Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 32 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 07.07.2007 15:07:52 (permalink)
0
Sóng đừng ru khúc hát trái tim
Đừng dạt dào xô lòng em đẫm lệ.
Rồi mai đây nơi phương trời đơn lẻ
Em vẫn đau đáu về một tình biển dịu êm...
#31
    BichPhuong 07.07.2007 17:07:14 (permalink)
    0
    Đây rồi Biển đã là đây
    Thu chưa kịp đến lá bay đã nhiều
    Nhìn dòng sông đã về chiều
    Sần sùi con sóng, bồi hồi gió lay
    Dáng ai ai đó hao gầy
    Đứng trong chiều tím chờ ngày mai sau
    Anh ở đâu? Em ở đâu....
    Mùa Thu nỗi nhớ hai đầu nhớ nhung !
                            07/07/07 !
     
    #32
      NganGiang 07.07.2007 23:31:59 (permalink)
      0
      Mùa Thu đã đến chưa anh?
      Nồng nàn hoa nắng, long lanh sắc trời.
      Gió mang khúc hát chơi vơi
      Heo may xao xác khung trời nhớ thương.
      Chờ anh chiều tím con đường
      Anh ở đâu, hỡi yêu thương xa vời?
      #33
        NganGiang 08.07.2007 00:18:12 (permalink)
        0

        Trích đoạn: phamsitrung

        SẦU THU CA
         
        Anh xa em đã mấy mùa lá đổ
        Truyện ngày xưa em còn nhớ không em?
        Cũng mùa thu có lá trải êm đềm
        Anh đến đón những chiều em tan học


        Tà áo trắng bay theo làn gió lốc
        Quấn chân anh làm cản bước chân đi
        Em nói rằng làm chậm sự phân kỳ
        Gió nhẹ thổi mưa hoa về phố xá


        Đường Thanh Quan hai hàng cây rụng lá
        Lá hoa vương trên mái tóc óng mềm
        Làm tăng thêm vẻ đẹp thắm hồn nhiên
        Và từ đó đôi ta đi vào mộng


        Để lại buồn khi hoàng hôn xuống bóng
        Xây mộng lành hai đứa hẹn yêu nhau
        Sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
        Nhưng truyện tình đôi ta không đạt được


        Em sang ngang thôi đành tan mộng ước
        Buổi cuối cùng gặp gỡ cũng chiều thu
        Mưa phùn bay trắng xoá tựa sương mù
        Cảnh vật buồn tình đôi ta câm nín


        Dòng tâm sự từ đây đem nhốt kín
        Giờ thu về em còn nhớ hay quên
        Tiếc tình đầu bao mộng đẹp êm đềm
        Anh đau khổ bên nỗi buồn gác trọ

         
        Phạm Sĩ Trung
         

             Tình cũ thu xưa
         
        Thế là đã mấy Thu rồi anh nhỉ?
        Đến hôm nay trở lại phố xưa
        Gác trọ nay đâu còn bóng người xưa
        Góc phố nhỏ còn mình em ướt lệ.
         
        Chuyện ngày xưa hai đứa mình ước hẹn
        Những chiều về vương phai tóc em bay
        Con đường hoa ta chung bước ngày ngày
        Tà áo trắng say hồn tình cõi mộng.
         
        Nay về đây, một mình em lẻ bóng
        Lòng bồi hồi nơi ta đã hẹn nhau
        E ấp trao nhau nụ hôn tình đầu
        Để giờ còn như ấm bờ môi lạnh.
         
        Thu lại sang rồi, heo may vắng anh
        Con phố xưa chẳng còn hương hoa sữa.
        Em vẫn nhớ anh trong từng hơi thở. 
        Để mỗi Thu về, lại xốn xang phố xưa.
        #34
          phamsitrung 08.07.2007 00:48:04 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NganGiang


          Trích đoạn: phamsitrung

          SẦU THU CA
           
          Anh xa em đã mấy mùa lá đổ
          Truyện ngày xưa em còn nhớ không em?
          Cũng mùa thu có lá trải êm đềm
          Anh đến đón những chiều em tan học


          Tà áo trắng bay theo làn gió lốc
          Quấn chân anh làm cản bước chân đi
          Em nói rằng làm chậm sự phân kỳ
          Gió nhẹ thổi mưa hoa về phố xá


          Đường Thanh Quan hai hàng cây rụng lá
          Lá hoa vương trên mái tóc óng mềm
          Làm tăng thêm vẻ đẹp thắm hồn nhiên
          Và từ đó đôi ta đi vào mộng


