Trích đoạn: Tùng Anh
Cha sinh mẹ đẻ tới nay
Chưa lần xuất giá - chắc ai đã nhầm
Anh đây thiệt có thương thầm
Chỉ mong ai đó vun mầm tình yêu
Chớ đâu dám đánh bài liều
Theo trai bỏ xứ phiền lòng mẹ cha
Tình em vốn rất thiết tha
Mà chàng hắc hủi - trời già ngó xem
Tùng Anh
Thiệt lòng em chửa có chồng
Công, dung, ngôn, hạnh. Đèo bồng chẳng ham?
Giàu sang em cũng chẳng tham
Vì tiền bỏ xứ, mà ham sang giàu?
...
Chắc anh ghen quá nên nhầm
Cho anh xin lỗi, anh nhầm...nên sai
Giờ đây chỉ đỏ mối mai
Trầu cau đã có,... hỏi ai bằng lòng?
Snow