Thơ... Dzui
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 03.11.2007 02:19:03 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Chọn kỹ tình duyên để khỏi lầm
Cả đời khỏi phải khấn lâm râm
Khỏi cầu cho được ly hôn vợ
Khỏi tốn tiền mua cúng quả mâm

 
Vậy là anh đã bé cái lầm?
Rinh về một bà vợ chẳng ham
Tối tối bên người anh thầm khóc
Ôi trời tội nghiệp một người dưng
Tùng Anh


 
Hết giờ rồi phải kiếu em thôi
Anh chúc cuối tuần vui thật vui
Đừng nhớ anh nhiều mà ngã bệnh
Không ai săn sóc lúc đơn côi
 
 
#91
    Tùng Anh 03.11.2007 02:24:36 (permalink)

    Trích đoạn: dohuhong
    Hết giờ rồi phải kiếu em thôi
    Anh chúc cuối tuần vui thật vui
    Đừng nhớ anh nhiều mà ngã bệnh
    Không ai săn sóc lúc đơn côi

     
    Vâng vâng nếu đã hết giờ
    Em xin đưa tiến chàng về phương xa
    Về nhà thấy vợ đừng la
    Thấy vợ hãy nghĩ đấy là em đi
    Tùng Anh
    #92
      Nam Phuong Nhan 06.11.2007 08:08:04 (permalink)

      Trích đoạn: Tùng Anh
      Vâng vâng nếu đã hết giờ
      Em xin đưa tiến chàng về phương xa
      Về nhà thấy vợ đừng la
      Thấy vợ hãy nghĩ đấy là em đi
      Tùng Anh

       
      Vợ thích vợ cười...hi...hi
      Còn anh thì sẽ phải đi...nhị tì
      Vợ ghen vợ bắt phải...quỳ
      Cũng tại cái tội gọi...dì là...em
      NPN
      #93
        Tùng Anh 06.11.2007 11:50:44 (permalink)

        Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
        Vợ thích vợ cười...hi...hi
        Còn anh thì sẽ phải đi...nhị tì
        Vợ ghen vợ bắt phải...quỳ
        Cũng tại cái tội gọi...dì là...em
        NPN

         
        Đây nè có cây cà rem
        Ăn đỡ đi nhé rồi em mua quà
        Chứ đừng có đứng hít hà
        Nước mắt nước mũi nhìn là thấy ghê
        Tùng Anh
        #94
          Nam Phuong Nhan 06.11.2007 12:45:58 (permalink)

          Trích đoạn: Tùng Anh

          Đây nè có cây cà rem
          Ăn đỡ đi nhé rồi em mua quà
          Chứ đừng có đứng hít hà
          Nước mắt nước mũi nhìn là thấy ghê
          Tùng Anh


           
          Thấy ghê vậy mà hổng...chê
          Đứng...ngó một lát em...mê tới...già
          Mau mau dắt anh dìa nhà
          Rửa mắt, rửa mũi, rửa...bà hết trơn  
          NPN
          #95
            Đỗ Hồng 06.11.2007 21:06:27 (permalink)

            Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


            Trích đoạn: Tùng Anh

            Đây nè có cây cà rem
            Ăn đỡ đi nhé rồi em mua quà
            Chứ đừng có đứng hít hà
            Nước mắt nước mũi nhìn là thấy ghê
            Tùng Anh



            Thấy ghê vậy mà hổng...chê
            Đứng...ngó một lát em...mê tới...già
            Mau mau dắt anh dìa nhà
            Rửa mắt, rửa mũi, rửa...bà hết trơn  
            NPN



            Rửa sao cho sạch nỗi hờn
            Thằng chồng mê gái, lên cơn phụ tình
            Ra đường hễ gặp gái xinh
            Về nhà quên hết nghĩa tình bao năm
            Sẵn roi bắt cúi xuống nằm
            Đánh cho thằng chả dập bầm cái mông 
            Đánh rồi mới thấy thương chồng
            Đàn ông ai cũng đèo bồng cho vui
            Một thời ong bướm ngược xuôi
            Dù gì rồi cũng "vợ tui nhất mà" 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2007 21:13:09 bởi dohuhong >
            #96
              Tùng Anh 09.11.2007 21:39:26 (permalink)

              Trích đoạn: dohuhong
              Rửa sao cho sạch nỗi hờn
              Thằng chồng mê gái, lên cơn phụ tình
              Ra đường hễ gặp gái xinh
              Về nhà quên hết nghĩa tình bao năm
              Sẵn roi bắt cúi xuống nằm
              Đánh cho thằng chả dập bầm cái mông 
              Đánh rồi mới thấy thương chồng
              Đàn ông ai cũng đèo bồng cho vui
              Một thời ong bướm ngược xuôi
              Dù gì rồi cũng "vợ tui nhất mà" 
               
              Vậy anh hãy mau về nhà
              Vợ anh đang đợi mẹ già đang trông
              Thôi nhé đừng có lông bông
              mẹ già buồn bực, vợ lòng hắt hiu
              Tùng Anh
              #97
                Đỗ Hồng 14.11.2007 21:25:34 (permalink)