          Để lại buồn khi hoàng hôn xuống bóng
          Xây mộng lành hai đứa hẹn yêu nhau
          Sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
          Nhưng truyện tình đôi ta không đạt được


          Em sang ngang thôi đành tan mộng ước
          Buổi cuối cùng gặp gỡ cũng chiều thu
          Mưa phùn bay trắng xoá tựa sương mù
          Cảnh vật buồn tình đôi ta câm nín


          Dòng tâm sự từ đây đem nhốt kín
          Giờ thu về em còn nhớ hay quên
          Tiếc tình đầu bao mộng đẹp êm đềm
          Anh đau khổ bên nỗi buồn gác trọ

           
          Phạm Sĩ Trung
           

               Tình cũ thu xưa
           
          Thế là đã mấy Thu rồi anh nhỉ?
          Đến hôm nay trở lại phố xưa
          Gác trọ nay đâu còn bóng người xưa
          Góc phố nhỏ còn mình em ướt lệ.
           
          Chuyện ngày xưa hai đứa mình ước hẹn
          Những chiều về vương phai tóc em bay
          Con đường hoa ta chung bước ngày ngày
          Tà áo trắng say hồn tình cõi mộng.
           
          Nay về đây, một mình em lẻ bóng
          Lòng bồi hồi nơi ta đã hẹn nhau
          E ấp trao nhau nụ hôn tình đầu
          Để giờ còn như ấm bờ môi lạnh.
           
          Thu lại sang rồi, heo may vắng anh
          Con phố xưa chẳng còn hương hoa sữa.
          Em vẫn nhớ anh trong từng hơi thở. 
          Để mỗi Thu về, lại xốn xang phố xưa.

           
          TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
           
          Một thuở yêu nhau mái tóc thề
          Kỷ niệm muôn vàn nỗi tái tê
          Con đường hò hẹn hoa sao ấy
          Áo trắng tung bay ngập lối về

          Đường xưa lối cũ chẳng sao quên
          Thanh Quan đường đó vẫn còn tên
          Ngôi trường cổ kính trang nghiêm đó
          Tường rào vôi phấn vẫn vàng bền

          Chỉ có tên trường đã đổi tên
          Khuôn viên hoa vẫn nở như xưa
          Cổng trường khép kín buồn tâm sự
          Nhìn qua song sắt áo trắng thưa

          Những ngày tháng cũ quá trôi mau
          Tình yêu ngày đó đã đong đầy
          Đứng trước cổng trường bồi hồi nhớ
          Kỷ niệm nhạt nhòa đã phôi phai

           
          Phạm Sĩ Trung
           
           
          #35
            James Jee 08.07.2007 13:11:21 (permalink)
            0

            Ân tình viễn xứ

            Tình yêu ai bán mà mua
            Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
            Tình yêu sâu kín nỗi niềm
            Dễ đâu khiến được trái tim con người.

            Thì thôi, em cứ theo người
            Về nơi giàu có, cuộc đời đổi thay.
            Lời nguyền ước hẹn bấy nay
            Thả xuôi theo gió bay bay xa vời

            Bến sông lặng lẽ thuyền trôi
            Buồn lênh đênh biết phương trời nào mong.
            Giờ em cất bước theo chồng
            Đắng cay anh mãi ôm lòng sầu bi

            Xót xa hai tiếng "chia li"
            Anh đi lòng biết nói gì nữa đây?
            Mong em hạnh phúc tháng ngày
            Đẹp đường danh phận, mẹ thày yêu thương.

            Anh đi mang trọn yêu thương
            Đêm đêm làm bạn dặm trường trăng sao
            Dặn lòng chẳng dám ước ao
            Một ngày hội ngộ tình trao ân tình.

             
            TÌNH EM!
             
