Thơ... Dzui
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tùng Anh 26.12.2007 16:59:54 (permalink)

Trích đoạn: lyenson
Có tìm được chút má hồng không
Nàng đà mấy lửa hay chửa chồng
Đêm về hai người vui hú hí 
Xong rồi anh thoả mái trong lòng
Sáng dậy tiền anh đà mất sạch
Từ nay thôi hết đợi với trông
Từ rày nhất quyết không bồ nữa
Đêm về chay tịnh hết nhớ mong
 
Đi khắp nhân gian kiếm tấm chồng
Kiếm hoài nhưng chẳng được như mong
Người thì nhiều lắm nhưng chẳng có
Một kẻ phòng không để làm chồng
Thế nên mới biết kiếm chồng khó
Ai người quân tử ai còn không
Lại đây cho chị xem mắt tí
Nếu được ok chọn làm chồng
Tùng Anh
lyenson 26.12.2007 17:12:39 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Đi khắp nhân gian kiếm tấm chồng
Kiếm hoài nhưng chẳng được như mong
Người thì nhiều lắm nhưng chẳng có
Một kẻ phòng không để làm chồng
Thế nên mới biết kiếm chồng khó
Ai người quân tử ai còn không
Lại đây cho chị xem mắt tí
Nếu được ok chọn làm chồng
Tùng Anh


 
Nếu bé Tùng Anh muốn kiếm chồng
Ngày ngày đứng trước cửa đợi mong
Ngắm nghía trai tơ đi lãng vãng
Ai người lạc bước bắt làm chồng
Còn muốn tuyển phu mà xưng chị
E rằng suốt kiếp phải nằm không
Già nữa cuộc đời la oai oái
Trời hởi ban cho một tấm chồng
Tùng Anh 26.12.2007 17:20:47 (permalink)

Trích đoạn: Snow
Bởi anh yêu quá thật lòng
Nghỉ bậy nghỉ bạ nên lòng không yên
Để cho tâm trí đảo điên
Ghen bóng ghen gió,...đương nhiên thôi mà
Giờ thì anh đã hiểu ra
Mong em thứ lỗi cùng ta hẹn thề
Nhận lời làm một hiền thê
Khó khăn vững bước,...nguyện thề bên nhau
Snow


 
Thề nguyền luôn mãi bên nhau
Sớm trưa kề cận tình trao thâm tình
nào người hữu ý hữu tình
Sao còn e ngại chẳng trình mẹ cha
Xuân đi hạ đến thu qua
Đông sang tuyết lạnh tình ta còn nồng?
Hay chàng đã có bóng hồng
Phù du một chút chớ không thật tình
Tùng Anh
Tùng Anh 26.12.2007 17:35:38 (permalink)

Trích đoạn: lyenson
Nếu bé Tùng Anh muốn kiếm chồng
Ngày ngày đứng trước cửa đợi mong
Ngắm nghía trai tơ đi lãng vãng
Ai người lạc bước bắt làm chồng
Còn muốn tuyển phu mà xưng chị
E rằng suốt kiếp phải nằm không
Già nữa cuộc đời la oai oái
Trời hởi ban cho một tấm chồng


 
Tùng Anh mà muốn kiếm tấm chồng:
 
Thi đài tuyển phu nơi khảo thí
Mời người tài đức đối đôi câu
Thơ qua ý lại tình trao gửi
Duyên phận âu cũng bởi do trời
 
Mắt ngang mày liếc để làm chi?
Trai tơ lãng vãng có được gì?
Toàn là những kẻ trăng hoa hết
Có chồng như thế cũng bằng không
Tùng Anh
 
lyenson 26.12.2007 19:27:09 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

Tùng Anh mà muốn kiếm tấm chồng:
 
Thi đài tuyển phu nơi khảo thí
Mời người tài đức đối đôi câu
Thơ qua ý lại tình trao gửi
Duyên phận âu cũng bởi do trời
 
Mắt ngang mày liếc để làm chi?
Trai tơ lãng vãng có được gì?
Toàn là những kẻ trăng hoa hết
Có chồng như thế cũng bằng không
Tùng Anh
 

 
Tốt đã sang hà sao nỡ thí
Cá to nước lặng phải chờ câu
Ví dù duyên phận em muốn gửi
Cũng phải chờ xem ý của trời
 
Nóng lòng kiếm mối để làm chi?
Hàng rẻ nên ôi ích lợi gì?
Đợi đến xuân tàn hoa rụng hết
Còn ai chờ đợi mong em không?
Lyên Sơn
sn75 27.12.2007 10:58:13 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh

 
 
Đi khắp nhân gian kiếm tấm chồng
Kiếm hoài nhưng chẳng được như mong
Người thì nhiều lắm nhưng chẳng có
Một kẻ phòng không để làm chồng
Thế nên mới biết kiếm chồng khó
Ai người quân tử ai còn không
Lại đây cho chị xem mắt tí
Nếu được ok chọn làm chồng
Tùng Anh


Chọn chồng nhớ ra chỗ đông đông
Xem người quân tử hay lông bông?
Bàn nhậu, người dzô dzô liên tục
Hay người ngồi ngó miếng bánh phồng?
Tàn cuộc người còn say hay tỉnh?
Tự về một mình có được không!
 
