Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 32 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 04.07.2007 23:43:53 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

Anh đi đi đừng bao giờ quay lại
CHớ trở về phai mất hết yêu thương
 
Gửi về em

Em nỡ phũ phàng đến thế sao
Tình duyên hẹn ước tự thuở nào
Anh đi hai mùa trăng tròn lẻ
Má đào một thoáng em đổi thay.
 
Còn đâu bao nhung nhớ tháng ngày
Lòng vẫn mơ lòng bao đắm say
Lời nguyện tình đầu ta trao giữ
Giờ chỉ mình anh ôm đắng cay.
 
Em đừng giả khóc, vờ trách than
Nước mắt chỉ làm anh nát tan
Cõi lòng xót xa trong tê tái
Một đời sầu hận anh đành mang.
 
Rồi mai em vui bước sang ngang
Mình anh chờ trông trong bẽ bàng
Tạ từ mối tình xưa năm ấy
Anh về buốt lạnh trái tim hoang.
#16
    NganGiang 04.07.2007 23:48:57 (permalink)
    0

    Trích đoạn: BichPhuong



    Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi
    Gió bảo thế sao anh không bảo thế
    Cành cây khô với mùa Đông đơn lẻ
    Gió Xuân về tỉnh lại với sương đêm !
     
    Ai hay ai đợi ai chờ?
    Mùa Thu đi khuất câu thơ lưng chừng
    Vội bay chiếc lá cuối cùng
    Oằn mình cho kiếp Đông tàn hỡi Thu !?
     
    Người dưng sao vẫn dững dưng
    Người dưng sao lại không dừng lại yêu !
    Nhớ nhau ,sao nhớ quá nhiều
    Để cho phải khổ vì đâu ...dưng mà !
     
    Mùa Thu !.....
                                Thu 2006!



                     Tạ từ
     
    Thu sang anh đi, em có buồn không?
    Có nhớ những chiều đôi ta chung bóng
    Tay trong tay, hồn chìm trong mộng
    Cùng chắp thêm vần cho bản tình ca?
     
    Thu sắp sang rồi, anh sẽ đi rất xa
    Chẳng thể nào ở bên em được nữa
    Nhưng tình yêu cõi tim anh chan chứa
    Anh gửi lại đời, gửi lại cả cho em.
     
    Em hãy vui nơi bờ bến bình yên
    Đừng bận lòng cho hồn thêm nhung nhớ
    Kỉ niệm yêu gói vào trong quá khứ
    Để trọn đời mình ta mãi nhớ về nhau.
     
    Ngày mai Thu sang, mai ta phải xa nhau....

     
    #17
      phamsitrung 05.07.2007 00:01:43 (permalink)
      0
      SẦU THU CA
       
      Anh xa em đã mấy mùa lá đổ
      Truyện ngày xưa em còn nhớ không em?
      Cũng mùa thu có lá trải êm đềm
      Anh đến đón những chiều em tan học


      Tà áo trắng bay theo làn gió lốc
      Quấn chân anh làm cản bước chân đi
      Em nói rằng làm chậm sự phân kỳ
      Gió nhẹ thổi mưa hoa về phố xá


      Đường Thanh Quan hai hàng cây rụng lá
      Lá hoa vương trên mái tóc óng mềm
      Làm tăng thêm vẻ đẹp thắm hồn nhiên
      Và từ đó đôi ta đi vào mộng


      Để lại buồn khi hoàng hôn xuống bóng
      Xây mộng lành hai đứa hẹn yêu nhau
      Sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
      Nhưng truyện tình đôi ta không đạt được


      Em sang ngang thôi đành tan mộng ước
      Buổi cuối cùng gặp gỡ cũng chiều thu
      Mưa phùn bay trắng xoá tựa sương mù
      Cảnh vật buồn tình đôi ta câm nín


      Dòng tâm sự từ đây đem nhốt kín
      Giờ thu về em còn nhớ hay quên
      Tiếc tình đầu bao mộng đẹp êm đềm
      Anh đau khổ bên nỗi buồn gác trọ

       
      Phạm Sĩ Trung
       
      #18
        BichPhuong 05.07.2007 10:24:10 (permalink)
        0
        !!!.....

        Anh đón thơ về mùa lá rơi
        Dáng nắng Thu về trong chơi vơi
        Thu đi Thu tới mà lưu luyến
        Nỡ dứt thơ tình em buông lơi !
         
