm đầu máu chạy xô về nhà
Miệng cứ kêu réo má, ba
Xát cho chút muối để mà máu ngưng.
tvn


Máu ngưng...đỏ thậm một màu
Tiết canh Vịt đó...mau mau chén cùng
Men say...Nghiêm - Trợn nổi xung
Choảng nhau chí choé...chắc mừng lém đây!
ND87



Lém đây Diệp lém lắm đây
Xui nguyên, giục bị cho gây cả làng
Phe ta thì có một chàng
Phe họ thì có một nàng...Trợn...yêu (quái )
NPN


Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 251 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9