Con đường Mây Trắng
Thay đổi trang: << < 3132 | Trang 32 của 32 trang, bài viết từ 466 đến 468 trên tổng số 468 bài trong đề mục
mây trắng 19.01.2016 13:27:11 (permalink)
0

Tiễn đưa

chênh vênh gió lộng song thưa
hư không lạnh tiếng đò đưa bến này
dáng buồn đứng dưới hàng cây
thương anh đời quá hao gầy đắng cay
thời gian bao cuộc đổi thay
ví như những chiếc lá bay bên đường
dầu rằng một nắng hai sương
miếng cơm manh áo đời thường cũng qua
gởi tình lại bến sông xa
tiễn đưa thương bóng trăng ngà đêm nay ...
vad
 
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2016 07:10:50 bởi Nguyệt Hạ >
mây trắng 19.01.2016 13:54:55 (permalink)
0
Hội ngộ bến thơ
 
Bến mơ em đến nơi này
Khung trời nắng ấn đong đầy quê hương
Thuyền thơ mấy nhịp sóng vương
Bước chân ly khách luyến thương một thời
Về đan mộng ước chơi vơi
Tiếng lòng viễn xứ buông lơi ngậm ngùi
Sài Gòn muôn thuở ngọt bùi
Thiết tha cạn tỏ buồn vui ấm nồng
Bên đây sông núi bạc lòng
Nghe tình hội ngộ trên dòng sông mây…
vad
 
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2016 07:08:49 bởi Nguyệt Hạ >
100nammunggiotle 19.01.2016 16:56:47 (permalink)
0
 
Mây từ Sài Gòn ,,, bay tới đây ??
Làm sao tui biết ,,, Tóc Mây dầy ??
Xin Mây cho gởi ,,, Niềm Thương+Nhớ ...
được Vuốt Tóc Mây ,,, bằng Tay Mây ??

bởi vần ây nên xin cầm tay Mây vuốt tóc Mây ,,,
một công hai chuyện , nắm tay ,,, bắt tay ,,, Mắt MỪNG ,,,
còn Mây không thích bài hát thì mình còn bài hát khác ,,, mình
nhiều bài lắm ,,, mình không biết tiếng Hoa nhưng nghe
bằng diệu nhạc và bằng cảm xúc,,, vì cảm thấy đang ở
rất gần với Mẹ ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qNKpsLfyK9A[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=MlyIF1AvG1o[/tube]
 
 
Thay đổi trang: << < 3132 | Trang 32 của 32 trang, bài viết từ 466 đến 468 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9