        Em ơi , ngày ấy sao lâu đến...
        Nghe gió thơ lòng quện lá bay
        Năm tháng sẻ chia từng mùa vậy
        Để ngổn ngang lòng Thu trong tay !
         
        Anh phải đi rồi Thu mến yêu !
        Đừng mong mong nhớ gió từng chiều
        Xa xa mây tím hòang hôn đỏ
        Theo gió lan đầy đêm quạnh hiu !
         
        Chia xa, khoảng lặng đã bao điều
        Sóng cuộn trong lòng phút phiêu diêu
        Em ơi ngày tháng Xuân chưa tới
        Lạnh lùng gió nói được bao nhiêu !?...
                             05/7/2007!
        #19
          James Jee 05.07.2007 13:40:48 (permalink)
          0

          Xót xa

          Em nỡ phũ phàng đến thế sao
          Tình duyên hẹn ước tự thuở nào
          Anh đi hai mùa trăng tròn lẻ
          Má đào một thoáng em đổi thay.

          Còn đâu bao nhung nhớ tháng ngày
          Lòng vẫn mơ lòng bao đắm say
          Lời nguyện tình đầu ta trao giữ
          Giờ còn mình anh ôm đắng cay.

          Em đừng giả khóc, vờ trách than
          Nước mắt chỉ làm anh nát tan
          Cõi lòng xót xa trong tê tái
          Một đời sầu hận anh đành mang.

          Rồi mai em vui bước sang ngang
          Mình anh chờ trông trong bẽ bàng
          Tạ từ mối tình xưa năm ấy
          Anh về buốt lạnh trái tim hoang.

           
          EM SẼ RA ĐI
           
          Người ơi em sẽ ra đi
          Sẽ không vướng bận tình si cuối đời
           
          Tình anh ngang trái phù du
          Tình em còn dại cầm tù con tim
          Anh đi biền biệt bóng chim
          Bỏ em quê nhỏ biết tìm đâu ra

          Anh đi không trở lại nhà
          Xót xa em chịu phôi pha tháng ngày
          Ngắm trời nghĩ phận đắng cay
          Tình yêu thế đó từng ngày quên đi

          Em cũng đã biết tình si
          Quên đi khó lắm làm gì dễ quên
          Đường đi vạn nẻo chông chênh
          Thuyền tình sónh sánh lênh đênh giữa dòng

          Vắng anh em vẫn phòng không
          Đợi anh suốt kiếp tình nồng còn đâu
          Hờn ghen cộng với u sầu
          Em đi trước nhé qua cầu thế gian

          Đường đời anh bước sang trang
          Còn em mất dấu hoang tàn còn chi
          Gạt lệ em nén sầu bi
          Quên mình quên cả đường đi lối về

          Anh yêu sống kiếp đam mê
          Còn em một kiếp não nề tình ta
          Bỗng chợt lại như xa
          Tình anh thế đó xót xa não nề

          Từng đêm mộng mị cơn mê
          Anh vừa về đến vỗ về bên em
          Thức dậy chỉ có riêng em
          Trăng khuya đơn lạnh gió đem mưa về

          Ôi thôi chán kiếp ê chề
          Em đi anh nhé không về nữa đâu
          Đừng tìm đừng kiếm nông sâu
          Em đi khuất nẻo tình sầu hai ta
          #20
            NganGiang 05.07.2007 22:49:43 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BichPhuong

            !!!.....


            Anh đón thơ về mùa lá rơi
            Dáng nắng Thu về trong chơi vơi
            Thu đi Thu tới mà lưu luyến
            Nỡ dứt thơ tình em buông lơi !
             
            Em ơi , ngày ấy sao lâu đến...
            Nghe gió thơ lòng quện lá bay
            Năm tháng sẻ chia từng mùa vậy
            Để ngổn ngang lòng Thu trong tay !
             
            Anh phải đi rồi Thu mến yêu !
            Đừng mong mong nhớ gió từng chiều
            Xa xa mây tím hòang hôn đỏ
            Theo gió lan đầy đêm quạnh hiu !
             
            Chia xa, khoảng lặng đã bao điều
            Sóng cuộn trong lòng phút phiêu diêu
            Em ơi ngày tháng Xuân chưa tới
            Lạnh lùng gió nói được bao nhiêu !?...
                                 05/7/2007!