maiyeuem 29.12.2007 19:12:17 (permalink)
Tìm chồng ra chốn ba quân
Mong em tìm được tên một chân làm chồng.. 
Đỗ Hồng 09.01.2008 09:37:13 (permalink)
Một Giò
 
Nếu lỡ người yêu gãy một giò
Thì em yêu hỡi, chớ buồn lo
Ngày ngày ra phố ăn xin khổ
Tối tối ở nhà nhậu nhẹt no
Chống nạng nâng cao niềm phúc lớn
Bưng ly uống cạn nỗi sầu to
Dù chân anh gãy, tình chưa gãy
Anh vẫn yêu em chẳng đắn đo

maiyeuem 09.01.2008 10:54:37 (permalink)
Nếu lỡ ngày mai mất cái giò..
Anh xài chân giả...chớ mà lo...
Đỗ Hồng 09.01.2008 20:58:32 (permalink)

Trích đoạn: maiyeuem

Nếu lỡ ngày mai mất cái giò..
Anh xài chân giả...chớ mà lo...

 
Không lo chân giả, lo tình giả
Yêu lỡ thương lầm khiến... bụng to
Chân giả lên xe rồi dzọt lẹ
Để em đêm lạnh phải nằm co
Chọn chồng chọn giống nên xem kỹ
Chọn giống hiền lương đủ cẳng giò
 
maiyeuem 12.01.2008 11:21:07 (permalink)
Giống thì em ới...chớ mà lo
Giống anh không được như 'hai néo'
Cũng khối người theo để mà cầu....
Nói nhé một câu không phải dốc
Đâu là hàng độc,đó là anh....
 
Cu Tí nghịch dại 16.01.2008 13:23:34 (permalink)


Trích đoạn: dohuhong

Một Giò
 
Nếu lỡ người yêu gãy một giò
Thì em yêu hỡi, chớ buồn lo
Ngày ngày ra phố ăn xin khổ
Tối tối ở nhà nhậu nhẹt no
Chống nạng nâng cao niềm phúc lớn
Bưng ly uống cạn nỗi sầu to
Dù chân anh gãy, tình chưa gãy
Anh vẫn yêu em chẳng đắn đo




Ối giời anh ơi gãy một giò
Chân còn độc cái lại chẳng lo
Bên ngoài vạ vật...xin với xỏ
Trong nhà tan nát...ấm cùng no
Chân què chân cụt nay càng bé
Đồng tiền bát gạo lại thêm to
Giờ chân anh gãy, thôi tình dứt
Em theo người lành, chớ đắn đo


hĩ...hĩ...ặc...ặc....thơ Đường làm khó we.. T.T
vithanbattu 11.02.2008 21:25:54 (permalink)

Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại



Ối giời anh ơi gãy một giò
Chân còn độc cái lại chẳng lo
Bên ngoài vạ vật...xin với xỏ
Trong nhà tan nát...ấm cùng no
Chân què chân cụt nay càng bé
Đồng tiền bát gạo lại thêm to
Giờ chân anh gãy, thôi tình dứt
Em theo người lành, chớ đắn đo


hĩ...hĩ...ặc...ặc....thơ Đường làm khó we.. T.T
em muốn như thế thì đi đi
ngày sau hối hận đừng quay lai
 
 
HBĐ 12.02.2008 22:35:07 (permalink)

Ối giời anh ơi gãy một giò
Chân còn độc cái lại chẳng lo
Bên ngoài vạ vật...xin với xỏ
Trong nhà tan nát...ấm cùng no
Chân què chân cụt nay càng bé
Đồng tiền bát gạo lại thêm to
Giờ chân anh gãy, thôi tình dứt
Em theo người lành, chớ đắn đo

 
Nếu lỡ gãy đi một cái cái giò
Vẫn còn hai cái có gì lo?
Mắt mờ tay hỏng chắc là đói
Trí sáng chân què vẫn cứ no
Chân nọ trời ban vào cỡ lớn
Hòn kia nàng ước lại càng to
Cho dù đứa khác còn lành lặn
Sánh với chàng đây chẳng thể đo
HBĐ
Snow 13.02.2008 00:51:12 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh
Thề nguyền luôn mãi bên nhau
Sớm trưa kề cận tình trao thâm tình
nào người hữu ý hữu tình
Sao còn e ngại chẳng trình mẹ cha
Xuân đi hạ đến thu qua
Đông sang tuyết lạnh tình ta còn nồng?
Hay chàng đã có bóng hồng
Phù du một chút chớ không thật tình
Tùng Anh


Bống hồng...anh chỉ chờ mong
Một người con gái...sẽ không thây lòng
Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn trông
Vẫn không quên được bóng hồng trong tim
Đợi chờ...em mãi lặng im
Để cho tan nát con tim đợi chờ
Hằng đêm trong những giấc mơ
Em lại về đến...thờ ơ lạnh lùng
Chữ "tình" sao quá mông lung
Viết hoài sao chẳng thành "khung" chữ "tình"
Mẹ cha đã tỏ chúng mình
Chỉ cần em nói đồng tình theo anh
Vôi đỏ hoà quyện trầu xanh
Quả cau, chén rượu anh trình mẹ cha
Snow
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9