                Trích đoạn: Tùng Anh


                Trích đoạn: dohuhong
                Rửa sao cho sạch nỗi hờn
                Thằng chồng mê gái, lên cơn phụ tình
                Ra đường hễ gặp gái xinh
                Về nhà quên hết nghĩa tình bao năm
                Sẵn roi bắt cúi xuống nằm
                Đánh cho thằng chả dập bầm cái mông 
                Đánh rồi mới thấy thương chồng
                Đàn ông ai cũng đèo bồng cho vui
                Một thời ong bướm ngược xuôi
                Dù gì rồi cũng "vợ tui nhất mà" 
                 
                Vậy anh hãy mau về nhà
                Vợ anh đang đợi mẹ già đang trông
                Thôi nhé đừng có lông bông
                mẹ già buồn bực, vợ lòng hắt hiu
                Tùng Anh



                Vợ anh rất mực cưng chìu
                Cho chồng hưởng thú được yêu thêm bồ
                Bởi vì nàng nắm tiền vô
                Quyết không cho mẻ một đô la nào
                Mặc anh hú hí với đào
                Mà tiền không có làm sao giữ tình?
                #98
                  HBĐ 17.11.2007 07:44:55 (permalink)

                  Vợ anh rất mực cưng chìu
                  Cho chồng hưởng thú được yêu thêm bồ
                  Bởi vì nàng nắm tiền vô
                  Quyết không cho mẻ một đô la nào
                  Mặc anh hú hí với đào
                  Mà tiền không có làm sao giữ tình?

                   
                   
                  Cho dù anh mặt tươi xinh
                  Đồ nghề ngoại hạng vẫn khinh như thường
                  Có tiền dẫu lắm tàn hương
                  Lưng còng chân khoẹo vẫn nhường nhào vô
                  Không tiền không bạc không đô
                  Mời anh hú hí với cô vợ già….
                  Tắt đèn cũng thế thôi mà!

                   

                  #99
                    Đỗ Hồng 19.11.2007 21:01:12 (permalink)

                    Trích đoạn: HBĐ


                    Vợ anh rất mực cưng chìu
                    Cho chồng hưởng thú được yêu thêm bồ
                    Bởi vì nàng nắm tiền vô
                    Quyết không cho mẻ một đô la nào
                    Mặc anh hú hí với đào
                    Mà tiền không có làm sao giữ tình?



                    Cho dù anh mặt tươi xinh
                    Đồ nghề ngoại hạng vẫn khinh như thường
                    Có tiền dẫu lắm tàn hương
                    Lưng còng chân khoẹo vẫn nhường nhào vô
                    Không tiền không bạc không đô
                    Mời anh hú hí với cô vợ già….
                    Tắt đèn cũng thế thôi mà!

                     

                     
                    Yêu người vì thích đô la
                    Thì tình yêu đó chỉ là phù vân
                    Còn tiền, còn phút ái ân
                    Hết tiền, ngoảnh mặt không cần tới nhau
                     
                     
                     
                    Tùng Anh 22.11.2007 00:33:31 (permalink)

                    Trích đoạn: dohuhong
                    Yêu người vì thích đô la
                    Thì tình yêu đó chỉ là phù vân
                    Còn tiền, còn phút ái ân
                    Hết tiền, ngoảnh mặt không cần tới nhau


                    Ngày hôm nay biết mai sau?
                    Thôi thôi xin giữ một câu chung tình
                    Bọt bèo em biết phận mình
                    Nào đâu mơ ước người tình giàu sang
                    Tùng Anh

                    Cocain 23.11.2007 22:52:14 (permalink)
                    Dễ nể thật đấy nhưng sao tài hoa thế mà anh vẫn cứ toàn tự trào vậy?
                    Tùng Anh 23.11.2007 23:19:42 (permalink)

                    Trích đoạn: Cocain

                    Dễ nể thật đấy nhưng sao tài hoa thế mà anh vẫn cứ toàn tự trào vậy?


                    Anh nào vậy bạn? Không phải TA đó chứ?
                    Đỗ Hồng 27.11.2007 02:03:44 (permalink)

                    Trích đoạn: Tùng Anh


                    Trích đoạn: dohuhong
                    Yêu người vì thích đô la
                    Thì tình yêu đó chỉ là phù vân
                    Còn tiền, còn phút ái ân
                    Hết tiền, ngoảnh mặt không cần tới nhau


                    Ngày hôm nay biết mai sau?
                    Thôi thôi xin giữ một câu chung tình
                    Bọt bèo em biết phận mình
                    Nào đâu mơ ước người tình giàu sang
                    Tùng Anh



                     
                    Giàu tiền, nghèo nghĩa, chớ màng
                    Anh đây tình nghĩa đầy tràn con tim
                    Tri âm đâu há dễ tìm
                    Sao không tỏ cạn nỗi niềm cùng nhau?
                    Tùng Anh 28.11.2007 09:21:42 (permalink)

                    Trích đoạn: dohuhong
                    Giàu tiền, nghèo nghĩa, chớ màng
                    Anh đây tình nghĩa đầy tràn con tim
                    Tri âm đâu há dễ tìm
                    Sao không tỏ cạn nỗi niềm cùng nhau?
                     
                    Hôm nay ta được gặp nhau
                    Nên duyên tao ngộ trao thơ đối vần
                    Ngày mai ta lại lang thang
                    Bến bờ vô định chẳng màng thứ chi
                    Anh ơi hỏi để làm gì
                    Niềm riêng có tỏ được chi hả chàng?
                    Tùng Anh
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 190 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9