Lục bát yêu thương,một nét quê hương!
Lục bát bây giờ của em
Đong đưa một thoáng tình duyên cầm bằng
Lời thơ có cả đêm trăng
Mang về cho đẹp từng cơn gió ngàn
Mây kia dẫu có lang thang
Thắm nồng...ngày một nồng nàn hỡi em!
Tình ta đầm thắm chứa chan
Gọi về cho nắng... vẫn còn lời ru !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:41:48 bởi LanTím >
Ngẩn ngơ Lan Tím nhớ mong
Câu thơ đằm thắm, gửi lòng tương tư.
Gió đâu chẳng hát lời ru
Để Lan ngóng gió, chờ Thu qua thềm.
Chiều buông bên bến sông êm
Cải vàng vẫn nở êm đềm hoàng hôn.
Hoa Lan xin chớ có buồn
Xuân về mùa mới, tươi vườn muôn hoa.
Không đề
gió quê đậu ở ngọn tre
trăng quê đậu ở thoả thuê đồng làng
bên đê ai đợi ai sang
chờ ai ai sợ lỡ làng má duyên
Đã đến rồi với ước mong
Như gió lòng ai giữa đồng ngẫn ngơ
Khuây khỏa ai những đợi chờ
Một vẫn lục bát nên thơ một đời
Đừng gieo vần đó chơi vơi
Để em thấp thỏm bồi hồi... hỡi anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 20:30:19 bởi BichPhuong >
Mưa ! Cơn mưa bất chợt chiều nay
Con đường sao lại nồng cay gió lùa
Sao mà gió vẫn bơ vơ
Để cho cánh cửa dại khờ hớ hênh
Hạt mưa vẫn thế bồng bềnh
Dạt theo, theo cả một dòng sông trôi !
.06/07 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 20:29:17 bởi BichPhuong >
Trích đoạn: BichPhuong
Mưa !
Cơn mưa bất chợt chiều nay
Con đường sao lại nồng cay gió lùa
Sao mà gió vẫn bơ vơ
Để cho cánh cửa dại khờ hớ hênh
Hạt mưa vẫn thế bồng bềnh
Dạt theo, theo cả một dòng sông trôi !
.06/07 !
Gái Ghen
Chiều nay em nhặt sợi mưa
Đem về ủ rượu cho vừa lòng anh
Sợi mưa ủ rượu trong lành
Ủ thêm hương cúc cho thành rượu tiên
Rượu tiên uống hết ưu phiền
Cho anh anh phải thật hiền với em
hobac
BP đã thấy cô nàng nào ghen như vậy chưa, nếu thấy cho Hobac biết với nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 09:32:00 bởi hobac >
Gái ghen là chuyện thuờng tình
Chuyện của chúng mình đã có thuớc đo
Chỉ buồn một nỗi câu hò
Du dương bỗng lại ỡm ờ nhật khoan
Nỗi buồn đau đớn dần lan
Phủ che một tấm lòng vàng đơn côi
Ghen sao mà vẫn bồi hồi...
Vì thuớc đo đã đứng ngoài con tim
Nát tan ai phải bắt đền...
Tình duyên đền đáp càng đầy anh ơi !
26/7/2007 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:42:31 bởi LanTím >
Một câu lục bát nên duyên
Ván kia đâu nỡ đóng thuyền vậy em?
Dạt dào sóng vỗ đêm đêm
Đôi bờ xô mạn lênh đênh một chiều
Vần thơ lục bát mến yêu...
Thương thương con gió thổi chiều mênh mông !
26/7/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/0B2DFA890B4342A6AD22BCA659995E2F.gif[/image]
Thương cho con sáo sang sông
Gặp mùa hoa cải xóm Đông đã vàng
Đi về bay lại xốn xang
Bao câu lục bát đò ngang lệch dòng
Sáo sang ,sáo có biết không?
Mùa sau hoa cải lại ngồng như nay !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/B353D7809F1F4A53B956DF5AC94FE072.jpg[/image]
Đừng em ! Đừng em,em mặc yếm đào! Để ai se sắt lời chao chạnh lòng Đừng em, em thắm má hồng! Để ai đòi lại một đồng chinh nguyên Đừng em, em thốt câu nguyền Để anh có cả nét duyên cầm bằng Đừng em, nón lại nắng nghiêng Để thơ diệu vợi nhãn huyền long lanh Đừng em,em nói với anh Lời yêu em nhé...sao đành...đừng Em ! 07/2007 !
Trích đoạn: BichPhuong
Thương cho con sáo sang sông
Gặp mùa hoa cải xóm Đông đã vàng
Đi về bay lại xốn xang
Bao câu lục bát đò ngang lệch dòng
Sáo sang ,sáo có biết không?
Mùa sau hoa cải lại ngồng như nay !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/B353D7809F1F4A53B956DF5AC94FE072.jpg[/image]
Qua sông vẫn say vườn cải Ai chờ thuyền cũ qua sông Khi lòng hướng mãi vừng đông sóng vàng Trở về lòng chẳng xốn xang Thương câu lục bát bắt ngang xuôi dòng Trở về người có nhớ không? Vườn xưa cải nọ lên ngồng hôm nay Đặng Xuân Linh
Một kiếp trầu cau!
Em đã bao lần vội nói
Để cả hai người nhức nhối tim nhau
Muôn đời vẫn kiếp lá trầu
Phải gom têm chặt nỡ nào cánh rơi
Quả cau đâu chỉ bổ đôi
Trộn vôi mới thắm làn môi một thời
Bây giờ xa ,đã xa rồi
Ghen gì với những trái đời ngổn ngang
Anh sang...sao chẵng thấy sang
Để thời con gái lỡ làng sao anh
Lá trầu vẫn thế mong manh
Chỉ mong ngọn gió sớm thành bão giông!
Anh ơi! Em gái chưa chồng !?
19/7/07!
Trích đoạn: BichPhuong
Một kiếp trầu cau!
Em đã bao lần vội nói
Để cả hai người nhức nhối tim nhau
Muôn đời vẫn kiếp lá trầu
Phải gom têm chặt nỡ nào cánh rơi
Quả cau đâu chỉ bổ đôi
Trộn vôi mới thắm làn môi một thời
Bây giờ xa ,đã xa rồi
Ghen gì với những trái đời ngổn ngang
Anh sang...sao chẵng thấy sang
Để thời con gái lỡ làng sao anh
Lá trầu vẫn thế mong manh
Chỉ mong ngọn gió sớm thành bão giông!
Anh ơi! Em gái chưa chồng !?
19/7/07!
Hỏi Em
Nhà anh có một vườn cau
Hôm qua Mẹ bảo tìm trầu cho U
"Trầu têm cánh phượng lưng gù
Lá xanh chín độ, xuân thu vừa mùi
Tay người đằm thắm tới lui
Gái xinh ngoan đảm chăm chùi mới ưa"
Dãi đêm ngày tháng nắng mưa
Làng trên xóm dưới anh chưa nản lòng
Em ơi! Gái phận chưa chồng
Hỏi em, em có tình trong thế nào?
Thầy U chừng ý ra sao
Cho hay anh biết đường vào còn thưa
Hò ơ! cánh nhạn tin đưa
Bể sâu, sâu mấy quyết đưa nàng về...Hò ơ!
Hobac BichPhuong tìm chồng nhe, cho tiêu chuẩn đi đây giới thiệu cho
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: