Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 32 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 11.07.2007 23:37:31 (permalink)
0
           
      Ngóng trông
 
Người đi còn nhớ đến em
Mùa Thu lá rụng bên thềm ngóng trông
Tái tê cái rét mùa Đông
Xuân sang hoa nở người không thấy về.
Qua Xuân, lại đã sang Hè
Cồn cào nhức nhối tiếng ve ran trời
Chao ôi, lại đến Thu rồi
Em ngồi xếp lá, buộc thời tương tư.
#46
    phamsitrung 12.07.2007 01:40:49 (permalink)
    0

    Trích đoạn: NganGiang

               
          Ngóng trông
     
    Người đi còn nhớ đến em
    Mùa Thu lá rụng bên thềm ngóng trông
    Tái tê cái rét mùa Đông
    Xuân sang hoa nở người không thấy về.
    Qua Xuân, lại đã sang Hè
    Cồn cào nhức nhối tiếng ve ran trời
    Chao ôi, lại đến Thu rồi
    Em ngồi xếp lá, buộc thời tương tư.


    NGƯỜI VỀ
     
    Bên thềm phủ ngập lá vàng
    Mùa Thu tình đã muộn màng từ lâu
    Thu này là mấy Thu sầu
    Đường đi ngập lá nhuộm mầu trời cao
    Trong lòng bao nỗi xuyến xao
    Bao nhiêu lá rụng là bao nỗi buồn
    Nhớ về kỷ niệm lệ tuôn
    Hàng cây xuyên nắng nụ hôn ngày nào
    Gọi người trong giấc chiêm bao
    Người về trong nỗi nghẹn ngào đau thương

     
    Phạm Sĩ Trung
     
    #47
      NganGiang 12.07.2007 14:31:20 (permalink)
      0

      Trích đoạn: phamsitrung


      NGƯỜI VỀ
       
      Bên thềm phủ ngập lá vàng
      Mùa Thu tình đã muộn màng từ lâu
      Thu này là mấy Thu sầu
      Đường đi ngập lá nhuộm mầu trời cao
      Trong lòng bao nỗi xuyến xao
      Bao nhiêu lá rụng là bao nỗi buồn
      Nhớ về kỷ niệm lệ tuôn
      Hàng cây xuyên nắng nụ hôn ngày nào
      Gọi người trong giấc chiêm bao
      Người về trong nỗi nghẹn ngào đau thương

       
      Phạm Sĩ Trung

      Cám ơn PST đã ghé thăm và đáp thơ. Chúc Trung luôn vui và viết nhiều nha.
                  Thu muộn
       
      Con đường phủ ngập lá vàng
      Thu nay trở lại, muộn màng còn đâu
      Em giờ đã bước qua cầu
      Nhớ thương xin trả, nỗi sầu em mang.
      Từng Thu đơn chiếc, bẽ bàng
      Năm canh ướt lạnh khăn tang cuộc tình.
      Đường đời muôn nẻo điêu linh
      Người đi không lại, ân tình mà chi.
      Tạ từ Thu nhé, em đi
      Nghẹn ngào muôn nỗi sầu bi đoạn trường.
      #48
        BichPhuong 12.07.2007 15:33:38 (permalink)
        0
        Thu Sớm !
        Mùa Thu năm nay về sớm
        Cúc đã vươn ngồng đõm đơm bông
        Vàng Thu chút ở trong lòng
        Nhẹ dâng thoang thỏang một dòng nước trôi
        Heo may sớm cũng bồi hôi!
        Ngẩn ngơ em đứng giữ trời thẳm xanh
        Áng mây tím lặng trong anh
        Nhẹ rung thảm sáo mành mành lời vui
        Thu về sao lại bùi ngùi
        Đừng quên cái bến khi ngồi bên nhau
        Dù rằng xa ngái đâu đâu...
        Mùa Thu lại hát trên đầu Vàng Anh !
        Dù rằng em đã xa anh !
        Hãy vì bến nước trong lành chốn quê !
        Mùa Thu lại đủng đỉnh về !...
                                      12/07/2007 !
         
         
        #49
          NganGiang 14.07.2007 00:45:27 (permalink)
          0
           
          Heo may sớm trong lòng Hà Nội
          Hương sữa nồng nàn theo gió đưa.
          Gởi theo gió lời hoa xao xuyến
          Gọi Thu về trong nỗi nhớ xưa.
          #50
            BichPhuong 14.07.2007 07:05:27 (permalink)
            0
             
            ...!!!...


            Bồi hồi lòng anh trong hương gió thỏang
            Nắng trong nắng khuôn trời rực sáng
            Bâng khuâng hoài ai đó đã đang mong
            Ước hẹn nén dồn trong những chất chồng
            Ánh mắt đắm cho cái nhìn im lặng
            Để trầm tư trong nồng nàn hoa nắng
            Em bồi hồi...Anh cũng xốn xang
            Hai đôi mắt lại gởi về nỗi nhớ...
            Rồi lại trở trăn...Thu sớm muộn cũng về...
            Tay cầm tay... Lời tim của ai nghe
            Thổn thức dậy trong ai Thu đến sớm !
                                        14/7/2007 !                            
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 15:43:01 bởi BichPhuong >
            #51
              BichPhuong 15.07.2007 06:49:20 (permalink)
              0

              Trích đoạn: NganGiang

               
              Heo may sớm trong lòng Hà Nội
              Hương sữa nồng nàn theo gió đưa.
              Gởi theo gió lời hoa xao xuyến
              Gọi Thu về trong nỗi nhớ xưa.

