Thơ... Dzui
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tùng Anh 06.12.2007 16:45:37 (permalink)

Trích đoạn: Snow
Ăn nhậu lại còn lung tung
Sao mà mấy bác còn sung quá trời
Sáng ra tỉnh giấc kêu trời
Trời ơi ngó xuống...tơi bời đêm qua
Snow


 
Biết vậy thì chớ kêu la
Im cho trời ngủ tối qua thức rồi
Mấy người ăn nhậu tơi bời
Kêu trời quá thể bây giờ chưa tha?
Tùng Anh
Snow 06.12.2007 23:51:47 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Biết vậy thì chớ kêu la
Im cho trời ngủ tối qua thức rồi
Mấy người ăn nhậu tơi bời
Kêu trời quá thể bây giờ chưa tha?
Tùng Anh


Tối qua trời thức mặc trời
Đến nay trời sáng mời rời khỏi chăn
Mặt trời là phải siêng năng
Sáng ra đòi ngủ, bắt trăng làm hoài
Snow
Tùng Anh 07.12.2007 12:50:14 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Tối qua trời thức mặc trời
Đến nay trời sáng mời rời khỏi chăn
Mặt trời là phải siêng năng
Sáng ra đòi ngủ, bắt trăng làm hoài
Snow



Tối ngày trăng cứ rong chơi
Nhởn nhơ khắp núi khắp đồi khắp sông
Trời cày khắp chốn khắp đồng
Vậy mà trăng nói là "Ông trời lười"
Tùng Anh

hoamattroi 08.12.2007 00:46:36 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Tối ngày trăng cứ rong chơi
Nhởn nhơ khắp núi khắp đồi khắp sông
Trời cày khắp chốn khắp đồng
Vậy mà trăng nói là "Ông trời lười"
Tùng Anh




Nghe Anh nói Trời mỉm cười
Vậy mà có kẻ đã lười còn gian
Còn đem phận bạc so gan
Sao không đem sáng đổ tràn trời êm
HMT

Tùng Anh 08.12.2007 01:01:13 (permalink)

Trích đoạn: hoamattroi

Nghe Anh nói Trời mỉm cười
Vậy mà có kẻ đã lười còn gian
Còn đem phận bạc so gan
Sao không đem sáng đổ tràn trời êm
HMT



Thời gian trôi rất êm đềm
Đôi vầng nhật nguyệt ngày đêm chuyên cần
Đừng đem ánh sáng đổ tràn
Không gian hỗn loạn hoang mang lòng người
Tùng Anh

Đỗ Hồng 08.12.2007 02:00:53 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hoamattroi

Nghe Anh nói Trời mỉm cười
Vậy mà có kẻ đã lười còn gian
Còn đem phận bạc so gan
Sao không đem sáng đổ tràn trời êm
HMT



Thời gian trôi rất êm đềm
Đôi vầng nhật nguyệt ngày đêm chuyên cần
Đừng đem ánh sáng đổ tràn
Không gian hỗn loạn hoang mang lòng người
Tùng Anh




Ánh sáng là của mặt trời
Nhìn em cũng thấy sáng ngời màu da
Miệng cười tươi thắm như hoa
Mặt trời vì thế so ra kém nhiều
trainhaqueso1 08.12.2007 02:37:23 (permalink)

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hoamattroi

Nghe Anh nói Trời mỉm cười
Vậy mà có kẻ đã lười còn gian
Còn đem phận bạc so gan
Sao không đem sáng đổ tràn trời êm
HMT



Thời gian trôi rất êm đềm
Đôi vầng nhật nguyệt ngày đêm chuyên cần
Đừng đem ánh sáng đổ tràn
Không gian hỗn loạn hoang mang lòng người
Tùng Anh




Ánh sáng là của mặt trời
Nhìn em cũng thấy sáng ngời màu da
Miệng cười tươi thắm như hoa
Mặt trời vì thế so ra kém nhiều

 
 
Anh tham anh lấy gậy khều
Mặt trời bị méo anh trều môi ra
Còn đâu một cái nụ hoa
Để cho ong bướm tặng quà vần thơ.
 
tnqs0117.
hề...hề..hề..
 