             
            Anh nghe chăng lời của gió
            Bao yêu thương đã tỏ cùng ai.
            Nồng nàn trong nắng hạ phai
            Tình thơ gió gửi tháng ngày nhớ mong
            Thu sang sao nắng vẫn hồng?
            Người đi càng nhớ, càng trông ngày về...
            #21
              BichPhuong 06.07.2007 07:56:11 (permalink)
              0

              Mùa lá rụng trong vườn
              Thu lại đến mênh mông
              Ngọn heo may lại mang đến bềnh bồng
              Những sắc nắng nhuộm tình trong rực rỡ!
              Anh ra đi trong bần thần nỗi nhớ
              Về với khôn cùng...lá có nhớ hỡi em?
              Mùa Thu lá bay
              Đâu phải chỉ êm đềm
              Bởi giông bão đã qua mùa bão tố
              Ngọn heo may cho em anh tỉnh ngộ
              Rằng ra đi...rằng nhớ với rằng thuơng !
              Lớp lớp lá bay vấn vướng dọc con đường !
                                      06/07/20007!

               
              #22
                James Jee 06.07.2007 13:43:44 (permalink)
                0

                Biệt li
                Đau lòng anh phút chia tay
                Em đi, kỉ niệm vương đầy bóng em.
                Lạnh lùng quay gót bên thềm
                Em đâu có biết tim anh nát rồi.
                Yêu thương xưa, hiến dâng người
                Mà nay người nỡ chôn vùi xót xa.
                Thôi thì người cứ bước qua
                Còn anh ngóng đợi ngày xa lại về...

                 
                PHỤ ANH
                 
                Vì chữ hiếu tình anh em để lại
                Kiếp sau này kết trái se duyên
                 
                Em đi lòng cũng đắng cay
                Mong anh quên hết phôi phai tình đầu
                Ngày xưa mong mỏi bền lâu
                Ngày nay em đã qua cầu sang ngang
                 
                Lệ rơi nước mắt hai hàng
                Em đau lòng lắm lại càng nhớ anh
                Nhưng thương cha mẹ phải đành
                Quên anh đổi lấy cái danh bạc tiền
                 
                Đời em bề khổ truân chuyên
                Tình em lẻ bến còn thuyền buồn trôi
                Anh ơi quên nhé thôi rồi
                Tình em chôn giấu sau đồi lãng quên
                 
                Đường đời sóng gió chông chênh
                Em dò dẫm bước kêu tên khóc thầm
                Đắng cay cũng đã qua năm
                Rồi đêm nhìn ánh trăng rằm thơ than
                 
                Anh ơi tình đã ly tan
                Anh đừng buồn nhé hoang mang tim này
                Giờ em đã đổi đã thay
                Cũng vì chữ hiếu trả "thầy" trả "me"
                 
                Đời em sương phủ gió che
                Mùa đông lạnh vắng nghe se tấc lòng
                Tháng ngày ăn ở bên lòng
                Nhưng còn hoài vọng cảm thông anh nhiều
                 
                Anh ơi còn đó bao nhiêu
                Xin anh quên hết tiu đìu tình ta
                Gởi nhau hai chữ xót xa
                Lỗi cùng anh nhé bôn ba xứ người
                 
                Lỗi lầm em đó mười mươi
                Phụ tình anh đó tiếng cười chát chua
                Tình yêu ai bán ai mua
                Để tình anh lại cho mùa thu sau
                #23
                  NganGiang 06.07.2007 14:49:36 (permalink)
                  0
                  Ân tình viễn xứ
                   
                  Tình yêu ai bán mà mua
                  Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
                  Tình yêu sâu kín nỗi niềm
                  Dễ đâu khiến được trái tim con người.
                   
                  Thì thôi, em cứ theo người
                  Về nơi giàu có, cuộc đời đổi thay.
                  Lời nguyền ước hẹn bấy nay
                  Thả xuôi theo gió bay bay xa vời
                   
                  Bến sông lặng lẽ thuyền trôi
                  Buồn lênh đênh biết phương trời nào mong.
                  Giờ em cất bước theo chồng
                  Đắng cay anh mãi ôm lòng sầu bi
                   
                  Xót xa hai tiếng "chia li"
                  Anh đi lòng biết nói gì nữa đây?
                  Mong em hạnh phúc tháng ngày
                  Đẹp đường danh phận, mẹ thày yêu thương.
                   
                  Anh đi mang trọn yêu thương
                  Đêm đêm làm bạn dặm trường trăng sao
                  Dặn lòng chẳng dám ước ao
                  Một ngày hội ngộ tình trao ân tình.

                  #24
                    NganGiang 06.07.2007 15:16:00 (permalink)
                    0
                       Cho người đã xa...
                     
