Lục bát yêu thương,một nét quê hương!
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 129 bài trong đề mục
hobac 13.08.2007 11:05:50 (permalink)
0
Bến Sông

Trên bến sông này tiễn anh
Đồng quê bát ngát mầu xanh ngút trời
Lời thề bỡ ngỡ tuột rơi
Trôi theo bóng khuất nẻo đời xa xa

Ta đi người ở quê nhà
Có thương có nhớ hay đà sẽ quyên?
Buồn cho một kiếp truân chuyên
Yêu thương không đủ đóng thuyền qua sông

Cải kia dáng đã trổ ngồng
Vu Quy xin gửi một bông theo dòng
Đường xa bụi cuốn bạc lòng
Vui buồn ta vẽ cầu vồng...chênh vênh

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 13:38:46 bởi hobac >
#91
    tranthienan 13.08.2007 16:14:58 (permalink)
    0
    6-8
                    Thiên An
     
    Hai câu vài chữ giản đơn
    Lòng ta trải rộng lớn hơn bầu trời
    Còn đây tư tưởng sáng ngời
    Vui chơi lỡ bỏ tiếng cười ngoài hiên.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 16:18:22 bởi tranthienan >
    #92
      BichPhuong 13.08.2007 16:39:00 (permalink)
      0
      Chào bạn đến thăm! BP nhiệt liệt chào mừng ! Bạn Trần Thiên Ân !
       
      Nắng quê thảm trải bốn mùa
      Nhẹ tênh con gió thổi về từ khơi
      Mái chèo thuyền thúng lả lơi
      Chênh vênh sóng dội biển trời nhẹ tênh !
      2007!
       
      #93
        BichPhuong 14.08.2007 07:13:40 (permalink)
        0
        Con chim bói cá bay cao
        Tăm kia mới gợn đã lao chớp mồi
        Mấy anh chòe chích chìa vôi
        Nhởn nhơ rỉa cánh ghẹo chơi chàng làng !
        Làng quê sao vẫn rộn ràng !
          7/2007!
        #94
          BichPhuong 15.08.2007 10:10:59 (permalink)
          0
           
          Cánh rừng thổn thức thâu đêm
          Để con Nai phải bàng hoàng chạy đi
          Xạc xào cơn gió lâm li
          Cánh rừng lại bước vào khuya mơ màng !
          2007!
          #95
            hobac 17.08.2007 00:42:52 (permalink)
            0
            Đêm Không Tên

            Lửng lơ sao rọi giữa trời
            Rọi vào nỗi nhớ không mời lửng lơ

            Chong đèn lật dở trang thơ
            Lật qua lật lại ngẩn ngơ lật về

            Lần hồi chiếc bóng u mê
            Đêm nay tỉnh với sơn khê thở dài

            Hobac



            #96
              BichPhuong 17.08.2007 07:46:11 (permalink)
              0
               
              Sương khuya đậu lại ven đường
              Cỏ may giăng nhện vấn vương nắng nhoà
              Bờ đê gió thổi bâng quơ...
              Bên kia lại một chuyến đò sang đây !
              Luỹ tre ngày một ken dày
              Kẽo cà kẽo kẹt ru này cho... quê !!!..
              2007!
              #97
                LanTím 19.08.2007 22:38:04 (permalink)
                0
                     
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:45:58 bởi LanTím >
                #98
                  BichPhuong 19.08.2007 22:41:12 (permalink)
                  0
                  Có ai thả bóng trên không
                  Vào đêm quê nội hội Rằm thương ơi !
                  Sáo ai treo ngược cổng trời...
                  Để em còn mãi chơi vơi nỗi niềm !
                  2007!
                  #99
                    LanTím 20.08.2007 14:46:21 (permalink)
                    0
                       
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:47:07 bởi LanTím >
                    BichPhuong 21.08.2007 11:02:41 (permalink)
                    0
                    Dòng sông có một tuổi thơ
                    Câu thơ có một bến bờ chốn quê
                    Đêm nao em cũng được về
                    Tắm trong nỗi nhớ...bờ đê rặng trầu...
                    Xa rồi xa mãi còn đâu
                    Còn đâu một thoáng tát gầu đứt dây !
                    LanTím 21.08.2007 18:35:15 (permalink)
                    0
                       
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:47:44 bởi LanTím >
                    BichPhuong 22.08.2007 07:58:52 (permalink)
                    0

                     
                    Một thời thoáng thấy cơn mưa
                    Đã ra chới với đong đưa giọt hè
                    Kiễng chân ngã nhẹ khóc nhè...
                    Đêm nằm nũng mẹ ...còn khoe... buồn cười !
                    BichPhuong 25.08.2007 13:03:10 (permalink)
                    0
                    Con xa mẹ đã từ lâu
                    Suối trong đã mãi nuôi giàu rừng khuya
                    Đêm đêm con lại trở về
                    Cái nôi con có vùng quê mẹ nghèo
                    Vẫn đi với đứa con yêu
                    Sớm chiều đổ bóng nuôi đời... mẹ ơi !
                    hobac 26.08.2007 04:59:24 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BichPhuong

                    Con xa mẹ đã từ lâu
                    Suối trong đã mãi nuôi giàu rừng khuya
                    Đêm đêm con lại trở về
                    Cái nôi con có vùng quê mẹ nghèo
                    Vẫn đi với đứa con yêu
                    Sớm chiều đổ bóng nuôi đời... mẹ ơi !


                    Cho Anh Cùng Về Thăm Quê Em!

                    Em ơi Anh nhé cùng về
                    Thăm quê thăm mẹ thăm đê thăm rừng
                    Thăm lại từng phút rưng rưng
                    Mẹ trao âu yếm cho từng đứa con
                    Đời nghèo mẹ phải bon
                    chen
                    Nuôi con khôn lớn mỏi mòn đêm đêm
                    Biết giờ cuộc sống ấm êm
                    Mẹ ơi cầu phúc mẹ thêm...tuổi đời!

                    Hobac
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 08:04:49 bởi hobac >
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9