            Thân gởi Ngân Giang
             
            Em không xin một ân tình bố thí
            Một ân tình ủy mị với con tim
            Tình em cần nay biền biệt cánh chim
            Bay về chốn kiếm tìm đâu nữa chứ
             
            Một ân tình àm em không biết giữ
            Để phai rồi từ ngữ con tâm linh
            Còn đâu anh ôi một ánh bình minh
            Chôn chặt trong mối tình không ước hẹn
             
            Rồi một đêm trong một lần quá chén
            Anh đi về trong một thoáng men say
            Để lại em bao nhiêu nỗi đắng cay
            Anh cánh chim bay tung trời đi mất
             
            Còn lại gì em vội đem đi cất
            Những nhớ thương thật dạ của lòng mình
            Nay còn đâu một thoáng những ân tình
            Bay bay mất bình minh không ló dạng
             
            Vào một chiều hoàng hôn vào chạng vạng
            Đắm chìm trong hoàn cảnh quá ngu ngơ
            Nên đâu còn giữ được mối tình thơ
            Nên hơi thở mất đi anh hòa quyện
             
            Tình của ta viết thành bao câu chuyện
            Vui buồn rồi quyến luyến với thời gian
            Anh yêu ơi đường đời lắm gian nan
            Em chúc anh trang hoàng tương ai ấy
             
            Còn lại em chắc không ai tìm thấy
            Những vơi đầy trong cuộc sống yêu đương
            Anh yêu ơi em vẫn nhớ vẫn thương
            Nhưng mãi mãi xa anh đường em bước
             
            Còn đâu nữa anh bước chân đi trước
            Mất anh rồi rét mướt cõi lòng em
            Tình yêu kia đâu còn nữa anh đem
            Đem đi mất em ngồi mong và nhớ
            #36
              NganGiang 08.07.2007 15:42:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: co don


               
                   Gửi về Thu xa xứ
               
              Anh yêu ơi, Thu xa xôi đất khách
              Có lẽ nào từ chối chút yêu thương?
              Tình yêu anh nơi xa xôi đoạn trường
              Có lẽ nào không cần em chia xẻ? 
               
              Anh biết không, Hà Nội Thu lá đổ
              Tím trời chiều, tím bóng em đơn côi.
              Lá cứ rơi se sắt trái tim côi
              Thu cô liêu nhớ thương người xa xứ.
               
              Đừng hẹn em về tình yêu bất tử
              Về mối tình ở mãi tận kiếp sau.
              Em chỉ ước Thu nay ta hết sầu
              Anh bên em đón Thu về muôn kiếp. 
               
              #37
                NganGiang 08.07.2007 16:16:58 (permalink)
                0

                Trích đoạn: James Carlos


                TÌNH EM!
                 
                Thân gởi Ngân Giang
                 
                Em không xin một ân tình bố thí
                Một ân tình ủy mị với con tim
                Tình em cần nay biền biệt cánh chim
                Bay về chốn kiếm tìm đâu nữa chứ
                 
                Một ân tình àm em không biết giữ
                Để phai rồi từ ngữ con tâm linh
                Còn đâu anh ôi một ánh bình minh
                Chôn chặt trong mối tình không ước hẹn
                 
                Rồi một đêm trong một lần quá chén
                Anh đi về trong một thoáng men say
                Để lại em bao nhiêu nỗi đắng cay
                Anh cánh chim bay tung trời đi mất
                 
                Còn lại gì em vội đem đi cất
                Những nhớ thương thật dạ của lòng mình
                Nay còn đâu một thoáng những ân tình
                Bay bay mất bình minh không ló dạng
                 
                Vào một chiều hoàng hôn vào chạng vạng
                Đắm chìm trong hoàn cảnh quá ngu ngơ
                Nên đâu còn giữ được mối tình thơ
                Nên hơi thở mất đi anh hòa quyện
                 
                Tình của ta viết thành bao câu chuyện
                Vui buồn rồi quyến luyến với thời gian
                Anh yêu ơi đường đời lắm gian nan
                Em chúc anh trang hoàng tương ai ấy
                 
                Còn lại em chắc không ai tìm thấy
                Những vơi đầy trong cuộc sống yêu đương
                Anh yêu ơi em vẫn nhớ vẫn thương
                Nhưng mãi mãi xa anh đường em bước
                 
                Còn đâu nữa anh bước chân đi trước
                Mất anh rồi rét mướt cõi lòng em
                Tình yêu kia đâu còn nữa anh đem
                Đem đi mất em ngồi mong và nhớ


                      Anh vẫn bên đời
                                      Thân gửi James Carlos
                Anh lại về đây, em yêu ơi
                Nhớ thương mòn mỏi bước chân côi
                Đường đời càng đi càng ngang trái
                Chẳng thể nào quên bóng em tôi.
                 
                Anh nhớ đến em mỗi chiều buông
                Chơi vơi bóng nắng tím hoàng hôn
                Nhớ em mỗi đêm trường lạnh lẽo
                Thao thức cùng trăng buốt sầu vương.
                 
                Đời anh dù sóng gió nổi trôi
                Từ nay sẽ trở lại bên người
                Dù chẳng được cùng người chung bước
                Nhìn người cũng ấm trái tim côi.
                 
                Anh sẽ đi bên cạnh cuộc đời
                Dù chỉ để nhìn em thôi người ơi.
                Chân thành cầu cho em hạnh phúc
                Vuông tròn bên cuộc tình xứng đôi.
                 
                 
                #38
                  James Jee 08.07.2007 22:32:38 (permalink)
                  0

                  Anh vẫn bên đời
                  Thân gửi James Carlos

                  Anh lại về đây, em yêu ơi
                  Nhớ thương mòn mỏi bước chân côi
                  Đường đời càng đi càng ngang trái
                  Chẳng thể nào quên bóng em tôi.

                  Anh nhớ đến em mỗi chiều buông
                  Chơi vơi bóng nắng tím hoàng hôn
                  Nhớ em mỗi đêm trường lạnh lẽo
                  Thao thức cùng trăng buốt sầu vương.

                  Đời anh dù sóng gió nổi trôi
                  Từ nay sẽ trở lại bên người
                  Dù chẳng được cùng người chung bước
                  Nhìn người cũng ấm trái tim côi.

                  Anh sẽ đi bên cạnh cuộc đời
                  Dù chỉ để nhìn em thôi người ơi.
                  Chân thành cầu cho em hạnh phúc
                  Vuông tròn bên cuộc tình xứng đôi.

                   
                  ANH ĐÁNH RƠI TÌNH EM
                   
                  Tình em trao hết cho anh
                  Anh không giữ lấy sao đành đánh rơi
                   
                  Anh vẫn bên đời em
                  Sao mà xa xa quá
                  Anh vẫn là tất cả
                  Nhưng đã quá xa xôi
                   
                  Anh vẫn là của tôi?
                  Hay còn là người khác
                  Nghe từng lời đắng chát
                  Phũ phùng bạc bẽo thôi
                   
                  Tình yêu anh bôi vôi
                  Cho tôi về thương nhớ
                  Từng trong làn hơi thở
                  Vẫn ngỡ bóng anh về
                   
                  Tình yêu thật não nề
                  Từ khi anh cất bước
                  Sao em như đuổi rượt
                  Vô vọng mối tình anh
                   
                  Từ ngày tình đang xanh
                  Đến nay đà héo úa
                  Anh mất dấu bao mùa
                  Nơi đây chua chát quá
                   
                  Anh tâm hồn sỏi đá
                  Mất hút con tim em
                  Những hơi thở em thèm
                  Đâu còn anh bên nữa
                   
                  Tình yêu giờ tựa cửa
                  Nhớ mong suốt ngày đêm
                  Còn đâu những êm đềm
                  Giờ mình em đêm vắng
                   
                  Tình yêu em trong trắng
                  Trao tặng hết cho anh
                  Sao anh yêu nỡ đành
                  Đánh rơi tình yêu ấy
                  #39
                    NganGiang 08.07.2007 23:40:27 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: James Carlos
                     
                    Tình em trao hết cho anh
                    Anh không giữ lấy sao đành đánh rơi
                     

                                        Hãy tin anh, em nhé!
                     
                    Anh đi, em giận em hờn
                    Anh về em lại bồn chồn trách than.
                    Em giờ phận đẹp duyên mang
                    Còn anh đơn bóng, ôm đàn đứt dây
                    Tình yêu vô vọng bao ngày
                    Một đời đẫm lệ, đoạ đày thân trai.
                    Vì ai duyên kiếp u hoài?
                    Vì ai cay đắng canh dài xót xa?
                    Phai tình một thóang em qua
                    Nay em lại trách anh là "đánh rơi".
                    Tấm tình anh có trăng soi
                    Một lời nguyện ước, trọn đời khắc ghi.
                    #40
                      NganGiang 08.07.2007 23:58:00 (permalink)
                      0
                                                       Lẻ
                       
                      Bến sông lẻ một con đò
                      Cánh đồng lẻ một cánh cò đơn côi
                      Một chiếc lá lẻ gió rơi
                      Một tia nắng lẻ bên trời xa xăm
                      Năm canh lẻ bóng trăng rằm
                      Quỳnh hương cô lẻ toả trong đêm dài
                      Mặt trời lẻ bóng ban mai
                      Sao Hôm lẻ với Sao Mai muôn đời.
                       