                    Nhớ về anh, em bao lần tự hỏi:
                    Mình yêu nhau, yêu tự bao giờ?
                    Vì tình duyên có tự xa xưa?
                    Hay từ buồn vui ta vẫn thường chia xẻ?
                     
                    Mình yêu nhau tình yêu thật giản dị
                    Mơ một ngày đi đến bến bờ xa
                    Nhưng sau bao khát vọng tháng ngày qua
                    Tình chia li không bao giờ trở lại.
                     
                    Ta đã yêu nhau một tình yêu đẹp mãi
                    Để xa rồi lòng cứ mãi vấn vương.
                    Sao tình yêu lại tan vỡ đôi đường?
                    Đã bao lần em đớn đau tự hỏi.
                     
                    Có phải từ những lần anh lỡ hẹn
                    Em vô tình hay hờn trách anh?
                    Hay vết thương lòng anh vẫn chưa lành?
                    Anh vẫn nhớ về ảnh hình người ấy?
                    Thuở anh đã yêu người nhiều đến vậy
                    Để bây giờ vẫn tìm hình bóng ấy trong em.
                    Em chẳng dỗi hờn cũng chẳng phải em ghen
                    Chỉ giản đơn, ích kỉ thôi, một chút.
                    Em không muốn trở thành người nào khác
                    Chỉ muốn là mình, thành thật với yêu thương.
                     
                    Anh vẫn bên em trong cuộc sống đời thường
                    Nhưng cõi lòng thuỷ chung với những gì đã mất
                    Em xót xa nhìn anh đang dằn vặt
                    Gượng ép lòng mình chỉ để yêu em.
                    Ta bên nhau tưởng tình yêu êm đềm
                    Nhưng hai lòng đang rời xa lặng lẽ..
                     
                    Tình yêu đến em đã mong đợi nhiều
                    Tình yêu đi em vô vàn nuối tiếc
                    Trong cô đơn em vẫn thầm ao ước
                    Giá chúng mình ngày đó đừng gặp nhau
                    Thì giờ đây ta chẳng phải đớn đau
                    Nhìn tình tan mà âm thầm nuốt lệ.
                     
                    Cuộc đời này vốn là như thế
                    Có gặp rồi cũng phải chia li.
                    Nhưng tình em muôn kiếp chẳng hề suy
                    Gởi về anh lời ân tình sau cuối.
                    #25
                      NganGiang 07.07.2007 14:50:47 (permalink)
                      0
                      Bến vắng, đò hoang, lau xác xơ,
                      Dòng sông xa vắng tựa vô bờ.
                      Người vừa theo chồng sang bên ấy,
                      Bỏ lại mùa thu... hoá ngẩn ngơ...
                      #26
                        NganGiang 07.07.2007 14:54:20 (permalink)
                        0
                         
                        Người đã sang sông thật rồi sao?
                        Tình thơ lai láng tự thuở nào.
                        Mà nay chẳng nói, người quay gót
                        Để gió triền sông hết lao xao.
                        #27
                          NganGiang 07.07.2007 14:56:47 (permalink)
                          0
                           
                          Người ơi hôm nay em sang sông,
                          Đừng trách hờn em, đau đớn lòng.
                          Em đi mang cả tình thơ ấy,
                          Gửi lại hồn mình bên bến sông...
                          #28
                            NganGiang 07.07.2007 15:00:24 (permalink)
                            0
                            "Ngày mai em đi
                            Biển nhớ tên em gọi về..."
                            Tiếng gọi vọng vang vào vách núi
                            Tan thành bọt sóng giữa mênh mông...
                             
                            Biển vẫn đây, sao xa cách nghìn trùng
                            Cứ xanh thẳm một màu xanh lặng lẽ
                            Chẳng nâng nổi cánh hải âu đơn lẻ
                            Chỉ ầm oà nỗi nhớ không tên..
                             
                            Ngày mai em đi biển có gọi tên
                            Em cũng chẳng thể một lần ngoái lại.
                            Bởi khát khao một tình yêu mãi mãi
                            Một tình yêu nồng nàn....
                                                       Không như biển...
                                                                               lặng yên.
                            #29
                              NganGiang 07.07.2007 15:04:57 (permalink)
                              0
                              Ngày mai em đi thật rồi sao???
                              Biển dẫu nhớ, chẳng thể nào dám gọi.
                              Ôm tình yêu trong từng cơn sóng cuộn
                              Biển muôn đời lặng hát khúc ...yêu em...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 32 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 478 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9