               
              Hà nội của tôi!
               


              Hà nội của tôi cái gì cũng lạ
              Trong mắt mọi người vẫn vậy hỡi em?
              Hà nội của tôi cái gì cũng thế
              Quý từng bạn bè se sắt tình thương
              Hà nội của tôi mới gặp đã vấn vương 
              Cho mọi những ai đã từng thăm đó
              Hà nội của tôi quý từng ngọn gió
              Lăn tròn bóng mát Hồ Tây
              Hà nội của tôi dù đông lạnh đêm dày
              Vẫn sáng lòng mình hương tỏa ấm bàn tay
              Hà nội của tôi vẫn vậy rất mê say
              Câu hát vùng lên hay bài ca xung trận
              Mà vẫn ngọt ngào hương hoa sữa ngất ngây
              Hà Nội của tôi dù bóng mẹ đã gầy
              Chiếc khăn sồi lời nói bóng trầu cay
              Vẫn điềm đạm phiêu diêu phố cũ…
              Hà nội của tôi là từng nỗi nhớ
              Ngọt ngào nghiêng bóng liễu Hồ Gươm
              Soi bóng một thời mở nước
              Hà Nội của tôi là lời hẹn ước
              Của tuổi Xuân đất nước trọn niềm tin
              Hà nội của tôi là một tiếng chim
              Khanh khách nói cười trong trong gió
              Hà nội của tôi trong từng hơi thở…
              Tuổi xanh đất nước ươm trồng
              Hà nội của tôi…
                      Hà Nội của em !
                      Hà Nội của muôn vàn nỗi nhớ
                                                     Bình Yên !
                                  
                                                      14/7/2007!

               
              #52
                NganGiang 15.07.2007 22:36:25 (permalink)
                0
                Thu buồn
                 
                Thu xưa cùng ngắm lá rơi
                Con đường chung bước song đôi nồng nàn.
                Thu nay lẻ bóng bẽ bàng
                Đường xưa lặng lẽ chao vàng lá bay.
                Mong Thu, mong biết bao ngày
                Sao nay Thu tới gọi cay mắt người.
                #53
                  BichPhuong 15.07.2007 22:57:45 (permalink)
                  0

                   
                   
                  Thương cho đêm trăng vào mùa lá rụng
                  Dáng cây gầy đắm đuối mảnh trăng soi
                  Chiếc lá cuối cùng cũng mong mảnh rơi rơi
                  Một khỏang tối cũng bâng khuâng lời gọi
                  Và tiếng thở dài vọng mãi hết mùa trăng !
                                                     15/7/2007 !

                   
                  #54
                    BichPhuong 16.07.2007 23:23:44 (permalink)
                    0

                    Thơ anh viết gởi đêm trăng
                    Gợi hình bóng lẻ của nàng thơ xa
                    Ánh trăng rớt xuống hồn ta
                    Tỏ bày nỗi nhớ nhẹ dài tiếng thơ
                    #55
                      BichPhuong 19.07.2007 07:26:26 (permalink)
                      0

                       
                       
                      Em về hay Thu đang đi vậy?
                      Mùa lá bay bộn rộn những heo may
                      Chiếc lá cuối cùng mà sao se sắt
                      Không nỡ rời cành theo thảm cỏ mơn man !?
                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/C24B38688CFD427BBC99A988F1F487BB.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        BichPhuong 21.07.2007 22:32:48 (permalink)
                        0

                        Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi
                        Gió bảo thế sao anh không bảo thế
                        Cành cây khô với mùa Đông đơn lẻ
                        Gió Xuân về tỉnh lại với sương đêm !
                         
                        Ai hay ai đợi ai chờ?
                        Mùa Thu đi khuất câu thơ lưng chừng
                        Vội bay chiếc lá cuối cùng
                        Oằn mình cho kiếp Đông tàn hỡi Thu !?
                        #57
                          BichPhuong 22.07.2007 10:51:32 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Tình khúc online !
                           

                          Anh còn ở đó không anh?
                          Sao đèn không sáng mà anh vẫn còn
                          Ẩn mình thỏang thốt tim em
                          Nao lòng bất chợt … em còn ở đây !
                           
                          Em buồn sao chỉ gõ: Em đây!
                          Mà anh thấy cuống cuồng không đặt dấu
                          Sao em cười ,sao em không bảo
                          Em chẳng đánh vần nổi chữ đó anh yêu !
                           
                          Anh và em online đã quá nhiều
                          Sao mỗi bận tiếng lòng thêm gấp gấp!
                          Sao hôm nay không phải là Chủ Nhật
                          Để cho lòng mình thở với gió Hồ Tây !?
                           
                          Ngọn gió online cao cao xa
                          Sao vẫn thế mặn mòi như hương biển
                          Nghe đợt sóng dạt dào thương mến
                          Nhưng cánh buồn đỏ thắm vẫn ra khơi !
                           
                          Tình khúc online kiêu sa !
                          Đỏng đảnh như em tôi vừa mới lớn
                          Tình khúc online kiêu sa !
                          Mà thắm đượm  một chân trời tím lịm
                          Em tìm anh…anh cũng mãi kiếm tìm !
                                                         2007 !
                          #58
                            BichPhuong 23.07.2007 10:37:54 (permalink)
                            0
                            Bốn Mùa của danh họa !


                             



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 10:39:45 bởi BichPhuong >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              BichPhuong 23.07.2007 10:42:25 (permalink)
                              0
                              Bốn mùa của em !
                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/D42854E5E6424466A9EB1048D448EE8B.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 32 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 478 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9