                      Câu thơ lẻ một vần rồi
                      Người ơi ghép giúp nên đôi nên vần.
                      #41
                        NganGiang 09.07.2007 23:08:13 (permalink)
                        0
                                 Cánh diều đã xa
                         
                        Tôi vẫn nhớ gặp em chiều ấy
                        Gương mặt nghiêng như tượng nữ thần
                        Dáng mảnh mai như làn gió thanh tân
                        Môi hé mở gợi bao niềm khao khát.
                         
                        Trái tim tôi chợt như biết hát
                        Khúc tình ca bao năm lãng quên
                        Giai điệu yêu du dương êm đềm
                        Nâng cánh diều tình bay trong gió.
                         
                        Ta bên nhau cùng xây bao mộng ước
                        Em của tôi, duy nhất của tôi thôi
                        Gọi tên em trong yêu thương bồi hồi
                        Tôi những tưởng diều tình bay cao mãi.
                         
                        Rồi một chiều em đi không trở lại
                        Tôi cồn cào trong nỗi nhớ đơn côi
                        Hốt hoảng buồn thương, ngây dại hận sầu
                        Cánh diều xưa đã bay theo gió.
                         
                        Tôi thấy mình ngột ngạt trong nỗi nhớ
                        Trái tim gào như một con thú hoang
                        Trong cảm giác tôi thua, tôi bất lực
                        Của tận cùng nỗi đau đớn mất em.
                         
                        Tôi đã từng tin lời ước hẹn của em
                        Như sợi dây níu cánh diều bay mãi
                        Nhưng hôm nay trong xót xa nhìn lại
                        Tôi hiểu rằng mình chẳng được em yêu.
                         
                        Như sợi dây đã bứt khỏi cánh diều
                        Tình yêu tôi chẳng níu em được nữa
                        Tôi chẳng trách hờn em chỉ âm thầm đau khổ
                        Mong phương trời kia cánh diều em có đôi.

                        #42
                          BichPhuong 10.07.2007 16:27:51 (permalink)
                          0
                          !?!?...

                          Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi
                          Mùa thay lá đã dày nơi chân bước
                          Vương vấn chân đi anh nào có được
                          Một khoảng trời tím những áng mây trôi
                          Nơi ngọn heo may vương buồn chân bước
                          Hoa cỏ một lần theo rối bận chân anh
                          Hạt sương nào mà chẵng long lanh
                          Khi nắng ban mai đã cài lên thềm sớm
                          Một thóang hương Nhài gói cả bước anh đi...
                          Mùa Thu lá bay...ai đã thầm thì
                          Gọi vào nắng và gởi về theo gió
                          Để một lần anh đó... Hãy nghe em !
                                                  10/07/2007 !

                           
                          #43
                            NganGiang 10.07.2007 23:52:26 (permalink)
                            0
                            Thân mến gởi lời chào tới BP. Cảm ơn BP vì những vần thơ thật đẹp. Chúc BP luôn vui và gặp nhiều hạnh phúc nhe.
                             
                                    Mùa Thu đã xa
                             
                            Anh có nghe mùa Thu vẫn gọi tên
                            Lời yêu thương nồng nàn trong hương gió
                            Ngọn heo may nào vấn vương góc phố
                            Để một lần nỗi nhớ bận lòng anh.
                             
                            Tình yêu em nơi Thu ấy chân thành
                            Sao chẳng thể níu chân anh được mãi
                            Anh ra đi ảnh hình còn để lại
                            Sâu thẳm tim này tím đẫm nhớ thương.
                            #44
                              BichPhuong 11.07.2007 07:24:32 (permalink)
                              0
                               
                              Chưa Em !?...

                              Heo may về được chưa hỡi em
                              Xao xuyến bồi hồi nắng gió
                              Một tiếng lao xao gọi ai đầu ngõ
                              Cũng đủ làm xao động khỏang trống em
                              Cũng đủ làm nỗi nhớ kịp đặt tên
                              Gọi cả hư vô trở về dĩ vãng
                              Để hồn thơ của một ai lãng đãng
                              Nắn nót thơ tình gởi lại chốn yêu thương
                              Con sơn ca thánh thót trong vườn
                              Tím lịm một mùa vẫn còn e ấp
                              Chỉ có gió vẫn còn chân thật...
                              Thổi vô tư vào nơi ấy khôn cùng
                              Mà sợ lá bay vướng bận tình chung
                              Em thảng thốt...Gọi ai trong nắng sớm...
                                                     11/07/2007!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 32 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 478 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9