 
Tùng Anh 08.12.2007 13:02:06 (permalink)

Trích đoạn: dohuhong
Ánh sáng là của mặt trời
Nhìn em cũng thấy sáng ngời màu da
Miệng cười tươi thắm như hoa
Mặt trời vì thế so ra kém nhiều
 
Mỗi người một vẻ mỹ miều
Làm sao so sánh nàng Kiều nàng Vân
Để rồi anh lại phân vân
Chẳng biết nên chọn nàng Vân nàng Kiều
Tùng ANh
Tùng Anh 08.12.2007 13:13:23 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Anh tham anh lấy gậy khều
Mặt trời bị méo anh trều môi ra
Còn đâu một cái nụ hoa
Để cho ong bướm tặng quà vần thơ.

tnqs0117.
hề...hề..hề..


 
Còn anh sao cứ ngẩn ngơ
Ngồi đó không nói đang mơ mộng gì?
Đã vậy còn cười mỉm chi
Thiệt là hết biết trai gì nhát ghia
Tùng Anh
trainhaqueso1 08.12.2007 18:03:18 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: trainhaqueso1

Anh tham anh lấy gậy khều
Mặt trời bị méo anh trều môi ra
Còn đâu một cái nụ hoa
Để cho ong bướm tặng quà vần thơ.

tnqs0117.
hề...hề..hề..



Còn anh sao cứ ngẩn ngơ
Ngồi đó không nói đang mơ mộng gì?
Đã vậy còn cười mỉm chi
Thiệt là hết biết trai gì nhát ghia
Tùng Anh


 
 
Bởi tui còn bận chăn dê
Cỏ non mới mọc ngoài đê rậm rì
Trai thanh gái lịch đương thì
Sướng cô sướng cậu tội gì nhát gan.
 
tnqs0117.
hề...hề...hề...
 
 
 
Tùng Anh 10.12.2007 17:30:13 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Bởi tui còn bận chăn dê
Cỏ non mới mọc ngoài đê rậm rì
Trai thanh gái lịch đương thì
Sướng cô sướng cậu tội gì nhát gan.

tnqs0117.
hề...hề...hề...

 
Chăn dê ở ngoài bờ đê
Trăng thanh gió mát ngủ mê mất rồi
Để dê chạy dọc bờ đồi
Phá cô phá cậu - vào nồi nghe dê
Tùng Anh
thi_si_buon 11.12.2007 01:55:06 (permalink)
    Mưa rơi ướt áo sơ mi
Để cho hai đứa chia li đôi đường...
   Yêu nhau cách mấy dặm trường
Chia tay cũng phải ra phường làm đơn...
 
trainhaqueso1 11.12.2007 03:53:47 (permalink)

Trích đoạn: thi_si_buon

    Mưa rơi ướt áo sơ mi
Để cho hai đứa chia li đôi đường...
  Yêu nhau cách mấy dặm trường
Chia tay cũng phải ra phường làm đơn...


 
Cớ sao thi sĩ lại hờn
Làm cho ả bướm lên cơn khóc nhè
Vòi kia hay đã bị tòe
Đơm hoa đơm nụ ướt nhòe mực loang.
Buồn chi chân lại bước quàng
Bóng hồng mới lộ đòi choàng tay ôm
Anh chê đồ cũ tép tôm
Vơ nhầm cái khác chắc thơm hơn à?
 
tnqs0117.
hề... hề....hề...
 
 
 
 
Tùng Anh 11.12.2007 10:47:35 (permalink)

Trích đoạn: thi_si_buon

    Mưa rơi ướt áo sơ mi
Để cho hai đứa chia li đôi đường...
  Yêu nhau cách mấy dặm trường
Chia tay cũng phải ra phường làm đơn...

 
Anh ơi có giận có hờn
Thì anh cứ nói lời hơn lẽ thiệt
Cần chi phải nói ly biệt
Cho tình chia cách cho người biệt ly
Tùng Anh
Snow 11.12.2007 16:34:11 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh
 
Anh ơi có giận có hờn
Thì anh cứ nói lời hơn lẽ thiệt
Cần chi phải nói ly biệt
Cho tình chia cách cho người biệt ly
Tùng Anh


Ta đi thì mặc ta đi
Sao người nếu kéo mà chi bận lòng
sẵn đây chẳng nói dài dòng
Nàng là phận gái đá chồng theo trai
Snow
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9